Trang

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

THƠ XƯỚNG HỌA



























Xướng Họa: CHÂN TÌNH – Đức Hạnh & Thi Hữu

CHÂN TÌNH
Sự đời cao thấp tựa trò chơi,
Quẳng gánh hơn thua kẻo lụy người.
Sướng khổ nghèo hèn không phụ nghĩa
Giàu sang tốt xấu chẳng trề môi.
Giật mình ngoảnh lại tìm dư ảnh,
Thấy bóng quay về đã hoá vôi.
Bác ái nhân từ... vui xướng họa,
Chân tình tỏa sáng đẹp muôn nơi.
Đức Hạnh


Bài họa:


 THẬT LÒNG

Mạnh dạn giao hòa kiếm thú chơi
Còn bao lỗi bệnh kém hơn người
Lừng danh lắm kẻ qua đau đớn
Nổi tiếng nhiều người vượt bĩu môi
Đã vậy đừng chê bai xách mé
Thôi thì hãy tặng dấu like vôi
Gom tình hận bỏ thêm bè bạn
Gửi tấm lòng thành đến khắp nơi.
                              Lưu Xuân Cảnh 
                                  29.7.2015 .


 THOẢ MỘNG
Trời cho vinh hạnh kiếp làm người
Cảm tạ nên đời biết hát chơi
Dẫu phải oằn vai cay đáy mắt
Nhưng còn rộn tiếng ngọt bờ môi
Tìm chi nổi tiếng rồi mang hoạ
Khát vọng sang giàu chỉ giống vôi
Mộng thấy chân tình tràn tứ hải
Ôi niềm xướng hoạ thỏa ngàn nơi...
                               Thao Phuong Dinh
                                      29.7.2015

oOo

RA ĐI
(Bát vận đồng âm)
Vì đã xa rời phải bỏ đi
Đâu còn gắn kết ở làm gì
Tình tan sầu muộn hờn không nghỉ
Nghĩa nát u buồn tủi lắm khi
Đã trót vương vào vòng khổ lụy
Đành thôi nhận lấy lỡ xuân thì
Sai lầm một khắc đời phung phí
Vỡ mộng lòng đau bởi dại si 
                      Lưu Xuân Cảnh
                          23.7.2015

VÒNG NHÂN ÁI

Hạ bút thơ Đường chớ vội đi
Dòng sông đang chảy rẽ làm gì
Tình trao theo gió - tình nên nghĩ...
Nghĩa gửi vào đời - nghĩa chẳng khi...
Gió trách làn mây buồn quá nhĩ!
Trăng hờn chú Cuội chẳng qua thì
Kết vòng nhân ái mùa xuân hỷ
Để trái tim hồng hết hận si ./.

                                Đức Hạnh
                                23.7.2015


oOo
TÂM TÌNH 
Vào trang xướng họa, chiếu thi Đường
Kết bạn yêu đời tỏa sắc hương
Cầu nối văn đàn luôn khắn khít
Sân chơi quý hữu mãi tơ vương
Hoa tình rạng rỡ dâng tình ý
Trăng nước nồng nàn trải nhớ thương
Giữ lửa vườn yêu cành trĩu quả
Cùng trao ý ngọc ngát thi Đường./.
Đức Hạnh
19.7.2015
GẮN KẾT
Xướng họa thú chơi tự thuở Đường
Tình đời thắm sắc ngát mùi hương
Dòng thơ tỏ rõ lòng mong nhớ
Câu chữ phơi bày dạ vấn vương 
Bởi mến thâu đêm tìm ý luyến
Vì yêu suốt sáng kiếm lời thương
Trời cao đất rộng mênh mông tứ
Gắn kết thi nhân bởi luật Đường.
 TÂM TÌNH
Xướng họa cùng nhau thể luật Đường
Tình người gửi gắm những yêu thương
Anh tung ý ngợi hoa khoe sắc
Chị hứng vần ngời nhụy tỏa hương
Bảy chữ đồng lòng ,thơ thêm mạnh
Tám dòng gộp sức ,nghĩa càng vương
Bồn chồn những bận trời phây vắng...
Ngơ ngẩn vào ra với luật đường...


Tau Dotrong
Bắc giang,20/7/2015


 ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG
Mênh mang..khắc khoải thể thơ Đường*
Khổ nhọc sao người mãi vấn vương
Trắc trắc tìm câu nào ý đẹp
Bằng bằng kiếm nghĩa phải ngát hương
Niềm vui xướng hoạ mời săn đón
Tình thắm tao đàn ngỏ mến thương
Mớ luật ngăm đe hòng biết sợ
Điềm nhiên vẫn toả phú thơ Đường*


oOo

HƯƠNG THẦM
Giấc mộng trời cho em
Chờ trăng rọi xuống thềm
Êm êm vào giấc ngủ
Luyến luyến ở từng đêm
Thoảng vọng đưa mùi tóc
Nồng thơm ngọt trắng rèm
Hương thầm thương gợi nhớ
Cách trở mãi.. nào quên
18/7/15 

Thao Phuong Dinh
Họa:
BIỂN NHỚ
Hoa nở trong vườn em
Hương thơm tỏa ngát thềm
Trăng lên khơi cõi mộng
Gió hát thoảng trong đêm
Giai điệu hôn sợi nhớ
Suối nhạc vọng cánh rèm
Hồn thơ tình mãi thắm
Biển ái chẳng hề quên.
Đức Hạnh
18.7.2015
SÓNG THƠ
Hoàng hôn ngã góc thềm
Chiều tím quyện chân em
Tia nắng rơi ngoài ngõ
Ánh đèn soi bóng đêm
Hương hoa theo cánh gió
Em đứng tựa nương rèm
Con sóng lòng lơi nhịp
Câu thơ tình chẳng quên
vetratho


ĐỢI ANH...
Anh gửi lại cho em
Vầng trăng ngả sáng thềm.
Ru em ngàn nỗi nhớ...
Bát ngát khoảng trời êm...
Vang vọng lời gió hát
Lay động cửa buông rèm.
Anh ơi sao chẳng đến
Có lẽ nào ...anh...quên...?
Lưu Thủy. 18/7/2015.


oOo

CON ẾCH  

Lợm lì,cái mặt cứ nhương nhương
Đáy giếng bò lên đã khắp đường
Gọi gió vi vu bày hội mở
Cầu mưa bát ngát để lòng trương
Tùng phèo đất ruộng cơn nguy biến
Nhiễu loạn hồ ao buổi thất thường
Mãi giọng ềnh oang mồm ngáo ộp
Tai nào lắng thấu nỗi bi thương !?
                                      Lãng Phong 
 
Bài họa:

 LOÀI ỐC !

Tướng bẩn, thân tè cũng nhướng nhương
Băng rừng lội suối ngóng ra đường
Chồng mông với thử trời cao thấp
Lè lưỡi đo lường đất có trương
Hả miệng ăn càng không sĩ diễn
Quờ râu rúc bậy rất vô thường
Mùa màng thiên hạ thèm xâm lược
Cái thói ngông cuồng chóng tử thương./.
                                            Đức Hạnh
                                            16.7.2015
ẾCH KÊU
Cuộc sống muôn loài cũng nhiễu nhương
Giòi sâu ếch nhái muốn tranh đường
Ồm ồm đồng ruộng như thùng rỗng
Ộp ộp khe mương giống bụng trương
Vang tiếng ngờ to mà chẳng bự
Nghe âm tưởng lớn cũng tầm thường 
Khô mồm khản cổ kêu vô ích 
Chẳng thấu thiên đình thật thảm thương !
                                        Lưu Xuân Cảnh
                                            17.7.2015
oOo

VỀ
Ta về góp lại mảnh tình cô
Vẫn ngủ ngàn năm dưới huyệt mồ
Lạnh chí tang bồng tâm đã mỏi
Hoang đời lữ thứ lệ nào khô
Thu tròn giọt móc gầy trinh nữ
Hạ mãn trời sương lấm hải hồ
Xót mảnh tơ vàng đau nhện rũ
Trăng tàn ngõ vắng bạc trần ô.
                            Xichlo Dap
                            28/07/2015

 HỌA:

TÂM SỰ

Tâm sự vơi đầy nỗi tịch cô
Mây thời xám xịt quyện quanh mồ
Thu về lá rụng khung trời nhớ!
Xuân nở hoa cười lệ mắt khô?
Cuội thích vườn thơ ươm trái ngọt
Trăng yêu cánh mộng dsông hồ
Suối ngàn vạn vật khơi nguồn chảy
Nhân thế giao hòa thoát trọc ô./.

Đức Hạnh
29.7.2015

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

ĐÔI LỜI GỞI TÁO QUÂN!



ĐÔI LỜI GỞI TÁO QUÂN!
Hai ba Táo đến họp Thiên đình
Phải kể cho rành chớ lặng thinh
Mang giọng Đông Trù*gìn phẩm giá
Khoác dòng Tư Mệnh giữ bình sinh
Quan viên nhũng nhiễu thì nên tấu
Chức sắc ăn chơi cứ phải trình
Đừng thấy lợi danh mà khúm núm
Để vơ đầy túi của riêng mình
Như Thị
*Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân

BÀI HỌA

GỞI TÁO!
“Tung hoành trục khoán”
Hãy nhớ tâu bày Vua thượng giới
Đừng quên báo cáo cảnh Dân mình...

HÃY đem mọi việc tới cung đình
NHỚ bẩm rạch ròi chớ ngậm thinh
TÂU cả tham quan còn nhũng nhiễu
BÀY luôn ô nhiễm chửa hồi sinh
VUA ông ngó xuống mà soi xét
THƯỢNG Táo bay lên phải tấu trình
GIỚI luật công minh tình thắm nở
ĐỪNG QUÊN BÁO CÁO CẢNH DÂN MÌNH...
Đức Hạnh – 07 02 2018

TÁO VỀ TRỜI
Hai ba ông Táo đến vương đình
Coi bộ tết này cũng nín thinh
Những tưởng ngài tâu bao quốc kế
Ai ngờ lão giấu chuyện dân sinh
Đáng ra tệ nạn thì lo tấu
Còn chuyện khen chê thẳng thắn trình
Hay bởi tham danh và hám lợi
Chỉ lo đầy túi vợ con mình
Trần Ngộ

QUYẾT TÂM CỦA TÁO QUÂN!
Cưỡi Chép Táo quân tới Thượng đình
Chuyến này nhất quyết chẳng mần thinh
An toàn thực phẩm rành sai đúng
Bất ổn giao thông rõ tử sinh
Tham nhũng nơi nào năng bẩm báo
Lạm quyền đâu đó cứ tâu trình
Lửa to củi dẫu tươi càng cháy
Thiêu hết gian quan để giữ mình.
Phan Tự Trí

CÚNG ÔNG CÔNG 23 THÁNG CHẠP
Ông chầu Thượng Đế chốn Thiên Đình
Thưa giúp trần gian chớ nín thinh (!)
Váy rách can gì sàm sỡ bậy
Ngọc lành nỡ để vấy hôi tanh!
Lại nhũng,quan tham...đừng tấu sót
Dân phe,gái gọi...nhớ tâu trình
Ấy đấy,...trò đời là thế đấy...
Ông đừng thêm bớt chỉ vì mình (?)
Nguyễn Huy Khôi

GỞI TÁO QUÂN
Hai ba lão táo họp cung đình
Thẳng thắn tâu bày chớ thỉnh thinh
Việc lớn việc to trong kế sách
Công nhiều công ít giữa mưu sinh
Quan trên hiếp đáp dân thì tấu
Cấp dưới tham ô cũng cứ trình
Chớ có ham danh mà bỏ chuyện
Cũng đừng sợ hải bởi quyền mình.
Hương Thềm Mây-(GM.Nguyễn Đình Diệm).

CHUYỆN TÁO DẬU ĐINH
Cuối năm đâu có tiệc linh đình
Hộ Táo meo lòng cũng phải thinh.
Cá chép bầy gian bày giả tạo
Tấu tờ kẻ ác buộc hư sinh.
Không ưng ý thật mà dâng tấu
Lại mớm lời sai đặng khải trình.
Thượng Đế người ơi xin xuống lệnh
Kẻ quen cậy thế đét cho . . . mình .
Trần Như Tùng

GỞI TÁO QUÂN!
HÃY thưa thảy việc thấu cung đình
NHỚ để tấu trình chớ lặng thinh !
TÂU chuyện quan tham hằng nhũng nhiễu
BÀY điều độc nhiễm nỏ hồi sinh
VUA soi đúng luật rà truy xét
THƯỢNG dõi bản văn bám lộ trình
GIỚI luật nghiêm minh khẩn chấn chỉnh
ĐỪNG QUÊN BÁO CÁO CẢNH DÂN MÌNH...
Duc Au

CHỚ ÔM
Lệ rằng tháng Chạp Táo lên đình
Chẳng biết lần nầy có nín thinh
Trần thế triền miên bao hoạn nạn
Táo quân lo lắng chuyện tồn sinh
Công trình lợi ích cho dân, kể
Tệ nạn bào mòn đất nước, trình
Quan chức nghĩ suy cho cặn kẻ
Chớ ôm danh vọng giữ cho mình

Hồng Phượng

Thơ xướng họa: GỦI GIẶC HÁN

GỬI GIẶC HÁN - Đức Hạnh cùng thi hữu

          Tác giả Đức Hạnh


GỬI GIẶC HÁN

Việt Nam giữ trọn mối tình Trung
Chí vững thành tâm bậc đại hùng
Chung hướng, vai kề nào bất nghĩa
Cớ sao mặt lạnh, trở thành hung ?
Hay là gian ác, sanh tà đạo !?
Quên cả thánh hiền dạy thuỷ chung !
Mau rút tàu,khoan......, rời lãnh hải
Nếu không… nhục nhã đến vô cùng.

                                          Đức Hạnh

HỌA:


1/ KHÔNG SỢ

Lịch sử còn nguyên chuyện Việt Trung
Tham lam nhu nhược muốn xưng hùng
Biên cương liền dãy ưa xâu xé
Ranh giới một bờ lại ác hung
Sao chẳng ôn hòa quân quỷ đỏ
Lại còn ăn hiếp bạn bè chung
Dân ta thề quyết lòng son giữ
Thà chết xông lên đánh đến cùng...

                            Nhật Nguyên
                               6.7.2015

2/ GỬI GIẶC HÁN

Mốc giới rành rành Việt với Trung
Mà sao đất Bắc cứ xưng hùng?
Lòng lang dạ sói moi từng chút
Khẩu phật tâm xà liếm thật hung
Ranh giới ngàn năm không thể đổi
Biên cương mãi mãi vẫn là chung
Dù cho súng đạn dân ta ít
Sức mạnh lòng dân quyết đến cùng

                                         Gái Quê
                                         6.7.2015


3/ BẤT KHUẤT!

QUYẾT giữ sơn hà dạ chí trung!
Toàn dân há sợ lũ gian hùng
Đồng tâm chống chọi phường phi nghĩa
Hợp sức ngăn ngừa đám xảo hung
Đất Việt ngàn năm ngời chính đạo
Trời Nam vạn thưở sáng tình chung
Biên thù, hải phận quân thù đến…
Đáy biển mồ chôn xác tận cùng!


                               Cư-Nguyễn

 


Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Thơ xướng họa: CUỘC TÌNH TÀN

CUỘC TÌNH TÀN - Đức Hạnh cùng thi hữu





                     CUỘC TÌNH TÀN
                     (Toán sắc yêu)
             Một đêm trăng dệt cánh thu vàng
             Hai mái đầu xanh kể chuyện vang
              Ba lối lênh đênh - đen mãi đến
              Bốn đường ảo ảnh - đỏ vừa tan
              Năm canh hoa nở hồng vườn mộng!
              Sáu khắc mơ buồn xám cảnh trang...
              Bảy nhớ vườn yêu sương điểm trắng
              Tám thương nâu nhuộm cuộc tình tàn...
                                          Đức Hạnh

              Bài họa 1:
              NGHĨA ĐÁ VÀNG
              (Toán sắc yêu)
              Chín nhớ mười thương nghĩa đá vàng
              Ba chìm bảy nổi Tím âm vang
              Tám vừa duyên thắm xanh trầu lá
              Sáu chẳng thơm nồng trắng khói tan
              Năm mẹ cha ừ hồng thủ phận
              Bốn vì con cái xám nhòa trang
              Hai bên cùng nguyện cam nghèo khó
              Một ước trọn đời đỏ rực tàn.
                       Lưu Xuân Cảnh
                           10.7.2015

              Bài họa 2:
              TÁM ĐIỆP KHÚC
              Một mảnh trăng thu tỏa ánh vàng
              Hai bờ sông trắng sóng lùa vang
              Ba cành hoa đỏ bơ vơ dạt
              Bốn mảng mây hồng lơ lững tan
              Năm tháng phôi pha màu xám xịt
              Sáu ngày hờ hững tím gia trang
              Bảy mươi rồi vẫn còn đen đủi
              Tám điệp khúc xanh đã vội tàn ./.
                              Nhật Nguyên
                                12 .7.2015

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

 

  
           

 


Thơ xướng họa: TRÁNG SĨ

TRÁNG SĨ - Thơ Kha Tiệm Ly cùng quý thi hữu





TRÁNG SĨ

Mặt nước trường giang vạn sóng xô, 
Lênh đênh từ ấy biết đâu bờ? 
Trăng soi thẹn bấy lòng du tử, 
Sương giội tan chưa giấc hải hồ? 
Nửa kiếp phiêu linh cùng vó ngựa, 
Trăm năm dang dở với con đò! 
Cạn bầu rượu nóng, buồn tê tái, 
Gác kiếm bên thuyền, bút chép thơ.

                                Kha Tiệm Ly

HỌA


1- ĐỪNG MỘNG TƯỞNG

Dẫu cho gió lộng, sóng cuồng xô,
Quyết dạ đồng tâm giữ bến bờ.
Hải đảo đâu ra thành lưỡi Chệt,
Dàn khoan ló dạng biến ao hồ !?
Phi nhân xão quyệt, thâm mò biển,
Chính nghĩa trung kiên vững lái đò.
Nhắn gửi anh Trung đừng mộng tưởng,
Việt Nam Luật biển đã vào thơ…
                                     Đức Hạnh

2- LÃNG DU

Trời mây sóng nước: dạt, trôi, xô
Bầu rượu thuyền con, biệt bến bờ
Biển rộng, sao ngăn chân lãng tử!
Sông sâu, đâu chặn bước giang hồ!
Trăm năm ngang dọc, đeo sương gió
Một kiếp vào ra, níu chiếc đò
Thấm mệt, khô tình, lòng lạnh giá
Neo đời góc khuất dệt vần thơ.
                        Lưu Xuân Cảnh

3- TRƯỜNG SA!

GIÔNG gào biển động sóng hờn xô
Giặc cướp tàn hung chiếm cõi bờ
Cả nước chung lòng lo trấn đảo
Toàn dân hợp sức bảo an hồ
Tiền nhân quyết tử gìn sông núi
Hậu thế liều thân giữ bến đò
Dẫu có vùi thây vùng hải phận
Dâng tròn tuổi trẻ viết hùng thơ!  
                              Cư Nguyễ