Trang

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

SAU CƠN MƠ

        




SAU  CƠN MƠ

Đêm khuya biển nhớ gọi sông mơ 
Lưu luyến Thu qua mãi đợi chờ !
Nhũng chiếc lá vàng rơi lối mộng
Vài con sóng bạc trải đường tơ
Thuyền xưa chở khẳm - trăng mây gió
Bến mới ngập tràn - hoa bướm thơ
Nhân ảnh tình yêu, ôi tuyệt quá !
Ngỡ ngàng tỉnh giấc, cảm bơ vơ…

Đức Hạnh














TÌNH NON NƯỚC



            TÌNH NON NƯỚC

          Thuở trước Nhân Tôn thuận ý đời *
          Huyền Trân – Trần Khắc phải đôi nơi
          Người đi viễn xứ lòng vương vấn !
          Kẻ ở cô thôn dạ rối bời
          Hoàng Hậu Chiêm cung tình quạnh quẽ
          Chàng Chung Việt tướng mộng chơi vơi
          Vua cha có xót đời con trẻ !
          Đổi đất Chế Mân được lỗ lời ?

                                                Đức Hạnh