Trang

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Người Đã Sống Như Thế












Người Đã Sống Như Thế
Khai sinh nhân thế vui cười
Nhưng Cha đã khóc kiếp người trần gian
Khai tử Cha viếng Thiên Đàng
Người người đều khóc vang vang cả nhà
Đời Cha đẹp tựa tình ca
Hát nơi dương thế, nở hoa nhân từ...
Một đời Cha đã làm người...
Sinh ra đã khóc,tử cười an vui...
Đức Hạnh
 1920 - 09 05 1999

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

MỘNG XUÂN
















MỘNG XUÂN - Đức Hạnh cùng thi hữu 
(Vận Thơ "Tự Tình (2)" -  Nữ Sĩ: Hồ Xuân Hương)

MỘNG XUÂN
(Nhị khúc, thủ vỉ ngâm, độc vận)
Nụ nở tình xuân mộng cảnh dồn
Đêm về thưởng ngoạn bãi đồi non
Bướm hoa xõa cánh khoe màu nõn
Dòng thác vươn mình trải đá tròn
Bờ cỏ sương rơi còn đẫm ngọn
Dòng sông nước trổi đã lan hòn
Hằng Nga hớn hở dang tay đón
Chú Cuội vui mừng hỏi chuyện con
Chú Cuội vui mừng hỏi chuyện con
Vườn yêu mộng tỏa đá nghiêng hòn
Chim vờn thạch nhũ bông khoe trọn
Nhạc trổi đào nguyên dáng lượn tròn
Nàng Nguyệt thỏa lòng leo tới ngọn
Bướm ong say cảnh múa trên non
Đêm nay mở hội trăng chào đón
Nụ nở tình xuân mộng dập dồn…
Đức Hạnh
13 01 2018
MỘNG ĐÊM XUÂN
(Nhị khúc, thủ vỉ ngâm, độc vận)
Đêm xuân mộng nở nhịp tim dồn
Vượt thác băng ghềnh khoái núi non
Trên đỉnh hoa rừng xòe trắng nõn
Dưới đồi cỏ dại mọc tươi tròn
Vườn tình róc rách cây vươn ngọn
Suối mộng nên thơ đá nổi hòn
Ta cố trèo lên nàng nguyệt đón
Tự hào chiếc gậy cỏn còn con !

Tự hào chiếc gậy cỏn còn con !
Vẫn khoái trèo leo vượt đá hòn
Đến núi chim gù hoa trổ gọn
Vào gò cỏ mọc dáng xoe tròn
Lưa thưa đỉnh bộ chim khoe ngón
Rậm rạp vùng ven bướm thích non
Em hỡi cùng ta lên tới ngọn !
Đêm xuân mộng nở nhịp tim dồn.
 Đức Hạnh
 
 HỌA:

GIÓ THƠ
(Nhị khúc, thủ vỉ ngâm,
 độc vận)
Hè khuya kẽo kẹt gió thơ dồn
Sẩm tối đà đưa đỉnh nước non
Nguyệt láy nghiêng bồng gương trắng nõn
Đồi chao khuất cuội lũng thâm tròn
Sương nguồn cỏ phún lơ thơ ngọn
Nước mạch gềnh rêu lác đác hòn
Võng lắc u hoài trăng tẻ mọn
Canh thòng tiếc mãi nụ tình con
Canh thòng tiếc mãi nụ tình con
Hỏi bướm gò đa cuội mấy hòn
Cội lão riềng thâm gai gốc nhọn
Tình son ngọc thẳm lửa hương tròn
Đành rằng nguyệt khuyết xuân hồi trọn
Chẳng lẽ trăng già hạ đáo non
Trở sắc gương lòa soi há gọn
Hè khuya kẽo kẹt gió thơ dồn.
Lê Hiếu
BẾN XUÂN TÌNH
(Nhị khúc, thủ vỉ ngâm)
Văng vẳng bên tai nhịp trống dồn
Ngẫm buồn thân phận nước đùa non
Men đời cố nhấp say càng tỉnh
Con sóng lay xoay méo khó tròn
Hoa rũ cánh chiều hoe lắm đám
Đá trơ từng cục đứng dăm hòn
Bao mùa mưa nắng đi rồi lại
Bốn bể xuân tình khó cỏn con
Bốn bể xuân tình khó cỏn con
Ngổn ngang vườn mộng biết bao hòn
Trơ gan tế nguyệt ai người biết
Lộn dạng thời gian chúng uốn tròn
Tha hóa tự hồn luôn nói cứng
Già đòn bạo miệng vẫn lời non
Gió sương giờ đã sâu tầm mắt
Biển mặn tình say sóng mãi dồn ...
Vetra Tho
 
CAY ĐẮNG CUỘC ĐỜI
(Nhị khúc, thủ vỉ ngâm)
Những việc nhà nông cứ dập dồn
Ruộng thời chưa cấy mạ còn non
Bà con khổ cực đời sao méo
Cán bộ ăn chơi vận cứ tròn
Hỏi nhỏ trên rừng cây mấy lá?
Đếm xem dưới suối đá mấy hòn?
Ngẫm đời sao đắng tâm chưa trọn
Cố gắng tìm đường dạy các con.
Cố gắng tìm đường dạy các con
Quê mình biển đảo có bao hòn?
Kinh thông lịch sử xem suy thịnh
Hiểu rõ địa danh biết méo tròn
Buôn bán bao người sao quá giỏi
Làm quan lắm kẻ vẫn còn non
Thương thời thế cuộc nhìn sao chán
Hối lộ tham ô cứ mãi dồn.
Nguyên Xuân Dưỡng
 
Đáp Họa:

XUÂN HI VỌNG
(Nhị khúc, thủ vỉ ngâm)
Miềm vui lắng đọng tiếng thơ dồn
Biển lạnh khơi nguồn sóng động non
Chân lý công minh đời mãi thắm
Nghĩa nhân chính trực mộng luôn tròn
Hoa thơm nảy nở vườn vui cảnh
Gió lạ xôn xao đá tẻ hòn
Hi vọng xuân về tô đất mẹ
Cho trời ấm áp trải quê con
Cho trời ấm áp trải quê con
Đất mẹ yên vui chớ nổi hòn
Cảnh vật thanh bình hoa mãi thắm
Vườn đời sung túc mộng luôn tròn
Tự do chính nghĩa ngời chân lí
Dân chủ công bằng đẹp nước non
Ước vọng mùa xuân tràn hạnh phúc
Miềm vui lắng đọng tiếng thơ dồn.
Đức Hạnh
13 01 2018

HẠ THƯƠNG









HẠ THƯƠNG
Hè sang ra rả giọng ve hờn
Hàng phượng khoe màu, đỏ đỏ hơn
Gợi nhớ hoài hoài thời áo trắng
Ôn thương lắm lắm thuở mây hồng
Tần ngần buổi hẹn, ngơ ngơ ngẩn
Lóng ngóng lời yêu sáng sáng trong
Hạ cứ qua qua, rồi lại lại
Biết bao thi vị, đọng trong…lòng…

Cao Bồi Gìa - 26 04 2018

Bài Họa

HÈ LƯU LUYẾN
"Thtk"
Gĩa từ bạn học mùa hoa phượng
Luyến tiếc tuổi xuân cánh mộng lòng
GĨA biệt trường xưa cánh bướm hờn
TỪ li quý hữu nhớ càng hơn
BẠN bè quý mến tình luôn đẹp
HỌC tập thi đua cảnh mãi hồng
MÙA hạ ve sầu ca rỉ rã
HOA lòng giấc điệp nở tươi trong
PHƯỢNG hồng áo trắng hoài lưu luyến
LUYẾN TIẾC TUỔI XUÂN CÁNH MỘNG LÒNG
Đức Hạnh – 28 04 2018
*
GIẤC MỘNG HÈ
Xử nữ kêu rêu giọng tủi hờn
Ve hè sang sảng điệu buồn hơn !
Êm đềm, lẳng lậng tay thầy nhẹ
Bối rối, bâng khuâng má ả hồng
Lớp lớp...xanh xanh vùng lũng biếc
Hàng hàng...trắng trắng dãy mây trong
Bàng hoàng chợt rớt nơi đồi lạ
Lã chã giòng châu, sướt mướt lòng !
Thy Lệ Trang
*
MONG HÈ
Lính quýnh nhiều phen bậu dỗi hờn!
Nao nao hạ đến sẽ mừng hơn
Lang thang nghĩ nghĩ bàn tay ấm
Tưởng tượng say say áo lụa hồng
Ủ rũ tim nồng mơ mắt biếc
Lênh đênh sóng bạc hỏi trời trong
Bùi ngùi nghèn nghẹn lời khe khẻ
Nếu đợi trăm năm...chẳng phụ lòng!
Như Thu
*
NƯỚC ĐỔ LÁ KHOAI
Ve vẻ vè ve những giận hờn
Lắm sự ai ngờ láu táu hơn
Trời đang cuồn cuộn vầng mây xám
Đất đã lơ mơ vạt nắng hồng
Đứng ngó lần khân nào gạn đục
Ngồi trông láo nháo dám khơi trong
Vâng vâng dạ dạ đâu hoàn đó
Nước đổ lá khoai chẳng động lòng.
Phan Tự Trí
*
ÔI HẠ!
Gió gió, mây mây giận dữ hờn
Tầng tầng, lớp lớp đuổi trời trong
Mưa mưa nhẹ nhẹ cho rằng kém?
Bão bão ầm ầm nghĩ thế hơn!
Cỏ cỏ, cây cây tan nát lá
Người người, vật vật thắt se lòng
Mong mong, chóng chóng bình yên lại
Thế thế, nhân nhân hưởng ánh hồng.
Đoàn Đình Sáng.
*
HẠ NỒNG BỚT LỬA.
Thiếp thiếp chàng chàng khéo giận hờn.
Bùn bùn khuấy khuấy vẩn dòng trong.
Tha tha thứ thứ không hề thiệt,
Nhẫn nhẫn kiên kiên có lẽ hơn.
Dịu dịu dàng dàng tan nóng mặt.
Êm êm ái ái quyện tươi lòng.
Giông giông bão bão...qua trời sáng
Phụ phụ phu phu thắm chỉ hồng.
Trúc Lệ Trần Lệ Khánh.
*
HẠ NHỚ
Nắng đốt thênh thênh giữa tủi hờn
Trường trường,bạn bạn khiến sầu hơn
Khàn ve lộng lộng xao trời thẳm
Đỏ phượng mang mang rực lửa hồng
Ngẩn ngẩn tay chia thầm tiếng nghẹn
Phờ phờ mắt tiễn úa màu trong
Từng trang ký ức ngời ngời mãi
Nhớ nhớ,thương thương đẫm cả lòng
Lý Đức Quỳnh

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

BIẾT TA

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời


 BIẾT TA
"Thtk-bvđâ"
Teo tóp luật Đường phải học theo
Theo thầy hỏi bạn chấp chi mèo
Mèo nheo múa mép thường leo lẻo

Lẽo đẽo tung càng mãi dẻo đeo 
Đeo mộng bôn ba đời chọc ghẹo
Ghẹo hoa lật bật cảnh leo trèo
Trèo lên tuột xuống tình thơ héo
Héo hắt chân tình nghĩa sẽ teo.
Đức Hạnh – 25 04 2018

Xướng:
BIẾT MÌNH
(Bvđâ)
Biết mình rõ chỉ dạng ăn theo
Học lỏm dăm chiêu kiểu võ mèo.
Lục bát ti toe nào dám kéo
Thi Đường bập bõm khó mà đeo.
Gần “Nhi nhĩ thuận” duyên còn hẻo.*
Quá “Ngũ thập niên” số vẫn bèo.
Tóc trắng mỗi ngày thêm một tẹo
Cứ vầy chẳng mấy sẽ đi teo.
HV 25 04 2018
*Mượn ý câu: Lục thập nhi nhĩ thuận.(KT )

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Họa thơ: "Chuyện Đời" - Khuyết Danh




















Họa thơ: "Chuyện Đời" - Khuyết Danh

CUỘC SỐNG

Khăn khăn Khó khó vẫn vui cười
Mắm mắm rau rau thỏa dạ rồi !
Nhớ nhớ thương thương ngời đất mẹ
Thù thù hận hận héo tình đời
Buông buông xả xả lòng tươi thắm
Kính kính yêu yêu mộng thái lai
Nghĩa nghĩa nhân nhân hòa cuộc sống
Trăng trăng nước nước thả hồn chơi.

Đức Hạnh – 26 04 2018
*
TÂM AN LẠC
Muối muối dưa dưa há ngại cười!
Đơn đơn giản giản bụng vui rồi!
May may rủi rủi nào than phận
Thiệt thiệt hơn hơn chẳng nhớ đời
Vội vội vàng vàng chôn quá khứ
Nhanh nhanh nhẹn nhẹn xoá tương lai
An an lạc lạc hồn phơi phới
Dạt dạt dào dào tiếp vận chơi.
Như Thu – 26 04 2018
*
TỈNH MỘNG
Thẩn thẩn thơ thơ vắng nét cười.
Mơ mơ tỉnh tỉnh chẳng nhìn ai.
Sớm đà đẹp đẹp tươi tươi rói.
Chiều bỗng phai phai nhạt nhạt rồi.
Lợi lợi danh danh tàn bọt biển.
Tình tình nghĩa nghĩa trổ duyên đời
Thôi không mộng mộng hoa hoa nữa.
Nhạc nhạc thi thi kết bạn chơi.
Trúc Lệ Trần Lệ Khánh – 26 04 2018
*
CHUYỆN TÌNH
Bướm bướm hoa hoa nở nụ cười
Mây mây gió gió tỏ lòng ai !
Đêm xuân mộng mộng mơ mơ đấy
Ngày hạ thương thương nhớ nhớ rồi
Nắng nắng mưa mưa còn ngập lối
Trăng trăng nước nước đã trao đời
Danh danh lợi lợi mù nhân tính
Nghĩa nghĩa tình tình thỏa cuộc chơi.
Hồng Xuyến – 27 04 2018

Thơ - Khuyết Danh

CHUYỆN ĐỜI
Vất vất vơ vơ cũng nực cười
Căm căm cúi cúi có hơn ai
Nay còn chị chị anh anh đó
Mai đã ông ông mụ mụ rồi
Có có không không, lo hết kiếp
Khôn khôn dại dại, chết xong đời
Chi bằng láo láo lơ lơ vậy
Ngủ ngủ, ăn ăn, nói chuyện chơi.
Khuyết Danh


Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

KÍNH MỪNG SINH NHẬT* NHÀ THƠ LY BĂNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa, kính mắt và ngoài trời


KÍNH MỪNG SINH NHẬT* NHÀ THƠ LY BĂNG
(Ktđ)
KÍNH mừng Thượng thọ: Đức - Ly Băng** 
MỪNG rỡ mùa Xuân mãi vĩnh hằng
SINH tỏa hương trần ngời nhiệm thể

NHẬT ban ánh sáng đẹp nhơn văn
NHÀ xây bác ái yêu chân lý
THƠ dệt công bình trọng thế nhân 
LY trải ân tình thơm “Đất Mẹ”***
BĂNG thành *Giám Chức”**** nở hoa đăng...
Đức Hạnh
24.04.2017
*Ngày Sinh Nhật của nhà thơ: Xuân Ly Băng: 23/4
**Đức Ông GB: Lê Xuân Hoa (nhà thơ: Xuân Ly Băng)
***Bài thơ: “La Vang Đất Mẹ”
****25-1-1998, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong tặng Giám Chức Danh Dự và ngày 23-4-1998 nhận sắc phong từ ĐGM Giáo Phận trong Thánh Lễ Tạ Ơn trọng thể tại Thánh Đường Giáo Xứ Thanh Xuân với Đức Viện Phụ, đông đảo các linh mục trong và ngoài giáo phận.
http://www.tongphuochiep.com/index.php…
LỜI CHÚC SINH NHẬT
Chúc mừng sinh nhật Đức Ly Băng
Đã mấy mươi xuân vẫn cứ hằng 
Thánh thiện gieo tình ươm nét chữ 
Ôn hoà dệt nghĩa trải câu văn 
Niềm tin mãi rạng đường thiên lý
Lửa mến luôn ngời nẻo chứng nhân 
Thảo áng thơ hiền thay tiếng nguyện
Ân nồng Chúa thắp ngọn minh đăng.
Ngọc Liên
24.04.2017

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

MỤC TỬ NHÂN LÀNH











MỤC TỬ NHÂN LÀNH

MỤC tử đã yêu thương nhân thế
TỬ vì con Ngài gánh tội tình
NHÂN hiền thắm nở bình minh
LÀNH lòng bác ái thắm tình nhân gian


HI sinh chết tình Ngài cao cả
SINH khiêm nhường sống trải yêu thương
MẠNG ngài Thánh Giá ngát hương
SỐNG ngời nhân ái yêu thương kẻ thù

MÌNH Thánh Chúa của ăn hằng sống
CHO nhân loài được sống bình an
ĐOÀN con cảm tạ thiên nhan
CHIÊN lành Mục Tử vô vàn kính yêu.

Đức Hạnh - 22 04 2018

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

MỤC TỬ NHÂN LÀNH





















MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Mục tử nhân lành đã đấu tranh
Dành phần tử nạn, giữ chiên lành
Hồn thiên máu ái dâng lên Chúa

Giáo hữu lòng tin mãi trưởng thành
Cha Diệp thương đời ban phép lạ
Người dân hưởng lộc nhớ vinh danh
Va ti căn thuận tình tuyên Thánh
Thế giới vui mừng đấng hiển linh…
Đức Hạnh
HỌA:
MỤC TỬ TỐT LÀNH
Vì đoàn chiên Chúa phải đua tranh
Mục Tử hy sinh sống trọn lành
Thắp sáng niềm tin bằng trí dũng
Nhen lên lửa mến với tâm thành
Tô hồng Chân Lý tràn trề phúc
Vẽ đỏ Tin Mừng rạng rỡ danh
Phép lạ Cha làm vang khắp chốn
Người người tụ đến để cầu an.
Ngọc Liên

MỤC TỬ QUÊN MÌNH
Màn trời xám xịt khói giao tranh
Chết chóc đưa tang dải đất lành
Tín hữu băng đồi gươm chẳng nhượng
Lầu chuông trúng đạn tiếng không thành
Bên sườn núi sọ thân loang huyết
Dưới ánh mây hồng Chúa gọi danh
Mục tử quên mình rơm rớm lệ
Dâng đàn chiên lạc trước uy linh
Lê Bửu Tùng

PHÉP LẠ TIN MỪNG
Nghi kỵ, hận thù buổi chiến tranh,
Giết oan vị mục tử hiền lành.
Đức tin thể hiện đời nên thánh,
Ước nguyện trao dâng chí đạt thành.
Máu đổ một đêm rồi thảm cảnh,
Ơn ban mấy thuở đã vang danh.
Việt Nam cảm nhận niềm vinh hạnh,
Phép lạ Tin Mừng cứ lớn nhanh.
Tony Nguyễn - April 17, 2018

oOo

MỤC TỬ NHÂN LÀNH
“thtk-tđ”
Hồn thiên nẩy nở dâng lên Chúa
Nhân loại tri ân kính nhớ Ngài

HỒN trổ hoa hồng ngời đất thánh
THIÊN trao phép lạ thắm trần ai
NẨY mầm bác ái đầy hồng phúc
NỞ đóa từ nhân tỏa đức tài
DÂNG hiến Con tim - dù bão tố
LÊN đường Thập giá - dẫu nhơn tai
CHÚA tình đãi ngộ trao ban Đấng *
NHÂN LOẠI TRI ÂN KÍNH NHỚ NGÀI.

Đức Hạnh - 12 03 2018


*Cha phanxico Trương Bữu Diệp

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH














MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Tin Lành báo hiệu rạng triền không
Sao sáng rực soi khắp cánh đồng
Dấu chỉ Con Trời đang nhập thế
Ấm lòng nhân loại giữa bừng đông
Chuồng chiên giản dị loan điều ước
Máng cỏ cơ hàn dậy nỗi mong
Toàn thể đất trời quy một mối
Từ nay hạnh phúc hưởng mơ hồng
Cầu Cha giáng phúc vạn tươi hồng
Thấm đẫm Ngôi Lời vẹn ước mong
Giúp sức vượt qua nhiều bão tố
Trợ thần thoát khỏi những mùa đông
Thánh Linh hiện hữu thôi nàn khổ
Đấng Christ hằng ban thỏa hiệp đồng
Cầu nguyện bình an về mọi ngã
Tin Lành báo hiệu rạng triền không
HanSy
23 12 2017

HỌA:

















MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
“Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa  
   Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương”
Nhạc thánh vang lừng rạng cõi không..
Sao trời sáng tỏa Chúa Hài Đồng
Hang lừa giá lạnh không mền chiếu
Máng cỏ nghèo nàn giữa tuyết đông
Sứ điệp trao đời bao ước vọng
Ngôi Lời nhập thế thỏa chờ mong
Dương trần đón nhận lời chân lí
Mến Chúa tình yêu nở đóa hồng
Mến Chúa yêu người thắm nụ hồng
Tin Mừng cứu độ thỏa chờ mong
Con đường chính trực ngời nhân thế
Chân lí công bình thắm cảnh đông
Bác ái tâm hồn luôn nảy nở
Nhân từ đức hạnh mãi thông đồng
Thiên thần chào Mẹ đầy ơn phúc
Nhạc thánh vang lừng rạng cõi không..
Đức Hạnh
23 12 2017

    Vẳng nghe khúc nhạc thần ca
Vang lừng khắp nẻo gần xa đêm nà
HỒNG ÂN GIÁNG SINH
Sao ngàn sáng rực ở tầng không
Vẳng tiếng hò reo lũ mục đồng
Tiếp nhận Tin Mừng loan sứ giả
Tôn thờ Đức Chúa hạ trời đông
Hòa thanh xướng, điệu ca hoan hỉ
Vũ khúc thanh bình, hiệp ý mong
Cứu rỗi nhân loài đang lạc nẻo
Và ban phước hạnh phủ ân hồng…
Cầu Cha đổ phước đẫm ân hồng
Để mãi cho người thoả ước mong
Đấng Christ lâm phàm nơi máng cỏ
Con Trời nhập thể giữa mùa đông
Rền vang sứ điệp loang bờ cõi
Rạng rỡ niềm tin khắp nẻo đồng
Thánh thót hồi chuông hoà khúc nhạc
Sao ngàn rực sáng ở tầng không ...
Trần Tấn Lai
23 12 2017

    Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
ƠN HỒNG
Tiếng hát thiên thần rộn khoảng không
Vinh danh chúc tụng Chúa hài đồng
Nằm trên máng cỏ ngày sương đổ
Ngự dưới gian trần buổi tuyết đông
Vạn vật chào, Ngôi Lời giáng thế
Tin Mừng cứu độ, thế nhân mong
Chư dân tướng lãnh trên trời đất
Nhảy múa hò reo đón phước hồng
Trống vọng kèn vang nến đỏ hồng
Xanh vàng nhấp nháy tỏ lòng mong
Trùng khơi hạnh phúc trong mùa lạnh
Vũ trụ an bình giữa tiết đông
Dõi thử bên trời sao lấp lánh
Thông êm ả đứng giữa nương đồng
Như thinh lặng bởi nghe đâu đó
Tiếng hát thiên thần rộn khoảng không.
Đào Mạnh Hà
23 12 2017

       Đêm nay Thánh Lễ huy hoàng
Hồng ân Chúa gửi vinh quang nhân loài
ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
Ánh lửa soi ngời rực quãng không
Bài ca Thánh Lễ rộn vang đồng
Trời ban tặng Chúa từ hang cỏ
Buổi hạ sinh Người giữa tiết đông
Cứu rỗi muôn loài trong cảnh tội
Xin cầu vạn phước cả đời mong
An lành cuộc sống cho toàn cõi
Rực rỡ đèn hoa chén tửu hồng
Rực rỡ đèn hoa nến đỏ hồng
Đêm trường đã hết cảnh chờ mong
Hồi chuông dõng dạc khua rền chốn
Chuỗi nhạc êm đềm khoả ấm đông
Khắp nẻo vui mừng ơn rạng cõi
Toàn gia phấn khởi mạ xanh đồng
Theo đường chỉ dẫn về bên Chúa
Ánh lửa soi ngời rực quãng không.
Minh Hien
23 12 2017