Trang

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

KHUNG TRỜI KỈ NIỆM




KHUNG TRỜI KỈ NIỆM
Khung trời kỉ niệm ước mơ nhiều
Vẳng vọng quê làng trỗi tiếng tiêu
Cảnh trí vườn Thu ngời đóa mộng
Cô Hằng chú Cuội thắm tình yêu
Đoàn Lân múa nhảy đùa trăng nước
Bọn trẻ hò reo thả cánh diều
Đất Mẹ tưng bừng vui đón Tết…
Khung trời kỉ niệm nhớ thương nhiều.
Đức Hạnh - 24 09 2018

Bài Họa:

ẨN ỨC
Ẩn ức thâm ân dẫu ít nhiều
Dư thừa nhân ngãi thỏa thê tiêu
Lề ngay Tổ Quán luôn đằm thắm
Tục mỹ Quê Làng mãi mến yêu!
Xóm mạc bình yên vui trống hội
Nương đồi êm ả rộn thoi diều...
Giao hòa Hội Yến rằm trăng ngọc
Lưu dấu tim son, dạ nhớ nhiều!
Nguyễn Huy Khôi - 24 09 2018

KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
"Thuở trước nhìn trăng mộng rất nhiều"
Mơ ngày lên đó thỏa lòng yêu:
Đa dày lá thẫm xin vài lá
Đồng rộng diều thưa thả mấy diều
Hỏi chị Hằng mê không tiếng sáo
Gạ chàng Cuội nói có bài tiêu!
Buồn vê râu bạc nay thầm hát:
"Thuở trước nhìn trăng mộng rất nhiều..."
Taudo Trong - Bắc giang, 24 09 2018

NHỚ
Bởi đã cùng em nhớ thật nhiều
Bao lần ngóng mãi tiếng hòa tiêu
Êm đềm thả bóng theo làn điệu
Rộn rã mời nhau sải cánh diều
Kết mộng từng canh người sẽ hiểu
Trông mùa những khắc bạn hoài yêu
Chiều sang khẽ ngả như còn thiếu
Bởi đã cùng em nhớ thật nhiều.
Trần Hằng Nga - 25 09 2018

.THƯƠNG !
Nhiều khi ước vọng nhớ nhung nhiều
Nhiều lúc trăng về bổng biến tiêu
Tiêu cánh mây mù vầng nguyệt tỏ
Tỏ duyên đất Mẹ, tiếng con diều
Diều khơi nhạc sáo lòng mơ mộng
Mộng trổ bông hồng cảnh mến yêu
Yêu bạn Hằng Nga tình thắm nở
Nở hoa ước vọng nhớ thương nhiều.
Đức Hạnh – 25 09 2018

NHỚ NHIỀU

Dĩ vãng còn đây vọng ít nhiều
Theo thời mưa nắng thả lời tiêu
Mơ hoài chú cuội ngời đêm mộng
Ước mãi hằng nga sáng ngõ yêu
Tuổi nhỏ đùa vui mùa lễ hội
Thời xanh giỡn thỏa cánh đồng diều
Trung thu lại gọi hồn xưa dậy
Ngắm nguyệt lòng nghe nhớ thật nhiều.

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 25 09 2018



VÀNG KỸ NIỆM

Ký ức tình mơ ấp ủ nhiều
Đường quê trăng sáng gió hiu hiu
Trời thu bảng lãng mây lang bạc
Biển tím bâng khuâng sóng dập dìu
Nô nức tuổi thơ quên sáng tối
Ngập ngừng con nước gợn hương yêu
Lá vàng vàng mọng chiều nhung nhớ
Uốn lượn thân diều rộn tiếng tiêu.

Vetra Tho - 25 09 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét