Trang

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

TÌNH KHÚC


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, thiên nhiên, ngoài trời và văn bản

TÌNH KHÚC
(THTK - BL - NĐT - GCĐ - BVĐÂ)*
TRONG lòng rộn rã bóng hoài trông
BUỔI ấy xôn xao nhạc mãi nồng
TUYẾT hững hờ non, vờn nẻo động
GIĂNG ngàn cảnh, sóng nhịp nhàng sông
NHÒA nhân ảnh, rỡ ràng hoa mộng
NHẠT nhẽo làn mây, thắm quả hồng
LIỄU dịu dàng ca tình khúc bổng...
BÊN THỀM NẮNG NGẢ VÕ VÀNG ĐÔNG.
Đức Hạnh
22 03 2019
* Thể thơ: Tung hoành trục khoán, Bảy láy, Ngủ độ thanh, Giao cổ đối. Bát vận đồng âm

NIỆM KHÚC
(THTK - BL - NĐT - GCĐ - BVĐÂ)
TRONG từng niệm khúc thẫn thờ trông
BUỔI hẹn hò xưa mãi thắm nồng
TUYẾT khẽ khàng rơi, sầu tuổi mộng
GIĂNG niềm nhớ, trải lững lờ sông
NHÒA sương lạnh, ngẩn ngơ hình bóng
NHẠT nhẽo chiều xuân, tẻ sắc hồng
LIỄU guộc gầy ru tình cháy bỏng
BÊN THỀM NẮNG NGẢ VÕ VÀNG ĐÔNG
Mộng Liên Lynn Phan
21 03 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

TRĂNG SẦU

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và nước


TRĂNG SẦU
Lặng lẽ trăng buồn trãi cánh thâu
Trong đêm thổn thức mãi u sầu
Non ngàn trăn trở vời sông núi

Đất Mẹ băn khoăn tỏ nhịp tàu
Thế sự Trường Sa…trừ giặc biển!
Ngư trường lãnh hải tạo ban đầu…
Không còn thống khổ…trong đời sống
Ước vọng tình người đượm nghĩa sâu...
Đức Hạnh
11 03 2019
oOo
MƯA ĐÊM
Mưa đà nặng hạt suốt đêm thâu
Để thấm hồn ai những giọt sầu
Hỡi giấc mơ xưa chìm núi biển
Ơi cơn mộng cũ lặn ga tầu
Chân trời kỷ niệm mờ sương khói
Góc bể yêu thương bạc mái đầu
Gió bão ngoài kia thêm buốt lạnh
Nghe lòng thổn thức nỗi niềm sâu
Minh Thuý 
08 03 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

BIỂN VỌNG











BIỂN VỌNG
[Áp cú]
Trong cảnh chia tay nước ngược dòng
Dòng trôi sóng trỗi vọng bờ song
Song thưa nỗi nhớ thuyền xuôi bóng
Bóng cũ người về kẻ đợi sông
Sông hát tình ca hòa suối mộng
Mộng vời cánh én tỏ trong lòng
Lòng luôn ước vọng mùa xuân lóng
Lóng nở hương đời thỏa đợi mong.
Trong buổi chia ly cách những dòng
Dòng đời khác biệt bởi cài song
Song hồ rạng rỡ ngời hình bóng
Bóng nguyệt tươi cười thắm biển sông
Sông nước nồng nàn tình mãi mộng
Mộng lòng sáng tỏ nghĩa không chồng
Chồng chềnh vững lái thuyền nào động
Động sóng ta chèo giữa nước trong.
Đức Hạnh
09 03 2019

oOo

MỘNG LÒNG
[Áp cú]
Trong ánh chiều buông rã rượi dòng
Dòng buồn héo hắt dõi hờ song
Song mờ thoáng nỗi sầu lan cổng
Cổng xế chan niềm lặng kín sông
Sông nhớ trào dâng thời phả mộng
Mộng lay tưởng lại buổi mơ lòng
Lòng yêu vẫn thế đầy hy vọng
Vọng góc tim này những ước mong
Trong tim ẩn chứa khúc mơ dòng
Dòng chảy âm thầm vượt khỏi song
Song chạnh nuối tình theo nhịp võng
Võng thề nhớ bạn duỗi triền sông
Sông nguyền uốn lượn triền miên vọng
Vọng ước triền miên rộn rã chồng
Chồng chất niềm thương hòa cánh bổng
Bổng choàng rạng rỡ giữa ngần trong
HanSy
09 03 2019

NÉN NÉN NHANG THẮP NHỚ BÀ TRƯNG


Không có mô tả ảnh.
NÉN NHANG THẮP NHỚ BÀ TRƯNG
NÉN nhang thắp khói bay xa
NHANG lòng lịch sử chói lòa chiến công
THẮP về chiến tích lẫy lừng
NHỚ về dáng đứng oai phong hai bà
BÀ Trưng Trắc bậc anh thoa
TRƯNG Nhì em vì nước nhà, đứng lên
CHỢT nghe lửa sáng màn đêm
NGHE lời quân tiến vang rền núi sông
NGỰA phi gió bụi mù tung
HÍ theo gió hát khúc hùng anh ca
GƯƠM mài dưới ánh nguyệt tà
VUNG lên diệt lũ ác ma hung tàn
NGÚT trời khí thế nước Nam
TRỜI thiêng đất nước thắp ngàn đuốc thiêng
Trầm Vân
08 03 2019

BÀI HỌA:

NHỚ ƠN TRƯNG NỮ VƯƠNG
NÉN hương thành kính bay xa
NHANG dâng Nhị Nữ sáng lòa chiến công
THẮP lên hùng sử vang lừng
NHỚ Xuân đại thắng uy phong hai Bà
BÀ Trưng xứng đấng anh thoa
TRƯNG Trắc Trưng Nhị yêu nhà tiến lên
CHỢT nhìn đuốc sáng trong đêm
NGHE lòng thúc dục dâng rền núi sông
NGỰẠ phi khói buị bay tung
VOI thần quật khởi Nhị hùng vang ca
GƯƠM trừ giặc Hán không tà
VUNG gươm quét sạch lũ ma điêu tàn
NGÚT lòng chí khí phương Nam
TRỜI ban đại thắng ngút ngàn khí thiêng.
Đức Hạnh
09 03 2019

NÉN HƯƠNG KÍNH CẨN
NÉN hương kính cẩn bay xa,
NHANG thơm sử Việt sáng loà đại công.
THẮP lên chiến thắng vang lừng,
NHỚ Mê Linh rõ uy phong nhị Bà.
BÀ Trưng xứng bậc quần thoa,
TRƯNG Nhị yêu nước thương nhà vùng lên.
CHỢT bừng sao sáng trời đêm,
NGHE vang pháo trận nổ rền non sông.
NGỰA reo bốn vó bụi tung,
HÍ mừng chiến trận oai hùng lời ca.
GƯƠM loang dưới ánh trăn tà,
VUNG cao diệt hết lũ ma bạo tàn.
NGÚT hồn hạnh phúc dân Nam,
TRỜI xanh hun đúc vạn ngàn khí thiêng ./.
Liêu Xuyên
09 03 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

TẶNG EM NGÀY 8/3

Trong hình ảnh có thể có: hoa và văn bản


TẶNG EM NGÀY 8/3
Tháng Ba ngày Tám tặng nhiều
Tặng em những nụ hoa yêu nồng nàn
Dù cho công việc tràn lan
Em đừng đụng tới lo toan làm gì
Sửa sang…lễ hội cứ đi
Việc nhà bếp núc anh thì làm ngay
Chúc em nhảy múa hăng say
Vui chơi thỏa thích suốt ngày lẫn đêm
Tango suối nhạc êm đềm
Em lên vũ điệu càng thêm yêu kiều
Tặng em vạn đóa hoa yêu
Chúc ngày Phụ Nữ thật nhiều niềm vui…
Đức Hạnh

08 03 2019
oOo

HÀNH TRÌNH 8/3 

Sáng nay thức dậy
Giật nẩy cái mình
Sao mình vô tình
Ngủ quên ngày ấy


Liền vươn đứng dậy
Để Nàng ngủ yên
Tranh thủ đi liền
Mua hoa hồng thắm

Đợi Nàng thức giấc
Liền tặng nụ hôn
Cùng đóa hoa hồng
Nàng vui cảm động

Tim Nàng rung động
Nở hoa yêu kiều
Anh tặng thật nhiều
Cảm ơn Anh nhé!

Nàng liền thỏ thẻ
Bếp núc…xong chưa
Hôm qua Anh vừa 
Tặng thơ có bảo:

ANH làm ông Táo…
Ngày Tám tháng Ba…
Anh tặng nhiều quà
Em vui Lễ hội…

Tôi liền hối hả
Cà phê đã pha
Việc nhà lướt qua
Mời Nàng chấm điểm

Nàng liền ngắm nghía
Khen tôi thật là
Giỏi giang quá ta !
Tôi cười vui thú…

Tôi cày đầy đủ
Tôi làm đã xong
Lên Phây thả lòng
Một ngày Phụ Nữ..!!!

Đức Hạnh
08 03 2019

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng

HOA THƠ & LỄ HỘI
"Thtk"
VƯỜN trổ bông hồng đẹp ý thơ
TÌNH ngời biển ái cảnh nên thơ
NẨY ngày Phụ nữ ngời hương sắc
NỞ cánh Đường thi thắm nẻo thơ
NGÀN đóa tơ duyên hòa suối nhạc 
HOA lòng đức hạnh tỏa trời thơ 
LÁ reo nụ nở mừng non nước
ĐẤT MẸ DÂNG TRÀN LỄ HỘI THƠ
Đức Hạnh
08 03 2019


MÃI YÊU EM

Vườn hồng nẩy nở chúc muôn bà
Mãi được yêu nhiều của phái ta
Dáng điệu tươi cười ban hạnh phúc
Tinh thần phấn khởi tỏa ngàn hoa
Yêu kiều sáng sủa ngời trăng nước
Rạng rỡ thanh tao đẹp cảnh nhà
Mãi quý thương Em và mãi mãi…
Tình Chàng trao tặng thắm tình nha!

Đức Hạnh

08 03 2019

oOo

8 THÁNG BA

Xin được vinh danh đến quí bà
Đang là thần tượng của phe ta
Xinh tươi bặt thiệp ngoài công phố
Tháo vát giỏi giang chốn cửa nhà
Nay Tám Tháng Ba-mừng khỏe nhé
Đây ngày hưu lễ-chúc vui nha
Chúng tôi nam giới đều mang nợ…
Xin kết tình thân tặng bó hoa.

Thái Huy

08 03 2019

NHỊ TRƯNG KHỞI NGHĨA

Không có mô tả ảnh.


NHỊ TRƯNG KHỞI NGHĨA
Nữ Vương khởi nghĩa * tiếng vang lừng
Nợ nước thù nhà giục Nhị Trưng 
Chí khí hiên ngang trừ giặc Hán 
Tinh thần bất khuất tỏa ngàn phương 
Hai Bà quyết chiến không nao núng 
Chiến sĩ quật cường hổng lạc lung 
Giao Chỉ tưng bừng xây tổ quốc 
Cổ Loa đón Tết thỏa muôn trùng.
Đức Hạnh
07 03 2019 
*Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa đã đánh đuổi được lực lượng cai trị nhà Đông Hán ra khỏi Giao Chỉ (tương đương một phần Quảng Tây, Trung Quốc và Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay)

 oOo

 Muôn triệu cành hoa kính dâng lên ngày Mồng 8 Tháng 3 Kỷ niệm khởi nghĩa của Hai Bà Trưng
KHỞI NGHĨA MÊ LINH
Phụ nữ Phong Châu thật lẫy lừng
Mê Linh khởi nghĩa tiếng Bà Trưng
Anh thư lẫm liệt bình Đông Hán
Trắc ,Nhị kiêu hùng chống Bắc phương
Cảm đất Chu Diên lưu cốt cách
Thương chồng Thi Sách vướng lao lung
Tháng ba mồng tám cùng ra trận
Diệt giặc xưng vương giữ Cửu Trùng
Như Thị
07 03 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

KHÔN DẠI

Trong hình ảnh có thể có: Joseph Văn Khoa

KHÔN DẠI
Làm người có dại mới nên khôn,
Chớ dại ngây si, chớ quá khôn.
Khôn được ích mình, đừng rẽ dại,
Dại thì giữ phận chớ tranh khôn.
Khôn mà hiểm độc là khôn dại,
Dại vốn hiền lành ấy dại khôn.
Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại,
Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn.
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

KÍNH HỌA

Lời Phi Lộ
Giao hòa xướng họa tỏ tình chơi
Khôn dại nào ai trãi hết lời!
Cứ nghĩ càn khôn ta nắm thảy
Ôm vào tăm tối cả cuộc đời!

DẠI KHÔN !

Cõi thế hay bàn dại với khôn
Con người bất nhã dại nào khôn!
Khôn mà hống hách thành khôn dại
Dại biết khiêm nhường rõ dại khôn
Cứ tưởng làm khôn tâm mãi dại
Thà rằng hiểu dại trí hoài khôn
Khôn lòng rộng mở đời không dại
Có dại bao lần sẽ tỏ khôn!
Đức Hạnh
01 03 2019

KHÔN DẠI !
“Thtk”
“Khôn được ích mình, đừng rẽ dại,
Dại thì giữ phận chớ tranh khôn.”
"KHÔN ba năm..” nhắc cũ mà khôn !
ĐƯỢC vậy tâm hồn tỏ lối khôn
ÍCH nối tâm hồn xua nẻo dại
MÌNH nghe nghĩa khí trổ đường khôn
ĐỪNG vương hống hách thủ đường dại
RẼ xuống khiêm nhường mở lẽ khôn “ …
DẠI một giờ” hoài mong đổi dại...!?
DẠI THÌ GIỮ PHẬN CHỚ TRANH KHÔN !
Phúc Lũy
01 03 2019

DẠI KHÔN
Dại quá! Nhân loài nói chẳng khôn,
Khôn mà xảo trá…dại không khôn !
Khôn ngoan nhượng lối làm như dại,
Giả dại thua bè hóa thật khôn.
Kẻ dại, khiêm nhường, khôn hổng dại,
Người hay, dối trá…dại nào khôn.
Khôn làm lẽ phải, thời đâu dại !
Dại việc qua rồi, mới tỏ khôn…
Hồng Xuyến
03 03 2019

DẠI KHÔN KHÔN DẠI!
Ô kìa ngại quá dại và khôn
Phải biết như rằng dại với khôn
Khôn khốn quanh đây đầy lũ dại !
Dại ngàn khắp chốn mấy thằng khôn !
Nhân tâm thực thể khôn thành dại !
Đạo nghĩa suy đồi dại bổng khôn !
Khôn hiểm đau lòng thôi muốn dại
Xu thời mấy cắc dại hay khôn ?
Tuan Nguyen
03 03 2019

DẠI KHÔN
Chẳng dại chớ khôn ấy mới khôn
Tưởng khôn mà dại hóa không khôn
Ranh khôn thực dại thành ngu dại
Giã dại dấu khôn là biết khôn
Nhân nghĩa người khôn ai nói dại
Hiền lành kẻ dại được cho khôn
Đời người đừng quá lo khôn dại
Tử tế nên theo tức thị khôn.
Hải Rừng
03 03 2019

MỘT CHÚT DẠI KHÔN
Học mãi mà chưa được chút khôn
Trông qua hàng xóm, thấy toàn khôn
Mình vui hí hửng thành ra dại
Họ tỏ hân hoan thế mới khôn
Những tưởng già đầu thì hết dại
Nào hay trẻ mỏ lại như khôn
Thôi đành mang tiếng người khờ dại
Để cứ âm thầm dấu diếm khôn...
Cao Mỵ Nhận
Hawthome 03 03 2019

DẠI KHÔN
Có dại nên ta mới biết khôn
Dại nhiều biết sửa hóa ra khôn
Khôn mà hiểm ác ngàn lần dại
Dại vẫn hiền lành vạn sự khôn
Khôn dạ gian tham khôn hóa dại
Dại lời ngay thẳng dại thành khôn
Khôn gieo nghiệp xấu là khôn dại
Dại rải tâm từ ấy dại khôn
Trầm Vân
04 03 2019

TỎ DẠI KHÔN
Đã dại ta cần học cái khôn,
E dè..dại mãi thể nào khôn !
Người khôn đã thấu qua đường dại,
Kẻ dại đà tường thích chuyện khôn.
Lắm cảnh nên khôn thường đã dại,
Bao lần trổ dại mới thành khôn.
Khôn mà thất đức… là khôn dại,
Dại sống ngay lành tỏ dại khôn!
Hạnh Trương
04 03 2019