Trang

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

Trong hình ảnh có thể có: đêm, bầu trời và văn bản


CHÚA LÀ ÁNH SÁNG
TÔI nghe tiếng Chúa gọi mời
LÀ nguồn sự sống rạng ngời tình thương
ÁNH soi ngõ tối tỏ tường

SÁNG ngời Thập Giá quê hương nước Trời
THẾ nhân lạc lối chơi vơi
GIAN tuân bão táp cuộc đời giá băng
BẤT kỳ ai biết ăn năn…
CỨ theo Đường Chính* tội hằng thứ tha
AI vào cửa hẹp** xây nhà
TIN yêu cậy, mến *** sáng lòa thế nhân
VÀO nguồn suối mát hồng ân
TÔI theo đường Chúa hồn dâng bội phần
THÌ tâm sáng tỏ canh tân
KHÔNG còn tội lỗi xa dần hố sâu
Ở trao Bác ái tình giàu
TRONG lòng Chúa ngự tinh cầu thắm hoa
BÓNG đen vực thẳm lìa xa
TỐI tăm biến mất hồn ta sáng ngời
TRẦN nhân sự sống hoan ca
GIAN trần Chúa đến nở hoa Thiên đường
Đức Hạnh
27 05 2019

 “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6)
** Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ (Gioan 10:9)
*** Đức tin, cậy, mến

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản
https://phudoanlagi.blogspot.com/2019/05/cho-con-biet-lang-nghe-chua-la-anh-sang.html?fbclid=IwAR11l55tvv4pM_v9MUqWxwBSU1GmCnZ_lXMnzA06XqRUYfdCBv76frDw

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

XIN CHO CON BIẾT LẮNG NGHE




XIN CHO CON BIẾT LẮNG NGHE

Xin trời đổ xuống hồng ân
Cho tình thắm nở bội phần yêu thương
Con đường Thập Gía ngát hương
Biết theo lối Chúa chẳng vươn u sầu

Lắng tâm tỉnh thức nguyện cầu
Nghe lời Chúa dạy lắng sâu tâm mình

Lời Ngài tỏa sáng bình minh
Ngài ban Sự sống, quên mình vì ta
Dạy lòng Bác ái vị tha
Trong tình Thiên Chúa nở hoa nhân lành
Đêm nghe gió kể ngọn ngành
Tối, sáng biển hát vinh danh Ngôi Lời

Ngài là sự sáng rạng ngời
Dạy con khiêm nhượng, tỏ đời hy sinh
Con đường Chân lý hữu tình
Lúc ngàn bão táp quên mình thương yêu
Lẽ bầy sa ngã trong chiều…
Loi nhoi, vật chất…Chúa kêu đỡ đần

Xin lòng sám hối canh tân
Cho đời tươi sáng vườn trần trong xanh
Con vào nhà Chúa an lành
Cất lên tiếng hát rạng danh Chúa trời
Tiếng Ngài sáng tỏ muôn đời
Lên đường cùng Chúa sáng ngời Niềm tin


Chờ ai! Chúa tỏ muôn điều
Đợi ai! lạc lối dắt dìu đường ngay
 Ngài mở rộng vòng tay…
Vâng lời kính Chúa đổi thay nẻo đời
Theo Đường Chính thực Yêu người
Chúa ban Sự sống gọi mời Thương yêu…

Đức Hạnh



Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

TÌNH BIỂN

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước


TÌNH BIỂN



Dòng sông mộng tràn về nở hoa thơ
Với khung trời thuyền yêu vừa cập bến
Sóng tỏ tình ôm trăng vàng yêu mến
Nụ hôn nồng thắm thiết biển thầm mong
Dẫu cuồng phong thuyền yêu chẳng ngược dòng
Và biển sóng trỗi ca lời tình tự
Những nụ hồng thắm nở bao tình tứ
Sóng quay cuồng sóng nhớ, nhớ về anh
Hay biển giận sóng hờn chẳng còn xanh
Để thuyền yêu chở đầy một biển nhớ
Biển hẹn hò tình ta hồng muôn thuở
Và nàng thơ diễm lệ nhất trần gian
Đức Hạnh 
27 04 2019

 ĐƠN CÔI
Đã lâu rồi chẳng có một dòng thơ
Lòng tự nhủ bao giờ người quay lại
Giữa cõi ảo một tâm hồn hoang hoải
Khép tim mình tê tái với niềm mong
Đã lâu rồi chẳng có đến một dòng
Bánh thời gian từng vòng quay kẽo kẹt
Bao kỷ niệm cũng dần trôi đi hết
Ngắm cung đường mỏi mệt lắm hỡi anh
Đã lâu rồi ...mái tóc chẳng còn xanh
Câu thơ phú chòng chành theo năm tháng
Kỷ niêm xưa ngập đầy miền dĩ vãng
Với một người hốt hoảng ngắm thời gian!...
Hằng Nga
26 04 2019

VÓ NGỰA THỜI GIAN

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên


VÓ NGỰA THỜI GIAN
"Áp cú"

Vó ngựa thời gian trỗi nẻo đường
Đường đi bão nổi lắm tai ương
Ương mầm rõ giống hoa hồng nở
Nở nụ vui nhà suối mộng vương
Vương vấn nàng thơ lòng cảm động
Động thương đất Mẹ cảnh buông tuồng
Tuồng khơi sáng tỏ thuyền mơ bến…
Bến đỗ dòng đời vọng cố hương.


Đức Hạnh

25 05 2019


HAPPY THE TIME
"Pressure"

Horse horse time of the road
Road to storm is very
dangerous * Uong germs ** clearly like blooming roses
Blossoming buds happy stream dreaming King of
love poems touching heart
Love land Mother let go of the
Tuong to clear the boat dreaming ...
Ben poured a life of hope.

Duc Hanh
25 05 2019
* Disaster: noun
** germination: verbs


BÀI HỌA

CÙNG ANH THƯỞNG NGOẠN

Cùng Anh thưởng ngoạn những con đường
Đường trỗi bông hồng mộng chẳng ương
Ương tứ hòa lưu tình mãi nhớ
Nhớ hồn xướng họa nghĩa hằng vương
Vương về đất Mẹ ngời hoa mộng
Mộng nở mùa xuân thắm những tuồng
Tuồng cảnh chân thành vui hạnh phúc
Phúc nhà sáng tỏ đẹp làng hương…

Hồng Xuyến

25 05 2019

ĐẸP QUÁ NÀNG XUÂN

Đáo Họa

Đẹp quá! Nàng thơ trổ những đường
Đường vào đất Mẹ thỏa mầm ương 
Ương dòng nghĩa khí đời mơ mộng
Mộng ngõ sơn hà cảnh vấn vương
Vương cánh thi đàn vui vạn hướng
Hướng ra tứ hải rạng vai tuồng 
Tuồng ơi! thả tứ hòa âm hưởng
Hưởng vọng xuân cười tỏa sắc hương!

Đức Hạnh

26 05 2019


THỎA NGUYỆN XUÂN!

Mãi nhớ Tình quê, nhớ vạn đường
Nhớ nàng thiếu nữ mộng Tình ương
Ương mầm trổ nụ Tình yêu mến
Mến bạn khơi Tình cảnh vấn vương
Vương nghĩa Tình thơ hoài ước mộng
Mộng Tình suối nhạc chẳng luông tuồng 
Tuồng vui thắm nở Tình trăng nước
Nước tỏ…vươn Tình thỏa nguyện xuân!

Hạnh Trương

25 05 2019

VẤN VƯƠNG MỘT THUỞ

Chữ hạnh luôn gìn tránh ẩm ương
Ương hoa nụ trải khắp trên đường
Đường ngơ ngẩn đợi êm chiều hướng
Hướng thẩn thơ vờn đậm sắc hương
Hương ấm lời trao dòng thệ tưởng
Tưởng duyên mộng cháy nghĩa im tường
Tường nay vẫy bút mơ màng gượng
Gượng bóng lưu hình để mãi vương

Trần Hằng Nga
25 05 2019
.

NHỚ NGHỮNG VÒNG QUAY

Đáo Họa

Thơ nàng thắm nở đẹp nào ương
Ương cánh mùa xuân tỏa vạn đường
Đường vẫn huy hoàng vui vạn hướng
Hướng còn sáng tỏ trỗi niềm hương
Hương làng đất Mẹ hằng mơ mộng
Mộng cảnh bình minh sẽ tỏ tường
Tường tận vòng quay nào cứ tưởng
Tưởng tình nở nụ mãi nồng vương !

Đức Hạnh
28 05 2019

KHÚC THỜI LY 

Thời ly đến vội phải lên đường
Đường vãn hơi chiều lắm dở ương
Ương những giống hoa vừa hé nở
Nở vòm cây cảnh mới đành vương
Vương màu cúc đỏ mi chờm động
Động ánh hồng nhung mắt tỏ tường 
Tường lãm thuyền trăng vờ hỏi bến
Bến chờ dáng toả điệu trầm hương.

Mai Thắng 26 05 2019

NGƯỠNG VỌNG

Rạng rỡ dòng sông tỏ vạn đường
Đường về đất Mẹ lẽ nào ương
Ương tình thắm nghĩa hòa sông mộng
Mộng cảnh tươi nguồn trỗi cánh vương
Vương nhớ chào trăng lòng mãi tưởng 
Tưởng trao đến Cuội nghĩa luôn tường
Tường vi đã nở ngời âm hưởng
Hưởng vọng nàng thơ với cố hương.

Đức Hạnh
28 05 2019


https://gocthoduong.blogspot.com/search/label/%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh%202?fbclid=IwAR0hIGIoiCV4FcpqeBweOuiXTPhWmFlHv7BYk2YeVQiUO_BIWgGjVyxwlZA




  
































HAPPY TIME - Duc Hanh and the poet

HAPPY THE TIME
"Pressure"


Horse horse time of the road
Road to storm is very
dangerous * Uong germs ** clearly like blooming roses
Blossoming buds happy stream dreaming King of
love poems touching heart
Love land Mother let go of the
Tuong to clear the boat dreaming ...
Ben poured a life of hope.


Duc Hanh
25 05 2019
* Disaster: noun
** germination: verbs

LESSON 
WITH YOU, BONUS
Enjoying the roads
The road with the dreamy flowers that does not
foster the four states of love forever Remembers the
spirit of the meaning of the King
of the land Mother who dreams of dreaming The
dream of spring to admire the Tu
Tuong scene sincerely happy
Phuc beautiful house of incense village ...
Hong Xuyen 
25 05 2019

BEAUTIFUL THAT SPRING PAIN
So beautiful! The poem sprinkled with sugar
The road to the land Mother to the nursery of
the meaning of the life dreamy
Dream of the road to paint the vigilance of the King
Vuong wing of the funniest funeral
Direction towards the four sea of ​​plays Tu
Tuong!
Enjoy the harmonious foursome Enjoy the spring laugh!

Duc Hanh 26 05 2019

PRAYER SPRING!

Remembrance Love country, remember the thousands of road Remember the young girl dreaming Love,
sprouting the love of love and love
The question of the
King of Love means dreaming dreaming
Dream of the music that is not so passionate Love is
happy.
Water expressed ... reaching Love for spring!

Thanh Kha
25 05 2019

QUESTION OF A LIFE

Letters happy always safeguards avoid moisture-run
National flower buds spread across the road
Road silly wait beautifully tended
User wanders playing with bold colors incense
Perfume warm words handed stunt idea
Chiang charming romantic fire means im wall
this wall waving pens dreamy forced
mirror Save the ball for the king


Tran Hang Nga 
25 05 2019

REMEMBER BACK ROUND another greenhouse
peach blossom

Poetry she petal bloom beautiful yet run
Central wing spring release of thousands Road
Road was glorious fun thousand user
instructions also clarify Heavens incense
Huong village Mother Earth every dreamer
Joinery sunrise will plainly
thorough rotation yet thought
Thought love blooming buds forever king!


Duc Hanh 
28 05 2019

LY TIME

Time to rush to go to the
road Vong slightly awkward way to
breed the flower varieties just hatched
Open the new ornamental dome to the United
Kingdom the color of red chrysanthemum lilies
Dynamic light pink velvet eyes show wall
Wall shows the moon pretending to ask
Ben station Waiting for the shape of incense.

Mai Thang
190526

THE EXTREMELY
HAPPY


Radiant river showers on the road
Road to earth Perhaps the mother of the mother
of love means peace in the dream A
dream of freshness and sources of the king's wings
remembering to greet the moon forever and forever
Thought delivered to Cuoi Nghia always wall
The wall has bloomed the sound of
enjoy hope the muse with the old country.

Duc Hanh
28 05 2019

THOUGHTS

Music emerges love songs throughout the streets
United laugh dream sculpted wings lap run
Central germ lofty soul prosperity
Simple landscape mountains and rivers righteous monarch
King Me moon thousand Polenta dream
Joinery drunk uncle Cuội played Tuong
Tuong map grotesque poverty of thought
Thought Hope your homeland has a wonderful flavor!?

Hanh Truong
27 05 2019

EXTENSION ...

Her spring drop late mortality road
Street scene of harmony flower pearl-run
Central wing Hoang Mai Life's outlook
Vong love you friendship means forever king
United hearts exult radiant flower dream
Joinery walks sincerely corruption Tuong
Tuong triggered pleased thousand user
manual still clear beauty village incense ...
Xuan Hong 
28 05 2019


NHỚ MẸ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên


NHỚ MẸ

Kỷ niệm còn nguyên những dấu xưa
Nào quên đất Mẹ nở hoa dừa…
Thân gầy vất vả lo từng bữa
Mộng lã u sầu trải nắng mưa
Chiến cuộc khai mào thêm khổ nữa
Trần gian vỡ mộng nói không vừa
Người luôn vững chắc con hằng tựa
Nhớ mãi quê nhà cảnh vọng đưa...
23 05 2019

NHỚ MẸ

Con về nhớ lại cảnh ngày xưa
Vẫn nẻo đường xa với rặng dừa
Mấy bận vui đùa bên ngưỡng cửa
Bao lần đuổi nghịch dưới trời mưa

Dường như đã hẹn rồi quên hứa
Để phút buồn thương ngỡ lại vừa...
Dạ mỏi mòn trông và ngóng nữa
Riêng mình thổn thức lệ sầu đưa
 


Hằng Nga
13 05 2019

NHỊP VÕNG ĐƯA

Dẫu biệt bao mùa tấm ảnh xưa
Còn in dáng mẹ mảnh thân dừa 
Bên thềm ngóng đợi con về cửa
Cạnh ngõ lo rằng trẻ ngấm mưa
Bởi sợ cơm chờ mau chóng vữa 
Liền mang trấu ủ chậm may vừa
Trên đời mỗi lúc cần nương tựa
Thấy cảnh êm là nhịp võng đưa
 

Minh Tuấn
13 05 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

THƠ

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

  XƯỚNG HỌA ĐỨC HẠNH & THI HỮU

THƠ
Thơ vào cuộc sống nở vườn hoa
Thơ kết tình yêu mãi chẳng già
Thơ quý con người xây đạo nghĩa
Thơ hòa đất Mẹ trổ trường ca
Thơ gìn lãnh thổ ngời chân lý
Thơ thích bình minh rạng hải hà
Thơ mộng non ngàn luôn sáng tỏ
Thơ còn thổn thức..vọng lòng ta !
Đức Hạnh
20 05 2019

BÀI HỌA

TÂM
Tâm gửi ân tình thắm vạn hoa
Tâm tha thiết trải sẽ không già
Tâm dào dạt chảy sau cành lá
Tâm ngẩn ngơ đùa giữa khúc ca
Tâm mộng bao chiều êm cõi dạ
Tâm mơ những buổi ấm sơn hà
Tâm này muốn trọn dâng cho cả
Tâm nghĩa trao đời bởi hẹn ta..
Trần Hằng Nga
20 05 2019

THƠ MỴ
Thơ vẫn tưng bừng vạn sắc hoa
Thơ từ tuế nguyệt có đâu già
Thơ trường sinh tựa dòng dân tộc
Thơ bất tử như lời quốc ca
Thơ bát ngát bên thềm lịch sử
Thơ mênh mông trước giải sơn hà
Thơ ơi, ngàn thủa còn lưu dấu
Thơ chính là nguồn sống chúng ta ...
Cao Mỵ Nhân
Hawthorne 20 - 5 - 2019

THƠ
Thơ nở tâm hồn thắm nụ hoa
Thơ tình tỏa sáng cảnh không già
Thơ dòng rộn rã mời trăng nước
Thơ mộng nồng nàn trải tiếng ca
Thơ nhớ quê nhà yêu lãnh thổ
Thơ thương đất mẹ tỏ sơn hà
Thơ vào chiến trận trừ quân phỉ
Thơ mãi trung thành ở với ta !
Thành Kha
20 05 2019

ĐẤT NƯỚC...
Đất nước Ông Cha dệt gấm hoa
Đất lành chim đậu sống vui già
Đất thơm sửa mẹ nuôi em bé
Đất ngọt tình quê dưỡng tánh ca
Đất tựa dao vàng gìn tổ quốc
Đất như kiếm bạc giữ sơn hà
Đất còn của ma hồn non nước
Đất mất, cửu huyền khiển trách ta
Mai Xuân Thanh
20 05 2019

THƠ
Thơ vọng tâm hồn trổ cánh hoa
Thơ xuân rộn rã cảnh không già
Thơ giàu ý tưởng ngời muôn ngả
Thơ thắm niềm tin đẹp hải hà
Thơ nhớ quê nhà vui biển cả
Thơ hòa suối nhạc trỗi tình ca
Thơ dòng tỏa sáng đời cao cả
Thơ nở hoa hồng kết nghĩa ta!
Hống Xuyến
20 05 2019

THƠ LÀ...
Thơ tựa vầng trăng...chẳng có già
Thơ như dòng nhạc..khúc hoan ca
Thơ gieo mầm sống cho nhân loại
Thơ rắc chồi non đến búp hoa
Thơ vẫn chung tình cùng nghệ sĩ
Thơ luôn vẹn nghĩa với sơn hà
Thơ từ muôn thuở ,lòng dân tộc
Thơ tự ngàn xưa ,chính ở ta
Song Quang
20190520

THƠ LUẬT VỀ QUÊ
Thơ mùi quả hạnh vị muôn hoa
Thơ viếng làng tôi trọng tuổi già.
Thơ giữ thuần phong dâng ý thiện
Thơ gìn mĩ tục viết lời ca.
Thơ kiềng sáo ngữ lưu tình bạn
Thơ dụng dân từ tỏ nghĩa ta.
Thơ được mời chào hàng quý khách
Thơ tô ngọc luật điểm sơn hà .
Trần Như Tùng 
21 05 2019

NHẠC
Nhạc tràn đất nước,tỏa muôn hoa
Nhạc với thời gian chẳng có già
Nhạc tự khai thiên, dìu tiếng hát
Nhạc cùng tận thế, đệm lời ca
Nhạc reo ước vọng,toàn sông núi
Nhạc tỏ hoài mong,vẹn biển hà
Nhạc mãi bên người, luôn sánh bước
Nhạc bồi sức sống ở trong ta
Thanh Hoà
21 05 2019

MỪNG THƠ
Mừng đón Thơ thi cứ nở hoa
Mừng chờ Thơ bạn họa tình già
Mừng thêm Thơ thọ trông con trẻ
Mừng chút Thơ huyên chúc đại ca
Mừng ngóng tin vui Thơ mãi thắm.
Mừng mong vạn sự Thơ đừng hà
Mừng cùng Thơ mới ngày thêm phát
Mừng hợp Thơ lưu nối kết ta
JB, Nguyễn Hùng
21 05 2019

YÊU
Yêu đầy thân ái bướm cùng hoa,
Yêu lúc xuân xanh đến tuổi già.
Yêu giữa con người vui hạnh ngộ,
Yêu trong trời đất nở hoan ca.
Yêu hồn dân tộc tình sông núi,
Yêu biển trùng khơi mộng thái hà.
Yêu mãi muôn người xây tạo đức…
Yêu đời chan chứa cả lòng ta !
Liêu Xuyên
21 05 2019

THƠ
Thơ đã chân tình nở cánh hoa
Thơ luôn trẻ mãi đẹp đâu già
Thơ yêu tổ quốc vời chân lý
Thơ gửi non ngàn trỗi tiếng ca
Thơ thích muôn người vui hạnh phúc
Thơ hòa suối nhạc tỏa sơn hà
Thơ còn ước vọng đời nhân nghĩa
Thơ tỏ bao niềm.. giữa chúng ta!
Hạnh Trương
21 05 2019


THƠ
Thơ giữ ruộng đời nở thắm hoa
Thơ vui tuổi hạc ngỡ chưa già
Thơ bồi đạo lý nồng chung tửu
Thơ trải nghĩa tình đẹp khúc ca
Thơ cổ đề bia vùi tuyết nguyệt
Thơ nay góp chữ dựng sơn hà
Thơ nào lãng tử hồn ngây ngất
Thơ mộng mơ vờn cảnh với ta
Nguyễn Kiệm
21 05 2019

THƠ MỜI CUỘI (Tự họa)
Thơ hòa cuộc sống sẽ nở hoa
Thơ mộng niềm vui hổng thấy già
Thơ quý tâm hồn trao nụ quả
Thơ vời suối nhạc trỗi tình ca
Thơ gìn đất mẹ đầy băng giá
Thơ nối tình yêu đượm thổ, hà
Thơ vẫn mơ thường, sao cảnh lạ ?
Thơ mời chú Cuội họa cùng ta !
Đức Hạnh
21 05 2019
YÊU
Yêu đầy thân ái bướm cùng hoa,
Yêu lúc xuân xanh đến tuổi già.
Yêu giữa con người vui hạnh ngộ,
Yêu trong trời đất nở hoan ca.
Yêu hồn dân tộc tình sông núi,
Yêu biển trùng khơi mộng thái hà.
Yêu mãi muôn người xây tạo đức…
Yêu đời chan chứa cả lòng ta !
Liêu Xuyên
21 05 2019
TÌNH
Tình cảm chân thành nở thắm hoa
Tình yêu rạng rỡ cảnh đâu già
Tình trao thắm thiết ngời muôn nẻo
Tình tỏ nồng nàng đẹp tiếng ca
Tình ước muôn người vui hạnh phúc
Tình khơi cảnh trí tỏa sơn hà
Tình luôn sáng tỏa dòng trăng nước
Tình chúc an bình cuộc sống ta !
Xuân Hồng
21 05 2019

THƠ
Thơ đã chân tình nở cánh hoa
Thơ luôn trẻ mãi đẹp đâu già
Thơ yêu tổ quốc vời chân lý
Thơ gửi non ngàn trỗi tiếng ca
Thơ thích muôn người vui hạnh phúc
Thơ hòa suối nhạc tỏa sơn hà
Thơ còn ước vọng đời nhân nghĩa
Thơ tỏ bao niềm.. giữa chúng ta!
Hạnh Trương
21 05 2019

THI THƠ
Thơ đẹp đất trời dệt bướm hoa
Thơ yêu lãng mạn trẻ không già
Thơ se duyên thắm tình cao cả
Thơ kết chỉ hồng tuyệt hảo ca
Thơ dựng tiền đồ xương máu trả
Thơ xây kiến quốc giữ sơn hà
Thơ vì chính nghĩa không gian trá
Thơ Mỹ Thiện Chân hãnh diện ta
Hương Trinh
22 05 2019

SUỐI
Suối đem dòng mát tưới muôn hoa
Suối trẻ muôn năm chẳng thấy già
Suối róc rách tuôn như tiếng nhạc
Suối rào rạt chảy tựa bài ca
Suối len rừng núi không ngơi nghỉ
Suối tụ hồ sông chẳng nệ hà
Suối điểm tô đời luôn hạnh phúc
Suối làm tươi lại mảnh hồn ta.

Sông Thu
22 05 2019

THƠ
Thơ mơ cuộc sống ngỡ đầy hoa
Thơ thẩn an vui lúc tuổi già
Thơ phú sa đà nâng chén rượu
Thơ yêu say đắm bản tình ca
Thơ xào đổi món xem chừng lạ
Thơ nấu nếm nêm thoả hít hà
Thơ bệnh khi hay liều lĩnh hoạ
Thơ là gởi chút tiếng lòng ta..

Hoàng Mai
23 05 2019


TÌNH THƠ 
Thơ làm cuộc sống nở đầy hoa
Thơ viết an nhiên chút tuổi già 
Thơ hết tình đau vùi chén rượu 
Thơ nồng bạn đến thỏa lời ca
Thơ kia rải bước đời loan phụng 
Thơ nọ tầm duyên mộng hải hà
Thơ ước trần gian tràn nắng đẹp 
Thơ nhiều khắc khoải nỗi sầu ta.


Lan Tím

23 05 2019

Đáp Họa

THƠ MỜI CUỘI
Thơ hòa cuộc sống sẽ nở hoa
Thơ mộng niềm vui hổng thấy già
Thơ quý tâm hồn trao nụ quả
Thơ vời suối nhạc trỗi tình ca
Thơ gìn đất mẹ đầy băng giá
Thơ nối tình yêu đượm thổ, hà
Thơ vẫn mơ thường, sao cảnh lạ ?
Thơ mời chú Cuội họa cùng ta !
Đức Hạnh
21 05 2019