Trang

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

HÃY NHÓM LÊN

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên


HÃY NHÓM LÊN
Trong đêm tối rền vang, vang khắp nẻo (*)
Muôn côn trùng vẳng vọng với sấm ngân
Mưa tí tách ngoài hiên thôi thánh thót

Chân trời xa chớp sáng một vừng hồng
Mây ảm đạm kéo về trăng khuất bóng
Trên bầu trời ai quên thắp vì sao
Dưới trái đất đèn soi không đủ sáng
Nhưng ta muốn treo lên tận đỉnh cao
Để sưởi ấm hồn người đang tê cóng
Trong đêm đen có ánh sáng soi đàng
Hởi nhân loại bỏ mê về thức tỉnh
Hãy thắp lên muôn vàn tia lửa mới
Đốt trời đen đốt cả áng mây mù
Cho không gian trăng sáng sao rực rỡ
Cho nhân thế đôi mắt thoát ngục tù
Ngắm bầu trời lòng rộn với niềm vui
Vần thơ ngắn làm sao ta nói hết
Những bóng đêm ánh sáng và nụ cười
Nhưng nhóm lên một tia lửa hồng đỏ
Xua mây mù thắp sáng những vì sao…
Đức Hạnh
(*) Tỉnh giấc sau cơ mưa  ( tôi liền lấy bút giấy và mằm nguyên trên phản) nghe những tiếng vọng trong đêm, viết đến 2 câu mở đề:
Trong đêm tối rền vang, vang khắp nẻo
Muôn côn trùng vẳng vọng với sấm ngân
Đến đây tôi liền đẩy 2 cánh cửa sổ để được ngắm toàn bộ bầu trời đêm và viết tiếp, những gì tôi nghe và nhìn thấy…diễn tả theo quan cảnh và tâm hồn mình , trong đêm khuya vào một mùa thu, (lời thơ viết không theo vần…có lúc như leo đồi xuống thác… nhưng tôi thích giữ nguyên như thế! Vì đó là những cảm xúc... để làm lưu niệm - sau cơn mưa đêm…

TIỀN

Không có mô tả ảnh.


 TIỀN
Tiền như vị khách, chỉ im lời
Tiền vẫn tung hoành khắp mọi nơi
Tiền kẻ tham tàn luôn hại nước
Tiền quan sáng tỏ mãi yêu đời
Tiền xây đất mẹ ngời quê cảnh
Tiền giúp dân nghèo đẹp biển khơi
Tiền chiếm tâm hồn thêm tội lỗi
Tiền trao đúng nghĩa nở duyên trời.
Đức Hạnh
17 07 2019

CÁC BÀI HỌA

TÌNH
Tình mãi nghĩ suy tính lỗ, lời
Tình rơi nước mắt đẫm ngàn nơi
Tình say khó thoát đầy ngang trái
Tình luỵ nào quyên khổ cả đời
Tình chết bao lần in đáy mắt
Tình không điểm kết trải trùng khơi
Tình buồn muôn thuở đâu nguồn sống
Tình cạn vì ai hỏi đất trời.
Vetra Tho
17 07 2019

NÀNG THƠ
Nàng Thơ phấn khởi nói đôi lời
Nàng thích giao hòa ở mọi nơi
Nàng ghẹo Anh chàng say hoa bướm
Nàng khai suối mộng nở duyên đời
Nàng yêu tứ vận ngời chân lý
Nàng vọng sơn hà thắm biển khơi
Nàng vẫy bàn tay chào quý hữu
Nàng mong xướng họa ngát hương trời.
Xuân Hồng
17 07 2019

TIỀN
Tiền để lưu thông đúng nghĩa lời
Tiền là khó nhọc của muôn nơi
Tiền sang phụng sự cao tình nghĩa
Tiền bạc giành nhau nhược cảnh đời
Tiền nghĩ thần tiên ru dạ đắm
Tiền thành quái quỷ dạt dòng khơi
Tiền mà có được từ lao động
Tiền sẽ tùy duyên ứng luật trời.
Phidiep
17 07 2019
BẠC
Bạc quẳng vào Nam để tắt lời
Bạc tình bạc nghĩa khổ nhiều nơi
Bạc đưa kẻ ác nhằm mang lợi
Bạc khiển thằng dơ phá hoại đời
Bạc phước đen thì dân muốn khởi
Bạc nhân nhục quốc sự thèm khơi
Bạc dù có trọng mà không mới
Bạc thập thò chui hận ngất trời.
Nguyễn Minh Tuấn
17 07 2019

THU VÀNG
Vàng Thu lá đổ nhạc không lời
Vàng thả Thu ngàn dáng ngọc khơi
Vàng nụ Thu cười dâng biển nước
Vàng trăng Cuội hát tỏ Thu đời
Vàng Thu mộng nở vui khắp ngã
Vàng cảnh Thu về nhớ nhiều nơi
Vàng cả tình Thu ngời suối mộng
Vàng rơi yểu điệu trỗi Thu trời…
Hồng Xuyến
17 07 2019

TRỘM NGHĨ
TIỀN với người khôn biết kiệm lời
TIỀN mà lũng đoạn kể gì nơi?
Tiền gom hợp sức cùng trừ tặc
Tiền góp chung tay để cứu đời...
TIỀN giữ biên cương yên xã tắc
TIỀN lo hải đảo ấm trùng khơi...
TIỀN cần phải có cho mưu sống
TIỀN nhũng ố hoen trái đaọ trời !
Nguyễn Huy Khôi
17 07 2019

NHÂN
Nhân thế hờn căm kẻ bội lời
Nhân loài giữ ngãi đẹp ngàn nơi
Nhân quyền lẽ phải ngời trăng nước
Nhân ái từ tâm thắm cuộc đời
Nhân cảnh công bình khai cuộc sống
Nhân tình sáng tỏ trỗi trùng khơi
Nhân quần quý trọng lòng trung nghĩa
Nhân hậu yêu thương rõ ý trời.
Anh Sang
17 07 2019

ĐỒNG MỸ KIM
Đô la bản vị quý phân lời
Đô được ngân hàng trữ khắp nơi
Đô giá như thoi vàng quốc khố
Đô tiền tựa mạch máu người đời
Đô mua chức tước ai quan lớn
Đô bán xe nhà biển đảo khơi
Đô giúp con buôn giàu sản nghiệp
Đô cho kẻ khổ nhớ ơn trời...
Mai Xuân Thanh
Ngày 17 07 /2019

TIỀN
Tiền chi ra đậm chẳng cần lời
Tiền bạc ngân hàng ở khắp nơi
Tiền của đầy kho tiêu mấy kiếp
Tiền vàng cả đống hưởng bao đời
Tiền sai nhiều kẻ làm tôi tớ
Tiền khiến đông người vượt biển khơi
Tiền biết ăn tiêu không mất đất
Tiền dư sử dụng khỏi than trời...(!)
Mai Xuân Thanh
Ngày 18 07 /2019
 
ÔI ĐỒNG TIỀN!
Tiền ví như tiên chẳng có lời,
Tiền như thống xoái khắp muôn nơi.
Tiền mua chức tước không gieo đức,
Tiền bán quyền uy chẳng lợi đời.
Tiền tỏ công bằng ngời chính nghĩa
Tiền làm chính trực thắm ngàn khơi
Tiền xua bạn tốt xa nhân tính,
Tiền xóa nhân duyên ngụp biển trời!
Hồ Nguyễn
18 07 2019

BẠC
Bạc bẽo lòng phai, tại trái lời
Bạc lòng xảo quyệt tẻ nghìn nơi
Bạc vàng sáng tỏ ngời danh nghĩa
Bạc kẻ tà gian xấu cõi đời
Bạc ác tham tàn đau đất mẹ
Bạc tình ảm đạm khổ ngàn khơi
Bạc tiền đúng nghĩa tên đầy tớ
Bạc biết tiêu dùng phải lẽ trời…
Hạnh Trương
17 07 2019

TIỀN TỆ
Tiền thì nhất định phải nhiều lời
Tiền chủ quan nên ở khắp nơi.
Tiền đứng nghênh ngang khi khấn bác
Tiền ngồi vắt vẻo lúc lên đời
Tiền ra hải đảo xua Tàu phỉ
Tiền gọi quần thần chặn sóng khơi
Tiền cứ gian tham chia chác miết
Tiền quên dân chúng khổ kêu trời ...
CAO MỴ NHÂN
Hawthorne 16 07 2019
.
THẾ LỰC ĐỒNG TIỀN
Tiền chìa ra thế cả ngàn lời
Tiền bạc cơ hồ vua khắp nơi
Tiền ức chế giang hồ hắc bạch
Tiền thông qua mọi nẽo trần đời
Tiền cần cho lão già trên núi
Tiền giúp ngư dân chốn biển khơi
Tiền cũng nguyên do bao cái ác
Tiền trao cháo múc ...chuyện ngang trời...
TRỊNH CƠ
Pa ris 17 07 2019

QUYỀN LỰC ĐỒNG TIỀN
Tiền vật vô tri chẳng thốt lời
Tiền là sức mạnh ở nơi nơi
Tiền “thằng tham nhũng” vơ bao lúc
Tiền kẻ thanh liêm kiếm một đời
Tiền giúp người nghèo đừng bủn xỉn
Tiền xây dựng nước chớ khơi khơi
Tiền tài mờ mắt gây nên tội
Tiền có vạn năng...cũng bởi trời
songquang 
20190717

ƯỚC VỌNG
(tự họa)
Nghĩa nước lòng dân đã tỏ lời
Nghĩa kỳ chính nghĩa trổ ngàn nơi
Nghĩa người chiến sĩ gìn sông núi
Nghĩa kẻ quyền uy giúp cuộc đời
Nghĩa cử chân thành tươi suối mộng
Nghĩa tình sáng tỏ đượm nghìn khơi
Nghĩa nhân ước vọng ngời chân lý
Nghĩa cả yêu thương vọng ngút trời
Đức Hạnh
17 07 2019

TIỀN LIỀN VỚI RUỘT
Tiền liền cùng ruột chứa bao lời
Tiền đượm mồ hôi người khắp nơi
Tiền tạo thơm tho ai giữ nghĩa
Tiền cho thanh thản kẻ thương đời.
Tiền trao tiếng hiệp hàng liêm chính
Tiền gọi thằng ma lũ móc khơi.
Tiền ít hay nhiều tùy cách nghĩ
Tiền không tự đến chớ kêu trời .
Trần Như Tùng
18 07 2019

TIỀN
Tiền mãi lặng im chẳng có lời
Tiền tài lũng đoạn khắp muôn nơi
Tiền khô sỏi gỗ đau hồn nước
Tiền lạnh đá băng khổ cõi đời
Tiền bởi mưu hèn thân kết họa
Tiền vì nghĩa cả mộng xa khơi
Tiền muôn bạc tỷ nào nên lỗi
Tiền bỡn hèn sang lựa ý trời.
Nguyễn Kiệm
18 07 2019

TIỀN
Tiền anh hối lộ chẳng thêm lời
Tiền thế! vô tù cũng tận nơi
Tiền phải công bình vui cánh mộng
Tiền còn chính trực nở hoa đời
Tiền xây đất Mẹ ngời non nước
Tiền dựng quê nhà thắm biển khơi
Tiền thả di toi nào có lợi
Tiền tiêu đúng chỗ tỏ sao trời…
Thành Kha
18 07 2019

BẠC
Bạc ném lòng suy chẳng trỗi lời
Bạc cho đúng nghĩa đượm nghìn nơi
Bạc làm tội lỗi vô nhân tính
Bạc giúp dân tình thỏa mộng đời
Bạc kẻ trung thành xây tổ quốc
Bạc phường xảo trá hại ngàn khơi
Bạc trao nghĩa hiệp vui nguồn sống
Bạc mở vòng tay… thuận ý trời.
Trương Hân
18 07 2019

MỘNG!
Mộng nở niềm vui sẽ có lời
Mộng lòng rộn rã đến ngàn nơi
Mộng dòng biển nước về muôn ngã
Mộng cảnh tình yêu tới ngã đời
Mộng trỗi công bằng ngời đất mẹ
Mộng hòa chính nghĩa thắm nghìn khơi
Mộng luôn sáng tỏ vui nhân thế
Mộng trải bình minh đẹp đất trời
Quang Thành
18 07 2019

TIỀN
(Tự họa)
Tiền trôi dự án… dễ chia lời
Tiền thuế dân tình lọt những nơi…
Tiền kẻ tham tàn luôn thiệt nước
Tiền quân khốn nạn chỉ tiêu đời
Tiền xây tổ quốc giàu nhân nghĩa
Tiền giữ tâm hồn thắm vạn khơi
Tiền biết chia người đang khổ cực
Tiền nong sáng tỏ…đẹp khung trời
Đức Hạnh
19 09 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019










NHỚ EM
Khung trời rộn rã nhớ về em
Ả Nguyệt mời chơi đã vén rềm
Những nụ hôn đầu duyên thắm nở

Vườn hoa suối nhạc cảnh hồng thêm
Dù cho bão tố tình luôn đẹp
Dẫu thế dòng yêu mộng mãi đềm
Kỷ niệm dâng đầy trăng vẫn sáng
Nàng thơ thả tứ Bạn vào xem !?

Đức Hạnh
18 07 2019
oOo
TÀN ĐÊM
Đã nửa đêm rồi muộn lắm em
Vì sao vẫn bóng ngẩn ngơ rèm
Tay ngà khẽ động sầu chưa bớt
Mắt lệ khôn ngừng tủi mãi thêm
Tại nỗi tình duyên hằng trắc trở
Thành ra số phận chẳng êm đềm?
Mong gà chớ giục bình minh nữa
Mảnh giấy vô hồn nguyệt lão xem
Nguyễn Kiệm  
oOo
NHỚ ANH
Lặng lẽ nơi này chỉ có em
Phòng loan vắng vẻ đã buông rèm
Thơ buồn khắc khoải vùi đau thẫm
Chữ nhạt tiêu điều viết hổ thêm
Nhớ thuở thời gian mình đẹp đẽ
Chìm trong quá vãng mộng êm đềm
Cung đàn vỡ vụn từng giây phút
Xướng hoạ ơ hờ cũng chẳng xem

Minh Hien
20 07 2019

SÔNG MƠ














SÔNG MƠ
(Song thanh)
Trỗi mãi cung thương dẫu mịt mờ
Vườn hồng nẩy nở ngát trời mơ
Bâng khuâng nhớ bóng nàng thơ hởi
Rộn rã trao em những cánh khờ
Thắm thiết môi hôn luôn rạng rỡ
Nồng nàn suối hát chẳng bơ vơ
Sông mơ lặn lội ai còn ngỡ
Có biết trăng sao vẫn vọng chờ
Đức Hạnh
20 07 2019
oOo
CHỜ NGƯỜI
(Song thanh)
Sao rơi lác đác ngọn đèn mờ
Hạt bụi hồng trần giữa cõi mơ
Đắm đuối cơn mê như kẻ dở
Say sưa cuộc mộng tựa thằng khờ
Ngày tàn mắt nhớ luôn trăn trở
Tối đến lòng buồn chỉ vẩn vơ
Suốt kiếp đa mang lòng vẫn ngỡ
Nơi đây mãi mãi một người chờ
20 07 2019

LUYẾN TIẾC
(Song thanh)
Thế đấy sương kia góc núi mờ 
Mùa nào gợi lại cảnh trong mơ
Bâng khuâng đã lỡ duyên xưa cũ
Bận bịu quên đi mộng dại khờ
Cứ thấy thương yêu từng lẩn thẩn
Mà còn gợi lại nỗi bơ vơ …
Hè về luyến tiếc khi ta vẫn …
Có bóng trăng đêm sẽ mãi chờ 

Trần Văn Thái

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

ĐI TRÊN ĐƯỜNG CHÚA

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản


 ĐI TRÊN ĐƯỜNG CHÚA
“Thtk”
Tin mừng nẩy nở tình yêu mãi…
Biệt Phái giả hình thế tục thay!


Tin: Tỏ tâm mình, chớ phủi tay... 
Mừng ơn Cứu độ đã trình bày
Nẩy tâm Mến Chúa thương đồng loại
Nở đức Yêu Người nhớ mỗi ngày
Tình nghĩa chân thành lòng tỏa sáng 
Yêu ma xảo trá mộng mờ phai
Mãi làm Bác ái con người thật 
Biệt Phái Gỉa Hình Thế Tục Thay!

Đức Hạnh
14 07 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Yêu Thương Cho Đi Hạnh Phúc Đong Đầy

Trong hình ảnh có thể có: chim và văn bản


Yêu Thương Cho Đi Hạnh Phúc Đong Đầy
“Ktđ”
Yêu người kính Chúa tỏa hương lòng
Thương trọng nhân loài, biết cảm thông
Cho cảnh trần ai ngời suối mộng

Đi đường chính nghĩa rực hoa hồng 
Hạnh theo ngõ hẹp* con đường sống
Phúc tỏ đàng ngay ngã chí công
Đong lẽ công bình, gieo hạt giống 
Đầy tình bác ái nở ngàn bông.
Đức Hạnh
14 07 2019
“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đi đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”.(Mt 7,13-14)

TÌNH TA

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật, thiên nhiên và ngoài trời


TÌNH TA

Hoa hồng thắm trổ đượm Tình ta
Bão tố... Tình thương hổng nhạt nhòa
Kỷ niệm duyên Tình không cách biệt
Ân Tình suối mộng chẳng rời xa
Hương Tình tỏa nụ nàng thơ hát
Ả Nguyệt khai Tình các bạn ca
Hãy rót men Tình trao ước vọng…
Tình yêu mãi nở đẹp muôn nhà.

Đức Hạnh
12 07 2019

***

NHẮN NHỦ
(Thay lời một người)

Nếu một ngày kia không có ta
Xin em đừng khóc mắt mi nhòa
Chớ đau buồn mãi, thân tiều tuy
Tránh tiếc thương hoài, dạ xót xa
Kỷ niệm hãy đưa vào hội họa
Tình yêu đem gởi ở thi ca
Chuyển qua nốt nhạc, lời tâm sự
Vẫn thấy chung đôi dưới mái nhà.

Sông Thu
11 07 2019

















THU
Chiếc lá lìa cành mộng mãi trôi
Ta – Trăng thổn thức cả đêm rồi
Người đi có tỏ thêm màu nhớ
Kẻ ở còn buồn đếm nguyệt vơi
Nhện thả tơ hồng giăng sợi rối
Đêm nghe cảnh vắng trải hoa rời
Nếu như đã biết đời hư ảo
Thổn thức làm gì chuyện mỗi nơi
Thổn thức làm gì chuyện mỗi nơi
Nghiêng thơ trút cạn cả khung trời
Vườn xưa lá đổ nàng thu hát
Mộng cũ thềm loang cánh nguyệt trôi
Hãy mở niềm yêu hòa suối nhạc
Còn khơi giấc điệp nở duyên đời
Em ơi! hoa bướm về ngang ngỏ
Giữ lấy duyên tình kẻo mộng rơi
Giữ lấy duyên tình kẻo mộng rơi
Bến xưa bão tố đã qua rồi
Hãy lắng niềm vui mừng nụ nở
Hoài mơ biển vọng gửi thơ trôi
Cho vườn kỹ niệm hoài thương nhớ
Để nụ tầm xuân chẳng rã rời
Hương lòng rạng rỡ nàng thu hát
Hạnh phúc chan hòa nguyệt chẳng lơi
Đức Hạnh
***
TÌNH
Mây khói ngàn đời vẫn cứ trôi
Hương hoa phai nhạt tất nhiên rồi
Mong chờ cũng mất tình không tới
Đợi ngóng có còn mộng lại vơi ?
Nhung nhớ ngày đêm đeo bám mãi
Thương yêu năm tháng chẳng xa rời
Mỏi mòn tâm trí mờ hy vọng
Hạnh phúc xa vời khó đến nơi
Hạnh phúc xa vời khó đến nơi
Vì yêu cứ phó mặc cho trời
Lững lờ bến nước trong hay đục
Xuôi mãi sông dài vẫn chảy trôi
Cạn nghĩa thì thôi đành phận vậy
Vơi tình cũng ráng chịu tàn đời
Khi thương dù cực không nề khó
Lúc ghét vẹn toàn cũng bỏ rơi !
Lúc ghét vẹn toàn cũng bỏ rơi !
Chông chênh nỗi khổ gắn vào rồi
Buông tay là hết còn chi nữa ?
Bấu níu làm gì mặc sức trôi
Phận bọt bồng bềnh không điểm tựa
Thân bèo trôi nổi mãi xa rời
Thôi đành phó thác đời đưa đẩy
Nghiệt ngã có chừa chút lỏng lơi ?!
Lưu Xuân Cảnh
***
xướng
MỘNG
Ngàn năm còn đó đám mây trôi
Vạt nắng chiều hoang chết lịm rồi
Khắc khoải đêm chờ ôm nỗi nhớ
Nhọc nhằn sáng đợi đứng chơi vơi
Nhìn trăng trôi thấy trời xa thẳm
Ngắm gió thoảng nghe mộng đã rời
Những tưởng niềm vui hoài trọn vẹn
Không ngờ cách biệt mãi đôi nơi
Không ngờ cách biệt mãi đôi nơi
Nắng úa màu mây nhạt cuối trời
Bỏ mảnh trăng sầu say đáy nước
Quên làn gió nhẹ đắm chiều trôi
Người đi có thể quên lời hứa
Kẻ ở còn đây nhớ một đời
Chẳng biết thời gian còn có đợi
Chở tình về lại giữa đêm rơi ...
Chở tình về lại giữa đêm rơi
Chén rượu quỳnh tương rót sẵn rồi
Mở cửa tim lòng bên nguyệt đắm
Vén màn bí mật dưới sao trôi
Triền xuân hoa thắm mơ hồn bướm
Bến mộng hương yêu bóng tối rời
Rã rượi tàn đêm men ái ố
Ngoài vườn nắng nhẹ gió buông lơi ...
Nhật Nguyên

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

TÌNH NON NƯỚC

Không có mô tả ảnh.
 TÌNH NON NƯỚC
Thuở trước Nhân Tông thuận ý đời
Huyền Trân -Trần Khắc phải đôi nơi
Người đi viễn xứ lòng vương vấn

Kẻ ở cô thôn dạ rối bời
Hoàng Hậu Chiêm cung tình quạnh quẽ
Chàng Chung Việt tướng mộng chơi vơi
Vua cha có xót đời con trẻ !
Đổi đất Chế Mân được lỗ lời ?
"Huyền Trân công chúa, nàng công chúa xinh đẹp của vua Trần Nhân Tông, người đã được gả cho vua Chiêm - Chế Mân"

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

NÀNG THƠ DẬY SÓNG










NÀNG THƠ DẬY SÓNG
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Nồng say dáng ngọc trổ hương tình
Vọng nhớ vườn thơ luyến nghĩa tình

Lòng ước cảnh quê ngời biển vịnh
Mộng khai hoa bướm đẹp sông tình
Dòng khơi sáng tỏ hoài yêu tính
Bóng tỏa hồng tươi mãi quý tình
Thương nở nụ trao đời trọng kính
Nàng Thi dậy sóng trỗi xuân tình.
Nghịch
Tình xuân trỗi sóng dậy thi nàng
Kính trọng đời trao nụ nở thương
Tình quý mãi tươi hồng tỏa bóng
Tính yêu hoài tỏ sáng khơi dòng
Tình sông đẹp bướm hoa khai mộng
Vịnh biển ngời quê cảnh ước lòng
Tình nghĩa luyến thơ vườn nhớ vọng
Tình hương trổ ngọc dáng say nồng
Đức Hạnh
06 07 2019
MINH TÌNH

(Thuận nghịch độc)

Minh đạo chánh đường - rõ cảnh tình
Cảnh tâm trong sáng - thoả xuân tình
Mih quang kiến thị - ngời sông nước
Độ đức an nhiên - thắm mộng tình
Minh nguyệt điền viên - hồng cuộc sống
Minh phương gia thị - sáng duyên tình
Minh bình rõ tỏ - yêu nguồn cội
Minh nhật tắn tươi - nở nghĩa tình
Nghịch
Tình nghĩa nở - tươi tắn nhật minh
Cội nguồn yêu - tỏ rõ bình minh
Tình duyên sáng - thị gia công chính
Cuộc sống hồng - viên điền nguyệt minh
Tình mộng thắm - nhiên an đức độ
Nước sông ngời - thị kiến quang minh
Tính xuân thỏa - sáng trong tâm cảnh
Tình cảnh rõ - đường chánh đạo minh
Vetra Thơ
06 07 2019
TÌNH XUÂN TUNG CÁNH
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Nồng cháy nụ xuân thắm thỏa tình
Mộng hoa chan chứa đượm hương tình
Động khơi biển hát hòa sơn lĩnh
Dòng trỗi sóng dâng nhớ biển tình
Lồng sóng nhạc trôi hoài tới đỉnh
Lộng trăng thơ nổi mãi khai tình
Sông hòa núi vọng đời hưng thịnh
Hồng trổ đóa hoa nở nghĩa tình
Nghịch
Tình nghĩa nở hoa đóa trổ hồng
Thịnh hưng đời vọng núi hòa sông
Tình khai mãi nổi trăng thơ lộng.
Đỉnh tới hoài trôi nhạc sóng lồng
Tình biển nhớ dâng đời tỏa vọng
Lĩnh sơn hòa hát biển khơi bồng
Tình hương đượm chứa chan hoa mộng
Tình thỏa thắm xuân nụ cháy nồng
Hồng Xuyến
06 07 2019
CẢNH TÌNH XUÂN
Thuận
Nồng thắm cảnh xuân nở nụ tình
Lộng thơ hòa nhạc tỏa duyên tình
Dòng khơi tỏ sáng ngời non đỉnh
Động khởi tươi xinh đẹp biển tình
Dòng thác vẫy vùng ra nới vịnh
Mộng hoa khai diễn trổ vươn tình
Vòng quanh giấc điệp đời chưa tĩnh
Mong ước thế nhân đượm nghĩa tình
Nghịch
Tình nghĩa đượm, nhân thế ước mong
Tĩnh chưa đời, điệp giấc quanh vòng
Tình vươn trổ diễn khai hoa mộng
Vịnh nới ra vùng vẫy thác dòng
Tình biển đẹp xinh tươi khởi động
Đỉnh non ngời tỏ sáng khơi dòng
Tình duyên tỏa nhạc hòa thơ lộng
Tình nụ nở xuân cảnh thắm nồng
Hạnh Trương
06 07 2019
VỌNG HỒN THI KHÁCH
(Thuận nghịch độc)
Đọc Xuôi:
Nồng ấm nữ xuân đượm ngát tình,
Vọng hồn thi khách đắm mê tình.
Lòng hương lửa đượm lời ngâm vịnh,
Mộng liễu tơ hoà nhạc ướm tình.
Dòng toả mực duyên trao đức tính,
Bóng đùa gương lược nở ân tình.
Hồng hoa nhuỵ đẹp mầu thương kính…
Mong nhớ cuộc đời thắm nghĩa tình !
Đọc Ngược:
Tình nghĩa thắm đời cuộc nhớ mong,
Kính thương mầu đẹp nhuỵ hoa hồng.
Tình ân nở lược gương đùa bóng,
Tính đức trao duyên mực toả dòng.
Tình ướm nhạc hoà tơ liễu mộng,
Vịnh ngâm lời đượm lửa hương lòng.
Tình mê đắm khách thi hồn vọng…
Tình ngát đượm xuân nữ ấm nồng !
Liêu Xuyên
07 07 2019
TÌNH CẢM RẼ CHIA
(Thuận Nghịch Độc-Thủ Vỹ Song Điệp Độc Vận)
Thuận độc
Nồng đượm say men vỗ sóng tình
Vọng vô sầu, rượu uống hương tình
Lòng mong hội họp thơ ngâm vịnh
Mộng ước đong đầy gánh nặng tình
Dòng lệ tựa châu hoài trọn tính
Bóng hình như bạn mãi chung tình
Sông dò chẳng hẹn cùng tương kính
Trông ngóng cố nhân quý cảm tình
Nghịch độc
Tình cảm quý nhân cố ngóng trông
Kính tương cùng hẹn chẳng dò sông
Tình chung mãi bạn như hình bóng
Tính trọn hoài châu tựa lệ dòng
Tình nặng gánh đầy đong ước mộng
Vịnh ngâm thơ, họp hội mong lòng
Tình hương uống rượu sầu vô vọng
Tình sóng vỗ, men say đượm nồng...(!)
Mai Xuân Thanh
Ngày 08/07/2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

HỎNG THƠ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người


HỎNG THƠ
Yêu đời trải mộng khoái nàng thơ
Phấn khởi vào Phây hẹn những giờ
Trỗi bút bao hồi duyên lại lở
Xoay vần mấy hiệp nghĩa hoài mơ
Đêm về rã rượi, từ dang dở 
Cảnh ngất ngây, ngày vọng thẫn thờ 
Bạn hữu giao hòa vui quá cở
Ta thời vận tứ vẫn còn ngơ !
Đức Hạnh
***
THƠ HỎNG
Xướng
Chỉ học i tờ cũng viết thơ
Đầu ngơ mắt mỏi những canh giờ
Treo vài khoản nợ bà kêu đỡ
Cậu bảo xin chờ những giấc mơ
Thánh sợ chân gà bôi giữa vở
Bèn vơ ngọn thỏ cất ban thờ
Dăm lằn đục dở bia mồ nhớ
Dõi vệt rêu mờ luống ngẩn ngơ
***
CŨNG VÌ THƠ
Duyên hờ nản quá bậu làm thơ 
Nhão nhoét tình lơ bởi lệch giờ
Gió chở ngày xuân, đời rạng rỡ 
Mây lờ lững, nguyệt tải đồi mơ 
Ngày trôi nổi ,sợ bài quên vở
Buổi nhọc nhằn, lơ cúng bỏ thờ
Mộng dở dang rồi đau lẫn nhớ 
Ai ngờ sóng nổi giữa trời ngơ.
Lan Tím

NÀNG THƠ THẢ MỘNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

NÀNG THƠ THẢ MỘNG

Hỡi bạn! Vui vầy hổng trốn chum
Cùng nhau thả mộng chớ ôm đùm
Hằng Nga sáng tỏ vào thung lũng
Quý tử tươi cười cụng hũ rum
Quả hái đùa hoa rờ những cụm
Nguồn khai thích nụ nở muôn chùm 
Yêu đời phiếm họa thời em cũng
Phấn khởi ta mời trỗi nhạc tum…

Đức Hạnh
***
ĐỊNH NGHĨA THƠ LÀ GÌ
xướng
Thơ là lượm chữ bỏ vào chum
Ủ nhuyễn cào ra gói một đùm
Thượng đỉnh xoe tròn như nắp chũm
Yêu phần ú mập cỡ thùng rum
Cần thơm, sả gộc chưng vài túm
Muốn ngọt, đường phên hãm cả chùm
Hễ thấy cô nàng che miệng tủm
Công thành mở nhạc cắc tùm tum

Nguyễn Kiệm


***
CẢ NHÀ VUI VẺ  

Thơ là phối nhạc cách cùm tum
Ngữ điệu rền vang cắc cắc tùm
Mẹ hát mương dừa bay cả chũm 
Ông hò bãi sậy thốc chòi khum
Say lời thích điệu bà cười tủm 
Đập trống chùn tai cụ gõ bùm 
Khổ cực mà vui đời một túm 
Xong rồi mở hội,uống vài chum.

Lan Tím

***
THI PHÁP
Mỗi độ giao hòa mở nắp chum
Người tung kẻ hứng lại mang đùm
Dương cường nguyệt tỏ thì khơi chũm
Sóng thuận mây hòa sẽ hưởng rum
Dõi cảnh trùng dương tìm cặp núm
Đề tranh thủy mặc phác đôi chùm
Khi nàng mãn nguyện như cười tủm
Nhạc nhã tưng bừng bể nắp tum.

Nguyễn Thắng