Trang

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

TÌNH BIỂN














TÌNH BIỂN

[Cảm họa: “San Hô & Biển Cả” - Trần Hằng Nga]

Biển cả nhớ Hằng, biển mộng mơ
Biển khen ả đẹp với - san hô
Biển tình sóng dậy trăng vui múa
Biển hát nồng nàn nở nụ thơ
Biển tình mãi nhớ cánh - san hô
Biển sóng yêu thương đẹp những giờ
Biển nhớ nàng thơ trao xướng họa
Biển say bóng nguyệt, biển nào khô..!
Biển tình lắng đọng nhớ - san hô
Biển ái dâng trào những mộng mơ
Biển sóng xôn xao chào ả Nguyệt
Biển yêu thương Nguyệt, sóng hôn bờ
Biển tình rộn rã với - san hô
Biển nhớ yêu trăng, dẫu có khờ !
Biển vẫn tươi cười dù bão tố…
Biển tình thắm nở, đẹp tình thơ…

Đức Hạnh
16 10 2019

 ***

SAN HÔ VÀ BIỂN CẢ

Biển lớn là anh tựa giấc mơ..
Trong lòng chứa đựng bé - san hô
Không em biển vẫn hoài ca hát,
Vắng biển đâu còn những ý thơ.
Anh là biển lớn bé - san hô,
Sống ở lòng anh đến tận giờ,
Biển cạn san hô buồn héo rủ
Ngàn đời lặng lẽ với thân khô.
Anh là biến lớn bé - san hô,
Vẫn đó đong đầy một ước mơ
Chắp những vần thơ tình mộc mạc
Niềm vui hạnh phúc thật vô bờ
Anh là biển lớn bé - san hô,
Vẫn biết yêu anh vốn dại khờ?
Lúc biển yên lành khi sóng lớn,
Mà sao vạn kiếp cứ mong chờ...!

Hằng Nga Trần

1 nhận xét: