Trang

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Họa thơ: VỊNH MÙA ĐÔNG - NGUYỄN CÔNG TRỨ

Xem hình
Phía bắc run lòng sương trắng núi,
Phương nam mát mặt lúa xanh đồng.





GIAI ĐIỆU BỐN MÙA
(Họa thơ Nguyễn Công Trứ)

Bốn mùa giai điệu vẫn không sòng,
Nơi nóng như hè chốn lạnh đông.
Phía bắc run lòng sương trắng núi,
 Phương nam mát mặt lúa xanh đồng.
Người cày quần quật đôi chân đất,
Kẻ ngủ co ro chiếc áo chùng.
Được mỗi xuân về hoa thắm nở,
Muôn loài  sống khoẻ chẳng thua tùng!

           13/10/2014
            Đức Hạnh









Bài xướng:





VỊNH MÙA ĐÔNG 

Nghĩ lại thì trời vốn cũng sòng, 
Chẳng vì rét mướt bỏ mùa đông. 
Mây về ngàn Hống đen như mực, 
Gió lọt rèm thưa lạnh tựa đồng. 
Cảo mực hơi may ngòi bút rít, 
Phím loan cười nhuộm sợi tơ chùng. 
Bốn mùa ví những xuân đi cả, 
Góc núi ai hay sức lão tùng. 

            NGUYỄN CÔNG TRỨ

CÔNG LÝ

CÔNG LÝ - Đức Hạnh cùng quý thi hữu




CÔNG LÝ

Cán cân công lý phải bình tay
Luật pháp nghiêm minh, đạo đức dày
Bình đẳng tự do - luôn vững mạnh
Gian tà áp bức - sẽ tiêu ngay
Quan tòa xử án - luôn liêm khiết
Dân mọn kêu oan - khỏi ngấp ngoay
Thần Nữ nhân quyền, gươm chính nghĩa
Trừ quân đại ác, thủ lìa thây.

                                             Đức Hạnh​

HỌA:

1- THẦN CÔNG LÝ
Lý vững công bằng kẻo quá tay
Thần minh trí mẫn đạo cao dày
Nhu cường dẫn dụ lề khôn khéo
Thiện ác tương hình luật thẳng ngay
Lệ* chít đôi tròng ngươi khá dể
Cân mù đỉnh cọc mục hà oai
Tà gian chuẩn xác trung lao vạ
Tội lỗi sa lầy thẩm quyết thay.
      NHẬT NGUYỆT  Lê Hiếu​

*Lệ: thông tục ; miếng vải bịt mắt nữ thần


2- THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT

Sự thật quyết là chẳng nới tay
Tình kia xét đủ, đức thêm dày.
Người thường chót giữ, nên tha gấp
Tội phạm không nhường, phải bắt ngay.
Phấn đấu nghề hay luôn học hỏi
Luyện rèn luật vững, hết ngo ngoay.
Dân giàu nước mạnh lùi quân ác
Xã hội thái bình, bệ vệ thây !

                        Tau Dotrong​ 
                  Bắc giang, 26.6.2015
  

3- XỬ ÁN

Xử án cần nghiêm chớ ngoéo tay
Đúng người xứng tội tránh bì dày
Điều tra chứng cứ nên minh bạch
Cáo trạng khai cung phải thẳng ngay
Đừng thấy tiền to coi nhẹ lý
Không vì bạc lớn xét ngơ ngoay
Con người quý nhất là sinh mạng
Quyết định quan tòa lại mặc thây !

                        Lưu Xuân Cảnh​ 
                            26.6.2015 

4- CÁN CÂN 

Công lý sao cầm ở cánh tay
Để mà so sánh mỏng hay dày
Tự do nào thích đường cong xẹo
Bình đẳng luôn cần đến thẳng ngay
Câm điếc khó bề không ngọ ngoạy
Lệch mù có thể chẳng ngo ngoay
Quan tham liêm chính nghe ngoài miệng
Dân khổ muôn đời ... khó dễ thay

                                     Vetra Tho​ 
                                     26.6.2015

 5- CHẾT HÃY HAY

Cửa trống nhà hoang được thuận tay
Dại chi không tích luỹ cho dày
Cán cân pháp luật chưa nghiêm chỉnh
Mực thước thăng bằng sẽ lệch ngay
Lặng tiếng im hơi khi thuận gió
Xoay chiểu đổi hướng cánh buồm ngoay
Khi công lý lại tìm công lý
Chết cũng đâu toàn vẹn cái thây...

                             Nhật Nguyên​
                                27.6.2015

BỒNG BỀNH MỘNG - Đức Hạnh cùng quý thi hữu

             

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

SUỐI MƠ


          

SUỐI MƠ

SUỐI MƠ


Con sông*  quê tôi lại hiện về

Với bao kỹ niệm miền hương quê

Nhớ buổi trưa hè dăm ba đứa

Sách vở trên bờ tắm thoả thuê

Trận đồ phục kích hai bên đánh

Nước bắn tung lên ngợp quá chừng

Tướng lĩnh hai phe cùng sáp lại

Đoàn quân Đức Hạnh thắng tưng bừng


Ôi dòng sông nhỏ thời thơ ấu

Xin cuốn tôi về cõi mộng mơ

Cho hồn liên tưởng màu nhung nhớ!

Dù một phút thôi tôi vẫn chờ...

Thoáng chốc thời gian qua chẳng ngờ !

Sững sờ luyến tiếc tuổi ngày thơ

Sông mơ một lần thuyền ngược bến

Để lại biển tình bao giấc mơ...


Đức Hạnh - Đồng Nai, 10 10 1982

                                                 






BẠN MỜI CHƠI CỜ

Trưa hè cao hứng bạn mời chơi
Hai tướng bài binh rất kịp thời
Tiến ngựa qua sông chiêu tuyệt thế
Điều xe leo dốc điệu long trời
Lên bồ xáp trận nghe hồi hộp
Nã pháo vào cung khoái tuyệt vời
Tàn cuộc chốt buồn... đi ngất nghẻo
Hai bên đình chiến, bạn vàng ơi!

                                29/06/2014
                            Đức Hạnh


Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

LAC HỒNG CHI TỬ

Thế thế võ văn long hổ hiện
Triều triều khoa cử ngọc kim phô






LẠC HỒNG CHI TỬ 

Thập bát Hùng Vương dĩ định đô
Thiên niên triệu tổ khởi cơ đồ
Vượng càn khôn - Nghĩa Cương linh khí
Bạch hạc vân phong - tráng hải hồ
Thế thế võ văn long hổ hiện
Triều triều khoa cử ngọc kim phô
Kim thiên thi sĩ Trung Nam Bắc
Bút nghiễm giai đồng ứng nhất hô.

                          Nguyễn Anh Tuấn -
                                   2014.
 


 
 Những bài hoạ:

HÀO KHÍ ĐẠI VIỆT

Lừng danh Đại Việt, rạng thành đô
Thái Tổ - Hùng Vương dựng địa đồ
Thế đất hổ ngồi rồng uốn khúc
Khoảng trời sóng lượn núi quanh hồ
Ngàn năm văn hiến ngời trang sử
Thế kỹ nhân tài trải ngọc phô
“Độc lập Tự do” vui hạnh phúc
“Sơn Hà Nam quốc” mãi tung hô.

                                      Đức Hạnh
 


CỘI NGUỒN

Phú Thọ Phong Châu nhất cố đô
Hồn thiêng sông núi khởi tiên đồ
Xứ Đoài Tản Thánh danh muôn thủa
Đất tổ Hùng Vương tiếng mãi phô
Mười tám đời vua dân nước thịnh
Mấy nghìn năm vững trãi sông hồ
Năm tư dân tộc Trung Nam Bắc
Con cháu Lạc Hồng vạn thế hô.

                                   Ngô Hoan



DÂN TỘC ANH HÙNG
(tự họa)

Nghĩa Lĩnh Phong Châu đất cố đô.
Thế sơn thủy hướng, trận Hà đồ.
Cửu cung cử tướng mây hòa núi.
Bát quái dàn binh lũy tiếp hồ.
Vạn đại võ, quân hùng trấn thủ.
Thiên niên văn, chí sĩ tài phô.
Bốn ngàn năm sử còn non nước.
Trăm họ đồng thanh một ứng- hô 

                                 Nguyễn anh Tuấn



GIỮ VỮNG SƠN HÀ

Khai Quốc Vua Hùng dựng Đế đô
Văn Lang Quốc tuý rạng Thiên đồ
Linh thiêng Bạch - Hạc ngời non nước
Khí vượng Nghĩa - Cương tỏa Hải hồ
Vang vọng thế binh đường Võ hiện
Lừng danh Tài bút áng Văn phô
Ngàn năm đất tổ ngàn yêu quý
Giữ vững Sơn Hà vạn tiếng hô .

                                 Tống Tấn Khiên
 

TRĂNG NGŨ




TRĂNG NGỦ - Đức Hạnh và thi hữu

TRĂNG NGỦ

Nàng Nguyệt mơ màng, dưới gốc đa
Gió ơi ! Thổi mạnh vén mây ngà
Khuôn vàng hé mở, tim hồi hộp
Gò ngọc vơi đầy, mắt liếc xa
Háo hức tao nhân, thơ thức dậy
Dùng dằng quân tử, mộng bay qua
Thợ trời khéo vẽ chi nên cảnh…
Để khách đa tình nhớ Nguyệt Nga.

                         Đức Hạnh


HỌA:

NGUYỆT MỜ

Mây trải trời đêm lấp dáng ngà
Đâu còn còn chú cuội dưới cành đa
Gió buồn khe nhớ trăng đi vắng
Mưa trải cung sầu khói biệt xa
Con sóng ân tình chao bến lạ
Dòng sông định mệnh chạnh ngày qua
Chòng chành thuyền lạc chơ vơ khách
Bởi kiếp phong trần luyến nguyệt nga

                               Vetra Tho
                               14.6.2015


MƠ NGUYỆT

Muốn làm chú Cuội dưới tàn đa
Ngày mộng đêm mơ ả Nguyệt ngà
Thèm muốn khi nhìn hình đậy kín
Khát khao lúc thấy bóng phơi xa
Chia đôi, khuyết nửa càng mê ngắm
Ghép lại, tròn vành khó bỏ qua
Mặc khách tao nhân luôn ảo tưởng
Tìm thơ kiếm chữ ghẹo Hằng Nga.

                             Lưu Xuân Cảnh
                                 14.6.2015


TRĂNG GHEN

Có cô thôn nữ dáng như ngà
Yểu điệu em nằm dưới tán đa
Nguyệt tỏ êm đềm ru giấc cận
Gió lùa khe khẽ gọi mơ xa
Nét thanh ,chú Cuội hồn khơi dậy
Vẻ lịch ,tao nhân dạ bấn qua
Con tạo khéo trêu người trần thế
Để truyền ghen tới cả Hằng Nga!

                             Tau Dotrong
                             Bắc giang,14.6.2015


MỘNG DƯỚI TRĂNG

Mơ màng gối mộng gốc cây đa
Trăng trắng kề bên mảnh lụa ngà
Nửa chỉ che hờ đôi núi lở
Nửa còn lồ lộ góc khe xa
Trăng ghen thả bóng soi bờ cỏ
Gió tủi xoay chiều vượt bến qua
Giữa chín tầng mây ta đắm đuối
Say tình bỏ mặc nguyệt cùng nga...

                             Nhật Nguyên
                             15.6.2015


NGUYỆT CẢM

Riêng mình một góc cuội sầu đa
Biết gởi về ai mảnh lược ngà
Trách buổi trăng tròn thưa ước hẹn
Thương chiều tiễn bạn khuất mù xa
Người nơi cuối biển hoa còn thắm?
Kẻ ở quê chờ mộng chửa qua
Lạnh lắm con đò sương bến cũ
Ai hò ví dặm tiếng ngân nga.

                          Xichlo Dap
                          15.6.2015


NHỚ HẰNG NGA

Trông kìa nguyệt giỡn dưới lùm đa.
Để lật màn sương rã ánh ngà.
Tóc xõa vai gầy nương ngọc bảo.
Thân tròn dáng mịn ẩn miền xa.
Làn môi đỏ mọng mơ người đến.
Thể mắt xanh huyền mộng sỹ qua.
Vẽ cảnh thiên đường bên chú cuội.
Theo đàng khách vãng lại thèm nga!

                                   Hồng Quân

                                   15.6.2015