Trang

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

KÍNH MỪNG NGÀY CỦA MẸ 12 05 2019



KÍNH MỪNG NGÀY CỦA MẸ 12 05 2019

MẸ
“Thủ nhất tự, Thủ vĩ ngâm”
Mẹ trải cuộc đời dẫu nắng mưa
Mẹ như biển cả nói sao vừa
Mẹ dòng suối nhạc hòa trăng nước
Mẹ cánh hoa hồng nở sớm trưa
Mẹ đã dìu con từng bước một
Mẹ luôn chỉ lối những đường bừa
Mẹ nguồn sữa ngọt đầy tâm khảm
Mẹ trải cuộc đời dẫu nắng mưa.
Đức Hạnh 
12 05 2019

BÀI HỌA

MẸ YÊU
Mẹ vẫn từng ngày đội gió mưa
Mẹ yêu tổ ấm kể nao vừa
Mẹ tình bát ngát như trời biển
Mẹ nghĩa nồng nàn dẫu tối trưa
Mẹ đã dìu con vào cuộc sống
Mẹ còn chỉ lối những đàng bừa
Mẹ luôn thực tiễn nguồn chân lý
Mẹ vẫn từng ngày đội gió mưa
Hồng Xuyến
12 05 2019
 
MẸ
Mẹ vì con trải nắng cùng mưa
Mẹ cõng trên vai những sá bừa
Mẹ dậy điều hay còn đó vẳng
Mẹ lo duyên tốt ngỡ đây vừa...
Mẹ toàn nhẩm việc khi ban tối
Mẹ cứ quên mình giấc ngủ trưa
Mẹ hỡi! Quên sao ngày tháng cực
Mẹ vì con trải nắng cùng mưa...
Tau Dotrong
Bắc giang,12 05 2019

VẪN LÀ MẸ
Mẹ từng dãi nắng với dầm mưa
Mẹ tựa non cao nói chẳng vừa
Mẹ nước nguồn thơm cho cháu chắc
Mẹ dòng nghĩa thắm tặng sáng trưa
Mẹ dìu bước một theo đường cấy
Mẹ dắt chân con đến luống bừa
Mẹ ngọt thơm lành trong huyết quản
Mẹ từng dãi nắng với dầm mưa.
Hương Thềm Mây GM nguyễn đình Diệm
12.5.2019



Đáo Họa:

MẸ LÀ TẤT CẢ
Mẹ vẫn vui cười dẫu nắng mưa
Mẹ luôn tất bật.. nói sao vừa
Mẹ yêu tổ ấm dìu con cháu
Mẹ tỏa hương tình thỏa sớm trưa
Mẹ, trái thơm lừng vui cánh mộng
Mẹ, tay khéo léo tỏ đường bừa
Mẹ là tất cả...nguồn chân lý
Mẹ vẫn vui cười dẫu nắng mưa.
Đức Hạnh
12 05 2019


MẪU THÂN
(Nhân Ngày Lễ Mẹ :12/05/2019)

Mẹ vì con nắng dãi dầu mưa
Mẹ sống gia đình thương mấy vừa
Mẹ tảo tần no cơm ấm áo
Mẹ bươn chải lạnh giá hàn trưa
Mẹ là Phật sống, nông trang cấy
Mẹ vốn nhà tu, thửa ruộng bừa
Mẹ hát ru à ơi biếng ngủ...
Mẹ vì con nắng dãi dầu mưa

Mai Xuân Thanh

Ngày 12/05/2019


MẸ LÀ BỒ TÁT

Mẹ là Bồ Tát chở che mưa
Mẹ đã thương con mấy cũng vừa
Mẹ dưỡng không màng chi trứng nước
Mẹ nuôi chẳng quản trễ cơm trưa
Mẹ mong chóng lớn nên công cấy
Mẹ ước thành công dẫu ruộng bừa
Mẹ giống Phật Bà luôn cứu thế
Mẹ là Bồ Tát chở che mưa

Mai Xuân Thanh

12 05 2019

MẪU THÂN
Mẹ vì con nắng dãi dầu mưa
Mẹ sống gia đình thương mấy vừa
Mẹ tảo tần no cơm ấm áo
Mẹ bươn chải lạnh giá hàn trưa
Mẹ là Phật sống, nông trang cấy
Mẹ vốn nhà tu, thửa ruộng bừa
Mẹ hát ru à ơi biếng ngủ...
Mẹ vì con nắng dãi dầu mưa
Mai Xuân Thanh
Ngày 12 05 2019

MẸ
Mẹ như nắng hạn gặp trời mưa,
Mẹ đã hy sinh nói chẳng vừa.
Mẹ ấp yêu con đêm suốt sáng,
Mẹ che chở trẻ sớm cùng trưa.
Mẹ lo gia đạo luôn cười ấm,
Mẹ giữ lòng son chẳng nghĩ bừa !
Mẹ sống hoà minh câu "xuất giá"…
Mẹ như nắng hạn gặp trời mưa,!
Liêu xuyên
Mother Day 12 05 2019

MẸ YÊU
Mẹ từng sớm nắng lại chiều mưa
Mẹ sánh nguồn khơi kể mấy vừa?
Mẹ ngỡ sao trời soi mỗi tối
Mẹ dường khúc nhạc hát hằng trưa
Mẹ cầm tay thuở rèn phương viết
Mẹ luyện thân khi dạy cách bừa
Mẹ mãi bên đời,trong huyết mạch
Mẹ từng sớm nắng lại chiều mưa.
Nguyễn Thắng
12 05 2019

Đáo Họa

LÒNG MẸ !
Mẹ vẫn yêu đời dẫu gió mưa
Mẹ luôn vất vả nói sao vừa
Mẹ gieo hạt giống ngời hoa quả
Mẹ nở hoa lòng cả sớm trưa
Mẹ trỗi tình ca ngời tổ ấm
Mẹ khơi suối mộng thắm đường cày
Mẹ vui rộng mở lòng nhân ái…
Mẹ vẫn yêu đời dẫu gió mưa.
Đức Hạnh
12 05 2019

MẸ
Mẹ dãi dầu bao nắng gió mưa,
Mẹ lo tần tảo mấy cho vừa.
Mẹ săn sóc cháu con chiều tối,
Mẹ bán buôn hàng xén sáng trưa.
Mẹ dạy nghĩ suy đừng nói ẩu,
Mẹ khuyên tính toán chớ làm bừa.
Mẹ đau yếu chẳng lời than vãn,
Mẹ dãi dầu bao nắng gió mưa.
Chánh Minh
Mother’s Day,12 05 2019

MẸ
Mẹ nào ngại sáng,gío chiều mưa
Mẹ nặng đôi vai vẫn chửa vừa
Mẹ nhớ chợ phiên nên thức sớm
Mẹ thương con dại chẳng nằm trưa
Mẹ khâu lành lại áo quần rách
Mẹ xếp gọn ngay nhà cửa bừa
Mẹ muốn các con đều thật tót
Mẹ nào ngại sáng gío chiều mưa.
Thái Huy
13 05 2019

MẸ HIỀN
Mẹ hiền đã dãi nắng dầm mưa,
Mẹ giúp cho con sống đủ vừa.
Mẹ ấp lạnh khi sương giấc tối,
Mẹ xua nồng lúc nóng ban trưa.
Mẹ nuôi ăn học vào nghề tốt,
Mẹ dậy đường đời chớ bước bừa.
Mẹ hiện thân tình thâm Mẫu Tử,
Mẹ hiền đã dãi nắng dầm mưa.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc,
May 13/2019.

MẸ
Mẹ đã dãi dầu giữa gió mưa
Mẹ dang nắng quái biết sao vừa
Mẹ soi ánh sáng đường con trẻ
Mẹ gánh tình thương buổi chợ trưa
Mẹ thức ru con trầm tiếng hát
Mẹ đi theo bước nặng thanh bừa
Mẹ là biển rộng là sông núi
Mẹ đã dãi dầu giữa gió mưa !
Thiên Hậu
May 13/2019.

MẸ ƯỚC
Mẹ thường thổn thức giữa đêm mưa
Mẹ hát tình ca ngỡ cảnh vừa…
Mẹ tỏ tâm hồn dù bão tố
Mẹ mời chính nghĩa dẫu trời trưa
Mẹ mừng tướng sĩ đang tranh đấu
Mẹ thích toàn dân tỏ cấy bừa
Mẹ ước sơn hà luôn rạng rỡ
Mẹ thường thổn thức giữa đêm mưa
Hạnh Trương
12 05 2019


Trong hình ảnh có thể có: hoa


ĐỨC HẠNH CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN
        ĐÃ CHIA SẺ & HỌA THƠ GIAO LƯU
          NHÂN NGÀY CỦA MẸ 12 05 2019
.
* NGUỒN GỐC NGÀY CỦA MẸ
"Ngày của mẹ có nhiều quan điểm khác nhau về nguồn gốc xuất phát điểm. Theo một số tài liệu thì Ngày Của Mẹ có nguồn gốc vào thời kỳ Hy Lạp và La Mã. Vào mùa xuân, Lễ hội tri ân mẹ được tổ chức thường niên tại Hy Lạp và người dân thời đó cúng tế cho các nữ thần, đặc biệt là vị thần Rhea – Mẹ của rất nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp.
Cũng có tài liệu khác nói rằng lịch sử Ngày Của Mẹ bắt nguồn đầu tiên ở nước Anh vào khoảng những năm 1600. Theo đó, Ngày Của Mẹ được tổ chức hàng năm vào trước lễ Phục Sinh 40 ngày để tri ân người mẹ. Theo phong tục, các em nhỏ lúc ấy sẽ tặng hoa hoặc bánh trái cây cho những người mẹ của mình để tỏ lòng thành kính. Tuy nhiên, theo thời gian phong tục này dần rơi vào quên lãng, và vào thế kỷ thứ 19 hầu như đã bị triệt tiêu.
Sau này, nhờ lòng kiên nhẫn đấu tranh và tấm lòng của một cô gái có tên Anna Jarvis tại bang Philadelphia, Mỹ thì Ngày của Mẹ lại được mọi người biết đến và kỷ niệm một cách trân trọng. Xuất phát của cuộc đấu tranh tinh thần này là bởi sau khi mẹ mất, Anna luôn cảm thấy day dứt khi bản thân mình còn nhiều điều chưa làm được cho mẹ, và cũng bởi thái độ thờ ơ của mọi người với người đã sinh ra mình. Chính vì thế, cô gái này quyết tâm đề nghị Thượng nghị viện Mỹ tổ chức Ngày của Mẹ trên toàn quốc và đến năm 1911, sau nhiều năm tranh đấu, Ngày Của Mẹ được đồng ý tổ chức ở hầu hết các tiểu bang của Mỹ. Và vào ngày 8/5/1914, tổng thống Mỹ đã ký quyết định ấn định ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm hàng năm chính thức là Ngày của Mẹ.
Hiện tại, không chỉ ở Mỹ mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đều kỷ niệm Ngày Của Mẹ vào tháng 5 hàng năm. Ở Việt Nam, những người con cũng tỏ lòng thành kính của mình với người đã mang nặng đẻ đau mình bằng cách dùng món quà hay lời chúc tốt đẹp dành tặng Mẹ. Hoặc đơn giản, chỉ cần con cái từ nơi xa về sum họp là đủ cho những người mẹ cảm thấy hạnh phúc rồi"

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

HOA MÙA HẠ

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, thiên nhiên và ngoài trời


HOA MÙA HẠ
Nđt,Tđ

Phượng Vĩ tưng bừng tỏa cánh sương
Hồng Hoa rực rỡ thỏa con đường

Bằng Lăng nở mộng tình khơi nhớ
Cẩm Chướng khoe màu nụ trỗi vươn
Cánh Bụt sau vườn yêu giản dị
Quỳnh Anh trước cổng vọng phi thường
Hồng Dâu đẹp đẽ luôn mời khách
Móng Cọp oai hùng mãi tỏ hương.

Đức Hạnh
10 05 2019

DẠO VƯỜN
Ngũ độ thanh
Tập danh hoa
Tứ đối

LOA KÈN tạo dáng ở làn sương
CẨM CHƯỚNG mời ong giữa đoạn đường
Nũng nịu bên lề bao CÚC nở
Yêu kiều cạnh luống những ĐÀO vươn
NHÀI bung trắng nõn dường quen thuộc
YẾN trổ vàng hoe bỗng lạ thường
Mượt gã HOA CÀ phơi khẳm nắng
Xinh nàng BỈ NGẠN rót đầy hương

10 05 2019

TIẾNG LÒNG

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa và thiên nhiên



 TIẾNG LÒNG
Bao lần lặng lẽ tiếng lòng tôi
Để gió ngàn phương mãi vọng hồi
Những tưởng niềm yêu ngời suối nhạc

Đâu ngờ biển ái lạnh bờ môi
Khung trời kỷ niệm tình tươi thắm
Ngõ cụt thời gian lối tẻ rồi !
Bổng thấy em cười hoa mộng nở
Nghe hồn ước vọng thả đời trôi…
Đức Hạnh
10 05 2019
oOo
RU MÌNH...
Nhẹ ngủ ngoan nào nỗi nhớ tôi
Đừng như sóng biển vỗ liên hồi
Dù chan lệ tủi vương hình bóng
Hãy gột men sầu khỏi dấu môi
Thuở ấm tay cầm không lại nữa
Ngày êm tiếng thở cũng qua rồi
Mong Người nẻo phúc, ta về nhặt...
Những giọt ưu phiền thả gió trôi
0605 2019

ĐÊM HÈ&CÕI LẶNG

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, ngoài trời, thiên nhiên và nước

ĐÊM HÈ
Đêm hè gió trỗi nguyệt về vây
Suối mộng nàng thơ hổng lẽ bầy
Phượng vĩ tưng bừng quang cảnh thắm

Cung đàn rộn rã tiếng lòng ngây
Khung trời bạn cũ hoài tươi thắm
Kỷ niệm trường xưa chẳng héo gầy
Rạng rỡ trăng cười hôn biển ái
Non ngàn mãi hát vọng tình đây!
Đức Hạnh
10 05 2019

CÕI LẶNG
Cõi lạnh sương chìm khói bủa vây
Nhìn theo cánh nhạn đã xa bầy
Không người quạnh quẽ màn đêm vắng
Chẳng tiếng êm đềm quãng dạ ngây
Đợi ngóng thời gian dường ủ rũ
Chờ mong cuộc sống cũng hao gầy
Khi tình cách nẻo đường li biệt
Biết sẽ bao giờ trở lại đây
Jenny
10 05 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

MÃI NỞ NỤ HỒNG&LỐI XƯA KỶ NIỆM

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và thiên nhiên


MÃI NỞ NỤ HỒNG
nđt
Hạ đã chung đường chẳng lắt lay
Nàng thơ rộn rã tỏ bao ngày
Hàng cây phượng vĩ tên còn khắc

Suối mộng hương tình biển vẫn say
Cảnh rỡ trăng cười lưu luyến vậy
Hoa ngời nụ trổ nhớ nhung nầy
Cho dù bão táp cành chao đảo
Mãi nở hoa hồng..đẹp lắm thay!
Đức Hạnh
06 05 2019
oOo
LỐI XƯA KỶ NIỆM
nđt
Chân dừng lối sỏi giọt buồn lay
Quá vãng hoàng hôn chạy đuổi ngày
Tưởng nhớ đôi mình duyên phận rã
Trôi về một thuở ái tình say
Lời thơ khắc khoải buồn như vậy
Cõi mạng trầm ngâm tủi thế này
Chậm dõi khung trời đang ngả tối
Chưa từng trách kẻ đã lòng thay
Hien Minh
06 05 2019

THỎA NGHĨA TÌNH&CỐ NHÂN ĐÂU

Trong hình ảnh có thể có: hoa và thực vật

THỎA NGHĨA TÌNH
(Thuận nghịch)
Trần tục chữ yêu biến tủi sầu
Nhớ nhung nguồn cội nhỏ đòng châu

Ân trời rực rỡ ngời non nước
Ngõ ái hồng tươi thỏa nhịp cầu
Gần sẽ nở duyên mời biển núi
Cách xa hòa mộng trải muôn màu
Ngân hà sóng trỗi trăng hoài tưởng
Ngần ngại nghĩa tình để gió thâu.
Thâu gió để tình nghĩa ngại ngần
Tưởng hoài trăng trỗi sóng hà ngân
Màu muôn trải mộng hòa xa cách
Núi biển mời duyên nở sẽ gần
Cầu nhịp thỏa tươi hồng ái ngõ
Nước non ngời rỡ rực trời ân
Châu dòng nhỏ cội nguồn nhung nhớ
Sầu tủi biến yêu chữ tục trần
Đức Hạnh
07 05 2019







CỐ NHÂN ĐÂU
(Thuận nghịch)
Trần gian chốn tục cảnh u sầu
Tửu rót tay tràn đẫm giọt châu
Ân ái đượm lòng vui ngỡ tưởng
Phận duyên là số nỏ mong cầu
Gần thêm dạ nhớ càng xa nẻo
Cách mãi tim hờn để lạnh thâu
Ngân tiếng hạ về thơ thẩn nghĩ
Ngần trong thuở ấy lại tươi mầu
Mầu tươi lại ấy thuở trong ngần
Nghĩ thẩn thơ về hạ tiếng ngân
Thâu lạnh để hờn tim mãi cách
Nẻo xa càng nhớ dạ thêm gần
Cầu mong nỏ số là duyên phận
Tưởng ngỡ vui lòng đượm ái ân
Châu giọt đẫm tràn tay rót tửu
Sầu u cảnh tục chốn gian trần
Jenny Kennedy
06 05 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

THƠ XƯỚNG HỌA: HƯƠNG THU


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiên

THƠ XƯỚNG HỌA: HƯƠNG THU – ĐỨC HẠNH & THI HỮU

HƯƠNG THU
"Dĩ đề,Chiết tự,Khoán thủ"
Hương yêu suối mộng nở hoa tình
Ướp cánh Thu vàng cảnh đẹp xinh
Ơn bạn hòa lưu ngời biển nước
Nghĩa thơ xướng họa thắm duyên mình
Gió luôn ước vọng trao nguồn sống
Trăng vẫn yêu đời thắp vệ tinh
Hớn hở non ngàn khoe áo mới
Ung dung đất Mẹ sẽ an bình..!
Đức Hạnh
03 05 2019
 
BÀI HỌA

HƠI THU TRONG NẮNG HẠ
Ô hay ai sớm đón thu tình
Mùa vẫn hạ vàng cánh nắng xinh
Mới phượng Ka Li vừa tím mắt
Sao mây viễn xứ đã vương mình
Lá phong chưa thấy chơi vơi mộng
Sương trắng đâu hề lóng lánh tinh
Thi sĩ mơ hồ mong diệp lạc
Nghe hiu hắt gió gọi thanh bình ...
Hawthorne 3 - 5 - 2019
CAO MỴ NHÂN 
NÀNG THU ƯỚC VỌNG
Hạ đỏ chao ôi! Nóng biển tình!
Thu vàng rộn rã trải màu xinh
Bầy nai nhảy nhót bên triền suối
Cánh bướm tung tăng giữa chúng mình
Thạch thảo yêu kiều khoe áo tím
Dã quỳ lãng mạn nở lòng tinh
Thi đàn mơ mộng mùa Thu tới
Ước vọng quê hương cảnh thái bình
Hạnh Trương
03 05 2019

BẾN MƠ
Bến mát hương say một cuộc tình
Dành nàng vẽ những giấc mơ xinh
Êm chân cảnh biển chồng cùng vợ
Ngọt giọng môi hoa thiếp với mình
Chiếu ấm nồng nàn cơn điệp mộng
Chiều tà chạng vạng ánh thiên tinh
Con ngoan nối gót tiền hiền nghiệp
Hậu vận mênh mang sóng thái bình
Nguyễn Kiệm
03 05 2019

TIẾNG THU 
"Dđ, ct, kt"
Thánh thót mùa thu kể chuyện tình
In dòng kỷ niệm trỗi càng xinh
Êm đềm ước vọng hòa sông núi
Nhã nhặn nàng thi vẫy chúng mình
Gió vọng vườn yêu trời sáng sủa
Trăng cười ngõ mộng cảnh tường tinh
Hương rừng bát ngát hồn xao động
tối…qua đi, tỏa thái bình
Hồng Xuyến
03 05 2019

TRĂNG THU 
 "Dđ, ct, kt"
Trăng thu lơ lửng gợi hương tình
Ray rứt lòng ai cảnh tuyệt xinh
t hẳn Hằng Nga mê mẩn bóng
Này đây Chú Cuội xót thương mình
Gió lùa ngọn trúc lay vầng nguyệt
Tay nhặt sao trời gạn thủy tinh
Hơi thở cỏ cây cùng chuyển giấc
hoài mãi nhớ thuở thanh bình
songquang 
20190503
.
HỒN THU 
"Kt, ct"
Hoa thắm trời quê nở đẹp tình,
Ươm hồn Thu quyện nắng vàng xinh.
Ơn đời thương mến vui non nước,
Nghĩa bạn hoà ca luyến bọn mình.
Giữ mối chân tình đầy sảng khoái,
Trao duyên thơ phú vẹn khôi tinh.
Huệ lan mùi đượm chừng thanh thoát…
U uất còn đâu chuyện bất bình !
Liêu Xuyên
04 05 2019

TRÁI NHÂN SINH
Đất biết non cao sống có tình
Vì từ khốn khó mới tươi xinh
Hoa xanh đúng chất thơm hương ấy
Nước biếc không gương thấu bóng mình
Nếu lúc khai hoang ươm giống tốt
Và người kiến thiết muốn cây tinh
Mang danh với đức gieo liên đới
Kết trái nhân sinh ắt thái bình
Thamduong thi tập
04 05 2019
TIẾNG THU 
 "Dđ, ct, kt"
Thoảng gió vân du cảnh hữu tình
Im lìm cảnh vật nét ngời xinh
Êm say cánh hạc bên dòng nước
Ngọt đắm vòng tay của chúng mình
Gửi chút hương yêu ngày mới đượm
Trao nhiều mật ái thuở đầu tinh
Hờ rung quyến rũ làn mi nhỏ
Uống giọt sương sa cõi thái bình
Minh Hiên
05 05 2019
Đáo Họa
TIẾNG THU 
 "Dđ, ct, kt"
Trời thu cảnh vật rất đa tình
In bóng em cười dáng thật xinh
Êm ái non ngàn trao biển mộng
Ngơ ngơ chiếc lá vọng duyên mình
Gương lòng sáng tỏ ngời trăng nước
Trái mộng trong lành thắm thổ tinh
Hạnh phúc vô bờ hoa mãi nở
Ung dung mãn nguyện hưởng thanh bình.
Đức Hạnh
05 05 2019

HƯƠNG THU 
"Dđ, ct, kt"
Hương tỏa mùi thơm nụ thắm tình
Ướp lòng ấp ủ hái hoa xinh
Ơn em dốc sức thăm đôi bạn
Nghĩa cử hoài công viếng một mình
Gió lạnh mặc ai chê kẻ chợ
Trăng mù kệ họ trách yêu tinh
Hơn thua chi nữa cầu thanh tịnh
Ung nhọt sẽ qua nguyện thái bình
Mai Xuân Thanh
Ngày 05/05/2019 
TIẾNG THU 
"Dđ, ct, kt"
Trở trời chướng khí nhớ ai tình
In ấn nhựt trình thiếu nữ xinh
Êm ả vườn hoa hai cánh bướm
Nhà im tiếng trẻ một đôi mình
Gió mưa đất cát thêm mầu mỡ
Trăng đỉnh non ngàn hưởng thái bình
Hương ấp trong mây mù xám ngắt
già khỏe mạnh mắt còn tinh

Mai Xuân Thanh
Ngày 05/05/2019

MỜI THU VỀ 

"Dđ, ct, kt"
Mộng thắm nàng thu đã tỏ tình
Ơi mùa! Lãng mạn nở hồng xinh
In dòng kỷ niệm hòa trăng nước
Trỗi nụ vườn thơ gởi chúng mình
Hớn hở hoa cười vui đất mẹ
sầu gió lộng tẻ bình minh
Vần thi sáng tỏ nào tranh chấp
Êm thấm mời Trăng thỏa luận bàn
Thành Kha
05 05 2019

 RỘN RÀNG THU
Thu tươi cho Cốm chứa chan tình
Gái lịch trai thanh, gié nếp xinh.
Rang giã lưu tình ngon dẻo hạt
Xẩy sàng gieo nghĩa đẹp thơm mình.
Hương đồng bát ngát qua chiều thoáng
Gió nội thầm thì tự sớm tinh ...
Tơ Nguyệt, trầu cay cau đến độ
Làng thôn rộn rã tiệc thanh bình .
Trần Như Tùng
06 05 2019

HƯƠNG THU 
"Dđ, ct, kt"
Hũ rượu quỳnh tương ủ ái tình
Ươm nhiều ước nguyện tuổi hồng xinh
Ơn này.. tối trải..loan đề phượng
Ngãi nọ... ngày se..kẻ khấp mình
Gỡ mảnh trăng huyền..trao ý ngọt
Theo làn gió nhuận.. gửi lời tinh
Hoàng hôn giã biệt đêm bừng sáng
Uẩn vũ rồng mây hội thái bình
Nguyễn Thắng
05 05 2019

 SƯƠNG THU
"Dđ, ct, kt"
Sương sớm dần tan tỏa trắng tinh
Ươm tơ dệt mộng nét duyên xinh
m ờ nắng chiếu in đôi bóng
Nhè nhẹ tia soi hiện một mình
Gió thoảng bên rèm rung cánh lá
Thu về trước ngõ đượm hương tình
Hồn nhiên cảnh vật lên ngày mới
Uốn éo xuyên qua cảnh thái bình
songquang
05 05 2019

Đáp Họa

 TIẾNG THU
 "Dđ, ct, kt"
Trở lạnh nàng thu nhớ biển tình
In từng chiếc lá trải vàng xinh
Êm đềm suối nhạc hòa non nước
Nhanh nhẩu hằng nga vẫy chúng mình
Gió trỗi nồng nàn hôn cánh mộng
Trăng lên rạng rỡ vọng thanh bình
Hương trời sáng tỏ lùa mây xám
U ám xa rời cảnh trắng tinh.
Đức Hạnh
05 05 2019

  Chân Thành Cảm Ơn Qúy Hữu Đã Chia Sẻ & Họa Thơ