Trang

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

TRƯNG NỮ VƯƠNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh



TRƯNG NỮ VƯƠNG

Thù hận đôi lần chau khoé hạnh
Một trời loáng thoáng bóng sao rơi
Dồn sương vó ngựa xa non thẳm
Gạt gió chim Bằng vượt dặm khơi
Ngang dọc non sông đường kiếm mã
Huy hoàng cung điện nếp cân đai
Bốn phương gió bão dồn chân ngựa
Tám nẻo mưa ngàn táp đóa mai

Máu đỏ cốt xong thù vạn cổ
Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai
Hồn người chín suối cười an ủi
Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi
Lạc tướng quên đâu lời tuyết hận
Non hồng quét sạch bụi trần ai
Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận
Gót ngọc gieo thoa ngát mấy trời

Ải bắc quân thù kinh vó ngựa
Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi
Chàng ơi điện ngọc bơ vơ quá
Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ loi. *

Ngân Giang (1939)


Kính cảm tác: "TRƯNG NỮ VƯƠNG" – Nữ sĩ: Ngân Giang

CHÍ KHÍ NỮ VƯƠNG

Nữ Vương khởi nghĩa trừ quân phỉ *
Nợ nước thù nhà mộng chẳng vơi
Chí khí hiên ngang hòa biển cả
Tinh thần bất khuất vượt ngàn khơi
Hai Bà* vung kiếm gìn non nước
Giặc Hán tiêu đời bỏ mão đai
Giao Chỉ thắng trận xây đất nước
Cổ Loa đón tết nở hoàng mai

Quốc gia thế sự lòng trăn trở
Lảnh thổ quân thù mộng tái lai
Tướng sĩ trần gian còn bỡ ngỡ!
Linh hồn âm cảnh mãi bùi ngùi..
Quân thù ác độc luôn giầy xéo
Dã thú ngông cuồng vẫn nuốt nhai
Quyết chiến giữ nhà yêu tổ quốc
Xông pha đuổi giặc thuận lòng trời


Hai Bà…để lại lừng trang sừ
Tô Định..tháo lui sợ bóng voi
Bắc thuộc tàn quân vừa tẩu tán
Trời nam Vương Nữ rạng muôn đời

Đức Hạnh
20 10 2017

*Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa đã đánh đuổi được lực lượng cai trị nhà Đông Hán ra khỏi Giao Chỉ (tương đương một phần Quảng Tây, Trung Quốc và Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay) 




KÍNH DÂNG ĐỨC ÔNG GIOAN BAOTIXITA

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa, kính mắt và ngoài trời


KÍNH DÂNG ĐỨC ÔNG GIOAN BAOTIXITA 

Trần gian kính mến Hoa tình nở
Thiên quốc vui mừng suối nhạc vang
(Thtk)
TRẦN thế “Hương xuân” ngời “…Đất Mẹ”
GIAN sơn “Trăng Mẹ” thắm “..Thời Gian” 
KÍNH Ngài “Đêm Nhạc..” trao ân sủng
MẾN Chúa “Thi ca..” tỏa thánh nhan
HOA “..Thập Giá” ban nguồn hạnh phúc
TÌNH “..Thương Khó” chảy nước bình an 
NỞ “ Cành Củi Mục” “Tôi Nằm Xuống”
THIÊN QUỐC VUI MỪNG SUỐI NHẠC VANG...
Đức Hạnh
20.07.2017


- Những từ trong dấu kép, là những tác phẩm của Nhà thơ: Xuân Ly Băng

- CÁO PHÓ
“TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH
GIÁO PHẬN PHAN THIẾT TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO
ĐỨC ÔNG GIOAN BAOTIXITA LÊ XUÂN HOA
BÚT HIỆU: XUÂN LY BĂNG

Sinh: 23.4.1926
Chịu chức linh mục: 19.7.1959
đã được về cùng Chúa
lúc 22g10, thứ Tư ngày 19 tháng 7 năm 2017
tại Nhà Hưu Dưỡng Giáo phận Phan Thiết.
Hưởng thọ 91 tuổi,
58 năm Linh mục.
Thánh lễ Tẫn liệm
vào lúc 15g00 thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017
tại Tòa Giám mục Phan Thiết.
Nghi thức Di quan
vào lúc 7g00 thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2017.
Thánh lễ An táng
vào lúc 8g30 thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2017,
tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh An, Giáo phận Phan 

MỤC TỬ NHÂN LÀNH


Trong hình ảnh có thể có: 2 người

MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Mục tử nhân lành đã đấu tranh
Dành phần tử nạn, giữ chiên lành
Hồn thiên máu ái dâng lên Chúa
Giáo hữu lòng tin mãi trưởng thành
Cha Diệp thương đời ban phép lạ
Người dân hưởng lộc nhớ vinh danh
Va ti căn thuận tình tuyên Thánh
Thế giới vui mừng đấng hiển linh…
Đức Hạnh
HỌA:

MỤC TỬ TỐT LÀNH
Vì đoàn chiên Chúa phải đua tranh
Mục Tử hy sinh sống trọn lành
Thắp sáng niềm tin bằng trí dũng
Nhen lên lửa mến với tâm thành
Tô hồng Chân Lý tràn trề phúc
Vẽ đỏ Tin Mừng rạng rỡ danh
Phép lạ Cha làm vang khắp chốn
Người người tụ đến để cầu an.
Ngọc Liên

MỤC TỬ QUÊN MÌNH
Màn trời xám xịt khói giao tranh
Chết chóc đưa tang dải đất lành
Tín hữu băng đồi gươm chẳng nhượng
Lầu chuông trúng đạn tiếng không thành
Bên sườn núi sọ thân loang huyết
Dưới ánh mây hồng Chúa gọi danh
Mục tử quên mình rơm rớm lệ
Dâng đàn chiên lạc trước uy linh
Lê Bửu Tùng




THEO CHÂN CHÚA

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, đám đông và ngoài trời


 THEO CHÂN CHÚA

Theo Đường Chúa về đến quê thật
Ở trần gian Ngài rất thân thương
Yêu Người tỏa sáng Thiên Đường
Tin Mừng Nước Chúa nở vườn thế gian

Con quý trọng tiếc thương Đức Tổng
Mgài Mục Tử mở rộng vòng tay
Dẫn đoàn chiên về lối ngay
Con Đường “hẹp” Ngài hăng say dấn bước 

Dẫu bão tố..... Ngài luôn thẳng bước
Tỏ việc làm sáng Nước danh Cha
Hoa tình thương trải muôn nhà
Ơn Ngài thắm nở muôn hoa Nước Trời 

Nguồn ánh sáng rạng ngời nhân thế
Bến trần gian Thánh lễ cao sang
Hồng ân Thiên Chúa muôn vàn
Tình Ngài nhập thể bình an cõi trần

Nay Thiên Quốc vui mừng đón rước
Cả triều thần thánh thót hoan ca
Ngợi khen ơn Chúa nở hoa
Tin Mừng giáo huấn gần xa thấm nhuần…

Đức Hạnh
08032018
https://youtu.be/tu04pv_X86s?t=18

https://youtu.be/eMaru5ulB6w?t=400

NƠI EM ĐẾN!











































NƠI EM ĐẾN!

Em như gió thoảng qua vườn mộng
Em tựa trăng lay động biển tình
Em là hoa bướm lung linh
Là dòng sông hát trải mình tự do…

Em ca múa hòa cùng cây cỏ
Nghe tim mình nhip gỏ hoang sơ
Tình em thắm nở hoa thơ
Bình minh tỏa sáng bến bờ yêu thương 

Nơi em đến đất trời yên ả
Nguyệt vô tư vội ngả vào lòng
Suối trầm lặng nước xanh trong
Tình em rộng mở đi vòng nhân gian

Ôi tuyệt lắm! nơi em sẽ đến
Chim hót ca yêu mến công bình
Và bầy thú dữ lặng thinh...
Mặt trời công lí hữu tình sáng soi

Bốn mùa thắm nở hoa thanh thản
Chốn an bình thỏa mãn tâm tình
Cùng chim....vui đón bình minh
Tự do bay nhảy hòa mình thiên nhiên.

Nơi em đến dẫu rằng xa lạ
Nhưng trong tim rộn rã tiếng cười
Chốn “Bình Yên” nở hoa tươi
Nhân sinh bác ái tình người mến thương

Đức Hạnh
 

GÓC BÌNH YÊN


Tôi muốn trở về
Tìm trong hương cỏ 
Một chút dịu dàng 
Một chút bình yên 
Thả hồn tự do 

Bên một góc trời im lặng 
Để đừng nghe ai đó gọi tên mình
Tôi biết nơi kia 
Có một chỗ ngồi 
Tháng năm bỏ ngõ tôi chưa đến
Lẽ thường thôi giữa muôn vàn cát bụi 
Tôi phải đi cho hết cuộc hành trình
Đường trần gian
Bước chân mệt lã
Thở bát ngát giữa cuộc đời lộng gió 
Dưới góc cây
Tôi ngồi hát nghêu ngao
Tôi muốn được hòa mình 
Giữa chim trời cỏ dại 
Và tan như sương
Khi bình minh thức giấc
Và trầm mình
Trong hương cỏ... BÌNH YÊN...!

Hanh Nguyen




TỰ THÁN !

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng


  TỰ THÁN !
Lần trang quá khứ nhớ xa xưa...
Buồn vẫn theo ta đến tận giờ !
Nửa kiếp đã đành thân sống gửi.
Trăm năm khôn nhẽ cảnh ăn nhờ.
Bút gầy luống ngại dòng năm tháng.
Áo mỏng thêm gờm chuyện nắng mưa.
Lệ nến đêm đêm sầu nhỏ giọt...
Mỏi mòn đến cả mảnh tình thơ !
Trúc Lệ - Trần Lệ Khánh.

BÀI HỌA:

TÌNH THƠ
“Thbtt-xv"
Thơ vẫn nồng nàn vọng cảnh xưa
Xưa dòng suối nhạc ngỡ bây giờ !
Giờ dâng kỷ niệm ngời hoa mộng
Mộng trãi niềm vui đẹp giấc mơ
Mơ ước thuyền tình luôn cập bến
Bến đời hạnh phúc sẽ thôi mưa…
Mưa tàn, nảy nở xuân tươi thắm
Thắm nụ duyên hồng thắm cánh thơ..!
Đức Hạnh - 02 04 2018

KỶ NIỆM THÀNH THƠ
Biết bao kỷ niệm chuyện tình xưa
Thường rối lòng ta tự bấy giờ
Bến đục đò xuôi đành phải chịu
Dòng trong thác ngược biết đâu nhờ
Tim rêm người xẻ khô đường máu
Lều rách mình khơi đẫm giọt mưa
Một thoáng bùng lên rồi chợ tắt
Vẫn còn kịp gỡ dệt thành thơ .
Tu Tri Phan - 31 03 2018

TỰ SỰ
Ngàn trùng ảm đạm quánh buồn xưa
Thả giọt hoang vu rớt xuống giờ
Nắng rọi hoàng hôn thầm bóng gửi
Tình ôm nhật nguyệt ấm tay nhờ
Tiêu huyền lá rụng đau cài gió
Sóng nhạc đêm tàn lạnh trốn mưa
Cổ độ sông dài trôi lóng ngóng
Mơ màng xếp chữ ngỡ còn thơ…
Lý Đức Quỳnh

TỰ RU
Hồi ức đong đầy tự thuở xưa
Theo nhau nỗi muộn, hẹn bây giờ
Huyễn mơ muôn nẻo hồn bay lạc
Buồn tủi bao năm kiếp sống nhờ
Thẹn lắm đâu còn gan đốt lửa
Tiếc rằng chẳng mãi tuổi vầy mưa
Thôi thì nhìn lại, đời nghiêng xế…
Gửi gắm lòng mình thẳm ý thơ…
CAO BỒI GIÀ

GẮN BÓ
Lòng hoài nhớ lại những ngày xưa
Kỷ niệm khôn phai tự bấy giờ
Hẹn ước một lời, duyên gởi gấm
Thủy chung trọn kiếp, phận nương nhờ
Đường đời sánh bước say tình mộng
Năm tháng kề vai vượt gió mưa
Tử biệt chỉ là trong cõi tạm
Sẽ cùng tung cánh giữa trời thơ.
Sông Thu

MÃI ĐƠN CÔ
Ngày đó xa rồi, hẳn chuyện xưa?
U sầu chạnh nhớ quãng đời thơ...
Bơ vơ lạc lõng thân bèo dạt
Buồn tủi cô đơn kiếp sống nhờ
Dẫu cố qua cơn vùi dập gió
Mà nào thoát cảnh dãi dầu mưa
Hắt hiu nến cạn khô dòng mực
Mòn mỏi đêm thâu tự bấy giờ.
Thanh Hòa

BUỒN TÂM SỰ
Sông dài bãi vắng nắng vàng xưa
Người vẫn xa xôi mãi đến giờ
Gầy guộc yêu thương đâu chốn tựa
Bẽ bàng luyến nhớ nỏ nơi nhờ
Canh tàn bút lạnh ngày đông bấc
Nến lụn hồn thu tháng nắng mưa
Heo hút trang đời duyên phận hẩm
Lòng sầu tâm sự gửi vào thơ!
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm) 31 03 2018

ĐẮNG LÒNG
Viết vội đôi dòng đắng ý thơ
Gởi trao tâm sự tự bao giờ!
Duyên đầu trắc trở đành xa cách
Tình cuối trái ngang lại ngóng nhờ
Người ở trời đông e nắng hạ
Ta nơi biển bắc ngại đêm mưa
Niềm riêng vương vấn hoài mơ ước
Bút đã cùn rồi bởi chuyện xưa
Song MAI Lý Lệ

VIẾT CHO BẠN
(Tặng CỦA Florida- thay lời chúc mừng SN)
Bạn thường nhắc lại chuyện ngày xưa...
Từ khi bỏ lớp đến bây giờ
Lệ sa, phố nhỏ ...buồn thân gửi
Mây phủ, lầu cao...tủi phận nhờ
Lặn lội bốn mùa không quản nắng
Bôn ba một thuở chẳng nề mưa
Năm mươi năm trọn tình phu phụ
Sáu sáu ...bên chồng vẹn ý thơ !
Thy Lệ Trang

TÂM TƯ
Ngồi buồn nhớ lại chuyện xa xưa
Đau xót tâm can đến tận giờ !
Giữ nước không thành nên sống trọ
Coi nhà thất bại phải ăn nhờ
Thân trai cả thẹn cùng sông núi
Phận lão e dè lúc nắng mưa
Thao thức đêm dài trong nuối tiếc
Âm thầm gởi gấm mấy câu thơ
Songquang

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

TÌNH XÓM LÁ



Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

TÌNH XÓM LÁ

Trông dáng Quế Hằng trải nguyệt cao
Cao vùng thác trỗi chảy qua nào !
Nào duyên trổ nụ vườn tươi thắm
Thắm tứ vờn trăng cảnh ngọt ngào
Ngào cánh thi Đường hoa nẩy nở
Nở cành tơ liễu mộng xôn xao 
Xao hương quế nguyệt lòng lưu luyến
Luyến nhớ biển tình sóng mãi chao…

Mãi chao vườn ái ngạt ngào hương
Hương cảnh nên thơ nở tứ Đường
Đường trổ vườn hồng ngời bóng nguyệt
Nguyệt vờn dáng ngọc thắm bông hường
Hường cành nảy nở say mây nước 
Nước sóng xôn xao trỗi cánh dương 
Dương tỏ nồng nàn chào Xóm Lá
Lá hoa thắm thiết gửi người thương..! 

Đức Hạnh – 13 04 2018

Xướng:
CHỊ QUẾ HẰNG

Ngỡ rằng chị Quế chức ngôi cao
Thơ phú như ri có lẽ nào?
Để khách thập phương lòng đắm đuối
Cho người bát quốc dạ xôn xao.
Giao lưu mới biết duyên chưa đỏ
Tâm sự thì ra số chẳng đào.
Chẳng nhẽ nghiệp văn ai vướng phải
Ít nhiều trời bắt lắm chênh chao

Chênh chao mới nổi máu Xuân Hương
Thơ viết ngàn câu ngọt tựa đường
Giỡn bác đông y lần bấm huyệt
Trêu thầy bói toán bắt âm dương
Trải thời bao cấp tâm luôn sáng
Đến buổi canh tân má vẫn hường.
Miệng nói không yêu nhưng dạ vưỡn…
Ai người đồng cảnh đến mà thương!

Huy Vu – 13 04 2018