Trang

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU















THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU
Mừng Chúa Giáng Sinh Hồng ân Cứu độ
Đường (*) Chân lý thắm tình yêu thương
Thương những ai nghèo khó bị khinh thường
Hay bất hạnh…người đời hay ruồng bỏ
Tình yêu thương Thiên Chúa luôn sáng tỏ
Cứu vớt người sa ngã trong cơn mê
Hay quật ngã không còn nẻo đường về
Thiên Chúa đã đồng hành cùng nhân loại
Sống nghèo khó nhưng tình yêu cao cả
Ngài nâng đỡ giúp những kẻ nghèo nàn
Hay bên lề xã hội... sống lang thang
Chúa nhân từ chửa lành người bệnh tât...
Ngài khuyên nhủ những kẻ luôn tất bật
Chỉ biết tham vọng tiền tài vô tâm
Biết bao người đói khổ trầm ngâm
Hãy yêu thương ra tay giúp đỡ họ
Kẻ đói khát... là hiện thân Ta đó (**)
Đường Ta đi, việc làm là thương yêu
Cây Thập Gía đã thổ lộ bao điều
Mình Thịt Máu của Ngài ban sự sống (***)
Đức Hạnh
25 12 2018

(*) "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống" (Ga 14,6)

(**) Đức Kitô đã đặt Vương Quốc của Ngài ngay bên tôi: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” (Mt 25,34-36).
Đức Kitô đặt Nước Trời ngay trong tầm tay tôi. Đừng tìm đâu xa!

(***) Trong bữa Tiệc Ly, khi cầm bánh và rượu nho, Chúa Giê-xu bảo các môn đồ, "Hãy làm điều này để nhớ đến Ta", (1 Cor 11.23-25).
"Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ được sống đời đời" (Ga 6,59).

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản


MẾN CHÚC QUÝ BẠN MÙA GIÁNG SINH
VÀ NĂM MỚI 2019 AN LÀNH-HẠNH PHÚC

.
SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH
"Thtk"
GIÁNG hạ trần gian hóa kiếp người *
SINH mùa lạnh giá tuyết sương rơi
KẾT đường Thánh Gía hoa hồng nở
NỐI cánh Tin Mừng nước Chúa mời 
TÌNH Đấng công bằng yêu sự thật
NHÂN tâm bác ái tỏ duyên đời
LOẠI trừ tội lỗi trao nguồn sống
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI
Đức Hạnh
Giáng Sinh 2018
* "Ðấng Thiên Chúa hóa thân làm người ấy lại tự đồng hóa với mỗi một con người sinh ra trên cõi đời này, nhất là những con người bé mọn nhất trong xã hội. Ngài đã nói: tất cả những gì các người làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất là các người làm cho chính Ta. Từ đây, người ta chỉ có thể gặp gỡ được Ngài qua tha nhân. Tất cả những gì người ta làm cho tha nhân là làm cho chính Ngài. Lễ dâng làm đẹp lòng Ngài nhất chính là những gì người ta trao tặng cho tha nhân, nhất là những người nghèo hèn túng thiếu hay bất cứ ai cần sự giúp đỡ".














Bài Họa

 MÙA GIÁNG SINH
"Thtk"
GIÁNG xuống thế gian cứu chuộc người
SINH trong Máng Cỏ hạt mưa rơi
KẾT thành Bác Ái hoa mai nở
NỐI được Yêu Thương cánh thiệp mời
TÌNH đón Tin Mừng nơi Thánh Chúa
NHÂN đưa chân lý cõi mê đời
LOẠI ra tật xấu, Công Bình sống
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI !
Mai Thanh Xuân
***
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
"Thtk"
GIÁNG cảnh trần gian tỏ kiếp người
SINH thành cứu chuộc dẫu mưa rơi…
KẾT duyên trời đất Ngài luôn mở !
NỐI cánh thương yêu Chúa đã mời 
TÌNH Đấng nhân từ ban sự sống
NHÂN duyên bác ái trổ hoa đời
LOẠI cơn cảm dỗ…theo đường sáng…
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI
Hồng Xuyến
***
XOÁ BỎ LỜI NGUYỀN.
"Thtk"
GIÁNG hạ Ngôi Hai cứu chuộc người
SINH mùa băng giá tuyết đông rơi
KẾT dây yêu mến không trừng phạt
NỐI sợi khoan dung lại gọi mời
TÌNH thắm vô cùng trao khắp thế
NHÂN duyên vĩ đại tặng bao đời
LOẠI câu án phạt xưa tuyên bố
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI.
Nghiệp Bùi
***
HỒNG ÂN ĐỨC CHÚA
"Thtk"
GIÁNG lễ bình an đến mọi người
SINH thành một buổi tuyết đang rơi
KẾT từng cuộc sống tươi bừng khởi
NỐI những mùa hoa đẹp thắm mời
TÌNH cảm còn mang tìm được lối
NHÂN gian vẫn nhớ chở che đời
LOẠI tà tha thứ bao lầm lỗi
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI
Minh Hiền
***
SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH
“Thtk”
GIÁNG hiện đêm đông giữa cõi người,
SINH trong máng cỏ tuyết đang rơi.
KẾT duyên trần thế dân an lạc,
NỐI nhịp phúc âm Chúa đón mời.
TÌNH xót thế gian truyền đạo thánh,
NHÂN từ bác ái dựng xây đời.
LOẠI bao lầm lỗi người thiên hạ,
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI !
Đỗ Chiêu Đức
***
GIẤC MỘNG HÒA BÌNH
“Thtk”
CHÚA đem sự sống đến trao người
ĐÃ chấp nạn này dẫu máu rơi
GIÁNG xuống trần gian khơi nét đẹp
SINH ra đức hạnh ngự muôn đời
PHÙ ban hồng phúc ân tình nở
HỘ trỗi tình yêu nước chúa mời
THẾ giới hòa bình là giấc mộng
DÂN mong phát triển nguyện ơn Trời.
Tau Dotrong
Bắc giang
21 12 2018
***
GIÁNG SINH KẾT NỐI TÌNH NHÂN LOẠI
"Thtk" 
GIÁNG thế cưu mang kiếp phận người
SINH đầy hào khí ánh hồng rơi 
KẾT giao nhân thế lời chân gọi 
NỐI tiếp lương tri tiếng thật mời
TÌNH thắm ghi rằng trên cả lối 
NHÂN sâu khắc đã khắp lâu đời
LOẠI đi ích kỷ... khơi nguồn sống 
LỄ HỘI XÂY THÊM NGHĨA ĐẤT TRỜI.
Tuan Nguyen 
22 12 2018

***
DẤU CHỈ TÌNH YÊU
GIÁNG để hoà chung với phận người
SINH làm giá chuộc buổi chiều rơi
KẾT muôn nụ ái niềm tin gửi
NỐI vạn mầm yêu điệu cảm mời
TÌNH trải tâm hiền bên quán đạo
NHÂN gieo ý thiện giữa hiên đời
LOẠI hờn bớt giận tìm tha thứ
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI.
Ngọc Liên 
21 12 2018
Họa bài: “Dấu Chỉ Tình Yêu”
TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
GIÁNG tỏ thương yêu thể hiện Người
SINH thành khổ hạnh tuyết đông rơi
KẾT cùng sự sống niềm vui khởi
NỐI những mùa xuân nụ ái mời
TÌNH cảnh trần gian dầu tội lỗi
NHÂN duyên tạo hóa vẫn muôn đời
LOẠI trừ cái ác ban ngày mới
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI
Đức Hạnh – 21 12 2018


THÔNG ĐIỆP NIỀM TIN
“Thtk”
GIÁNG xuống hồng ân cứu vớt người 
SINH trong máng cỏ tuyết đông rơi
KẾT lòng bác ái niềm tin gọi
NỐI nhịp yêu thương ánh sáng mời
TÌNH rải ngày vui dài giọt nắng
NHÂN gieo mầm tốt đẹp hoa đời
LOẠI tà hưng thiện công bằng đến
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI
Trầm Vân 
22 12 2018
TRI ÂN
CHÂN thi xướng họa tỏ ơn người
THÀNH quả giao hòa suối nhạc rơi
CẢM nhận tình yêu Thiên Chúa tới
ƠN ban sự sống Phúc Âm mời
QUÝ huynh vẫy bút ngời ngày mới
BẠN hữu trao duyên thắm cảnh đời
HỌA tứ nồng nàn xuân phấn khởi
THƠ lòng thắm thiết tỏa ân trời.
Đức Hạnh 
22 12 2018


Trong hình ảnh có thể có: 4 người

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

MỞ CỬA TRÁI TIM


MẾN CHÚC QUÝ BẠN MÙA GIÁNG SINH 
& NĂM MỚI 2019 AN LÀNH-HẠNH PHÚC

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản


"Hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp." 
                      Chúc các bạn một mùa Giáng Sinh vui vẻ.

 






MỞ CỬA TRÁI TIM

HÃY mừng kính Đấng cứu tinh
MỞ lòng rước Chúa thắm tình nhân sinh
CỬA trời rạng rỡ bình minh 
TRÁI ngang..buông xả lòng mình nở hoa 
TIM yêu Thiên Chúa bao la
ĐỂ lòng trong sáng ngợi ca ơn Người
BIẾT trao những cánh hoa tươi
RẰNG mong thế giới con người thương yêu
MÙA về dẫu gió xoay chiều 
ĐÔNG tình ấm áp niềm yêu dạt dào 
MÌNH nghe trời đất trăng sao 
VẪN vang tiếng nhạc thanh cao mừng Ngài 
THẤY chăng hang đá trần ai..!
ẤM tình Cứu rỗi đêm dài tái sinh...

Đức Hạnh
08 12 2018

 








MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

HÃY mừng Thiên Chúa Giáng Sinh
MỞ đường Cứu thế nở tình nhân sinh
CỬA lòng sáng tỏ anh minh
TRÁI tim bác ái tâm mình ngát hoa
TIM Ngài nhân hậu bao la
ĐỂ con thờ lạy hát ca danh Người
BIẾT yêu thắm nở hoa tươi
RẰNG trao sự sống tình người mến yêu
Mùa đông giá rét trăm chiều
ĐÔNG lòng vẫn ấm tình yêu dồi dào
MÌNH yêu chân lý trăng sao
VẪN nghe biển hát dâng cao tình Ngài
THẤY gì máng cỏ trần ai..! 
ẤM tình Thiên Chúa ơn Ngài Giáng Sinh.

Hồng Xuyến
08 12 2018

CHRISTMAS EVE

Trong hình ảnh có thể có: văn bản


CHRISTMAS EVE
Christmas Eve hăm bốn nầy
Ngày vui chào đón tháng mười hai
Giáng Sinh thắp sáng cây thông đó

Thánh Lễ đèn giăng Máng Cỏ đây
Mùa Vọng Mân Côi xâu chuổi ngọc
Hài Đồng Cứu Thế cõi trần ai
Con chiên ngoan Đạo luôn cầu nguyện
Quốc thái dân an hạnh phúc thay !
Mai Xuân Thanh
01 12 2018

 Bài Họa:

VỌNG GIÁNG SINH
MÙA No-el giáng thế Ngôi Hai
VỌNG tiếng chuông ngân trỗi khắp nầy !
HỒNG phúc Hài Nhi dâng vạn nẻo
ÂN tình máng cỏ tỏ trần ai
THIÊN thần chúc tụng lời cao quý
CHÚA cả hi sinh nghĩa đẹp thay !
CHAN chứa hồn ta ơn cứu chuộc
HÒA cùng sự sống kể từ đây…
Đức Hạnh
02 12 2018
***
TÌNH NGÀI CAO CẢ
DƯƠNG thế reo vui khắp cõi này
TRẦN ai thắm nở Hồng Ân đây !
CA lên khúc nhạc ngàn sao sáng
HÁT khẩn lời kinh ý nguyện đầy
MỪNG Đấng Hài nhi trao sự sống
CHÚA Vua trời đất tỏ lòng hay
GIÁNG đời cứu rỗi tình cao cả
SINH chốn hang lừa nghĩa đẹp thay !
Hồng Xuyến
07 12 2018

TÂM TÌNH GIÁNG SINH

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đêm và ngoài trời


Kính chúc Quý bạn một mùa Giáng Sinh An bình & Hạnh phúc.

TÂM TÌNH GIÁNG SINH
Dẫu gió mùa đông trãi lạnh thềm
Nhưng lòng ấm áp mộng ngời thêm
Ngôi Hai giáng thế tình cao cả
Thế giới vui mừng cảnh diệu êm
Kính Đấng nhân từ ban sự sống
Yêu người bé mọn cánh hoa mềm
Tung hô Thiên Chúa Vua trời đất
Cứu chuộc nhân loài xóa bóng đêm…
Đức Hạnh
Giáng Sinh 2018

***

Xướng
ĐÊM GIÁNG SINH
Đông về, sương giá phủ bên thềm
Lịch mỏng báo rằng tuổi sắp thêm
Tháng tận mịt mờ, chiều gió lạnh
Năm tàn hiu hắt, tối trăng mềm
NOEL vang vọng lời kinh diệu
CHRISTMAS chứa chan nhạc thánh êm
Bốn mấy Giáng Sinh trên đất khách
Chúa ơi ! Gọi nắng xóa tàn đêm...
Duy Anh
Orlando FL.Christmas 2018

***
Họa
NỖI NHỚ ĐÊM NOEL
Sương giá theo trăng buốt rụng thềm
Phương người tạm trú cổ dài thêm
Trời đông trắng phủ rừng thông biếc
Ngọn gió vàng lay chiếc lá mềm
Kỷ niệm ùa về nơi phố cũ
Giáo đường vọng lại tiếng chuông êm
Lòng đi rước lễ dâng Thiên Chúa
Đón lửa thiêng ngời thắp sáng đêm
Lý Đức Quỳnh
Noel 2018

THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người



THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới đất, ân ban cho người!”
Lu - ca 2:14
VINH quang Sứ điệp Giáng Sinh
DANH Ngài cứu rỗi tội tình thế nhân
THIÊN Thần chúc tụng vang ngân
CHÚA Con giáng hạ muôn dân vui mừng
TRÊN không tiếng hát tưng bừng
TRỜI cao biển rộng không ngừng hân hoan
BÌNH minh sáng tỏ soi đàng
AN bình dưới thế nồng nàn Thiên ân
DƯỚI đời nhân thế canh tân
ĐẤT mừng mưa xuống Hồng ân Chúa Trời
ÂN tình Thiên Chúa gọi mời
BAN lời Hằng sống tình Ngài Yêu thương
CHO lòng bác ái ngát hương
NGƯỜI yêu công chính Thiên đường nở hoa.
Đức Hạnh 
Giáng Sinh - 2018

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

MONG MỎI
















MONG MỎI 
"Tuần hoàng bất tận thi"
Mong nhớ ngập tràn chẳng đếm đong
Đong đưa giọt nắng buổi yêu nồng
Nồng nàn chén mật lời thương bóng
Bóng bẩy màu hoa tiếng cảm lòng
Lòng ngẩn ngơ hoài trông đợi sóng
Sóng nghiêng ngả mãi cuốn trôi dòng 
Dòng theo nước chảy ra khơi rộng
Rộng mở con đường đến ước mong
Minh Hien

Bài Họa:

HẠNH NGỘ
"Thbtt"
Mong vườn nẩy nở cánh hồng đong
Đong nụ tình hoa cảnh thắm nồng

Nồng trải sông thơ hòa suối mộng
Mộng vời bóng nguyệt tỏa hương lòng
Lòng vui rạng rỡ mừng trăng nước
Nước trỗi nồng nàn hát vạn dòng 
Dòng tỏ nàng thi chào quý hữu
Hữu duyên hạnh ngộ thỏa niềm mong.
Đức Hạnh

MONG CHỜ
"Thbtt"
Mong chờ ấp ủ dạt dào đong
Đong thỏa đầy mơ ước mặn nồng
Nồng tỏa hương tình say đắm mộng
Mộng bừng vị ái đảo điên lòng
Lòng như bão lộng dâng trào sóng
Sóng ngỡ cuồng mưa phủ cuộn dòng
Dòng nước xuôi nguồn ra biển rộng
Rộng đường chảy mãi tới bờ mong
 Nguyễn

ĐẦY ĐONG
"Thbtt"
Mong tình duyên sẽ ngọt ngào đong
Đong nữa nhiều thêm giọt ấm nồng
Nồng đắm tươi ngời hoan ánh mộng
Mộng say rạng rỡ thắm hương lòng
Lòng ơi quãng nhớ trào dâng sóng
Sóng hỡi lời thương trỗi ngập dòng
Dòng gió ru nguyền lơi cánh võng
Võng thềm rót khẽ điệu hoài mong.
Hà Thu