Trang

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

NGÕ MỘNG













NGÕ MỘNG

Khung trời vẫn nhớ! Nguyệt thường thăm !
Ngõ mộng Chàng thơ trải cánh tằm
Để nghĩa tươi cười khai suối nhạc
Cho hồn sáng tỏ vọng từng năm
Mơ vườn bạn hữu ngời hoa bướm
Ước những duyên tình đẹp cảnh trăng
Đã tưởng thuyền yêu vừa cập bến
Đâu ngờ sóng trỗi lại vùi tăm..!

Đức Hạnh
11 03 2020








LY BIỆT

Lâu rồi chẳng thấy bạn vào thăm
Ngõ nhỏ buồn tênh rối ruột tằm
Hẹn buổi quay về qua những tháng
Mong ngày trở lại đã nhiều năm
Còn bao kỷ niệm hoà thơ phú
Vẫn một khung trời tỏa ánh trăng
Viễn xứ bây giờ hương cỏ lạ
Phương nào góc bể biệt mù tăm

Minh Hien

11 03 2020

TÌNH THI HỮU




















TÌNH THI HỮU

[Ngũ độ]

Tình nàng thắm trổ những vần thơ
Mộng tưởng thuyền yêu đã đến bờ
Ước vọng giao hòa duyên vẫn nở
Mong rằng xướng họa cảnh hoài mơ
Cho hồn mãi đượm từ muôn thuở
Để nghĩa hằng tuơi khắp trận cờ
Bão tố phong trần ta chẳng sợ
Vui cười thả tứ đẹp đường tơ…

Đức Hạnh
02 03 2020

TÌNH THI HỮU
[Ngũ độ]

Bởi đã vui cùng một chiếu thơ
Thì duyên sẽ quyện cả đôi bờ
Tình trao bạn hữu lời ngô nở
Nghĩa mở tâm lòng chất ngọc mơ
Khắc những ngôn từ lưu vạn thuở
Truyền bao sứ điệp trải muôn cờ
Lời yêu gửi khắp làng, thôn, ngõ
Để kén thêm nhiều, mỡ sợi tơ.

Tau Dotrong
Bắc giang, 02/3/2020

oOo

TẤT CẢ LÀ THƠ

Từ thủa chúng mình cùng thích thơ
Nên yêu " xướng hoạ " đến vô bờ
Lỡ lời tôi lạc thì anh đỡ
Lầm ý chị cười tưởng bạn mơ
Nào phải bán trời ba chữ nghĩa
Hay đang mất đất bấy vuông cờ
Mai đây tất cả là hư ảo
Còn lại tình người giữa mối tơ ...

Cao Mỵ Nhân
01 03 2020

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

TRĂNG & MỘNG

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bơi và ngoài trời


 TRĂNG & MỘNG

Trăng vàng cởi áo trải đường đi
Ngõ trổ tình xuân đất dậy thì
Suối mộng chàng thơ hôn mỹ Nữ
Non ngàn ả nguyệt chớp bờ mi
Hoa hồng nụ nở lòng mê đắm
Giấc điệp em cười cảnh lại si
Tưởng nhớ môi nàng đầy quyến rũ
Hương quỳnh gợi cảm khó từ ly !

Đức Hạnh

06 03 2020

oOo

QUỲNH VÀ TRĂNG


Trăng trải lụa vàng trên lối đi
Quỳnh hoa e ấp mộng xuân thì
Dịu dàng cánh mỏng như làn khói
Mơn mởn nhụy mềm tựa nét mi
Nguyệt phủ nồng nàn tia đắm đuối
Đài run ngây ngất phút cuồng si
Tàn đêm từ giã, lòng lưu luyến
Sương xuống...hay dòng lệ biệt ly ?

Sông Thu
06/03/2020

NGHĨA KHÍ NỮ VƯƠNG


Không có mô tả ảnh.

      Những đóa hoa thơ thắm nở, kính dâng lên
Tưởng nhớ ngày Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng 8/3



NGHĨA KHÍ NỮ VƯƠNG

[Thtk]
Quân Tàu khiếp sợ danh Vương Nữ
Nước Việt tươi cười cảnh Quốc Gia

QUÂN lệnh oai hùng trỗi tiếng ca
TÀU tham chiến bại hóa ma tà
KHIẾP cờ trận phất dòng khai hỏa
SỢ bóng voi chà giặc tẩu xa
DANH tướng điều binh gìn vạn ngã
VƯƠNG nhân diệt Hán giữ sơn hà
NỮ Hoàng khởi nghĩa [1] tình cao cả
NƯỚC VIỆT TƯƠI CƯỜI CẢNH QUỐC GIA…

Đức Hạnh

[1] “Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa đã đánh đuổi được lực lượng cai trị nhà Đông Hán ra khỏi Giao Chỉ
Thắng lợi cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng được đánh giá là một bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, cuộc khởi nghĩa cũng là một minh chứng cho sức mạnh của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử nhân loại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”


BÀI HỌA


ANH THƯ BẤT KHUẤT


Phong Châu nước Việt trỗi trường ca
Nghĩa khí trời Nam khử bọn tà
Lãng Bạc Phục Ba còn khiếp đảm
Biên thùy Tướng phỉ đã lùi xa
Kiên cường giữ nước xây thành lũy
Dũng mãnh trừ yêu tỏ hải hà
Sông Hát Anh thư hồn bất diệt
Muôn đời kính trọng Đấng Vương Gia.

Anh Hân


KHÚC QUÂN HÀNH

Quân hành trỗi nhạc khúc trường ca
Nhị Tướng ra quân giữ hải hà
Thế trận li kì luôn biến hóa
Phục Ba ảo não đã chuồn xa
Căm thù giặc Hán giày quê kiểng
Chiến đấu toàn dân diệt lũ tà
Giữ vững quê nhà xây tổ quốc
An bình hạnh phúc đượm tình gia.

Trương Quang Sang


HÙNG KHÍ NỮ VƯƠNG
[Thtk]
Quân Tàu khiếp sợ danh Vương Nữ
Nước Việt thanh bình cảnh Quốc Gia

QUÂN giống Lạc Hồng trỗi khúc ca
TÀU sang quấy nhiễu mộng gian tà
KHIẾP vòng tử địa hồn Tô Định
SỢ dáng Trưng Vương nghĩa hải hà
DANH dự anh thư trừ khử giặc
VƯƠNG Tàu, Mã Viện khiếp rời xa
NỮ Nhân dũng cảm ngời sông núi
NƯỚC VIỆT THANH BÌNH CẢNH QUỐC GIA…

Hồng Xuyến


MÊ LINH TRỖI SÓNG

Mê Linh sóng trỗi cuộn quân tà
Lãng Bạc kiêu hùng những khúc ca
Giữ nước Trưng Vương trừ khử giặc
Phục thù Mã Viện khiếp chuồn xa
Phất cờ dũng cảm khai phòng tuyến
Giữ nước kiên tâm dựng hải hà
Trận địa vang lừng danh nữ Tướng
Muôn đời mãi nhớ trọng Vương gia

Thành Kha


TƯỞNG NIỆM
[Nđt]
Theo dòng lịch sử trỗi trường ca
Ngẫm lại tình yêu chẳng xế tà
Đạo nghĩa chân thành hoa thắm nở
Tâm hồn sáng tỏ mộng ngời xa
Bà Trưng khởi nghĩa lòng dân tộc
Thế trận vùng lên những hải hà
Liệt nữ kiên cường tiêu khử Hán
Muôn đời tưởng niệm đấng Hoàng gia.

Xuân Hồng


NHỊ TRƯNG XUẤT TRẬN


Nhị Kiều xuất trận cảnh hòa ca
Tỏ mặt anh thư khử lũ tà
Bão tố không sờn tâm quyết tử
Phong trần chẳng ngại thế vươn xa
Kiếm trừ bọn phỉ xây bờ cõi
Voi đạp kình ngư giữ hải hà
Liệt nữ danh lừng vang khắp nẻo
Muôn đời kính trọng đấng Vương gia.

Lê Xuân Thơ

KHÁT VỌNG THANH BÌNH


Phất cờ khởi nghĩa chí hùng ca
Diệt kẻ xâm lăng khử quỹ tà
Xung trận cưỡi voi lòng quyết chiến
Trả thù tuốt kiếm nghĩa vươn xa
Nhị Trưng dũng cảm trừ quân Hán
Tướng sĩ kiên tâm giữ hải hà
Khát vọng thanh bình xây tổ quốc
Muôn thời hạnh phúc vững toàn gia

Hạnh Trương



RẠNG RỠ ANH THƯ ĐẤT VIỆT


QUÂN hành rộn rã khúc hoan ca
TÀU tặc manh tâm mộng ác tà
KHIẾP đởm , phất cờ xua giặc dữ
SỢ oai , xuất trận đuổi thù xa
DANH lừng bốn bể ghi trang sử
VƯƠNG lẩy ngàn phương chép hải hà
NỮ chúa lập thành triều tự chủ
VIỆT Nam rạng rỡ cảnh hoàng gia

Song Quang



TRANG SỬ NƯỚC NHÀ

QUÂN Hán tan, ta mở tiệc ca
TÀU ô thất bại, kẻ gian tà
KHIẾP voi Trưng Nữ, binh hàng lại
SỢ bóng Hai Bà, giặc chạy xa
DANH tiếng anh thư nhiều nữ tướng
VƯƠNG triều độc lập cõi san hà
NỮ hoàng lịch sử Mê Linh ngự
NƯỚC VIỆT TƯƠI CƯỜI CẢNH QUỐC GIA

Mai Xuân Thanh
Ngày 07/03/2020


TRƯNG NỮ VƯƠNG

Nhị nữ can trường xứng được ca
Oai phong chiến đấu đuổi quân tà
Đề cơ tướng mạnh, thù lui tránh
Đối trận quân hùng, giặc chạy xa
Vẫy cánh nơi thành ra núi biển
Truyền loa chốn cửa tới giang hà
Hy sinh sống chết vì non nước
Sách sử muôn đời nhắc quý gia

Minh Thuý
08 03 2020


TRƯNG NỮ VƯƠNG

QUÂN thắng trời Nam trồi khúc ca
TÀU sang xâm chiếm mộng gian tà
KHIẾP oai liệt nữ vung gươm thép
SỢ nhị anh hùng hét tẩu xa
DANH tướng Trưng Vương oai xuất trận
VƯƠNG Tàu giặc Hán tản quân ra
NỮ vua nghĩa khí lừng vang Sử
NƯỚC VIỆT THANH BÌNH CẢNH QUỐC GIA.


Therese Tiếng Vọng 
08 03 2020


ANH THƯ NƯỚC VIỆT
[Thtk]

Quân Tàu khiếp sợ danh Vương Nữ
Nước Việt thanh bình cảnh Quốc Gia

QUÂN lực Tiên Rồng trỗi khúc ca
TÀU ô bành trướng mộng gian tà
KHIẾP vòng chiến địa hồn sông núi
SỢ Tướng Trưng Vương nghĩa hải hà
DANH tính anh thư trừ khử giặc
VƯƠNG phường Mã Viện tẩu đi xa
NỮ Nhân khởi nghĩa ngời trang sử
NƯỚC VIỆT THANH BÌNH CẢNH QUỐC GIA…

Sông Thu


NỮ VƯƠNG DŨNG CẢM

[Đáo họa: “Anh Thư Nước Việt”- Sông Thu]

QUÂN đội anh hùng trỗi tiếng ca
TÀU tên xâm lược kế ma tà
KHIẾP từng trận chiến hồn Tô Định
SỢ bóng Nhị Trưng tiếng hải hà
DANH tướng nhà Nam luôn khử giặc
VƯƠNG Tàu phương Bắc đã lùi xa
NỮ Vương dũng cảm ngời đất mẹ
NƯỚC VIỆT THANH BÌNH CẢNH QUỐC GIA.

Đức Hạnh

08 03 2020

Không có mô tả ảnh.

TIẾNG THƠ

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thiên nhiên và ngoài trời



TIẾNG THƠ


Tinh thần sảng khoái trổ hoa thơ
Lẩn thẩn làm gì chuyện vất vơ
Suối mộng tưng bừng duyên mãi mới
Vườn thi sáng tỏ cảnh không mờ
Vui vầy thả tứ tình muôn thuở
Quý trọng khai tâm nghĩa vạn tờ
Xướng họa chan hòa luôn tưởng nhớ
Bình thân thiện ý, dẫu ai ngờ ..!

Đức Hạnh
04 03 2020

oOo

THIỀN THƠ

Chăm lòng thanh đạm giữ hồn thơ
Nuôi tánh như thường chớ vẩn vơ
Khơi mạch phong tư đừng cạn kiệt
Dưỡng tia hào khí chẳng lu mờ
Nâng niu lục bát vài ba chữ
Ve vuốt Đường thi một số tờ
Đi đứng , nằm ngồi lìa vọng tưởng
Thân yên tĩnh lặng lọc nghi ngờ

Như Thị

04 03 2020
 

HOA TÌNH YÊU

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, mũ



HOA TÌNH YÊU

Trời bát ngát! Vườn tình nào có úa
Hoa vô tư nở thắm chẳng a bua
Tiếng oanh hót, đàn công cùng vui múa
Chúng thương yêu sưởi ấm khỏi cơn mưa…

Dẫu sương mù ngàn hoa chẳng tăm tối
Vẫn thắm nở tươi cười, vươn thẳng chồi
Ôi đẹp quá! Tình yêu tỏa vạn lối
Đón nàng xuân xua giá lạnh đi rồi

Ta thiết nghĩ ngàn hoa như nhắn nhủ
Đừng mâu thuẩn! Thương yêu [1] chẳng gieo thù
Đừng ngông cuồng ác độc gây điều dữ…
Hãy mở lòng yêu. nở hoa đại từ.

Đức Hạnh
20 02 2020

[1] Trên Ngọn núi Gogotha Chúa đã gọi bảo thế giới:
"Hỡi loài người: Các con hãy yêu thương và tha thứ cho nhau”

oOo

TẬP NHÌN

Biết thời gian rạo rực đi qua ngõ
Mặc gió thị phi lên giọng phân bua
Xin cúi xuống tập nhìn như ngọn cỏ
Vẫn xanh rờn lặng lẽ giữa gió mưa

Trời bát ngát! vườn tình nào có úa
Hoa vô tư nở thắm chẳng a bua
Tiếng oanh hót, đàn công cùng vui múa
Chúng thương yêu sưởi ấm khi trời mưa…

Hãy vô tư giữ lòng luôn thầm nhủ
Xem cỏ cây nào thốt tiếng căm thù
Hãy nuôi tâm bằng thức ăn biết đủ
Là em đang mở con mắt đại từ *


Như Thị

20 02 2020
* MẮT THƯƠNG NHÌN CUỘC ĐỜI
“ Từ Nhãn thị Chúng sanh”

SÁM HỐI

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người



 SÁM HỐI

Tình yêu đẹp đẽ tỏa bóng hình
Mến Chúa yêu người sẽ vọng sinh
Khẩn nguyện ăn năn lòng thức tỉnh
Hòa ân hối cải đượm hương tình

Ở chốn trần gian dủ cõi tạm
Điều ngay lẽ phải quyết tâm làm
Đừng mơ vật chất mà vô cảm
Chớ vọng uy quyền trải ngõ tham

Từ nhân mở cửa bắt cây cầu
Đức độ khiêm nhường mộng nở lâu
Cuộc sống dung hòa luôn có hậu
Tình yêu sáng tỏ đượm duyên đầu

Đi vào nhà Chúa thật vinh danh
Bão tố phong ba vẫn nhiệt thành
Sư sống Ngài ban ngời vạn cảnh
Tình yêu cứu độ nở hoa nhanh

Ngõ hẹp chông gai nào ngại tối
Con đường đích thực nở vành môi
Dù cho bão tố nào thay đổi
Lối chúa con theo đã tỏ rồi!

Đích thực tình yêu Ngài bến đậu
Thầy luôn kết hiệp mối duyên đầu
Trên cây Thập giá hoa nhân hậu
Chịu chết vì yêu nghĩa thật sâu…

Đức Hạnh
28 02 2020

oOo

MÙA CHAY SÁM HỐI

Hãy sống yêu thuơng chớ giả hình
Việc làm bác ái phải hy sinh
Đừng nên phát trống kèn inh ỏi
Để lấy danh thơm đẹp nghĩa tình

Khi ta bố thí nguời nghèo khổ
Chẳng để tay kia biết việc làm
Bởi Đấng công bình luôn thấu cả
Ai là thiện chí kẻ gian tham

Hãy sống khiêm nhu biết nguyện cầu
Tâm tình mến Chúa sẽ bền lâu
Không ưa tới phố phuờng đông đảo
Hoặc cứ bon chen thích ở đầu

Cầu nguyện ôn tồn chớ hám danh
Vào phòng đóng cửa với tâm thành
Khiêm nhuờng kết hiệp cùng Thiên Chúa
Mọi phúc ơn Ngài sẽ đến nhanh

Ăn chay chớ cố làm ra vẻ
Mặt mũi u sầu lệ thấm môi
Để đuợc bàn dân ngồi tán thuởng
Vậy nên kẻ ấy lãnh công rồi

Còn con nhớ lắng nghe Thầy dạy
Hãy xức huơng thơm khắp cả đầu
Để thế gian này không biết đuợc
Tâm hồn mến Chúa tận thâm sâu

Nguyen TanDat
28 02 2020


"Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".