Trang

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

Khung Trời Kỷ Niệm


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, nước và thiên nhiên

Khung Trời Kỷ Niệm

 Nhân sinh từ trẻ đến già
Tình xuân khát vọng theo ta sớm chiều
Tình yêu ước mộng những điều
Tình đời đảo lộn trớ trêu phận người
Tháng năm lướt sóng thuyền trôi
Dòng sông tuổi trẻ xa xôi cuối trời
Chiều thu hoài vọng bến đời
Khung trời kỷ niệm chẳng vơi nỗi niềm…

Đức Hạnh
14 03 2020

oOo

Nỗi Niềm Em

Ngày qua tháng lụn thân già
Cùng sông cùng núi quanh ta bóng chiều
Tháng năm còn đó bao điều
Còn trong trăng gió mãi trêu tình người
Bao mùa gối mộng ngày trôi
Vọng âm vạn dặm xa xôi đất trời
Tóc mây bông gió hiên đời
Bâng khuâng sợi nắng đầy vơi nỗi niềm

Hương Thềm Mây
13 02 2020

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

BIỂN HÁT

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước


BIỂN HÁT
Ả nguyệt yêu đời trải bóng treo
Thuyền trăng thả mộng gió mây chèo
Sông tình sóng trỗi ngàn thương mến

Biển hát em hò suối nhạc reo
Đức Hạnh
13 03 2020




















GIÓ THU
Dòng sông ôm bóng ánh trăng treo
Nhè nhẹ dừng tay gác mái chèo
Cũng bến đò xưa con nước bạc
Chạnh lòng nghe tiếng gió thu reo
Kim Phượng
13 03 2020

NỤ HÔN TRONG MÙA DỊCH CORONA

Không có mô tả ảnh.


NỤ HÔN TRONG MÙA DỊCH CORONA

Thật nhớ nhưng mà chẳng dám hôn
Hôn qua tấm ảnh đã run hồn
Hồn ta ảo não từ mấy cảnh
Cảnh dịch u sầu tới những thôn
Thôn bản muôn người đeo kín miệng
Miệng môi mũi mặt nổi cao cồn
Cồn khơi sóng trỗi thuyền chao đảo
Đảo lộn..yêu nàng vẫn thích hôn!

Đức Hạnh
28 02 2020

Thời này hôn gió cũng nguy hiểm chỉ có video call là an toàn nhất


BÀI HỌA


CHỚ CÓ HÔN !


Cô rô lây nhiễm chớ nên hôn
Hôn tấm hình em cũng điếng hồn
Hồn lắng ưu tư vì thảm cảnh
Cảnh im lặng sợ nhiễm trùng thôn
Thôn làng mặt nạ bao che miệng
Miệng mũi khẩu trang mắt thấy cồn
Cồn cộm may ra phòng dịch tốt
Tốt hơn chớ dại để ôm hôn !...

Mai Xuân Thanh

Ngày 29 02 2020


KHÁT ĐỢI NỤ HÔN


Viruts ...rona chặn nụ HÔN
Dù là hôn gió cũng run hồn!?
Dịch vừa chớm khởi miền sơn cước
Họa đã lây lan chốn xóm thôn?
Chồng vợ chờ trông rầu dạ héo
Gái trai ngóng đợi nẫu tâm cồn !?
Khát khao nhung nhớ,...đành gìm nén
Nạn khỏi tai qua thỏa sức HÔN !

Nguyễn Huy Khôi
29 02 2020


NỤ HÔN MÙA DỊCH

[Đáo họa:“KhátĐợiNụHôn”NHK]

Xướng họa vui vầy tả chuyện hôn
Hôn môi cẩn thận chớ bay hồn
Hồn đừng thả cửa qua mùa dịch
Dịch trải tiêu đời đến những thôn
Thôn nữ coi chừng khi mời Ảnh…
Ảnh hình tưởng nhớ lúc leo cồn
Cồn cao nước lạ dừng lai vãng
Vãng tới mùa này…ớn nụ hôn.!

Đức Hạnh
29 02 2020


DỊCH CORONA NÀO DÁM HÔN


Đọc Xuôi:
Thương nàng hỡi có dám đâu hôn,
Phổi dịch viêm kia bệnh rét hồn.
Dương tính nhiễm đầy nơi phố chợ,
Mạng người tiêu tán chốn làng thôn.
Hương xuân nhạt tẻ đêm ngày tháng,
Mũi miệng ngang che mảnh vải cồn.
Đường vắng lạnh đau đời chết dở…
Thương nàng hỡi có dám đâu hôn !

Đọc Ngược:

Hôn đâu dám có hỡi người thương,
Dở chết đời đau lạnh vắng đường.
Cồn vải mảnh che ngang miệng mũi,
Tháng ngày đêm tẻ nhạt xuân hương.
Thôn làng chốn tán tiêu người mạng,
Chợ phố nơi đầy nhiễm tính dương.
Hồn rét bệnh kia viêm dịch phổi…
Hôn đâu dám có hỡi người thương !

Liêu Xuyên

29 02 2020


THƯƠNG NHỚ CŨNG ĐÀNH

[Đáo họa "Dịch Crona Nào Dám Hôn" Liêu Xuyên]

Đọc Xuôi:

Thương mến cũng đành! chẳng muốn hôn!
Dịch lây vi-rút sợ bay hồn
Dương trần mộng ước thôi mùa dịch
Vũ Hán… ngăn ngừa tới bản thôn
Hương đượm cảnh tình khai biển nước
Mộng tươi dòng sóng trỗi sông cồn
Tuần qua cách trở càng nhung nhớ
Thương mến cũng đành! chẳng muốn hôn!

Đọc Ngược:

Hôn muốn chẳng đành! Cũng mến thương!
Nhớ nhung càng trở cách qua tuần
Cồn sông trỗi sóng dòng tươi mộng
Nước biển khai tình cảnh đượm hương
Thôn bản tới ngừa ngăn Hán Vũ..
Dịch mùa thôi ước mộng trần dương
Hồn bay sợ rút-vi lây dịch
Hôn muốn chẳng đành! Cũng mến thương!

Đức Hanh

29 02 2020


ĐÀNH PHẢI CHỜ THÔI

Yêu em nhưng chẳng dám nào hôn,
Nhớ ảnh tin đưa thấy hết hồn.
Tim nhói khi xe bao phủ vải,
Lòng đau cảnh quạnh quẻ vùng thôn.
Muốn nhờ gió gởi lời âu yếm,
Lại sợ vi ru dạ xót cồn.
Rán đợi mùa lây lan sớm dứt,
Gom bao âu yếm chất dồn hôn.

Hồ Nguyễn
29 02 2020

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

LỜI KHUYÊN MÙA DỊCH CORONA

Xin đừng hôn ẩu, dạ nôn nao
Nói chuyện ngồi xa chỉ vẫy chào
Cành giác ngừa ngăn đừng mãi tạo
Phòng thân tránh bịnh nhớ không rao
Khẩu trang bịt miệng khi bàn thảo
Đám tiệc nâng ly chớ thét gào
Cảnh dịch lây truyền đang nhốn nháo
Mồm im - thắng bệnh hổng lao xao..!

Đức Hạnh
28 02 2020

HOA ƯỚC VỌNG

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và thiên nhiên


HOA ƯỚC VỌNG

Hoa hồng thắm đượm nở triền miên
Ước vọng nàng xuân tỏa những miền
Cảnh vật tươi cười non mãi thắm
Sơn hà sáng tỏ mộng hằng yên
Dương trần hạnh phúc đời tươi tỉnh
Lẽ sống tình yêu nẻo dịu hiền
Tổ quốc thanh bình vui thỏa dạ
Trai tài giỏi giắn, nữ thuyền quyên.

Đức Hạnh - 13 03 2020

oOo

HOA HI VỌNG


Thả những bông tròn đoá mộc miên
Nhờ đem khát vọng gửi bao miền
Năm này gió thuận người không khổ
Xứ nọ mưa hoà cảnh mãi yên
Thạch mã toàn tâm phò chúa giỏi
Thiều quang đủ sáng rọi tôi hiền
Môi hường lũ trẻ cười ngây ngất
Bãi nhỏ ven đồng rộ tiếng quyên

Nguyễn Kiệm

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

YÊU NGƯỜI






















YÊU NGƯỜI
[Ngũ độ]

Cùng trao lẽ phải thắm muôn hình
Những cảnh ngông cuồng chớ ngậm thinh
Lẽ bậy làm ngơ thường ác cảm
Điều hay trỗi dậy mới thâm tình
Vườn yêu sáng tỏ ngời hoa mộng
Cuộc sống gian tà tẻ lũ tinh
Cảnh ngộ đau buồn do bất nghĩa
Trần gian ước mộng trải tâm mình…

Đức Hạnh
13 03 2020

oOo

THƯƠNG NGƯỜI

Trách móc mà chi chỉ khổ mình,
An bằng tâm quý chỉ làm thinh.
Vài giây dối trá đời thiêu đốt,
Cả tiếng mưu sâu kiếp nhục hình.
Huệ thắm sắc hương luôn giống quý,
Sâu xù miệng xốc mãi loài tinh.
Trần gian mắt lệ luôn chờ chảy,
An ủi khuyên lơn trọng nghĩa tình.

Hồ Nguyễn

ĐI TRÊN ĐƯỜNG CHÚA

Trong hình ảnh có thể có: Joseph Văn Khoa, đêm


ĐI TRÊN ĐƯỜNG CHÚA

Hoa tình thắm nở vọng điều hơn
Sự thế chua cay chẳng dỗi hờn
Vững chãi niềm tin dù bão lớn
Khiêm nhường chiến đấu tỏa ngời ơn

Tin mừng thể hiện sáng danh Cha
Mến Chúa yêu người chớ nhạt nhòa
Lẽ phải công bình luôn sáng tỏa
Tình thương bác ái mãi thêm đà

Cải thiện tâm hồn tình tỏa sáng
Kiên cường chiến đấu diệt Sa-tan
Làm theo ý Chúa là nền tảng
Thẳng bước xông pha chẳng lụi tàn

Đi trên đường hẹp ngát hương tình
Hoán cải ăn năn biến đổi mình
Nghĩa cử công minh ngời bản tính
Việc làm đích thực mãi hồi sinh

Thể hiện yêu thương thắm nghĩa tình
Tâm hồn rộng mở chớ làm thinh
Đi trên đường Chúa lòng tôn kính
Ngõ hẹp [1] đi vào sự hiển vinh…

Đức Hạnh
12 03 2020

"13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều.
14 Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít." Mat- thêu (7,13-14)


* Khi chúng ta chọn cho mình lối sống chạy theo tính xác thịt, nghĩa là những gì mà xác thịt chúng ta đòi hỏi, ấy là chúng ta đã và đang đi trên con đường thênh thang. Chúng ta muốn làm gì là làm, không vâng giữ Điều Răn của chúa
Vậy hãy chọn cho mình con đường hẹp, với việc thu mình lại, từ bỏ tất cả những gì mà thể xác đang đòi hỏi. Hãy làm chủ thể xác, hãy ngăn cản những tham muốn xuất phát từ nó, chúng ta cả đời chỉ là để chống lại và chiến thắng chính bản thân mình. Vậy hễ ai chạy theo xác thịt, thì là tôi mọn cho xác thịt, và xác thịt rồi cũng sẽ hư nát, như vậy chúng ta cũng sẽ hư nát.
Chọn con đường nào, ấy là ý chí tự do của mỗi con người, sống tiếp hay kết thúc tất cả phụ thuộc vào chính chúng ta vậy. Amen

oOo

HỒN NHỎ NGUYỆN CẦU 
    ***THỬ THÁCH***


Để sống ta cần mạnh mẽ hơn
Đừng nên ghét bỏ chuốc cưu hờn
Đuờng đời thử thách làm kiên vững
Dẫu gặp ưu phiền cũng tạ ơn

Để sống ta cần đẹp ý Cha
Trần gian ngắn ngủi sẽ phai nhòa
Công danh sự nghiệp đâu còn nữa
Chỉ có yêu thuơng mãi đậm đà

Thử thách tôi rèn nên trọn hảo
Vì đời lắm cạm bẫy satan
Mưu sâu chước quỷ làm điêu đứng
Phải lấy tin yêu thắng bạo tàn

Để sống yêu thuơng đẹp nghĩa tình
Linh hồn phải nếm trải hi sinh
Khiêm nhường kết hiệp cùng Thiên Chúa
Cầu nguyện ăn năn biết sửa mình

Điều răn mến Chúa hãy tâm tình
Cùng với yêu nguời chớ lặng thinh
Giới luật Cha ban truyền hậu thế
Đuờng ngay dẫn tới chốn Thiên Đình

Nguyen TanDat

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

BUÔN LÀNG HIẾU KHÁCH

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây và ngoài trời

         Sơn nữ Bhnướch thị Oom đang lấy tavak trên cây

BUÔN LÀNG HIẾU KHÁCH

Buôn làng hiếu khách đãi Sâm panh [1]
Đặc sản Cơ Tu rất nổi danh
Rượu ngọt thơm lừng trông hết sảy
Hương nồng ngào ngạt thấy ngon lành
Khách hàng thỏa thích dùng luôn đủ
Sơn nữ tươi cười mộng mãi thanh
Giã biệt cô nàng Ta lại nhớ
Buôn làng hiếu khách đãi sâm panh…

Đức Hạnh
10 03 2020

[1] "Đến bản làng của người Cơ Tu, Quảng Nam, du khách được dân làng tiếp đón rất nồng hậu và không thể thiếu chén rượu tavak (tavak giống như cây dừa, người Kinh gọi là “dừa núi” hay cây đoác).
Rượu này có vị thơm ngọt, tê tê đầu lưỡi. Nước rượu màu trắng đục, sủi tăm trong ly, nhìn rất giống rượu sâm panh."



BÀI HỌA


RƯỢU TAVAK TRỨ DANH
(Thủ vĩ ngâm, bát vận đồng âm)

Thưởng thức rượu này, quả xứng danh:
Uống vào tê lưỡi, ngọt thanh thanh
Càng say thiếu nữ Cờ Tu mảnh
Lại khoái ta - va* Đất Quảng lành
Ước sẽ nhâm nhi cùng Đức Hạnh
Mong cầm so sánh với Sâm Panh
Hàng Tây chỉ được hơn màu ảnh
Thưởng thức rượu này, quả xứng danh!

Tau Dotrong
Bắc giang, 11/3/2020

[Đáo họa:‘ "Rượu Tavak Trứ Danh" Tau Dotrong

MỜI CHÀNG

Mời chàng cạn chén tửu lừng danh
Núi chảy men nồng nước ngọt thanh
Đỗ Trọng khai tình duyên óng ánh
Làng buôn đãi tiệc món ngon lành
Mơ về đất Mẹ thăm quê cảnh
Tưởng nhớ cô nàng tặng rượu…Panh [1]
Sơn nữ tươi cười trao quý ảnh [2]
Mời chàng cạn chén tửu lừng danh…

Đức Hạnh
11 03 2020


[1] [sâm panh]
[2] anh