Trang

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

THIÊN TÀI

Trong hình ảnh có thể có: Lê Bửu Tùng, bộ vét

THIÊN TÀI
[Nđt]
Từ nhơn phẩm chất đẹp con người
Những bậc Thiên Tài tỏa thắm tươi
Nghĩa cử thành tâm ngời đức độ
Tình yêu sáng tỏ rạng muôn thời
Điều hay mở ngõ vào chân lý
Lẽ phải trao nguồn đến vạn khơi
Hiển hiện công bằng khai chính nghĩa
Hiền nhân Thượng Đế thưởng ban đời !
Đức Hạnh
06 07 2020

BÀI HỌA

ĐỊA ĐÀNG

Viễn cảnh trần gian đẹp ý người
Sơn hà cẩm tú mãi nhuần tươi
Truyền kinh sáng tỏ nhân hòa nước
Cảm nghĩa bền lâu đức trị thời
Nhất mực công bằng xây những nẻo
Muôn điều bác ái vượt trùng khơi
Gìn nguyên phẩm hạnh theo lời Chúa
Vạn thế tình yêu trải cõi đời.
Nguyễn Kiệm

07 07 2020
HƯƠNG ĐỜI
[Đáo họa: “Địa Đàng” Nguyễn Kiệm]
Bình minh rạng rỡ thắm duyên người
Tưởng vọng nhân trần cảnh mãi tươi
Nghĩa cử chân thành xây cuộc sống
Tình yêu sáng tỏ đọng muôn thời
Niềm tin hiển hiện ngời công lý
Lẽ phải mong chờ tỏ vạn khơi
Đạo đức tâm hồn luôn nẩy nở
Vườn hoa đất mẹ ngát hương đời.
Đức Hạnh
07 07 2020


Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
 TÀI NĂNG ĐỨC HẠNH
Phẩm giá, thiên tài, của một người
Thành công, biểu hiện nụ cười tươi
Tề gia tế thế, thơm muôn thuở
Trị quốc kinh bang, giỏi một thời
Nước mạnh, tiềm năng danh vạn lý
Dân giàu, mảnh lực tiếng ngàn khơi
Vang lừng thế giới tay thao lược
Đức độ ơn trên, cứu giúp đời...
Mai Xuân Thanh
Ngày 07/07/2020

Trong hình ảnh có thể có: Lê Bửu Tùng, bộ vét
THIÊN TÀI
Thể hiện tình yêu tỏ đức người !
Hương lòng bát ngát nở hoa tươi
I lìm bão tố khai nguồn sống
Êm thắm trần gian thỏa mọi thời
Nghĩa cử ngài Trump ngời chính nghĩa
Thiên tài thế giới rạng nghìn khơi
Anh hùng quyết liệt trừ gian ác
In đấng hiền nhân giúp cõi đời !
Hồng Xuyến
07 07 2020

YÊU THƯƠNG CHO ĐI
              HẠNH PHÚC ĐONG ĐẦY
YÊU dân giữ nước nở hoa đời
THƯƠNG những nhân tài tạo cảnh tươi…
CHO đọng tâm hồn hương cuộc sống
ĐI khai đạo lý nghĩa tình người
HẠNH mong thế cuộc ngời chân lý
PHÚC trải sơn hà thắm vạn khơi
ĐONG cánh nhơn từ hồn rộng mở
ĐẦY chân thiện mỹ đẹp muôn thời.
Lê Xuân Thơ
Ohio -07 07 - 2020
Trong hình ảnh có thể có: Lê Bửu Tùng, bộ vét và văn bản
NGƯỠNG MỘ NGƯỜI
Tấc dạ thầm khen ngưỡng mộ người
Đâu sờn lưới bủa diện hồng tươi
Hiền lương Ông thưởng luôn vừa chức
Xảo trá Ngài khuyên vẫn kịp thời
Vượt biển liều thân dù bão táp
Trao lòng yêu nước dẫu trùng khơi
Quên mình tuổi hạc nào lo lắng
Lịch sử nghìn chương khắc một đời!
Như Thu
07/07/2020
NHÂN TÀI
Vượt lên tất cả thế gian người
Mới thấy hoa lòng nở đẹp tươi
Tích đức không tìm nơi địa lợi
So tài phải biết lẽ thiên thời
Tự kiêu đổ xuống mù sương vực
Khiêm tốn trải đều sóng gió khơi
Cuộc sống vơi đầy câu thế thái
Trăm năm tình nghĩa sáng danh đời ...
Cao Mỵ Nhân
Hawthorne 07 07 2020
Trong hình ảnh có thể có: Lê Bửu Tùng, bộ vét và văn bản
NHỜ CÓ MINH QUÂN
Nhân gian bình lặng triệu muôn người
Quý bậc anh hùng tạo cảnh tươi
Đức độ bao dung hòa hợp thế
Trí tâm kiệt xuất vượt đương thời
Lo cho dân ấm tình luôn mở
Nghĩ để nước giàu nghĩa gợi khơi
Mình giữa vạn ngàn gian khó dọa
Kiên trung tìm lẽ sống vui đời.
Trần Như Tùng
08 07 2020
BẬC THIÊN TÀI
Đọc Xuôi:
Tài trí tiếng thơm đức hạnh người,
Thẳng ngay lòng dạ thắm hồng tươi.
Đài thiêng Quốc Tổ gìn luôn kiếp,
Nước trọng lòng dân kính trọn đời.
Khai mở nghĩa nhân vui ý thuận,
Sáng soi tình lý rộng nguồn khơi.
Trai hùng đủ gánh giang sơn nặng …
Dai sức vững bền tạo vận thời !
Đọc Ngược:
Thời vận tạo bền vững sức dai,
Nặng sơn giang gánh đủ hùng trai.
Khơi nguồn rộng lý tình soi sáng,
Thuận ý vui nhân nghĩa mở khai’
Đời trọn kính dân lòng trọng nước,
Kiếp luôn gìn Tổ Quốc thiêng đài.
Tươi hồng thắm dạ lòng ngay thẳng…
Người hạnh đức thơm tiếng trí tài !
Liêu Xuyên
07 07 2020

DANH NHÂN THẾ GIỚI - GEOGE WASHINGTON - TỔNG THỐNG, NHÀ CHÍNH TRỊ ...


 Washington, Tổng thống đau tiên của Hoa Kỳ từng nói: “Chính sách của nước Mỹ là lấy nguyên tắc đạo đức cá nhân làm cơ sở, lấy hết thảy đặc điểm của việc đắc được lòng dân và sự tôn trọng của toàn thế giới để thể hiện ra tính ưu việt. Tôn giáo và đạo đức là hai trụ cột thiết yếu. Chính trị gia thuần túy phải giống như một người thành kính, biết tôn trọng và trân quý tôn giáo cùng với đạo đức.”
BM

 KÍNH TRỌNG HIỀN TÀI
[Đáo họa: “Bậc Thiên Tài” Liêu Xuyên]
[Thuận nghịch đọc]
Lừng danh nghĩa trọng quý thương người
Thực hiện trao nguồn mãi thắm tươi
Đài tượng nở hoa ngời dũng khí
Nghĩa tình vươn tiếng rạng ngàn khơi
Khai dòng chính nghĩa dân chào nước
Mở lối từ nhân cảnh thích đời
Trai gái vọng xây nguồn lẽ phải
Dai công tỏ việc sáng mừng thời
Thời mừng sáng việc tỏ công dai
Phải lẽ nguồn xây vọng gái trai
Đời thích cảnh, nhân từ lối mở
Nước chào dân, nghĩa chính dòng khai
Khơi ngàn rạng tiếng vươn tình nghĩa
Khí dũng ngời hoa nở tượng đài
Tươi thắm mãi nguồn trao hiện thực
Người thương quý trọng nghĩa danh lừng
Đức Hạnh
08 07 2020
HÃY BẦU CHO TRUMP
Tổng Thống như Ông dễ mấy người
Hằng lo nước Mỹ được thêm tươi
Con đường Dân chủ gìn muôn thuở
Ngọn đuốc Tự do tiếp vạn thời
Trí dũng tài năng vang khắp chốn
Uy hùng đức độ vượt trùng khơi
Độc tài thâm hiểm... Ngài tuyên chiến
Dồn phiếu cho TRUMP sáng lạng đời
Duy Anh
July 8th 2020
THUẬN Ý TRỜI
Tổng Thống đăng quang bởi ý Trời
Sơn hà chấn chỉnh giữ cơ ngơi
Khi tà vểnh mặt tung hoành buổi
Lúc chánh treo tay quái gở thời
Để đức công bằng thoăn thoắt trỗi
Cho lòng ái quốc dạt dào khơi
Trừ gian chí khí người kiêu dũng
Diệt ác minh quân cứu giúp đời
Bửu Tùng
9/7/2020
Sau 47 năm chờ đợi, TT Donald Trump đã làm nên lịch sử
         khi diễn thuyết tại Tuần Hành Bảo Vệ Sự Sống
          https://www.youtube.com/watch?v=V3Tj5wdV3WQ&feature=youtu.be&t=511
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Lê Bửu Tùng, mọi người đang đứng, văn bản cho biết 'MARCH FOR LIFE'
KHAI NGUỒN SỐNG
[Nđt]
Nghĩa khí tình yêu [1] thể hiện Người
Tâm hồn thẳng thắn cõi lòng tươi
Trao dòng đính thực giàu nhân ngãi
Giữ nước bình an cả vạn thời
Mãnh liệt tiêu trừ muôn quỉ quái
Kiên cường kiến tạo cảnh ngàn khơi
Quên mình mạnh mẽ khai nguồn sống
Tích cực vì dân tỏ những đời…
Hạnh Trương
12 07 2020
 [1] “Tôi là người ủng hộ quyền được sống của thai nhi mạnh mẽ trừ 3 ngoại lệ: cưởng hiếp, loạn luân và bảo vệ sinh mạng người mẹ” - Donald Trump
TT Trump đã ký sắc lệnh luật cấm phá thai trong ngày đầu tiên ở cương vị Tổng thống Mỹ.
ANH TÀI
Lẽ phải bình sinh trải cõi đời
Anh tài kiến tạo cảnh hồng tươi
Tâm hồn quản đại giàu nhân đức
Nghĩa cử thân thương sáng mọi thời
Dũng cảm khai nguồn trao sự sống
Trung thành mở nước giữ ngàn khơi
Dù cho bão tố thuyền luôn vững…
Chiến đấu vì dân thỏa mộng Người.
Nguyễn Ngọc Vinh
New York – 14 07 2020

Kính Đáp Họa Cùng Thi Hữu

HIỀN TÀI
Cuộc sống bình minh tỏa cõi đời
Hoa lòng đẹp đẽ nở hồng tươi
Tình khai chính nghĩa vui đồng loại
Ngãi tỏ từ tâm sáng mọi thời
Quyết liệt trừ gian vì lẽ phải
Kiên cường diệt phỉ dẫu ngàn khơi
Dù cho bão tố nào e ngại…
Vững bước hùng ca thỏa mộng người.
Đức Hạnh
"TIN MỚI 16/07/2020 KINH TẾ MỸ tạo thêm 5 TRIỆU CÔNG ĂN VIỆC LÀM trong tháng 6 - cao nhất LỊCH SỬ NƯỚC MỸ"
TÀI ĐỨC SONG TOÀN
Tài ba đức trị tỏa duyên người
Ngài đã khai nguồn nở thắm tươi
Kiến tạo sơn hà gìn chính thể
Phục sinh kinh tế rõ thiên thời…
Tâm hồn sáng tỏ ngời non nước
Hành động chân thành thắm biển khơi
Thực hiện công bình xây lẽ phải
Lừng danh Tổng Thống dựng xây đời.
Đức Hạnh
16 07 2020
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Lê Bửu Tùng, bộ vét

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

NGẪM !!!

Trong hình ảnh có thể có: chó

NGẪM !!!
Chú Vẹm mừng vui thấy chủ về
Khoe rằng: chiến đấu thật là ghê
Người cha tưởng tượng vừa xơi bé
Lòng ổng quay cuồng đã rút lê
Phát một vào tim con vật chết
Con ông thức giấc họng sói kề
Tình đời xét đoán luôn lầm lẫn
Tỉnh lại đau buồn dạ tái tê..!
Đức Hạnh
07 07 2020

[1] "Đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán. Vì các con xét đoán người ta thể nào thì họ cũng xét đoán các con thể ấy, các con lường cho người ta mực nào thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy.” (Ma-thi-ơ 7:1-2)

XỈN..

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 XỈN...
Đất say loạng choạng ngả nghiêng trời
Ta đã nghe dòng lệ cứ rơi !
Tửu lượng vững vàng - tâm chới với

Ân tình hụt hẫng - cảnh xa rời
Non cao thả bước ông vào động
Biển rộng nhắm đà ổng tập bơi
Núi lỡ nhà nghiêng nào nghĩ ngợi !
Cuồng ngông ngổ nháo khổ cho đời.
Đức Hạnh
05.07.2017

oOo
SAY
Một chút men say giữa đất trời
Ngăn dòng nước mắt nhạt nhòa rơi
Lời cay uống cạn bao lần nhủ
Giọt đắng tràn thêm mấy bận rời
Có phải đầm sâu nên khó vượt
Hay là biển rộng chẳng sao bơi
Ôn tình hỏi nghĩa vì chăng để …
Nguyện ước vùi chôn suốt cuộc đời
Trần Thanh Vân
oOo

ĐỆ TỬ LƯU LINH
Rượu nốc liên hồi gã đảo điên
Thường xuyên quậy phá nổi cơn ghiền
Người say bí tỉ nòi ti tiện
Ảnh ngã lu bù giống xẹo xiên
Vợ khổ lòng đau chàng mãi biến
Con buồn trí mệt ổng luôn phiền...
Gia đình hổ thẹn vì tai tiếng
Phố thị chê cười bảo lão điên…
Đức Hạnh
28 06 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

BỐN MÙA NÊN THƠ


 
Lòng ta như nước sông Trà mộng,
Sớm tối đò ngang... những chuyến thơ
Trọng Hiển
***
Trà giang sóng nổi ngời hoa mộng
Thiên Ấn em về thắm nụ thơ
Đức Hạnh






BỐN MÙA NÊN THƠ
Nụ nở thắm nàng Xuân
Tình yêu là bất tận
Phượng hồng chào Nàng Hạ
Ép vở tăng hoa lá
Tình ta ngát hương Thu
Suối mộng trăng ấp ủ
Tình mình dẫu sang Đông
Nụ hôn mãi trắng trong…
***
Trái tim ta tuy nhỏ
Chứa cả tình yêu lớn
Luyến nhớ tuổi trăng tròn
Nụ hôn đẹp chồi non…
Vườn hồng ngát hương hoa
Thời gian dẫu lướt qua
Tình ta như biển cả
Bốn mùa vẫn nên thơ…
Đức Hạnh
02 07 2020

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
YÊU EM BỐN MÙA
Ta yêu em mùa Xuân
Hoa thơm nồng da trắng
Và yêu em mùa Hạ
Mặt trời hồng đôi má
Ta yêu em mùa Thu,
Tóc hương nhu quyến rũ
Và yêu em mùa Đông
Tuyết thua màu mắt trong…
***
Yêu em qua phố nhỏ
Chút hương thầm trong cỏ
Nhắc ta tuổi em tròn
Mùa xuân hồng môi non…
Lặng dâng em nụ hoa
Hái trong vườn đêm qua
Gởi nụ hôn ta đó
Tặng em một mùa thơ.
Bùi Trọng Hiển
(Tp.HCM 05/93)
BỐN MÙA YÊU EM
“Yêu Em Bốn Mùa”
Tình xuân đẹp quá !
Bước sang vườn Hạ
Nhật ký thắm hoa
Em vào mùa Thu
Lá vàng ấp ủ
Trăng nước quyến rũ
Anh chào mùa Đông
Nở vườn thơ mộng
“Yêu Em Bốn Mùa”
Nàng thơ đẹp quá !
Đức Hạnh
03 07 2020






Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

VỌNG ƯỚC



















VỌNG ƯỚC
[Thể Song thanh]
Lại vội còn vàng kẻo nguyệt thâu
Thương thu nhớ bóng cảnh đeo sầu
Năm đi tháng tới hoài mơ mộng
Nước đến non khai vẫn nguyện cầu:
Thế thái nhân tâm ngời đất mẹ
Tình trường chí khí đẹp ngàn dâu
Vì đời thực hiện trao công lý
Ước muốn quê hương mãi thắm màu…
Đức Hạnh
03 07 2020

ƯỚC VỌNG

[Thể Song điệp]
Vội vội vàng vàng cánh nguyệt thâu
Thương thương nhớ nhớ dẫu đeo sầu
Măm năm tháng tháng hoài mơ mộng
Nước nước non non vẫn nguyện cầu:
Thế thế nhân nhân ngời đất mẹ
Tình tình nghĩa nghĩa đẹp tằm dâu
Hy hy vọng vọng đời tươi sáng
Ước ước mong mong cảnh thắm màu…
Đức Hạnh
03 07 2020
oOo
DUYÊN PHAI
[Bài Xướng]
(Thể Song thanh)
Từng giờ chẳng ngủ thức đêm thâu
Ngẫm nghĩ khi xưa dạ lại sầu
Đất khách anh đi hoài nguyện vọng
Quê hương kẻ ở vẫn hằng cầu
Lòng buồn phận bạc duyên tan tác
Lệ hận đời nhàu cảnh bể dâu
Nuối tiếc hanh hao tìm dĩ vãng
Trăng khuya héo hắt dọi vàng mầu
Minh Thuý
Tháng 7/1/2020

NGẬM PHẬN
(Thể Song Thanh)
Trông trăng khuyết dáng suốt canh thâu
Chẳng ngủ sinh lây, dạ chạnh sầu
Áo khoác, chăn êm, ta gác quán
Sương sa gió rét, kẻ gầm cầu
So thân một độ nghèo sờn túi
Sánh kiếp bao em hẩm phủ màu
Luẩn quẩn suy ra mình chửa khổ…
Chờ ngày cảnh bể hóa nương dâu…
Cao Bồi Gìa

CHỚ TRÁCH...
(Thể Song thanh)
Chán ngán, duyên ta lận đận sầu
Tình buồn, thức trắng mấy canh thâu
Người về...quyến luyến câu minh thệ
Kẻ ở...buông trôi chuyện nguyện cầu
Suốt kiếp...sương giăng mờ cố lý
Ngàn đời...lệ ngập nát nương dâu
Trăm năm dĩ vãng như mây khói
Chớ trách con tim xám ngắt màu !
Thy Lệ Trang

THƯƠNG NHỚ
(Thể Song Thanh)
Ra vô lẩn quẩn những đêm thâu
Sáng tối loanh quanh đắm đuối sầu
Những nghĩ thề nguyền như sắt đá
Nào ngờ dối trá tựa đèn màu
Thương yêu luyến tiếc, chôn trong dạ
Chán ghét thù hằn, ném dưới cầu
Nhớ quá sao quên, càng tuyệt vọng
Tằm này suốt kiếp quẩn quanh dâu
Thúy M

NGÓNG ĐỢI
(Thể Song thanh)
Bồn chồn bụng dạ ngóng trăng thâu
Chẳng sẻ chia ai bớt mối sầu
Ngó trước chưa im niềm vọng động
Mong sau tịch lặng trí tầm cầu
Thiên thu mộng mị ngoài trần thế
Vạn đại chàng ràng giữa bãi dâu
Sắc thắm muôn xưa giờ nhuộm bạc
Bao thương với nhớ cũng nhòa mầu
Lý Đức Quỳnh






















BAO MÙA LỠ HẸN.
Canh tàn gió lạnh ánh trăng thâu,
Tiếng dế ru đêm dạ khúc sầu.
Cánh vạc ăn khuya nghe thảng thốt,
Thân cò lội sớm thấy cơ cầu.
Người đi khuất bóng miền thương hải,
Kẻ ở mai hình chốn ruộng dâu.
Khép cửa cô phòng từ dạo ẩy,
Bao năm ngóng đợi tóc phai mầu.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.

THƯƠNG EM
Thương em trằn trọc suốt canh thâu
Thất nghiệp không tiền dạ thảm sầu
Chức Nữ tâm tư tròn ước nguyện
Ngưu Lang tình cảm vẹn mong cầu
Cuộc đời thất chí, thuyền thương hải
Duyên nợ ba sinh bến biển dâu
Nối nghiệp tơ tằm ai biếc mắt ?
Nông tang thời vụ lúa xanh mầu
Mai Xuân Thanh

DUYÊN HAY
(Thể Song Thanh)
Uống chán cười tràn lễ dẫn thâu
Cho nên họ mạc chẳng gì sầu
Đường làng dọn sạch lo nghênh khách
Lối xóm vui đưa đợi vượt cầu
Để rể sang đây trình cháp cốm
Mời nàng tới đó tiếp nương dâu
Trăm năm chén bát êm nơi xếp
Ánh sáng thiên duyên ấm áp mầu.
Trần Như Tùng

LỠ LÀNG
(Thể Song thanh)
Lòng buồn thổn thức với trăng thâu
Chẳng thể ngăn vơi giọt lệ sầu
Thốt tiếng thở than trong gió lốc,
Thương hoa tan tác dưới gầm cầu.
Ngây thơ chả hiểu ai gian dối,
Mộc mạc không e chuyện bộc dâu.
Nguyệt lặn sương tan tim buốt giá,
Mong sao nắng sớm tỏa hồng mầu.
ThanhHoà

ẢO ẢNH

(Thể Song thanh)
Buồn tình mượn rượu uống canh thâu
Số kiếp tha nhân chạnh dạ sầu
Lúc trước,thề nguyền như biển cả
Hôm nay,bội bạc tựa nương dâu
Ta mong chặt dạ câu tâm thệ
Hắn nói ghi tim chuyện nguyện cầu
Nuối tiếc tình nầy không trọn vẹn
Miên man ảo ảnh với nghìn mầu
Songquang

SỰ ĐỜI
Đêm nằm ngẫm nghĩ suốt canh thâu
Phận số con người quá thảm sầu
Phận gái thuyên quyên bao bến nước
Thân trai tuấn kiệt lắm cơ cầu
Núi mòn đất lở, thành đồng ruộng
Sông cạn cát bồi, hóa bãi dâu
Chước quỹ trần gian nhiều xảo trá
Sự đời mưu mẹo, có chi mầu.
Thanh Trương

XIN HỎI...?
(Thể Song Thanh)
Lã chã lần hồi thức trắng thâu!
Lao đao lỡ cỡ mối tình sầu!
Chiều lòng đợi bậu hân hoan bước
Nhớ lúc yêu ai bẽn lẽn cầu
Khổ sở nhìn người sang bến nước
Bùi ngùi kể biển hóa nương dâu
Đêm nay khói thuốc phì phèo tỏa
Chốn ấy bao năm hỏi chuyển mầu?
Như Thu

PHẬN NGHÈO

(Thể song thanh)
Mưa rơi rỉ rả suốt canh thâu
Ngẫm nghĩ thương thân dạ nặng sầu
Tuổi trẻ qua đi không muốn nhớ
Ngày già khắc đến chẳng buồn cầu
Quanh năm ngập mặt trên nương bắp
Suốt tháng vùi đầu giữa bãi dâu
Ngụp lặn tàn đời trong bóng tối
Mong chi lóe chút ánh hồng mầu
Sông Thu

TÌNH BUỒN
(Thể Song thanh)
Gác vắng trời buồn vọng nguyệt thâu
Xa đưa tiếng sáo gợi niềm sầu
Đèn tàn gối chiếc lòng thầm niệm
Gió rét chăn đơn miệng nguyện cầu
Bởi khổ gian nan đời kẻ rể
Vì nghèo lận đận kiếp con dâu
Nho phong lễ nghĩa tình càng thảm
Xót cánh hoa xinh úa sắc mầu
Bích Trâm

BUỒN
(Thể Song Thanh)
Trầm trầm tiếng sáo gió gom thâu
Lắc cắc mưa rơi giọt giọt sầu
Lã chã tương tư mong trọn thệ
Bâng khuâng luyến nhớ ước toàn cầu
Đau thương thế thái tình hoà hận
Tiếc nuối lòng người biển đổi dâu
Giọng hạc kêu sương buồn chất ngất
Trăng soi bóng nước tỏa tràn mầu
Phương Hoa

TÌNH LỠ
(Thể Song Thanh)
Đèn tàn nguyệt lặn mấy canh thâu
Lóng ngóng mong tin đến phát sầu
Thệ nguyện xuân xanh nhưng phận bạc
Già cùn tiếc nuối lại hòng cầu
Tình nồng kết nối như sông bãi
Biển cả hằng bồi tợ ruộng dâu
Nghiệp dập mòn đời ta sống mái
Ai kia sắc thắm vẫn ngời màu…
Thanh Song Kim Phú




Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

THU









THU
Thu sang chiếc lá có sầu ?
Mà Thu đổ lá giang đầu khóc duyên
Thu còn trải mộng triền miên
Hay Thu nhỏ lệ truân chuyên cuộc đời
Thu ơi! có kết duyên người
Sao Thu cứ mãi bùi ngùi bản thân
Hay Thu chán cảnh phù vân…
Hoa tàn Thu úa lặng thầm tương lai!
Vườn Thu sót một hoa mai
Thu còn hy vọng…cùng ai chinh trường ?
Dù cho bão tố bi thương..!
Đức Hạnh
02 07 2020
Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước
MƯA
[Bài xướng]
Mưa rơi trút nước rửa sầu
Vì ai ôm mãi tình đầu lỡ duyên
Người đi khuất nẻo triền miên
Người về vương mối truân chuyên một đời
Mưa trong ta mưa nơi người
Nửa đêm hồn lạc ngậm ngùi thương thân
Nửa đời lệ nhỏ phù vân
Nửa đời ngậm đắng đau thầm tương lai
Một mai, mai mốt, "một mai"
Ngàn trùng cách biệt, cho ai đoạn trường !
Mưa nào rửa sạch đau thương ?!
Vhp. Hải Vân
August,25/2011

MƯA...MƯA
Mưa như thác nước gội sầu
Cớ sao con gái tình đầu nợ duyên ?
Hành quân đánh giặc liên miên
Dừng chân vương vấn truân chuyên cả đời
Tránh mưa ta dựa dù người...
Chiều rơi mau tối ngậm ngùi tủi thân
Phận mình bạc bẽo vũ vân
Tình em cay đắng ước thầm thái lai
Mai kia, mốt nọ, "ngày mai"...
Ngàn khơi ly biệt nhớ ai dặm trường !...
Mưa trong lòng khóc tang thương !...
Mai Xuân Thanh
Ngày 29/06/2020

GIỌT NƯỚC
















GIỌT NƯỚC
Giọt nước từ trên núi
Lăn lóc chảy ra sông
Hòa nhập thành biển cả
Giọt nước hết quạnh mông…
Đức Hạnh
01 07 2020

HỎI MÂY
[Bài xướng]
Áng mây trời có nhớ
Lúc còn nước trôi sông
Đời ta nay vẫn bọt
Người đã đến mênh mông...
Lãng Phong
01 07 2020

BỜ LAU
Từ đi biền biệt nhớ
Lệ chảy suốt bờ sông
Tơ vương sầu áo đợi
Hoa lau nở trắng mông ...
Cao Mỵ Nhân
01 07 2020


BẾN CŨ
Ngàn trùng xa vẫn nhớ
Đàn cò trắng ven sông
Rộn ràng chiều bến nước...
Nay còn... có quạnh mông!
Thanh Hoà
On Jul 1, 2020

NỖI NHỚ!
Se tròn bao nỗi nhớ!
Một chiều đợi bến sông
Hỏi ai về xứ lạ?
Nhủ thầm quá muội mông!
Như Thu
01/07/2020

MÂY CÒN NHỚ !
Mây trắng ơi còn nhớ,
Quê xưa có bến sông.
Đất bên bồi bên lở,
Câu cá lội ngang mông.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.
July 1/2020.

GIÓ ƠI
Gió cho ta gởi nhớ
Trở về một dòng sông
Vẳng tiếng hò gọi bạn
Trong đất trời quạnh mông.
Sông Thu
(01/07/2020)

HOÀI MÂY
Mây ơi ta mãi nhớ
Như con nước nhớ sông
Dù tình em bèo bọt
Nỗi nhớ vẫn mênh mông.
Dương Thượng Trúc
01/07/2020


DẪU XA
Dẫu xa rồi vẫn nhớ
Câu chuyện về dòng sông
Thân phàm sao vướng bọt
Dạt bến lạ mờ mông !
Phượng Hồng

MÔNG LUNG
Vấn vương bao nỗi nhớ
Cuốn theo những dòng sông
Cho dù không bến đổ
Cuộc đời vẫn lung mông….
Thiên Lý

THẪN THỜ
Hỡi chiều vàng Hạ biếc
Cung sầu dạo bờ sông
Hững hờ buông phím lạc
Hồn nghĩ ngợi lông mông
Minh Thuý
Tháng 7/1/2020

HỎI AI?
Người đi biệt không nhớ
Ta nhỏ lệ sang sông
Thương phận mình bèo bọt
Buồn vui đời quạnh mông!
Thanh Song Kim Phú
July 01/2020


BẾN BỜ ?
Giữa muôn trùng gió hú...
Bến bờ ở ven sông
Sao đời tan tác bột
Đêm biển động lung mông
Mai Xuân Thanh
Ngày 01/07/2020

HỎI MÂY
Lửng lơ mây trời có nhớ...
Bóng in đáy nước ngàn sông.
Quê hương cũng cùng mây nước...
Quê người thương nhớ mênh mông !...

Đỗ Chiêu Đức
02 07 2020