Trang

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

THẮM NỞ

Không có mô tả ảnh.

THẮM NỞ
Tình thi lắng đọng nghĩa thêm dày
Bão tố phong trần chẳng vọng lay
Vẫy bút chân thành duyên hổng hoại
Chào thơ sáng tỏ ngãi luôn bày
Vào trang xướng họa ngàn hoa nảy
Trãi tứ khai nguồn cảnh mộng say
Cảm nhận tâm hồn yêu tất thảy
Bình minh rạng rỡ tỏa muôn ngày…
Đức Hạnh
03 07 2019
oOo
MẤT MÁT
Những khúc tình thơ bụi phủ dày
Khi chiều thả bút nghẹn ngào lay
Âm thầm vẫy cọ duyên nào cháy
Lạnh lẽo nhìn trang phú chửa bày
Rượu đắng bờ môi thờ thẫn chảy
Đêm buồn nốt nhạc não nùng say
Mùa sang lá rụng dòng thêm gãy
Chỉ thấy trần gian kẽo kẹt ngày
Trần Hằng Nga
18 06 2019
***

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM 

Báo tỏ bình minh ngời vạn ngã
Báo loan sự thật thắm sơn hà 
Báo trung, đất mẹ không nghiêng ngả 
Báo thực, dân tình chẳng cách xa 
Báo trỗi công bình khai biển cả
Báo lồng chính nghĩa nở ngàn hoa 
Báo yêu lẽ phải nào sa ngã
Báo vọng nhân quyền mãi mở ra…

Đức Hạnh

21 06 2019

BÀI HỌA


BÁO...

Báo đền ơn đức tình dang rộng
Báo hiếu Mẹ Cha lượng hải hà
Báo nghĩa sinh thành tươi vạn ý
Báo công dưỡng dục đẹp muôn hoa
Báo ân sông núi lòng không thẹn
Báo đáp giang sơn dạ chớ xa
Báo oán Sự đời đừng cố chấp
Báo thù cõi thế...hãy buông ra

songquang 
20190621

HỔ BÁO

[TNT]
HỔ quyền nhũng lạm rơi nhà đá 
HỔ tướng ngồi cao giữ biển hà
HỔ phách màu tươi hoài sáng lạ
HỔ mình sức mọn chẳng ngời xa
HỔ ngươi sự nghiệp cùng cây lá
HỔ thẹn danh tài với cỏ hoa
HỔ cốt xin bền trong trí dạ
HỔ mình trí thức lại khờ ra

HANSY 

21 06 2019

VĂN CHƯƠNG


Văn tình viết lách trầm hương quả
Văn trí vun lên động thủy hà
Văn tiếu anh hào còn đến lạ
Văn bình thế sự dẫu trôi xa
Văn vào biển rộng thuyền đầy cá
Văn ghé đồng bằng lúa ngợp hoa
Văn đảo càn khôn huyền diệu á
Văn cùng chí hướng sẽ mang ra

Nguyễn Hoài Bảo Thi

21 06 2019

BÁO MỚI 

Báo tỏ lòng dân về những ngả
Báo băng sông núi vượt Ngân Hà
Báo đưa tin tức liên quan rộng
Báo giúp con người thấu hiểu xa.
Báo được lòng tin ngon ngọt quả
Báo tràn nhân mến ngát thơm hoa.
Báo trao sự thật còn hi vong
Báo vẽ mây mù... chớ xuất ra..!

Trần Như Tùng
22 06 2019

CHÍ HƯỚNG

Chí người sáng tỏ ngời chân lý
Chí hướng nồng say đẹp hải hà
Chí sĩ tâm hồn như biển cả
Chí nhân bản chất tựa vườn hoa 
Chí tình quý vị nào chia rẽ 
Chí nghĩa thôn làng chẳng cách xa
Chí thỏa sông ngàn trăng mãi vọng
Chí thành suối mộng cảnh hoài ra… 

Hồng Xuyến

22 09 2019

CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM
“Đáo họa"

CHÚC lòng quả cảm ngời công lý
MỪNG cảnh thành tâm đẹp hải hà
NHÂN thế yêu người trao sự thật
NGÀY giờ mến bạn trổ ngàn hoa
BÁO ươm lẽ phải tình không lệch
CHÍ nguyện đường đi nẻo dẫu xa 
VIỆT nghĩa khai nguồn xuân thắm nở 
NAM dòng chính luận nước tươi ra..

Đức Hạnh
21 06 2019

ĐỆ TỬ LƯU LINH

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người


ĐỆ TỬ LƯU LINH
Rượu nốc liên hồi gã đảo điên
Thường xuyên quậy phá nổi cơn ghiền
Người say bí tỉ nòi ti tiện
Ảnh ngã lu bù giống xẹo xiên 
Vợ khổ lòng đau chàng mãi biến
Con buồn trí mệt ổng luôn phiền... 
Gia đình hổ thẹn vì tai tiếng
Phố thị chê cười bảo lão điên…
Đức Hạnh
28 06 2019


***
ĐỆ TỬ LƯU LINH 
Rượu uống mồi vào hỏi đã thiêng!
Thường xuyên nhậu đế nổi cơn ghiền*
Bè say bí tỉ đầu đau điếng
Bạn ngã lu bù óc tẻ riêng 
Vợ khổ khô lòng chàng mãi biến
Con buồn mệt trí ổng luôn riềng *
Gia đình hổ thẹn vì mang tiếng
Cứ tỏ ngông cuồng, nợ mãi biên…
Đức Hạnh

27 06 2019

LỄ CẦU TÀI
Mong giàu sửa lễ cậy thần thiêng
Dọn cỗ bày mâm rủ láng giềng
Vãi trẻ ưa nằm ban chỗ đẹp
Sư già bận cúng để phần riêng
Tìm rơm nhóm lửa mua cầy thịt
Kiếm lạc nhồi sung giã củ riềng
Cẩn tấu ông bà xin một hũ
Xong đàn ngoái lại cả làng biêng
Nguyễn Kiệm

CHUYỆN CỦA MUÔN LOÀI
Rừng già chúa tể loại hùm thiêng
Cậy thế quyền uy bỏ láng giềng
Mã hí voi gầm chung ngõ tiển
Chim gù vượn hú rẻ đường riêng
Vong ân mĩu nọ đem xào miếng
Bội nghĩa cầy kia lại nấu riềng
Súc vật hơn thua đành phải biến 
Đời người sống đẹp kể chi biên....
Phạm Như Phước

NIỀM VUI CUỐI THÁNG
Tuy thèm vẫn nhịn bởi còn kiêng
Đợi vãn tuần trăng rủ láng giềng
Rẽ sả căn chừng đôi nhánh mập
Gang dồi ước độ bảy phần riêng
Bày mâm dọn đũa người băm ớt
Ngả chén tìm chai lão đập riềng
Nếm thử nêm vừa thơm lựng mũi
Chưa hề nhấp rượu đã cần khiêng
Cm.

THIỀN BĂM
Không dùng thịt chó chẳng vì thiêng
Vẫn giữ tương thân với xóm giềng
Mấy dịp nhâm nhi men góp hội
Bao phen đụng độ món dành riêng
Lá mơ khoái khẩu thương luôn sã
Tôm mắm tin yêu mến cả riềng
Giữ giới " cây còn" * chưa đụng đũa
Thân tình bạn gọi thích " thằm biêng"**
CQS
(**) thằm biêng ( thiền băm ) chỉ người tu dỏm như lang băm thầy thuốc dỏm
* cây còn ( con cầy )


NHÂN SINH
Rũ bỏ phong trần dạo chốn thiêng
Chưa nghe mõ dứt lại chuông chiềng
Sư già giải thích chưa hoàn tục
Vãi trẻ phân trần muốn ngự riêng
Tuấn kiệt thuyền quyên cùng nhóm lửa
Phàm phu tục tử cứ kê kiềng
Khi xào lúc luộc thường say sỉn
Bát bảo tam xà vẫn ngọt biêng
Nguyễn Thắng

NHÌN EM TỦI PHẬN

Trong hình ảnh có thể có: 4 người


NHÌN EM TỦI PHẬN

Nhìn em tủi phận…lúc đi về
Rũ rượi lo buồn quá thảm thê!
Tất thảy người thân đều xịu mặt
Còn may bạn chó đã khai hề…
Chồm lên hớn hở còn tâm sự
Ngó mặt tươi cười mãi tỉ tê
Cảm nhận con mình ta thiết nghĩ 
Cho dù hổng đậu, chớ cười chê...!

Cho dù hổng đậu, chớ cười chê
Thấu hiểu con mình mãi cận kề
Hãy tỏ tình yêu lòng nhận biết
Luôn nhìn thực tế cảnh say mê
Đừng nên ruồng rẫy dù thi hỏng
Phải nhớ động viên dẫu bộn bề
Cổ vũ tâm tình khuyên cháu học
Tương lai thắm nở đượm tình quê

Đức Hạnh
27 06 2019

***

BUỒN THI HỎNG

Thi hỏng chàng buồn lại trở về
Nghe tin bị rớt phản hồi quê
Vợ đang mặt ủ mày sưng húp !
Mắt cũng lệ sầu dạ tái tê !
Một bạn vong niên tình chẳng đổi
Con phèn muôn thuở nghĩa không hề...
Mừng anh nơi cửa chồm lên trước 
Chào chủ đôi chân tựa thỏa thê...!

Mai Xuân Thanh

Ngày 26/06/2019

 ***

"Bức tranh trên đây có tên “Lại điểm 2” của họa sĩ kiêm nhà sư phạm nổi tiếng người Nga Fyodor Pavlovich Reshiotnikov, vẽ năm 1952, hiện được trưng bày tại Bảo tàng mỹ thuật quốc gia Nga, bức tranh còn được đưa vào sách giáo khoa hiện nay của nước này. Một đứa bé bị điểm 2 (điểm kém nhất) về nhà như bị đưa ra phán xét : Chị của nó, một Đội viên thiếu niên tiền phong quàng khăn đỏ nhìn nó như rủa sả. Mẹ nó ngồi buồn rầu thất vọng về con. Em nó nép vào mẹ vô tư cười nhìn nó như một kẻ xa lạ. Nó thì đau buồn tuyệt vọng. Chỉ có con chó là chồm lên ngực nó vui mừng.
Bức tranh là lời cảnh báo : Điểm số ở trường chưa nói được đứa trẻ là giỏi hay kém, nhưng thái độ của gia đình đối với điểm số đó có thể đưa em vào hoang tưởng hay đẩy em xuống tuyệt vọng. Và ta hiểu vì sao trẻ con gắn bó với những con chó hơn là người lớn chúng ta gắn bó.
Ở một phương trời khác, hơn 1000 năm trước, thi hào Bạch Cư Dị viết một bài thơ tương tự, nhưng ở tầm “người lớn”

GIẢI TRÍ











GIẢI TRÍ
Vẫn thích cô nàng tỏa đượm thanh
Mới nghe thể lạ cũng chưa rành
Lạc đường tréo cẳng tìm muôn ngõ
Mở vận khơi nguồn nhớ những canh
Ước vọng hòa lưu tình mãi nở
Đợi chờ xướng trãi cảnh luôn thành
Bạn thơ phấn khởi cùng chơi chữ
Giải nhiệt em mời mỗi đá chanh
Đức Hạnh
29 06 2019

MỸ LỤC THANH
Cả nhóm vui trò Mỹ Lục Thanh
Dõi xem chỉ đứng tại chưa rành
Thiệt lòng mới thử chơi vài bữa
Tối dạ nên ngồi đảo mỗi canh
Ngữ ghép từ xoay mà chả được
Bệnh soi lỗi kiểm chắc đâu thành
Viết truyền bạn hữu nhăn mày bảo:
Nhả tứ nghe chừng vẫn tựa chanh.
Lê Thị Hòa
29 6 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

ĐI TRÊN ĐƯỜNG CHÚA












 ĐI TRÊN ĐƯỜNG CHÚA
Bác ái yêu thương biết nhịn nhường
Là theo gương sáng Đức Thiên Vương
Gô.. tha Thập Gía giàu khiêm nhượng
Hạnh phúc người đi chính nẽo Đường…
Khiêm nhượng yêu người nở thắm hoa
Tội tình nhân thế Chúa luôn tha
Công bình nhân hậu tâm trong sáng
Hối cải ăn năng lánh ác tà.
Ngẫn nhục vị tha Chúa tỏ mình
Trên cây Thập Gía Đấng quan minh
Vì yêu nhân loại Ngài tha thứ…
Dẫu họ đóng đanh… chẳng thấu tình!
Tâm hồn khiêm nhượng nở thắm hoa
Thực hiện yêu thương cảnh thái hòa
Bão tố cuồng phong…lòng yếu đuối
Đi trên đường Chúa chẳng sa đà…
Khiêm nhượng hạ mình trải biển khơi
Yêu người tha thứ đẹp lòng trời
Thật thà trung nghĩa yêu công chính
Chiếc vé Địa Đàng đã sẵn thôi!
Đức Hạnh
26.062017

oOo

ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG
Ai ơi hãy học lấy khiêm nhưòng
Để cuộc đời này chẳng vấn vưong
Thỏa nỗi hoài mong tìm khát vọng
Nguồn vui ấm áp cõi Thiên Đường
Khiêm nhu cũng ví tựa như là
Kính Chúa yêu ngưòi mãi vị tha
Dẫu có tư thù ta hóa giải
Làm ơn trót cả bọn gian tà
Khiêm nhu tự bỏ ý riêng mình
Phục vụ không màng đến chữ vinh
Chỉ muốn theo điều ngay lẽ thật
Và luôn nhiệt huyết sống chân tình
Nhẫn nhục vì yêu đủ để mà
Khơi lòng quả cảm giữa phong ba
Băng qua thử thách không ngần ngại
Vượt những tai ương tiến thẳng đà
Khiêm nhường đẹp đẽ lắm ai ơi
Chìa khoá thần thiêng mở cửa trời
Đất hứa Cha dành cho những kẻ
Ngay lòng thiện chí mới vào thôi
Nguyen TanDat
2506.2017

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

CHIM TRỜI TUNG CÁNH


















CHIM TRỜI TUNG CÁNH  
“Ngũ độ thanh”

Sóng lộng trùng dương thuyền chẳng ngã
Mưa gào đất mẹ cảnh nào xa
Tình yêu rộng mở đời tươi sáng

Nghĩa cử thành tâm nước thuận hòa
Pháp luật công bình yên những nẻo 
Sơn hà tỏ rạng thắm ngàn hoa
Chim trời sải cánh bay muôn ngã
Mãi ước mùa xuân nở đẹp nhà.

Đức Hạnh
25 09 2019

VỀ VỚI TỰ DO

Này chim, ta thả bay đi nhé
Hãy trở về bên rặng núi xa
Trùng điệp cây xanh, rừng bát ngát
Bao la trời rộng, nắng chan hòa
Mở xòe đôi cánh tung trong gió
Ngân vút lời ca rộn giữa hoa
Cuộc sống tự do đang phía trước
Bến bờ hạnh phúc chốn quê nhà.

Phương Hà
23 062019

CHIM BAY VỀ TỔ

Bỗng thấy chim bay về núi biếc
Ngó lên nguồn thượng, thật là xa
Đơn thân cạn chén, mơ đoàn tụ
Trọn kiếp khai xuân, mộng thái hoà
Én xót xa người chưa tái ngộ
Nhạn bâng khuâng gió chửa thăng hoa
Thì thôi thẳng cánh đi vô tận
Tám hướng không gian vẫn tổ nhà ...

Cao Mỵ Nhân
Hawthorne  22 - 6 – 2019