Trang

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

CẢM TẠ THẦY THUỐC VIỆT NAM

CẢM TẠ THẦY THUỐC VIỆT NAM
[Ngũ độ thanh-Bát vận đồng âm âm]

Vững mạnh niềm tin sáng tỏ đường
Y ngành dũng cảm vượt ngàn phương
Qua vùng dịch tễ tầm muôn hướng
Diệt ổ trùng Cô... giữ phố phường
Nghĩa cử ân cần thêm ấn tượng
Tinh thần bất khuất toả vầng dương
Quên mình chữa bệnh ngời thiên tướng
Cảm tặng thầy cô những đóa hường…

Đức Hạnh
Ngày Thầy Thuốc Việt Nam - 27 02 2023

Thơ Họa:

TÔN VINH NGÀNH Y
Như tim ngọn đuốc sáng soi đường
Y đức rạng ngời khắp bốn phương
Cứu chữa bệnh nhân nơi ấp xã
Chăm lo người bệnh ở thôn phường
Tinh thần phục vụ tình chan chứa
Bổn phận chu toàn nghĩa biểu dương
Tập thể ngành Y trong cả nước
Thầy cô là những đóa hoa hường.
Sông Thu
27/02/2023
*
THAY LỜI CÁM ƠN
Lương y Nhà Việt rạng tông đường
Chữa khỏi bệnh tình nức bốn phương
Không cậy tài cao khoe bốn cõi
Chỉ khai thiện đức giúp khu phường
Danh này cao cả cần ca tụng
Tiếng đó hẳn nhiên phải biểu dương
Khôn tả bằng lời hay tặng vật,
Thành tâm dâng trọn thể bông hường.
Thái Huy
Feb/27/23
*
CHẲNG THẸN DANH Y TỔ
Vốn chọn vào đây suốt chặng đường
Vô trường dẫu biết khổ ngàn phương
Thành danh nỏ biệt phân đâu hướng
Tác nghiệp nào so nhận điểm phường
Trách nhiệm chu toàn luôn cẩn trọng
Tay nghề cứng cựa tự tuyên dương
Răn mình chẳng thẹn danh "y Tổ"
Ấy tựa đời trao triệu đóa hường.
Mai Vân -VTT
27/02/23
*
NGHÀN Y TẾ
[Chiết tự-Bát vận đồng âm]
N gành y phấn khởi bước lên đường
G ió bão đâu sờn...giữ hậu phương
Á p đảo bệnh tình trao ước vọng
N gừa lây đại dịch viếng thôn phường
H ương tình sáng tỏ ngời tư tưởng
Y Tổ [1] rạng ngời tỏa ánh dương
T uyên thệ hành nghề gìn sự sống
Ê m êm mộng nở trái tim hường…
Tuấn Trương
27.02.2023
[1] “Hipocrates là ông tổ của ngành y học phương Tây, người sáng tạo ra lời thề Hippocrates mà sinh viên y khoa phải đọc khi chuẩn bị ra trường.”
*
TÔN VINH NGÀNH Y
Như là ngọn đuốc sáng soi đường
Y đức rạng ngời khắp bốn phương
Cứu chữa bệnh nhân nơi ấp xã
Chăm lo người bệnh ở thôn phường
Tinh thần phục vụ đầy cao cả
Bổn phận chu toàn đáng biểu dương
Tập thể ngành Y trong cả nước
Mỗi người là một đóa hoa hường.
Sông Thu
27/02/2023
*
MỪNG NGÀY THẦY THUỐC HAI KHÔNG HAI BA
[Vĩ đề vi thủ]
MỪNG tâm y đức nở tim hường
NGÀY tháng quên mình giúp địa phương
THẦY trải công bằng trong chữa bệnh
THUỐC trao sáng tỏ hổng sai đường!
HAI ngành [1] cao cả khai nền móng
KHÔNG khí trong lành toả ánh dương
HAI cảm ơn thầy…gieo sự sống
BA thu rộng mở thắm thôn phường…
Hồng Xuyến
28.02.2023
[1] ngành y, ngành dược
*
CẢM ƠN THẦY THUỐC
[Bát vận đồng âm]
Tôn vinh thầy thuốc rạng muôn đường,
Trí vững sáng ngời toả tứ phương.
Y đức thanh lòng gìn chí hướng,
Ngành y tận lực giúp thôn phường.
Nguồn tim sắc thiện dường thiên tướng,
Người thế tặng lòng tựa ánh dương.
Chuẩn trị ốm đau luôn cẩn tưởng,
Cám ơn xin tặng đoá nhung hường.
Song Linh
01-03-2023
*
THIÊN CHỨC NGÀNH Y TÌNH NGHĨA THẮM
TÌNH YÊU THẦY THUỐC TRÁI TIM HƯỜNG
[Tung hoành trục khoán]
THIÊN nhân “Áo Trắng” rạng tông đường
CHỨC nghiệp thiêng liêng tỏa ánh dương
NGÀNH đã kiên trì ngăn đại dịch
Y luôn chữa bệnh giữ thôn phường
TÌNH Người rạng rỡ ngời tâm đức
NGHĨA cử ân cần rạn tứ phương
THẮM đượm tâm hồn khai sự sống
TÌNH YÊU THẦY THUỐC TRÁI TIM HƯỜNG,
Anh Hân
California 02.03.2023
*
ƯỚC VỌNG NGÀNH Y
[Khoán thủ thi - Bát vận đồng âm]
NHÂN sinh phấn khởi rạng ngời đường
DÂN chúng hoài mong thể hiện phương
ƯỚC những thuốc men…luôn đủ lượng
VỌNG trang thiết bị…vẫn ngay phường…
NGÀNH ban hiệp lực tầm phương hướng
Y tế thực hành toả thái dương
KIẾN nghị Trung ương cùng gỡ vướng [1]
TẠO bao thuận lợi cảnh quan hường..!
Hạnh Trương
02 03 2022

[1] "Các bộ, ngành phải nhận thức được tinh thần, trách nhiệm cùng với Bộ Y tế giải quyết những điểm nghẽn, bức xúc liên quan đến bảo đảm thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị y tế. Đây không phải là việc của riêng ngành y tế, mà rất sát sườn với từng người dân"
*
NGÀY THẦY THUỐC 27/02
[Ngũ độ thanh-Bát vận đồng âm]
Niềm tin dũng cảm vẹn bao đường
Sáng tỏ bên trời vững mọi phương
Lũ dịch vô hồn không kể hướng
Thằng cô* khốn nạn tẻ ra phường
Tinh thần mẫn cán bền cao thượng
Nghĩa cử êm hòa ánh đại dương
Chí nhẫn tâm bình vui niệm tưởng
Lòng nhân thiện phúc nở hoa hường.
Mai Thắng
230303
*cô = covid
*
NGHỀ BÁC SĨ
[Bát vận đồng âm]
Bác Sĩ Việt Nam giỏi mọi đường
Một nghề cao quý học nhiều phương
Thành danh thầy thuốc tìm bao hướng
Được tiếng mẫu từ trải mấy phương
Tốt nghiệp ưu thời như thánh tượng
Ra trường mẫn thế tựa thần dương
Tận tình cứu bệnh cho danh tướng
Công đức để đời tặng búp hường…!
Mai Xuân Thanh
Mar. 3, 2023
*
NGHỀ BÁC SĨ
Bác sĩ tài năng mở sáng đường
Là người hữu ích cứu muôn phương
Nan y chẳng thoái từ quê chợ
Dịch bệnh còn xông tới ngõ phường
Trách nhiệm hăng say lùa ánh nắng
Tinh thần mạnh mẽ tỏa trời dương
Hằng đem sứ mạng hòa nhân đức
Quý mến em dâng tặng bó hường.
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 3/8/2023

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

NÀNG XUÂN ƯỚC VỌNG!

NÀNG XUÂN ƯỚC VỌNG!

Ngỡ đông lạnh lẽo khô khan
Xuân về thay áo mai vàng thắm tươi
Nàng Xuân rộn rã tiếng cười
Vẫy chào thế giới rạng ngời niềm tin
Niềm tin hy vọng biển tình
Thuyền yêu cập bến lung linh đất trời
Tâm hồn rộng mở ra khơi
Mộng tình thấm đượm cõi đời nên thơ.
Nàng xuân nào có hững hờ
Hoài mong nhân loại cập bờ nghĩa nhân
Giải trừ vũ khí hạt nhân…
Hoà bình ước vọng cõi trần an sinh
Tự do chính nghĩa công bình
Xuân mừng cuộc sống quê mình ngát hoa
Xuân còn hy vọng mọi nhà
An vui hạnh phúc thật là ấm no..!
Đức Hạnh
07 02 2023

THƠ HỌA:

XUÂN
Xuân chào chúc bạn an khang
Xuân còn khoe sắt mai vàng xinh tươi
Xuân hòa cuộc sống tươi cười
Xuân khai đạo nghĩa sáng ngời nguồn tin
Xuân hồng quyến rũ hữu tình
Xuân nguồn kì diệu hiển linh đất trời
Xuân hồn bát ngát trùng khơi
Xuân mừng nhân thế muôn đời ngát thơ…

Xuân tình dậy, chẳng ơ hờ
Xuân khai sự sống bến bờ thế nhân
Xuân bàn thế sự nguyên nhân
Xuân trao lẽ phải dương trần tái sinh
Xuân xây thế giới hòa bình
Xuân mong kinh tế chuyển mình nở hoa
Xuân chúc sức khỏe mọi nhà
Xuân mừng cuộc sống đượm đà ấm no…
Hồng Xuyến
07 02 2023
XUÂN MONG ƯỚC
Mùa đông thường tiết khô khan
Vào xuân mai nở cánh vàng xinh tươi
Ta mơ nắng ấm đầy trời
Hừng đông chào nắng hồng ngời hướng tin
Thơ gieo gọi chút hữu tình
Nhìn xem lai khứ rộng thinh bầu trời
Tâm tư giờ khó bày khơi!
Tương tư xuân ý khách đời là thơ.
Là thơ kề cận bến bờ
Mong toàn cõi, chớ hững hờ nghĩa nhân
Diệt trừ những ý hại nhân
Đầy lòng thân ái dương trần an sinh
Hạn quyền hương sở thẳng bình!?
Trời xuân ấm áp xứ mình nở hoa
Trời xuân êm ả nhà nhà
Trời xuân hạnh phúc trăng ngà tròn no.
Song Linh
07-02-2023
NÀNG XUÂN QUÝ MÃO
Đông tàn con suối cạn khan,
Đôi bờ hoa nở đỏ vàng xinh tươi.
Đào mai hé nụ mỉm cười,
Con oanh cất tiếng ngút ngời báo tin.
Nàng Xuân diễm lệ đa tình,
Đông Quân đón tiếp thật linh đình trời.
Phong lưu trải nắng ngàn khơi,
Hương ngàn gió núi cho đời ý thơ.
Áo sương nàng nhẹ khoác hờ,
Thuyền hoa chở mộng ghé bờ thế nhân.
Nắng hồng hôn má giai nhân,
Liễu xanh vuốt mái tóc trần nữ sinh.
Cầu xuân Quý Mão an bình,
Yên vui thịnh vượng xứ mình nở hoa.
Thanh bình phước lộc từng nhà,
Mùa xuân áo ấm lụa là đủ no.
Mỹ Ngọc
Feb. 7/2023.
XUÂN HY VỌNG
Giao mùa ấm lạnh ho khan
Minh Xuân áo mới mai vàng đẹp tươi
Đón xuân rộn rã vui cười
Mừng nhau hạnh phúc Đạo-Đời phải tin
Nỗi niềm hy vọng tỏ tình
Duyên may về bến phiêu linh góc trời
Buồm căn gió lộng trùng khơi
Tình ta “xướng hoạ” suốt đời bạn thơ
Đêm xuân lạc lõng ơ hờ
Nhớ ai khắc khoải lên bờ tình nhân
Chiến tranh tổn thất người thân
Hoà bình lập lại hồng trần tử sinh
Tình yêu, bác ái an ninh
Xuân này ước vọng thanh bình vạn hoa
Xuân ban hạnh phúc vạn nhà
Đoàn viên mừng tuổi vậy là bụng no…!
Mai Xuân Thanh
Feb. 07, 2023

ĐÔNG&XUÂN!
Dù đông giá buốt khô khan
Nhưng xuân đã đến hoa vàng nở tươi
Dù đông nhạt nhẽo tiếng cười
Nhưng xuân phấn khởi tỏa ngời nguồn tin
Dù đông ảm đạm vô tình
Nhưng xuân sợi nắng lung linh giữa trời
Dù đông bão tố trùng khơi
Nhưng xuân ấm áp cảnh đời đượm thơ.
Dù đông lăng lẽ ơ hờ
Nhưng xuân rạng rỡ bến bờ thi nhân
Dù đông giận dỗi tình nhân
Nhưng xuân cởi mở hồng trần nghĩa sinh
Dù đông gió lộng bên mình
Nhưng xuân êm ả yên bình rực hoa
Dù đông nước dột khắp nhà
Nhưng xuân vững mạnh thế là ấm no..!
Kim Chi
Floria - 08.02.2023

HOÀI MONG!
HOÀI mong giống chẳng khô khan
Để đồng bát ngát lúa vàng xinh tươi
Để nghe biển hát trăng cười
Để yêu cuộc sống sáng ngời niềm tin
Để còn rải mộng hương tình
Để mơ ả nguyệt lung linh giữa trời
Để thương để nhớ trùng khơi
Để nguồn ước vọng cảnh đời như thơ…
MONG tình chắng có ơ hờ
Để lòng dào dạt bến bờ thiện nhân
Để trừ vũ lực hại nhân
Để cho khắp nẻo dương trần an sinh
Để xây công lý hòa bình
Để đường chính nghĩa chuyển mình nở hoa
Để yêu cuộc sống đậm đà
Để nhà sung túc mọi nhà ấm no..!
Hạnh Trương

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2023

ĐỨC HẠNH HỌA THƠ GIAO LƯU CÙNG QUÝ BẠN TRÊN FACEBOOK & GMAIL - 1/2023

 


ĐỨC HẠNH HỌA THƠ GIAO LƯU
CÙNG QUÝ BẠN TRÊN FACEBOOK & GMAIL - 1/2023
NÀNG XUÂN
Xuân về rộn rã cả vườn Quyên
Thiếu nữ cười tươi thật ảo huyền
Những đóa mai vàng khoe nụ nở
Nương đồi mộng thắm trổ cành xuyên
Đa tình ngọn gió hôn chùm quả
Yểu điệu nàng thơ hát giữa triền
Rạng rỡ ngàn hoa vừa cởi áo
Bao chàng lãng tử ước cùng Tiên…
Đức Hạnh
19 012023
*
TRƯỚC THỀM NĂM MỚI
Tựa cửa bên thềm ngắm đỗ quyên
Trời xuân phủ trắng vạt sương huyền
Trên cành mấy nụ hoa vừa nở
Cạnh ngõ mai đào nắng đổ xuyên
Ở đó bao người vui lễ hội
Còn kia cảnh sắc ngập ven triền
Trong nhà rộn rã đàn ca hát
Đã cận giao thừa cúng tổ tiên.
19.11.2022
Giang Hoa
oOo
CHÀO XUÂN!
[Tuần hoàn bất tận thi – Thủ vỹ ngâm]
Năm tận tháng cùng khoái đón năm
Năm nào dị ứng bạn mình thăm!
Thăm mời xướng họa ngời tình cảm
Cảm mến giao hòa rạng bóng tăm
Tăm dạng nàng thơ còn vọng Tết
Tết Ta, Tây Tết chẳng chui hầm [1]
Hầm hào gai góc ta làm sạch
Sạch sẽ trong ngoài lại chúc năm..!
Đức Hạnh
18 01 2023
[Tết Ta, Tết Tây: Thế nhân vui vẻ đón chào Tết và chúc nàng Xuân..!]
*
CHÚC TẾT !!!
Chưa gì đã chúc Tết đầu năm
Ai hưỡn tiếp mà vội đến thăm
Kẻ kẻ thân đôn và xác đáo
Người người mặt tối với mày tăm
Bàn thờ vẫn chửa tìm mai cắm
Nồi bánh còn chưa đậy nắp hầm
Hãy ráng mà chờ tờ lịch cuối
Rơi rồi mới chúc Tết đầu năm
LHN
18.0.2023
oOo
HƯƠNG SẮC XUÂN
[Toán Sắc Thi]
Hai nàng đầm tím vọng đời bay
Ước muốn hồng xuân cả vạn ngày
Suối mộng xanh tươi ngàn cánh bướm
Vườn tình đỏ đắn một rừng mai
Tám cô áo trắng trông tre trẻ
Chín chậu cúc vàng lại lắt lay
Một tết đậm đà hương đất Việt
Ba miền thắm đượm tiếng lòng ngây…
Đức Hạnh
16 01 2023
*
SẮC MÀU XUÂN
(Thể Sắc Thi)
XANH thẳm bầu trời mây nhẹ bay
HỒNG tươi ánh nắng buổi đầu ngày
TRẮNG trong trên lá ngàn sương móc
VÀNG rực trong vườn muôn cánh mai
ĐỎ thắm rộn ràng dây pháo nổ
TÍM mơ yểu điệu vạt tà lay
Khói LAM mờ tỏa thơm nồi bánh
Lúng liếng mắt HUYỀN duyên ngất ngây.
Sông Thu
15/01/2023
oOo
XUÂN HY VỌNG!
Xuân chào Qúy Mão thể nào không!
Xuân chúc chiến công thật lẫy lừng
Xuân hủy trùng-Cô…ngừng biến động
Xuân hòa cuộc sống khỏi chờ mong
Xuân nàng nở nụ ngời hoa mộng
Xuân cảnh khai nguồn rạng tứ phương
Xuân vọng an lành vui vẻ sống
Xuân trao hạnh phúc chẳng vươn tròng…
Đức Hạnh.
13.01 2023
*
TẾT NHỚ NGƯỜI
Tết đã về rồi bạn biết không
Vườn xưa hoa trái trải thơm lừng
Tình quê mộng trải trao muôn lối
Nghĩa bút mơ tràn gửi bốn phương
Chén rượu chào xuân nồng nả đợi
Chung trà ngóng bậu thẩn thờ mong
Mây qua mái lá ngàn nhung nhớ
Nhỏ xuống dòng thơ lệ ngấn tròng.
Hương Thềm Mây – 11.1.2023)
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
oOo
THẦN TÁO GỬI SỚ
Gửi sớ Thiên tào có hiểu ra!
Gian trần đảo lộn lắm phong ba
Tham tàn sách nhiễu đời tăm tối
Bạo ngược tung hoành cảnh tối đa
Những chuyện u sầu nào biến đổi
Bao điều sáng tỏ cũng phôi pha
Mong chờ Bệ hạ xem muôn lối
Chớ để dân sinh khổ thấy bà..!
Đức Hạnh
13 01 2023
*
THẦN TÁO
Thần Táo, dân gian đã chế ra,
Hai Ông ôm ấp chỉ mình Bà.
Tèm lem mặt mũi ra công đó,
Lấm láp chân tay cố sức đa!
Nồi nhỏ nồi to đều đội hết,
Món ngon món ngọt cũng coi pha.
Đến tuần giáp Tết lên trời một
Bẩm báo Ngọc Hoàng chuyện cả ba!
Duy Anh
01/13/2023
(Hai ba tháng chạp)
oOo
ƯỚC VỌNG NĂM QUÝ MÃO!
Hồn nhiên dũng cảm có anh mèo
Hủy diệt gian tà hết ngõ leo
Hãnh diện thành danh hòa những nẻo
Hùng tâm hủy địch đánh bao hèo
Huy hoàng thắng lợi phe bè nghẻo
Hữu dụng khai trừ lũ tí theo...
Hiển hách phi thường thân mạnh mẽ
Hoài mong Qúy Mão chuột không khoèo..!
Đức Hạnh
11 01 2023
*
VỊNH CHÚ MÈO
Giả dối xưa nay vẫn chú mèo
Ranh ma quỉ quyệt thích trèo leo
Chẳng hay bắt chuột hay ăn vụng
Lại khéo chụp gà khéo tránh hèo
Vờ vịt hiền nhân ai cũng khoái
Mị lừa quân tử mọi người theo
Đụng vào thực tế cho mà biết
Múa vuốt, nhe nanh, ngoác miệng, khoèo!
Tha Nhân
(trích trong Giọt Sầu QUÊ HƯƠNG, trg 207
oOo
CHÚC MỪNG NĂM MỚI HAI KHÔNG HAI BA
CHÚC mừng Qúy Mão hết phong ba
MỪNG cảnh xuân sang nguyện thái hòa
NĂM đến nguồn vui tình nghĩa tỏa
MỚI trừ dịch nổi bão bùng qua
HAI khai cuộc sống ngời thành quả
KHÔNG đọng tai ương thắm nước nhà
HAI vọng hoà bình trên mọi ngả
BA miền hạnh phúc chẳng phong ba..!
Đức Hạnh
06 01 2023
*
MỪNG TÂN NIÊN 2023
Chào mừng năm mới 23
Hy vọng Trên ban sẽ thái hòa
Khói súng Uk(*) thời sẽ hết
Cái ung Hải Đảo(**) cũng rồi qua
Năm châu hiệp ý nên huynh đệ
Bốn biển đồng tâm hóa một nhà
Đây đó ngợp trời vang pháo nổ
Chào mừng năm mới 23.
Thái Huy
(*) Ukraina (**) Đài Loan
oOo
LĨNH HỘI XUÂN
Sáu chín tươi cười lĩnh hội xuân
Cho dù bão tố thật chuyên truân
Niềm tin ước vọng nào thay đổi
Vó ngựa tung hoành vẫn chuyển luân
Kế hoạch tân niên ngời cuộc sống
Chương trình lễ lộc thắm hồng ân
Thuyền yêu cập bến ngàn hoa nở
Suối mộng tưng bừng nhạc khúc ngân…
Đức Hạnh
06 01 2023
*
QUÝ MÃO TỰ THỌ
Mong xuân Quý Mão hết gian truân,
Tóc trắng lưa thưa đã cửu tuần.
Nỗi khổ chẳng ưng, quên hết thảy,
Bỏ qua chuyện cũ, đón mừng xuân.
Hoa đào khoe sắc, lòng thư thái,
Tranh vẽ BẠC TÌNH, chẳng ngắm luôn.
Công đức đời nay truyền kế thế,
Đánh phèng gõ mõ đắp nhân luân.
Đỗ Qaang Vinh
oOo
XUÂN ƯỚC VỌNG!
Bão tố mây trời ảm đạm trôi !
Nàng xuân ước vọng thảy nương đồi
Ngàn hoa rộn rã đời luôn thắm
Giữa núi tưng bừng mộng chẳng côi
Yểu điệu em cười trăng nước trỗi
Nồng say nụ nở cánh thơ rồi
Tình yêu đẹp đẽ hòa nhân nghĩa
Lễ hội vui vầy đủ bánh xôi…
Đức Hạnh
05 01 2023
*
ĐÊM XUÂN
Âm thầm ngày tháng vẫn êm trôi
Lặng lẽ mùa xuân lại đến rồi
Đất khách người xa...sầu lắng dịu
Trời Tây đêm vắng, nhớ xa xôi
Ngày trông cố quốc...sương giăng núi
Chiều ngắm hoàng hôn...tuyết phủ đồi
U ẩn niềm riêng...thân chiếc bóng
Chạnh lòng lữ thứ cảnh đơn côi...
Bạc Liêu
Đêm 31/12/2022
*
oOo
ĐÌNH DIỆM
Đ ường trần rộn rã đón Xuân sang
I n tiếng Xuân cười chúc kiện khang
N hững nụ Xuân còn vươn cánh thẳng
H ương Thềm Mây đã vọng Xuân đang
D óng nguồn Xuân tuổi hoài tươi sáng
I n dáng tình Xuân chẳng muộn màng
Ê m ái thuyền Xuân về bến cảng
M ùa Xuân rạng rỡ ánh mai vàng…
Đức Hạnh
05 01 2023
*
TÁM MỐT SANG
Tám chục qua rồi tám mốt sang
Mừng xuân quý Mão tuổi an khang
Vàng mai mở nụ chào năm mới
Chung rượu nghiêng bầu đón tết đang
Ngẫm thấu thời gian còn mấy nả
Suy cùng dĩ vãng chẳng chi màng
Tình nhà đã mãn lưu tình đó
Dạ hứng đề thơ gửi bạn vàng .
Hương Thềm Mây
1. 1. 2023
(GM.nguyễn Đình Diệm)