Trang

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

TÌNH YÊU THÁNH CẢ

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng, thực vật và ngoài trời


TÌNH YÊU THÁNH CẢ

Duyên tình thắm nở đượm ngàn khơi
Thánh Cả nêu gương tỏa sáng ngời

Quý trọng Gia đình lòng phấn khởi
Cho dù bão táp nghĩa nào vơi

Đêm đông lạnh lẽo Thánh Nhân rằng:
Đức Chúa thương đời tỏ vạn năng
Nhập thể làm người trong cảnh vắng
Khai sinh sự sống cứu muôn hằng…

Tuyết phủ đầy trời lạnh thế này!
Giu-se kiếm củi chạy về ngay
Nhuốm lên sưởi ấm nguyện xin hãy:
Gió tạnh ngừng cơn tuyết chớ dày

Mục Đồng thấy vậy từ đồng áng
Lừa những con chiên cứ chạy tràn
Đến tận máng cỏ hà.. Chúa ấm
Giu-se Đức Mẹ…bái Thiên nhan

Khẩn nguyện niền tin đã khởi đầu
Hiệp công cứu chuộc hết ưu sầu
Thánh Nhân tỏa sáng đầy gương mẫu
Đức Mẹ nhân từ, tỏ nghĩa sâu…

Tình yêu thánh giá dầy vinh hiển
Lạy thánh Giu-se, với Mẹ hiền
Nhân thế tội tình luôn tiếp diễn
Xin Ngài thương xót tỏa ân Thiên…

Đức Hạnh
26 11 2019

oOo

HỒN NHỎ NGUYỆN CẦU 18
Theo kinh Thánh Giuse
Lạy Thánh Giuse !

Khiêm nhuờng trổi vuợt hàng tôn quý
Thần thế uy nghi mãi rạng ngời
Cứu giúp ai thành tâm khẩn nguyện
Linh Hồn sẽ đuợc phúc đầy vơi

Đến nỗi nguời ta phải nói rằng
Bên toà chính điện Đấng toàn năng
Cha truyền mật lệnh hơn nguời thế
Khẩu ngữ yêu thuơng chốn vĩnh hằng

Khi xưa lúc ở thế gian này
Đức hạnh hiền từ sống thẳng ngay
Bảo hộ trung thành con Chí Thánh
Khôn ngoan tiết độ nghĩa cao dày

Nay xin Thánh Cả cầu bầu giúp
Tội lỗi con đây đã ngập tràn
Cha hỡi ! linh hồn luôn tín thác
Nơi Ngài phủ phục truớc tôn nhan

Nơi Ngài nguyện vững lòng tin tuởng
Giải thoát cho con khỏi nỗi sầu
Những lúc đang chìm trong tuyệt vọng
Linh hồn chẳng biết sẽ về đâu

Vâng con khắc khoải đầy tha thiết
Khóc lóc than van lạy Thánh hiền
Hãy lấy bàn tay Ngài giữ chặt
Trong tình hiệp nhất phúc hồng thiên

25 11 2019


Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

THU VÀNG


Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, hoa, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

THU VÀNG
[Ktct,Tvn,Lđx]

T hu mộng ngàn hoa trải mộng vàng
H ương tình đẹp đẽ vọng tình sang
U ng dung thả những dòng dung dị
V ẹn vẽ trao đời lối vẻ vang
Á nh nguyệt tươi cười yêu Nguyệt cảnh
N on cây mát mẻ chuộng cây bàng
G ió hôn kỷ niệm nghìn hôn nở
T hu mộng trời hoa trải mộng vàng.

Đức Hạnh
21 11 2019

oOo

MẤY ĐỘ THU TÀN
[Tvn]

Tàn thu mấy độ lá thu vàng
Chút lạnh se lòng gió lạnh sang
Lối vắng âm thầm sầu vắng lối
Hoang tình lặng lẽ nhớ tình hoang
Lửng lơ lối nguyệt sương lơ lửng
Bàng bộn đường mây gió bộn bàng
Chổn cũ bùi ngùi thương cảnh cũ
Tàn thu mấy độ lá thu vàng.

HƯƠNG THỀM MÂY
19.11.2019

LỜi THÌ THẦM MUỘN


Trong hình ảnh có thể có: văn bản

LỜi THÌ THẦM MUỘN
[Nhân lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, 
Tuan Nguyen xin trân trọng gửi đến các thầy cô giáo lời mến chúc thân thương.]
Hai mươi mười một thấy hừng khơi ...
Góc phố thân thương rợp sắc ngời
Áo trắng vào đang hồng nắng gởi
Bông hoa vừa đã ấm thương mời
Như là một nỗi tâm hồn hởi !
Vẫn thế hằng năm cảm xúc ơi
Cuộc sống còn vương dòng cảm tạ
Sâu hoài ngày nhớ kỷ niệm ôi !
Tuan Nguyen
20/11/2019

Bài Họa

MỪNG NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM
MỪNG chúc cô thầy tỏa biển khơi
NGÀY qua tháng lại trổ hoa ngời
HIẾN dâng dạy bảo điều hay tới !
CHƯƠNG nở yêu thương lẽ phải mời
NHÀ giáo chuyên tâm lòng đượm hỡi !
GIÁO trình cải tiến nghĩa đầy ơi !
VIỆT làm sáng tỏ đời khen ngợi
NAM cảnh học hành đẹp lắm ôi..!
Đức Hạnh
21 11 2019


oOo

CẢM TẠ THẦY CÔ
[Ngũ Độ]

Cảm tạ ân thầy lẫn quý cô
Tình yêu thắm nở đẹp sông hồ
Cầm tay chỉ bé lòng hâm mộ
Dạy bảo khai nguồn phấn vẽ tô
Giảng dạy điều hay rèn nghĩa khí
Mài công lẽ phải tạo cơ đồ
Công bình đạo đức là trên cả
Ước vọng cây mầm chẳng rũ khô

Ước vọng cây mầm chẳng rũ khô
Vui mừng lớp trẻ trọng thiên đồ
Thuyền yêu cập bến hoa hồng nở
Giáo dục khai đường lẽ phải tô
Kiến tạo sơn hà ngời những nẻo
Nguồn khai lãnh thổ đẹp sông hồ
Nhân tài chính trực xây bờ cõi..!
Cảm tạ ân thầy lẫn quý cô


Đức Hạnh
18 11 2019
.
oOo
.
[Bài xướng]
NHỚ CÔNG ƠN THẦY CÔ
[Ngũ độ]

Ghi lòng đức trọng của thầy cô
Nghĩa lớn tình sâu tựa biển hồ
Nhớ buổi đầu quen lời khẽ dặn
Thương lần mới học chữ vừa tô
Tâm hùng giữ nước tròn cơ nghiệp
Sức trẻ gìn sông vững địa đồ
Hãy học nên người yêu Tổ Quốc
Ơn dày viết mãi mực nào khô

Ơn dày viết mãi mực nào khô
Mỗi chuyến đò sang tựa biểu đồ
Hạ mãn khai trường hoa trắng điểm
Thu về rủ bạn nắng vàng tô
Ươm từng quả ngọt lời tâm huyết
Dạy những mầm non trí hải hồ
Để dẫu sau này mang nghiệp lớn
Ghi lòng đức trọng của thầy cô

Hien Minh
.

CÔ THẦY MÃI NHỚ

[Ngũ độ]

Dạy bảo công thầy lẫn sức cô
Nhờ tay quấy bột trở nên hồ
Ôn tồn thắm giọng triền mơ tỏa
Nhã nhặn êm lời ý điểm tô
Đạo nghĩa chan hòa trong sách vở
Tình thương quấn quyện giữa sư đồ
Và bao chuyện cũ choàng tâm khảm
Quá vãng len về cổ nghẹn khô

Quá vãng len về cổ nghẹn khô
Nhờ ai giúp đỡ dựng cơ đồ
Khai trường giữa lớp lần kêu đọc
Mở sách bên mình dịp vẽ tô
Rộn rã văn bài như gió biển
Triền miên ý tưởng tựa mây hồ
Dù đi khắp cõi lòng luôn nhủ
Dạy bảo công thầy lẫn sức cô

Hansy
1811219
.

GHI NHỚ ƠN THẦY CÔ

Quý trọng ơn thầy nghĩa cả cô,
Cao sâu lớn rộng sánh sông hồ.
Buổi đầu bút nguệch từng câu dạy,
Lần lựa văn tròn vạn nét tô.
Dạy dỗ nghĩa nhân gìn quốc tổ,
Giãng trao bổn phận giữ cơ đồ.
Tương lai khôn lớn nên danh vị,
Ơn đức công mài mực chẳng khô. *

Ơn đức công mài mực chẳng khô.
Dạy lo giữ vững cõi hoàng đồ.
Bút nghiên quyện nét chăm trau chuốt,
Trí bậc rèn cung cố vẻ tô.
Kết quả tài cao vang biển cả,
Thành công đức sáng tõa sông hồ.
Trẻ mai thành tựu ghi nên nghi
Quý trọng ơn thầy nghĩa cả cô.

HỒ NGUYỄN 

18-11-2019

.
MÃI NHỚ

Mãi nhớ ơn thầy với các cô
Mênh mông biển cả, tựa sông hồ
Thương trao kiến thức đầy trang mở
Gửi đến tranh hình thắm vẽ tô
Truyền tải công dung thêm chữ nét
Tôi rèn đức hạnh đắp cơ đồ
Vô tư sáng suốt trong nghề nghiệp
Để giữ hoa tươi khỏi héo khô

Để giữ hoa tươi khỏi héo khô
Dùi mài giáo án góp công đồ
Tâm tư gửi gấm nhiều khôn kể
Trí tuệ vun bồi lắm thắm tô
Dạy dỗ con em thêm sáng tỏ
Nhìn ra thế giới khỏi mơ hồ
Đời sau, thế hệ tương lai ấy
Mãi nhớ ơn thầy với các cô

PHƯỢNG HỒNG

19 11 219

ƯỚC VỌNG MIỀN TRUNG


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh gió bão miền trung

ƯỚC VỌNG MIỀN TRUNG
Miền Trung bão tố…mộng phai nhòa
Gió trỗi ngông cuồng phải cách xa

Cuộc sống chơ vơ buồn mấy ngã
Tâm hồn rét mướt lạnh trong da
Ngành nghề biển nước gần như thể…
Sự nghiệp thuyền nan sẽ thế là…
Ước vọng sơn hà luôn biến chuyển
Quê nhà hạnh phúc bạn cùng ta…
Đức Hạnh
17 11 2019
oOo
GA LẺ CHIỀU MƯA
Ga lẻ chiều mưa tối nhạt nhòa
Tiếng còi về trạm vọng từ xa
Gió xô phần phật tung khăn áo
Nước chảy ròng ròng buốt thịt da
Ngóng cổ, kiễng chân...sao chẳng thấy...
Chú tâm, căng mắt...chỉ toàn là...
Tàu đi, tất cả chìm cô quạnh
Thất thểu ra về, ta với ta.
Sông Thu
14 11 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

TÀN PHAI





























=====TÀN PHAI =====
Nghĩa hẩm em đành giấu tận trong
Thề kia chịu nhỡ để nghiêng dòng
Thơ còn phổ nhạc êm đềm sóng
Rượu xót xa đời nhỏ vẫn mong
Lỡ phút qua mùa ngơ ngẩn vọng
Buồn khi chẳng phận sắt se tròng
Sương tràn tóc bạc tình nay mỏng
Thả cánh tơ sầu ngật ngưỡng hong
Hằng Nga Trần
17 11 2019
Cảm ơn bài họa tuyệt vời của huynh Trương Đức Hạnh
.
HƯƠNG TÌNH
Cô nàng đẹp đẽ cả ngoài, trong
Một đóa tình yêu nở giữa dòng
Biển hát em cười duyên mãi đọng
Mây hờn gió trỗi cảnh hoài mong
Hằng Nga trải nhạc khai làn sóng
Chú Cuội hòa thơ trải những vòng
Quý hữu nghiêng mình nghe biển vọng
Trăng vàng cởi áo điệu đà hong..
Đức Hạnh
18 11 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

TÌNH ĐỜI

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râm và văn bản

TÌNH ĐỜI
[THTK-NĐT-BL-BVĐÂ]
"BÊN NGÕ GIÓ SƯƠNG NHÒA NHẠT PHỦ
GIANG ĐẦU TUẾ NGUYỆT VÕ VÀNG NGƠI"
BÊN dòng ảm đạm ánh vàng vơi
NGÕ đến đìu hiu cảnh cuộc đời
GIÓ tẻ âm thầm trăng mãi đợi
SƯƠNG buồn lặng lẽ cánh hoài rơi
NHÒA hương rũ rượi tình chưa tới
NHẠT sắc trầm ngâm nghĩa đã rời
PHỦ bóng im lìm duyên phận hỡi
GIANG ĐẦU TUẾ NGUYỆT VÕ VÀNG NGƠI
Đức Hạnh
16 11 2019
oOo
PHONG SƯƠNG TUẾ NGUYỆT
Tung hoành trục khoán
(NĐT- BL- LTVT- NTVV- BVĐÂ)
BÊN NGÕ GIÓ SƯƠNG NHÒA NHẠT PHỦ
GIANG ĐẦU TUẾ NGUYỆT VÕ VÀNG NGƠI
(By: Mộng Liên Lynn Phan)
BÊN chiều thổn thức nỗi đầy vơi
NGÕ vắng đìu hiu quyện nẻo đời
GIÓ lạnh ru hồn khe khẽ gởi
SƯƠNG mờ trải lá nhẹ nhàng rơi
NHÒA mây chốn cũ nghe vời vợi
NHẠT nắng đường xưa thoảng rã rời
PHỦ những âu sầu loang vọng tới
GIANG ĐẦU TUẾ NGUYỆT VÕ VÀNG NGƠI
Lynn Phan
14 11 2019


Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

CẢM ƠN CÔ BÉ KATHERINE!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bản


CẢM ƠN CÔ BÉ KATHERINE!
Cô bé Kathe-rin quá tuyệt vời!
Tâm hồn đẹp đẽ tỏa ngàn nơi
Vì thương những bạn Châu Phi chết

Bởi có tình yêu lẽ phải mời
Nghĩa cử em làm ngời sự sống
Lương tri mở ngõ đẹp muôn đời
Thông tin sáng tỏ giàu nhân ái
Thế giới chung tay, đã tiếp lời…
Đức Hạnh
09 11 2019

BÀI HỌA

CẢM ƠN CÔ BÉ!
Nhân sinh thắm đượm chẳng xa vời
Ở tại tâm hồn tỏa khắp nơi
Đạo lý nồng nàn hoa mãi nở
Tình yêu rạng rỡ Bé luôn mời
Thương người cứu bạn tìm phương hướng
Cản muỗi mùng trao vọng những lời
Cảm động muôn người cùng hiệp sức
Ngừa ngăn sự chết...đẹp muôn đời…
Hồng Xuyến
09 11 2019

    Katherine đáng yêu và nhân ái.  


CẢM ƠN CÔ BÉ KATHERINE
[Họa y đề,4 vận]
Quan hà cách trở chốn xa vời,
Nức tiếng Kathe-rin vọng khắp nơi!
Tấc dạ ái nhân cao lẽ đạo,
Trái tim tha vị đẹp tình người!
Danh thơm tỏa sắc bừng trăm nẻo,
Nghĩa cả lưu hương ngát vạn đời!
Thế giới trọng hành vi Bé Gái,
Lương tri thức tỉnh ẩn sau lời...
Nguyễn Huy Khôi
09 11 2019

BÉ YÊU
Lấy cọ đề thơ gửi những lời
Bao điều thắm đượm khẽ khàng lơi
Chiều êm ả đọng bên ngàn lối
Buổi dạt dào xây giữa vạn đời
Nghĩa đẹp dâng lòng tha thiết gởi
Âm thầm trải ngữ mượt trao nơi
Dòng ca mến tặng không hề đổi
Hỡi bé thương yêu rất tuyệt vời
Trần Hằng Nga
09 11 2019

NỮ NHI TUYỆT VỜI!
[Đáo họa - "Bé Yêu"]
Hằng Nga yểu điệu viết bao lời
Thả tứ nồng nàn mộng chẳng lơi
Nghĩa cử chân thành vui cảnh giới
Tình yêu sáng tỏ đẹp duyên đời
Tâm hồn kết hợp ngời muôn lối
Suối nhạc giao hòa thắm những nơi
Kế hoạch chu toàn Em phấn khởi
Nữ nhi diệt muỗi hổng xa vời..!
Đức Hạnh
09 11 2019

BÉ KATHERINE
Ka-the-rin bé thật cao vời,
Lời đẹp loan truyền khắp mọi nơi.
Trẻ nhỏ tình thương không ngại đến,
Tuổi thơ lòng bác ái luôn mời.
Bao la bốn biển vang nguồn sống,
Rộng rãi năm châu rực rỡ đời.
Thắp sáng tánh nhân lan thế giới,
Ka-the-rin ý đẹp chung lời.
Hồ Nguyễn 
09 11 2219

"ĐẠI SỨ MÙNG CHỐNG MUỖI" [*]
Tình yêu thắm nở chẳng xa vời
Nghĩa cử chân thành tỏa khắp nơi
Khởi động quyên tiền trao Chứng chỉ
Tham gia chống muỗi gởi thư mời
Phong trào sáng tỏ giàu nhân nghĩa
Kế hoạch đồng tâm đẹp cảnh đời
Tổ chức phong Nàng vua chống muỗi
Các em cảm tạ thắm muôn lời…
Hạnh Trương
10 11 2019
[*] Tổ chức Nothing But Nets, họ phong cho Katherine là “Đại sứ mùng chống muỗi”.


TÂM HỒN NẨN NỞ HOA TÌNH YÊU TRỔ
TÂM Em thiện mỹ nghĩa cao vời !
HỒN tỏ thương người vọng khắp nơi
NẨY việc trao mùng ngăn muỗi đốt
NỞ công cứu bạn viết thơ mời…
HOA hồng đẹp đẽ ngời trăng nước
TÌNH cảm thơ ngây đẹp những lời
YÊU chuộng đi trên đường Thượng Đế
TRỔ nhân thánh thiện thắm muôn đời…
Anh Hân

California – 11 11 2019


CÔ BÉ KATHERINE
Nổi tiếng hương thơm toả ngát vời
Tâm hồn bác ái nghĩ nhiều nơi
Từ bi phát triển người chào đón
Đạo đức bồi tăng kẻ tiếp mời
Cống hiến dài năm vui giúp trẻ
Hy sinh trọn tháng thoả dâng đời
Danh ngời thiếu nữ ngôi sao sáng
Cảm mến tình em chẳng đủ lời
Minh Thuý (Thành Nội)
Tháng 11/10/2019


TÌNH NHÂN LOẠI!
Tình yêu ước vọng chẳng xa vời
Ý tưởng chan hòa khắp những nơi
Giúp bạn trao mùng…trừ muỗi đốt
Viết thư tả cảnh…vọng lòng mời
Tâm hồn nẩy nở ngời chân lý
Nghĩa cử thương yêu thắm cuộc đời
Cô bé Kathe-rin giàu đạo hạnh
Thế nhân quý trọng tỏ bao lời…

Xuân Hồng
Quy Nhơn -11 11 2019


KATHERINE QUÁ TUYỆT VỜI

Katherine thực tế, chẳng xa vời
Hình ảnh em thơ khổ khắp nơi...
Muỗi cắn vào da đau bịnh chết
Mùng che đắp mặt ốm o mời
Thương người đói rách từ muôn kiếp
Cám cảnh lầm than đến vạn đời...!
Tin tức Châu Phi tình bác ái...
Chung tay góp sức biết bao lời...!

Mai Xuân Thanh
Ngày 11/11/2019


TÂM HỒN HOA TÌNH YÊU NẨY NỞ
NHI NỮ KATHE- RINE THẮM VẠN LỜI!

TÂM đức thanh cao Bé gọi mời
HỒN reo hương toả khắp nơi nơi
HOA lòng tươi thắm ngời ân ngãi
TÌNH cảm ngây thơ đẹp cảnh đời
YÊU bạn Châu Phi ngàn khổ sở
NẨY sinh nhân nghĩa ý cao vời
NỞ thêm ước vọng xin người giúp
NHI NỮ KATHE- RINE THẮM VẠN LỜI!

Therese Tiếng Vọng
11 11 2019


CÔ BÉ ĐÁNG KÍNH

Nhân ái từ tâm quá tuyệt vời
Khá khen tuổi nhỏ sáng bao nơi
Lòng thương trải rộng thêm nguồn sống
Ý đẹp bay xa góp vạn lời
Diễm tuyệt tâm hồn khai lối mộng
Trắng trong ý nguyện góp hương đời
Châu Phi lắm trẻ nhờ em cứu
Cô bé Kathe-rin đáng kính mời !

Vetra Tho
11 11 2019


KATHERINE VÀ LÒNG NHÂN


Chân lý tình thương mãi vợi vời
Theo làn gió đẩy toả muôn nơi
Trần ai vốn dĩ đau chào đón !
Kiếp sống này hay xót gọi mời !
Kẻ khốn dồn tâm tìm biến thể
Người may có cảm xúc thương đời !
KATHE-RIN cô bé dầy lòng ái
Thế giới hân hoan cảm xúc lời .

Tuan Nguyen
12/11/2019


LÒNG NHÂN ÁI
[Ctktđ]

K hôn khéo thông minh tỏ những lời
Á nh hồng sáng tỏa đẹp ngàn nơi
T rang thơ Bé gửi giàu nhơn nghĩa
H ạnh phúc Em trao thắm cảnh đời
É n nhỏ khai nguồn luôn đẹp đẽ
R ừng xanh nẩy lá hổng xa vời
I n tình thánh thiện lòng nhân ái
N ghĩa cả tình yêu Thượng Đế mời…

Đức Hạnh
12 11 2019

***
Cảm xúc từ nguồn
https://youtu.be/XywRtZj0RF8?t=5
 — cùng với Hồng Xuyến.

image.png

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

THƠ XƯỚNG HỌA - NỖI NIỀM XA XỨ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người



NỖI NIỀM XA XỨ
Bát vỹ đồng âm

Canh tàn tấc dạ vẫn bời bời
Đêm cạn cõi lòng chửa thảnh thơi
Trăng quyện cung mây sầu chới với
Gió lùa song cửa nhớ đầy vơi
Bình minh rạng rỡ tia bừng khởi
Sương sớm loáng loang giọt tỏa ngời
Cố quốc trông về xa dịu vợi
Quê cha nhìn lại biệt trùng khơi...

Phương Hoa
OCT 31st 2019


BÀI HỌA:


BÃO TỐ QUAY CUỒNG
“Tứ đối- bát vỹ đồng âm

Bão tố quay cuồng mưa chẳng vợi
Sơn hà biến động gió hoài khơi

Trăng vờn ngõ mộng nàng thơ tới
Gió nổi quê nhà suối nhạc vơi
Ước muốn bình minh hằng sáng ngợi
Chờ mong cuộc sống mãi tươi ngời
Công bình lẽ phải nhân còn đợi
Nghĩa cử chân tình nghĩa chớ lơi…

Đức Hạnh
03 11 2019


TƯ BỀ SÓNG GIÓ
Bát vỹ đồng âm

Thiên tai nhân họa đến tơi bời
Trú ẩn bên vành cái giếng thơi
Ngoài nước lũ chờ cơn bổi hổi
Trong lòng hố bẫy nỗi chơi vơi
Đời mong manh dệt,không hồ hởi
Phận ướt át nhen, chẳng rạng ngời
Lắm kẻ như mình trong xã hội
Tư bề sóng gió ngút ngàn khơi

Lý Đức Quỳnh
2/11/2019
  

NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI
Bát vỹ đồng âm

Nghe tiếng mưa rơi ruột rối bời
Nhớ người tri kỷ dạ khôn thơi
Tình luôn chung thủy, tình nào vợi
Nghĩa dẫu đoạn đành, nghĩa khó vơi
Gặp giữa cơn mơ, lòng khấp khởi
Về qua nhật ký, mộng trong ngời
Xuân mong, hạ ngóng, thu đông đợi
Kỷ niệm đong đầy cứ gợi khơi....

Sông Thu
  

HOÀI HƯƠNG
Bát vỹ đồng âm

Đã sắp tàn Thu khiến rối bời
Vào Đông thương cảm hết nhàn thơi
Quê Cha chộn rộn sầu chưa vợi
Đất Mẹ bồi hồi nhớ chửa vơi
Lận đận thân ta lòng chới với
Phiêu bồng nẻo khách dạ buồn khơi
Năm canh trằn trọc nào nguôi tới
Tâm sự hoài hương tỏa chiếu ngời

Songquang 
20191103

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

THƠ XƯỚNG HỌA - THU NẪU

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, cây, chạng vạng, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 
THU NẪU

Rì rào ngọn gió thả lời ru
Lác đác bên song lá cuốn vù
Cúc dại lao xao mừng đổi tiết
Rừng thưa xào xạc tủi vào thu
Heo may hiu hắt...đời phiêu bạt
Mây tím chờn vờn ...kiếp lãng du
Tí tách mưa rơi gây gấy lạnh
U buồn trời mãi đặc sương mù

Thanh Hoà

02 11 2019

oOo

BÀI HỌA:

NÀNG THU ƯỚC VỌNG

Ngọn gió thu về chẳng hát ru!
Rừng thu chuyển động lá bay vù
Nàng Thu ảm đạm buồn giông bão
Chú Cuội u sầu tẻ những thu
Biển nhớ thu cười trong ngõ mộng
Thu chờ nụ trổ dẫu phù du
Nàng thu ước vọng hoa hồng nở
Rạng rỡ tình thu xóa cảnh mù…

Đức Hạnh

03 11 2019



TRỜI CHIỀU
"Thể sắc thái"

Trời chiều man mác ánh hồng ru
Xào xạc đồi xanh gió vụt vù
Lá rủ tầng tầng nâu cuối hạ
Mây vần lớp lớp xám đầu thu
Nao nao dạ ngọc thân ly xứ
Thơ thẩn lòng vàng khách viễn du
Đất mẹ mong về chờ đỏ mắt
Đại dương xa khuất tím sương mù

Phương Hoa


SẦU TƯ

Biển vắng thì thầm tưởng tiếng ru
Thời gian bỗng chốc vội qua vù
Gieo lời thương cảm dầu xa xứ
Bỏ chuyện tranh giành dẫu sắp thu
Thôi cứ chờ mong niềm ảo vọng
Sao hoài mê đắm cõi phù du
Nhà ai có lẽ vừa đun bếp
Cuộn mảnh sầu tư gửi khói mù

Như Thu


CHỜ THU

Cảnh xám u buồn tiếng gió ru
Cơn mưa trắng vẫy bóng chim vù
Qua rồi phượng đỏ loang mầu hạ
Chẳng thấy cây vàng phủ sắc thu
Lá ngọc nghiêng cành xao trí tưởng
Hoa hồng rụng cánh lãng hồn du
Trần gian nhuộm xuống đời đen thảm
Kỷ niệm sầu rêu vén lối mù

Minh Thuý


ẢO ẢNH

Nghe gió ngỡ là tiếng mẹ ru
Bao nhiêu năm tháng thoắt qua vù
Mới vừa phơi phới trăng đầu hạ
Giờ đã phai tàn lá cuối thu
Nửa kiếp âu lo thời loạn lạc
Nửa đời khắc khoải mộng phiêu du
Một chiều soi bóng bên dòng nước
Ảo ảnh nhòa tan giữa khói mù...

Sông Thu


SAU MÙA HẠ ẤY

Ngơ ngẩn cây buồn lá cuốn ru
Êm đềm lướt nhẹ gió nghe vù
Tiếng ve vắng mất đâu mùa Hạ
Nắng tỏa dịu hiền nọ ý Thu 
Năm tháng  giang hồ đời  lãng bạt
Tối ngày dấn bước kiếp phiêu du
Rồi khi mỏi cánh chim về tổ
Bỏ lại đường bay giữa khói mù

Paris, 1er Nov.2019
TRỊNH CƠ
  

TIẾT ĐÔNG
“Ngũ độ thanh”

Khắc khoải Đông chằm não giọng ru
Mùa giăng lũ lụt cuốn trôi vù
Trầm luân nước dợn về thay chỗ
Giục giã mưa dầm đến đổi Thu
Đã biết vô thường cơn mộng ảo
Nên nhìn hữu hạn cảnh phù du
Cầm tay tuế nguyệt mà tiêu khiển
Dẫu tiết vần xoay bủa mịt mù

Như Thị


TIẾT THU

Ngọt lịm bên tai tiếng mẹ ru
Ngoài song vàng rụng gió bay vù
Cây khô gãy nhánh kia chim cú
Phượng vĩ tàn hoa nọ tiết thu
Thiếu nữ thanh niên đi hí hú
Bạn bè tuổi trẻ bước phiêu du
Cao niên ngắm cảnh trưa già khú !
Lão giả nhìn mưa gió mịt mù...

Mai Xuân Thanh
Ngày 01/11/2019


ĐÔNG VỀ

Đông về lạnh lẽo, gió nào ru
Vang dội đó đây tiếng rít vù
Nắng úa, hết rồi bao sáng hạ
Heo mây, đâu nữa những chiều thu
Bao vây lũ lụt, gian cùng khồ
Khốn đốn gạo cơm, lãng với du
Mong mõi nàng Xuân mau lại đến
Xua tan giá rét, cảnh thôi mù.

Thanh Trương
  

THUỞ ẤY…

Thuở ấy muôn trùng sóng hát ru
Hải âu tung cánh lượn bay vù
Nay chiều vẫn ngát loang màu biển
Mà mắt thôi ngời quyện ánh thu
Ngõ nhớ lùa mây về viễn thẳm
Câu hờn buộc gió thả miên du
Bâng khuâng ngó lại mùa âu yếm
Lộng khói sương giăng phía tuyệt mù

Lý Đức Quỳnh


GỢI NHỚ

Đêm về vẳng tiếng mẹ hời ru
Gợi nhớ thời thơ ấu vụt vù
Gió thổi luồn qua khung cửa sổ
Khăn quàng quấn vội sáng mùa thu
Đồi thông yên ả chờ sương xuống
Thành phố hân hoan đón khách du
Ngõ ngách râm ran câu chuyện nhỏ
Đường khuya mờ tỏ sợi giăng mù

PHƯỢNG HỒNG


TIẾNG VÕNG RU BUỒN.

Kẽo kẹt cô phòng tiếng võng ru,
Buồn như rặng liễu gió vì vù.
Cuối trời mây tím chiều tàn hạ,
Trên đất sương lam buổi chớm thu.
Ngại bước giang hồ người cố lữ,
Dừng chân quán trọ khách phiêu du.
Vọng về quê cũ vùng tăm tối,
Trạnh nhớ tình riêng cõi mịt mù.

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
Nov. 3/2019.


ẢO ẢNH THU

Hồn mãi chìm trong tiếng nhạc ru
Mặc cho ngày tháng cứ qua vù
Nắng vàng mấy độ phai màu tóc
Mưa lạnh bao mùa nhạt sắc thu
Gió buốt...e buồn thân lữ khách
Đường dài...ngại mỏi bước phiêu du
Xòe tay ...ngỡ nắm bàn tay cũ
Chỉ thấy quanh đây khói mịt mù...!

Thy Lệ Trang