Trang

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

ĐỨC HẠNH HỌA THƠ GIAO LƯU CÙNG QUÝ HỮU TRÊN FACEBOOK & GMAIL - THÁNG 07/2022

  

ĐỨC HẠNH HỌA THƠ GIAO LƯU CÙNG QUÝ HỮU

TRÊN FACEBOOK & GMAIL - THÁNG 07/2022


NHỚ QUÊ HƯƠNG
Ngưởng vọng sông Trà thoáng đãng mây
Nguồn mơ suối mộng chẳng xa bầy
Non ngàn ngọn rễ hoài mong đấy
Nghĩa khí bao đời cảm nhận đây
Nẻo hạ bờ xe còn tưới rẫy !
Nương đồi đất mẹ đã trồng cây?
Nàng thu mãi vọng hằng trông thấy
Những cảnh tình vui hạnh phúc đầy..!
Đức Hạnh
10 08 2022
CHIỀU THA HƯƠNG
Chiều tà nhặt nắng ngước nhìn mây
Dõi bóng chim xa cánh lạc bầy
Phách quyện sao hôm tìm xóm cũ
Hồn hòa gió sớm gởi tình đây
Mưa còn thiếu giọt về sông biển
Hạn vẫn dư ngày đốt cỏ cây
Dáng mẹ chân cha gầy guộc bước
Vu Lan lệ nhớ mắt đong đầy.
Lê Bữu Tùng

KÍNH CẨN CÙ LAO
Đầm sen rạng rỡ cánh sen hồng
Thấm đượm hương trầm giữa khoảng không
Xướng lễ trần gian trời toả mộng
Cầu kinh đạo nghĩa phúc thêm lồng
Tình cha dạy dỗ nào lơi lỏng
Nghĩa mẹ sinh thành cả ngóng trông
Kính cẩn Cù Lao tình mãi đọng
Lòng con nhớ Cội cảnh tang bồng…
Đức Hạnh
09 08 2022
LỄ VU LAN
Nắng hạ bừng tươi ánh sắc hồng
Về Chùa Sư Nữ viếng Huyền Không
Hương sen phát huệ câu thành kính
Cửa Phật khai tâm tiếng nguyện lồng
Nhớ mạ ngày thơ ru, dỗ, hát
Thương ba tuổi nhỏ dẫn, ôm, bồng
Vu Lan lễ hội cài hoa trắng
Phụ mẫu xa rồi hết ngóng trông
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 8/7/2922


CHÀO THU
Từng thu học hỏi đến bây giờ
Trải nghiệm trang đời những áng thơ
Trỗi tứ chân thành luôn mộng mở
Thành phương đẹp đẽ chẳng phai mờ
Thoáng đạt ngôn từ hoa mãi nở
Thanh bình cuộc sống cảnh hoài mơ
Thương dòng nghĩa cử tình nhung nhớ
Thưởng ngoạn vườn thi khó hững hờ..!
Đức Hạnh
06 08 2022
LẠC BƯỚC
Giáng hạ trần ai tự bấy giờ
Vui cùng quý hữu dệt hồn thơ
Vần trao hợp cảnh khôn phiền não
Nghĩa gửi thành tâm khó nhạt mờ
Hẹn nửa cung đàn vương nỗi nhớ
Nâng từng chén rượu tủi lần mơ
Hồi sinh vẫn nhắc tình dang dở
Chẳng tiếc bèo mây phận hững hờ
KN
THƠ&BIỂN
Thơ hòa biển mộng thắm tình em
Biển hát trường ca ả nguyệt nhìn
Biển vẫn tươi cười hôn ngọn núi
Thơ còn thấm đượm chảy trong tim
Biển yêu sóng dậy vớt trăng chìm
Thơ nhớ ân tình chẳng lặng im
Thơ nghĩa chân thành khai cuộc sống
Biển tình sáng tỏ mộng hoàng kim
Thơ dệt niềm tin rạng rỡ nay
Biển dâng nghĩa khí kiên cường này
Biển lòng rộng rãi ôm sông núi
Thơ mộng vui mừng mở cánh tay
Biển còn lãng mạn ghẹo thuyền kia!
Thơ vẫn chung tình cưới nguyệt dzìa
Thơ mộng nồng nàn hoa thắm nở
Biển tình thắm thiết thể nào chia..!
Đức Hạnh
05 08 2022
TRĂNG VÀ BIỂN
Kìa trăng tròn nhỉ đẹp không em..
Sao cứ chăm chăm trố mắt nhìn..
Chẳng lẽ mê rồi quên biển hả..
Hay là để mất cả con tim..?
Đây cũng không hơn cũng đắm chìm
Vào lòng biển lạnh lấn sâu im
Bới từng hạt cát nghe hơi thở
May sẽ moi ra được cái kim.
Khiến bị đau nhừ đã bấy nay
Nước dâng lên cát xóa chân này
Cùng em thơ thẩn khi chiều vắng
Nhỏ nhẹ ru hồn tay nắm tay
Biển và trăng đó vẫn nơi kia
Còn kẻ tha hương chẳng lối dzìa
Xin được cảm thông và chớ trách
Do mình hay cảnh bị xa chia..?
Thái Huy
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
Tình thơ phấn khởi vọng bao điều
Trải vận vui vầy nghĩa mến yêu
Thưởng thức nàng thi hòa những điệu
Thành công bản nhạc hát muôn chiều
Theo dòng suối mộng trăng còn hiểu
Trỗi cánh hoa lòng dạ chẳng xiêu
Trọng chữ chân tình duyên hổng thiếu
Từng thu kỷ niệm nhớ nhung nhiều…
Đức Hạnh
03 08 2022
CÁNH THƠ HOA
Phổ cánh thơ hoa gửi mấy điều
Cho tình thắm mãi một niềm yêu
Mùa xuân sẽ đẹp cùng năm tháng
Hạt nắng còn vui mỗi buổi chiều
Mặc lúc thu về cơn gió lạnh
Hay ngày lá rụng cảnh đời xiêu
Thì em hãy cứ là trang mộng
Để dấu thời gian hạnh phúc nhiều!
Ngọc Liên
02.08.22
P/s: một ngày thật đặc biệt, cảm ơn tất cả mọi người, Ba Mẹ, Gia đình, quý Cha, quý Thầy, quý Dì, gia đình GLV, các bạn
CUỘC SỐNG!
Cuộc sống chân thành dẫu ở đâu
Bình minh rạng rỡ chẳng phai nhàu
Sông tình rộng rãi luôn hồ hởi
Ngõ mộng eo sèo lắm khổ đau
Thể hiện bình sinh ngời những hướng
Hoài mong nghĩa khí thỏa duyên đầu
Mai về cát bụi lòng thanh thản
Hạnh phúc chan hòa dẫu ở đâu!
Đức Hạnh
02 08 2022
THUYỀN TRÔI
Con thuyền lờ lững biết về đâu
Ông lái lặng yên, tóc rối nhàu
Vò rượu cạn khô nằm vất vưởng
Vầng trăng mòn khuyết chiếu âu sầu
Nhạt nhòa đêm xuống nghiêng mờ bóng
Mù mịt sương rơi thấm ướt đầu
Lão vẫn thờ ơ, chèo gác mái
Con thuyền...trôi mãi...biết về đâu ?
Sông Thu
02/08/2022
NGẪM NGỢI
Ngàn hoa thắm nở đượm hương đời
Ngọn núi khiêm nhường mộng chẳng vơi
Ngưỡng trải công bằng vui mọi giới
Ngành khai bất nghĩa tẻ muôn thời
Nhân loài quảng đại tình yêu tới
Nghĩa cử ngông cuồng cuộc sống lơi
Ngẫm ngợi đồi non nào phấn khởi
Nguồn khai sạch bách…hỡi ôi! trời!
Đức Hạnh
01 08 2022
ĐƠN HÀNH
Lãng khách tìm chi giữa cuộc đời
Trong dòng bụi quẩn gió chơi vơi
Niềm tin đã nhạt hồn nhầm phách
Lý tưởng chưa quên mộng lỗi thời
Một bữa phiền trần đôi cánh mỏi
Muôn trùng khổ hải chiếc thuyền lơi
Bồng lai diệu vợi cay tròng mắt
Thoảng bóng phi âu lạc cuối trời.
01.08.2022
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
[Cảm tác]
Thu tràn kỷ niệm nhớ vườn xưa
Những ánh vàng rơi mộng chẳng thừa
Lão Cuội khai nguồn cưa mấy thửa
Nga Hằng trải nhạc hát giữa mưa
Tưng bừng ruộng rẫy ngời hoa quả
Rạng rỡ ngàn hoa thắm cảnh mùa
Biểu diễn vầng trăng khoe áo lụa
Đa tình ngọn gió ghẹo nàng xưa…
Đức Hạnh
01 08 2022
THĂM BẠN CŨ
Vạch gió thăm đường cỏ vẫn xưa
Lều tranh vắng vẻ bạn đâu giờ
Nghiên nằm lặng lẽ đàn treo vách
Dế nhảy tưng bừng nhện giũ tơ
Lẫn bóng phù hoa người vạn nẻo
Dòng đôi ngấn lệ ẩn duyên hờ
Sương chiều phảng phất hồn vô định
Hỏi cóc khi nào tạnh bão mưa.
KN