Trang

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021

TƯỞNG NIỆM & NGUYỆN CẦU NGƯỜI ĐÃ MẤT VÌ ĐẠI DỊCH COVID 19

 TƯỞNG NIỆM & NGUYỆN CẦU
NGƯỜI ĐÃ MẤT VÌ ĐẠI DỊCH COVID 19
Dịch bùng phát thật là khủng khiếp
Gây đau thương liên tiếp gian nan
Vi trùng lây nhiễm tràn lan
Làm cho chết chóc bao năm chưa dừng
Y Bác Sĩ anh hùng nước Việt
Giữa tuyến đầu quyết liệt quên mình
Xông pha nắm lấy tình hình
Tiêu trừ lũ khuẩn biến mình mọi nơi
Luôn chữa trị bệnh tình hiểm hóc
Cả ngày đêm mệt nhọc muôn vàn
Bởi trùng biến thể tràn lan
Nhân loài ảo não muôn ngàn tử vong
Tâm điểm dịch Sài Gòn đầu bảng
Từng khoanh vùng rào cản chung tay
Năm ka nghiêm chỉnh làm ngay
Nhà ai nấy ở tháng ngày ngủ say
Đêm thức giấc nghe còi hoảng hốt
Lòng bồi hồi hũ cốt đưa về
Đi lành lặn giờ thương ghê!
Giờ lâm tử thảy bốn bề cô đơn
Quá đau khổ mẹ cha vĩnh biệt
Một đàn con thảm thiết gọi cha...
Biết bao hoàn cành xảy ra
Chỉ còn lại bé ê - a khóc gào
Bao đoàn thể chung tay giúp đỡ
Nguồn yêu thương muôn thuở mặn mà
Cho tương lai trổi khúc ca
Tình liên đới nghĩa chẳng xa thật gần
Lòng quả cảm tuyến đầu cố thủ
Bệnh nhân nhiều sự vụ càng thêm
Y Ngành túc trực ngày đêm
Bữa ăn tranh thủ đứng thềm hành lang
Đoàn thiện nguyện tâm hồn cao cả
Quên thân mình lăn xả ngược xuôi
Tấm lòng sáng tỏ những nơi
Dù cho gục ngã không lời trối trăng...
Mong dịch lắng Sài Gòn đứng dậy
Cả Bắc Nam tin cậy rồi đây
Vươn lên kinh tế đủ đầy
Cơm no áo ấm điều may mãi vào
Lòng phấn khởi tràn đầy hy vọng
Ta phòng ngừa thận trọng chủng tiêm
Tăng cường đề kháng khỏe thêm
Dù cho nhiễm khuẩn đỡ hơn phần nào
Liên Tôn Giáo triển khai sự sống [1]
Mở con đường hạt giống niềm tin
Yêu thương thắm nở ân tình
Tấm lòng bác ái lung linh đất trời
Hồi chuông đổ nhân loài quyến luyến
Lời kinh cầu khẩn nguyện nơi nơi
Xin Ngài rộng mở Nước Trời
Cho Linh Hồn được vào nơi Vĩnh Hằng...
Chúng con nguyện tình Cha độ lượng
Các Linh Hồn được hưởng Nước Trời
Xin Ngài gìn giữ khắp nơi
Bệnh lui dịch rút mọi người yên vui...
Đức Hạnh
21 11 2021

[1] "Bằng cả trái tim và sự ân cần, việc làm của các tu sĩ trở thành nguồn mạch tiếp sức không chỉ cho anh chị em bệnh nhân COVID-19, mà còn là những hạt giống yêu thương gieo vào cộng đồng, nhân lên những việc làm thiện lành trong đại dịch."

"682 tình nguyện viên của các tôn giáo đã tham gia nơi tuyến đầu chống dịch tại 8 bệnh viện dã chiến..."
Y tế cơ sở phòng và chữa bệnh covid tại cộng đồng
LỜI NGUYỆN CẦU
CÁC NẠN NHÂN TỬ VONG VÌ DỊCH COVID-19
Bởi đại dịch gieo bi giáng họa
Khắp toàn cầu khốn đọa nguy nan
Nguồn từ Vũ Hán khởi lan
Dịch trùng Cô vít hai năm chẳng dừng
Mọi nổ lực đã từng thực hiện
Các quốc gia cố hiến sức mình
Nhằm vào lũ dịch vô hình
Quyết tầm soát chúng náu mình khắp nơi…
Qua bấy đợt ta thời dịch lắng
Đợt bốn thì cay đắng vô vàn
Chúng từ ngoài Bắc dần lan
Sài Gòn tâm dịch ngút ngàn thương vong
Tốc độ nhiễm trong vòng sáu tháng
Những bao lần đã giáng mạnh tay
Giới nghiêm… - giãn cách …dụng ngay
Phố phường tĩnh lặng đêm ngày ngủ say
Dân hoảng sợ nhìn đây thấy đó
Lắm ép không đi có nào về
Nhiều nhà nhiễm trọn thảm ghê
Đồng vào hỏa táng tứ bề quạnh đơn…
Ngàn… ngàn trẻ chẳng hơn nhau mấy
Sống nuôi nhau chẳng thấy mẹ cha
Lắm cháu vừa mới sinh ra
Nằm trong lồng ấp oe - a thét gào
Đội mai táng không sao đáp đặng
Cũng như quân áo trắng vậy mà
Nhà thương bệnh viện liên ca
Thay nhau cứu chữa giường xa… giường gần
Sức có hạn lui dần bởi cố
Cầu viện nguồn tăng số quân thêm
Vẫn còn làm việc xuyên đêm
Ăn phần ngủ đứng lúc thềm hành lang
Thương chiến sỹ tuyến đầu vất vả
Lại còn lo tất tả ngược xuôi
Đen - ta rình chực khắp nơi
Bao người ngã xuống chẳng lời trối trăng…
Đồng nguyên cả Nam miền nhiễm dịch
Cả nước cùng hướng đích vào đây
Tăng quân chi viện đủ đầy
Từ con người đến thiết … y dược vào
Nay dịch lắng phần nào tạm ổn
Vắc xin phòng nơi chốn đều tiêm
Năm ca áp dụng vào thêm
Nguy cơ dịch nhiễm nhẹ hơn phần nào
Nay đến lúc chung hào với dịch
Đang phủ liều lượng đích vắc xin…
Cầu an bình - vững lòng tin
Oan hồn tử nạn tịnh yên cõi trời
Giờ lành điểm khai lời chuông gióng
Rằm tháng mười kinh vọng muôn nơi*
Cầu siêu thỉnh nguyện đất trời
Hai mươi ba ngàn lẻ …người đà thác oan
Xác tro cốt nhập hồn tịnh thất
Linh vãng sanh cõi Phật - cõi Trời
Độ trì phò hộ muôn nơi
Dịch tiêu nạn lánh người người an vui…
Văn Thiên Tùng.
Quảng Trị, 19/11/21.
* 20'00, 15/10/Tân Sửu (19/11/2021)


Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2021

TƯỞNG NHỚ CẦU NGUYỆN ĐỒNG BÀO TỬ VONG

 

TƯỞNG NHỚ CẦU NGUYỆN ĐỒNG BÀO TỬ VONG [1]

 [Dĩ đề vi thủ-Bát vận đồng âm-Thủ vĩ ngâm]

TƯỞNG niệm Người đi.. mãi vọng tình
NHỚ lòng cảm động khấn hương linh
CẦU Hồn phách - đến nơi yên tĩnh
NGUYỆN Chí tôn - về chốn thái bình
ĐỒNG khẩn ân lành tiêu dịch bịnh
BÀO trừ sự dữ khỏi nhân sinh
TỬ trong Thiện nguyện ngàn tôn kính [2]
VONG cảnh trần ai nhớ nghĩa tình...
Đức Hạnh
20 11 2021
[1] “Hơn 23.000 người trên cả nước - trong đó có hơn 17.000 người tại Sài Gòn - đã tử vong trong đại dịch Covid-19”
[2] "Bằng cả trái tim và sự ân cần, việc làm của các tu sĩ trở thành nguồn mạch tiếp sức không chỉ cho anh chị em bệnh nhân COVID-19, mà còn là những hạt giống yêu thương gieo vào cộng đồng, nhân lên những việc làm thiện lành trong đại dịch."

Thơ Họa:
NGUYỆN ĐẤNG TỪ NHÂN
"Tung hoành trục khoán-Bát vận đồng âm-Thủ vĩ ngâm"
Nguyện cầu Thiên Chúa ban ơn phúc
Thương xót trần gian đổ suối tình
Nguyện Đấng từ nhân rạng rỡ tình
Cầu bầu Đức Mẹ cứu muôn Linh
Thiên đàng mở cửa nơi hằng vĩnh
Chúa cả thương dân bến tịnh bình
Ban Phép trừ Cô...trong mọi tỉnh
Ơn Ngài giáng thế giữa nhơn sinh
Phúc lành cứu rỗi tiêu căn bịnh
Thương Xót Trần Gian Đổ Suối Tình...
Hồng Xuyến
20.11.2021

LỄ CẦU SIÊU
(Khoán thủ thi- 4 vận)
TƯỞNG vọng NGƯỜI xa...nặng nghĩa tình
NHỚ khai tâm hạnh độ huyền linh
CẦU nơi tiên cảnh, hồn siêu thoát
NGUYỆN chốn âm gian, xác tịnh bình
ĐỒNG thỉnh thái hòa, thay vận đổi
BÀO vùi dịch nạn, chặn trùng sinh
TỬ Tôn mai hậu lo bồi tẩm
VONG khuất thiên thu ấm Suối Vàng!
Nguyễn Huy Khôi
20-11-2021
Kính viếng hương linh các nạn nhân
đã chết vì đại dịch Covid-19!
*
NỖI OAN TÌNH BỞI DỊCH COVID- 19
"Khoán thủ thi- Thủ vĩ ngâm"
TƯỞNG chừng Cô vít chủng thường tình
NHỚ lại càng thương lắm oán linh
CẦU những hồn phiêu thăng thoát tịnh
NGUYỆN bao xác quạnh vãng sanh bình
ĐỒNG nhân thế sớm tiêu tà dịch
BÀO tộc cộng đồng tái phục sinh
TỬ bệnh Đel - ta trùng quái ác
VONG lâm khổ nạn nỗi oan tình!.
Văn Thiên Tùng
Quảng Trị, 21/11/21
*
"LÀ CON MỘT CHÚA ANH EM MỘT NHÀ"
"Dĩ đề vi thủ - Thủ vĩ ngâm"
LÀ ơn Cứu độ thắm duyên tình
CON nguyện giao hòa Đấng hiển linh
MỘT sự yêu thương đời sáng tỏ
CHÚA Con phán xét lẽ công bình
ANH gieo hạt giống hoài khai mộng
EM trải hoa hổng mãi nảy sinh
MỘT Đấng Cha chung ngời sự sống [1]
NHÀ vui hạnh phúc thắm ân tình...
Anh Hân - California
21.11.2021
[1] “Thiên Chúa là Cha, vì Người là Đấng Sáng Tạo, Chúa Giêsu Con Thiên Chúa đã dạy ta điều đó, hơn nữa, còn coi Cha Người như là Cha chúng ta, và dạy ta thưa với Người "Lạy Cha chúng con." [238-240]

Đêm tưởng niệm nạn nhân Covid- 19
KHẤN NGUYỆN
"Thủ vĩ ngâm"
Thắp nén tâm hương, máu mủ tình
Tiễn người tử biệt, nến lung linh
Về phương tịnh độ cầu viên mãn
Đến chốn thiên thai hưởng lạc bình
Ước dịch mau qua ngày khốn quẫn
Mong đời sớm lại cảnh an sinh
Tự do tái lập thời cơ mới
Sáng ánh nhân văn, đẹp ý tình.
Lý Đức Quỳnh
22/11/2021
*
TƯỞNG NIỆM
"Khoán thủ thi - Thủ vĩ ngâm"
TƯỞNG vọng trời cao xót cảnh tình
NHỚ thời dịch bệnh cướp hồn linh
CẦU cho người khuất nay yên nghỉ
NGUYỆN để ta bà mãi lặng bình
ĐỒNG một quê hương đời đại họa
BÀO mòn đất nước cõi nhân sinh
TỬ lìa phận số mau siêu thoát
VONG đến lạc miền chung hội tình
Hải Rừng
Bà Rịa, 22/11/2021
*
XIN GỬI TÂM TÌNH
"Khoán thủ thi - Thủ vĩ ngâm"
Tưởng nhớ, cầu siêu gửi đậm tình
Nhớ người ngày tháng dốc tâm linh
Cầu mong tay mạnh, đời no ấm
Nguyện giữ lòng trung, nước thịnh bình
Đồng chịu siêu trùng gây bệnh hiểm
Bào mòn hảo vóc chặn đường sinh
Tử nàn do dịch, ngàn thương tiếc
Vong nhận nơi dân vạn mối tình.
Trần Như Tùng
23/11/2021
*
TÌNH NGHĨA
"Tuần hoàn bất tận thi-Bát vận đồng âm-Thủ vĩ ngâm"
Tình yêu sáng tỏ đượm hương tình
Tình lý công bằng sự hiển linh
Linh diệu niềm tin lòng thật tĩnh
Tĩnh yên cuộc sống cảnh an bình
Bình sinh dũng cảm ngời nhân tính
Tính khí anh hùng thắm mộng sinh
Sinh trưởng tâm hồn đời trọng kính
Kính yêu đạo nghĩa nở duyên tình.
Anthony – Los Angeles
23.11.2021
*
TƯỞNG NHỚ
"Khoán thủ thi - Thủ vĩ ngâm"
TƯỞNG về bao vị với chân tình
NHỚ đến khẩn xin Đức Thánh Linh
CẦU giúp thông chia phần bất hạnh
NGUYỆN ban thượng hưởng cảnh an bình
ĐỒNG công chống đỡ cho qua khỏi
BÀO tử kêu xin được tái sinh
TỬ sự nhân lành và quảng đại
VONG hồn sẽ được Chúa thương tình.
Thái Huy
11/22/2021
"Tưởng Nhớ Cầu Nguyện Đồng Bào Tử Vong"
*
TƯỞNG NHỚ CẦU NGUYỆN ĐỒNG BÀO TỬ VONG
"Dĩ đề vi thủ - Thủ vĩ ngâm"
TƯỞNG tâm thổn thức thật thương tình
NHỚ cảnh muôn người khẩn nguyện linh
CẦU khẩn Trời ban nguồn sống mới
NGUYỆN xin Phật độ nước thanh bình
ĐỒNG khai đạo lý hoa hồng nở
BÀO vọng nhân loài nghĩa khí sinh
TỬ giữa trần ai đời luyến tiếc
VONG nhân hiển hiện thắm ân tình...
Quang Sang
23/11/2021
*
TƯỞNG NHỚ CẦU NGUYỆN ĐỒNG BÀO TỬ VONG
"Dĩ đề vi thủ-Bát vận đồng âm-Thủ vĩ ngâm"
TƯỞNG vọng Hùng Vương vẫn kết tinh
NHỚ thương Giao Chỉ mãi điêu linh!
CẦU cho Đại Dịch mau về tĩnh
NGUYỆN tới Ơn Trên gấp tạo bình
ĐỒNG sự cùng nhau tuyên chiến bịnh
BÀO huynh sát cánh cứu nguy sinh
TỬ tôn mai hậu hoài thân kính
VONG kỷ cứu nhân cốt thật tình!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 23/11/2021

Thắp nến, cầu nguyện cho nạn nhân qua đời vì dịch Covid-19 tại Trung tâm Đắc Lộ, dòng Tên - ảnh: thầy Phi Long (SJ)
TƯỞNG NHỚ CẦU NGUYỆN ĐỒNG BÀO TỬ VONG
"Dĩ đề vi thủ-Bát vận đồng âm-Thủ vĩ ngâm"
TƯỞNG vọng trần gian những cảnh tình
NHỚ người vĩnh biệt khóc nhân linh
CẦU xin Thượng Đế ban thanh tĩnh
NGUYỆN khẩn Hương Hồn hưởng tịnh bình
ĐỒNG trải nguồn ân muôn trọng kính
BÀO vùi đại dịch nước tồn sinh
TỬ đời luyến tiếc thương cầu thỉnh
VONG vía bình an giữa mộng tình...
Hạnh Trương
23 11 2021
*
THƯƠNG NHỚ!
(Khoán thủ chiết tự - Thủ vĩ ngâm)
T hương yêu khẩn nguyện nhớ nhung tình
Ứ ng nghiệm Linh Hồn vọng hiển linh
Ơ n mãi khai nguồn tâm sáng tỏ
N ghĩa luôn lắng đọng cảnh an bình
G ửi lần chuỗi hạt lòng cầu khấn
N ở cánh hoa hồng hướng phục sinh
H ồng phúc Trời ban nguồn vĩnh cửu
Ơ n khai Cứu rỗi thắm ân tình...
Đình Đẩu
Lyon 24-11-2021
*
TƯỞNG NHỚ CẦU NGUYỆN ĐỒNG BÀO TỬ VONG
"Dĩ đề vi thủ - Thủ vĩ ngâm"
TƯỞNG niệm hồn thiêng với trọn tình
NHỚ! tràn cảm xúc…cảnh điêu linh.
CẦU xin Mẹ giúp đời đau khổ
NGUYỆN Chúa ban ơn phúc lộc bình
ĐỒNG khử cô- vi, dâng lời khấn
BÀO đời con bệnh diệt vi sinh
TỬ trong đại dịch cô đơn lắm!
VONG đón ơn riêng thắm vẹn tình.
Thérèse Tiếng Vọng
25.11.2021
*
HẠT GIỐNG YÊU THƯƠNG GIEO VÀO THẾ GIAN
"Dĩ đề vi thủ - Thủ vĩ ngâm”
HẠT sanh rạng rỡ cánh hoa tình
GIỐNG tốt cội nguồn thật hiển linh
YÊU mến thành tâm lòng sáng tỏ
THƯƠNG dâng thiện chí lẽ công bình
GIEO lời trung thực tâm hồn nở
VÀO nẻo nhân từ nghĩa khí sinh
THẾ giới giao hoà khai sự sống
GIAN nan bão tố chẳng phai tình..!
Lê Xuân Thơ
Ohio= 25.11.2021
*
TƯỞNG NHỚ CẦU NGUYỆN ĐỒNG BÀO TỬ VONG
"Dĩ đề vi thủ - Tvn”

TƯỞNG người dưới nguyệt mạng xa tình...
NHỚ ban lên trời mới hiển linh...
CẦU sớm bình yên nơi tịnh độ
NGUYỆN mau cực lạc chốn thanh bình
ĐỒNG mua thuốc chủng ngăn ngừa bịnh
BÀO chọn vaccine cứu trợ sinh
TỬ tuất, mai sau đời khỏe mạnh
VONG hồn siêu thoát nhớ ân tình...

Mai Xuân Thanh
Thanksgiving 25/11/2021
*
TƯỞNG NHỚ CẦU NGUYỆN ĐỒNG BÀO TỬ VONG
"Dĩ đề vi thủ-Bát vận đồng âm-Thủ vĩ ngâm"
TƯỞNG vọng thương yêu những cảnh tình
NHỚ người vĩnh biệt nhớ vong linh
CẦU xin yên nghỉ xuân hằng vĩnh
NGUYỆN khẩn ước mong mộng thạnh bình
ĐỒNG khấn dương trần tiêu khuẩn bịnh
BÀO lùi đại dịch hủy vi sinh
TỬ vì nghĩa cả muôn sùng kính
VONG vía tôn nhan trọn nghĩa tình...
Đức Hạnh
25 11 2021
LÒNG NHÂN ÁI
“Tung hoành trục khoán-Bát vận đồng âm-Thủ vĩ ngâm”

CẢNH thế thương yêu rạng rỡ tình
KHAI dòng sáng tỏ đượm nhân linh
ĐẠO luôn thể hiện lòng thanh tĩnh
HẠNH mãi hoài mong cảnh tịnh bình
NGUỒN cội chân thành ngời bản lĩnh
CHÂN trời chính trực thắm nhơn sinh
LÝ sanh lẽ phải hoà Thiên tính
LÒNG TRẢI TỪ TÂM BIỂN NGHĨA BÌNH

Hồng Xuyến
26.11.2021
TƯỞNG NHỚ CẦU NGUYỆN ĐỒNG BÀO TỬ VONG
"Dĩ đề vi thủ - Thủ vĩ ngâm"
TƯỞNG nạn Cô Vy quá khổ tình
NHỚ buồn niệm Phật hướng tâm linh
CẦU Trời kẻ chết về phương tịnh
NGUYỆN Chúa người đi đến chốn bình
ĐỒNG dạ chia bùi ai sống sót
BÀO lòng sẻ đắng bạn tồn sinh
TỬ đầy đất nước trong mùa dịch
VONG nghiệp đầu thai thoát khổ tình.
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 11/26/2021
"Tưởng Niệm Dân Lành Tử Vong Mùa CoVid-19"
*
TƯỞNG NIỆM
TƯỞNG niệm trời cao xét nỗi tình
NHỚ mùa Co Vít cướp sinh linh
CẦU xin Thượng Đế hồng ân rưới
NGUYỆN khắp chúng sanh hưởng vĩnh-bình
ĐỒNG khấn thành tâm mau thoát nạn
BÀO mòn nghiệp quả kiếp nhân sinh
TỬ oan Vũ Hán Tàu tàn ác
VONG đến cõi thiên hợp khối tình…
Yên Hà
27/11/2021
*
TƯỞNG NHỚ CẦU NGUYỆN ĐỒNG BÀO TỬ VONG
"Dĩ đề vi thủ - Thủ vĩ ngâm"
TƯỞNG những người đi gửi trọn tình
NHỚ, lòng quặn thắt, vọng hồn linh
CẦU mau siêu thoát miền tiên cảnh
NGUYỆN sớm vượt qua chốn ngục hình
ĐỒNG khấn trời thương... người tạ thế
BÀO...xin phật độ...cảnh tồn sinh
TỬ, đà yên giấc, tâm thanh thản
VONG được tiêu diêu...thoát tội tình...!
Hồng Vân
Bạc Liêu/30/11/202
*
GIEO GIỐNG
[Tung hoành trục khoán-Bát vận đồng âm-Thủ vĩ ngâm]
GIEO nguồn trung thực chan hòa nghĩa
Vào chốn nhân văn nảy nở tình
GIEO giống từ tâm đượm biển tình
NGUỒN hoà lẽ phải giữa sinh linh
TRUNG thành chính khí đời luôn tịnh
THỰC dụng tà tâm dạ chẳng bình
CHAN chứa niềm tin ngày vượng thịnh
HOÀ thành cuộc sống cảnh an sinh
NGHĨA khai đạo lý ngời Thiên tính
VÀO CHỐN NHÂN VĂN NẢY NỞ TÌNH.
Đức Hạnh
26 11 2021
*
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ BẠN HỌA THƠ
[Dĩ đề vi thủ - Thủ vĩ ngâm]
CHÂN thi sáng tỏ những ân tình
THÀNH kính nguyện cầu vọng hiển linh
CẢM tạ dòng trao hồn sáng tỏ
ƠN khai hoa nở mộng an bình
QUÝ nhân thả tứ đời lưu luyến
BẠN hữu trao nguồn cảnh tái sinh
HỌA cảm mến, chan hoà cuộc sống
THƠ ca sáng tỏ nghĩa ân tình...
Đức Hạnh

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2021

BIỂN TÌNH!

 
 

BIỂN TÌNH!

Tình yêu sáng tỏ năm châu
Biển tình khát vọng nghĩa đâu tỏ cùng
Non ngàn thác đổ đầu sông
Biển mơ hòa nhập nước không xa bờ
Nàng thu trải mộng ngây thơ
Ngỡ ngàng cuộc sống lơ ngơ biển sầu
Cội nguồn lạc lối từ đâu!
Để cho nhật nguyệt đương đầu sáng soi
Thuyền yêu lệch hướng đâu rồi
Biển tình thổn thức bao lời dở dang
Dù cho bão tố ngược ngang
Ngàn hoa vẫn nở thôn làng sớm hôm
Vòng tay mở rộng ấp ôm
Biển trời rộn rã sóng cồn xuyến xao
Hằng nga lặng lẽ diễn thao
Sông ngòi chất thải biết bao đoạn trường
Mặt trời soi tỏ ngàn phương
Mà sao bóng tối phủ sương phạc phờ
Biết đâu bến, biết đâu bờ
Biết đâu hai bốn múi giờ vọng nhau
Tình khai chính nghĩa chung bầu
Tình trao hạnh phúc thắm mầu nụ hôn
Tình vươn nghĩa khí không chồn
Cội nguồn lạc lối tẻ hồn đỗ quyên..!
Đức Hạnh
19 11 2021


CUỒNG NGÂM
Cánh buồm thả khắp năm Châu,
Ngược xuôi con nước biết đâu tận cùng.
Lòng biển tiếp với lòng sông,
Bọt trăng vỗ nhịp hư không vô bờ.
Nhặt khoan du mộng vào Thơ,
Một khoang vô trạo, những ngơ ngẩn sầu.
Nhịp về đâu, phách về đâu?
Lửng buông tơ trúc giang đầu trăng soi.
Gặp nhau là mất nhau rồi!
Điệu luân vũ dứt, Thơ lời dở dang.
Một trăm cái bến sang ngang,
Bến nào mà chẳng lỡ làng chiều hôm!
Thì thôi ! gối chiếc trăng ôm,
Cuồng ngâm với lớp sóng cồn lao xao!
Con sông Bờ, con sông Thao,
Hai con sông ấy xa bao dặm trường?
Chuốc đầy một chén tha phương,
Sầu lên mái tóc điểm sương bơ phờ!
Con sông Thao, con sông Bờ,
Hai con sông ấy bao giờ gặp nhau?
Chưa say, lại đã cạn bầu,
Chưa bình minh, đã tím mầu hoàng hôn.
Sóng du thuyền cũng bồn chồn,
Gió hay tiềng hú gọi hồn đỗ quyên?
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia - 15.11.2021