Trang

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

CÔNG DANH BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM

 


 CÔNG DANH BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM
CÔNG Thầy rạng rỡ khắp năm châu
DANH tính anh hùng ở tuyến đầu
BÁC đã quên mình khai sự sống
SĨ còn nhẩn nguyện giảm cơn đau
LINH hồn giải tội - Nguồn tươi sáng
MỤC tử cầu xin - Đấng nhiệm màu
HỮU ái ân tình như biển cả [1]
TÂM Nhân chữa bệnh thắm tinh cầu…
Đức Hạnh
25 04 2020
[1] "Bạn thân mến, thứ Hai Tuần Thánh tôi bay lên New York City giúp Y tế 3 tuần. Hồi hộp và hơi sợ vì Coronavirus đang lây nhiễm nặng và người chết quá nhiều. Nhưng nhân viên y tế làm việc quá tải cần được giúp đỡ. Hy vọng góp phần được chút ít, theo gương hy sinh của Chúa Giêsu năm xưa" (Lm. Antôn Phạm Hữu Tâm)

THƠ HỌA:

VINH DANH BÁC SĨ LINH MỤC - HỮU TÂM
VINH hiển Ngành y thắm những châu
DANH nhơn chống địch đã đi đầu
BÁC luôn chữa bệnh mong êm ái
SĨ mãi yêu người loại đớn đau
LINH khí tiêu tà ngời cuộc sống
MỤC tiêu chống dịch đẹp muôn màu
HỮU tình nghĩa cử giàu nhân ái
TÂM đức từ nhân trải địa cầu…
Hồng Xuyến
25 04 2020

DANH THƠM LƯU HẬU
(Dĩ đề vi thủ)
CÔNG trạng sáng trong tựa Ngọc Châu
DANH thơm lưu hậu - nghĩa công đầu
BÁC tham độ thế ban hồng đức
SĨ liệt cứu đời thoát khổ đau
LINH thướng Giáo Đường khai huệ nhãn
MỤC từ Pháp Giới giải căn mầu
HỮU duyên hữu lý Antôn - trượng
TÂM hạnh tường minh, thỏa nguyện cầu!
Nguyễn Huy Khôi
25 04 202

HỮU TÂM
CÔNG xá là chi so ngọc châu…
DANH thời coi nhẹ chẳng cho đầu
BÁC nhân xoa dịu trăm điều khổ
SĨ ái sẻ chia vạn nỗi đau
LINH hứng Tin Mừng luôn tỏa sáng
MỤC chăn Lời Chúa mãi tươi màu
HỮU thần tín thác nguồn ân sủng
TÂM được nêu cao khắp địa câu.
Thái Huy
25 04 2020

TÌNH YÊU BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM
TÌNH cảm khai nguồn vọng những châu
YÊU thương chiến đấu địch lui đầu
BÁC mong thể hiện ngày tươi sáng
SĨ quyết khai trừ dịch đớn đau
LINH khí tiêu trùng vui cuộc sống
MỤC tiêu chữa bệnh thỏa muôn màu
HỮU danh rạng rỡ lòng nhân ái
TÂM huyết Ngành y thắm địa cầu…
Anh Hân
California - 26 04 2020

KHÓC VỚI AI ĐANG KHỔ SẦU*
Áo chùng ướt đẫm những dòng châu
Can đảm xung phong lên tuyến đầu
Y sĩ kiên tâm kềm nỗi khổ
Thày tu chia sớt bớt niềm đau
Xin ơn cho chị nhìn nhan Chúa
Ban phép mong anh gặp nhiệm mầu
Kết nối bệnh nhân cùng quyến thuộc
Trong phòng cấp cứu vẳng kinh cầu
Nông gia hai lúa NJ
26 04 2020
* Vui với ai mừng vui
Khóc với ai đang khổ sầu
Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa...
( Trích Thánh Ca VN )

TÌNH YÊU CAO CẢ
[Đáo họa: “Khóc Với Ai Đang Khổ Sầu”- Nông gia hai lúa NJ]
Bác sĩ thương người, nhỏ lệ châu
Vào trong ổ dịch tuyến ban đầu
Kiên cường chữa bệnh trao nguồn sống
Quyết liệt tiêu trùng khỏi nỗi đau
Nghĩa cử chân thành bao đức độ
Tài năng sáng tỏ đẹp muôn màu
Quên mình dũng cảm theo lời Chúa [1]
Thể hiện tình yêu ý nguyện cầu…
Đức Hạnh
26 04 2020
[1] Lời Chúa Kito đã phán: “Không có Tình Yêu nào cao trọng cho bằng hy sinh mạng sống mình vì kẻ mình yêu!”

CÔNG DANH BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM
CÔNG đức Ngành y...tỏa ngọc châu
DANH thơm chống dịch - dịch lui đầu
BÁC vào “tử địa” khai nguồn sống
SĨ giúp nhân loài khỏi bệnh đau
LINH dược trừ vi…ngời vạn lối
MỤC tiêu chữa bịnh thắm muôn màu
HỮU tình chiến sĩ.. giàu nhơn nghĩa
TÂM nguyện yêu thương khắp địa cầu.
Thành Kha
27 04 2020

NGƯỜI THẦY NGÂN ÁI
“Áo Trắng” anh hùng tỏa những châu
Vào ngay ổ dịch tuyến ban đầu
Kiên cường chữa bệnh mong tươi thắm
Quyết liệt tiêu trùng khỏi đớn đau
Nghĩa cử Thiên Thần dâng nhiệt huyết
Tình yêu bác sĩ đượm muôn màu
Bịnh nhân trở nặng…Ngài ban phép [1]
Kết nối người thân…thỏa nhịp cầu…[2]
Lê Xuân Thơ
Ohio – 27 04 2020
[1] Bí Tích Rửa Tội và Giải Tội còn gọi là bí tích kẻ chết vì ban cho ta sự sống siêu nhiên và ơn thánh Chúa cho những người đã chết trong tội.
[2] Kết nối bệnh nhân cùng người tâm sự, trong giờ lâm tử

CHÚC MỪNG BÁC SĨ PHẠM HỮU TÂM
Mục Tử nhân lành thắm ngũ châu
Xông pha chiến đấu khuẩn tiêu đầu
Anh hùng nước Việt chào thân ái
Nghĩa cử tình Thầy xóa đớn đau
Bác sĩ quên thân ngời cuộc sống
Đoàn quân chống dịch thắm muôn màu
Nhân loài cảm tạ Ngành y tế
Chúc tụng An-tôn khắp địa cầu…
Xuân Hồng
28 04 2020

CÔNG DANH BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM
CÔNG lực Thiên Thần [1] tỏa những châu
DANH y quật khởi tiến quân đầu
BÁC khai thế trận lòng hăng hái
SĨ triệt vi trùng bạn ít đau
LINH dược tình yêu ngời Đức Mến [2]
MỤC ân nghĩa cử thắm muôn màu
HỮU hình Bí tích ban người bệnh [3]
TÂM chuyển từ bi, khúc nguyện cầu…
Hạnh Trương
28 04 2020
[1] “Phải chăng đó là những Thiên Sứ nhân từ, Thiên Thần thật sự, những Thiên Thần Áo Trắng, tự Trời cao xuống trần thế này để xoa dịu nỗi đau đớn và tai ương của loài người.”
(Nguồn: Vietcatholic Networks)
[2] “Đức Mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả”
- Là nhân đức giúp ta, có thể hiến mình cho Chúa để kết hợp với Người, và yêu mến tha nhân không điều kiện và chân thành, vì yêu Chúa là Đấng đã yêu ta trước. [1822-1824, 1844]
[3] Ban phép Bí tích Sức dầu Thánh cho bệnh nhân trong giờ lâm chung.

SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU
[Tự họa]
Chiến sĩ anh hùng sáng những châu
An tôn [1] dũng cảm tiến quân đầu
Kiên cường chữa bệnh mong êm thấm
Phấn khởi tiêu trùng triệt đớn đau
Thể hiện Ngành y ngời nghĩa khí
Hy sinh cuộc sống rực muôn màu
“Thiên Thần Áo Trắng” yêu nhân loại
Sứ điệp tình yêu [2] thắm địa cầu.
Đức Hạnh
28 04 2020
[1] Lm. Antôn Phạm Hữu Tâm
[2] "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi"( Mc 12, 28b-34)

KHÁT VỌNG !
Ước vọng hoa hồng nở những châu
Vi trùng Vũ Hán phải tiêu đầu
Trần gian hỗn loạn thành êm thấm
Bệnh dịch yên lành hết đớn đau
Chuyển biến tình yêu làm sức mạnh
Từ li vũ lực dứt nguồn đau
Công bằng chính trực vui đời sống
Lẽ phải thực thi thắm địa cầu.
Quang Sang
29 04 2020

TÌNH
Tình nghĩa khai nguồn tỏa ánh châu
Tình yêu cống hiến đẹp duyên đầu
Tình trao nghĩa cử vươn lòng thấu
Tình giúp nhân loài triệt nỗi đau
Tình mãi tươi cười ngời Bắc Đẩu
Tình luôn sáng tỏ rực muôn màu
Tình người chiến sĩ… đời yêu dấu
Tình bác Hữu Tâm thắm địa cầu.
Nguyễn Ngọc Vinh
New York – 29 04 2020

NGHĨA
NGHĨA khí “Thiên Thần” tỏa ngũ châu
NGHĨA khai chống dịch tuyến ban đầu
NGHĨA nhơn chữa bệnh mong tươi sáng
NGHĨA cử yêu người chữa đớn đau
NGHĨA hiệp nhân lành gìn cuộc sống
NGHĨA tình thánh thiện xóa niềm đau
NGHĨA Thầy “rửa tội” thêm hồng phúc
NGHĨA cả tâm linh thỏa nhịp cầu…
Đình Đẩu
Lyon – 29 04 2020

CHÀO BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM
Bác sĩ, lương y rạng ngũ châu
Vinh danh chống dịch ngẩng cao đầu
Xông pha chiến đấu quan phòng bệnh
Hăng hái ngăn ngừa cảm giác đau
Linh Mục phát tâm lòng bách thiện
Nhân tài xuất chúng dạ muôn màu
Tâm tư, nghĩa cử người thầy thuốc
Tình cảm chân thành kẻ sở cầu...
Mai Xuân Thanh
Ngày 30/04/2020

NGÀNH Y THỜI DỊCH
Ơn này kính tặng cả toàn châu
Chiến sĩ Ngành Y ngự đỉnh đầu
Cảnh sống an lành nương hậu thuẫn
Tâm hồn nhạy cảm ngấm niềm đau
Cầu xin thượng đế ban thuần bản
Đáp dưỡng lòng tin tỏa nhiệm màu
Thảm nạn con người đang lãnh lấy
Trong màn chính loạn ẩn dòng sâu.
Mai Thắng
01 05 2020

NGÀNH Y CHỐNG DỊCH
[Đáo họa: “Ngành Y Thời Dịch” Mai Thắng]
Khủng khiếp vi trùng nhiễm mọi châu
Ngành y chống địch đã đi đầu
Vào trong “tử địa” còn gay cấn
Chữa bệnh nhân loài khỏi đớn đau
Tưởng vọng tầm phương ngời lẽ sống
Hoài mơ hủy dịch thắm muôn màu
Thành tâm khẩn nguyện tàn Cô vít
Kính cẩn “Thiên Thần” nghĩa đượm sâu…
Đức Hạnh
01 05 2020

CHỐNG GIẶC
Cô vít hoành hành khắp các châu
Việt Nam chống dịch vẫn đi đầu
Mặc cho sự mất về kinh tế
Phải cứu con người khỏi nỗi đau!
Chính phủ cách ly là giải pháp
Ngành y chữa trị tạo cơ mầu
Đồng lòng cả nước lui về, nghỉ
Góp của nhấn chìm giặc xuống sâu!
Tau Dotrong
Bắc giang, 01/5/2020

BÁC SĨ HỮU TÂM
Bác sĩ anh hùng sáng ngọc châu 
Hy sinh đại dịch quyết đi đầu 
Nhân từ dạ ái chăm người khổ 
Đức độ lòng yêu chữa kẻ đau
Linh mục choàng đen đằm nhã sắc 
Lương y khoác trắng dịu thanh mầu 
Hữu Tâm sứ mạng dâng đời cả 
Chúa dạy tình thương rải địa cầu. 
Minh Thuý 
Tháng 5/1/2020

THƠ CẢM TÁC

VINH DANH BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM
VINH quang Giáo Hội rạng muôn màu
DANH tiếng lưu tồn mãi kiếp sau
BÁC hiểu dân tình lòng hỗn loạn
SĨ tường thế sự dạ vo nhàu
LINH hồn đã nếm niềm an ủi
MỤC vụ không nề nỗi khổ đau
HỮU ái cho dù trong dịch bệnh
TÂM lành mến Chúa nghĩa thêm giàu.

Giã Từ
29-04-2020.

CÔNG DANH BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM
Công riêng tỏ rạng khắp trần Châu
Danh tánh tiên phuông tuyến bước đầu.
Bác ái can trường nào có ngại
Sĩ từ tự ý chẳng so đau
Linh đan cố gắng tìm tiêu dịch
Mục thuốc chăm lo nguyện diệu mầu
Hữu thiện lương y chăm sóc bệnh
Tâm tư thầm ước đạt mong cầu.
Đặng Xuân Linh

VINH DANH BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM
[Đáo họa: VDBSLMHT - bạn: Gĩa Từ]
VINH hiển An tôn mãi thắm màu
DANH Thầy tỏa sáng tận đời sau
BÁC vào ổ dịch trong nguy hiểm…
SĨ chữa bệnh tình giữa đớn đau
LINH khí khai nguồn tâm mãi đẹp
MỤC tiêu diệt khuẩn nghĩa luôn giàu
HỮU tình Bí Tích [1] và liên lạc [2]
TÂM đức nhân từ mộng chẳng nhàu…
Đức Hạnh
30 04 2020

[1] Bí Tích Rửa Tội và Giải Tội còn gọi là bí tích kẻ chết vì ban cho ta sự sống siêu nhiên và ơn thánh Chúa cho những người đã chết trong tội.
[2] Kết nối bệnh nhân cùng người nhà tâm sự, trong giờ lâm tử

Bác sĩ - Linh mục Phạm Hữu Tâm cầu nguyện cho bệnh nhân Covid-19


Thứ Tư, 28 tháng 7, 2021

TRIỂN VỌNG NGÀNH Y TẾ

Thuốc điều trị COVID-19 viên uống hứa hẹn chấm dứt đại dịch

TRIỂN VỌNG NGÀNH Y TẾ

Vi trùng biến thể [1] trỗi nhiều nơi
Khốn khổ người dân giữa cuộc đời
Bệnh nhiễm bao ngày nghe khủng khiếp
Nguồn lây mọi ngã đến tơi bời
Hoài mong lũ khuẩn dần tiêu tán
Tưởng nghĩ dương trần lệ hết rơi
Triển vọng Ngành y tìm thuốc chữa
Cầu xin đỡ dịch cảm ơn Trời..!
Đức Hạnh
29 07 2021
[1] "Biến thể Delta - Virus Sars-Cov-2 không ngừng biến đổi, nhiều biến chủng mới xuất hiện khiến diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp với số lượng ca nhiễm mới tăng cao. Các chuyên gia đã dự đoán nhiều biến thể có khả năng đe dọa thành quả chống dịch của thế giới, trong đó có biến chủng Delta đang gây ra làn sóng lây lan trên diện rộng tại TP.HCM."

Số ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng tiếp tục tăng cao, bệnh nhân nặng ngày càng nhiều.
Bên cạnh vắc xin, thuốc điều trị COVID-19 hứa hẹn sẽ nhanh chóng chấm dứt đại dịch- ảnh L.N


Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2021

ĐI TRÊN ĐƯỜNG CHÚA

 

ĐI TRÊN ĐƯỜNG CHÚA

Ngày càng dịch bệnh lây truyền
Vi trùng biến thể ưu phiền khắp nơi
Bao miền ca nhiễm nào vơi
Ngành y chữa trị sáng ngời nghĩa nhân
Tinh thần phục vụ muôn dân
Anh em Tu sĩ góp phần yêu thương [1]
Tâm hồn nghĩa cử ngát hương
Đi trên đường Chúa thắm vườn nhân sinh
Việc làm bác ái hữu tình
Nhờ ơn Đức Mẹ bệnh tình sẽ qua
Cho dòng Cô- vít rời xa
Cho toàn thế giới thái hòa bình an
Không còn đại dịch nguy nan
Nguyện cầu Thiên Chúa, mọi đàng Chúa thương…
Đức Hạnh-23 07 2021


Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

NGUYỆN CẦU QUA CƠN ĐẠI DỊCH

 

NGUYỆN CẦU QUA CƠN ĐẠI DỊCH

Khắp miền Cô- vít tung hoành
Phố phường lặng lẽ chúng hành khắp nơi
Chiều thu nỗi nhớ chơi vơi
Lá thu buồn bã rụng rời chia phôi
Dân tình thổn thức bồi hồi
Khoanh vùng cách trở đứng ngồi chẳng yên
Tin đài ca nhiễm triền miên
Làm cho cuộc sống đảo điên sinh tồn…
*
Giáo đường vắng lặng tiếng chuông
Trong vùng giãn cách cõi buồn đôi nơi
Nguyện cầu Đức Mẹ nhậm lời
Cầu bầu Thiên Chúa chuyển dời tai ương
Cho cơn dịch bệnh mau dừng
Cho toàn thế giới vui mừng bình an
Qua cơn khốn đốn nguy nan
Nguyện cầu Thiên Chúa mọi đàng Chúa thương!
NGUYỆN CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. AMEN
Đức Hạnh
15 07 2021
Thơ Họa
NGUYỆN CẦU ĐỨC MẸ MARIA
Bàng hoàng biến thể tung hoành
Muôn người vướng bệnh khuẩn hành mọi nơi
Trần gian nỗi khổ nào vơi
Phố phường cách trở xa rời pha phôi
Thông tin dịch nhiễm liên hồi
Bà con lo sợ nằm ngồi không yên
Đêm buồn suy nghĩ liên miên
Bao giờ hết dịch khuẩn điên hết tồn..!
Nhà thờ lạnh lẽo gát chuông
Giáo dân vắng vẻ cảnh buồn hai nơi
Nguyện cầu Thánh Nữ nhậm lời
Cho toàn thế giới di dời tai ương
Để cơn dại dịch được dừng
Nhân loài cảm tạ lòng mừng bằng an
Vượt qua bão tố gian nan
Chúng con nhẩn nguyện muôn đàng Ngài thương.!
 NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN - CẦU CHO CHÚNG CON. AMEN
Hồng Xuyến
16/07/2021



Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021

TÌNH YÊU TRONG MÙA DỊCH!


 Lực lượng y tế đo thân nhiệt tại các chốt kiểm soát dịch bệnh.   


TÌNH YÊU TRONG MÙA DỊCH!
Thu ảm đạm vì nàng Cô- vít…
Đầu tháng bảy mù mịt quan san
Đồi nương lá rụng hoa tàn
Phố thị...giãn cách võ vàng ngẩn ngơ
Khuẩn biến thể lây truyền mọi ngã
Trăng u buồn chẳng hạ thăm đồi
Anh và em cũng xa rời
Biển tình mãi nhớ tình ơi! Chớ buồn…
Anh giữa chốt khám người qua lại
Trái tim hồng chẳng ngại gió mây
Biển tình sóng trỗi tháng ngày
Vườn hồng thắm nở tằm ngài sắt son
Dòng sông nhớ biến thành biển mộng
Ta cùng em lướt sóng dẫu đâu
Thuyền yêu vượt bến sông sầu
Mừng ngày hôn lễ trầu cau đủ đầy
Niềm hy vọng bến bờ thông suốt
Anh và em chung cuộc cụng ly
Mừng vui hết dịch phất kỳ
Tình duyên hạnh phúc cách ly biển sầu.!
Đức Hạnh
10 07 2021

CHỚM THU
Thu về lại giăng buồn trước ngõ
Hạ vừa qua vàng võ mùa sang
Hoa rơi lẫn vệt nắng tàn
Lá xào xạc rụng nai vàng ngác ngơ
Hàng phượng vĩ giờ trơ cành gãy
Phiến lá sầu run rẩy bên đồi
Tiếng ve ngơ ngẩn rã rời
Chẳng còn rộn rã hạ ơi ! Đừng buồn ...
Đầu tháng tám mưa tuôn nặng hạt
Tưởng đông về nhòa nhạt đóa mây
Ngưu lang Chức nữ hẹn ngày
Nhịp cầu lỡ bước sắc ngài héo hon
Hồn xao xuyến mỏi mòn chờ đợi
Bóng nhạn xa vời vợi về đâu
Để thu chết lặng hoang sầu
Nhìn cây trơ lá hoa cau rụng đầy
Thu vừa chớm rừng cây khô lá
Hạ đẫm buồn vội vã chia ly
Tình ơi sao nỡ phân kỳ
Để cho một đóa Cẩm ly hóa sầu
Giang Hoa
07.07.2021