Trang

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

HOA ANH ĐÀO

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa và ngoài trời
HOA ANH ĐÀO
Về đây gởi mộng nép Anh Đào
Rạng rỡ trời hồng đẹp biết bao
Vạn cánh hoa khai ong rạo rực
Ngàn cành nhụy hé gió lao xao
Người say bút mực tô đằm thắm
Kẻ dệt vần thơ điểm ngọt ngào
Một cảnh thiên đàng ngây lạc bước
Hương đời dịu toả nét thanh tao
Minh Thuý
BÀI HỌA
NÀNG XUÂN RẠNG RỠ
Rạng rỡ mùa xuân trổ thắm đào
Yêu kiều gợi cảm biết dường bao
Nàng thi vẫy gọi tình say đắm
Bạn hữu giao hòa cảnh xuyến xao
Hớn hở hoa cười luôn trong sáng
Nồng say mộng nở mãi thơm ngào
Hằng Nga lộng lẫy từ cung Quế
Nhã nhạc tưng bừng mộng ước trao...
Đức Hạnh
NGẮM HOA ĐÀO
Thích thú chao ơi! Khóm khóm đào!
Giật mình ngơ ngác tưởng chiêm bao
Đây vườn thượng uyển hồn ngây ngất
Đó chốn bồng lai dạ xuyến xao
Hoa thắm mởn mơn khoe sắc rực
Hương nồng thoang thoảng toát thơm ngào
Thủ Đô phong cảnh đầy hoa mỹ
Được hưởng một lần thú nhã tao
Phương Hoa
NGHIÊNG CÁNH HOA ĐÀO
Giọt nắng mềm chao giữa khóm đào
Hồn như lạc giữa cõi chiêm bao
Phố thương gió thổi hàng cây ngả
Đò nhớ ai về tiếng sóng xao
Lối cũ mềm buông làn tóc biếc
Áo xưa nghiêng lượn gió hương ngào
Giá không mòn mỏi tình xa cách
Xuân đến cùng chia cảnh nhã tao
Trầm Vân
MÙA XUÂN & HOA ANH ĐÀO
Thời tiết sang mùa đẹp xiết bao
Trời Xuân khoe sắc đóa hoa đào
Đong đưa cánh gió ,lòng say đắm
Lã lướt làn mây , dạ xuyến xao
Mặc khách lãng du tô mật ngọt
Thi nhân vẫy bút điểm hương ngào
Ngẩn ngơ trước cảnh ngời lưu luyến
Thả vội đôi vần ý nhã tao
Songquang
THIÊN ĐƯỜNG HOA ANH ĐÀO
Tươi thắm trời xuân ngập sắc đào
Một rừng hoa bướm đẹp dường bao
Dịu dàng tà áo em phơ phất
Ngây ngất tâm hồn anh xuyến xao
Ánh mắt nồng nàn như lửa đượm
Nụ hôn say đắm tựa đường ngào
Thiên đường hạnh phúc đang chào đón
Ta bước chân vào cõi nhã tao.
Sông Thu
THOÁNG MỘNG DƯỚI HOA
Chợp mắt...say sưa,mộng dưới đào
Du hồn thoát thế,gặp chiêm bao
Nhật Tân*, Tết cũ,hoa tươi thắm
Phố cổ,Xuân xưa,gió ngạt ngào
Bà Kiệu**trầm lan,bay lãng đãng
Hồ Gươm,sóng gợn,táp xôn xao
Nghe quen, giọng nói ai lên tiếng
Thức giấc,tà bay.***..dáng nhã tao
Thanh Hoà
*Tên làng đào đã dâng vua Quang Trung nhành đào đẹp nhất mừng Tết đại thắng.
**Đền này do chúa Trịnh xây cho công chúa đi tu,trên bờ ngay cạnh đền Ngọc Sơn (dưới hồ)
***Tác giả kỳ ngộ với MT,thấy người đẹp đang tạo dáng chụp hình,
HOA ANH ĐÀO MỸ QUỐC
Hoa Thịnh Đốn tươi sáng nụ đào,
Về đây ngoạn cảnh khoái dường bao.
Bướm ong thấp thoáng mầu bay lượn,
Nắng gió mơn man tiếng động xao.
Bông nở đưa hương nhìn đẹp thắm,
Người đi vui cuộc sống thơm ngào.
Kinh đô Mỹ quốc nhiều an lạc…
Kể cũng thiên đường lắm nhã tao !
Liêu Xuyên
MỘNG HOA ĐÀO
Lở cơn mộng mị với hoa đào
Mơ tưởng cành hồng đẹp xiết bao
Lể hội tượng đài, lòng rộn rả
Thuyền chèo sông nước, dạ xôn xao
Niềm vui tạm bợ cho khuây khoả
Nỗi buồn vĩnh viễn chẳng ngọt ngào
Chạnh lòng lữ khách sầu tê tái
Đoạn trường lắm nỗi, cảnh ly tao.
Thanh Trương
NGẮM HOA ANH ĐÀO
(Thủ Đô Hoa Kỳ)
Phong cảnh hữu tình vạn nhánh đào
Áo xanh xinh đẹp ngỡ chiêm bao
Khăn quàng phất phới như tranh vẽ
Trang phục hài hòa tựa sóng xao
Em đứng vin tay cành nở thắm
Anh nhìn chớp mắt nụ đơm ngào
Hương đời thơm ngát chàng âu yếm
Triệu cánh tỏa lan thiếp nhã tao
Mai Xuân Thanh
HOA ĐÀO
Sáng rực rừng cây, nép gốc Đào
Hoa, Người đứng cạnh đẹp dường bao
Cành chen nụ ấp bừng tươi mới
Dáng ngã chiều tan ánh xốn xao
Tạo cảnh nên thơ say chất ngất
Đan hình mông tưởng dậy hương ngào
Từng cơn phấn thoảng lay hồ mắt
Đắm đuối hồn ai ý gởi trao
Bảo Trâm
SƯƠNG CHIỀU
Thơ thẩn dừng bên ngọn trúc đào
Ôi ! trời xanh đẹp biết là bao
Hoa tươi gió thoảng... mùi nồng thắm
Trái chín cây chùi.... bướm xốn xao
Ruộng lúa vàng hoe đưa vị ngọt
Vườn lê nặng trĩu toát hương ngào
Trống chùa vang vọng theo chiều xuống
Sương đã rơi buồn...khúc nhã tao !
Trịnh Cơ
Mỹ nữ ngồi trên gốc cây anh đào Mặt nước long lanh tối màu Mỹ nữ ...

NỤ HÔN TRONG MƠ

Chọn lọc hình ảnh đẹp về tình yêu hạnh phúc, dạt dào yêu thương ...
NỤ HÔN TRONG MƠ
Nụ tình dịu ngọt đọng trên môi
Tỉnh dậy, hương yêu thấm đẫm người
Cảm giác nôn nao dâng choáng ngợp
Trái tim rạo rực đập liên hồi
Trở về hạnh phúc thời chung bóng
Gặp lại thiên đường thưở sánh đôi
Nhắm mắt mơ màng ngày tháng cũ
Nghe lòng xao xuyến mãi không thôi.
Phương Hà
26 05 2020
BÀI HỌA
DƯ HƯƠNG
Giấc điệp trăng cười thắm nụ môi
Tình thu rạng rỡ tỏ duyên người
Nồng nàn chú Cuội hôn cành liễu
Rộn rã nàng thơ hát những hồi
Thuyền yêu cập bến trao hoa mộng
Biển nhớ thương bờ dệt lứa đôi
Pháo nổ tưng bừng vui lễ hội
Rượu mừng chúc bạn...lẽ nào thôi !
Đức Hạnh
MỪNG KHI GẶP GỠ
Xa vắng lâu rồi nhớ mọng môi
Phiêu lưu vạn lý vẫn yêu người
Tình xưa ấp ủ lòng thương nhớ
Quá khứ sầu tư bóng tị hồi
Đêm lạnh thoảng đưa bài dạ khúc
Ngày buồn văng vẳng tiếng chung đôi
Một mai đâu biết mình tao ngộ
Lúc ấy vui mừng ….nhỏ lệ thôi !
Trịnh Cơ - Paris
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
GIẤC MƠ NGỌT NGÀO...
Trong mộng nụ hôn đã gắn môi
Êm đềm ngọt lịm sướng trân người
Con tim rung động từng giây phút
Cảm giác say mê mới phản hồi
Nhớ thuở yêu đương hình với bóng
Thương thời gắn bó dáng chung đôi
Mơ màng một giấc còn vương vấn
Ước sống bên nhau suốt kiếp thôi !...
Mai Xuân Thanh
NHỚ CHỈ ĐỂ MÀ...
Một nụ hôn nồng ấm khóe môi
Vấn vương hương tóc nhớ ơi người
Long lanh khóe mắt lưu muôn kiếp
Xao xuyến làn mi chớp vạn hồi.
Đất khách phương này còn lẻ bóng
Quê nhà chốn ấy có chung đôi
Từng đêm hồn vẫn hoài nhung nhớ
Nhớ chỉ để mà... nhớ thế thôi...
Dương Thượng Trúc
GIẤC LIÊU TRAI
Tĩnh giấc,nụ tình đọng khoé môi
Quanh phòng phản phất thoảng hương người
Bóng mờ huyển hoặc nào đâu rõ
Ảnh ảo mơ màng chỉ vậy thôi !
Cứ ngỡ vết xưa ngày sánh bước
Hay là dấu cũ thuở chung đôi
Bâng khuâng mộng ấy sao vương vấn ?
Tôi lặng lòng đi nhớ một hồi !
Songquang
NHỚ NỤ HÔN ĐẦU
Giọt vàng trăng nhẹ rót bờ môi
Chút gió vờn qua nhớ nhũn người
Ánh mắt thuở nao tim bấn loạn
Tia nhìn ngày ấy dạ bồi hồi
Nụ hôn cháy bỏng khôn rời tách
Vòng xiết bừng bừng khó xẻ đôi
Dâu bể ai xui uyên rẽ thuý
Một đời còn lại luyến lưu thôi
Phương Hoa
BỞI YÊU NGƯỜI
Son đã phai màu nhạt nhẽo môi!
Vì ai dạ mãi nhớ thương người?
Rồi mơ giấc mộng đừng tan biến
Vẫn biết niềm tin khó vãn hồi
Lắm thủa trông chờ đi trọn lối
Bao lần hy vọng kết thành đôi
Âm dương cách biệt mờ nhân ảnh
Dõi mắt sau rèm giọt chẳng thôi!
Như Thu
HƯƠNG XƯA
Nắng hạ ly dừa ngọt mát môi
Về đây dạo cảnh gặp bao người
Sông xưa ngắm dạ nao nhiều lúc
Bến cũ nhìn tim đập lắm hồi
Ký ức mơ màng thời kết cặp
Tâm hồn rộn rã thuở chung đôi
Ôi màu kỷ niệm bừng say khướt
Kẻ ấy đâu rồi nhớ chẳng thôi
Minh Thúy
TÌNH CHÀNG Ý THIẾP
Phù sinh một kiếp thắm bờ môi !...
Giấc điệp say sưa tưởng nhớ người
Tha thiết mơ tiên trong khoảnh khắc
Êm đềm hóa bướm khoảng đôi hồi
Tình chàng nỡ dứt duyên phu phụ
Ý thiếp thủy chung nợ đủ đôi !...
Chợt tỉnh mới hay mình góa bụa !...
Liêu Trai Chí Dị sợ mà thôi !...
Mai Xuân Thanh
AI NHƯ TỪ THỨC MỘNG ĐÀO NGUYÊN
Đông phong mọng thắm ướt đôi môi
Mở cửa hồn hoang lánh cỏi người
Cung oán cung thương ngôi Cữu ngủ
Đàn trời sao sáng rạng từng hồi
Bao chày hội ngộ tiên trong mộng
Thức tỉnh dây tơ hoa kết đôi
Duyên tục tình tiên sa giới thượng
Chìm sâu mộng mị chút tình thôi
Trần Đông Thành
TÌNH Ở TRONG MƠ
Nhớ lại nụ hôn đỏ thắm môi
Êm đềm giấc ngủ thoắt trông người
Con tim rộn rã nghe từng chặp
Trống ngực tưng bừng vỗ mấy hồi
Ý thiếp hờn duyên sao lẻ bóng
Tình chàng trách phận hết chung đôi
Mơ màng định tỉnh hồn phiêu lãng
Gặp lại cùng anh nhắm mắt thôi !...
Mai Xuân Thanh
XIN GỞI NỤ HÔN
Mơ mộng cho mình đặt xuống môi,
Chiếc hôn yêu ái gởi cho người.
Có thương xin nhớ đừng xoa vội,
Nếu giận bình tâm chớ hộp hồi.
Gặp gỡ nói vài câu tự kỷ,
Khi về ngơ ngẩn chuyện song đôi.
Tình hờ nghĩ lại lòng ân hận,
Nên chỉ mong chờ dịp thế thôi.
Hồ Nguyễn
MƠ HÔN
Như ấm hẳn lên trên khóe môi
Như hồn say đắm ở bên người
Như trăng cuối tháng không nguyên vẹn
Như lá mùa thu khó thục hồi (*)
Như thuở ban đầu đi có cặp
Như ngày tháng cũ bước song đôi
Như con diều nhẹ bơi cùng gío
Như cảnh phù vân mãi thế thôi !
Thái Huy
(*) Thục hồi ,lấy ý từ một câu ca vịnh trong Kinh Thánh,tạm hiểu khó trở lại tình trạng ban đầu.
GIẤC MƠ HOA.
Đêm mộng xuân hồng ấm áp môi,
Vòng tay da diết lúc bên người.
Là cơn mê sảng khi nhung nhớ,
Hay giấc mơ hoa lúc tái hồi.
Tình đã bay xa hai gối chiếc,
Hận còn lưu lại nửa chăn đôi.
Phòng loan lạnh lẽo chờ thao thức,
Đợi bóng ai về chỉ thế thôi.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.
TÌNH CÂM
Thổn thức đàn lòng chẳng hé môi
Thảm sầu chôn kín dẫu bên người.
Một đời trân quí tình bè bạn
Trọn kiếp ôm buồn chuyện lứa đôi.
Đi lại lối xưa hồn khắc khoải
Mơ về dáng cũ dạ bồi hồi.
Rụt rè khờ dại thời trai trẻ
Tiếc nuối u hoài cũng thế thôi!
Mailoc
CHẲNG BIẾT
Những lời hứa hẹn đẹp làn môi
Lũ lượt ra đi bỏ lại người
Kỷ niệm ùa về đong mấy thuở
Nỗi đau ập đến hứng từng hồi
Gió chiều hụt hẫng buồn man mác
Nắng sớm lưa thưa xót lẻ đôi
Chẳng đợi thời gian hàn ,gắn ,kết
Xua sầu tan thảm kiếp nào thôi ?
Phượng Hồng
NGƯỜI VỀ...
Âu yếm, ghì hôn, lịm mắt môi
Dường như gió lướt,bước chân người...
Bàng hoàng tưởng tượng còn chung bóng
Ngơ ngác mơ màng hãy sóng đôi
Bộn nhớ cho tình thêm thắm thiết
Dầy mong khiến dạ quá bồi hồi
Thiên đường hạnh phúc đà xa tít
Có gặp nhau chăng chỉ mộng thôi !
Thanh Hoà
CÒN CHĂNG?
Âm thầm thương nhớ mãi bờ môi
Dù biết rằng em đã mất người
Cầm Sắt không thành nên lỡ nhịp
Châu Trần chẳng đặng phải lìa đôi
Tương tư một kiếp...âu đành vậy
Tình sử muôn đời...chỉ thế thôi
Lặng lẽ bên thềm ai bước nhẹ ?
Còn chăng?- Xin đợi đến luân hồi !
Thy Lệ Trang
ĐƯỜNG ĐỜI RIÊNG BÓNG
Vẫn mãi thương về một khóe môi
Nụ hôn nồng cháy khiến bồi hồi
Bao đêm đối ẩm nhìn trăng lẻ
Những lúc cận kề ngắm nhạn đôi
Tri kỷ trong đời đâu mấy kẻ
Tri âm trọn kiếp chỉ hai người
Bây giờ cô quạnh mình riêng bóng
Lặng lẽ độc hành đếm bước thôi.
Sông Thu
NỤ HÔN ĐẦU TIÊN
Lần đầu anh gắn chặt bờ môi
Say đắm làm em nhũn cả người
Tê dại tâm hồn run thổn thức
Đê mê tâm trí luống bồi hồi
Thẩn thờ nhắm mắt,thiên đường một
Xiết chặt vòng tay,tiên cảnh đôi
Quên mất đất trời đang cộng hưởng
Thế gian nầy chỉ ...có mình thôi !
Michelle Đinh
Trong hình ảnh có thể có: đêm

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

CỬA SỔ ĐÊM KHUYA

Không có mô tả ảnh.

CỬA SỔ ĐÊM KHUYA
[Thuận nghịch đọc]
Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương

Tha thướt liễu in hồ gợn sóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hoà đàn sẵn có dế bên tường.


Tường bên dế có sẵn đàn hòa
Ủ lá dâu ngàn yến lại qua
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng
Láng lai tình cảnh nhớ người xa
Hương đưa gió thoảng mai hờ hững
Sóng gợn hồ in liễu thướt tha
Vương vấn nỗi thêm buồn cảnh lạ
Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa.
HÀN MẶC TỬ
KÍNH HỌA "CỬA SỔ ĐÊM KHUYA" THI HÀO - HÀN MẶC TỬ





















HOA MỘNG
[Thuận nghịch đọc]
Hoa hồng lộng nguyệt bóng ngời gương
Ấp ủ duyên nàng nghĩa vấn vương
Tha thiết biển tình khai suối nhạc
Ngạt ngào trăng nước vọng quê hương
Xa vời cảnh vật trôi ngày tháng
Lạnh ngắt dòng sông rụng lá bàng
Qua bến nhớ thuyền yêu sóng biển
Hòa thơ mộng nở thắm bông tường
Tường bông thắm nở mộng thơ hòa
Biển sóng yêu thuyền nhớ bến qua
Bàng lá rụng sông dòng ngắt lạnh
Tháng ngày trôi, vật cảnh vời xa
Hương quê vọng nước trăng ngào ngạt
Nhạc suối khai tình biển thiết tha
Vương vấn nghĩa nàng duyên ủ ấp
Gương ngời bóng nguyệt lộng hồng hoa
Đức Hạnh
27 05 2020

Không có mô tả ảnh.
LUYẾN NHỚ
[Thuận nghịch đọc]
Hoa lồng bóng nguyệt lộng hồ gương
Lạc bước nao lòng ngợp nhớ vương
Tha thiết gọi nồng đêm sóng biển
Nhạt nhòa ru trắng khói trầm hương
Xa mờ nẻo cũ hiên vàng cúc
Vắng lạnh chiều xưa phố đỏ bàng
Qua bến, xót đời trôi dạt mãi
Hòa sương gió phủ lịm rêu tường.
Tường rêu lịm phủ gió sương hòa
Mãi dạt trôi đời xót bến qua
Bàng đỏ phố xưa chiều lạnh vắng
Cúc vàng hiên cũ nẻo mờ xa
Hương trầm khói trắng ru nhòa nhạt
Biển sóng đêm sầu gọi thiết tha
Vương nhớ ngợp lòng nao bước lạc
Gương hồ lộng nguyệt bóng lồng hoa
Lý Đức Quỳnh
Không có mô tả ảnh.
TỈNH MỘNG LÒNG VƯƠNG
[Thuận nghịch đọc]
Hoa thắm lá hồ nước phản gương,
Thẫn thờ duyên gảy chút lòng vương.
Tha đời mộng luyến hồn nương bóng,
Luỵ cảnh tình đưa gió thoảng hương.
Xa xót khổ niềm đau trúc liễu,
Xuyến xao nhìn lá rụng cây bàng.
Qua sầu lạnh vắng tâm bừng tỉnh…
Hoà cảm định thiền ngộ tỏ tường !
Tường tỏ ngộ thiền định cảm hoà,
Tỉnh bừng tâm, vắng lạnh sầu qua.
Bàng cây rụng lá nhìn xao xuyến,
Liễu trúc đau niềm khổ xót xa !
Hương thoảng gió đưa tình cảnh luỵ,
Bóng nương hồn luyến mộng đời tha.
Vương lòng chút gảy duyên thờ thẫn…
Gương phản nước hồ lá thắm hoa !
Liêu Xuyên
Không có mô tả ảnh.
HOÀNG HÔN NGUYỆT HIỆN
[Thuận nghịch đọc]
Vàng đóa hoa soi bóng chiếu gương
Lãng phiêu buồn nhớ đến tơ vương
Ngang đò bến đợi bờ tung sóng
Thẳng hướng tình đưa gió ngát hương
Trang điểm mặt mày trông với đợi
Phấn son môi má bẻ cùng bàng
Hoàng hôn nguyệt lặn sao mờ tối
Sang mới cao lầu cửa sát tường
Tường sát cửa lầu cao mới sang
Tối mờ sao lặn nguyệt hôn hoàng
Bàng cùng bẻ má môi son phấn
Đợi với trông mày mặt điểm trang
Hương ngát gió đưa tình hướng thẳng
Sóng tung bờ đợi bến đò ngang
Vương tơ đến nhớ buồn phiêu lãng
Gương chiếu bóng soi hoa đóa vàng
Mai Xuân Thanh

ĐÊM VẮNG
[Thuận nghịch đọc]
Hoa đùa trúc chiếu phản tràn gương
Gợi cảnh đêm về khổ não vương
Tha thiết cúc đài khoe động gió
Thắm nồng mai nụ ẩn lùa hương
Xa tình vẫy bút khơi sầu nguyệt
Vắng mộng cài thơ dậy lạnh vườn
Qua giấc đắng men tìm rượu uống
Hoà dâng khúc oán vẳng rêu tường
Tường rêu vẳng oán khúc dâng hoà
Uống rượu tìm men đắng giấc qua
Vườn lạnh dậy thơ cài mộng vắng
Nguyệt sầu khơi bút vẫy tình xa
Hương lùa ẩn nụ mai nồng thắm
Gió động khoe đài cúc thiết tha
Vương não khổ về đêm cảnh gợi
Gương tràn phản chiếu trúc đùa hoa
Minh Thúy
Creative And Dreamlike Photo Manipulations By Josh Pierce
TIẾC XƯA
[Thuận nghịch đọc]
(Khi nghe lại ca khúc THA LA XÓM ĐẠO)
Hoa dáng nhạt nhòa đêm vỡ gương
Tủi lòng nghe khúc nhạc buồn vương
Tha La hạ trắng rừng khoe sắc
Xóm đạo mây hồng hoa tỏa hương
Xa vắng xứ NAM lưu luyến nhạn
Lắng sầu tâm VIỆT xót thương bàng*
Qua dần mộng chết năm vàng úa
Hòa lạc cảnh xiêu bóng đổ tường
Tường đổ bóng xiêu cảnh lạc hòa
Úa vàng năm chết mộng dần qua
Bàng thương xót VIỆT tâm sầu lắng
Nhạn luyến lưu NAM xứ vắng xa
Hương tỏa hoa hồng mây đạo xóm
Sắc khoe rừng trắng hạ La Tha
Vương buồn khúc nhạc nghe lòng tủi
Gương vỡ đêm nhòa nhạt dáng hoa
Thy Lệ Trang
* Chim Đại bàng
ĐÊM TRĂNG BUỒN
[Thuận nghịch đọc]
Pha chiếu dịu buồn nguyệt lộng gương
Khuất tà dương lặn ngủ đồi vương
Nhoà phai bóng liễu hàng soi nước
Chớp lửng sao huỳnh*sắc lẫn hương...
Hoa kiếp nhớ chờ trang kỷ niệm
Nghĩa tình thương ủ lá cây bàng
Sa mù cách yến ly bao dặm
Hoà điệu mộng thơ nét tận tường
Tường tận nét thơ mộng điệu hoà
Dặm bao ly, yến cách mù sa
Bàng cây lá ủ thương tình nghĩa
Kỷ niệm trang chờ nhớ kiếp hoa
Hương lẫn điểm huỳnh * sao lửng chớp
Nước soi hàng liễu bóng phai nhoà
Vương đồi lặn ngủ dương tà khuất
Gương lộng nguyệt buồn dịu chiếu pha
Đặng Xuân Linh
*huỳnh: con đom đóm
TÀN PHAI
[Thuận nghịch đọc]
Hoa tàn bóng hiện thấy mờ gương
Nhớ mãi… thương thầm… khổ luỵ vương
Tha thiết tiếng đàn… thêm oán hận
Nát nhàu quần áo… nhạt mùi hương
Xa phòng cửa đóng, ngăn che nguyệt
Cổng cánh cài then, bỏ phế vườn
Qua giấc mộng tàn không ước nguyện
Hoà tan chén rượu đổ bên tường
Tường bên đổ rượu chén tan hoà
Nguyện ước không tàn mộng giấc qua
Vườn phế bỏ, then cài cánh cổng
Nguyệt che ngăn, đóng cửa phòng xa
Hương mùi nhạt… áo quần nhàu nát
Hận oán thêm… đàn tiếng thiết tha
Vương luỵ khổ… thầm thương… mãi nhớ
Gương mờ thấy hiện bóng tàn hoa.
Nguyễn P. Thúy
XUÂN HỨNG

[Thuận nghịch đọc]
Hoa vườn rộ sắc bóng soi gương
Cởi bỏ xong đời mộng bá vương
Tha thứ xả buông qua khổ cực
Chuốt trau gìn giữ vọng quê hương
Xa xa vói ngắm mây cùng biển
Biếc biếc xanh che trúc với bàng
Qua lại tháng ngày bao chuyển đổi
Hòa chan cốc rượu, uống ven tường
Tường ven uống rượu cốc chan hòa
Đổi chuyển bao ngày tháng lại qua
Bàng với trúc che xanh biếc biếc
Biển cùng mây ngắm vói xa xa
Hương quê vọng, giữ gìn trau chuốt
Cực khổ qua, buông xả thứ tha
Vương bá mộng đời xong cởi bỏ
Gương soi bóng sắc rộ vườn hoa
Thúy M
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, núi, đại dương, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước
QUA BẾN TRÀ GIANG
[Thuận nghịch đọc]
Hoa ngàn vũ điệu tỏa ngời gương
Trải mộng khai nguồn nẻo tơ vương
Tha thẩn tiếng lòng nghe những hướng
Dịu hiền trăng nước vọng quê hương
Xa người cảnh nhớ thương hồng, phượng
Tưởng bạn trường yêu quý liễu, bàng
Qua bến khúc Trà[1] thương xứ Quảng
Hòa ca sóng nhạc trỗi quanh tường.
Tường quanh trỗi nhạc sóng ca hòa
Quảng xứ thương, Trà Khúc bến qua
Bàng liễu quý yêu trường bạn tưởng
Phượng hồng thương nhớ cảnh người xa
Hương quê vọng nước trăng hiền diụ
Hướng những nghe lòng tiếng thẩn tha
Vương tơ nẻo nguồn khai mộng trải
Gương ngời tỏa điệu vũ ngàn hoa.
Hạnh Trương
[1] bến sông Trà Khúc
Không có mô tả ảnh.

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

XIN CHO CON BIẾT LẮNG NGHE

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

XIN CHO CON BIẾT LẮNG NGHE
XIN trời đổ xuống Hồng ân
CHO tình thắm nở bội phần yêu thương
CON đường Thập Gía ngát hương
BIẾT theo lối Chúa chẳng vươn u sầu
LẮNG tâm tỉnh thức nguyện cầu
NGHE lời Chúa dạy lắng sâu tâm mình
LỜI Ngài tỏa sáng bình minh
NGÀI ban Sự sống, quên mình vì ta
DẠY lòng Bác ái vị tha
TRONG tình Thiên Chúa nở hoa nhân lành
ĐÊM nghe gió kể ngọn ngành
TỐI, sáng biển hát vinh danh Ngôi Lời
NGÀI là sự sáng rạng ngời
DẠY con khiêm nhượng, tỏ đời hy sinh
CON đường Chân lý hữu tình
LÚC ngàn bão táp quên mình thương yêu
LẼ bầy sa ngã trong chiều…
LOI nhoi, vật chất…Chúa kêu đỡ đần
XIN lòng sám hối canh tân
CHO đời tươi sáng vườn trần trong xanh
CON vào nhà Chúa an lành
CẤT lên tiếng hát rạng danh Chúa trời
TIẾNG Ngài sáng tỏ muôn đời
LÊN đường cùng Chúa sáng ngời Niềm tin
CHỜ ai! Chúa tỏ muôn điều
ĐỢI ai! lạc lối dắt dìu đường ngay
VÀ Ngài mở rộng vòng tay…
VÂNG lời kính Chúa đổi thay nẻo đời
THEO Đường Chính thực Yêu người
CHÚA ban Sự sống gọi mời Thương yêu…
Đức Hạnh
26 05 2019

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

NGÀY NAY&MAI SAU











NGÀY NAY&MAI SAU
Tình đời đẹp đẽ biết bao
Tuổi thơ suối mộng chẳng vào nẻo không
Hò reo chạy nhảy tồng ngồng...
Mong mưa đổ xuống là ngông nghênh hàng
Dòng đời kỷ niệm ngời trang
Xuân tình sóng trỗi vội vàng nở hoa
Hoa cười khúc khích đẹp ta!
Vườn hồng trái mọng sao mà đã thôi..!
Lên nương thích thú leo đồi
Hái hoa bắt bướm nào thôi cứ dùng
Nàng thu cưỡi áo trẻ trung
Non ngàn thức dậy sánh cùng sông xanh
Nhân tâm sáng tỏ nhân lành
Xuôi tay...vật chất chả dành được đâu..!
Có chăng: tội, phúc cùng nhau
Theo ta xuống mộ, bắt đầu phân minh..!

Đức Hạnh
25 05 2020














NGÀY MAI CỦA TÔI
[Bài xướng]
Đời như một giấc chiêm bao
Tóc xanh thoắt đã lạc vào thinh không
Vừa hôm qua ...vẫn tồng ngồng
Tắm mưa giữa chợ, chơi ngông: khoe hàng..
Hôm nay thoắt đã sang trang
Lưng còng thêm độ, mắt vàng thêm hoa
Răng thì chẳng ở cùng ta
Sơn hào hải vị nhìn mà lắc thôi...
Có bao ruộng, có bao đồi
Chỉ lưu 4 mét vuông thôi đủ dùng...
Ngày mai bay giữa không trung
Vờn mây cưỡi gió vui cùng trời xanh
Ngày mai... mãi mãi trong lành
Không âu lo, cũng không dành của đâu...
Ước rằng ta mãi bên nhau
Kiếp sau vẫn chụm mái đầu đinh ninh...
Tau Dotrong
Bắc giang, 25/4/2020

GIAO LƯU CÙNG BẠN

Trong hình ảnh có thể có: hoa, chim, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
GIAO LƯU CÙNG BẠN
Phấn khởi đầu ngày bạn rủ chơi
Cùng nhau thả tứ đẹp bao lời
Tình thơ sáng tỏ mời trăng nước
Nghĩa bạn thân thương đượm cảnh đời
Cử chỉ khiêm nhường luôn thắm thiết
Tâm hồn rộng rãi chẳng chơi vơi...
Chân thành độ lượng ngời nhân thế
“Vạch lá tìm sâu”...cảnh rối bời..!

Giải trí cùng vui mộng khó bời...
Giao hòa cảm nhận nghĩa không vơi
Nàng thơ bút vẫy mời non nước
Lẽ sống tình trao tỏ chuyện đời
Biển hát trăng cười tươi vạn ngã
Tình trao nụ nở đẹp muôn lời
Hằng Nga thả tứ chào thi hữu
Quý bạn khai nguồn thắm cảnh chơi.
Đức Hạnh
24 05 2020
TÌM KIẾM ĐỒNG THUẬN
Nghĩ chuyện xưa nay thật rối bời
Ai mà háo hức hãy nghe chơi
Nói năng rời rạc chưa vừa ý
Cãi cọ hung hăng hết cả lời
Sống giữa cộng đồng sao háo chiến
Khoe ngang bá tánh lại sành đời
Trẻ, già ai nấy thân lo giữ
Ước vọng thanh bình chẳng thể vơi ...

Ước vọng thanh bình chẳng thể vơi
Tương tranh xung đột vẫn tơi bời,
Nhìn xem ác thú ưa thương sát
Coi lại Thiên Tiên thích dạy đời
Giấc ngủ cô miên ai ngã gục
Vũ trường thu hút kẻ ưa chơi
Về thăm cố lý lòng u uẩn
Mến gởi người thân với những lời ....
Paris, 24/05/2020
Trịnh Cơ
XỬ THẾ

Càng nghĩ càng thêm trí rối bời
Đường trần sao lắm kẻ rong chơi
Sân si hung hãn lòng ganh tiếng
Ái ố khoe khoan dạ miệt lời
Kiếm bạn tri âm nan dưới thế
Tìm người tri kỷ khó trong đời
Tiền nhân giáo huấn bày hơn thiệt
Cư xử cho tròn chớ để vơi...

Cư xử cho tròn chớ để vơi...
Cho thân tự tại sống trên đời
Trui rèn đức hạnh nơi gian khổ
Học hỏi tinh khôn chốn nhộn chơi
Hào kiệt một thời vang giọng tiếng
Hiền nhân muôn thuở vọng thanh lời
Hương trà mỗi sáng màu thanh khiết
Cuộn chỉ se luôn ắt nát bời...
Người Sông Cửu
24 05 2020
ƯU SẦU MỘT GÁNH!
Bạn cũ ngày qua tiếp tục mời
Lẹ làng xin phép sẽ về chơi
Ba tuần trở lại êm đềm khúc
Tám buổi đoàn viên ngọt lịm lời
Mặc chúng dèm pha đừng để dạ
Dù ai chế nhạo mãi yêu đời
Đêm tàn thao thức hằng suy nghĩ
Một gánh ưu sầu nỗi khó vơi!

Một gánh ưu sầu nỗi khó vơi!
Khổ đau, phiền lụy bủa vây đời
Trẻ giành nước phở nhìn cay mắt
Người ngủ bờ sông xót nghẹn lời
Biển giận la rầy nên gắng giữ
Trăng cười khuyên bảo nhớ ngừng chơi
Cà phê mỗi tháng nào sai hẹn
Non nước buồn thiu chả được mời!
Như Thu
05/23/2020
MONG NGÀY TÀN COVID
Lòng cứ ưu tư, ruột rối bời
Buồn không được thỏa sức rong chơi
Đang khi covid chưa dừng bước
Giữa lúc người thân vẫn kiệm lời
Mỏi mệt thời gian sau cánh cửa
Âu lo ngày tháng cách dòng đời
Cuồng chân muốn được ra trời rộng
Không khí hít đầy căng phổi vơi

Không khí hỉt đầy căng phổi vơi
Mặc tình bay nhẩy tóc tung bời
Mở to đôi mắt nhìn thiên hạ
Trải rộng con tim đón cuộc đời
Cảm giác tự do đầy thoải mái
Tâm hồn hạnh phúc trọn vui chơi
Mong sao đến được mau ngày ấy
Ca hát liên miên đến cạn lời.
Sông Thu
24/05/2020
oOo
UỐNG TRÀ SÁNG MƯA
[Bài xướng]
Sáng nay mưa gió lộng tơi bời
Mong bạn tri âm ghé đến chơi
Vài tách trà đưa khơi gợi ý
Một tâm sự ngỏ thốt nên lời
Nửa đời phiêu lãng vì chinh chiến
Trọn kiếp phong sương bởi nghĩa đời
Đến lúc chim bằng đà mỏi cánh
Lặng nhìn thế sự cứ đầy vơi

Lặng nhìn thế sự cứ đầy vơi
Mà xót thương thân dạ rối bời
Mỗi lúc hồn quê dâng ngọn bút
Là khi nợ nước dậy thơ đời
Đường xưa lắm kẻ còn chưa thức
Lối cũ bao người vẫn mãi chơi
Tâm sự gởi về miền cố quận
Cảm hoài nhân thế nhắn đôi lời
songquang
20200522


MONG HẾT DỊCH VŨ HÁN
Khắc khoải ưu tư dạ rối bời
Muốn về cố lúy để thăm chơi
Máy bay trở ngại, lây lan dịch
Phương tiện chưa thông khó mở lời
Vài tách trà thơm buồn nhớ bạn
Một mình chay tịnh cảm thương đời
Cách ly, bó gối trong nhà đợi
Covid qua rồi thấp thỏm vơi

Covid qua rồi thấp thỏm vơi
Công ty mở cửa hết tơi bời
Thương trường nhộn nhịp nghe vui cửa
Chợ búa xôn xao thấy ấm đời
Phụ mẫu an lành nên thoải mái
Trẻ con bình thản cứ vui chơi
Đôi vai nhẹ nhõm mà ngon giấc
Một gánh sầu riêng đã cạn lời
Mai Xuân Thanh
NHỚ NHUNG
Nhớ nhung ai đó đến bời bời
Bao tháng ngày qua chẳng rỗi chơi
Mong mảnh thơ tình chia sẻ ý
Ước trang thi tứ góp đôi lời
Thả hồn mơ mộng bay cùng gió
Đón nắng tinh khôi nuôi dưỡng đời
Khúc ngoặt thời gian bao lạ lẫm
Ngẫm mình phận mọn mãi chơi vơi

Ngẫm mình phận mọn mãi chơi vơi
Nên cõi lòng luôn thấy rã bời
Nguyện khấn trời cao thay phận số
Cầu xin mưa móc xoá vân đời
Đêm trăng sáng tiếng đàn trầm bổng
Khúc dạ cầm du khách dạo chơi
Thầm nghĩ đến ai nơi viễn xứ
Gửi cho mây gió biết bao lời
Phượng Hồng
NỖI BUỒN THỜI CORONA
 [Thân tặng chị Thanh Hoà]
Mưa giống lòng ta cũng rối bời
Còn đâu ngày tháng thuở vui chơi
Nhìn con cuối phố càng rơi lệ
Ngó cháu ngoài song mãi nghẹn lời
Mấy vạn người già vừa tạ thế?
Bao trăm bạn trẻ mới xa đời?
Ôi con virus sao tàn ác
Nỗi sợ âm thầm chẳng thể vơi !

Nỗi sợ âm thầm chẳng thể vơi !
Mưa tuôn cảnh vật cũng tơi bời
Chén trà thiếu bạn không buồn uống
Game chữ vắng người chẳng muốn chơi
Vườn cỏ hoang tàn, xơ xác ngõ
Dung nhan tiều tụy, đắng cay lời
Cầu mong trở lại thời xưa đó
Cho mắt, môi xinh đẹp cuộc đời !
Thy Lệ Trang
TUẦN TRÀ MƯA SỚM
Gió thổi hàng cây lá rối bời,
Sáng nay mưa nhỏ hết dong chơi.
Ngồi nhà độc ẩm buồn im tiếng,
Tựa cửa thầm mơ ngại mở lời.
Vị đắng trà khô thương sót phận,
Hương thơm hoa ướp thấy yêu đời.
Tâm tư theo khói dần tan loãng,
Trời tạnh, nắng lên ly cạn vơi.

Trời tạnh nắng lên ly cạn vơi,
Sớm nay dông nhẹ cảnh tơi bời.
Long lanh giọt nước trên cành lá,
Sạch sẽ lùm cây hết bụi đời.
Lối ngõ ồn ào người dạo bước,
Công viên lác đác khách dong chơi.
Phũ phàng mưa gió làm rơi rụng,
Thương những cánh hoa đến nghẹn lời.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

HẢO HUYỀN

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, đại dương, ngoài trời, nước và thiên nhiên
HẢO HUYỀN
[Thuận nghịch độc]
Thôi chẳng ép nài khổ lụy duyên
Dỗi thêm lòng đọng mãi câu nguyền
Đồi nương nở nụ mong trao chuyến

Lối mộng vui nguồn vọng nhớ quyên
Trôi chảy cảnh ngời khai ngọc điện
Trỗi mời trăng nước vọng căn nguyên
Hồi tâm thấm đượm tình lưu luyến
Côi cút nẻo yêu nghĩa hoặc huyền..
Huyền hoặc nghĩa yêu nẻo cút côi
Luyến lưu tình đượm thấm tâm hồi
Nguyên căn vọng nước trăng mời trỗi
Điện ngọc khai ngời cảnh chảy trôi
Quyên nhớ vọng nguồn vui mộng lối
Chuyến trao mong nụ nở nương đồi
Nguyền câu mãi đọng lòng thêm dỗi
Duyên lụy khổ nài ép chẳng thôi...
Đức Hạnh
Đức Hạnh
23 05 2020
TÙY DUYÊN
[Thuận nghịch đọc]
Thôi đành phải đến cũng may duyên
Dỗi giận về đi mới phĩ nguyền
Đồi đốc lại hư xe vận chuyển
Lối mòn qua đẹp phận thuyền quyên
Trôi êm nước lạnh đông dòng điện
Trỗi dậy bò con rộng thảo nguyên
Hồi hướng tụng kinh lòng tiếc luyến
Côi tâm gõ mỏ dạ vi huyền !

Huyền vi dạ mỏ gõ tâm côi...
Luyến tiếc lòng kinh tụng hướng hồi
Nguyên thảo rộng con bò dậy trỗi
Điện dòng đông lạnh nước êm trôi
Quyên thuyền phận đẹp qua mòn lối
Chuyển vận xe hư lại dốc đồi
Nguyền phĩ mới đi về giận dỗi
Duyên may cũng đến phải đành thôi !...
Mai Xuân Thanh
THẤM CƠ HUYỀN
[Thuận nghịch độc]
Đâu còn mộng thảm tủi hờn duyên,
Tiếng nhớ lời thương khổ ước nguyền.
Dầu dãi luỵ đời quên ý hận,
Chứa chan vui đạo trải lòng quyên.
Đau hờn lệ mắt thôi tình nợ,
Nghẹn uất tim lòng dứt lý nguyên.
Cầu nguyện định thiền tâm phước hạnh…
Sâu thâm nghĩa kệ thấm cơ huyền !
Huyền cơ thấm kệ nghĩa thâm sâu,
Hạnh phước tâm thiền định nguyện cầu.
Nguyên lý dứt lòng tim uất nghẹn,
Nợ tình thôi mắt lệ hờn đau.
Quyên lòng trải đạo vui chan chứa,
Hận ý quên đời luỵ dãi dầu.
Nguyền ước thảm thương lời nhớ tiếng…
Duyên hờn tủi thảm mộng còn đâu !
Liêu Xuyên






TUỲ DUYÊN
Bài xướng [Thuận nghịch độc]
Thôi đành cũng chịu héo tàn duyên
Mỏng phận mình ai giữ tiếng nguyền
Đồi lũng khoả mây hoà quyện nắng
Suối ngàn mơ bạn dõi tìm quyên
Trôi dòng dạt ấy bèo lơ lửng
Lạc nẻo về đâu mắt ảo huyền
Hồi vãn lúc buông màn hạ cảnh
Côi tình thuở đó mãi còn nguyên
Nguyên còn mãi đó thuở tình côi
Cảnh hạ màn buông lúc vãn hồi
Huyền ảo mắt đâu về nẻo lạc
Lửng lơ bèo ấy dạt dòng trôi
Quyên tìm dõi bạn mơ ngàn suối
Nắng quyện hoà mây khoả lũng đồi
Nguyền tiếng giữ ai mình phận mỏng
Duyên tàn héo chịu cũng đành thôi