Trang

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2022

TÌNH YÊU ĐỘNG VẬT & NHÂN LOÀI!


TÌNH YÊU ĐỘNG VẬT & NHÂN LOÀI!
[Stlb]

Phần I
Loài động vật tỏ tình thắm thiết
Rất nồng nàn thân thiện bên nhau
Tình yêu đẹp đẽ muôn màu
Chan hòa cuộc sống nhịp cầu thân thương
Những cử chỉ ân cần chu đáo
Khi bạn buồn…rũ dạo xem hoa
Dù cho bão tố phong ba
Cùng nhau chèo chống chẳng xa tấc lòng
Loài động vật nghĩa tình tươi sáng
Lòng chân thành nền tảng thương yêu
Sum vầy hạnh phúc thật nhiều
Tương thân tương ái sớm chiều có nhau…
Chúng thân thiện tươi cười rạng rỡ
Những nụ hồng thắm nở muôn vàn
Nụ hôn ấm áp nồng nàn
Núi rừng lắng đọng thiên đàng yêu thương..!

Phần II
Sao thế giới loài người hiếu chiến!
Sao ngông cuồng “chiến dịch” khai màn?
Xua quân xâm lược tham tàn
Đạn bom cứ thả ngập tràn đau thương…
Gây chết chóc…tan hoang nhà cửa
Gây căm thù khói lửa chiến tranh
Đừng nên bất chính tranh dành
Làm cho cuộc sống biến thành điêu linh

Hãy sám hối hồi tâm thức tỉnh
Hủy đạn bom toan tính hại người
Con đường chính nghĩa thắm tươi
Tâm hồn rộng mở nụ cười ngát hoa

Hãy giải giới dựng xây sự sống
Xây hòa bình ước vọng nhân sinh
Yêu người kính Chúa trọng tình
Thực hành lời Chúa hành tinh rạng ngời…

Đức Hạnh
21 02 2022

Thơ Họa
TÌNH YÊU ĐỒNG LOẠI!
[Stlb]

Phần I
Tình thương của muôn loài cầm thú
Chúng sẻ chia ấp ủ cùng nhau
Tình yêu chân thật tươi màu
Thắm tình thắm nghĩa nhịp cầu mến thương

Lòng trìu mến cảm thông hoàn cảnh
Sống yên bình nhân cách nở hoa
Cho dù cuộc sống phong ba
Quyết tâm xây dựng nào xa cõi lòng

Loài động vật thương yêu đằm thắm
Chúng hôn nhau say đắm tình yêu
Lúc xa chúng nhớ thương nhiều
Khi đau ốm sớm chiều bên nhau

Chúng cảm mến tươi cười thân ái
Cùng đùa vui thỏa mái muôn vàn
Hương tình thắm thiết mọi đàng
Gia đình hạnh phúc nồng nàn yêu thương…

Phần II
Hãy mở rộng tấm lòng nhân ái
Xây hòa bình tình ngãi khai màn
Con đường chính nghĩa chẳng tàn
Tâm hồn thắm nở ngập tràn yêu thương…
Hỡi nhân loại giải trừ vũ khí
Với quyết tâm tiêu huỷ chiến tranh
Chẳng mưu mô giật dành
Tình người sáng tỏ tựu thành lung linh

Chân thiện mỹ nở hoa nhân ái
Xây mộng đời thắm trải tình người
Duyên tình rạng rỡ thắm tươi
Suối nguồn hạnh phúc tươi cười nở hoa

Hoa Chân lý khai nguồn nền tảng
Hoa tình yêu tỏa sáng nhân sinh
Đắp xây cuộc sống hữu tình
Tâm hồn đẹp đẽ hành tinh rạng ngời

Hồng Xuyến
23.03.2022
*
MONG ĐỜI YÊU THƯƠNG
Cao huyền diệu thiên nhiên khéo thiệt
Sinh vạn loài tình tiết bên nhau
Đôi chim thắm thiết ngọt ngào
Nhìn nhau âu yếm dạt dào yêu thương
Mắt nhìn nhau niềm vương tâm lặng
Ngầm mơ rũ, dạo nắng vườn hoa
Dẫu sương lạnh lẽo phong ba
Tìm nơi ẩn trú ấm xoa đôi lòng
Nhân, cầm, thú rằng thông lo lắng
Ý chân thành thanh thản thương yêu
Sương mơi ảnh xuống chim chiều...
Gọi nhau thân ái chung lều tàng cao
Chim mái ấp yêu bao trứng mỏng
Chim kia mồi tha mớm bạn vàng
Trao nhau no ấm để nàng...
Lo con non nớt dịu dàng triều thương.
***
Đã là người lắm phường hiếu chiến
Khai âm vang vọng tiếng mở màn
Dẫn quân gieo rắc bạo tàn
Putin lấn chiếm biên cương xứ người
Đã làm người, tình thương sãn có
Sao lòng gây sóng gió chiến tranh
Đạn bom súng nả tan tành
Đang yên bình lặng bỗng thành điêu linh
Nga cuồng nào tâm bình tĩnh thức
Lắng ác thâm lấy đức làm người
Đem tình nhân nghĩa thắm tươi
Tấm lòng nhân ái thế đời nở hoa
Từ giúp khổ thiện hoà sự sống
Mong hoà bình ước vọng chúng sinh
Hiền nhân mới đạt tâm tình
Đem bầu yên ấm đệ huynh chói ngời.
Đặng Xuân Linh
23-03-2022

"Không thể sống mà không có tình yêu thương"

Loạt Ảnh Tình Yêu Của Động Vật

Trao nụ hôn mãnh liệt vào buổi sáng

Cả thế giới chỉ còn lại đôi ta.

Những chú chuột hạnh phúc nhất hành tinh

Paris - thành phố của tình yêu

Dành cho nhau những hành động yêu thương

Những cử chỉ âu yếm của động vật

Tình yêu mãnh liệt sánh ngang với Romeo&Romeo

Tình yêu thật nồng thắm của những con hươu cao cổ

Cặp đôi thiên nga âu yếm ngọt ngào

Chú cún nhớ mẹ..!

Mẹ luôn dành thời gian chơi đùa cùng con
 
Cơn say tình ái thật hạnh phúc

Cắn cũng một cách thể hiện tình yêu

Các bà mẹ không phải lúc nào cũng đồng ý với con, nhưng họ vẫn luôn thể hiện tình yêu

Ai mà không thích ôm chứ!

Ôi nụ hôn đầu tiên!

Vợ chồng sư tử quấn quít bên nhau

Tinh yêu thật đẹp của hai chú gấu banda

Sự gắn kết của một gia đình thật tuyệt vời!

Mình hẹn hò nhé!

Gia đình hạnh phúc

"THÚ VẬT CÒN BIẾT YÊU THƯƠNG, SỐNG YÊU THƯƠNG BẢO VỆ LẪN NHAU, THÌ TẠI SAO NHIỀU NGƯỜI TRONG CHÚNG TA SỐNG GANH TỊ, GIAN DỐI, LƯỜNG GẠT, SÁT HẠI... NGƯỜI KHÁC !?"

HÃY YÊU THƯƠNG!

Sao thế giới loài người hiếu chiến!
Sao ngông cuồng “chiến dịch” khai màn?
Xua quân xâm lược tham tàn
Đạn bom cứ thả ngập tràn đau thương…
Gây chết chóc…tan hoang nhà cửa
Gây căm thù khói lửa chiến tranh
Đừng nên bất chính tranh dành
Làm cho cuộc sống biến thành điêu linh

Hãy sám hối hồi tâm thức tỉnh
Hủy đạn bom toan tính hại người
Con đường chính nghĩa thắm tươi
Tâm hồn rộng mở nụ cười ngát hoa

Hãy giải giới dựng xây sự sống
Xây hòa bình ước vọng nhân sinh
Yêu người kính Chúa trọng tình
Thực hành lời Chúa hành tinh rạng ngời…
Hạnh Trương
21 02 2022


"Yêu Thương Cho Đi...Hanh Phúc Sẽ Đong Đầy"

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

CHIẾN SĨ UKRAINE&NHỮNG NỤ HÔN

 

CHIẾN SĨ UKRAINE&NHỮNG NỤ HÔN

Anh hôn, tạm biệt vợ, con
Lên đường quyết chiến giữ non nước nhà
Quân Nga xâm lược nước ta
Ngang tàng nã đạn máu hoà thịt xương
Quân dân…chiến đấu can trường
Quyết tâm bảo vệ biên cương vuông tròn
Vòng tay ôm vợ, hôn con
Con tôi cảm biết dẫu còn phôi nhi
Biết rằng: Phụ Tử chia ly
Cha, con cảm nhận…diệu kỳ hiển thông
Ba nghe tiếng hát Hài đồng
“Chúc Ba vững dạ bền lòng ra đi…”
Em yêu quý! Đừng ngại gì!
Anh đi chiến đấu giải nguy Sơn Hà
Can trường xung kích diệt Nga
Mai ngày chiến thắng về nhà nựng con!
Tương lai gầy dựng chu tròn
Toàn gia sum họp nước non thái hoà..!
Thương Con…nỗi nhớ quê nhà
Ba càng dũng mãnh tiến ra trận tiền
Hôn Con…những nụ hồn nhiên…
Hôn Em! cảm động Con hiền chuyển rinh…
Phút giây giã biệt, trường chinh…
Hôn Con lần nữa hôn Mình chẳng vơi…!
Đức Hạnh

HÔN CON, BỐ RA TRẬN
[Thơ Xướng]
Con ơi!... này bố hôn con,
Trước giờ ra trận, cứu non sông nhà!
Ukraine, Đất Nước chúng ta,
Bị Nga xâm lược, chan hòa máu xương!
Toàn dân tiến ra chiến trường,
Quyết lòng gìn giữ biên cương vẹn tròn!
Con ơi!... này bố hôn con,
Nằm trong bụng Mẹ, con còn thai nhi.
Thế mà giờ phút phân ly,
Bào thai máy động, cực kỳ cảm thông!
Bố nghe… dường... tiếng nhi đồng…
“Con yêu bố!... Bố yên lòng cứ đi!...”
Vợ yêu ơi!... Biết nói gì?...
Để anh đi nhé!... Cứu nguy Sơn Hà!
Khi nào dẹp hết giặc Nga,
Khải hoàn!... anh sẽ về nhà bồng con.
Tình mình... tiếp nối vuông tròn,
Gia đình hạnh phúc!... Nước Non an hòa !!!
Hôn em!... Em ở lại nhà…!
Hôn con lần nữa!… Bố ra trận tiền…!
Thần giao cách cảm, hiển nhiên...
Thai nhi trong bụng vợ hiền rung rinh
- Ukraine trong cuộc chiến chinh
Biết bao trường hợp hi sinh tuyệt vời!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia

HÔN CON, BỐ RA TRẬN
Mình ơi! săn sóc cho con
Anh ra chiến trận, giữ non nước nhà
Quân Nga xâm lược nước ta
Chúng gây tang tóc máu hòa ngập xương!
Anh nay dấn bước sa trường
Cùng dân bảo vệ thổ cương cho tròn!
Hôn con...Bố tạm biệt con,
Tượng hình nay lớn, hết còn phôi nhi
Cha nghe nhịp đập từ ly
Bào thai giây phút phân kỳ...tương thông!
Cha nghe như tiếng hài đồng,
Con yêu bảo Bố: "vững lòng ra đi"!...
Vợ yêu ơi!...nói lời gì?
Giặc vào, ta phải giải nguy san hà
Kiên cường đánh bật quân Nga
Khải hoàn anh sẽ hồi nhà nựng con
Cầu Trời con vẹn mẹ tròn
Ngày về ngoạn cảnh núi non thái hòa!
Hôn em...nhớ trọn đạo nhà!
Anh hôn con nữa...rồi ra tuyến tiền...
Tình cha cảm nhận tự nhiên
Hôn cha, đạp nhẹ con hiền động rinh...
Ukraine nhập cuộc trường chinh
Vô thường, xem nhẹ tử sinh nửa vời!!
Duy Anh



Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022

TÂM THƯ NGƯỜI LÍNH UKRAINE

 Thơ Đức Hạnh & Qúy Thi Hữu:

[Thơ Cảm Tác]
TÂM THƯ NGƯỜI LÍNH UKRAINE
Lòng yêu nước xông pha chiến tuyến
Nếu hy sinh hãy tiễn tôi về
Bên Làng, bên Mẹ, bên Quê
Tôi thăm Đất nước bốn bề thân yêu
Tôi thù ghét chiến tranh xâm lược
Chúng dã man ngang ngược bắn càn
Làm cho phố thị tan hoang
Dân làng thiệt mạng kinh hoàng đạn bom…
Tôi quyết chiến cùng các đồng đội
Diệt quân Nga gây tội muôn vàn
Chúng càn súng nã tràn lan
Không chừa trẻ nhỏ…thôn làng dân sinh
Tôi quyết tử diệt trừ lũ tặc
Bắn nát đầu bọn giặc xâm lăng
Công bình lẽ phải ngay đường
Việc làm chính nghĩa thắng phường ác ôn!
Lời tâm sự - Tâm thư để lại
Nếu ngày nao con mãi ra đi…
Xin cha mẹ đừng sầu bi
Vui ngày Đại thắng phất kỳ Tự do…
Đức Hạnh
09 03 2022
oOo
TÂM TÌNH NGƯỜI LÍNH UKRAINE
Nếu tôi chết trên vùng hỏa tuyến
Bọc thân nầy và chuyển về nhà
Trở về, hòm gỗ hoa cài
Huy chương trên nắp quan tài chiến binh
Mẹ tôi hỡi, tâm tình người lính
Vì non sông quên tính mạng nầy
Dù cho cờ nước phủ thây
Con xin mẹ chớ vướng vây nỗi sầu
Cha tôi hỡi, đừng rầu mất mát
Căng thẳng vì nước nát, nhà tan
Bọn Nga xâm lược bạo tàn
Con đường quật khởi vô vàn chông gai!
Em trai học thành tài, ngoan nhé
Xe đạp anh giờ sẽ thuộc em
Lớn lên hưng phục Ukraine
Trên trời mãn nguyện anh khen, mỉm cười
Em gái hỡi, anh người lính chiến
Tử quy về miên viễn tương lai
Cầm bằng như giấc ngủ dài
Sau hoàng hôn đó, ngày mai...tiếp ngày
Tổ Quốc hỡi, đẹp thay sông núi
Nung đúc con nên tuổi thanh xuân
Quê Cha đất Mẹ khi cần
Là người chiến sĩ, con ngần ngại chi...
Duy Anh
ĐẤT NƯỚC UKRAINE ANH HÙNG!
[Vận thơ Hansy]
Giở thói tà ma gã tội đồ
Binh đoàn quỷ quái lại nhào vô
Ngông cuồng bọn chúng châm ngòi nổ
Khủng khiếp thường dân hãi đạn vồ
Hiệp sĩ, tiêu trừ Nga - tống cổ
Quân thù, thất bại - bão còn xô
Nhân loài quyết liệt vừa truy tố
Giết hại tràn lan chủ nghĩa rồ...
Ỷ mạnh ngang tàng súng diễn phô
Đoàn quân ác quỷ sẽ chui mồ
Anh hùng giữ nước lòng cao cả
Lũ phỉ tiêu đời mạng héo khô
Bảo vệ sơn hà khai chính nghĩa
Trừ gian chiến sĩ diệt côn đồ
Bình sinh dũng khí trừ xâm lược
Chiến sĩ kiên cường hủy diệt - Xô! [1]
Đức Hạnh
01 03 2022
[1] quân Liên Xô

BÉ GÁI CĂM THÙ XUA ĐẨY QUÂN NGA
BÉ hận quân thù quá ác thay!
GÁI bài xâm lược đẩy bằng tay
CĂM hờn dũng cảm em lùa giặc
THÙ ghét khinh khi gã sụp lầy
XUA kẻ xâm lăng trừ chết chóc
ĐẨY phường sát hại ngả lăn quay
QUÂN cuồng! Hãy cút ngay về nước
NGA chớ cuồng ngông chiếm xứ này!
Đức Hạnh
05 03 2022
(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace khẳng định Nga chưa đạt được “bất kỳ mục tiêu lớn nào” ở Ukraine trong ngày đầu ra quân nhưng đã tổn thất 450 binh sĩ, tính đến ngày 25.2.2022

NGÀY TÀN SẼ ĐẾN VỚI TÊN BẠO CHÚA!
(Họa, tiếp theo Hát Nói, bài thơ rất hay, rất cảm động (vừa họa vừa khóc!) của Đức Hạnh sáng tác ngày 05/03/2022 mang tựa đề “Bé Gái Căm Thù Xua Đẩy Quân Nga”)
NGÀY thấy Em hùng dũng giỏi thay! (1)
TÀN đời Bạo Chúa chỉ cung tay!
SẼ đem chiến thắng! Tan quân giặc!
ĐẾN tới vinh quang! Thoát vũng lầy!
VỚI Gái quyết tâm! Toàn diện chóc! (2)
TÊN Nàng nhiệt huyết! Cả đoàn quay! (3)
BẠO hung xâm lược! Chìm đầu nước!
“CHÚA Tể” gì ngươi! Sập chỗ này!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 05/03/2022
Cước Chú:
(1) Nhận được khúc phim lịch sử hiếm có này vào ngày 05/03/2022. Hình ảnh lịch sử ghi lại hành động thật là can đảm, anh hùng của một Bé Gái nhỏ người Ukraine tóc vàng xinh đẹp tiến tới thẳng trước mặt một tên lính xâm lược Nga cung tay giơ nắm đấm dí vào mặt tên này quát to lên rằng “ Hãy đi khỏi đây! Đây là nước tao Ukraine, không phải nước của mày!” Nhớ lại tiếng quát của Anh Hùng Dân Tộc Việt Nam Trần Bình Trọng vào mặt Quân Xâm Lược Tàu năm xưa :”Ta thà làm Quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc. Bắt được ta thì giết đi, còn nói năng gì?”! Nước Việt có những Bậc Anh Hùng như vậy, đã thắng! Ukraine có những Bé Gái Anh Hùng như vậy, chăc chắn sẽ thắng!
(2) Chóc : là ngóc lên, nhô đầu lên. Ý nói, toàn thể dân tộc Ukraine khi thấy hành động can đảm, anh hùng, không hề sợ hãi trước súng ống, bạo lực của Bé Gái Ukraine này chắc chắc sẽ nhất tề vùng dậy chiến đấu đến người cuối cùng, đến giọt máu sau cùng để đánh đuổi quân xâm lược Nga do Putin xua đến quê hương thân yêu Ukraine!
(3) Quay : Quay lại, đổi hướng 180 độ. Ý nói cả đoàn quân Nga khi trông thấy hành động can đảm quyết liệt của Bé Gái Ukraine này, rồi sẽ biết tên của Bé, sẽ tỉnh ngộ, khâm phục, ngậm ngùi quay súng, bước trở về Nga, không còn lòng dạ nào nổ súng xâm lăng, giết hại những người dân lành Ukraine trên tay không một tấc sắt như Bé Gái này nữa! Điều này đã, đang và sẽ xảy ra!
Hãy Cảm Tử Ukraine! Bạn Sẽ Thắng!
(Bài Hát Nói gởi tặng toàn dân Ukraine và Tổng Thống Volodymyr Zelenskiy đang can đảm, quyết tâm đánh đuổi quân xâm lược Nga do Đồ Tể Putin ra lệnh!)
Xin gởi lời kính thăm toàn dân Ukraine yêu mến!
Đang hy sinh xương máu đánh đuổi Quân Xâm Lược Nga đã đến chẳng ai mời!
Các bạn có trên bốn mươi triệu người! Đang viết một trang sử sáng ngời!
Hãy cảm tử Ukraine! Tổ quốc bạn nhất định phải sinh tồn! Muôn đời chiến thắng!
Hãy nhận toàn cầu lòng gởi tặng!
Xin cho thế giới dạ hiến dâng!
Tinh thần bất khuất, tấm lòng yêu nước thiết tha của toàn dân!
Cảm tử Ukraine! Hãy đập tan Quân Xâm Lược Putin! Hãy chặt hết chân Lũ Bạo Tàn quỷ ám!
Hãy lấy sức mình là chính! Đừng tin vào “lũ bàn đề” rậm đám!
Hãy noi gương chính dân của bạn, Bé Gái Ukraine mà cả thế giới khâm phục lòng can đảm vô biên!
Hãy quyết liệt xông lên đánh bại Quân Xâm Lược Nga ngay tại trận tiền!
Chiến sĩ này ngã xuống, chiến sĩ kia tiến lên, không bao giờ lùi bước!
Tinh thần đại thắng Quân Xâm Lược
Chính nghĩa đập tan Lũ Bạo Tàn!
Yêu thương đất nước nguy nàn
Ukraine cảm tử đánh tàn quân Nga!
Bạn đang viết Khúc Hùng Ca!
Mọi nơi quyết giúp tháo ra gông xiềng!
Ukraine! Chiến thắng tự nhiên!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 05/03/2022

EM NÀO MUỐN BẮN AI !
Tay ôm súng mà lòng em quặn thắt
Bởi thâm tâm nào muốn thế đâu anh
Nhắm bóp cò
nhỡ trúng thật
sao đành
cướp mạng sống của một người đồng loại !
Dẫu cho đó chính là kẻ thù
nơi biên ải
Đã xâm lăng đất nước tổ tiên em
Đã phá tan niềm hạnh phúc ấm êm
của xứ sở dịu hiền và thân ái
Hoặc có khi
rủi thay
là trúng phải
một tân binh của chiến tuyến bên kia
Mặt ngác ngơ
và tay súng vụng về
Còn chưa hiểu vì sao ra mặt trận
Vượt biên cương chiếm nước bạn
gây thù hận
để làm gì ?
Ôi, những người trẻ
Tuổi thanh xuân phơi phới để yêu thương và chia sẻ
Nào phải đâu để căng thẳng đối đầu ?
Nào phải đâu làm công cụ để gieo rắc những thương đau
hoặc làm nạn nhân của những mưu đồ độc ác
Thương quá cho em, đôi cánh tay yếu mềm phải súng ghì thật chặt
giữ quê hương
và cả những người lính phía bên kia phải xả súng, phải hung hăng
nơi chiến trường
nhằm phục vụ cho mưu đồ bá chủ
của kẻ máu lạnh
óc cuồng
tim dã thú
mộng bá quyền thôn tính nước lân bang
Đẩy hai dân tộc láng giềng vào cuộc chiến tranh
phi nghĩa, tương tàn
Để được gì
trên xương nát, nhà tan ?
Nếu gặp được
Em hãy nhắm băn ngay vào kẻ ấy
Putin
Chính là hắn đấy !
Sông Thu
06/03/2022

YÊU CHUỘNG HÒA BÌNH
[Cảm tác: "Em Nào Muốn Bắn Ai"- Sông Thu]
Đừng khai chiến trận đầy tham vọng
Phải chuộng tình yêu thắm vạn phần
ĐỪNG có ngông cuồng khổ thế nhân
KHAI toàn súng đạn... chết lương dân
CHIẾN tranh chiếm đoạt gây cừu hận
TRẬN tuyến chia lìa quá thiệt thân
ĐẦY rẫy xác người, tiêu thị trấn...
THAM tàn nước Bạn lệch nguồn cân
VỌNG chi hiếu chiến đời căm phẫn
PHẢI CHUỘNG TÌNH YÊU THẮM VẠN PHẦN.[1]
Đức Hạnh
06 03 2022
[1] Cuộc sống chỉ thât sự hòa bình khi nó ngập tràn tình yêu thương!