Trang

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

ĐỊCH LÂY TRUYỀN KHỦNG KHIẾP

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

ĐỊCH LÂY TRUYỀN KHỦNG KHIẾP
Vũ Hán lan tràn dịch nhiễm qua
Dương gian ảm đạm bóng dương tà
Hoang tàn phố thị buồn quang cảnh
Vắng lặng thôn làng hoảng lũ ma…
Thế giới tử vong người sợ hãi
Nhân trần ám ảnh chuyện gần xa
Lây truyền khủng khiếp gây li biệt
Cố thủ quanh vườn ngắm Cuội già.!
Đức Hạnh
27 03 2020

ĐẠI DỊCH COVID-19
Xuân về lặng lẽ mấy ngày qua
U ám trời mây nắng xế tà.
Lặng lẽ phố phường chìm bóng tối
Im lìm hàng quán ám nhà ma.
Tin buồn càng lúc càng thê thảm
Người chết mỗi ngày một xót xa.
Đại dịch hoành hành nhân loại khốn
Chấp tay khấn nguyện đấng Cha Già.
Mailoc
26 03 2020

MẸ GIÀ MÙA DỊCH COVID
Nắng hạn khô cằn trái khổ qua
Trầm ngâm mẹ đứng dưới hiên tà
Trên đường vắng vẻ không hàng quán
Giữa chợ im lìm chẳng bóng ma
Thắc thỏm lo con lây nhiễm bệnh
Bồn chồn sợ cháu cách ly xa
Còn đâu một thuở yên bình sống
Nước mắt cay hơn lúc tuổi già !
Lý Đức Quỳnh
27 03 2020

ẮT SẼ CÓ NGÀY
Nhân loại đồng lòng tiễn dịch qua,
Bình minh tỏa rạng phủ sương tà !
Thôn hương hồ hởi, dân an lạc,
Phố thị bình yên, cảnh thái hòa.
Kinh tế phục hồi,thôi khủng hoảng,
Thị trường ổn định, hết lo xa..
.Rona hốt hoảng co chân chạy,
Đố dám quay sau ngó Lão Già?!
Nguyễn Huy Khôi
27 03 2020

TÔN VINH NGÀNH Y TẾ


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà
       Bác sĩ khám cho bệnh nhân nhiễm virus corona
đầu tiên ở Việt Nam (nay đã khỏi bệnh) - Ảnh: D.PHANT

   CẢM TẠ & TÔN VINH QUÝ Y BÁC SĨ, 

ĐIỀU DƯỠNG.. ĐÃ DÂNGHIẾN TÂM SỨC, 
TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG COVID-19
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng
Lãnh đạo ngành y tế tặng hoa cho đội ngũ y bác sĩ
           trên tuyến đầu chống dịch COVID-19  
  image.png
           Bà Yến tặng hoa chúc mừng
                                đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện.
                           
TÔN VINH NGÀNH Y TẾ

Chiến sĩ Ngành y quyết bảo tồn
Quên mình chống dịch sẵn sàng luôn
Tình yêu bệnh chữa ngời nhân đức
Nghĩa cử lòng trao thắm cội nguồn
Dũng cảm trừ tiêu loài “Vũ Hán”
Kiên cường bảo vệ những làng thôn
Toàn dân cảm tạ tâm Thầy thuốc
Cả nước mừng vui sẽ thịnh phồn..!

Đức Hạnh

26 03 2020
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
BÀI HỌA:

TỔ QUỐC TRI ÂN

Tình yêu thể hiện mãi sinh tồn
Tiếng gọi sơn hà nghĩa khí luôn…
Bác sĩ anh hùng khai trận tuyến
Ngành y sáng tỏ trải muôn nguồn
Thành tâm chữa bệnh trừ vi rút
Tích cực lên đường giúp huyện, thôn…
Tổ quốc tri ân người chiến sĩ [1]
Toàn dân khỏe mạnh cảnh an phồn…

Hồng Xuyến

26 03 2020

[1] Những "chiến binh áo trắng” và cuộc chiến chống COVID-19

TUYỆT HẢO "LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU"
"Dù xây chín bậc Phù Đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một Người"
(Ca dao Phật Giáo)


"Lương y- từ mẫu" mãi lưu tồn
Phòng dịch cứu người,tận sức luôn !
Ngời sáng lương tri ! tâm hướng thiện,
Thanh cao nghĩa cử ! đạo khơi nguồn.
Giữ gìn ổn định nơi Phường-Tỉnh
Mang lại yên bình chốn Xóm-Thôn.
"Chín bậc Phù Đồ",...sao sánh nổi???
Xả thân giải nạn ! khởi vinh phồn .

Nguyễn Huy Khôi

26 03 2020

NGÀNH Y ĐÁNG QUÝ

Ngành y bảo vệ vững sinh tồn,
Vũ Hán kẻ thù dịch chống luôn.
Cái chết bản thân không ngại sợ,
Tồn sinh bá tánh quyết duy nguồn.
Ngày đêm tiếp thuốc lo cùng khắp,
Hôm sớm trực phòng bịnh khắp thôn.
Cao cả nghĩa nhân thầy thuốc nghiệp,
Lương y tâm rạng nước vinh phồn.

Hồ Nguyễn

(26-3-2020)

Y LÝ VIỆT NAM
Thân hoạ " Tôn Vinh Ngành Y Tế "
      của Nhà Thơ ĐỨC HẠNH .
                    CMN


Ngành y nước Việt đã trường tồn
Tuệ Tĩnh Sư khuyên duy lý luôn
Thống tắc là vì đang nghẽn mạch
Thông thương bởi lẽ biết khơi nguồn
Tinh, thần,khí, đạo, bao triều đại
Tâm, dục, chân, hình, bấy xóm thôn
Nay dịch vi trùng từ Vũ Hán
Lãn Ông Hải Thượng gọi sinh phồn ... 


Cao mỵ Nhân
Hawthorne 26 - 3 - 2020

Xin chú thích :
Nguyên lý : Sư TUỆ TĨNH .
Thống tắc bất thông, thông tắc bất thống .
Đau bởi không thông, nếu thông ắt không đau .

Y lý Danh Tài : HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Giữ Tinh, dưỡng Khí, tồn Thần
Thanh Tâm, tiết Dục, thủ Chân, luyện Hình


TẤM LÒNG LƯƠNG Y


Lương y đạo đức mãi trường tồn
Chí cả quên mình chẳng ngại luôn
Nào kể gian nguy trong hiểm nạn
Vì đâu biến cố lại khơi nguồn ?
Ai đành góp gió gieo nên bão ?
Thảm trạng lan tràn cả xóm thôn
Cảm tạ công ơn người bác sĩ
Giúp cho nhân loại mãi an phồn...!!!

Hồng Vân
Bạc Liêu/26/3/2020

LƯƠNG Y


Ngành y áo trắng mãi vinh tồn
Gặp cảnh nguy nàn tận sức luôn
Nghĩa cử như hoa lùa ngập sắc
Tình thương giống nước chảy đầy nguồn
Vi trùng thế giới lây làng mạc
Đại dịch toàn cầu phát xóm thôn
Bệnh viện nhân viên cùng bác sĩ
Ngày đêm chữa trị đẹp tâm hồn

Minh Thuý
Tháng 3/26/2020

TÔN VINH NGÀNH Y TẾ


Hoan nghênh bác sỹ giữ sinh tồn
Cứu giúp đồng bào khỏi bệnh luôn!
Hạnh phúc vạn người tăng tỏa sắc
Tình yêu đôi lứa được khơi nguồn
Vui mừng quét sạch loài cô vít
Sung sướng làm ngời những xóm thôn
Cuộc sống bình yên rồi trở lại
Ơn người thày thuốc thực thêm phồn!

Tau Dotrong

Bắc giang, 27/3/2020

TÔN VINH CÁC LƯƠNG Y

Lương y giúp đở để sinh tồn
Chửa bệnh,cứu người gắng sức luôn
Đạo Đức quên thân mình khởi mạch
Tài năng đem thể xác khơi nguồn
Trọn tình trọn nghĩa nơi thành thị
Tận tụy tận tâm khắp xóm thôn
Nói bước danh nhân sư Tuệ Tỉnh
Lãn Ông Hải Thượng lão vinh phồn

songquang
27 03 2020


bo tranh cam dong ve nhung bac si tuyen dau chong dich covid 19

Bước vào cuộc chiến với dịch bệnh như bước vào mê cung
KÍNH PHỤC NGÀNH Y

Đọc Xuôi:  
Y ngành đó bệnh cứu sinh tồn,
Phẩm hạnh hồn Y chan chứa luôn !
Thi triển tài danh Y thắm mộng,
Tận tình Y đạo ý tươi nguồn !
Nguy cơ dịch phổi cần Y đức,
Dũng cảm lòng Y giữ xóm thôn !
Uy tín đấng Thần Y trọng quý…
Y tâm kính phục đáng vinh tôn !

Đọc Ngược:
Tôn vinh đáng phục kính tâm Y,
Quý trọng Y Thần đấng tín uy.
Thôn xóm giữ Y lòng cảm dũng,
Đức Y cần… phổi dịch cơ nguy.
Nguồn tươi ý đạo Y tình tận,
Mộng thắm Y danh tài triển thi.
Luôn chứa chan Y hồn hạnh phẩm…
Tồn sinh cứu bệnh đó ngành Y!

Liêu Xuyên

27 30 2020

TÔN VINH Y ĐỨC

[Đáo họa: «Kính Phục Ngành Y» Liêu Xuyên]
[Thuận nghịch đọc]

Thuận:

Y đức thực hành sự sống tồn
Triển khai điều trị vững tay luôn
Thi đua thể hiện lòng nhân thế
Cứu chữa tầm phương nghĩa cội nguồn
Nguy hiểm bọn vi rus Vũ Hán
Nhiệt thành đoàn Bác sĩ làng thôn
Uy nghi thắng lợi mừng trừ bệnh
Y nghiệp ngãi tình mãi trọng tôn…

Nghịch:
Tôn trọng mãi tình ngãi nghiệp y
Bệnh trừ mừng lợi thắng nghi uy
Thôn làng sĩ Bác đoàn thành nhiệt
Hán Vũ bọn vi rus hiểm nguy
Nguồn cội nghĩa phương tầm chữa cứu
Thế nhân lòng hiện thể đua thi
Luôn tay vững trị điều khai triển
Tồn sống sự hành thực đức y.

Đức Hạnh

27 03 2020

ƠN NGƯỜI THẦY THUỐC

Thấy bệnh, lương y chẳng để tồn
Quên mình dập dịch bước đi luôn
Khám thăm an ủi trao liều thuôc
Suy nghĩ hỏi han kiếm cội nguồn
Áo trắng tin yêu nơi diễm cảnh
Tâm hồng xoa dịu góc cô thôn
Gian nguy gắng chịu cùng dân nước
Phồn thịnh giang san góp tạo phồn . . .

Trần Như Tùng

27 03 2020



TÔN VINH NGÀNH Y TẾ

Ngành Y vạn Thưở mãi lưu tồn
Nhiệt huyết tâm nghề vẫn giữ luôn
Nghĩa cử vươn xây hồng chữ đức
Ân tình níu vọng thắm sông nguồn
Bao nhiêu sự khó dầy vai ấy
Là bấy câu thề nặng sắc thôn
Co vít hoành hành ôi đáng sợ
Công lao ...xin được khắc trong hồn *

Tuan nguyen
27 03 2020

*Qua tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới, chúng ta nhìn nhận rằng sự tận tình của đội ngũ nhân viên y tế của chúng ta rất nhiệt tâm trong cách phòng và chữa trị bệnh dưới sự chỉ đạo của nhà nước VN, rất hoan nghênh và cảm kích tinh thần ấy, xin mến chúc tất cả các nhân viên y tế trong cả nước được nhiều sức 
khỏe và đầy nghị lực giúp đời  . Trân trọng.

VIỆT NAM CHIẾN ĐẤU NGĂN CHẶN BỆNH DỊCH
VIỆT ta sáng tỏ sẽ sinh tồn !
NAM cảnh ngăn ngừa cẩn thận luôn
CHIẾN thắng lây truyền an đất mẹ
ĐẤU tranh chống lại thắm bao nguồn
NGĂN loài Vũ Hán sanh mầm bệnh
CHẠN những vi trùng hại xóm, thôn…
BỆNH đã chữa lành dân phấn khởi
DỊCH tan cuộc sống mãi vinh phồn..!

Hạnh Trương

bo tranh cam dong ve nhung bac si tuyen dau chong dich covid 19

        Đội ngũ bác sĩ tuyến đầu phải chiến đấu
 với thần chết để bảo vệ các bệnh nhân của mình.

CẢM PHỤC NGÀNH Y
[Tự họa]
Ngành y chống dịch tỏ sinh tồn
Chuẩn đoán ngay đường khỏi bệnh luôn
Phấn khởi hy sinh vào trận tuyến
Thành tâm chữa trị đến muôn nguồn
Yêu đời quyết liệt trừ vi-rút
Mến bạn kiên cường giữ tỉnh, thôn…
Tổ quốc tri ân từng chiến sĩ..
Nhân dân cảm phục cảnh an phồn…
Đức Hạnh
28 03 2020


TRI ÂN Y BÁC SĨ

Ngành Y tế sống mãi, trường tồn 
Đại dịch Coro triệt hết luôn 
Cứu bệnh hiểm nghèo qua hoạn nạn 
Thoát cơn bĩ cực trở về nguồn 
Lương Y Từ Mẫu thương thôn xóm 
Tế Độ nhân quần nhớ bản thôn
Cảm tạ công ơn Y Sĩ giỏi 
Yêu người đất nước được vinh phồn 

Mai Xuân Thanh 

Ngày 28/03/2020

NGHIỆP ĐỜI
Rằng theo nghiệp phúc giữ sinh tồn
Chữa bệnh bao chiều phải gắng luôn...
Thẳng chữ năng gìn da diết mộng
Tròn tâm gắng luyện ấm êm nguồn
Từng hôm diệt lũ trùng cô vit
Tỷ bận chăm tình nghĩa xóm thôn
Mãi chẳng từ nan vì khó nhọc
Cùng xây đất Việt sẽ hưng phồn.

Trần Hằng Nga


VINH DANH NGÀNH Y:
LƯƠNG Y

"Lương y"  nghề nghiệp mãi trường tồn
Chữa bệnh cứu người tận sức luôn !

Độ thế kê đơn bao quản sức,
Cứu nhân bắt mạch bệnh tra nguồn.
Một đời tận tụy vì thiên chức
Từ Mẫu xứng danh rạng  xã Thôn.
Phúc chủ lộc Thây lòng chẳng ngại
Xả thân cứu nạn ! khởi danh phồn .
Uyên Quang
02 04 2020

CẢM TẠ NGÀNH Y
Quên thân chống dịch giữ sinh tồn
Nghĩa khí muôn Thầy sẵn dạ luôn
Chuẩn đoán bệnh tình khai mạch sống
Tầm phương chữa trị khỏi cơn nguồn
Tâm hồn sáng tỏ ngời trăng nước
Nghĩa cử nồng nàn đẹp xóm, thôn
Cả nước tri ân người chiến sĩ
Ngành y đại thắng cảnh hưng phồn…

Anh Hân
California – 04 04 2020
  
TRI ÂN LƯƠNG Y
Muôn đời thế giới vẫn còn tồn,
Lịch sử ngàn năm nhắc nhở luôn:
Bệnh dại Pasteur thuốc chủng gốc, (1)
Yersin dịch hạch chuột suy nguồn, (2)
Trùng Lao, Than, Tả danh y Koch (Cốc), (3)
Tuệ Tĩnh Lãn Ông rạng xóm thôn.
Dốc sức chung đường lo sức khỏe
Tài năng xuất chúng tạo sinh phồn.
Đàm Giang
04/04/2020
TÔN VINH NGÀNH Y TẾ
Viết PPS -  đặng lưu tồn
Chiến Sĩ ngành Y giữ nghiệp luôn : 
Hải Thượng Lãn Ông - Thầy mở lối ,
Thiền Sư Tuệ Tĩnh -  Bậc khai nguồn .
Người sau Y Tổ Trong làng xã,
Kẻ trước Dược Sư ở huyện thôn .
Dân chúng ghi ơn Tu Bip giỏi 
Đại dịch tan tành - nước thịnh phồn. 
Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
05 04 2020


Có những bác sĩ phải hy sinh bản thân mình để bệnh nhân được sống
TÌNH YÊU CAO VỜI*
Để thay lời tri ân các Y Bác Sĩ đang săn sóc các bịnh nhân Covid 19
Liều thân để kẻ khác trường tồn Chẳng ngại nguy cơ thí mạng luôn Bệnh dịch không quên lời nguyện ước ** Tình yêu gợi nhớ mạch sông nguồn Thành tâm đi khắp nơi làng xã Nhiệt huyết tràn đầy chốn cuối thôn Chỉ muốn dân lành mau mạnh khỏe Dẫu cho xác chết vẫn còn hồn
Nông gia hai lúa NJ USA Mùa Covid 19 năm 2020
* Lời Chúa: Ta là suối nguồn yêu thuơng và không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người dám thí mạng sống mình vì người khác.
** Lời thề với Thánh tổ Y khoa Hippocrates
TÌNH YÊU LÀ SỰ SỐNG [Đáo họa: “Tình Yêu Cao Cả”- Nông gia hai lúa NJ USA]
Thể hiện tình yêu [1] sự sáng tồn Quên mình cứu bạn sẵn sàng luôn Vào ngay ổ dịch trừ vi rút Tiến thẳng đoàn quân hủy bệnh nguồn… Nghĩa khí can trường tiêu lũ khuẩn Anh hùng dũng cảm giữ làng thôn Dù cho bỏ mạng, cho người sống [2] Dẫu phải thành tro...đượm thắm hồn…
Đức Hạnh 05 04 2020
[1] “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mìn” (Ga 15,11-13): [2]"Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được"
CẦU CHO THẾ GIỚI
Cầu mong thế giới được sinh tồn
Lạy Chúa xin đừng huỷ diệt luôn.
Dịch bệnh thanh trừng dân bỏ tổ,
Tai ương cảnh tỉnh nước quên nguồn.
Lời kinh khẩn thiết vang phường phố,
Tiếng nguyện chân thành rộn bản thôn.
Chúa động thâm tình xua bão tố,
Trần gian lại sống động vinh phồn.
Tony Nguyễn
07 04 2020

KHOA HỌC & LÒNG NHÂN

[Đáo họa: "Cầu Cho Thế giới” Tony Nguyễn]
Tình yêu thắm nở vọng hưng tồn
"Mến Chúa, yêu người" có giữ luôn !?
Vũ lực thanh trừ không nhớ tổ
Lương tâm hủy diệt đã quên nguồn
Việc làm chính nghĩa ngời nhân tố
Cử chỉ chân thành thắm ngãi thôn…
Hóa giải hạt nhân…[1] lòng tỉnh ngộ !
Đi trên đường Chúa thế nhơn phồn…
Đức Hạnh
08 04 2020
[1] Giãi trừ: Những thế lực, những công cụ….gây hủy diệt nhân loại…
Biến đổi: Những gì gây thù hận, chiến tranh… thành những phương tiện nuôi dưỡng con người.


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

TÌNH YÊU THỰC HIỆN

Trong hình ảnh có thể có: chim và văn bản

TÌNH YÊU THỰC HIỆN

Tình yêu thắm trổ đẹp trên đời
Bác ái hoa lòng nở chẳng vơi
Thực hiện yêu thương là khí giới
Dựng xây cõi thế đẹp duyên Trời

Đạo nghĩa thực hành phải nhuyễn nhuần
Làm theo ý chúa tỏa lòng nhân
Dù cho bão tố lòng luôn thuận
Yêu người mến Chúa giữa dương trần

Con đường cứu độ tỏa mình minh
Ngài chết vì yêu đã tỏ trình
Sự sống nở hoa đời chấn chỉnh
Đi vào “ngõ hẹp” nước trường sinh

Tình yêu đích thực lòng yêu dấu
Kiến tạo trần gian thắm địa cầu
Hoán cải tâm hồn luôn phúc hậu
Yêu người nghèo khó nghĩa bền lâu

Đi trên đường Chúa tỏa hương đời
Chấp nhận trần gian chẳng thả lơi
Mắt ngước lên Trời..chân dính đất [1]
Chu toàn bổn phận Chúa đã mời…

Đức Hạnh - 24 03 2020

[1] Người Công giáo phải chấp nhận trần gian,
Tự nó có một giá trị, do đó phải kiến tạo, xây dựng trần gian cho tươi đẹp, như điều kiện đi về đời sau. Nhưng đồng thời trong khi xây dựng trần gian, cũng phải chối bỏ trần gian, không coi nó như cứu cánh sau cùng cuộc đời
Người Công giáo đích thực phải sống trong tình cảnh mâu thuẫn đó, nếu không chấp nhận trần gian đạo thành thoát ly ẩn tránh nếu chấp nhận mà không từ chối sẽ thành vô đạo. Người Công giáo là người: “Chân dính đất nhưng mắt ngước lên trới” Chu toàn nhiệm vụ ở đời này, say mê xây dựng, đồng thời mắt phải nhìn lên trời, nghĩa là coi cõi đời chỉ là tạm thời – con đường không thể chọn mà không bỏ - không thể bỏ nếu đã không chọn]


oOo


HỒN NHỎ NGUYỆN CẦU 26
     ***TRUYỀN GIÁO***


Để nói về Cha giữa cuộc đời
Con cần phải quyết chí không vơi
Việc làm thiết thực là truyền giáo
Xây đắp tình yêu Đức Chúa Trời

Truyền giáo làm con phải thấm nhuần
Tin mừng cốt lõi tại lòng nhân
Điều răn trọng nhất cao hơn cả
Để nói về Cha giữa thế trần

Mến Chúa nhưng cần phải chứng minh
Đời con sẽ tiến bước đăng trình
Yêu nguời có sống theo lời dạy
Xin để tâm hồn tự quyết sinh

Con mong kết hợp cùng truyền giáo
Giây phút dâng Cha tiếng nguyện cầu
Bằng những tâm tình mang ước vọng
Yêu người Mến Chúa sẽ bền lâu

Mến Chúa say mê hết cuộc đời
Yêu nguời cũng vậy chớ buông lơi
Điều răn đã có từ muôn thuở
Con lắng nghe theo tiếng gọi mời

Nguyen TanDat - 24 03 2020

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

THẢM TRẠNG ĐAU LÒNG !

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 THẢM TRẠNG ĐAU LÒNG !
Thảm trạng đau lòng! đến bữa nay
Quay cuồng dịch nhiễm vẫn buông tay
Nhân trần tử biệt do loài quáy

Cuộc sống xa lìa bởi đám chay
Ước vọng bệnh tình có thuốc chạy
Mong chờ khoa học trở vòng quay [1]
Tình yêu đối đãi như người máy
Sợ hãi lây mình khổ lắm thay !
Đức Hạnh
23 03 2020
[1] Nghiên cứu xem xét, thử nghiệm các loại vacxin, chọn loại tốt nhất, để phòng ngừa & chữa dịch, bệnh…

oOo

MA CHAY MÙA ÔN DỊCH COVID 19
Ma chay...Dịch bệnh tới hôm nay
Thật khổ...người yêu cũng bó tay
Quyến thuộc âm thầm lo tổ chức
Bà con lặng lẽ lắng ma chay
Nén nhang kính viếng càng thưa thớt
Hương khói tiễn đưa lại ít thay
Đáng lẽ họ hàng thân thích dự...
Nào hay bằng hữu khách tình quay ? (1)
Mai Xuân Thanh
Ngày 22/03/2020
[Quay về lẹ, vì lệnh cấm tụ tập đông người trong lúc dịch bệnh covid 19 đang hoành hành khắp nơi !]


TÌNH TRẠNG ĐẠI DỊCH VIRUT - COVID19

Không có mô tả ảnh.


 TÌNH TRẠNG ĐẠI DỊCH
      VIRUT - COVID19

V iệt Nam đến khắp địa cầu
I m lời phòng dịch hận cừu là thua
R ời xa chớ hiệp thành tua
U m sòm quát tháo đánh lừa nhân gian
T inh thần chống dịch huy hoàng
C huyên con vi rút cải trang lạnh lùng
O m sòm lớn tiếng nào dung
V ệc làm sáng tỏ chẳng lung lay tình
I n thời đại họa quanh mình
D uy trì chống dịch chẳng rình rang nhau
I làn đại dịch bể dâu
9 phưng phòng bệnh tâm đầu chung tay
Thân hành nghiên cứu nào phai
Mong tìm thuốc chữa nhân loài bằng an.

Đức Hạnh
20 03 2020

oOo

TÌNH TRONG MÙA DỊCH
     VIRUT - COVID19

V ì dịch bệnh lan toàn cầu
I m lìm buông hết hận cừu hơn thua
R a tay cứu cảnh te tua
U n đúc tình nghĩa chẳng lừa dối gian
T hế giới đứng giữa bàng hoàng
C he mũi miệng bằng khẩu trang lạ lùng
O m sòm bớt để khoan dung
V ơi đi khốn khổ lao lung bệnh tình
I n trong ý thức ta mình
D ừng ngay đố kỵ bớt rình rập nhau
1 giây thương hải nương dâu
9 phẩm tâm nở khấu đầu chấp tay
Thân cát bụi sẽ tàn phai
Sống xin cầu nguyện muôn loài bình an

Như Thị
20 03 2020

oOo

VIRUT - COVID19
V i rut bùng khắp địa cầu
I m đi, những chuyện oán cừu ăn thua
R ập rình dịch nhiễm lua tua
U sầu sự sống như lừa thế gian
T hương thay! Tử biệt bàng hoàng
C hỏng chơ cuộc sống cải trang lạnh lùng
O m sòm hỗn độn nào dung…
V iệc làm sáng tỏ chẳng lung nghĩa tình
I m nghe những tiếng tim mình
D uy trì chế ngự rập rình chi nhau
1 trời đại dịch đớn đau
9 phưng nghiên cứu chung đầu vươn tay
Thực hành phòng bệnh nào phai
Mong tầm dược, chữa nhơn loài, được an..

Hạnh Trương
22 03 2020

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

COVID – MƯỜI CHÍN


Không có mô tả ảnh.

COVID – MƯỜI CHÍN
C o vòi lại, ít ăn chơi..!
O ng hoa, vũ điệu… chớ mời ghé qua
V iệc làm sạch sẽ trong nhà…
I n dòng phòng dịch: phòng xa, tránh gần…
D uy trì phòng bệnh muôn dân
Mười điều[*] thực hiện ngăn phần dịch lây
Chín vùng chống dịch chung tay…
Đức Hạnh
20 03 2020
 [*]
1/ Siêng rửa tay bằng xà phòng và nước sạch ít nhất 30 giây. Tránh đưa tay lên mắt mũi, miệng.
2/ Luôn giữ nhà cửa sạch sẽ thông thoáng. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa….Hạn chế dùng điều hòa
3/ Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi, đeo khẩu trang đúng cách ở nơi công cọng
4/ Tránh tiếp xúc trực tiếp với người có biểu hiện: sốt, ho, khó thở, khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 2 mét.
5/ giữ ấm cơ thể,  ăn chin, uống chín và đủ chất, để tăng cường sức khỏe Nghỉ ngơi sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.
6/ Sau khi cầm đồng tiền, phải rửa tay
7/ Khi uống bia,..chớ cụng li, hô hét to, khiến vi rút nhảy vào miệng..
8/ Không tụ tập nơi đông người, tránh mua bán, tiếp xúa với động vật hoang dã
9/ Dù thật nhớ nhung, nhưng chỉ hôn gió từ xa thôi!
10/ Cần đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng: sốt, ho, khó thở
[Khi cần gọi đường dây nóng Bộ y tế: 19009 095 – 19003 228
                                               Đồng Nai: 0819.634.807 – 0937.378.689]
BÀI HỌA:

COVID – MƯỜI CHÍN
C ảnh tình dịch, chớ rông chơi..
O bế làm chi lại mời nhiễm qua
V ệ sinh sạch đẹp thơm nhà…
I m re chẳng tụ, hôn xa, chớ gần
D uyên tình cải cách đừng dâng
Mười phương tránh dịch muôn phần khó lây
Chín điều thực hiện liền tay…
Hồng Xuyến
20 03 2020

COVID – MƯỜI CHÍN
C ho dù bạn rủ đi chơi
O ng bướm đa tình có mời tránh xa
V òng chơi vui vẻ quanh nhà
I m hơi chẳng viếng phương xa, ngại gần…
D uyên em dù nở đừng dâng
Mười phương đại dịch muôn phần chúng lây
Chín điều khử dịch đều tay..
Thành Kha
20 03 2020

DẶN CON TRONG MÙA DỊCH
C on ơi chớ có ham chơi
O ng kia bướm nọ đón mời dịch qua
V ệ sinh sạch sẽ cả nhà
I m lìm đóng cửa người xa khó gần
D ễ phòng, nếu mọi người dân
Mười điều ghi nhớ trăm lần tránh lây
Chín bùa, bệnh cũng buông tay...
Sông Thu
2003 2020

DỊCH CORONAVIRUS
Tạm thời ngưng chuyện ăn chơi
Từ chối những buổi bạn mời lại qua
Cầm chân chịu khó ở nhà
Yên tâm tránh cảnh lo xa lo gần
Cùng nhau áp dụng toàn dân
Phương pháp chống dịch tránh phần nhiễm lây
Ra vào cố gắng rửa tay
Minh Thuý
Tháng 3/20/2020

COVID – MƯỜI CHÍN
C o ro na huậy…khó chơi
O ng vờn hoa nở có mời hổng qua
V ì con vi rút hại nước nhà
I n loài Vũ Hán phải xa chớ gần
D uy trì chế thuốc chữa đân
Mười phương chống dịch không phần nhiểm lây
Chín đường phòng bệnh vươn tay…
Anh Hân
20 03 2020

Cảm tác "COVID - MƯỜI CHÍN - Đức Hạnh
TIN TƯỞNG
Khoán thủ thi
Covid - mười chín tan
C ản dịch, dè chừng chuyện "nói chơi",
O ng qua,bướm lại,...dễ toi đời ?
V ô tư sao được cùng dân chúng,
I m lặng khôn dung trước đất trời(?)
Dỗ dạ kiên tâm, ngừa lảng chốn,
M uôn lòng hợp sức, đến tùy nơi.
C hu toàn sách lược, đa phương kế...
T ất hẳn tiêu tan giống hại Người!
Nguyễn Huy Khôi
20 03 2020
nhung lo vaccine phong covid 19 dau tien chuan bi xuat xuong

[Cảm họa: “TIN TƯỞNG” Nguyễn Huy Khôi]
HY VONG
C hương trình chống dịch thể nào chơi
O ng bướm cho qua kẻo nghịch đời
V ươn trải chu trình phòng bệnh mới
I n lên kế hoạch thỏa duyên trời
D uy trì nghiên cứu tìm phương mới
M ong đợi thuốc chữa tới những nơi…
C hiến thuật thành công mừng cảnh mới
T iêu ngay vi rút cứu muôn người.
Đức Hạnh
20 03 2020

COVID – MƯỜI CHÍN
C o giò chạy nào rông chơi
O vòng vi-rút chẳng mời cũng qua
V ào Phây xướng họa yêu Nhà
I m sao! Thế giới miền xa nẻo gần
D ìu nhau giúp đỡ người dân
Mười phương phòng bệnh bội phần khó lây
Chín muồi nghĩa cử đều tay….
Xuân Hồng
21 03 2020

COVID – MƯỜI CHÍN
C oi chừng dịch chết như chơi
O m sòm tụ tập ai mời hổng qua
V ọng nghe thế giới muôn nhà
I m re nhậu nhẹt...lánh xa, sợ gần…
D uy trì súc khỏe… muôn dân
Mười phương phòng bệnh bội phần khó lây
Chín đường chống dịch bình tay…
Lê Xuân Thơ
21 03 2020

TAM BIỆT !
Trong mùa dịch, chớ rông chơi
Không màng lễ hội… dù mời chẳng qua
Dẫu buồn chân, cũng ở nhà
Dù cho nhớ bạn hôn xa chớ gần
Tình nàng biển ái sóng dâng
Nhưng mùa đại dịch muôn phần ngại lây
Thôi đành tạm biệt chia tay..!
Anh Sang
21 03 2020

PHÒNG DỊCH !
Đề phòng dịch, hổng rông chơi
Chơi vui một tí sẽ mời dịch qua
Qua rồi lây dịch muôn nhà
Nhà buồn VÌ dịch phải xa…chẳng gần
Gần nhau thời dịch mãi dâng…
Dâng lên tử biệt muôn phần dịch lây
Lây dừng! Chống dịch đều tay..!
Hạnh Trương
22 03 2020

VOVID– MƯỜI CHÍN
C hung tay ngăn chặn..., nào chơi
O anh lời tiếng ngọc có mời chẳng qua
V ì đang sự khó nước nhà

I n hằng tâm huyết chuyện xa chuyện gần
D ang tay chung sức toàn dân
Mười mươi ắc sẽ triệt phần dịch lây
Chín mùi ý tưởng chung tay...
Tuan Nguyen
22 03 2020

 DỊCH VŨ HÁN - COVID 19

C hi mà bệnh dịch chớ chơi !
O ng thì đuổi bướm ai mời lại qua ?
V iệc em sạch sẽ cửa nhà
I m nghe lên tiếng cách xa, sợ gần !
D uy trì cảnh giác...vì dân
Mười điều tâm niệm ân cần...tránh... lây ! (1)
Chín lo nghĩ cách chung tay...

Mai Xuân Thanh
Ngày 22/03/2020 
(1) :
Siêng rửa tay...
Luôn giữ sạch sẽ
Che miệng khi ho, hắt hơi, cần đeo khẩu trang khi ra ngoài...
Tránh tiếp xúc gần
Tập thể dục, ăn,uống cần nấu thật chín bổ dưỡng
Nhận tiền rồi rửa tay sạch bằng xà phòng ngay lập tức
Không cụng ly bia, rượu hò hét (virus Covid 19 bay xộc vô miêng)
Không tụ tập đông người
Yêu... chỉ hôn gió từ xa
Sốt, ho, khó thở đến cơ sở y tế ngay lập tức

ĐẠI DỊCH
[Tư họa]
Đ iệu này cảnh dịch khó chơi
A nh yêu! có nhớ đừng mời em qua
I m lìm sợi nhớ quanh nhà
D uy trì gởi gió hôn xa ngại gần…
I n như biển nhớ sóng dâng
C húng mình rán chịu…ngăn phần nhiễm lây
H ỡi ôi! Đai dịch quá tay..!
Đức Hạnh
22 03 2020

HẸN...
[Gửi bác Đức Hanh]
Đ âu liều hò hẹn vui chơi,
A í ân "khát" mấy chớ mời nhau qua?
I m hơi lặng tiếng trong nhà,
D ịu dàng "hôn gió", người xa...tình gần.
I n sâu lời dặn ân cần
C hớ khinh suất!...dịch tăng phần họa lây!
H ẹn giao bôi-Tửu chéo tay!
Nguyễn Huy Khôi
24-3-2020

HẸN – HUY KHÔI
[Đáo họa “HẸN” - Nguyễn Huy Khôi]
H ẹn Anh hết dịch rồi chơi!
U m tùm dịch “nhiễm” hổng mời lại, qua
Y êu nhưng “đình chiến” ở nhà
K hi mình nhớ quá “mi” xa chớ gần
H ãy phòng chống dịch…chuyên cần
Ô m hôn hình ảnh, tránh phần dịch lây
I m lìm hứa hẹn chung tay..!
Đức Hạnh
25 03 2020



Phòng Tránh Đại Dịch Covid-19

Bó gối trong nhà tránh dịch qua 
Thu mình một xó, ánh dương tà
Vô hình khắp chốn, sa tăng quỷ
Ám ảnh nhiều nơi, bọn quái ma 
Cư trú nhà riêng yên ổn đấy 
Cách ly số phận phải lo xa
Người ta khốn khổ vì lây nhiễm 
Đại dịch mau lây tới tuổi già...!

Mai Xuân Thanh 
Ngày 26/03/2020


 ĐẠI DỊCH COVID-19

Xuân về lặng lẽ mấy ngày qua
U ám trời mây nắng xế tà.
Lặng lẽ phố phường chìm bóng tối
Im lìm hàng quán ám nhà ma.
Tin buồn càng lúc càng thê thảm
Người chết mỗi ngày một xót xa.
Đại dịch hoành hành nhân loại khốn
Chấp tay khấn nguyện đấng Cha Già.
   
 Mailoc

 26 03 2020


oOo

Lời Cảm Ơn
Cảm ơn Quý hữu hòa thơ
Đề tài Co vid phòng hờ dịch lây…
Ý nghĩa chống địch chung tay
Ước mong vi rút có ngày rút lui…

Đức Hạnh