Họa thơ HỒ XUÂN HƯƠNG 
  
  
Bài họa 1:
HỢP ĐỒNG YÊU
 

Khi yêu anh nhớ, nhớ gì không?
Ký bản “chung thân” nghĩa vợ chồng
Nhân giống Lạc Hồng thời leo núi… 
 Gieo mầm quí tử phải trườn hông...
Lợi quyền phấn khởi khi ra quả…
Nghĩa vụ sương sương lúc trổ bông*
Đóng thuế đều đều trên hạn mức
Đêm về chớ để cảnh phòng không !
                                Đức Hạnh

*Có con

Bài hoạ 2:
CHỒNG NGOAN

Lấy được người hiền có thích không
Trèo đèo lội suối dựa ông chồng
Khi đau dùi trống day day rốn
Lúc đói quả hồng hích hích hông
Kẻ nhận gật gù đu lại đẩy
Người trao hỉ hả bống rồi bông
Xoa xoa xuýt xuýt khi tê bụng
Lấy được người hiền có thích không.

                                  Quế Hằng
 
Bài họa 3:
CHỒNG BỘ ĐỘI

Lấy chồng bộ đội sướng hay không?
Nghỉ phép vài hôm, rất thích chồng
Tụt bỏ ba lô là vỗ bụng
Mở toang sống áo đã sờ hông
Ba năm tù hãm luôn ao ước
Một phút tình tang bống áp bông
Nước ấy giao tình lòng thấm thủy
Lấy chồng bộ đội sướng hay không?

                           Từ Đức Khoát

Bái hoạ 5:
NẾU MÀ

Nếu mà biết trước có vui không
Đến tuổi thì em đã lấy chồng
Dẫu tối lạnh dồn không rét bụng
Dù đêm gió dại chẳng đau hông
Sinh ra câu hát tôm cùng tép
Góp lại lời ru bống với bông
Cái đĩ thằng cu ai chẳng sướng
Nếu mà biết trước có vui không .

                       Dương Đoàn  

Bài họa 6: 

SỰ ĐỜI

Sự đời có biết cũng như không!
Hỏng lẻ lông bông lấy lộn chồng
Đi dọc đi ngang e trướng bụng
Lội xuôi lội ngược ngại cành hông
Trái trời trở gió còn chi nụ
Nghịch tiết sái mùa hết sạch bông
Treo giá sớm mai chiều ấm ách
Sự đời có biết cũng như không!

Nguyên Triêu Dương

Thơ Hồ Xuân Hương

NỢ ĐỜI 

Hỡi chị em ơi, có biết không?
Một bên con khóc, một bên chồng
Bố cu lỏm ngỏm bò trên bụng
Thằng bé hu hơ khóc đưới hông
Tất tưởi những là thu với vén
Vội vàng nào những bống cùng bông
Chồng con, cái nợ là như thế
Hỡi chị em ơi, có biết không ?
 

                           HỒ XUÂN HƯƠNG