Trang

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

HOA BẤT TỬ




















HOA BẤT TỬ
(Cảm tác- "Không Hẹn Chúng Ta" - của thi hữu: Lãng Uyển Châu) 
"Songthấtlụcbát"

Vừa mới nở chan hòa sự sống
Khóc chào đời cánh mộng say mê
Mẹ cha các bạn cười hề
Bao người quý mến tình về vấn vương


Rồi một thoáng thấy mình to tướng
Gã thanh niên định hướng từ đâu
Nhìn đời cũng lắm lo âu
Soi gương đã thấy hàm râu mọc đầy


Ta hãy nhớ cuộc đời thế đấy
Mới sinh ra, đã thấy chiều đêm..
Thu về chiếc lá trôi êm
Niềm Tin nẩy nở dẫu mềm tấm thân


Hoa bác ái vườn đời thắm nở
Trái yêu thương muôn thuở ngát hương
Xuôi tay nhắm mắt an thường
Hoa tình vẫn nở thắm vườn thế gian…
Đức Hạnh – 10 04 2018
"Mỗi người chúng ta ai cũng có một định nghĩa riêng cho cuộc sống của mình, và định nghĩa cuộc sống của bạn sẽ nói lên con người của bạn. Bạn đang sống vì điều gì; lý tưởng gì; mục đích gì? Hay chỉ đơn giản là sống cho qua ngày, để tồn tại cho hết một kiếp người, để lặng lẽ hít thở rồi đợi đến ngày già nua và chết?"

















Ai. được SINH ra trên đời này cũng đều phải GIÀ , cũng phải bị BỆNH và rồi cũng sẽ CHẾT ,,,,Huhu
**
KHÔNG HẸN CÙNG TA

Hài nhi còm cõi vươn mình sống 
Đôi mắt vô tư giống búp bê 
Tác phong như thể trò hề
Mẹ cha ôm ấp vỗ về yêu thương 


Lão chống gậy tay run định hướng 
Chân liêu xiêu ...tâm tưởng đâu đâu 
Mắt mờ, tai lảng lo âu 
Da nhăn, tóc bạc, sầu râu mọc đầy
 
Tiều tụy hình hài ai đứng đấy ?
Xanh xao, èo uột bấy nhiêu đêm
Bệnh tình lấn lướt chưa êm 
Hôn mê , mộng mị , rũ mềm xác thân !


Hồn lìa xác không còn vương vấn 
Thấp thoáng bay ngơ ngẩn khói hương 
Ô hay một kiếp vô thường 
Sinh, Lão, Bệnh, Tử: buồn, thương, khổ, sầu 

Lãng Uyển Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét