Trang

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

TRỔ NỤ

Trong hình ảnh có thể có: Hạnh Liên, cận cảnh và văn bản


TRỔ NỤ
“Thtk”
Trăng nước khơi nguồn tình mộng nở
Nàng thơ trổ nụ đóa hoa ngào…

TRĂNG cười lấp lánh trải ngàn sao
NƯỚC hát nồng nàn sóng mãi trao
KHƠI biển lòng buồn đời bát nháo
NGUỒN sông bến cạn cảnh ba đào
TÌNH yêu chính nghĩa luôn tôn tạo
MỘNG ước nhân tâm chớ lộn nhào
NỞ cánh công bằng Không lão đảo
NÀNG THƠ TRỔ NỤ ĐÓA HOA NGÀO…

Đức Hạnh – 09 05 2018


Xướng
TRẢI MỘNG 
Nđt”
Sóng biển chiều hôm vỗ dạt dào
Ru hồn trải mộng với ngàn sao
Mây buồn chợt phủ ngày mưa bão
Dặm liễu còn vương thuở má đào
Nén gởi niềm đau người đã tạo
Chôn vùi nỗi nhớ kẻ thầm trao
Và xin khép lại tình hư ảo
Để những vần thơ bớt nghẹn ngào

Lynn Phan – 09 05 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét