Trang

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

SẦU MỘNG

Trong hình ảnh có thể có: Hạnh Liên, thực vật và văn bản


SẦU MỘNG 
(Tung hoành trục khoán)
Chén mật đem theo đời vẫn uống
Dây trầu gởi lại mộng dần trôi
CHÉN sầu thuở đó chảy mềm môi
MẬT đắng người trao cũng nếm rồi
ĐEM mảnh trăng thề soi ngõ tối
THEO màu kỷ niệm ngập hồn côi
ĐỜI chia cuối nẻo, thôi hờn dỗi
VẪN luyến lưu, mây phủ giữa đồi
UỐNG dở men nồng chân bước vội
DÂY TRẦU GỞI LẠI MỘNG DẦN TRÔI
Las Vegas 
Nov 8/18
 

Bài Họa

NỔI NHỚ
“Thtk”
Vườn yêu suối nhac hoa tình nở 

Nổi nhớ tơ lòng cánh điệp trôi
VƯỜN trổ nụ hồng ngỡ đóa môi
YÊU trăng nhớ bạn mấy thu rồi
SUỐI mơ vẫn chảy từng đêm tối
NHẠC trỗi luôn hòa giấc mộng côi
HOA bướm nồng nàn vui mọi lối
TÌNH em rạng rỡ thắm duyên đồi
NỞ trong ước vọng tình không cỗi
NỔI NHỚ TƠ LÒNG CÁNH ĐIỆP TRÔI
10 11 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét