Trang

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

MỘNG TÌNH XUÂN



Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật, thiên nhiên và ngoài trời

MỘNG TÌNH XUÂN
[Điệp ngữ-Thủ vỹ đồng]

Nồng thắm ngàn hoa nở thắm nồng
Trông chờ hạnh phúc thỏa chờ trông
Biển tình Nguyệt hát ngời tình biển
Đông mộng Em cười thắm mộng đông
Tết nhạc khơi hồn vui nhạc Tết
Hồng mai trổ nụ nhớ mai hồng
Thả đàn ước vọng…cung đàn thả
Không biết xuân về bạn biết không ?

Không tưởng non ngàn có tưởng không
Hồng duyên đã trổ thắm duyên hồng
Tiếng thơ trỗi nhạc ngời thơ tiếng
Đông biển khơi nguồn đẹp biển đông
Nhớ mộng hoa cười trao mộng nhớ
Trông đàn bướm lượn thỏa đàn trông
Ước mơ đất Mẹ đời mơ ước…
Đồng cảm nàng Xuân chúc cảm đồng…

Đức Hạnh
27 01 2019
.
oOo
.
BIỆT TÌNH ĐÔNG
[Điệp ngữ-Thủ vỹ đồng]

Nồng vơi quạnh quẽ ái vơi nồng
Trông ngoái đâu nào chỗ ngoái trông
Mộng rã ê chề tan rã mộng
Đông sầu áo não lặng sầu đông
Trống tim rã rượi buồn tim trống
Hồng dạ đìu hiu vỡ dạ hồng
Rỗng khúc mơ đời đau khúc rỗng
Không tình lạnh buốt cõi tình không

Không nguyền quặn đắng thệ nguyền không
Hồng nhạt mù tăm khiến nhạt hồng
Mộng nát xuân thì tan nát mộng
Đông hờn tuyết giá dỗi hờn đông
Trống mơ ái lặng sầu mơ trồng
Trông đợi thương chìm hẻo đợi trông
Rỗng ảo duyên tình hư ảo rỗng
Đồng hoang lạnh lẽo hoải hoang đồng

HANSY
27 01 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét