Trang

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

NHỚ































NHỚ

Nhớ thuở đầu tiên đã đượm lời 
Nhớ tình thắm nở đẹp cùng tôi
Nhớ về đất Mẹ…thương mùa tới

Nhớ nụ tầm xuân trổ tiếng cười 
Nhớ mảnh trăng tròn duyên hổng vợi
Nhớ dòng suối mộng cảnh hoài khơi
Nhớ vườn kỷ niệm... hoa hồ hởi 
Nhớ nẻo nàng đi…đẫu cuối trời .

Đức Hạnh
15 05 2019




AI TỎ

Chàng đi lặng lẽ chẳng buông lời
Chàng giận hay là muốn bỏ tôi
Chàng đến bao lần mây trải cưỡi
Chàng xa mỗi độ nắng quên cười
Chàng đâu có hiểu tình si đợi
Chàng vẫn không về ái đượm khơi
Chàng nhạt lòng yêu vì bạn mới
Chàng như ảo ảnh phía chân trời

Hien Minh

15 05 2019


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời và thiên nhiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét