Trang

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

BUỒN THU

Trong hình ảnh có thể có: 1 người


BUỒN THU

Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi !
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi.. .

Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng bóng liễu trong xanh ngắt
Cảnh sắp về đông mắt lệ vơi.

HÀN MẶC TỬ

Kính Họa:

THU MỘNG

Chú Cuội vòng quanh hổng trả lời,
Hằng Nga nhõng nhẽo giận người ơi !
Rừng thu ảo não nàng - thu nhớ,
Suối mộng nên thơ cảnh - mộng rồi.
Hãy ngắm vầng trăng lòng sẽ tỏ,
Còn khai suối nhạc lẽ nào thôi.
Mộng Cầm - Mặc Tử tình luôn thắm,
Ả Nguyệt đêm về sáng chẳng vơi.

Đức Hạnh
24 08 2019

TÌNH THU

Ngày đi chẳng thốt được nên lời
Giã biệt thông ngàn phố lạnh ơi
Lặng lẽ đoàn quân dồn bước vội
Thầm đơn chiếc lá rụng rơi rồi
Trường xưa cỏ lấp tàn mơ đẹp
Núi cũ sương mù vỡ mộng thôi
Biển cách đôi bờ ngăn sóng thẫm
Thu nào để nỗi hận sầu vơi?

Cư- Nguyễn
24 08 2019

KHÓ TỎ LỜI CÙNG THU
( thể thtk)
“ Vội vàng cánh nhạn bay đi trớn
Hiu hắt heo may thoảng lại rồi “
Hàn Mặc Tử

VỘI lắm thơ tôi khó tỏ lời
VÀNG Thu buồn đấy đó Thu ơi !
CÁNH hoa tan tác rơi đầy thế
NHẠN én lạc bầy kiếm tụ thôi
BAY nhảy ngàn mây trong góc biển
ĐI xa vạn dậm ở lưng trời
TRỚT luôn tuốt luốt tìm đâu nữa
HIU HẮT HEO MAY THOẢNG LẠI RỒI

songquang 
8/ 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét