Trang

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

TRUNG THU BUỒN

Trong hình ảnh có thể có: đêm, ngoài trời, thiên nhiên và nước


 TRUNG THU BUỒN

Đêm rằm lại đón chị Hằng sang
Lộng lẫy muôn nơi sáng tỏa làng
Buổi ấy trung thu chan khúc nhạc
Giiờ đây ánh nguyệt vọng cung đàn
Lòng nghe giọt nhớ đêm trăng tỏ
Dạ đếm tơ sầu buồi hạ tan
Cũng bởi duyên đời nhiều gai góc
Hay vì lối mộng lắm đường ngang

Hay vì lối mộng lắm đường ngang
Ước hẹn còn đâu buổi nguyệt vàng
Nhớ cạnh bờ lau ngày nắng trải
Thương ngoài dặm liễu buổi thu sang
Xuân thề nỏ trọn lời xuân ước
Hạ nguyện đâu tròn tiếng hạ mang
Lối cũ còn đây trăng vẫn rạng
Người xưa ngõ mới đã thay đàng.

HƯƠNG THỀM MÂY – THÁNG 9/2019
.
oOo
.
NÀNG THU THỔN THỨC

Ngọn gió thu về đã chuyển sang
Ngàn cây lá đổ ngập thôn làng
Đàn chim cách trở buồn quê quán
Suối mộng chia phôi tẻ tiếng đàn
Ước vọng khung trời xưa mãi vãng
Giao hòa kỷ niệm cũ nào tan
Hằng Nga rộn rã trao nguồn sáng
Chú cuội yêu đời thích nhảy ngang..

Chú cuội tung hoành thích nhảy ngang..
Rừng thu nhớ bạn lá rơi vàng
Mây mù ảo não vầng trăng lắng
Thác trỗi u hoài tiếng Cuốc sang
Khát vọng tan tành nghe choáng váng
Dòng đời ảm đạm cứ miên man
Khung trời kỷ niêm còn văng vẳng
Ước vọng ngàn sao chẳng lạc đàng…

Đức Hạnh
18 09 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét