Trang

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

 *THƠ SÁNG TÁC-11/2020

*HỌA THƠ QUÝ BẠN TRÊN GMAIL-11/2020

*HỌA THƠ QUÝ BẠN TRÊN FACEBOOK-11/2020

THƠ SÁNG TÁC 11/2020
KÍNH MỪNG QUÝ THÁNH
TỬ ĐẠO VIỆT NAM
KÍNH mến ân tình tỏa ngát hương
MỪNG tâm trung tín dạ kiên cường
QUÝ Ngài nhân chứng ngời sự thật
THÁNH đức tình yêu đẹp những đường
TỬ dẫu đầu rơi - hồn vẫn hát…
ĐẠO thì dạ vững - nghĩa luôn tràn
VIỆT - nguồn Bác ái hoa Thiên nở
NAM - “Một Trăm Mười Bảy” [1] ngát hương.
***
KÍNH “Một Trăm Mười Bảy” ngát hương
TRỌNG yêu lẽ phải đức khiêm nhường
QUÝ ông dũng cảm luôn theo Chúa
THÁNH giá tươi cười mãi mến thương
TỬ biệt trần gian ngời Sự sống [2]
ĐẠO khai sự thật thắm Thiên đường
VIỆT hùng thể hiện con đường sáng
NAM - “Một Trăm Mười Bảy” ngát hương.
Đức Hạnh
15 11 2020
[1] 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam
[2]“Ai liều mất mạng sống mình,
thì sẽ bảo tồn được mạng sống”
(Lc 17, 26-37)
MỘT TRĂM MƯỜI BẢY NGÔI SAO
Mừng các Thánh dũng cảm xưng đạo
Dẫu đầu rơi gươm giáo chẳng sờn
Niềm tin chân lý sắt son
«Một Trăm Mười Bảy» Linh hồn Hiển vinh
Mừng các Thánh vượt qua thử thách
Dù tù đày hạch sách không ngừng
Các Thánh loan báo Tin mừng
Con đường Sự thật tưng bừng nở hoa
Làm chứng tá ngợi ca tình Chúa
Là Hạt giống nở giữa trần gian
Đức tin vững mạnh muôn vàn
Đồng xanh thắm nở lúa vàng trăm bông [1]
Đời các Thánh tâm hồn sáng tỏ
Yêu người mến Chúa rõ đường đi
Theo đường Thánh giá gian nguy
Kiên cường chiến đấu ngại chi bão bùng
Mừng các Thánh Anh hùng Tử Đạo
Niềm vinh hạnh chung khảo nhân sinh
Thiên Thần trỗi nhạc thắm tình
«Một Trăm Mười Bảy» hiển vinh nước Trời.
Đức Hạnh
15 11 2020
[1] 26 Ngài phán, “Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như một người kia gieo giống trên đất. 27 Ðêm ngày lặng lẽ trôi qua, bất kể người ấy ngủ hay thức hạt giống vẫn cứ nẩy mầm và mọc lên, người ấy chẳng biết nó phát triển thế nào. 28 Ðất cứ sinh sản hoa màu, thoạt đầu cây lúa mọc lên, rồi từ ngọn lúa sinh ra gié lúa, trong gié lúa các hạt gạo thành hình. 29 Khi lúa chín, người ấy liền đem liềm ra gặt, vì mùa gặt đã đến.” (Lu 8:16-18

HỒNG PHÚC CHÚA BAN
PHÚC người sống biết yêu thương [1]
CHO đời sáng tỏ con đường nhân sinh
NHỮNG điều Chúa dạy thắm tình
AI cho kẻ mọn, chính mình cho Ta [2]
CÓ lòng bác ái bao la
TINH thần nghĩa khí nở hoa nhân từ
THẦN dân Tử đạo lòng cười…
NGHÈO nàn, chính trực thảnh thơi Thiên đàng
KHÓ nghèo, giàu Đức [3] Mến thương…
Đức Hạnh
01 11 2020
[1] “Ai đã yêu thương tức là đã đi trên con đường của Thiên Chúa”
[2] “Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
[3] “Đức Mến không phải là thứ tình yêu thường tình được diễn cảm theo bản năng, nhưng là tình yêu sâu đậm và bền vững bắt nguồn từ Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương nhân loại chúng ta bằng một tình yêu thuần khiết, vô giới hạn, cụ thể qua việc sáng tạo và cứu chuộc. Thiên Chúa đã ghi khắc tình yêu của Người vào lòng mỗi người chúng ta, nhưng nó còn phải được tinh luyện hằng ngày để đạt tới tầm vóc của Đức Kitô, Đấng đã hiến mình vì yêu.”
oOo
Tháng 11 - Tháng Các Linh Hồn: Mùa Báo Hiếu - Mùa Tình Yêu Hiệp Thông , Tháng 11 cũng đang nhắc nhở về lời kêu cứu khẩn khoản của các linh hồn nơi luyện hình: “Xin đừng quên tôi!” JESUS, MARIA, GIUSE ! con mến yêu , xin cứu rỗi các linh hồn......
***
"XIN ĐỪNG QUÊN TÔI"
Xin người hãy nhớ chúng tôi
Luyện hình ảm đạm chơi vơi sớm chiều
Toàn thân khốn khổ đớn đau…
Tháng ngày chịu đựng u sầu tối tăm
Lời kinh nhân thế nhớ thăm
Linh hồn các đẳng còn nằm nơi đây
Xin người hãy nhớ đong đầy
Giờ đây thống hối những ngày thân hư…
Thành tâm lạy Chúa nhân từ
Xót thương thứ lỗi xin Người thứ tha
Hỡi ai đang sống cõi trần
Hiệp thông cầu nguyện muôn phần Chúa thương…
Đức Hạnh
02 11 2020
oOo
MẦM MỐNG GIEO TRỒNG !
[Thtk-Bvđâ]
Chương trình thẩm định còn vô lối
Giáo dục nguồn khai phải rõ ràng
CHƯƠNG mục mầm non [1] đã kỹ càng !
TRÌNH bày chữ nghĩa nhớ ngời trang
THẨM nguồn vở sách trao nền tảng
ĐỊNH hướng tương lai tỏ mọi đàng
CÒN những “Cánh Diều” chưa xứng đáng
VÔ lòng lớp trẻ sẽ mênh mang...
LỐI mời rộng rãi đời tươi sáng [2]
GIÁO DỤC NGUỒN KHAI PHẢI RÕ RÀNG.
Đức Hạnh
07 11 2020
[ 1] mầm cây non mới mọc; thường dùng để nói về lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng
thế hệ mầm non là tương lai của đất nước
[1] Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng sách tiếng Việt lớp 1 nếu khi mới nộp cho Hội đồng Thẩm định được đưa lên mạng để các chuyên gia, giáo viên, phụ huynh cùng góp ý ngay từ đầu sẽ chắc chắn bớt sạn đi.
.
BÀI HỌA
.
ƯỚC MƠ HẠT GIỐNG
Hoài mong hạt giống mỗi ngày càng…
Càng đượm tâm hồn cảnh thắm trang
Trang nở điều hay đầy ý nghĩa
Nghĩa dâng sự tốt đẹp muôn đàng
Đàng hoàng lớp trẻ lòng tươi sáng
Sáng tỏ âm vần chuyện rõ ràng
Ràng rịt ngôn từ không hợp lí
Lí tình rạng rỡ khỏi đa mang..!
Hồng Xuyến
07 11 2020
***
SÁCH CHO TRẺ HỌC
MẦM quý trên xe nắm vững càng
NON sông Việt sử tuyệt vời trang
THẨM người làm sách cần ngon mặt
ĐỊNH việc trao tay nhớ đúng đàng
CÒN nợ cùng đời duyên đất gởi
VÔ tình vơi trẻ tội trời mang
LỐI xây cho triệu nhi đồng bước
GIÁO DỤC NGUỒN KHAI PHẢI RÕ RÀNG.
Trần Như Tùng
09 11 2020
***
SÁCH DẠY MẦM NON
Mầm giống là đây trí, nhị càng*
Non chồi học hỏi ảnh màn trang
Thẩm đưa sư phạm trì nền mống
Định quyết tuổi thơ biết hướng đàng
Còn lọc lưu hành phương dễ hiểu
Vô xem khó thấu nghĩa nhầm mang
Lối mơ dạy trẻ tương lai đẹp
Giáo dục nguồn khai phải rõ ràng.
Đặng Xuân Linh
09-11-2020
* trí và đôi tay
***
GIÁO DỤC MẦM NON
[Thtk]
Mầm non thẩm định còn vô lối
Giáo dục nguồn khai phải rõ ràng
MẦM ủ cây trồng chớ để càng,
NON hoa kém nghĩa khuyết sầu trang.
THẨM tra vở sách tìm sai lối,
ĐỊNH kiếm từ văn rõ đúng đàng.
CÒN những vụng về nên xoá bỏ,
VÔ lời xảo biện chẳng đeo mang !
LỐI đường dạy trẻ luôn văn đức…
GIÁO DỤC NGUỒN KHAI PHẢI RÕ RÀNG !
Liêu Xuyên
09/11/2020
oOo
KHÔNG CHỊU SÁNG
(Chương trình thẩm định còn vô lối
Giáo dục nguồn khai phải rõ ràng.)
CHƯƠNG sai phải lụy đến ba càng !
TRÌNH diễn ngôn từ bẩn mấy trang
THẨM vấn bao ngày không có tảng
ĐỊNH gieo một thuở xấu trăm đàng
CÒN nhiều phi nghĩa cần lo ráng
VÔ số tội tình phải nặng mang
LỐI mở còn mờ không chịu sáng
GIÁO DỤC NGUỒN KHAI PHẢI RÕ RÀNG.
Nguyễn Xuân Dưỡng
10/11/2020
***
TÌNH THẦY !
Từ âm chuẩn mực tuổi thơ càng…
Đọc tiếng vỡ lòng thích những trang
Mẩu chuyện quê nhà thương lẽ sống
Bài thơ cảnh vật nhớ muôn đàng
Chương trình dạy dỗ không gồng gánh
Giáo án trình bày chẳng buộc ràng..!
Cảm tạ thầy cô đầy nhiệt huyết
Tình Người sáng tỏ nghĩa tình mang…
Anh Hân
California – 11/11/2020
Kính đáo họa “Không Chịu Sáng” Nguyễn Xuân Dưỡng
ƯỚC VỌNG
Người gieo hạt giống nở mong càng…
Ước vọng chương trình tỏ những trang
Chỉ dẫn mầm non ngời sứ mạng
Hòa lưu chữ Việt thắm muôn đàng
Chương trình thế hệ nguồn khai quảng [1]
Giáo dục ngôn từ nghĩa phải mang…
Thể hiện vần hay... đời mãi sáng
Đàn chim đất mẹ sẽ ra ràng…
Đức Hạnh
10 11 2020
[1] quảng bá đến toàn dân cùng tham luận…
.
Kính Đáp Họa Cùng Bạn Thơ
.
NỀN MÓNG NON SÔNG !
CHƯƠNG sách mầm non diễn giải càng…
TRÌNH bài chính xác đượm từng trang
THẨM nguồn sáng tỏ bừng năm tháng
ĐỊNH nghĩa thờ ơ lặn những đàng
CÒN “sạn” bao chương nhìn choáng váng
VÔ dòng những cảnh thấy mang mang
LỐI đi chuẩn mực đời tươi sáng
GIÁO DỤC NGUỒN KHAI PHẢI RÕ RÀNG.
Đức Hạnh
***
CHƯƠNG TRÌNH BIÊN SOẠN
GIÁO KHOA MẦM NON
[Ktđ]
CHƯƠNG rõ ngôn từ tuổi trẻ càng…[1]
TRÌNH dòng quốc ngữ thắm nghìn trang
BIÊN đề sáng tỏ ngời âm điệu
SOẠN cảnh vui tươi đẹp những đàng
GIÁO án khai nguồn mong thẩm định
KHOA kỳ trọng nghĩa khỏi hoang mang
MẦM xanh nẩy nở đầy hy vọng
NON nước nên thơ cảnh rỡ ràng…
Đức Hạnh
11 11 2020
[1] càng dễ hiểu..
oOo
BÃO LỤT MIỀN TRUNG
Trung miền lũ lụt lắm phong ba
Cuộc sống dân tình cảnh xót xa
Gió nổi tan tành buồn phố xá
Nước dâng ảm đạm khổ muôn nhà
Mùa màng thất bát sầu bao ngã
Sản nghiệp tiêu tan sập ổ gà…
Thiếu thuốc, thiếu cơm...lòng đói lã
Đêm trường thổn thức bão nào tha..
Đức Hạnh
14 11 2020
***
BÃO SỐ MƯỜI BA
Đêm nằm cứ sợ bão mười ba
Vượt biển vào bờ thấy chẳng xa
Sạt núi bùn đè... e lấp bản
Tràn đê nước ngập... sẽ trôi nhà
Thiên nhiên nổi giận hư trường lớp
Lũ lụt cuồng quay chết lợn gà
Đất tổ bây giờ sao nghiệt ngã?
Dân lành mãi chịu có đâu tha.
Nguyễn Xuân Dưỡng
Cam Lộ, ngày 14/11/2020
VỌNG NGUYỆT
Vườn tình thắm nở ngát hương hoa
Suối nhạc hòa thơ đón nguyệt tà
Yểu điệu thu cười khoe áo mới
Êm đềm gió hát vọng rừng xa
Khung trời rạng rỡ ngời trăng nước
Kỷ niệm nồng nàn đượm tiếng ca
Lãng tử đa tình hôn ngọn núi
Trăng vàng lãng mạn chẳng buông tha…
Đức Hạnh
14 11 202
***
MƠ TRĂNG
Tuyết trắng rơi đầy lối cỏ hoa
Trời xanh thấp thoáng ánh dương tà
Vầng trăng ấp ủ khoe vầng thắm
Bóng nguyệt thẹn thùng.. đợi chốn xa
Suối bạc ngân nga lời sáo hót
Thác ngàn dào dạt tiếng oanh ca
Lắng nghe, lãng tử lòng vương vấn
Dừng bước giang hồ...dạ thiết tha...!
Hồng Vân
Bạc Liêu/14/11/2020
KÍNH MỪNG QUÝ THÁNH
. . . . . . . . . . . . . TỬ ĐẠO VIỆT NAM
KÍNH mến ân tình tỏa ngát hương
MỪNG tâm trung tín dạ kiên cường
QUÝ Ngài nhân chứng ngời sự thật
THÁNH đức tình yêu đẹp những đường
TỬ dẫu đầu rơi - hồn vẫn hát…
ĐẠO thì dạ vững - nghĩa luôn tràn
VIỆT - nguồn Bác ái hoa Thiên nở
NAM - “Một Trăm Mười Bảy” [1] ngát hương.
***
KÍNH “Một Trăm Mười Bảy” ngát hương
TRỌNG yêu lẽ phải đức khiêm nhường
QUÝ ông dũng cảm luôn theo Chúa
THÁNH giá tươi cười mãi mến thương
TỬ biệt trần gian ngời Sự sống [2]
ĐẠO khai sự thật thắm Thiên đường
VIỆT hùng thể hiện con đường sáng
NAM - “Một Trăm Mười Bảy” ngát hương.
Đức Hạnh
15 11 2020
[1] 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam
[2]“Ai liều mất mạng sống mình,
thì sẽ bảo tồn được mạng sống”
(Lc 17, 26-37)
***
MỘT TRĂM MƯỜI BẢY NGÔI SAO
Mừng các Thánh dũng cảm xưng đạo
Dẫu đầu rơi gươm giáo chẳng sờn
Niềm tin chân lý sắt son
«Một Trăm Mười Bảy» Linh hồn Hiển vinh
Mừng các Thánh vượt qua thử thách
Dù tù đày hạch sách không ngừng
Các Thánh loan báo Tin mừng
Con đường Sự thật tưng bừng nở hoa
Làm chứng tá ngợi ca tình Chúa
Là Hạt giống nở giữa trần gian
Đức tin vững mạnh muôn vàn
Đồng xanh thắm nở lúa vàng trăm bông [1]
Đời các Thánh tâm hồn sáng tỏ
Yêu người mến Chúa rõ đường đi
Theo đường Thánh giá gian nguy
Kiên cường chiến đấu ngại chi bão bùng
Mừng các Thánh Anh hùng Tử Đạo
Niềm vinh hạnh chung khảo nhân sinh
Thiên Thần trỗi nhạc thắm tình
«Một Trăm Mười Bảy» hiển vinh nước Trời.
Đức Hạnh
15 11 2020
[1] 26 Ngài phán, “Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như một người kia gieo giống trên đất. 27 Ðêm ngày lặng lẽ trôi qua, bất kể người ấy ngủ hay thức hạt giống vẫn cứ nẩy mầm và mọc lên, người ấy chẳng biết nó phát triển thế nào. 28 Ðất cứ sinh sản hoa màu, thoạt đầu cây lúa mọc lên, rồi từ ngọn lúa sinh ra gié lúa, trong gié lúa các hạt gạo thành hình. 29 Khi lúa chín, người ấy liền đem liềm ra gặt, vì mùa gặt đã đến.” (Lu 8:16-18)
HỒNG PHÚC CHÚA BAN
PHÚC người sống biết yêu thương [1]
CHO đời sáng tỏ con đường nhân sinh
NHỮNG điều Chúa dạy thắm tình
AI cho kẻ mọn, chính mình cho Ta [2]
CÓ lòng bác ái bao la
TINH thần nghĩa khí nở hoa nhân từ
THẦN dân Tử đạo lòng cười…
NGHÈO nàn, chính trực thảnh thơi Thiên đàng
KHÓ nghèo, giàu Đức [3] Mến thương…
Đức Hạnh
01 11 2020
[1] “Ai đã yêu thương tức là đã đi trên con đường của Thiên Chúa”
[2] “Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
[3] “Đức Mến không phải là thứ tình yêu thường tình được diễn cảm theo bản năng, nhưng là tình yêu sâu đậm và bền vững bắt nguồn từ Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương nhân loại chúng ta bằng một tình yêu thuần khiết, vô giới hạn, cụ thể qua việc sáng tạo và cứu chuộc. Thiên Chúa đã ghi khắc tình yêu của Người vào lòng mỗi người chúng ta, nhưng nó còn phải được tinh luyện hằng ngày để đạt tới tầm vóc của Đức Kitô, Đấng đã hiến mình vì yêu.”
Tháng 11 - Tháng Các Linh Hồn: Mùa Báo Hiếu - Mùa Tình Yêu Hiệp Thông , Tháng 11 cũng đang nhắc nhở về lời kêu cứu khẩn khoản của các linh hồn nơi luyện hình: “Xin đừng quên tôi!” JESUS, MARIA, GIUSE ! con mến yêu , xin cứu rỗi các linh hồn......
"XIN ĐỪNG QUÊN TÔI"
Xin người hãy nhớ chúng tôi
Luyện hình ảm đạm chơi vơi sớm chiều
Toàn thân khốn khổ đớn đau…
Tháng ngày chịu đựng u sầu tối tăm
Lời kinh nhân thế nhớ thăm
Linh hồn các đẳng còn nằm nơi đây
Xin người hãy nhớ đong đầy
Giờ đây thống hối những ngày thân hư…
Thành tâm lạy Chúa nhân từ
Xót thương thứ lỗi xin Người thứ tha
Hỡi ai đang sống cõi trần
Hiệp thông cầu nguyện muôn phần Chúa thương…
Đức Hạnh
02 11 2020

Phúc Âm: Mc 13, 33-37

"Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Ðiều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!"
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
Tỉnh thức đề phóng là hành động của con người khôn ngoan. Biết tỉnh thức đề phong mới tránh được những bất trắc có thể xảy tới. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dặn các môn đệ hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng tỉnh thức là thế nào?
Tỉnh thức là biết chuẩn bị những gì cần cho tương lai. Tỉnh thức là biết sắp xếp, biết lo liệu, biết nhận định đúng lúc, đúng sự việc và xử sự cho thích ứng.
Như chủ nhà trở về bất thình lình. Thiên Chúa cũng gọi chúng ta vào lúc chúng ta không ngờ. Chúng ta hãy chuẩn bị cho cuộc ra đi ngay từ bây giờ, đừng chậm trễ, chần chờ.
oOo
LỜI CẦU ĐẦU MÙA VỌNG
❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉
Lạy Đấng Cứu Độ,
Xin tha thứ mọi tội lỗi xấu xa của con.
Con muốn trở nên trong sạch trước Tôn Nhan Ngài,
xin chữa lành và biến đổi con bằng hồng ân của Ngài.
Lạy Đấng trung tín, xin cảm tạ Ngài vẫn luôn tin tưởng con,
ngay cả khi con không tín thác vào Ngài.Con xin phó thác cuộc đời con trong tay Ngài, xin giúp con tập trung vào Ngài và sống cho Ngài. Lạy Đấng Emmanuel, xin thương cứu độ con.

SẴN SÀNG CANH THỨC
Trước ngày nạn Hồng thủy Thiên hạ vẫn uống, ăn Vẫn lấy chồng, cưới vợ. Không một chút băn khoắn
Nạn Hồng thủy ập tới Hết thảy bị cuốn trôi
Nhưng đã muộn mất rồi. Thật bất ngờ quá đỗi!
Ngày Chúa quang lâm kìa Hai đàn ông làm ruộng
Một người được đem đi Một người bị bỏ lại
Có hai phụ nữ đấy Họ cùng kéo cối xay
Một người bị bỏ lại Một người được đem đi
Anh em hãy canh thức Kẻo Chúa đến bất ngờ
Nếu chủ biết trộm đến Nó đâu thể vào nhà
Hãy sẵn sàng canh thức Chính lúc không ai ngờ
Con Người sẽ xuất hiệnSẽ không còn kịp chi!
Lạy Ngôi Hai Cứu Thế Xin giúp con sẵn sàng
Không một giây mê ngủ. Đón chờ Ngài quang lâm.

TÍN VỌNG
Cuộc cãi vã sinh bởi lòng ghét ghen Chỉ tình yêu mới khỏa lấp lầm lỗi Tiến bước đi nhờ đức tin soi lối
Chứ không phải nhờ được thấy Chúa Trời Ánh đức tin soi sáng cả cuộc đời Chẳng lo gì dẫu đạo quân vây đánh
Cứ cậy tin dù phải lâm chiến trận Được cứu nhờ Đấng Emmanuel Hãy coi chừng thù địch của anh em
Hãy tỉnh thức vì mưu ma chước quỷ Chúng đêm ngày gầm thét như sư tửLuôn rảo quanh tìm những miếng mồi ngon
Trời cao hỡi, nào hãy buông màn sương Mây hãy mưa đức công chính của Chúa, Đất mở ra nẩy mầm Ơn Cứu Độ
Và chính trực sẽ mãi mãi vươn lên. Lạy Thiên Chúa, con tín vọng ngày đêm Không có Ngài, đời con gặp nguy hiểm
Lạy Ngôi Hai, cúi xin Ngài mau đến. Cứu nhân gian và giải, thoát hồn con!

GIỌT SƯƠNG GIÊSU
Ruộng-trần-gian hạn hán Khát Giọt-Sương-Giêsu
Cúi xin Ngài mau đến Nhân gian thỏa mong chờ
Ngài là Vua Công Lý Là Hoàng Tử Bình An
Xin Ngài đến cứu độ Nhân loại thoát lầm than
Ngài là Vua Thương Xót Nâng đỡ kẻ nghèo hèn
Những ai bị áp bức Được Ngài giải thoát liền
Kiếp phàm nhân khốn khổ Không là nhạc, là thơ Nhưng bỗng hóa kỳ lạ Nhờ Giọt-Sương-Giêsu.
"Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết
lúc nào chủ nhà trở về". Mc 13, 33-37
***
HÃY TỈNH THỨC
CÁC con tỉnh thức sửa sang
CON đường lồi lõm chỉnh trang hằng ngày
HÃY luôn cầu nguyện chớ say…
TỈNH tâm sám hối sửa ngay bây giờ
THỨC chờ Chúa gọi bất ngờ
*
VÌ Ngài lẽ phải bến bờ yêu thương
CÁC điều Chúa dạy tinh từng
CON đường Sự thật tưng mừng nở hoa
KHÔNG làm độc ác gian tà
BIẾT yêu chân lí nở hoa khiêm nhường
*
LÚC nào cũng tỏ con Đường
NÀO đi theo Chúa coi thường bão giông
CHỦ thương môn đệ một lòng
TRỞ thành chiến sĩ anh hùng kiên trung
VỀ quê hương thật huy hoàng…
Đức Hạnh
28 11 2020

MẦM MỐNG GIEO TRỒNG !
[Thtk-Bvđâ]
Chương trình thẩm định còn vô lối
Giáo dục nguồn khai phải rõ ràng
CHƯƠNG mục mầm non [1] đã kỹ càng !
TRÌNH bày chữ nghĩa nhớ ngời trang
THẨM nguồn vở sách trao nền tảng
ĐỊNH hướng tương lai tỏ mọi đàng
CÒN những “Cánh Diều” chưa xứng đáng
VÔ lòng lớp trẻ sẽ mênh mang...
LỐI mời rộng rãi đời tươi sáng [2]
GIÁO DỤC NGUỒN KHAI PHẢI RÕ RÀNG.
Đức Hạnh
07 11 2020
[ 1] Mầm cây non mới mọc; thường dùng để nói về lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng
thế hệ mầm non là tương lai của đất nước
[1] Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng sách tiếng Việt lớp 1 nếu khi mới nộp cho Hội đồng Thẩm định được đưa lên mạng để các chuyên gia, giáo viên, phụ huynh cùng góp ý ngay từ đầu sẽ chắc chắn bớt sạn đi.

BÀI HỌA

ƯỚC MƠ HẠT GIỐNG
Hoài mong hạt giống mỗi ngày càng…
Càng đượm tâm hồn cảnh thắm trang
Trang nở điều hay đầy ý nghĩa
Nghĩa dâng sự tốt đẹp muôn đàng
Đàng hoàng lớp trẻ lòng tươi sáng
Sáng tỏ âm vần chuyện rõ ràng
Ràng rịt ngôn từ không hợp lí
Lí tình rạng rỡ khỏi đa mang..!
Hồng Xuyến
07 11 2020
***
SÁCH CHO TRẺ HỌC
MẦM quý trên xe nắm vững càng
NON sông Việt sử tuyệt vời trang
THẨM người làm sách cần ngon mặt
ĐỊNH việc trao tay nhớ đúng đàng
CÒN nợ cùng đời duyên đất gởi
VÔ tình vơi trẻ tội trời mang
LỐI xây cho triệu nhi đồng bước
GIÁO DỤC NGUỒN KHAI PHẢI RÕ RÀNG.
Trần Như Tùng
09 11 2020
***
SÁCH DẠY MẦM NON
Mầm giống là đây trí, nhị càng*
Non chồi học hỏi ảnh màn trang
Thẩm đưa sư phạm trì nền mống
Định quyết tuổi thơ biết hướng đàng
Còn lọc lưu hành phương dễ hiểu
Vô xem khó thấu nghĩa nhầm mang
Lối mơ dạy trẻ tương lai đẹp
Giáo dục nguồn khai phải rõ ràng.
Đặng Xuân Linh
09-11-2020
* trí và đôi tay
***
GIÁO DỤC MẦM NON
[Thtk]
Mầm non thẩm định còn vô lối
Giáo dục nguồn khai phải rõ ràng
MẦM ủ cây trồng chớ để càng,
NON hoa kém nghĩa khuyết sầu trang.
THẨM tra vở sách tìm sai lối,
ĐỊNH kiếm từ văn rõ đúng đàng.
CÒN những vụng về nên xoá bỏ,
VÔ lời xảo biện chẳng đeo mang !
LỐI đường dạy trẻ luôn văn đức…
GIÁO DỤC NGUỒN KHAI PHẢI RÕ RÀNG !
Liêu Xuyên
09/11/2020
***
KHÔNG CHỊU SÁNG
(Chương trình thẩm định còn vô lối
Giáo dục nguồn khai phải rõ ràng.)
CHƯƠNG sai phải lụy đến ba càng !
TRÌNH diễn ngôn từ bẩn mấy trang
THẨM vấn bao ngày không có tảng
ĐỊNH gieo một thuở xấu trăm đàng
CÒN nhiều phi nghĩa cần lo ráng
VÔ số tội tình phải nặng mang
LỐI mở còn mờ không chịu sáng
GIÁO DỤC NGUỒN KHAI PHẢI RÕ RÀNG.
Nguyễn Xuân Dưỡng
10/11/2020
***
TÌNH THẦY !
Từ âm chuẩn mực tuổi thơ càng…
Đọc tiếng vỡ lòng thích những trang
Mẩu chuyện quê nhà thương lẽ sống
Bài thơ cảnh vật nhớ muôn đàng
Chương trình dạy dỗ không gồng gánh
Giáo án trình bày chẳng buộc ràng..!
Cảm tạ thầy cô đầy nhiệt huyết
Tình Người sáng tỏ nghĩa tình mang…
Anh Hân
California – 11/11/2020
Kính đáo họa “Không Chịu Sáng” Nguyễn Xuân Dưỡng
ƯỚC VỌNG
Người gieo hạt giống nở mong càng…
Ước vọng chương trình tỏ những trang
Chỉ dẫn mầm non ngời sứ mạng
Hòa lưu chữ Việt thắm muôn đàng
Chương trình thế hệ nguồn khai quảng [1]
Giáo dục ngôn từ nghĩa phải mang…
Thể hiện vần hay... đời mãi sáng
Đàn chim đất mẹ sẽ ra ràng…
Đức Hạnh
10 11 2020
[1] quảng bá đến toàn dân cùng tham luận

Kính Đáp Họa Cùng Bạn Thơ

NỀN MÓNG NON SÔNG !
CHƯƠNG sách mầm non diễn giải càng…
TRÌNH bài chính xác đượm từng trang
THẨM nguồn sáng tỏ bừng năm tháng
ĐỊNH nghĩa thờ ơ lặn những đàng
CÒN “sạn” bao chương nhìn choáng váng
VÔ dòng những cảnh thấy mang mang
LỐI đi chuẩn mực đời tươi sáng
GIÁO DỤC NGUỒN KHAI PHẢI RÕ RÀNG.
Đức Hạnh
***
CHƯƠNG TRÌNH BIÊN SOẠN
GIÁO KHOA MẦM NON
[Ktđ]
CHƯƠNG rõ ngôn từ tuổi trẻ càng…[1]
TRÌNH dòng quốc ngữ thắm nghìn trang
BIÊN đề sáng tỏ ngời âm điệu
SOẠN cảnh vui tươi đẹp những đàng
GIÁO án khai nguồn mong thẩm định
KHOA kỳ trọng nghĩa khỏi hoang mang
MẦM xanh nẩy nở đầy hy vọng
NON nước nên thơ cảnh rỡ ràng…
Đức Hạnh
11 11 2020
[1] càng dễ hiểu..
HỌA THƠ QUÝ BẠN TRÊN GMAIL
11/2020


CHỌN NGƯỜI TÀI ĐỨC
Tình yêu sáng tỏ hài hòa
Nghĩa nhân thực hiện Ông ta hết mình
Mặt trời tỏa sáng bình minh
Tấm lòng nhân hậu thắm tình nước non
Việc làm nghĩa khí vẹn tròn
Trái tim nhân ái sắt son trung thành
Lòng kiên cường, không quẩn quanh…
Tiêu trừ tội ác mưu manh bọn người
Phá thai…ngăn chặn trên đời [1]
Việc làm thất đức ù ơi…tham tiền !
*
Thiên tài sáng tỏ nhân lành
Tình yêu thắm đượm tâm thành thương quê
Tiền tài phi lí chẳng mê
Công bằng chính trực không hề đảo điên
Gia phong đạo đức nhân hiền
Hiền tài khả kính, luân chuyên nở tình…
Làm cho xã hội tái sinh…[2]
Không màng phú quý riêng mình, thiệt ai
Duyên tình nghĩa cử hòa hài
Tâm hồn rạng rỡ trong ngoài thật ngay…
*
Cử tri tín nhiệm Trump này!
Chọn người tài đức, hôm nay gởi vàng.
Đức Hạnh
03 11 2020
[1] Sau 47 năm chờ đợi, TT Donald Trump đã làm nên lịch sử
khi diễn thuyết tại Tuần Hành Bảo Vệ Sự Sống
TT Trump đã ký sắc lệnh luật cấm phá thai trong ngày đầu tiên ở cương vị Tổng thống Mỹ.
[2] 16/07/2020 KINH TẾ MỸ tạo thêm 5 TRIỆU CÔNG ĂN VIỆC LÀM trong tháng 6 - cao nhất LỊCH SỬ NƯỚC MỸ"
CHỌN MẶT GỞI VÀNG
Không Dân Chủ, chẳng Cộng Hòa
Nên tôi chẳng có bên ta, bên mình
Khách quan và rất công bình
Tôi bầu cho kẻ nặng tình nước non
Ai cần hoàn hảo vuông tròn
Tôi cần một tấm lòng son chân thành
Không qủy quyệt để chối quanh
Không vô lương để gian manh hại người
Không tham để vét của đời
Nhớp nhơ, xương máu, tiền ơi...miễn TIỀN !!!
Kẻ mà tham ác, đảo điên
Say mê quyền lực là phiền nước, dân !
Nga, Tàu nhờ vậy, vững chân
Thế là thế giới ác nhân lộng hành
*
Tôi yêu thành thật, nhân lành
Nên bầu Trump, kẻ chân thành yêu quê
Vì tiền, ông ấy chẳng mê
Cũng không lừa phản, chưa hề đảo điên
Dạy con đúng bậc cha hiền
Thành công, tài giỏi, cần chuyên, tận tình
Giúp người vì nghĩa nhân sinh
Chớ không giúp để lợi mình, ép ai
Với người, cư xử hoà hài
Tấm lòng cương trực, trong ngoài thẳng ngay
*
Vì trân qúi nước non này
Nên tôi chọn mặt để nay gởi vàng
Nữ thi sĩ - Ngô Minh Hằng
02/11/2020
QUÝ TRỌNG HIỀN TÀI
Tình yêu sáng tỏ ngát hương lòng
Quý trọng Hiền tài dạ cứ trông
Bầu cử năm nay còn lộn bóng
Khai ra số phiếu đã đảo sòng
Dân Chủ đa mưu gây nhợt giống
Cộng Hòa chính trực tỏ dày công
Người yêu tổ quốc nhiều hi vọng…
Kẻ hám uy quyền gánh nỗi không !
Đức Hạnh
05 11 2020
BẦU CỬ MỸ
Lúc trước mình đâu có bận lòng
Lần nầy dán mắt cố chờ trông
Liên danh bốn vị sờ ra đó
Đảng phái hai bên khó lộn sòng
Kẻ đã thâm niên chưa tích sự
Người còn ngắn hạn lại dày công
Làm xong bổn phận nhưng vô nghĩa
Dân chủ Cờ Hoa tựa sắc không?
Thuỷ Lâm Synh
Nov. 05, 2020
***
BẦU CỬ MỸ
Nhìn bầu cử Mỹ cũng nao lòng
Kết quả sau cùng cứ đợi trông
Thấy rõ như cờ đang khởi cuộc
Xem ra giống bạc mới gầy sòng
Người thì ứng cử tiêu tiền túi
Kẻ lại tranh tài lạm của công
Mấy bữa trôi qua còn kiểm phiếu
Trời già chẳng biết thấu hay không
Thanh Song Kim Phú - CA
***
BẦU CỬ HOA KỲ
Hoa Kỳ tuyển cử xót xa lòng
Tổng Thống đi bầu dõi mắt trông
Đấu đá sân chơi nên cá độ
Tranh giành canh bạc phải gây sòng
Chê bai Dân Chủ, người thu phiếu...
Ủng hộ Cộng Hoà, kẻ góp công
Số phiếu phổ thông nhiều biết mấy
Thiên cơ bất khả lậu, như không !...
Mai Xuân Thanh
Ngày 07/11/2020
ĐÔNG SANG
Lạnh lẽo mùa đông gió lộng trời
Dân tình thổn thức lệ càng rơi
Giông tràn bão tố lòng luôn vợi
Sóng nổi phong trần mộng cũng vơi
Khốn cực trôi nhà…sầu mãi tới
Đau buồn đất lở khổ hoài khơi
Hằng năm xả lũ nên nhìn lại…
Cuộc sống miền Trung cảnh rối bời.!
Đức Hạnh
07 11 2020
***
ĐÊM ĐÔNG
Đêm đông giá lạnh ở bên trời
Thềm vắng ngập ngừng tuyết trắng rơi
Ngỏ trước hoa tàn...trôi quạnh quẽ
Vườn sau lá rụng cuốn tơi bời
Mây bay hờ hững... cơn phong vũ
Nước đổ lạnh lùng, lớp sóng khơi
Tí tách mưa buồn lòng... não nuột
Thâm trầm lắng đọng...dạ chơi vơi ..!
Hồng Vân
Bạc Liêu/5/11/2020
TÌNH BIỂN
Tưởng đến vườn xưa giờ đã lạ
Mơ về cảnh cũ bóng đà xa
Đông tràn bão tố thuyền nghiêng ngả
Biển trỗi tình thơ nước vọng hòa..!
Đức Hạnh
12 11 2020
***
BÀI THƠ KHÔNG CHỮ
Hương trà,đối ẩm,ngồi thinh lặng
Ngọn gió nói giùm nỗi vắng xa
Ánh nguyệt soi lòng nhau sáng tỏ
Bài thơ không chữ,ý tâm hòa.
Lãng Phong
24/10/2020
VỌNG NGUYỆT
Vườn tình thắm nở ngát hương hoa
Suối nhạc hòa thơ đón nguyệt tà
Yểu điệu thu cười khoe áo mới
Êm đềm gió hát vọng rừng xa
Khung trời rạng rỡ ngời trăng nước
Kỷ niệm nồng nàn đượm tiếng ca
Lãng tử đa tình hôn ngọn núi
Trăng vàng lãng mạn chẳng buông tha…
Đức Hạnh
14 11 2020
MƠ TRĂNG
Tuyết trắng rơi đầy lối cỏ hoa
Trời xanh thấp thoáng ánh dương tà
Vầng trăng ấp ủ khoe vầng thắm
Bóng nguyệt thẹn thùng.. đợi chốn xa
Suối bạc ngân nga lời sáo hót
Thác ngàn dào dạt tiếng oanh ca
Lắng nghe, lãng tử lòng vương vấn
Dừng bước giang hồ...dạ thiết tha...!
Hồng Vân
14/11/2020
THỔN THỨC
Miền Trung lũ lụt rất u sầu
Bão tố tung hoành nhuộm cảnh nâu
Nổi nước trôi nhà thương phụ mẫu
Lo nguồn núi lở khóc hà ngâu
Non ngàn ước vọng ngời muôn dấu
Cuộc sống gian trần đẹp thuở đầu
Nỗi khổ dân tình ai đã thấu !
Nghe lòng thổn thức những canh thâu…
Đức Hạnh
16 11 2020
***
ĐÊM THU
Vạn vật mơ hồ khoác áo nâu
Vườn thu hiu hắt một ta sầu.
Sương chiều lướt thướt dầm dề lá
Mưa tối ngập ngừng tí tách ngâu.
U ẩn trong mây vầng nguyệt khuyết
Não nùng dưới đất dế đêm thâu.
Đồng hồ tích tắc lơ mơ giấc
Gió lén rèm thưa lạnh mái đầu!
MaiLoc
11-14-2020
MỘNG THU
[Thuận nghịch đọc]
Thu trải mộng vàng cảnh bướm hoa
Nước non trăn trở suối trăng tà
Lưu nguồn lá đổ còn hiu hắt
Nhớ nguyệt thơ mời cũng lạ xa
Lu nghĩa đến tình muôn thiệt thảm
Sáng tâm rời đức những mù lòa
Thư nhàn hát nhạc hòa thi tứ
Thu trải mộng vàng cảnh bướm hoa
Hoa bướm cảnh vàng mộng trải thu
Tứ thi hòa nhạc hát nhàn thư
Lòa mù những đức rời tâm sáng
Thảm thiệt muôn tình lộn nghĩa lu
Xa lạ cũng mời thơ nguyệt nhớ
Hắt hiu còn đổ lá nguồn lưu
Tà trăng suối trở trăn non nước
Hoa bướm cánh vàng mộng trải thu.
Đức Hạnh
20 11 2020
oOo
THU TÀN
Thuận:
Thu tàn nhuỵ úa héo sầu hoa,
Gió lộng trời đêm bóng nguyệt tà.
Lưu luyến cảnh xưa lòng héo hắt,
Xuyến xao đường cũ mộng lìa xa !
Lu mờ trí cảm hồn tan nát,
Khổ luỵ lòng yêu dạ sáng lòa !
Thư bút thẹn đời xa xót lệ…
Thu tàn nhuỵ úa héo sầu hoa !
Nghịch:
Hoa sầu héo úa nhụy tàn thu
Lệ xót xa đời thẹn bút thư
Lòa sáng dạ yêu lòng lụy khổ
Nát tan hồn cả trí mờ lu
Xa lìa mộng cũ đường xao xuyến
Hắt héo lòng xưa cảnh luyến lưu
Tà nguyệt bóng đêm trời lộng gió
Hoa sầu héo úa nhụy tàn thu
Liêu Xuyên
20/11/2020
HỌA THƠ QUÝ BẠN TRÊN FACEBOOK - 11/2020
THỦY TIÊN
[Ctkt]
Triều cường lũ lụt cứ liên miên
Hướng bão luôn chồng khổ khó yên
ng hộ chân thành thêm lẽ sống
Yêu thương sáng tỏ tặng muôn tiền
Trải lòng nhân ái ngời tình nghĩa
In bóng dịu dàng đẹp ả Tiên
Êm bớt niềm đau, đời bớt khổ
Nhơn danh...cứu trợ khắp bao miền.
Đức Hạnh
01 11 2020

CHỊ THỦY TIÊN
Bão lụt nguy nan suốt cả miền
Năm lần bảy lượt cứ triền miên
Chăm lo Bí hởi!...nghìn bao gạo
Cứu trợ Bầu ơi!...lắm tỷ tiền
Lũ quét trôi nhà...nay bớt khổ
Mưa tràn lấp bản...lại bình yên
Ghi lòng khắc dạ...cô ca sỹ
Dáng nhỏ thương người...chị Thủy Tiên.
Cam Lộ, ngày 1/11/2020
THIÊN TAI&LÒNG NHÂN
[Nđt]
Mười [1] thêm dữ dội cảnh màn trời [2]
Mắt bão quay cuồng đổ mọi nơi
Bão trổi nhà bay ngày cứ vợi
Triều dâng lũ cuốn mộng xa rời
Yêu làng ủng hộ tình luôn mới
Mến bạn giao hòa nghĩa chẳng vơi
Cảm tạ lòng nhân Người đã tới…
Niềm vui cứu trợ nở hoa đời…
Đức Hạnh
01 11 2020
[1] Siêu bão Goni với sức gió giật trên cấp 17 – Cơn bão được cho là mạnh nhất trái đất năm 2020 sẽ quét qua Philipines và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm nay ảnh hưởng đến Việt Nam.
[2] Thành ngữ “màn trời chiếu đất” để chỉ cảnh ngộ của người nghèo không nhà hoặc người có nhà nhưng bị hủy hoại vì hỏa hoạn hoặc thiên tai.
***
DỒN DẬP...
[Nđt]
Chín (9) đẩy Mười (10) xô tội dữ trời. !
Giông cào bão cuốn khổ ngàn nơi
Miền Trung đất sạt...bao nhà đổ
Giữa Biển thuyền tan...lắm mạng rời
Trợ giúp chung lòng..cưu buổi lã
Chan hòa góp lực...trải ngày vơi
Vì tim thổn thức dân còn lạnh...
Bởi dạ hoài đau...não kiếp đời.!
Tòng Trần
01/11/2020.
TÌNH THƠ XỨ NẪU
[Nđt-Bvđâ]
Vẫy bút hòa thi vọng thể Đường
Xoay vần chuyển tứ đượm tình thương
Vườn thu nụ nở lòng không vướng…
Đất Mẹ nguồn khai cảnh đã tường
Trỗi vận chân thành muôn ý tưởng
Gieo từ sáng tỏ nghĩa đồng hương
Nàng thơ trải nhạc đời sung sướng
Quý hữu cùng vui trỏ nhịn nhường…
Đức Hạnh
04 11 2020
DÒNG KÔN XỨ NẪU...
[Nđt-Bvđâ]
Dòng Kôn xứ Nẫu mở Thi Đường
Bạn hữu ba miền tỏ mến thuơng
Xướng họa từ gieo cùng mãi hưởng
Hoà giao chữ cấy để luôn tường
Quê nhà rộn rã tình vui sướng
Bản địa tưng bừng nghĩa ấm hương
Dẫu ở Thành đô nào biết nhượng
Dù đang chỗ ruộng há khiêm nhường.
Tòng Trần
03/11/2020
HY VỌNG!
Vườn hồng rạng rỡ biển tình thơi…
Ước vọng phong ba khỏi ngã đời
Bình minh sáng tỏ vui ngày mới
Đất Việt thân yêu tỏ những lời
Mắt bão đui mù không xộc tới
Mùa đông lạnh lẽo sẽ xa vời
Nàng thơ vẫy bút lòng hồ hỡi
Chúc bạn hòa lưu thỏa đất trời…
Đức Hạnh
04 11 2020
CẦU MONG...
Sáng dậy mong cầu chút thảnh thơi
Thân an trí lạc để yêu đời
Trà thơm chuyện mới say vui vẻ
Cảnh đẹp hoa thơm ngắm tuyệt vời
Cát bụi vô thường rồi đến lổ
Phù vân sẽ cạn chớ kêu trời!
Tu tâm sống khỏe lòng thanh nhẹ
Dạy cháu điều hay rót những lời.
Nguyễn Xuân Dưỡng
Cam Lộ, ngày 4/10/2020
CHÂN THƠ
[Nđt]
Chân tình đẹp đẽ cảnh bền lâu
Nghĩa cử hòa lưu vọng thắm màu
Thả tứ tươi cười hoa mộng nở
Gieo vần sáng tỏ tiếng lòng thâu
Nguồn thi suối nhạc hoài mơ tưởng
Cảnh vật thời gian vẫn ước cầu…
Vẫy bút nguồn khai chào ả nguyệt
Thơ mời quý bạn nghĩa càng sâu…
Đức Hạnh
04 11 2020
***
BẠN THƠ
[Nđt]
Để những chân thành ấm đượm lâu
Nguồn thơ cảm xúc vẹn tươi mầu
Do tình đã quyện huynh đài giúp
Bởi ý luôn chườm nghĩa muội thâu
Ngữ mượt lưu hồn xuân nắng tỏa
Lời say thoả mộng lối duyên cầu
Càng thêm thắt chặt men hoà hữu
Thắm cả hương lòng mãi đậm sâu .
Hường Xưa
03 11 2020
DẪU DỌC NGANG !
Nỗi nhớ trùng dương cánh đại bàng
Thuyền tình cập bến đón em sang
Non ngàn hết bão ngời hoa bướm
Đất mẹ nở bông đẹp xóm làng
Sự sống chân thành luôn tưởng vọng
Nguồn thơ nhạt nhẽo hổng mơ màng
Tươi cười trải mộng mời trăng nước
Sáng tỏ tâm hồn dẫu dọc ngang..!
Đức Hạnh
06 11 2020
***
LẮM TRÁI NGANG
Chẳng ngại làm chi chút bẽ bàng
Vô thường cát bụi sẽ dần sang
Lơ mơ suốt hạ vì hoang tưởng
Ảo mộng bao thu bởi lỡ làng
Lẽ sống dần phai rồi lại tiếc
Niềm tin đã cạn có đâu màng
Quanh co vạn nẻo sầu nhân thế
Ngẫm ngợi sao đời lắm trái ngang.
Cam Lộ, ngày 6/11/2020 
MỜI TRĂNG
Sáng tỏ tình yêu chẳng lụy phiền
Tâm hồn đẹp đẽ thể nào điên !
Vào Phây xướng họa tưng bừng thắm
Nhớ bạn hòa lưu rạng rỡ liền
Nghĩa cử chân thành khai đượm ngãi
Nguồn thi sáng tỏ quý hơn tiền
Dù cho bão tố không phai nhạt
Vẫy bút mời nàng dạo cảnh Tiên…
Đức Hạnh
09 11 2020
***
BUÔNG SÂN...
Buông sân nhẹ bớt những ưu phiền
Chớ dại ôm sầu để đảo điên
Chuốc hận trong lòng day dứt mãi
Gieo oan ở dạ xót xa liền
Thương yêu sẻ sớt là vì đạo
Ghét bỏ ly tan cũng tại tiền
Dẫu khó nhưng tình luôn trọn nghĩa
Vui cùng bạn hữu sướng như tiên.
Nguyễn Xuân Dưỡng
Cam Lộ, ngày 9/10/2020
ĐỆ TỬ LƯU LINH
Rượu nốc triền miên mặt đỏ ngầu
Coi chừng cổ trướng sống nào lâu!
Ngày say bí tỉ thành loài cẩu
Khứa ngã lu bù ngỡ vũng trâu
Lũ lụt nhà trôi chàng mãi tẩu
Phong ba bệnh trở thiếp luôn hầu
Gia đình đói khổ ông nào thấu…
Đệ tử Lưu Linh sẽ đến đâu.!?
Đức Hạnh
10 11 2020
***
NUÔI CON QUỶ
Đĩa lạc vài chai thế tưởng ngầu
Gan vàng, phổi thận... gắng bao lâu?
Chơi hoài đốn mạt... như loài khuyển
Chửi mãi ngu đần... đúng bọn trâu
Cạn tửu vưng đầu không bước vững
Rời bàn trẹo cẳng biết về đâu?...
Gia đình bạc phước nuôi con quỷ
Phụ mẫu già nua cứ phải hầu.
Nguyễn Xuân Dưỡng
Cam Lộ, ngày 10/10/2020
THỦY TIÊN
[khoán thủ chiết tự-đề]
Trải trái tim hồng cứu hiểm nan…
Hương thơm bát ngát tận non ngàn
Ung dung lẽ sống tình luôn nở
Yểu điệu nàng Tiên nghĩa mãi tràn
Trổ nụ nhân từ đời quyến luyến
In niềm thống khổ nỗi than van
Êm đềm cuộc sống dù giông bão
Nhờ cánh Thiên thần, ủng hộ ban…
Đức Hạnh
11 11 2020
***
THỦY TIÊN
(Khoán thủ chiết tự)
Thương người hỗ trợ lúc nguy nan
Hỏi chuyện thăm nom đến núi ngàn
Uẩn khúc nghèo giàu thôi gạt bỏ
Yên bình khổ cực hết kêu van
Trao tiền mọi chốn mưa chìm nghỉm
In bóng từng nơi lũ ngập tràn
Êm ấm cửa nhà bao kẻ trọng
Nghĩa tình ấm áp được cô ban.
Nguyễn Xuân Dưỡng
Cam Lộ, ngày 11/11/2020
CHUYỆN PHẢI TRÁI
Tà gian xảo phiếu đã nghe rồi !
Dân Chủ còn vời nghĩa địa xôi...
Lừa đã âm mưu vừa lật tẩy
Voi luôn nghĩa khí sẽ lên ngồi
Tự do bình luận mời dân chúng
Chính nghĩa nguồn khai dẹp kẻ bồi
Lời lẽ công bằng sao dị ứng !?
Ai người lắm chuyện quả nhiều hơi…
Đức Hạnh
11 11 2020
***
CHUYỆN CỦA NGƯỜI TA
Cuộc chiến lừa ,voi ngã ngũ rồi
Vẫn còn cố đấm để ăn xôi
Voi đương lồng lộn như trời đổ
Lừa lại ung dung kéo ghế ngồi
Chuyện của nhân gian nhiều kẻ hóng
Bức tranh thế giới lắm anh bồi
Việc đời cứ để cho đời liệu
Ta chẳng hề chi chuyện rỗi hơi.
Lãng Lê Nho
11/11/2020
LỤT BÃO HOÀNH HÀNH
Lụt đã trôi nhà cuốn cả trâu
Lụt dâng núi lở thật u sầu
Lụt gây thảm trạng lòng đau đấu
Lụt nổi thôn làng nước đẫm sâu
Lụt khiến hoa màu hư những mẫu
Lụt qua phố thị hỏng ngôi lầu
Lụt còn xả đập ai nào thấu !
Lụt bão hoành hành khổ… quá lâu!
Đức Hạnh
12 11 2020
***
DÔNG BÃO...
Dông cào sạch bách những chuồng trâu
Dông cuộn nhà tranh quá thảm sầu
Dông vỡ cây rừng sao chịu thấu
Dông cày ruộng rẫy phải chìm sâu
Dông chưa thể dứt vô thềm nẫu*
Dông chẳng hề quen đến ngõ lầu
Dông cuốn bao lần đau buổi hậu
Dông tràn mấy bận khổ ngày lâu.
Tòng Trần
12/11/2020. *xứ nẫu.
BÃO LỤT MIỀN TRUNG
Trung miền lũ lụt lắm phong ba
Cuộc sống dân tình cảnh xót xa
Gió nổi tan tành buồn phố xá
Nước dâng ảm đạm khổ muôn nhà
Mùa màng thất bát sầu bao ngã
Sản nghiệp tiêu tan sập ổ gà…
Thiếu thuốc, thiếu cơm...lòng đói lã
Đêm trường thổn thức bão nào tha..
Đức Hạnh
14 11 2020
***
BÃO SỐ MƯỜI BA
Đêm nằm cứ sợ bão mười ba
Vượt biển vào bờ thấy chẳng xa
Sạt núi bùn đè... e lấp bản
Tràn đê nước ngập... sẽ trôi nhà
Thiên nhiên nổi giận hư trường lớp
Lũ lụt cuồng quay chết lợn gà
Đất tổ bây giờ sao nghiệt ngã?
Dân lành mãi chịu có đâu tha.
Cam Lộ, ngày 14/11/2020
CẢNH TIÊN
Nghĩa cử chân thành vốn tự nhiên
Tình yêu đẹp đẽ chẳng ưu phiền
Thu vàng trải nhạc hòa trăng nước
Ả nguyệt yêu đời giỡn dưới hiên
Rủ bạn khai nguồn trao lẽ sống
Mời em trải mộng nối sông Tiền
Nàng thơ ước vọng cùng thi hữu
Vẫy bút vui vầy họa cảnh tiên…
Đức Hạnh
15 11 2020
***
AN NHIÊN
Buông lòng nhẹ gánh để an nhiên
Bỏ hết sân si tránh lụy phiền
Kết bạn hồng nhung xòe trước cửa
Trao tình nguyệt quế nở ngoài hiên
Tâm nhàn trí toả đâu cần bạc
Chí vững trời ban chớ nặng tiền
Chẳng biết khi nào là cõi tận
An bình thiện hỷ đúng là tiên.
Nguyễn Xuân Dưỡng
Cam Lộ, ngày 15/11/2020
THỔN THỨC
Miền Trung lũ lụt rất u sầu
Bão tố tung hoành nhuộm cảnh nâu
Nổi nước trôi nhà thương phụ mẫu
Lo nguồn núi lở khóc hà ngâu
Non ngàn ước vọng ngời muôn dấu
Cuộc sống gian trần đẹp thuở đầu
Nỗi khổ dân tình ai đã thấu !
Nghe lòng thổn thức những canh thâu…
Đức Hạnh
16 11 2020
THU TÀN
[Thuận nghịch đọc]
Đâu thấy mộng tình cảnh giữa thu
Đẩu tinh tìm lối mặc ai dù
Sầu đông bão lụt tình chưa nhú
Đậu gió thôn làng ngõ chẳng ru
Ngâu nhớ mưa buồn đau những vụ
Dấu ghiêng thuyền lạc khổ sương mù
Màu phai nghĩa úa chim nào tụ
Châu lệ mãi trào biển luyến lưu…
*
Lưu luyến biển trào mãi lệ châu
Tụ nào chim, úa nghĩa phai màu
Mù sương khổ lạc thuyền nghiêng dấu
Vụ những đau buồn mưa nhớ ngâu
Ru chẳng ngõ làng thôn gió đậu
Nhú chưa tình, lụt bão đông sầu
Dù ai mặc, lối tìm tinh đẩu
Thu giữa cảnh tình mộng thấy đâu !
Đức Hạnh
16 11 2020
CHIẾC LÁ THU PHAI
Thuận nghịch độc
Thuận:
Đâu còn lá rụng cảnh vàng thu
Thấu lạnh trời sương tỏa vẫn dù
Sầu bởi úa hoang chiều tím rũ
Dẫu tràn ngây ngất mộng thầm ru
Ngâu buồn phủ lối thưa dần nụ
Dấu nhạt tàn đêm biển mịt mù
Mầu nhiệm ước mơ nồng giấc ngủ
Châu Trần nghĩa vẹn bóng hình lưu
Nghịch:
Lưu hình bóng vẹn nghĩa Trần Châu
Ngủ giấc nồng, mơ ước nhiệm mầu
Mù mịt biển, đêm tàn nhạt dấu
Nụ dần thưa, lối phủ buồn ngâu
Ru thầm mộng ngất ngây tràn dẫu
Rũ tím chiều hoang úa bởi sầu
Dù vẫn tỏa sương trời lạnh thấu
Thu vàng cảnh rụng lá còn đâu.
TÌNH THẦY
Tâm hồn sáng tỏ đượm tình thương
Nghĩa cử nồng nàn đẹp tấm gương
Dạy bảo khai nguồn trao ý tưởng
Trau dồi mở trí vọng từng chương
Mong trò thành đạt vui đời sống
Ước cảnh thực hành thắm lĩnh cương
Đạo đức công bình đi đúng hướng
Tình thầy kính trọng mãi tơ vương…
Đức Hạnh
17 11 2020
HOÀI NIỆM 20/11
Bục giảng xa rồi mãi nhớ thương
Nào phai kỷ niệm giữa vô thường
Bài thơ đạo nghĩa sao trìu mến
Bạn hữu ân tình cứ vấn vương
Sách bút chia nhau cùng học hỏi
Đồ dùng tặng cháu để nêu gương
Yêu nghề mến trẻ tâm thanh nhẹ
Dẫu khó nhưng rèn được kỷ cương.
Nguyễn Xuân Dưỡng
17 11 2020
XUÂN SANG
Hòa lưu thắm đượm dẫu thơ vùi…
Vẫy bút khơi nguồn cảnh thật vui
Sáng tỏ ân tình thi chẳng nguội
Thành tâm lẽ sống vận đâu ngùi
Tinh thần phấn khởi đời không lụi
Nghĩa khí kiên cường mộng hổng lui
Bạn hữu tưng bừng khai biển núi
Nàng xuân hái nụ thả trong gùi.
Đức Hạnh
18 11 2020
***
ĐÔNG VỀ...
Rũ rượi phần cơ giấc ngủ vùi
Đông về mệt mỏi có gì vui
Vừa xa phố thị bao ngày não
Mới biệt thành đô mỗi buổi ngùi
Bạn hữu ân cần...đông rủ tới
Thân bằng nhiệt huyết...đủ rồi lui
Còn lưu luyến mãi...ghi vào dạ
Kỷ niệm nào quên nhớ vẫn gùi.
Tòng Trần
18/11/2020.
NGUỒN VUI GIÁO DỤC !
Niềm vui giáo dục tỏa dương trần
Nghĩa cử chan hòa ước thiện chân
Dạy dỗ cô thầy luôn sáng tỏ
Mừng vui lớp trẻ sẽ không đần
Tình yêu lẽ phải mong đời sống
Suối mộng hoa hồng nở giữa thân
Thể hiện tâm hồn vui chính nghĩa
Nguồn khai rạng rỡ chẳng chai bần.
Đức Hạnh
18 11 2020
***
HƯỞNG ỨNG NGÀY NHÀ GIÁO VN 20/11/2020...
Dạy dỗ trò ngoan rảo bước trần
Cô Thầy chỉ hết những lời chân
Làm tâm rộng mở hoa rời ngốc
Để trí ngời bung nhụy rã đần
Vững chắc khoe tài nuôi cả phận
Lâu bền đọ sức phỉ toàn thân
Đời luôn phúc lộc vương đầy cảnh
Số mãi giàu sang đặng khỏi bần.
Tòng Trần
18/11/2020.
VỮNG CHUYẾN ĐÒ
Thầy cô vững lái những con đò
Đò chở che mầm sóng đỡ lo…
Lo dạy điều hay nhiều nụ nở
Nở thành lẽ phải đẹp vòng đo
Đo đường đạo đức ngời sông mộng
Mộng cánh tâm hồn rạng bãi kho
Kho đượm ân tình luôn trọng nghĩa
Nghĩa nhân thực hiện thắm muôn lò…
Đức Hạnh
19 11 2020
***
NGẪM MÀ LO...
Chở nặng hành trang những chuyến đò
Ra trường bọn trẻ thấy mà lo
Bàn tay, bộ não không rành tính
Mảnh ruộng, nương điền chẳng biết đo
Cậy thế cha ông làm lãnh đạo
Uy quyền mẹ bác giữ nhà kho
Ham chơi bỏ học còn ngang bướng
Cũng sợ tương lai đến cửa lò.
Nguyễn Xuân Dưỡng
Cam Lộ, ngày 19/11/2020
HUNG TRỜI KỶ NIÊM
Kỷ niệm quay về đã nhớ thương
Thầy cô bạn hữu với ngôi trường
Kỳ thi rộn rã lòng luôn tưởng
Lớp học tưng bừng cảnh vẫn vương
Buổi trại vui vầy bao sĩ tướng
Trò chơi giả bộ những dân thường
Hè sang phượng nở rơi nhiều hướng
Mãi vọng quê nhà tỏa ánh dương…
Đức Hạnh
19 11 2020
***
HẸN MAI SAU..
Hưu rồi nhớ lại nghĩ mà thuơng
Phấn bảng trò yêu rõ lạ thường
Đã mấy năm ròng sao gợn tủi
Cho ngàn tiết dạy vẫn còn vương
Giờ đây kỷ niệm ân nhà giáo
Thuở nọ thầy cô nghĩa mái trường
Hẹn kiếp sau này duyên thỏa mãn
Mong rằng gặp gỡ thắm vầng dương.
Tòng Trần
19/11/2020
ÂN TÌNH
Nàng thơ kính cẩn ngãi nhân thầy
Cảm động ơn người dẫu phút giây
Hướng dẫn ân cần thơ nhạc nẩy
Hòa lưu sáng tỏ nghĩa thi bày
Khai nguồn rộn rã tim mừng nhảy
Vẫy bút tưng bừng mộng chuyển lay
Cảnh cũ trăng cười sông sóng dậy
Tình xưa biển nhớ đẹp muôn ngày.
Đức Hạnh
2011 2020
***
Nhân ngày 20/11 Hằng Nga xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người đã dìu dắt, động viên, hướng dẫn Hằng Nga viết thơ, mấy vần thơ vụng về không thể nói hết lời muốn nói, một lần nữa xin cảm ơn!

===== TÌNH NGHĨA=====
[Bài xướng]
Một tiếng người trao đủ nghĩa thầy
Chong đèn sửa chữ ấm từng giây
Mùa tha thiết giữa ngàn âm chảy
Buổi thẫn thờ trong vạn phú bày
Bút mực bao chiều ngơ ngẩn vẫy
Câu vần những sớm rộn ràng lay
Dù cho cuộc sống hoài đưa đẩy
Giữ đẹp hồn thơ cả tháng ngày.
Hằng Nga Trần
20/11/2020
***
NHỚ ƠN THẦY
Học tài thi phận nhớ ơn thầy
Sớm tối ôn bài mỗi phút giây
Tự điển hay ho thường chất chứa
Văn chương lý thú vẫn phơi bày
Thầy cô khóm trúc, cây rung động
Nam nữ sinh viên, lá lắc lay
“Nhất tự vi sư” nhờ vạn thuở
Mầm non thắm nở vọng muôn ngày...!
Mai Xuân Thanh
Ngày 20/11/2020
***
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
Tôn sư trọng đạo kính danh thầy
Không thể xao lòng dẫu một giây
Mãi khắc công ơn điều tốt dạy
Luôn ghi tình nghĩa nẻo ngay bày
Thành nhân trí tuệ xoay ngang trái
Khôn lớn tinh tường đỡ lá lay
Vị quốc vi dân gìn đất tổ
Dù xa trường cũ nhớ ngày ngày
Phương Hoa – NOV 20th 2020
***
ƠN THẦY
Đọc Xuôi :
Gương nêu kính trọng biết ơn thầy,
Đức hạnh giồi trau tận phút giây.
Thương mến đủ cần, không nghĩ trái,
Luyến lưu thân thiết, chẳng lung lay.
Vương lòng nghĩa thắm, tâm hoài cảm,
Vững dạ tình ngay, lẽ tỏ bày.
Cương kỷ giữ gìn, luôn ngộ đạo…
Tường tri lễ tiết, rạng danh thầy !
Đọc Ngược :
Thầy danh rạng tiết, lễ tri tường,
Đạo ngộ luôn gìn, giữ kỷ cương.
Bày tỏ lẽ ngay, tình dạ vững,
Cảm hoài tâm thắm, nghĩa lòng vương.
Lay lung chẳng thiết, thân lưu luyến,
Trái nghĩ không cần, đủ mến thương.
Giây phút tận trau, giồi hạnh đức…
Thầy ơn biết trọng, kính nêu gương !
Liêu Xuyên
21/11/2020

***
Kính đáo họa “ƠN THẦY” thi hữu - Liêu Xuyên
KÍNH TRỌNG THẦY
[Thuận nghịch đọc]
Đường tỏ đức nhân kính trọng thầy
Vượng tình tươi thắm đượm từng giây
Thương yêu dạy dỗ mầm luôn nẩy
Hướng dẫn trau dồi mộng mãi lay…
Vương vấn suối nguồn tim rộn nhảy
Tưởng thương Người những ý khai bày
Cương nào đạo lí đời tin cậy
Tường tận cải biên…cẩn kính thầy !
Thầy kính cẩn! biên cải tận tường
Cậy dòng đời, lí đạo nào cương
Bày khai ý những Người thương tưởng
Nhảy rộn tim, nguồn suối vấn vương
Lay mãi mộng, dồi trau dẫn hướng
Nẩy luôn mầm, dỗ dạy yêu thương
Giây từng đượm thắm tươi tình nghĩa
Thầy trọng kính! Nhân đức tỏ đường…
Đức Hạnh
21 11 2020
***
ƠN THẦY
Vườn hoa xướng họa nhớ ơn thầy
Luyện tập âm thầm quý phút giây
Ý đắm mùa thu câu phú trải
Hồn say tiết hạ chữ thơ bày
Đường thi điểm nét cài xinh lộng
Lục Bát tô bài vẫy mộng lay
Khỏa bút buồn vui vời ánh Nguyệt
Hoà mây buột nắng ủ đêm ngày
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 11/21/2020
***
ĐÂU CHỈ MỘT NGÀY
Mười một hai mươi viết gửi Thầy
Học trò nắn nót ngẫm nhiều giây
Rộng dài tình nghĩa đầy trân trọng
Sâu đậm công ơn kính tỏ bày
Tri thức am tường lòng vững dụng
Bão luồng hung hiểm chí nào lay
Mẹ sinh cha dưỡng cùng Cô dẫn
Đâu chỉ hàng năm có mỗi ngày.
Trần Như Tùng
22/11/2020
***
TÌNH NGHĨA THẦY CÔ
Ghi tâm khắc cốt nghĩa cô thầy,
Giáo hóa chuyên cần mãi phút giây.
Từng chữ từng câu buông vững chảy,
Mỗi lời mỗi đoạn chỉnh phơi bày.
Nhứt ngôn phát xuất không mòn quấy,
Vạn chữ buông lời cẩn chẳng lay.
Sư phụ ân sâu lưu sử giấy,
Thiên thu vạn thuở sáng bao ngày.
HỒ NGUYỄN (22-11-2020)
MỪNG NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO
Mừng vui kính trọng vẫy tay chào
Chào bật cô thầy chữ nghĩa trao
Trao đến điều hay ngời ước vọng
Vọng khai lẽ phải thắm nhân hào
Hào hùng nghĩa khí lòng công chính
Chính trực tâm hồn tính thiện cao
Cao quý cơ đồ Ngành giáo dục
Dục lòng vững lái… đẹp dường bao.
Đức Hạnh
20 11 2020

NIỀM VUI 20/11
Rộn rã niềm vui những tiếng chào
Mừng ngày lễ hội đón quà trao
Lời thương gửi đến nào ân hận
Nghĩa thắm cho đi quá tự hào
Mẹ bảo khiêm nhường đừng tự đắc
Cha truyền nhẫn nhịn chớ làm cao
Thầm xin cảm tạ người yêu quý
Nhớ kẻ đưa đò... tuyệt biết bao.
Nguyễn Xuân Dưỡng-20/11/2020
CẢM NHẬN!
Hoa hồng đã nở rực vườn yêu
Vẫy bạn mời thu trải thắm chiều
Nghĩa Cuội chân thành thơ chẳng kiếu
Tình Hằng sáng tỏ mộng nào tiêu
Tưng bừng suối nhạc hòa muôn kiểu
Rộn rã chàng thi tả dáng Kiều
Liễu cánh đào tơ đời lại hiểu…
Hương lòng thấu rõ nẻo sầu phiêu !
22 11 2020.
Đức Hạnh
***
MẢI DẤU YÊU
Bạn hữu "Thi đàn" mải dấu yêu
Cùng nhau xướng họa thỏa đôi chiều
Văn từ gọt giũa rồi đem biếu
Ý nghĩa trui mài khỏi bị tiêu
Rải hết tình thơ nồng cội liễu
Trùm bao vận tứ đẫm hương Kiều
Tâm hồn ví thể hòa câu điệu
Cõi thức cơ hồ ngả tự phiêu...
Tòng Trần
22/11/2020.
KHÁT VỌNG
[Thbtt-Bvđâ]
Lường đo cuộc sống đặng an thường!
Thường đảo dòng đời sẽ ách ương
Ương lẽ công bằng tươi hạt giống
Giống khai sáng tỏ đẹp môi trường
Trường ca chính nghĩa tình luôn mộng
Mộng nẻo sơn hà cảnh mãi thương
Thương nhớ quê nhà bao ước vọng
Vọng ngưng bão tố…dẫu khôn lường!
Đức Hạnh
22 11 2020
***
MỘT CHỮ THƯƠNG
Phận số trời cao cũng đã lường
Không giàu chẳng cực cứ lương ương
Gian nan trải nghiệm bao ngày tháng
Nỗi khổ kinh qua mấy dặm trường
Trí tỏa tình chân nhờ đạo lý
Tâm an hiếu thiện bởi vô thường
Điền viên cảnh vật cùng con cháu
Góp nhặt cho tròn một chữ thương.
Nguyễn Xuân Dưỡng
Cam Lộ, ngày 22/11/2020
THUYỀN THƠ
Thuyền thơ vững lái thể nào chìm
Suối nhạc tưng bừng chẳng lẽ im
Vẫy bút khai nguồn Thu lại ỉm
Mời trăng rẽ lối Cuội đi tìm
Khung trời lặng lẽ sầu sông biển
Kỉ niệm âm thầm trỗi tiếng tim
cảnh cũ hoa còn ra nụ tím
Tình xưa sáng tỏ dẫu gông cùm.!
Đức Hạnh
23 11 2020.
***
TRIỀU DÂNG
HT. Thạch Hãn
Triều dâng lũ sóng lượn quay chìm
Dõi mắt xa nhìn biển rộng im
Cận nẻo bờ hoang nàng mãi kiếm
Kề nơi bãi vắng ả luôn tìm
Đâu ngờ mải ngóng sầu trong dạ
Chắc để mong chờ giận giữa tim
Mỏi mệt chiều rơi hình bóng cũ
Tình đau nghĩa đắng lệ mi kìm.
Tòng Trần
23/11/2020.
KHUNG TRỜI KỈ NIỆM
Kỉ niệm tươi cười dẫu nắng mưa
Nàng thơ trỗi nhạc cảnh như vừa
Khung trời rạng rỡ đời đang hứa
Đất mẹ u buồn buổi tiễn đưa…
Lộng bão trong lòng nghe sấp ngửa
Triều dâng những trận thấy dư thừa
Dân tình thống khổ lo từng bữa
Nỗi nhớ theo về đọng biển xưa…
Đức Hạnh
23 11 2020
***
NHỚ TÌNH XƯA
Ta về ngấm lạnh giữa đường mưa
Mộng vỡ rồi sao chẳng biết vừa
Bão động giăng đường vương lá thổi
Sương nhòa ngập lối vẫy cành đưa
Đìu hiu chạnh nhớ người năm cũ
Ảm đạm thầm thương nghĩa tháng thừa
Dỗi trách ông trời gieo tủi phận
Đơn hồn mãi ngóng chuyện tình xưa.
Hường Xưa - 23/11/2020
BIỂN RỘNG
Dòng sông ấp ủ những con thuyền
Biển rộng vui mừng kết ngãi duyên
Lẽ sống chân thành tôn thể diện
Niềm tin sáng tỏ vọng nhân quyền
Nhơn lành thiện mỹ đời lưu luyến
Dữ ác gian tà mẹ nhủ khuyên
Chính nghĩa khai nguồn luôn hiển hiện
Tình yêu thực tế chẳng mơ huyền…
Đức Hạnh
23 11 2020.
THUYỀN THƠ
Thuyền thơ vững lái thể nào chìm
Suối nhạc tưng bừng chẳng lẽ im
Vẫy bút khai nguồn Thu lại ỉm
Mời trăng rẽ lối Cuội đi tìm
Khung trời lặng lẽ sầu sông biển
Kỉ niệm âm thầm trỗi tiếng tim
Cảnh cũ hoa còn ra nụ tím
Tình thi sáng tỏ dẫu gông kìm..!
Đức Hạnh
23 11 2020
***
ĐỜI LÀ BIỂN SÓNG (mạ đề)
Những vạt mù sương cuối hẻm chìm
Đêm mờ phố lạnh biển tình im
Hàng cây đợi gió choàng mây ngủ
Dải sóng tàn âm rã mộng tìm
Ngược bãi trăng vàng trôi nổi bến
Xuôi dòng máu đỏ vỗ về tim
Từng cơn thác ở trong lòng dội
Lấp lửng đời neo giữa gọng kìm ./.
Thạch Hãn
LCT 23/11/2020
XUÂN LÒNG
X uân tình thắm nở đẹp ban mai
Ủ những niềm vui tỏa ngát nhài
Ấ m áp sơn hà thu trải nhạc
N ồng nàn nghĩa khí nguyệt thương ai
L òng ta sáng tỏ nàng thi hát
O ng bướm tươi cười suối mộng khai
N ghĩa bạn tình thơ ngời lẽ sống
G ương hiền đức độ thể nào sai..!
Đức Hạnh
25 11 2020
***
SỐNG VUI MỖI NGÀY
Mở miệng tươi cười mỗi sớm mai
Bình minh thoảng nhẹ chút hương nhài
Nhìn chim sãi cánh mà thương bậu
Ngẫm gió rung cành lại nhớ ai?
Cứu vật phóng sinh cho trí mở
Thương người giúp thiện để tâm khai
Cao nhân đã dạy bao điều tốt
Chớ dại vương vào những chuyện sai.
Nguyễn Xuân Dưỡng
Cam Lộ, ngày 24/11/2020
ĐÊM
Đêm thấy hoa cười mộng đã say
Đêm nghe Nguyệt xuống rủ Ta này
Đêm còn xướng họa cùng Thu đấy
Đêm mãi giao hòa với Bạn đây
Đêm trãi hồn thi tình sáng tỏ
Đêm nhìn thế sự cảnh chua cay
Đêm trường thổn thức buồn sao rụng
Đêm thấy trăng cười mộng đã say…
Đức Hạnh
25 11 2020
***
CHIỀU
Chiều buông nhè nhẹ thoảng hồn say
Chiều gợn bâng khuâng toả mộng này
Chiều đến ươm xanh tình hạ ấy
Chiều đi dệt biếc ý thu đây
Chiều gieo nỗi nhớ tràn ly đắng
Chiều rót niềm thương đẫm chén cay
Chiều xuống - hồn hoa rưng giọt lệ
Chiều về chếnh choáng rượu nồng say
La Thuỵ
9/10/2020
oOo
GIÀNH NHAU...
[Bài xướng]
Dõi Cụ "Bai-Đờn" - Tổng thống "Trum"
Giành nhau tại Mỹ chức : ông Trùm
Phe này hữu hảo cùng tranh...cúi
Phái nọ ân tình thỏa mãn...khum
Cử chán đành hô...ngài vẫn cọp
Bầu thôi miết tụng...lão luôn hùm
Bây giờ vũ trụ chừng như nổ...
Tội đám dân lành dễ phải um..!
Tòng Trần
25/11/2020.
TỰ DO THẢO LUẬN!
Thưa rằng: Thế sự lẽ nào um!
Vẫy bút bàn xem lại bảo trùm
Nghĩa khí tươi cười không phải sụm
Anh hùng sáng tỏ dễ gì khum
Khai nguồn dũng cảm sao thành cúm[1]
Trãi lối bình yên hổng sợ hùm
Thảo luận chân thành ai nói tụm…
Tha hồ cảm nhận giữa “Đờn” “Trum”!
Đức Hạnh
25 11 2020
[1] Con cúm núm hay gọi ngắn gọn là con Cúm.
THẮNG BẠI
Dù thua hoặc thắng cũng ngài TRUMP
Thế giới lòng dân ngưỡng mộ trùm
Sự nghiệp không màng nên mãi thẳng
Công danh chẳng bận khó bề khum
Yêu dân bỏ lối mòn cầy thỏ
Mến nước tìm phương sách báo hùm
Tổng thống vang hồi chuông cảnh tỉnh.
Tự do dân chủ dến hồi um.
Cao Quang Sau
25/11/2020
THUYỀN HOA
Nàng đông nhã ý lại di dời
Chuyển động xuân thì bão hết rơi
Ngã hẹn tưng bừng luôn sáng tỏ
Tình khai rộn rã chẳng xa vời
Thương đời cảm họa ngời trăng nước
Nhớ bạn giao hòa thắm những khơi
Suối mộng em cười hoa mãi nở
Thuyền yêu cập bến tỏa hương đời.
Đức Hạnh
25 11 2020
***
MUÔN THUỞ
Vệt nắng chiều nay bỗng đổi dời
Len vào lối mộng khẽ khàng rơi
Chùa ngân cõi tịnh chưa tròn giấc
Gió đượm hồn hoang mãi nửa vời
Gửi vạn âu sầu khi chuyển bến
Trao tình nhẹ nhõm lúc quành khơi
Tàu dong chẳng biết nơi nào đậu
Nỗi nhớ buồn thương chạnh nẻo đời
Hường Xưa
25/11/2020
BIỂN VỌNG
[Thuận nghịch đọc]
Mong đời sáng tỏ nghĩa mà thôi !
Mộng thắm nàng thu cởi áo ngồi
Dòng lệ đổ, sông hồn sóng trỗi
Nguyệt hoa hờn, mộng suối tình trôi
Hong thơ trải nhạc thu nàng tới
Nở nụ nguồn khai cánh hoa nhồi
Lòng vọng cảnh xưa ngời biển ái
Đong ngàn nỗi nhớ đọng bờ môi…
*
Môi bờ đọng nhớ nỗi ngàn đong
Ái biển, ngời xưa cảnh vọng lòng
Nhồi hoa cánh khai nguồn nụ nở
Tới nàng thu nhạc trải thơ hong
Trôi tình suối mộng hờn hoa nguyệt
Trỗi sóng hồn sông đổ lệ dòng
Ngồi áo cởi thu nàng thắm mộng
Thôi mà! nghĩa tỏ sáng đời mong.
Đức Hạnh
27 11 2020
***
CẠN LÒNG
(Thuận nghịch độc)
Thuận :
Mong nhớ lại buồn chỉ thế thôi
Giấu riêng niềm đọng lắng mơ ngồi
Dòng xuôi nước gợn hồn trăng níu
Bến ngược mây tràn biển sóng trôi
Hong bếp lửa vàng đêm gió rụng
Ướp xuân tình cũ lối mưa nhồi
Lòng ngơ ngẩn đợi hoài thu vắng
Đong chén tửu chiều giọt ấm môi ...
Nghịch :
Môi ấm giọt chiều chén tửu đong
Vắng thu hoài đợi ngẩn ngơ lòng
Nhồi mưa lối cũ tình xuân ướp
Rụng gió đêm vàng lửa bếp hong
Trôi sóng biển tràn mây ngược lối
Níu trăng hồn gợn nước xuôi dòng
Ngồi mơ lắng đọng niềm riêng giấu
Thôi thế chỉ buồn lại nhớ mong ./.
Thạch Hãn
LCT 25/11/2020
TA THU XƯỚNG HỌA
Cùng thu xướng họa tả trăng tà
Trỗi vận khai nguồn chẳng cách xa
Vẫy Cuội lên rừng vương vấn quả
Nhìn Em trổ nụ luyến lưu trà
Thi quần ngọn bút đồi luôn ngả
Nguyệt nở môi cười núi mãi qua
Biến chuyển đêm này nghe thật đã
Hòa lưu đúng nhịp tỏa hương nhà.
Đức Hạnh
28 11 2020
***
ẤM CỬA NHÀ
Cảnh đẹp miền quê buổi xế tà
Chim tìm chỗ trú mệt đường xa
Tình anh thích cụng đôi ly tửu
Nghĩa bác nghiền nhâm một chén trà
Xả hết lời hay bao tháng đợi
Ôn hoài chuyện cũ mấy mùa qua
Hàn huyên đắng ngọt cùng thi hữu
Rộn tiếng cười vui ấm cửa nhà.
Cam Lộ, ngày 28/11/2020
Nguyễn Xuân Dưỡng
NGHĨA KHÍ
Tuổi tác tuy già tập vẫn siêng
Vào phây giỡn nguyệt thỏa cơn giềng
Chân thành thả vận nàng thu viếng
Xảo trá khai nguồn bạn hữu khiêng…
Nghĩa cử hòa lưu nào vọng tiếng
Đường thi xướng họa chẳng khai niềng
Tình yêu sáng tỏ đời bay liệng
Nghĩa khí anh hùng họ nể kiêng…
Đức Hạnh
28 11 2020
***
GIỮ LỰC
Tuy già thể dục vẫn hoài siêng
Giữ lực nào quên chỉ mối giềng
Sức khỏe tươi bền không dễ liệng
Tâm hồn vững mạnh chẳng hề khiêng
Hồng da đẹp lão nhìn văng miểng
Bạc tóc đào hoa ngẫm phủ niềng
Trẻ mộng như ngài mơ rã miếng
Em thầm vớ được lẽ gì kiêng.
Tòng Trần
28/11/2020.
THU MỘNG
Rạng rỡ bông hường nở núi hoang
Vầng trăng đậu áo ngỡ thu choàng
Non ngàn rộn rã bầy chim loáng
Bản nhạc tưng bừng những tiếng loang
Suối mộng em cười duyên mãi thoảng
Vườn thi nụ nở nghĩa không xoàng
Khung trời đẹp đẽ ngàn sao sáng
Giấc điệp say nồng sẽ mở toang…
Đức Hạnh
28 11 2020
***
TÌM QUÊN
Ta giờ dạo cảnh giữa chiều hoang
Lạnh lẽo buồng tim chẳng áo choàng
Bởi lẽ đường duyên vừa rạn choáng
Đâu ngờ số phận phải đành loang
Từ khi tiễn biệt người hay thoáng
Những buổi rời xa mộng quá xoàng
Nhớ lại tình xưa lòng vẫn hoảng
Mong rằng kỷ niệm ước gì toang.
Hường Xưa
28 11 2020
MỪNG TÂN HÔN
Phấn khởi mừng em vỗ một tràng
Tơ lòng thắm đượm dẫu chiều hoang
Tình yêu đẹp đẽ chào năm tháng
Kỷ niệm hồng tươi kết nghĩa chàng
Nhập lễ tưng bừng vui xả láng
Khai nguồn phấn khởi mộng thêm loang
Chan hòa hạnh phúc xây nền tảng
Lẽ sống thành tâm nở nụ vàng…
Đức Hạnh
29 11 2020
***
CHỌN ĐẢO HOANG
Buồn nghe loạt pháo nổ liên tràng
Có lẽ em vừa chọn đảo hoang
Mãi gởi đời hoa tình nợ thiếp
Hoài trao kiếp nhụy nghĩa ân chàng (xv)
Xuân hồng giã biệt dù trôi nổi
Hạ trắng xin từ dẫu để loang
Bởi số đài trang nào đã bạc
Vì thân ngọc nữ chẳng hơn vàng.
Tòng Trần
29/11/202

 NHỮNG CÁNH BÈO!

Cảm động dòng sông rũ cánh bèo
Theo dòng lặng lẽ bến nào neo
Thời gian ảm đạm đà khô héo
Số phận thờ ơ đã khổ nghèo
Tưởng tiếc loài hoa ong giỡn ghẹo
Mong chờ những nụ bướm tìm theo
Tình yêu hạnh phúc ngời muôn nẻo
Bão nổi đều tay vững mái chèo…
Đức Hạnh
29 11 2020
***
RONG BÈO
Vì duyên hẩm đục dễ rong bèo
Bởi phận đen ngòm mới vỡ neo
Nỗi khổ triền miên trầy mạng xót
Niềm đau khắc khoải lợm thân nghèo
Mong đời vượt thác hoài xuôi chảy
Đợi số tuôn ghềnh mãi đuổi theo
Lắm buổi thuyền trôi vào bãi cạn
Nhiều hôm sóng đẩy bạt tay chèo.
Tòng Trần
29/11/2020.
ĐÍCH THỰC !
Tâm hồn sáng tỏ lẽ nào nghi !
Nghĩa cử trời ơi! được ích gì
Kính Chúa khai nguồn vui những nẻo
Yêu người trải mộng nhớ từng khi
Chân thành thẳng thắn hoa hoài nở
Lạnh giá mù tăm ngãi chẳng ghì
Thể hiện ôn hòa không bão tố
Con Đường đích thực thỏa tình đi…
Đức Hạnh
29 11 2020
***
HỈ XẢ
Pháp độ kiên lòng xả những nghi
Lời kinh mõ tụng chẳng ham gì
Bình tâm giản dị không phiền lúc
Tỉnh trí chân thành đỡ mệt khi
Lễ phật thường niên ngày tháng ủ
Bàng môn cảnh nhật sớm hôm ghì
Điều hay lẽ đúng cần thông tỏ
Đuổi xót xa hồn nhẹ nhõm đi.
Hường Xưa
29/11/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét