Trang

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

NHỮNG KỶ NIỆM KÍNH YÊU


NHỮNG KỶ NIỆM KÍNH YÊU

NHỚ THƯƠNG CHA THỌ

Lòng xúc động… nghe Cha tạ thế!
Cõi trần gian vạn tuế danh Ngài
Việc làm sáng tỏ sao mai
Đi trên đường Chúa tình Ngài nở hoa
*
Sống giản dị... vòng tay mở rộng
Lòng nhiệt thành sống động tình người
Phúc âm thắm nở hoa tươi
Đoàn con nhớ mãi tay Người dìu đi
*
Trong bão tố... luôn ngời dũng khí
Gieo Phúc âm thành lũy Tin mừng
Dấn thân phục vụ quên mình [*]
Đi trên đường Chúa thực hành Yêu thương
*
Cha dìu dắt đoàn con thẳng bước
Con đường cong phải vực cho ngay
“Anh Hai…” Hướng Đạo đẹp thay!
Tâm hồn lầy lội.. hằng ngày sửa sang
*
Ôi nhớ quá! Hùng Tâm, Dũng Chí..
Thời Hội Đoàn rộn rã con tim
Leo đồi, lội suối đi tìm
Mật thư giải mã cánh chim tung trời…
*
Bao kỷ niệm ùa về biển Thái
Khi cùng Cha, cắm trại vui chơi
Tình Cha con, rất tuyệt vời!
Anh Hai… giản dạy ngát đời nhân sinh
*
Trường Phụng Sự vẫn còn in bóng
Dáng Cha hiền mãi đọng trong con
“Dù cho sông cạn đá mòn”
Tình Thầy cao cả mãi còn nở hoa…
*
Nguồn ánh sáng rạng ngời nhân thế
Bến trần gian Thánh lễ cao sang
Hồng ân Thiên Chúa muôn vàn
Tình Ngài nhập thể bình an cõi trần
*
Nay Thiên Quốc vui mừng đón rước
Cả triều thần thánh thót hoan ca
Phao-lô dưới thế nở hoa….
Nguyện cầu sớm hưởng vinh quang Nước Trời…
Đức Hạnh
Đồng Nai - 01 12 2019
[1]"..Cuộc đời Cha Phaolô phần lớn được dành cho sứ mạng đào tạo Đệ Tử của Nhà Dòng, đào tạo thanh thiếu niên tại Châu Ổ, và đặc biệt cho sứ mạng truyền giáo tại Châu Ổ. Cha Phaolô đã ghi lại cảm nhận về ơn gọi và đời sống tu sĩ DCCT như sau:
“Tôi rất hài lòng về ơn gọi, rất hãnh diện về Đấng Sáng Lập. Tôi càng ngày càng tha thiết với việc từ bỏ mình và gắn bó với Chúa Cứu Thế. Tôi hằng nỗ lực sống vui tươi, đơn giản, bình dị, đầy tình người và cởi mở đối với mọi hạng người, mọi lứa tuổi”.
Hình ảnh Cha Phaolô được lưu lại nơi anh em trong Dòng và nơi giáo dân là một “Anh Hai Thọ” đầy tinh thần trẻ trung, hoà đồng và dễ gần với mọi người.
Nay Thiên Chúa đã gọi Cha Phaolô trở về với Người. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria- Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Tổ Anphongsô và các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Chúa ban cho Linh hồn Cha Phaolô sớm hưởng vinh quang Nước Trời."
Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!
Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
(Kính viếng Linh mục Phao lô Nguyễn Thọ
đã về Trời hưởng nhan Thánh Chúa.
Vào lúc 16 giờ 40 ngày 29/11/2019.Tại nhà Dòng Giáo xứ Châu Ổ,
Bình Sơn, Quảng Ngãi)
THƯƠNG TIẾC CHA PHAO LÔ
Linh mục Phao lô qúa vãng rồi,
Bao người xúc động nhớ thương ơi!
Thân bằng quyến thuộc mủi lòng tiếc,
Họ đạo quê nhà ngấn lệ rơi,
Thánh Lễ tiễn đưa con lạy Mẹ (*)
Giáo dân cầu chúc Cha về Trời.
Bình yên hưởng phúc hồng ân Chúa
Thiên Quốc an vui sớm đến nơi.
Ngo van Giai
Kính bái
(*) Mẹ Mariao
TÌNH THẦY NỞ HOA
Thành công Kế hoạch thế gian rồi
Chúa gọi Cha về hưởng phúc ơi!
Giáo hội thương yêu tình mãi trổ
Nhân loài tưởng nhớ lệ hằng rơi
Phao-lô giảng dạy ngời chân lý
Giáo huấn thực thi tỏ ý Trời
Hiến trọn đời mình làm của lễ
Thiên Thần trỗi nhạc đón về nơi.[*]
Đức Hạnh
04 11 2019
[*] Thiên Đường


NGƯỜI THẦY NHÂN ÁI
Kính dâng Cha

Rừng núi Sơn Hà* quyện bóng Ba
Ngựa phi qua suối vượt đèo xa
Hành nghề chữa bệnh lòng nhân ái
Dạy học giúp đời mộng nở hoa **
Ký ức nồng nàn quay trở lại
Thời gian thấm thoắt ngỡ vừa qua
Trọn đời y Đức -Tâm***ngời sáng
Non nước thì thầm vọng tiếng ca.

Tiếng ca thánh thót trải ngàn sau
Chân lý nghiệp y đạo đức giàu
Sơn Tịnh thuở xưa còn dấu ấn
Bình Sơn thời mới tỏ tình đầu
Cứu người hoạn nạn hoa tươi sắc
Giúp bạn niềm vui mộng thắm màu
Bản tính trọn đời yêu chính nghĩa
Tấm gương ngời sáng giữ làm đầu !

Đức Hạnh - 27 02 2013

* Quận Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, Cha tôi cưỡi ngựa đi làm việc ở bệnh xá Hà Thành và chữa bệnh cho đồng bào Kinh & Thượng
** Dạy học miễn phí cho dân chúng
*** Trương Đức Tâm – Trong các thời kì đều phục vụ trong Ngành y.


THƠ HỌA:


BẠN TÔI – NGƯỜI THẦY NHÂN ÁI

* Kính tặng: Trương Đức Tâm

Đêm mưa tỉnh giấc giữa canh ba
Nhớ bạn – nhớ tình – nhớ thuở xa...
Dạy học, cây đời đơm trái ngọt
Hành nghề, y đức ngát hương hoa
Núi rừng vang vọng lưu mạch sống
Trăng nước nồng nàn mãi chẳng qua
Tâm đạo nghĩa nhân hồn rực sáng
Trần gian yêu mến, gió ngời ca.

Ngời ca bổn thiện mãi ngàn sau
Thiên chức hồng ân tình đẹp giàu
Độ thế, giúp đời, qua hoạn nạn
Cứu nhân, chữa bệnh, lúc thương đau
Đại gia hòa thuận – tăng hồng phúc
Bằng hữu kính yêu – đượm sắc màu
Chân lý yêu người TÂM tỏa sáng
CẨN thơ, lưu niệm, thuở ban đầu...

Đào Cẩn Đồng Nai – 30.02.2013
***
NGƯỜI THẦY NHÂN ÁI

Đêm khuya tỉnh giấc bổng nhớ Cha
Nhớ cảnh nhớ Người nhớ thuở xa
Dạy học yêu thương ngời nghĩa cử
Hành nghề quý trọng thắm hương hoa
Núi rừng vang vọng khơi nguồn sống
Trăng nước xôn xao vọng tiếng qua
Tâm trí nghĩa nhân lòng rực sáng
Trần gian kính mến thỏa tình ca.

Tình ca nẩy nở đẹp đời sau
Y chức thiêng liêng đạo nghĩa giàu
Bác ái yêu thương ngời biển cả
Nhân từ cống hiến đẹp duyên đầu
Cứu người bệnh tật tình tươi sắc
Giúp bạn niềm vui nghĩa thắm màu
Chân lý yêu người Tâm tỏa sáng
Vườn hoa đức hạnh thắm hoàn cầu...
Hồng Xuyến - 2020

CHÚNG CON THƯƠNG MẸ!
Mẹ đau cột sống vô cùng
Kháng viêm...điều trị cuối cùng chẳng xong
Chuyển lên bệnh viện.. Chỉnh Hình
Chuẩn đoán thoái hóa…bệnh tình trầm kha
Phát đồ cho thuốc về nhà
Bồi dưỡng xương khớp… nhưng mà vẫn đau
Các con thảo luận…cùng nhau
Chuyển lên Shing Mark, thay nhau chăm Bà
Chụp MRI chuẩn đoán bệnh "K"
Cháu, con, quyến thuộc… lệ nhòa nhớ thương
Khối u xác định bất thường
Mô phôi, sinh thiết sẽ tường vì sao?
Đang chờ xét nghiệm thể nào!
Hung tin đã rõ...dạt dào niềm thương…[1]
Chúng con khóc Mẹ dặm trường…
Ốm đau nghiệt ngã úa vườn nhân sinh…
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời
Chiều nay xuất viện về nhà [2]
Cháu, con…thương Mẹ lệ nhòa khôn nguôi
Cơn đau tái diễn nào lui [3]
Mẹ ngày suy giảm..bùi ngùi xót thương
Bà con nội ngoại, quê hương…
Vào thăm tình cảm vấn vương trong lòng
Mọi người chia sẻ cầu mong
Ơn Ngài cất bệnh hết dòng đớn đau…
Sáng nay Bí tích Xức Dầu [4]
Trao mình Thánh Thể nhiệm màu Cha ban
Của ăn hồn, xác, đi đàng...
Đức: Tin, Cậy, Mến, muôn vàn nở hoa
Chúng con nguyện Chúa thiên tòa
Xin Ngài nâng đỡ chóng qua bệnh tình
Xin Ngài giải thoát tội hình
Vâng theo ý Chúa, hành trình tử, sinh…
Phát đồ điều trị cơn đau
Ngày đầu liều thấp, về sau tăng liều
Các con.. thương Mẹ thật nhiều
Cùng nhau chăm sóc mong tiêu u sầu..
Thế nhưng Mẹ vẫn còn đau…
Trở lên nhập viện đặng hầu cắt cơn [5]
Morphine đã chích nhiều hơn
Cơn đau cũng giảm từng cơn yên lành…
[1] Sáng 11 10 2019 - BVUB & BV ĐHYD đã trả lời kết quả: “K”
[2] Chiều 15 10 2019 từ BV Shing Mark cho xuất viện về nhà, điều tri…10 ngày
[3] Cách 4h,uống thuốc giảm đau 1 lần
[4] Sáng 18 10 2019 - Bí tích Xức Dầu bệnh nhân...
[5] Sáng 21 10 2019 chuyển lên BV Shing Mark
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi
Tối nay bệnh trở đau nhiều [6]
Lúc mê, lúc tỉnh nói điều như mơ…
Chúng con thổn thức lệ mờ
Mẹ ơi! thương quá! Biết giờ làm sao!
Phát đồ điều trị… liều cao
Bệnh chưa biến chuyển… biết bao đau lòng!
Chúng con khẩn nguyện cầu mong…
Xin Ngài thương xót…Mọi đàng xin vâng!
sáng nay huyết áp tăng cao [7]
Từng cơn Mẹ ngất nghẹn ngào đớn đau
Đoàn y bác sĩ cùng nhau
Chuẩn đoán điều trị hồi sau phục bình
Các con mừng rỡ tình hình
Qua cơn tai biến Mẹ mình đỡ hơn
Cơn đau âm ỉ chập chờn
Chúng con thương Mẹ từng cơn lệ ngòa..
Cơn đau tái diễn không xa
Sáng nay Mẹ ngất…lệ hòa sông thương [8]
Chúng con lo lắng tìm phương
Gọi y bác sĩ tìm đường giải nguy
Hồi sinh khẩn cấp thực thi
Ăn ngoài tiêu hóa Mẹ thì tỉnh hơn [8]
Chúng con khẩn nguyện cẩu ơn
Xin Ngài thương xót chuyển cơn bệnh tình….
Giờ đây tạm biệt Mẹ mình
Lòng con thương quá! bóng hình Mẹ yêu
Xuyến em! Hãy nhớ sớm chiều
Kề bên chăm sóc…kể điều Mẹ vui
Biết bao kỷ niệm ngọt bùi
Chúng con yêu Mẹ bùi ngùi nhớ thương..!
[6]18h 25 10 2019 Mẹ đau nhiều...
[7] 10h 03 11 2019 HA tăng cao
[8] Sáng 14 11 2019 - Mẹ đau nhiều, mệt nhiều...phải cấp cứu và truyền Protide
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Hồng Xuyến, mọi người đang cười, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngủ, phòng ngủ và trong nhà
Mèo Con chăm Mẹ thức đêm
Trông kìa! cặp mắt như thèm giấc say
Chị, em…thương Mẹ lên thay
Mèo về nhõng nhẽo…được ngay nụ hồng
Lăng xăng dọn dẹp ngoài, trong…
Lẹ tay nấu nướng…cơm xong ngon lành
Em là nữ tướng trứ danh
Cả nhà thưởng thức cá, canh…thơm lừng
Huyên thuyên kể chuyện tưng bừng
Chị, Em - hài hước..Mẹ ngừng cơn đau
Chị Thao cười ngất từ đầu
Mẹ thời vui vẻ u sầu…biến nhanh....
05 12 2019
Hôm qua xuất viện về nhà
Mẹ vui phấn khởi nở hoa trong lòng
Các con…thương Mẹ cầu mong
Cơn đau sẽ rút cõi lòng Mẹ vui
Bà con chia sẻ ngọt bùi
Gia tộc chăm sóc đẩy lùi cơn đau
Nguyện cầu Mẹ được khỏi mau
Vâng theo ý Chúa - nguyện cầu Chúa thương…
06 12 2019
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà
XUÂN THƯƠNG NHỚ MẸ!
Xuân nay vắng tiếng Mẹ cười
Chúng con thương quá! trông Người héo hon
Cơn đau khiến Mẹ hao mòn
Bệnh tình biến chuyển…các con lo nhiều
Chúng con thương lắm Mẹ yêu!
Tình thương của Mẹ sớm chiều lung linh
Tình Mẹ “như biển Thái Bình”
Ngàn năm sóng kể chuyện tình Mẹ yêu
Dãi dầu mưa nắng sớm chiều
Biết bao gian khổ những điều sâu xa
Mẹ là cuộc sống hiền hòa
Là dòng sông mộng nở hoa ân tình
Mẹ luôn vất vả quên mình
Chăm lo tổ ấm gia đình an vui
Nhớ thương! luyến tiếc! bùi ngùi..!
Xuân về nhớ tiếng - Mẹ cười năm xưa..!
03 01 2020
***
XIN VÂNG THÁNH Ý
Nguyện xin Chúa đã nhậm lời
Bệnh tình của Mẹ bây giờ hết đau [1]
Chúng con cảm tạ nhiệm màu
Con đường sinh, tử, nguyện cầu Chúa thương
Niềm tin, cậy, mến ngát hương
Xin vâng! Thánh ý, muôn đường xin vâng..!
11 01 2020
[1] Không còn đau thân thể
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Thanh Dung, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi
ĐÊM GIAO THỪA BÊN MẸ
Xuân về dù cảnh nở hoa
Chúng con vẫn thấy lệ nhòa sông thương
Giao thừa đón Tết xa hương
Ở trong bệnh viện bên gường Mẹ yêu…
Nhớ xuân hạnh phúc đoàn viên
Thương tình Từ mẫu thắm niềm thương yêu
Nhớ từng tiếng Mẹ sớm chiều
Thương con giá lạnh Mẹ đều chở che
Nhớ đêm trăng ngã bên hè
Thương lời Mẹ hát câu vè ru con
Nhớ tình yêu Mẹ sắt son
Thương tình Mẫu tử mãi còn ngát hương…
Dù mai cách trở đôi đường
Chúng con mãi nhớ, mãi thương Mẹ nhiều
Đêm nay lòng thấy quạnh hiu
Đêm nay lòng thấy thật nhiều xót xa
Giao thừa trời đất lệ nhòa
Cảnh sầu Xuân chẳng nở hoa tươi hồng
Chúng con…nguyện Chúa cầu mong
Con đường sinh tử Ngài đong ơn lành…
Đêm giao thừa - 2020
Đại gia đình đón giao thừa trong bệnh viện
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa và trong nhà
THEO CHÂN CHÚA ĐI VỀ QUÊ THẬT
Ở TRẦN GIAN LÀ CÕI TẠM THỜI
MẸ TÔI - TÊN THÁNH - MARIA - ĐÃ GIÃ TỪ CÕI TẠM
Sáng nay Mẹ đã vẫy chào
Đi về nhà Chúa ngọt ngào niềm tin
Trần gian Mẹ đã thắm tình
Đến giờ Chúa gọi hưởng vinh Thiên Đường
Đàn con vĩnh biệt Mẹ yêu
Nghe hồn nức nở buồn hiu cõi lòng
Còn đâu sớm tối chờ mong
Tiếng cười của Mẹ đã vòng nghìn thu
Chỉ còn kỷ niệm ngọt ngào
Chỉ còn hình bóng đi vào tim con
Nuôi con dạy dỗ lớn khôn
Thắm tình Mẫu tử sinh tồn nở hoa
Dù cho Mẹ đã nghìn trùng
Chúng con mãi nhớ những vùng trời xưa
Dãi dầu khó nhọc nắng mưa
Mẹ luôn vui vẻ dẫu vừa bão qua…
Thương con lặn lội đêm ngày
Mong con no đủ…Nhớ hoài Mẹ ơi!
Chúng con cảm tạ muôn đời
Tình yêu cao cả sáng ngời trăng sao
Chúng con khẩn nguyện Chúa thương
Ma ri a Mẹ Chúa dẫn đường Mẹ sang
Sớm lên Nước Chúa Thiên Đàng
Vòng tay Thiên Chúa muôn vàn kính yêu…
Chúng Con Kính Chào Vĩnh Biệt Mẹ - Kính Yêu !
11 04 2020
oOo
LỜI TRI ÂN VÀ CẢM TA:
* Cha Giuse Đoàn Công Bình, Chánh xứ Giáo xứ Hiền Hòa đã cử hành Thánh lễ An táng
* Tòa giám mục Xuân Lộc - Đức Cha cử hành Thánh lễ, cầu nguyện cho Linh hồn = MARIA – [15 04 2020]
* Các nhóm: NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA - THƠ CA NHÀ ĐẠO - TRANG THƠ NHÀ ĐẠO - THI NHÂN VIỆT NAM -
* Các BẠN TRÊN FACEBOOK - CÁC BẠN TRÊN GMAIL
* Các ĐOÀN THỂ - CÁC HÔI cùng quý ông, bà, cô, bác, anh chị em, các cháu... nội ngoại, thân bằng quyến thuộc gần xa, đã chia sẻ và hiệp thông cầu nguyện cho Linh hồn - MAIRIA được sớm về hưởng tôn nhan Chúa...
Xin trân trọng cám ơn !
Simon – Trương Đức Hạnh
[Có nhữn Nhóm, đã chia sẻ...nhưng chỉ đăng tóm tắt tên NHÓM... Rất mong ACE và các bạn bạn cảm thông…]
oOo
CÁC BẠN VÀ ACE.. GỮI LỜI CHIA SẺ.TRÊN FACEBOOK
* Kim Nhàn Xin CHÚA thương xót LH Maria & đem LH sớm đc hưởng nhan thánh CHÚA Amen !
* Truong Nhan Bá kính yêu của con , bá ra đi thanh thản về với Chúa
* Đoàn Thị Thu Thuy Xin chia buồn cùng gia đình
Trần Huyền Em xin chia buồn cùng anh chi và toàn thể gđ nha.
* Duc Au xin chia buồn cùng Huynh và gia quyến! Cầu hương linh Cụ Bà sớm về hầu nhan thánh Chúa!
* Tau Dotrong Xin chia buồn cùng anh và gia đình!
* Khổng Tuyết Ẽm xin chia buồn cùng anh và gia đình. Cầu mong linh hồn. Mẹ mãi mãi vĩnh hằngnowi chín suối!
* Nguyen Huy Vu Chia buồn cùng Huynh và gđ
* Trần Gia Xin chia buồn với gd anh chị .
* Nguyện xin thiên chúa đón nhận linh hồn Maria về hưởng nhan thánh chúa ..!
* Minh Quốc Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen !
* Thành kính chia buồn nỗi đau mất đi người Mẹ thân yêu của a Trương Đức Hạnh và xin hiệp ý cầu nguyện cùng với tang gia !
* Du Thuy Khuc Thành kính phân ưu cùng anh và gia đình.
* Nguyễn Thăng Xin chia buồn cùng thi huynh và gia đình ạ
* La Thụy THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!
* Maria Nguyen Duyen Xin chia buồn
* Maria Nguyen Duyen Xin chia buồn
.
* Hoành Trần THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!
* Lê Thuấn Thành kính phân ưu!
* Xin chia buồn cùng a Trương Đức Hạnh và gia quyến!
* Nguyễn Ngọc Thơ Giêsu - Maria - Giuse, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Linh Hồn
Maria. Amen
* Dom Hieu Hợp thông cầu nguyện cho Cụ Maria.
Cùng chết và cùng phục sinh với Chúa Kitô
* Thanh Nguyen Ngoc Em xinh chia buong cung gia đ
* Vũ Thu Yến THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!
* Therese Tiếng Vọng Thành kính phân ưu.
* Cụ bà Maria được hồng phúc Chúa gọi về trong Tuần Thánh. Cụ Bà Maria cùng chết với Chúa Giêsu thì cũng được phục sinh với Người
* Hoa Tím Xin Chúa thương xót Linh hồn Maria
* Trần Hằng Nga THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!
* Ha Thai R.I.P
* Nguyễn Thảo Cầu mẹ anh siêu thoát về với Chúa!
* Linh Dan Nguyen THÀNH KÍNH PHÂN ƯU !
* Lê Bửu Tùng Thành kính phân ưu và góp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria.
* Tuan Nguyen Xin phép được chia buồn nỗi đau cùng anh và gia quyến,
Thành kính .
* Ngô Kỳ Xin được chia buồn cùng anh và gia đình !
* Hoa Lang Tu Con Thành Kính Phân Ưu cùng quý gia quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Maria! Amen
* Hoangtu Daiduong Xin chúa nhận lời nguyện cầu .và đưa ánh sáng soi đường cho linh hồn maria Amen !
* Ngọc Dũ Phạm Thành tâm chia buồn cùng gia quyến
* Rừng Xanh Tôn Nữ Thành kính phân ưu
* Tran Hoa Thành kính phân ưu!
* Tran Hoa Anh chị biên những đây,cho hỏi thăm bảo giờ đưa vậy
* Tran Hoa Ac và các cháu xin chia buồn nha.
* Trân Thắm Hồng Xuyến còn xin chia buồn cùng ôg và các cậu các gì
* Hữu Duc Nguyen Xin chúa thương xót linh hồn maria , thành kính chia buồn cùng gia đình
* Uyên Khuê Thành kính phân ưu !
* Cháu xin góp lời cầu nguyện và chia buồn cùng gia đình của chú ạ.
* Vương Thiên Xin Chúa thương đón nhận tôi tớ Chúa là Maria vào hưởng nhan Thánh Chúa
Amen
Xin chia buồn cùng tang quyến
* Hương Hương Xin Chúa Thương đón nhận linh hồn Maria sớm hưởng tôn nhan chúa! Xin chia buồn cùng gia đình nhé !!!
* Nguyen Thy Anh Chúng con khấn nguyện Chúa thương
Maria Mẹ Chúa, dẫn đường Mẹ sang
Sớm lên nước Chúa Thiên Đàng
Trong vòng tay Chúa muôn vàn kính yêu,......
Thành kính phân ưu cùng gia quyến.
* Kimberly Mely Dinh Chia buon cung gd anh
* Hương Trinh THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
* Chuyên Lương Lão "điền gia" hiệp dâng lời nguyện xin Chua xót thương đón nhận Maria về an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Ngài Amen .
* Thao Phuong Dinh Thành kính phân ưu cùng gia đình anh chị,, xin Chúa đón nhận linh hồn Maria về hưởng nhan Thánh Chúa
* Len Truong Xin chúa thương đến linh hồn maria và đưa linh hồn maria vào hưởng tôn nhan chúa
* Dương Văn Thành kính phân ưu !
* Tony Kham Tran Xin Chúa đón nhận linh hồn Maria. Con xin thành kính phân ưu
🙏
* Suong Lam THANH KINH PHAN UU
* Thuthiet Le Trong niềm tin Phục Sinh với Chúa Kitô, xin chia sẻ sự tiễn biệt mẹ của anh cùng anh cùng gia quyến
* Kim Hai Pham Thi R.I.P
* Charles Nguyen Amen
*Theresa Nguyen Xin lòng Chúa thương xót đón nhận linh hồn Mary an nghĩ Thánh Nhan Chúa. Amen
* Lê Thiên Minh Khoa Chia buồn cùng anh và gia đình!
Mộng Liên Lynn Phan Thành kính phân ưu cùng anh & gia đình
* Nguyen Dac Thang THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
* Sắc Tứ Minh Thiện Thành Kính Phân Ưu !
oOo
NHÓM “THƠ CA NHÀ ĐẠO”
* Ta Kim Tuyen Gie Su Ma ria Giu se con mến yêu
Xin cứu rỗi linh hồn Maria mới qua đời .amen .
* Cẩm Linh Lý Amen.
Trương Lộc Xin cầu cho linh hồn MARIA được sớm về bên Chúa & vui hưởng vinh quang Nước Chúa muôn muôn ngàn đời amen!!!
* Nguyễn Quốc Hưng R.I.P
Xin Chúa đón nhận Linh hồn Maria về với Chúa
* Hoa Lang Tu Amen
🙏
🕊️

💐
* Vinh Hoàng Thành kính phân ưu
Van Hong Giêsu mảia giuse con mến yêu xin cứu rỗi lh bà maria .
* Oanh Le Xin Chúa thương xót linh hồn Maria và dẫn đưa linh hồn Maria vào nước Chúa
Thành kính phân ưu
* Trieu Nguyen Xin chúa thương xót linh hồn Maria , và cho linh hồn Maria được hưởng nhan thánh chúa đến muôn đời Amen.
* Phươc Le Huu Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ con xin Chúa ban cho linh hồn bà Maria mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen
* Maria Huyền Xin kính chia buồn cùng ông và tang quyến ,xin cho cụ được an nghỉ trong Chúa cứu độ.
* Trọng Hân Dom Hiệp ý cầu nguyện- thành kính phân ưu
* Martino Nguyễn Hoàng Nam Amen
* Martino Nguyễn Hoàng Nam Amen
Gioan Hoàng Lộc Amen
* Nghiệp Bùi Cầu cho LH cụ Maria. chia sẻ với Trương Đức Hạnh và tang quyến.
* Kim Hai Pham Thi R.I.P
Thành kính phân ưu
* Ngọc Liên Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Maria.
* Dom Hieu BÁO TANG
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh.
Thơ Ca Nhà Đạo trân trọng báo tin: Cụ Bà Maria (là Thân mẫu của Thi sĩ Trương Đức Hạnh, thành viên thân thiết của Trang TCNĐ) vừa được Chúa gọi về.
Xin ACE hiệp thông cầu nguyện cho Cụ Maria đã cùng chết với Đức Kitô, cũng được cùng phục sinh vinh hiển với Chúa.
Trân trọng hiệp thông.
* Hoa Lang Tu Amen
🙏*
🕊️

💐
* Vinh Hoàng Xin Chúa thương đến linh hồn Maria
* Oanh Le Xin Chúa nhân từ thương xót đón nhận linh hồn Maria vào thiên đàng
Thành kính chia buồn cùng gđ anh Trương Đức Hạnh
* Maria Giesu Maria Giuse xin cuu linh hon Cu Maria som ve huong Thien Nhan Cua Chua Amen
* Nguyễn Ngọc Thơ Giêsu - Maria - Giuse, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Linh Hồn
Maria. Amen!
* Nguyễn Tuấn Giêsu - Maria - Giuse Con Mến Yêu xin cứu rỗi Linh Hồn Maria. Amen.
* Ta Kim Tuyen Gie Su Ma ria Giu se con mến yêu
Xin cứu rỗi linh hồn Ma ria mới qua đời .amen .
* Dao Diep R.I.P
* Dianne Nguyen Thành kính phân ưu cùng gia đình
*Catarina Lan Thành kính phân ưu .
Nguyện CHÚA thương lh : MARIA
Nhan Nguyen Amen
* Maria Huyền Xin cho cụ Maria được hưởng phúc Thiên đàng cùng Chúa.
* Nhung Vu Thi Xin chúa đón nhận linh hồn maria được về bên chúa amen
* Nguyen Thy Anh Thành kính phân ưu cùng gia quyến và xin hiệp ý thông công .
* Hương Dễ Thương Cầu cho Linh hồn Maria !
* Phạm Quốc Hưng Xin Chúa đón nhận L H Maria
Ẩn hoặc báo cáo bình luận này
* Kim Hai Pham Thi R.I.P
* Hue Nguyen Amen
* Hong Lai Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Maria Amen
* No Tran Giê su ma ri a gíu sẽ mến yêu xin cứu rỗi linh hồn ma ri a mới qua đời Ame
* Ngọc Liên Amen.
Phân ưu cùng gia đình anh Trương Đức Hạnh
oOo
CÁC THI HỮU GỮI LỜI CHIA SẺ..QUA GMAIL
* Chúng tôi vừa mới nhận được tin buồn : Cụ Bà MARIA thân mẫu của nhà thơ Trương Đức Hạnh với bút hiệu là Đức Hạnh vừa mới thất lộc
Xin Thành Kính Phân Ưu cùng nhà thơ Đức Hạnh và tang gia hiếu quyến
Nguyện cầu Cụ Bà MARIA sớm được hưởng nhan Thánh Chúa ở cõi Thiên Đàng
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Bạn thơ Xướng Hoạ :
Mai Xuân Thanh
* Xin chân thành chia buồn cùng Anh Đức Hạnh và tang quyến.
Nguyện xin Chúa nhân lành sẽ mở rộng vòng tay từ ái của
Ngài để đón nhận linh hồn Maria vào nơi Thiên Quốc.
Thành Kính Phân Ưu
Biệt ly nước mắt hai hàng
Đưa Người về cõi vĩnh hằng xa xôi
Từ nay cách biệt đôi nơi
Ơn Người mãi mãi muôn đời khắc ghi
Phê Rô Nguyễn (Hai Lúa)
* KÍNH ĐIẾU CỤ MARIA
XIN CHIA BUỒN CÙNG NHÀ THƠ ĐỨC HẠNH
CẦU NGUYỆN LINH HỒN CỤ
SỚM HƯỞNG NHAN THIÊN CHÚA.
CMN
Sớm nay đọc một tin buồn
Mẫu thân ĐỨC HẠNH không còn bên anh
Cụ về nước CHÚA cao xanh
Chim thương dẫn lộ, lá cành xôn xao
Bài thơ nhỏ lệ buồn chào
Người con dân Chúa bước vào thiên thu
Đời đời sống mãi vô tư
Không gian đón nhận cuộc phiêu du dài
Những gì hữu hạn xưa nay
Cụ bà gởi lại nơi này trầm luân
Cầu xin quyền phép Thiên ân
Cụ về thượng giới hưởng nhan CHÚA TRỜI .
Hawthorne 11- 4 - 2020
CAO MỴ NHÂN
* PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn:
Cụ Bà MARIA vừa mới mẫn phần là thân mẫu của nhà thơ Trương Đức Hạnh
Thành kính chia buồn cùng bạn hiền Trương Đức Hạnh và tang quyến
Nguyện cầu chơn linh Cụ Bà Maria sớm được siêu thoát và hưởng nhan Thánh Chúa
Thành Kính Phân Ưu
Một người bạn yêu thơ Đức Hạnh :
Mai Xuân Thanh
* Thành Kính Phân Ưu
* Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Trieu Kham
* Xin được chi buồn cùng thi hữu Đức Hạnh và mừng cụ Bà đã được Chúa gọi về hưởng
Thiên Nhan Chúa vĩnh viễn trong Hạnh Phúc vô biên
Trân Trọng
LTĐQB
* Xin thành kính phân ưu cùng thi huynh Đức Hạnh và gia quyến.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Cụ bà Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
Cao Boi Gia
* Xin chia buồn cùng nhà thơ Hạnh Trương Đức. Cầu nguyện linh hồn Mẹ huynh sớm hưởng nhan Thánh Chúa.
Thủy Lâm Synh
* Thành kính chia buồn cùng thi hữu Đức Hạnh :
Chúc mừng cụ bà đã được hưởng Thiên Nhan Chúa
Trong hạnh phúc vĩnh Hằng
Trân Trọng Kính
LTĐQB
* Thành Kính thắp nén tâm nhang cầu cho linh hồn Cụ Bà Maria sớm về nước Chúa 🏻
TP xin được chia buồn cùng nhà thơ Trương Đức Hạnh và gia đình về sự mất mác lớn lao này
Thành kính phân ưu
Tuyết Phan
* THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG THI HUYNH ĐỨC HẠNH VÀ GIA ĐÌNH
✝️
✝️
KÍNH CHÚC CỤ BÀ MARIA SỚM SIÊU
THĂNG VỀ NƯỚC CHÚA.
✝️✝️
* Phương Hoa NGUYỆN CẦU
(Kính viếng hương Linh Cụ Bà Maria…
Thân Mẫu của nhà thơ Trương Đức Hạnh)
Thân Mẫu thi huynh đã mãn phần,
Về Trời nương tựa hưởng hồng ân.
Lời kinh Thánh lễ vang nhà Chúa
Họ đạo giáo dân tiễn quý nhân.
Quyến thuộc, thân bằng lòng tưởng nhớ,
Rể dâu, con cháu lệ tuôn tràn.
Tâm hương một nén nguyện cầu Cụ,
Sớm đến Thiên Đàng vui cảnh nhàn.
Ngo Van Giai
11/ 04\ 2020
* Xin chia buồn cùng huynh Đức Hạnh và gia đình.
Kính cầu nguyện Cụ bà MARIA sớm yên nghỉ an lành bên nước Chúa
Hương Lệ Oanh
Kính
* Thành thật chia buồn với nhà thơ Trương Đức Hạnh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn cụ bà Maria sớm được vào nước Chúa trong mùa Phục Sinh này.
Thạch Trương
12 04 2020
Nguyện Cầu : Mẹ Maria
Mãn phần đúng Lễ Phục Sinh này
Thương Mẹ Maria an giấc say
Tận tuỵ nuôi con thời dĩ vãng
Ngủ ngon tạ thế mới hôm nay
Trần gian thãm họa vì virus
Thế giới lâm nguy bởi “chúng bay”! (1)
Chúc Mẹ an nhàn về với Chúa
Thân bằng quyến thuộc nguyện cầu may !
Mai Xuân Thanh
Ngày 10/04/2020

Kính điếu Mẹ Maria
(1) đại dịch Corona Vũ Hán-Covid 19
* Chia buồn cùng anh Trương Đức Hạnh
Và tang quyến
Nguyện Lòng Chúa Thương Xót
Sớm ban cho cụ Maria hưởng nhan thánh Ngài.
Tin thác vào ơn Chúa phục sinh
Ma-ri-a,nguyện cụ hưởng an bình
Về cùng Đức Chúa trong thanh thản
Gĩa biệt trần gian giữa chiến chinh (*)
Covid gây ra nhiều thảm họa
Thế nhân khó tránh chuyện điêu linh
Cháu con của cụ cầu vui khỏe
Tin thác vào ơn Chúa phục sinh.
Thái Huy ,4/11/20
(*) Mô tả về Covid
* Xin trân kính gửi lời phân ưu cùng Huynh, gia đình và quyến thuộc! Cầu chúc hương linh Hiền Mẫu sớm sieu sinh ,tịnh độ nơi miền cực lạc, yên giấc nghìn thu! Kính! Xin có bài họa thay lời phân ưu cùng Huynh và gia đình:
THAY LỜI PHÂN ƯU
(Kính viếng hương linh Hiền Mẫu Raria !)
Cái nhìn vuốt mắt, thay chào
Nhập hồn Cõi Chúa dạ ngào đức tin
Tấm thương lòng Mẹ thâm tình
Áo khăn nhẹ gót hiển linh giáo đường!
Sâu đằm nghĩa mẹ tin yêu
Du di nhang khói hắt hiu héo lòng!
Đứng bên bờ giác cầu mong
Hương linh hồn Mẹ ấm vòng thiên thu.
Ngồi bên linh cữu nghẹn ngào
Anh linh chín vía thấm vào lòng con
Trải thời vật lộn càn khôn
Cam lai nghĩa trả, ân tồn trổ hoa.
Về miền Tây Trúc điệp trùng
Dong thuyền Bát Nhã vẫy vùng sông xưa
Niềm xa Mẹ sũng sương mưa
Âm dung khuất bóng tưởng vừa hôm qua.
Mẹ đi...đã tạnh bóng ngày
Vẫn vương ân nặng nghĩa dầy!...Thương ơi!
Trái hoa Mẹ gởi lại đời
Muôn sau tình Mẹ vẫn ngời ánh sao!
Lệ nhòa, thương Mẹ nghẹn ngào
Lối trăng lặng sóng ba đào trần gian
Hồn tịnh độ chốn Thiên Đàng
Nghìn thu yên giấc suối vàng, siêu sinh.
Phụng điếu!
Hậu sinh: Nguyễn Huy Khôi
11 04 2020
* Xin thành thật chia buồn với Anh Trương Đức Hạnh
cùng quí quyến
* Nguyện cầu cho Cụ Bà Maria sớm hưởng hồng ân
của Thiên Chúa ở cõi Thiên Đàng
Trịnh Cơ (Paris)
* Thành kính phân ưu cùng anh Đức Hạnh và tang quyến.
*Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Chánh Minh
* Thành kính chia buồn cùng Thi sĩ Đức Hạnh và tang quyến về sự ra đi xa rời cỏi thế để về cùng nước Chúa của cụ bà Maria.
Kính cầu nguyện cho cụ Maria được sớm vui hưởng nơi cỏi vĩnh hằng.
Thành kính
Hồ Nguyễn
* Xin thành thât chia buồn
Cùng anh Trương Đức Hạnh
Xin cầu chúc Linh hồn
Cụ bà hưởng Nhan Thánh
Về vui cõi Thiên Đường
Trầm Vân
oOo
ĐỜI NGƯỜI
Hoa kia còn biết giờ tàn
Đời người sinh, tử vội vàng hơn hoa
Thân ta, nào giữ được ta
Một làn gió nhẹ…đã xa cuộc đời
Kẻ trước, người sau, về Trời…
Biết là thế đó! Nghẹn lời Mẹ ơi!
Chúng con nguyện Chúa muôn lời
Cơn đau…sẽ hết thảnh thơi tuổi già…
Đức Hạnh
oOo
KIẾP NGƯỜI
Kiếp người bể khổ trần gian
“Sinh, lão, bệnh, tử”muôn vàn lo toan
Chào đời đã khóc vang vang
Lớn lên cuộc sống gian nan sinh tồn
Giàu sang nghèo khổ tuổi tôn
Cũng đều giã biệt không hơn nhau gì
Khác chăng chân lý đường đi
“Niềm tin cứu cánh” đời ni tạm thời
Viêc làm bác ái rạng ngời
Tâm hồn tinh luyện thảnh thơi tuổi già
Dù mai thần chết ghé qua
Bóng chiều tử biệt thoát ra bên ngoài
Tựa xuân trời đất đổi thay
Chắp đôi cánh mới vươn bay lên Trời.
Đức Hạnh
oOo
CHUẦN BỊ VỀ QUÊ
Mỗi ngày tờ lịch sang trang
Đời ta ngắn lại, suối vàng gần hơn
Một cơn gió thoảng nhẹ vờn
Thân ta rơi rụng nào hơn lá ngàn
Lời Ngài nhân đức bình an
Hồng ân cứu độ muôn vàn tâm linh
Hạnh phúc đời sống niềm tin
Trong giờ lâm tử thắm tình Chúa ban
Yêu người kính Chúa nồng nàn
Nước trời quê thật, Thiên đàng hoan ca
Thế gian cõi tạm phù hoa
Một làn gió nhẹ, lìa xa cuộc đời
Tiền tài, danh vọng…đành rơi
Có chăng tội, phúc, vẫn mời theo ta
Hành trang chuẩn bị đi xa
Việc làm bác ái, nở hoa hằng ngày.
Đức Hạnh
[Các con phải tỉnh thức vì các con không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến]
*T. Mat-thiêu

Kính Chúc Qúy Bạn Một Mùa Giáng Sinh An Lành & Hạnh Phúc…


MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - 2019
"Tung hoành trục khoán"
Giáng Sinh nẩy nở tình nhơn thế
Cứu rỗi hồi sinh những cảnh đời…

GIÁNG hạ trần gian trải kiếp người [1]
SINH mùa lạnh lẽo tuyết sương rơi …
NẨY đường nhiệm thể [2] ngời muôn phúc
NỞ cánh Thiên ân thắm vạn thời
TÌNH Chúa khai nguồn trao Sự thật [3]
NHƠN loài hối lỗi nở lòng tươi !
THẾ nhân ngưỡng mộ mừng Thầy đến
CỨU RỖI HỒI SINH NHỮNG CẢNH ĐỜI…
Đức Hạnh - Noel 2019

.
[1] Ðấng Thiên Chúa hóa thân làm người ấy lại tự đồng hóa với mỗi một con người sinh ra trên cõi đời này, nhất là những con người bé mọn nhất trong xã hội.
Ngài đã nói: “Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” - Chúa Giêsu

[2] “Ngài giúp chúng ta luôn luôn sống như là nhiệm thể của Chúa Kitô, được liên kết như một gia đình, như nhiệm thể Chúa Kitô và như một dấu chỉ hữu hình và tuyệt vời của tình yêu của Chúa Kitô.” - Tông Đồ Phaolô

[3] “Thầy là con đường và là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Thầy.” - Chúa Giêsu

.
oOo
BÀI HỌA:

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

“Thtk”
GIÁNG hạ ngôi Hai tỏ kiếp người
SINH thành khổ ải tuyết luôn rơi
NẨY đường cứu rỗi trao ơn phúc
NỞ nụ thương yêu vọng những thời
TÌNH Đấng nhân từ khai sự sống
NHƠN loài trung tín trổ tâm tươi
THẾ gian khẩn nguyện cầu ân Chúa
CỨU ĐỘ HỒI SINH NHỮNG CẢNH ĐỜI
Hồng Xuyến
Noel 2019

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
“Thtk”
GIÁNG xuống trần ai kiếp sống người
SINH mùa giá buốt tuyết đào rơi.
NẨY đầy trí thiện ban ân phúc
NỞ rộng từ bi vớt thế thời
TÌNH đắp muôn năm lời đẹp thắm
NHƠN lành vạn thuở vận thanh tươi...
THẾ nhân cảm tạ mừng Ngài đến
CỨU RỖI HỒI SINH NHỮNG CẢNH ĐỜI…
Đặng Xuân Linh

MERRY CHRISTMAS
“Thtk”
GIÁNG cảnh lầm than hóa kiếp người
SINH nơi máng cỏ tuyết sương rơi
KẾT đường Thánh Gía ngời ơn nghĩa
NỐI cánh Tin Mừng đẹp những thời
TÌNH nở nhơn từ khai sự sáng
NHÂN hòa thánh thiện tỏa dòng tươi
LOẠI trừ tội lỗi, trao nguồn sống
CỨU THẾ BAN ÂN NHỮNG CẢNH ĐỜI
Hạnh Trương
Noel - 2019

MÙA GIÁNG SINH
“Thtk”
GIÁNG trần phước đức khắp cho người,
SINH tử đổi dời tợ tuyết rơi.
NẨY nụ sáng tươi chiều héo kiếp,
NỞ môi sớm đẹp tối tiêu thời.
TÌNH thương Chúa bố ân ngời rạng,
NHƠN ái Trời cho phúc ngát tươi.
THẾ giới vui mừng mùa Lễ Hội,
CỨU ƠN SINH CẢNH THẢNH THƠ ĐỜI.
Hồ Nguyễn
(15-12-2019)

MERRY CHRISTMAS 2019
“Thtk”
GIÁNG cảnh lầm than cứu rỗi người
SINH nơi máng cỏ tuyết rơi rơi…
KẾT đường công lý ngời danh tính
NỐI cánh Tin Mừng sáng những thời
TÌNH Đấng thương yêu nguồn sáng tỏ
NHÂN loài nhận lãnh dạ vui tươi
THẾ gian chúc tụng, mừng Thiên Chúa
CỨU THẾ HỒI SINH CẢNH CUỘC ĐỜI
Xuân Hồng
Quy Nhơn – 15 12 2019
.
MỪNG SINH NHẬT CHÚA
“Thtk”
GIÁNG hạ trần gian trải cảnh người
SINH mùa giá lạnh tuyết càng rơi
NẨY cành phúc lộc ngời chân lý
NỞ Đấng Thiên nhan tỏ những thời
TÌNH ngãi cao vời ban sự sống
NHÂN loài trung nghĩa vọng đời tươi
THẾ trần chúc tụng cầu ơn Chúa
CỨU ĐỘ HỒI SINH NHỮNG CẢNH ĐỜI…
Anh Hân - California
Noel 2019

MERRY CHRISTMAS 2019
“Thđ”
MỪNG vui lãnh nhận ơn Người
CHÚA xuống tưng bừng tiếng nhạc rơi
GIÁNG giữa đêm đông trời gió tuyết
SINH trong máng cỏ cảnh thiên thời…
CỨU ta khỏi tội hồn tươi sáng
ĐỘ kẻ vong tình dạ thắm tươi
DƯƠNG thế Thiên Thần ca chúc tụng
TRẦN gian cảm tạ đến muôn đời…
Thành Kha
Quảng Ngãi - 15 12 2019

HỒNG ÂN THIÊN CHÚA
“Thtk”
GIÁNG hạ bình an đến mọi người
SINH mùa giá lạnh tuyết đang rơi
NẢY dòng cứu rỗi ngời ơn Chúa
NỞ cánh hồi sinh đượm những thời
TÌNH nghĩa Ngôi Lời luôn sáng tỏ
NHÂN trần cảnh vật mãi xanh tươi
LOẠI trừ tội lỗi trao hồng phúc
CỨU THẾ BAN ƠN NHỮNG CẢNH ĐỜI
Lê Xuân Thơ
15 12 2019

GIÁNG SINH HY VỌNG
“Thtk”
GIÁNG thế vì yêu cứu độ người !
SINH vào máng cỏ tuyết sương rơi
KỶ khai sự sống ngời muôn nẻo
NIỆM trải ân hồng thắm những thời
XÂY cánh công bằng đường sáng tỏ
TÌNH trao bác ái cảnh vui tươi
NGHĨA nhân cảm tạ mừng Thiên Chúa
LỄ HỘI GIAO DUYÊN ẤM CUỘC ĐỜI.
Tuan Nguyen
17/12/2019

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
“Thtk”
GIÁNG xuống nhân gian lãnh phận người
SINH nơi tuyết lạnh giá sương rơi…
NÃY đường nhiệm ý tô ngời đức
NỞ lối triêm ân tỏa sáng thời
TÌNH chứa nguồn lành thơm dạ thắm
NHƠN hòa cội thiện ngát lòng tươi
THẾ nhân đón nhận tin mừng đến
CỨU RỖI HỒI SINH NHỮNG CẢNH ĐỜI
Hương Thềm Mây
17.12.2019

KÍNH MỪNG CHÚA CỨU THẾ

Đáo họa: "MCGS" Hương Thềm Mây
“Thtk”
GIÁNG hạ Ngôi Hai cứu chuộc người
SINH mùa giá lạnh tuyết đông rơi...
KẾT đường Thánh thể ngời ơn Chúa
NỐI nẻo nhơn sinh thắm những thời
TÌNH tỏ toàn năng khai sự sáng
NHÂN từ thánh thiện nở hoa tươi
LOẠI trừ Tội Tổ..[1] ban hồng phúc
CỨU RỖI TRẦN GIAN NHỮNG CẢNH ĐỜI...
Đức Hạnh

18 12 2019
.
[1] “Tội Tổ Tông, hay còn gọi là Tội Nguyên Tổ, Tội Tổ Tông truyền, hoặc nguyên tội là một tín điều của Hội thánh Công giáo, ám chỉ đến tình trạng mắc tội ngay từ khi sinh ra của tất cả mọi người, xuất phát từ sự sa ngã của Adam do ăn trái cấm trong Vườn Địa Đàng,.”
.
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
“Thtk”
GIÁNG xuống cùng chung với khổ người
SINH vào đêm lạnh tuyết đông rơi
NẨY mầm bác ái vô biên cõi
NỞ hạt bao dung bất tận thời
TÌNH láng lai chăm nguồn cội vững
NHƠN đầy đặn dưỡng ngọn cành tươi
THẾ gian đọa bởi nhiều mê ám
CỨU RỖI HỒI SINH NHỮNG CẢNH ĐỜI
Lý Đức Quỳnh
18/12/2019

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH
“Thtk”
GIÁNG xuống trần gian để độ người
SINH nhằm tháng giá tuyết bông rơi...
NẨY muôn hạt giống thành nuôi kiếp
NỞ vạn lòng thương dưỡng dục thời
TÌNH Đức Hài Đồng trong Máng Cỏ
NHƠN ngày Đại Lễ kính hoa tươi
THẾ gian nguyện ý tôn vinh Chúa
CỨU RỖI ĐÀN CHIÊN, NHỮNG MẢNH ĐỜI...
Mai Xuân Thanh
Ngày 17/12/2019

CHÚA GIÁNG SINH
“Thtk”
GIÁNG trần,Chúa đến với muôn người,
SINH sắc tưng bừng ánh tuyết rơi!
NẨY lộc Thiên ân ngời vạn thuở,
NỞ mầm hoa hạnh đắm bao thời.
TÌNH Cha cao trọng, hồn trong sáng,
NHƠN loại tôn vinh,phúc tốt tươi!
THẾ giới đại đồng hòa chí hướng
CỨU HỒI SINH,ẤM NHỮNG TRANG ĐỜI
Nguyễn Huy Khôi
17-12-2019

KÍNH MỪNG GIÁNG SINH

Vũ trụ hân hoan kính đón Người
Sanh mùa đông lạnh tuyết rơi rơi.
Bêlem máng cỏ tin muôn nẻo
Nhà nguyện gác chuông báo những thời.
Thiên Chúa giáng trần Trời rực sáng
Hài Đồng nhập thế đất nhuần tươi.
Hai ngàn năm lẻ còn ca tụng
Ngài mãi phục sinh để cứu Đời.
Như Thị
19 12 2019

THIÊN CHÚA NHÂN LÀNH
[Đáo họa:"KMGS" của huynh - Như Thị

Ngài yêu giáng hạ, trở nên người
Giữa nẻo non ngàn tuyết lạnh rơi
Tiếng nhạc giao hòa vang những lối
Ngôi Hai cứu rỗi vọng muôn thời
Nhân loài cải thiện tâm hoài mới
Tội lỗi khai trừ cảnh mãi tươi
Ước vọng đường đi không lạc hướng
Cỏi Thiên, Hỏa Ngục, rõ bên đời.! [1]
Đức Hạnh
19 12 2019



1 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà, chúc anh và gia quyến Mùa Giáng Sinh 2020 tràn đầy hồng ân và bình an!

    Trả lờiXóa