Trang

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2022

TRÁI CẤM VƯỜN ĐỊA ĐÀNG


[Cảm tác: "Nghe Những Tàn Phai"
tg-Lê Đình Bảng]
TRÁI CẤM VƯỜN ĐỊA ĐÀNG
Trái cấm Địa đàng lòng chới với
Thân lâu sậy cảm thấy chơi vơi
Niềm tin cứu cánh con hồ hởi
Đi trên đường Chúa chẳng hoài hơi
Lạy Chúa! con là kẻ có tội
Chúa yêu thương dắt dìu theo Người
Con ăn năn tình Chúa diệu vợi
Chúa cứu rỗi khai tình hiệp Ngôi
Đường trần con lạc loài tăm tối
Vật chất phù hoa vắng bóng Người
Ánh sáng Niềm tin con đổi mới
Suối Hồng ân hồn con phơi phới
Con đường “rộng” lòng nghe vời vợi
Ngõ cụt trần gian cảnh rối bời
Giữa sáng và tối con hướng tới
Theo chân Thầy đích thật Đường đi
Có những lần chân con ngã quỵ
Chúa nâng đỡ trỗi dậy ngay thì
Chúa tình yêu lòng con yêu quý
Chúa vỗ về nâng những bước đi
Lời Hằng sống hồn con hoan hỉ
Kính lạy! Thánh Tâm Đấng Cứu tinh..
Đức Hạnh
08 01 2022

NGHE NHỮNG TÀN PHAI
Nhiều khi soi bóng mình trên vách
Một nửa đầy và một nửa vơi
Một nửa thiêng liêng xa mấy cõi
Nửa đời dung tục để cầm hơi.
Chúa ơi, một lúc nào cô độc
Con sẽ làm vì sao đổi ngôi
Sang đến bên kia đời cỏ lá
Và thiêng liêng rụng xuống chân Người
Nhiều khi con thấy mình hư mất
Chỉ một giây thôi, xa vắng Người
Chỉ một chân tơ và kẽ tóc
Như con diều nằm ở dây phơi
Thì xin Người đến bên con nhé
Sưởi ấm lòng tro than rối bời
Một mai, con lỡ lầm, sai sót
Có lẽ nào, Người ngoảnh mặt đi
Lúc ấy mới hay mình yếu đuối
Còn ai quanh quất để yêu vì
Lòng thương Chúa không bờ không bến
Có lẽ nào, Người ngoảnh mặt đi?
Nghe những tàn phai, phai mấy cõi
Đàn ơi, tơ nguyệt mộng xuân thì.
Sài Gòn, 9.1990
Trích từ tập thơ KINH BUỒN, tg Lê Đình Bảng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét