Trang

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2022

ĐỨC HẠNH HỌA THƠ GIAO LƯU CÙNG QUÝ HỮU


ĐỨC HẠNH HỌA THƠ GIAO LƯU CÙNG QUÝ HỮU
TRÊN FACEBOOK & GMAIL - THÁNG 05/06/202
***

THÁNG 06/2022

KHÁT VỌNG
[Nđt.Bvđâ]
Dòng sông lặng lẽ dáng nhu hiền
Ấp ủ non ngàn mãi thịnh yên
Núi chở mây hồng vui những chuyện
Nguồn mơ mộng thắm trổ đôi miền
Hòa trăng nhạc trải tưng bừng chuyến
Nhớ cảnh thu cười rạng rỡ niên
Mãi vọng sơn hà luôn biến chuyển
Hoài mong hạnh phúc thỏa câu nguyền…
Đức Hạnh
30 06 2022

SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG
Vàm Cỏ dòng sông nước diệu hiền,
Ôm tình man mát biết bao niên.
Lục bình thơ thẩn xuôi muôn kiếp,
Thuyền bến mờ xa đón khắp miền.
Quyện giấc mơ màng đem thắm ngủ,
Xuôi cơn mộng mị đến bình yên.
Quanh năm bóng nắng soi bên sóng,
Lờ lững yêu thương trọn ước nguyền.
Hồ Nguyễn
THẤU HIỂU
[Thtk.Bvđâ]
ĐÁ tảng khai nguồn cội trỗi chung
KIA ai thấu hiểu bút nghiên trùng
CÒN đong nước biển lường bao thúng
BIẾT rõ sông đời phủ tấm nhung
XUÂN nở ngàn hoa thời mãi dụng
GIÀ yêu suối mộng cảnh không chùng
DẶN dù bão nổi đừng nao núng
CHỈ TRÁCH NGƯỜI TA LÚC TRẺ TRUNG
Đức Hạnh
30 06 2022
DẶN DÒ
THTK
"...Đá kia còn biết Xuân già dặn
Chả trách người ta lúc trẻ trung... "
Trích bài thơ Đá ông Bà chồng của nữ sĩ HXH.
ĐÁ cản sông cuồng...bão lộng chung
KIA non nọ biển gió muôn trùng
CÒN hôm sóng dãi tan mành lụa
BIẾT bữa giông lùa rạn mảnh nhung
XUÂN thắm vừa qua tình dẫu nổi
GIÀ nua mới lại nghĩa tuy chùng
DẶN dò phải tránh đừng chia rẽ
CHẢ TRÁCH NGƯỜI TA LÚC TRẺ TRUNG.
Tòng Trần
30/6/2022

VỌNG NGUYỆT
[Thbtt]
Vời Sao hỏi Cuội ở lưng trời
Trời đất sao mù tối mọi nơi
Nơi chốn trần gian thường ước mộng
Mộng tình ả Nguyệt cũng đừng vơi
Vơi nguồn ánh sáng lòng không khởi
Khởi cánh thu vàng cảnh sẽ khơi
Khơi gợi trùng dương nguồn phấn khởi
Khởi trăng sáng tỏ chẳng xa vời…
Đức Hạnh
29 06 2022

VẦNG TRĂNG KHUYẾT
Trăng khuyết treo cao giữa đỉnh trời
Ngày nao tròn trịa chiếu muôn nơi
Người đi mang nửa hồn trăng vỡ
Kẻ ở ôm tròn mảnh nguyệt vơi
Sương tỏa không gian mờ mịt lối
Gió vờn cảnh vật khuất mù khơi
Lòng vương ngơ ngẩn đêm huyền diệu
Tạo hoá khen thay…khéo vẽ vời.
songquang
(Đêm trăng khuyết cuối tháng 5 al)


DUYÊN TÌNH HẠNH PHÚC
Hiến tặng thơ tình trỗi biển sông
Hường Hoa mãi vọng quý ông chồng
Hằng mơ lão Cuội còn gieo giống
Hiểu đến cô Hằng vẫn ngại đông...
Hứng khởi chàng Thi hòa nghĩa rộng
Hoài lưu ả Nguyệt thắp tim nồng
Hành văn, lễ cưới ngời hoa mộng
Hạnh phúc duyên mình sẽ thỏa trông..!
Đức Hạnh
28 06 2022

CON ĐÒ LẠC BẾN
Con đò úp mặt ở ngoài sông
Bởi lẽ ngày mai họ lấy chồng
Tủi khóc vì sao rời ngõ hẹn
Ôm sầu đứng tựa thả hồn trông
Hoài mơ những tháng năm tình mặn
Nhớ mãi thời xưa một thuở nồng
Tỉnh mộng khua chèo qua lối cũ
Đau buồn mắt dõi ngả bờ đông.
Giang Hoa
28.06.2022

CƯỚI HẰNG NGA

Khu vườn lộng lẫy dáng đào, mai…
Ngõ hẻm hằng đêm ngát nụ nhài
Những quả thơm lừng anh vọng hái
Bao cành đẹp đẽ bóng vờn khai
Đa tình lão Cuội thèm hoa trái
Lãng mạn nàng thi trải cánh đài
Thỏa mãn vào chơi còn ghẹo gái
Bông vàng lễ cưới [1] xỏ vành tai…
Đức Hạnh
[1] Trò chơi đám cưới thời niên thiếu…

NGOẠN CẢNH
Rộn rã mưa về cảnh sớm mai
Vần thơ bậu ngỏ thắm hoa nhài
Cho hồn mãi đượm câu tình trải
Để nghĩa luôn nồng ý dạ khai
Buổi Hạ kiêu kì cây những trái
Vườn trên yểu điệu dáng trang đài
La Ngà Định Quán nàng ươm ngãi
Nhẹ bước trưa hè chẳng vãi tai.
Hường Xưa
28.6.2022

HOÀI MƠ CUỘC SỐNG
Hoài mơ cuộc sống mãi nên thơ
Ước vọng tình yêu hổng ú ơ…
Núi chở che nguồn - thân chẳng vợi
Sông trao thức cảnh - bến luôn chờ

Hoài mong mộng nở đất tươi cười
Kỷ niệm quay về rạng rỡ môi
Giấc điệp êm đềm duyên chẳng đổi
Nàng xuân nũng nịu cảnh đây rồi

Hoài thương phượng vĩ thắm sân trường
Nhạc sĩ ve sầu mãi vấn vương
Ngọn liễu tâm tình ngời mộng tưởng
Thi nguồn cảm mến đượm ngàn chương

Hoài yêu nghĩa khí những anh hùng
Kính phục nhân loài trọng chữ trung
Cảm mến hiền tài đời chúc tụng
Tấm gương... tổ phụ rất kiên cường…

Đức Hạnh
27 06 2022

HÃY TRẢ CHO TÔI
(Trường thiên tứ tuyệt)

Hãy trả cho tôi tuổi ấu thơ
Trưa hè kẻo kẹt tiếng ầu ơ…
Của bà đưa võng qua câu hát
Giấc ngủ thần tiên đã chực chờ

Hãy trả cho tôi thuở nói cười
Khi vừa bập bẹ ở đầu môi
Ba …b ..a chỉ biết bao nhiêu đó
Cũng đủ cho cha mãn nguyện rồi

Hãy trả cho tôi thuở đến trường
Hiểu dòng lịch sử Triệu Trưng Vương
Noi gương oanh liệt Trần Hưng Đạo
Đọc sách làu làu thuộc mấy chương

Hãy trả cho tôi chí khí hùng
Người xưa hào kiệt của Quang Trung
Kết tình dân tộc trưởng tồn mãi
Hậu thế soi gương sống quật cường
songquang
20220625

HÃY YÊU ĐỜI
Đừng than ảo não đặng thêm gì !
Mạnh mẽ khai nguồn chẳng khó chi
Tuổi tác tâm hồn không dễ lụy
Niềm tin cuộc sống vẫn luôn ghì
Kiên cường bão táp nào lo ngại
Thảm thiết ân tình mãi hận si
Cuội hãy tươi cười tâm thoải mái
Hằng Nga đẹp đẽ bởi duyên vì…
Đức Hạnh
23 06 2022

NỖI SẦU KHÔNG NGUÔI
Sáu bảy mùa Xuân nẫu được gì
Tâm rầu mộng vỡ tủi hờn chi
Hoài quên cảnh sống cho đời vãn
Mãi nản ngày nay nhớ dạ ghì
Vọng ánh luân hồi sao bỏ dễ
Thương người hoán chuyển thật buồn si
Tình vui chửa hết đành li biệt
Mỗi một mình em gánh khổ vì.
HX
21/06/2022

NGƯỜI&HOA!

Đời người ngẫm nghĩ thật là thương!
Sự sống bao lâu chẳng rõ đường [1]
Những nụ hoa hồng…còn biết hướng
Hoa tàn, hoa nở lắm tơ vương!
Đức Hạnh
22 06 2022
[1] Con người chết thật bất ngờ
Hoa kia vẫn biết bao giờ tàn phai


KIẾP HOA.
Hoa bày giữa chợ có ai thương
Mỏng mảnh phơi thân chốn bụi đường
Nhụy héo hương tàn bao kẻ lựa
Đài khô phấn nhạt mấy người vương !

Hảo Mặc Nhiên
22.06.2022
 
PHẤN KHỞI TRÚNG MÙA
[Thbtt]
Đời cảm niềm vui đã đến rồi
Rồi mừng trúng vải thích thì thôi
Thôi ngày khổ sở nay thành đạt
Đạt buổi ấm no cảnh ước thời
Thời thế huy hoàng dân chúng mộng
Mộng nguồn rạng rỡ tháng ngày trôi
Trôi dòng lạnh lẽo lòng luôn khởi
Khởi nghiệp nông trang hạnh phúc đời.
Đức Hạnh
22 06 2022

MÙA VẢI QUÊ TA
Quê ta mùa vải đến nơi rồi,
Cam đỏ một màu khắp chốn thôi.
Quả ngọt hương thơm hài mọi khách,
Làng mừng giống tốt giữ bao thời.
Cùng năm vất vả lo toan đọng,
Một tháng rộn ràng mệt mỏi trôi.
Từng thúng từng xe đi lắm nẻo,
Lòng dân phấn khởi cảm ơn đời.
Trần Như Tùng.
22.06.2022

RẠNG RỠ BAO TÀ ÁO
[Nđt.Bvđâ]
Rạng rỡ tà bay giữa nắng vàng
Muôn màu đẹp đẽ rất là sang
Thân hình yểu điệu càng duyên dáng
Sứ sở bình yên thật dễ dàng
Lễ hội tưng bừng vui nửa tháng
Xuân tình rộn rã trải thời trang
Ba vòng quyến rũ khoe hình dạng
Vũ khúc ngàn hoa nở rộn ràng.
Đức Hạnh
20 06 2022
ÁO DÀI VIỆT NAM
Y phục Việt Nam đẹp rỡ ràng
Bông màu đủ kiểu hợp hoà sang
Đi trình lễ hội người tao nhã
Đến dự hoa khôi nét dịu dàng
Áo mỏng thân hình tăng quý phái
Tà mềm dáng dấp tạo đài trang
Tô vời phụ nữ thêm đằm thắm
Bức họa thêu tranh đỏ tím vàng.
Minh Thuý Thành Nội
20.06.2022
MỖI…
Mỗi ngày ước vọng mải cùng anh
Mỗi trái tình yêu quả ngọt lành
Mỗi cánh môi tìm khai tửu mạnh
Mỗi kỳ núi nở nhớ đồi xanh
Mỗi ngày ngắm nụ vờn hoa cảnh
Mỗi độ vào đông khỏi đắp mành
Mỗi tối hôn Hằng trăng chụp ảnh
Mỗi mùa kỷ niệm múa vòng quanh...
Đức Hạnh
21 06 2022
MỘNG QUANH
Mỗi bận đi về hỏi tới anh
Mỗi đêm sợ nhớ chẳng yên lành
Mỗi nhà mấy ngả hồn xiêu lạnh
Mỗi lúc đôi ngày dạ đảo xanh
Mỗi bước keo bền trao lụa mảnh
Mỗi trông xiết chặt gởi chăn mành
Mỗi khi sắc đỏ thêu tình hạnh
Mỗi khắc vương lòng tưởng mộng quanh
HX
21.6.2022

CUỘI NGẨN NGƠ!
[Ctkt. Nđt. Bvđâ]
H ường hoa quá đã! Cuội ngơ ngàng
Ứ ng cử nhung đầm hợp thời trang
Ớ n lạnh toàn thân rời bảy quãng
N gào tươi vũ điệu cảm bao chàng
G iờ đi tậu vé bao người vãng
X ứ rõ khai màn ả nguyệt sang
Ư ỡn ngực khoe bài chơi xả láng
À ơi! Giọng hát trổ bông vàng.
Đức Hạnh
18 06 2022

ẢNH...
Mỹ lục thanh.Bvđa
Ảnh chụp Hường Xưa thấy ngỡ ngàng
Ảnh này ước được diễn thời trang
Ảnh trêu lạnh lẽo như đồng áng
Ảnh điệu triền miên rũ mắt chàng
Ảnh Liễu vừa khơi lời đẹp sáng
Ảnh Đào cũng giục trí ngời sang
Ảnh đưa họa sĩ say cuồng dáng
Ảnh nghĩa tình trao mộng đá vàng.
HX
18.06 2022

 
NGHĨA
Nghĩa đời ước vọng trả dòng thơ
Nghĩa cả tràn dâng chẳng mịt mờ
Nghĩa bạn chân thành hoa bướm nở
Nghĩa nguồn sáng tỏ mộng lòng mơ
Nghĩa khai đẹp đẽ nàng xuân nhớ
Nghĩa trải buồn tênh chú cuội chờ
Nghĩa thắm duyên tình vui vạn thuở
Nghĩa hòa biển rộng lý nào lơ…
Đức Hạnh
15 06 2022

TRẢ
Mỹ lục thanh
Trả nợ cho người những áng thơ
Trả luôn lối hẹn đã phai mờ
Trả niềm khát vọng ngày xưa ngỡ
Trả nỗi mê thèm lúc mộng mơ
Trả nhạn rời xa miền cũ nhớ
Trả sông gánh chịu bữa say chờ
Trả xong sẽ thấy đời thôi sợ
Trả hết nay cười nghĩa nọ lơ
Hường Xưa
15/06/2022

TUỒNG ĐỜI
Lạnh lẽo u buồn nẻo thế gian
Lòng đêm ảm đạm úa non ngàn
Lưng chừng hụt hẫng lòng ngao ngán
Lãng xẹt mơ hồ cảnh chứa chan
Lĩnh vực trời ơi! đời mãi chán
Lương tâm sáng tỏ chuyện chưa bàn
Linh đình diễn kịch rồi hô hoán
Lãnh trọn vai tuồng ổng khóc than..!

Đức Hạnh
17 06 2022

ĐỜI VIỄN XỨ

Tôi ngồi lặng lẽ đếm thời gian
Nhớ quãng hàn vi khổ dặm ngàn
Lúc ở trên rừng lưng trĩu nặng
Khi thì dưới biển lệ sầu chan
Vì nuôi lũ trẻ bươn chèo lái
Nghĩ đến ngày xưa khỏi luận bàn
Sống giữa quê người trăm nẻo cực
Thân đời viễn xứ chịu lầm than.
Yến Giang
17.06.2022

 

QUỲNH HOA
Quuến rũ vườn quỳnh quyện ánh trăng
Uyên ương mộng ước cảnh vô ngần
Yêu nàng thục nữ đầy hoa thắm
Ngắm nụ xuân tình đượm sắc tân
Hạnh phúc nồng nàn vươn mộng đẹp
Hương Thu thắm thiết trải đêm dần
Ong còn lãng mạn mong đừng sáng
bướm đa tình mãi ái ân…
Đức Hạnh
17 06 20222
NỤ QUỲNH LIÊU TRAI
Đóa quỳnh duyên dáng giữa vườn trăng
Tinh khiết màu hoa đẹp trắng ngần
Cánh mỏng đong đưa đầy quyến rũ
Nhụy mềm run rẩy rất thanh tân
Giai nhân khao khát tình tri kỷ
Thi sĩ mơ màng chuyện ái ân
Một giấc liêu trai đầy huyễn hoặc
Nguyệt tàn, hoa rũ, mộng tan dần...

Sông Thu
YÊU
[Thủ nhất thanh, Ngũ độ, Bát vận đồng âm]
Yêu đời các bạn sẽ cùng tôi
Yêu nhớ hòa lưu cảnh mải bồi
Yêu nghĩa bền lâu nguồn chẳng đổi
Yêu tình sáng tỏ lẽ nào trôi
Yêu hoài mộng ước thuyền luôn nổi
Yêu mãi quyền uy chuyện hổng rồi
Yêu nụ hoa hồng trao những lối
Yêu ngời hạnh phúc rỡ ràng đôi.
Đức Hạnh
16 06 2022
NHỚ
Mỹ lục thanh
Nhớ mãi ôm tình kẻ phụ tôi
Nhớ đêm lặng lẽ thủa vun bồi
Nhớ hồn quạnh quẽ mong đừng tủi
Nhớ lệ âm thầm để nhãng trôi
Nhớ nghĩ duyên nồng không dẹp nổi
Nhớ vay nghĩa đượm chẳng quên rồi
Nhớ đời vẫn gặp trăm ngàn khổ
Nhớ lụy bao lần phải rã đôi.
HX
16/06/2022

NGHĨA
Nghĩa đời ước vọng trả dòng thơ
Nghĩa cả tràn dâng chẳng mịt mờ
Nghĩa bạn chân thành hoa bướm nở
Nghĩa nguồn sáng tỏ mộng lòng mơ
Nghĩa khai đẹp đẽ nàng xuân nhớ
Nghĩa trải buồn tênh chú cuội chờ
Nghĩa thắm duyên tình vui vạn thuở
Nghĩa hòa biển rộng lý nào lơ..!
Đức Hạnh
15 06 2022
TRẢ
Mỹ lục thanh
Trả nợ cho người những áng thơ
Trả luôn lối hẹn đã phai mờ
Trả niềm khát vọng ngày xưa ngỡ
Trả nỗi mê thèm lúc mộng mơ
Trả nhạn rời xa miền cũ nhớ
Trả sông gánh chịu bữa say chờ
Trả xong sẽ thấy đời thêm rạng
Trả hết nay cười nghĩa nọ lơ.

Hường Xưa
15.06.2022

CHÚC MỪNG
SINH NHẬT TỔNG THỐNG HOA KỲ
Chúc mừng bảy sáu [1] vẫn còn gân!
MỪNG Đấng cao minh rạng cõi trần
SINH đọng hiền tài đời kính cẩn
NHẬT khai đạo nghĩa cảnh ân cần
TỔNG xây sự sống nguồn thiên ấn
THỐNG trải ân tình giữa chúng dân
HOA nở tâm Người dâng những tấn
KỲ hùng dũng khí tỏa lòng nhân..
Đức Hạnh
14 06 2022
[1] Sinh Nhật Lần Thứ 76 Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. (14-6-1946-14-6-2022)
MỪNG SINH-NHỰT TỔNG-THỐNG TRUMP
Trump bảy sáu rồi vẫn khỏe, gân!
Trump mừng sinh-nhựt đẹp đường trần
Trump trang trí-dũng, non-sông muốn
Trump đấng anh-minh, tổ-quốc cần
Trump chống "Lừa Đần" đang phá nước
Trump phò "Tượng Sáng" để an dân
Trump là Tổng-Thống, người người mến
Trump cứu Hoa-Kỳ, xứng vĩ-nhân!
Duy Anh
Make America Great Again
06/14/2022

NHỚ HÈ
Hàng cây tỏa nắng đã sang hè
Hè đến cảnh trường phượng vĩ khoe
Khoe thắm khung trời hoa nụ nở
Nở hồng nhật ký tiếng lòng nghe
Nghe từng kỷ niệm ngời sông mộng
Mộng lớp ca bài đượm tiếng ve
Ve nhớ học trò trông ngóng đợi
Đợi mùa khai giảng hết buồn hoe…
Đức Hạnh
14 06 2022
VÀO HÈ
Thấm thoát mà nay đã đến hè !
Nắng màu rực rỡ sắc vàng hoe
Lập loè góc phố chùm hoa phượng
Rộn rã bên đường những tiếng ve
Đầu xóm ao làng sen mới nở
Cuối thôn gốc lựu nụ vừa khoe
Mơ màng mây trắng trời xanh thẳm
Diều thả tung bay …sáo vẳng nghe !
songquang
20220614

THU
Thu về lá đổ Nguyệt vờn đong
Ngọn gió mừng Thu đã trải lòng
Lãng tử chào Thu hòa ước vọng
Thu nàng mở nhạc nhớ hoài mong
Mời Thu trỗi mộng hôn hình bóng
Giỡn bướm đùa Thu động cảnh phòng
Phấn khởi cùng Thu vào ngõ mộng
Hoa ngời nụ nở cũng vừa xong...
Đức Hạnh
14 06 2022

XONG
Phận hẩm theo hoài mãi đếm đong
Nàng thơ quạnh quẽ thích khơi lòng
Qua vùng huyễn ảo thường hay ngóng
Ngủ đoạn hoang đường vẫn cố mong
Vất vả khi nào thân dại võng
Buồn thay thuở nọ kiếp cô phòng
Chừ luôn trải phú dâng tràn vọng
Đã tưởng Xuân tàn ước nguyện xong.
Xưa Hường
13.06.2022

 

YÊU ĐỜI
Giận bướm, hoa buồn bã. mải thinh
Giờ đây lạnh lẽo khổ thân mình
Giao hoà sáng tỏ đời luôn tĩnh
Gióng dựng chân thành nghĩa chẳng kinh
Giọng hát vàng anh lừng những tỉnh
Ghềnh sông nguệt lão kết duyên tình
Giong buồm trải nhạc hằng vui tính
Gió bão qua rồi mộng nở xinh..!
Đức Hạnh
11 06 2022

NỖI NIỀM
Mưa dầm phố nhỏ nẫu lòng thinh
Chỉ mỗi Hường Xưa lại ngó mình
Chốn cũ thương hoài tim trở lặng
Thu buồn đợi vẫn nẻo sầu kinh
Nhằm hôm bạn hữu trao vần ý
Để lúc làng thơ tặng chữ tình
Thiết nghĩ ân nồng thêm trải rộng
Cho dòng kỷ niệm mãi ngời xinh.
Hường Xưa
11.06.2022

QUÊ HƯƠNG
Quê hương kỷ niệm ngát hương lòng
ấp tuổi thơ những cánh đồng
Êm ái trò chơi… hòa biển mộng
Hiền hoà suối nhạc trải dòng sông
Ươm cây kết quả tương lai vọng
đám hoa hồng nhật, nguyệt chong
Nhớ buổi khai trường bao lóng nhóng
Gặp nàng…ấm áp cả trời đông…
Đức Hạnh
09 06 2022

TÌNH QUÊ HƯƠNG
Văn viết người xưa ngọn sóng lòng,
Nêu danh bút pháp tạc bia đồng.
Thơ ghi nhắc nhở tình non nước,
Phú khắc tiềm tàng nghĩa núi sông...
Trời đất mịt mờ đầy gió chướng,
Thời gian chờ đợi gở gai chong.
Lạc loài cánh nhạn hoài nguồn cội ,
Già trẻ thương triều hướng biển đông.
Đặng Xuân Linh

 

PHẤN KHỞI BANH
Vào banh lọt lưới cảnh hô hào
Phấn khởi tinh thần mộng trỗi cao
Trải bóng khai nguồn anh đã tạo
Rời sân đoạt cúp ả luôn cào
Tưng bừng cổ động tung màu áo
Rộn rã mơ mòng tỏa cánh sao
Thỏa mãn trong lòng đêm cứ dạo
Nhiều cô hí hửng mãi theo chào…
Đức Hạnh
09 06 2022

VẪN TỰ HÀO
Lớp trẻ ngày nay vẫn tự hào..!
Voi rừng * há sợ ngẩng đầu cao
Mài chân vững mạnh trăm đường thắng
Giũa gót bền lâu vạn nẻo cào
Cả Đội anh hùng vui thích mãi
Bao Chàng lãng tử toại mừng sao
Chờ khi cúp lãnh đem về tặng
Đợi buổi cờ tung vẫy đón chào.
Tòng Trần

09/6/2022. * đội T. Lan.


CUỘC SỐNG&NHÂN SINH
Sông nguồn vẫn chảy nước đầy vơi
Sóng mãi hòa lưu cảnh rạng ngời
Sự nghĩa chân tình hoa mộng tới
Sơn hà sáng tỏ ngãi nào rơi
Song hành lẽ phải mừng bao giới
Sáng tạo tình yêu trỗi biển trời
Sức mạnh tinh thần tâm đã khởi
Sinh bình cuộc sống trải trùng khơi.
Đức Hạnh

08 06 2022


TÌNH TRĂNG
NĐT- LTT- NTV- BVĐA
Trăng tròn lại khuyết mãi đầy vơi
Dõi dặm trường đêm tỏa sáng ngời
Trải đẫm cung miền xao xuyến đợi
Thương thầm vạt nắng hững hờ rơi
Đầu non gió bụi sầu muôn nỗi
Cuối nẻo mù sương ngập quãng trời
Nguyệt vẫn như còn ray rứt bởi
Mưa hoài rả rích giữa trùng khơi.
Lynn Phan

CÔ ĐƠN
Lạc lõng phương trời chẳng bóng ai
Ai bên tâm sự đoạn đường dài
Dài lâu hiu hắt đời luôn lạnh
Lạnh lẽo âm u cảnh mãi hoài
Hoài bão ước duyên ngời bến mộng
Mộng mơ nở nụ thắm hoa cài
Cài trăng hỏi Cuội bao giờ cưới
Cưới hỏi Nga Hằng cũng hẹn dai…
Đức Hạnh

07 06 2022

 
CHUYỆN VẶT
Lúc này trong quán chẳng còn ai
Hữu diện mình ta với ghế dài
Người khách ngồi bên đi quá vội
Đĩa cơm trên kệ bỏ dư hoài
Hắt xì, tiếng mũi nghe chừng nặng
Đơn độc, miếng lòng cũng khá dai
Tâm trạng giờ đây sao nuốt nổi
Xem ra chỉ tại cái trâm cài.
Trần Như Tùng

 
TẠO HÓA&NHÂN SINH
Tạo hóa quay vòng hổng dửng dưng!
Trời mây nhật, nguyệt…chuyển đâu ngừng
Thời gian biến động ngày chưa đứng
Thế giới đua tranh sự chẳng dừng
Trận mạc leo thang đời ngại hứng
Trái tim chảy máu cảnh mong đừng
Tâm hồn ước vọng ngời tư tưởng
Thực thể tình yêu nghĩa hiệp mừng…
Đức Hạnh
05 06 2022
NỰC CƯỜI
Nực cười con tạo cứ quay tưng
Buồn , giận ,thương ,yêu chẳng chịu ngừng !
Vết bụi thời gian hoài chuyển hoá
Sự đời trần thế mãi lao lung
Xét câu xum họp không hề dễ
Coi chuyện phân ly chẳng đặng đừng
Lúc chết già vui …con cháu khóc
Khi sinh trẻ khóc …má ba mừng
Songquang
  
NHỮNG NỤ TÌNH THƠ
Ngàn hoa trải mộng dẫu phương nào
Ngõ đượm trăng vàng gió hổng chao
Ngả tới tưng bừng thu mãi dạo
Nguồn khai rạng rỡ cảnh luôn chào
Nồng duyên tứ trỗi thêm kỳ ảo
Nặng nghĩa thi hoà mải quý cao
Những cánh tình thơ càng tuyệt hảo
Nàng thi đẹp đẽ ngát hương đào…
Đức Hạnh
05 06 2022
 
XÓT
Dõi lại chàng đi ở hướng nào
Sao dần mệt mỏi trí buồn chao
Tìm bao kỉ niệm ngày yêu nhắc
Hỏi khúc thời gian quãng vượt chào
Mộng ấy tương phùng tim nẫu khổ
Mơ gì giã biệt tuổi ngùi cao
Mà tâm vẫn sợ đêm từng bảo
Để liễu hồng nhan xót tựa bào
HX
05.06.2022

THÁNG 05/2022

BIỂN TÌNH!
Biển nhớ triều dâng dẫu tận cùng
Sông tình sóng dậy vẫn hòa chung
Dù cho bão nổi không u ám
Dẫu có thuyền chao chẳng mịt mùng
Rộn rã bầy chim trên đỉnh núi
Tưng bừng bạn cá giữa bầu lung
Chân trời rạng rỡ ngàn sao sáng
Qúy hữu hòa thơ ngỏ mông trùng… …
Đức Hạnh
30 05 2022


HẸN KIẾP HỒI SINH
Đành quên những kỷ niệm sau cùng
Bởi tại chưa thành mẫu số chung
Vẫn chỉ mình ên rời nệm gối
Rồi riêng một cõi bỏ chăn mùng
Đêm về giấc ngủ nào yên dạ
Tối lại canh tàn chẳng rỡ lung
Hẹn kiếp hồi sinh tình sẽ phỉ
Chờ duyên tái ngộ nghĩa luôn trùng .
Trần Tòng
30/5/2022

HÁI TRĂNG
[St-Bđ-Bvđâ]
Thắm thiết thu cười lộng mộng sang
Nàng thu cởi mở Cuội chàng ràng
Thu mời chị Nguyệt ca nguyên bảng
Thu nhớ bầu trời thắp ánh quang
Thánh thót mưa thu hòa bến cảng
Êm êm thu cảnh vẽ từng hàng
Trăng thu lộng lẫy treo cung Quảng
Muốn hái thu vàng đến trước thang…
Đức Hạnh

29 05 2022

BẾN ĐÒ CHIỀU
Song thanh+N
Đò chiều chẳng thấy bóng ai sang
Khách đứng bên sông gọi rộn ràng
Ngửa cổ nhìn trời cao sáng láng
Chòm đầu ngó nước rộng thênh thang
Cô liêu giữa cõi buồn từng mảng
Bịn rịn trong tim não những hàng
Đã lỡ lần về xuôi tận mạng
Nào ngờ lúc tới đặng vinh quang.
Tòng Trần
29/5/2022

                   

DÀNH BANH KHÉO TÚM!
Dành nhau kéo lại hổng vô này!
Khiếp cảnh banh vào họ sẽ bay
Biết phạt bao lần em vẫn hẩy
Còn chơi mấy chỗ ổng luôn bày
Dù cho thảm bại nào rơi váy
Dẫu có mơ mòng chẳng lộn tay
Rốt cuộc đường ve nàng trỗi đẩy
Mừng vui thắng trận đã chưa rày…
Đức Hạnh
27 05 2022


NÍU CHỖ NÀY
Nđt-Ltvt-Ntvv-Nv..  
Ả lượn đằng sau níu chỗ này!
Em thì ở lại...bóng liền bay
Chờ ông thẻ rút do nàng nạy
Đợi lão cờ giăng bởi thiếp bày
Nữ sắc đâu nàn khi chạm vảy
Trai hùng phải ngại lúc sò tay
Thì thôi rủi dính sao mà giãy
Thấy chỉ cười vui...tại lỡ rày.

Tòng Trần

BIỂN TÌNH
Biển vẫn chung tình dẫu cách xa
Xa rồi lại nhớ những chiều tà
Tà dương nụ nở ngời sông mộng
Mộng cảnh Hoa cười rạng bóng qua
Qua bến chào thu bông nắng trổ
Trổ duyên vẫy bút cánh thơ sà
Sà khai thi tứ nguồn tươi đẹp
Đẹp đẽ dòng đời, đẹp quá ta!
Đức Hạnh
27 05 2022


CON ĐÒ LẠC LÕNG
Con đò lạc lõng phía ngoài xa
Lặng lẽ rời đi lúc ngả tà
Đẩy mái chèo khua chiều đã lụn
Theo dòng sóng rẽ đẩy thuyền qua
Tròn canh mõ vọng chuông vừa đổ
Cả bóng người nghiêng lẫn nhạn sà
Bỗng chợt đêm tàn trăng tỏa xuống
Trên bờ dưới biển giữa mình ta
Giang Hoa
27.05.2022

 
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG!
Sống để yêu và Yêu để sống
Sống chân tình ước mộng cùng nhau
Dù cho bão nổi hổng u sầu
Tâm hồn sáng tỏ đượm sâu ân tình

Tình tỏa rộng rạng ngời biển cả
Suối tình yêu cao cả hòa thơ
Hoa tình ái thắm nụ mơ
Giao hòa đẹp đẽ hổng phờ sông thương

Trao trọn ý biển tình sâu lắng
Ngát hương tình mộng chẳng phôi pha
Thuyền thơ cập bến an hòa
Vui vầy quý hữu cùng Ta vui cùng..!
Đức Hạnh
26 05 2022

HƯƠNG YÊU
Mỗi ngày kể chuyện vui người nhé
Gom nhịp đời san sẻ cùng nhau
Bỏ đi bớt những gam sầu
Để cho quãng mộng càng sâu nghĩa tình

Lời try kỷ như bình rượu quý
Rót cho đầy đặn ý vào thơ
Ta cùng trải đắm niềm mơ
Trắng đêm vẫn chẳng mệt phờ vần thương

Trao vẹn chữ êm đường ngọt thắm
Hương nồng nàn nhịp quấn lời pha
Đó đây mộng ước chan hòa
Từng giai điệu ấy mình ta hưởng cùng.
Hà Thu

26.05.2022

QUỲNH HOA
Q uyến rũ hoa Quỳnh rạng rỡ hoa
U m xanh những nụ trổ đây nà!
Y êu kiều ngọc nữ nàng tiên múa
N gọt lịm hương tình lãng tử sa
H ồng bạch khoe màu ngời dáng vẻ
H ường huê khởi sắc đượm vườn nhà
O ng cùng ả bướm luôn ve vãn
Á nh nguyệt hôn Quỳnh nhớ vạn hoa…
Đức Hạnh
26 05 2022


QUỲNH HOA
Chiều chiều mê mẩn ngắm quỳnh hoa
Rực rỡ khoe kia thật nõn nà
Chẳng khác mỹ nhân thân uyển chuyển
Còn hơn tiên nữ dáng kiêu sa
Giáng trần bỡn cợt dân lưu xứ
Xuống núi đùa dai kẻ mất nhà
Xin chúc Chương Lương Trần mãn nguyện
Chiều chiều mê mẩn ngắm quỳnh hoa.
Thái Huy

HẰNG NGA&CHÚ CUỘI
Nga Hằng trải mộng thắm dòng Hương
Lão Cuội hòa thơ chẳng có lường
Bởi vậy tiên sầu bay những hướng
Hay là nguyệt khóc trỗi làn sương
Vườn thu nụ nở nào sung sướng
Ngỏ mộng nguồn trôi cũng bất thường
Quý hữu nhìn trăng lòng tưởng tượng
Nghe Nàng vẫy gọi cảnh tình vương…
Đức Hạnh
26 05 2022

CHIỀU NƠI BẢN THƯỢNG
Vẫn ở buôn mình ngắm diệu hương
Vùng bên lắm cảnh đẹp không lường
Ven rừng núi thẳm luôn ngời mộng
Chốn bãi sông dài chẳng đục sương
Bản nhạc loang đều câu hát nhã
Chiều trong trải rộng khúc nghe thường
Nơi hồn mặc khách lưu hoài giữ
Nặng nỗi ân tình đủ vấn vương.
Xưa Hường
26.05.2022
HÃY YÊU ĐỜI!
Ngỏ cũ vườn Xưa Cuội nhớ thầm
Sao còn héo mộng mãi trầm ngâm
Cho đời buồn bã trao bình giấm
Để bóng buồn hiu đọng lỗi lầm
Suối nhạc tưng bừng trăng đã ngấm
Thơ nàng rạng rỡ cảnh nào câm
Đồi nương nở nụ nguồn êm ấm
Lãng tử hòa thi thích nguyệt cầm…
Đức Hạnh
26 05 2022

CHỬA THOÁT
Còn vương ái cũ nửa duyên thầm
Ảo não đêm về vọng khúc ngâm
Rũ cả hồn yêu tình cứ mượn
Buồn sao vía lạc nghĩa say lầm
Người xưa phụ rẫy vui đời điếc
Chỗ ấy quen phường thỏa dạ câm
Rõ cảnh trần gian nhiều tội quấy
Vì đâu chẳng thoát bị giam cầm.
Xưa Hường
26.05.2022


KÍNH CHÚC THIỀN SƯ
Vĩnh biệt dương trần lẽ tự nhiên!
Khai nguồn bất tử chốn bình yên
Tâm hồn phẩm hạnh ngời sông biển
Chân lý tình yêu rạng bến thiền
Đạo nghĩa hành trang làm vốn liếng
Hoàng tuyền cuộc sống hưởng ân Thiên
Vườn thơ mãi nở ngàn lưu luyến!
Kính chúc Thiền Sư nhập cõi tiên…
Đức Hạnh
24 05 2022

NGƯỜI VỀ CÕI TỊNH YÊN
Thiền Sư Xóm Núi đã qui tiên
Cưỡi hạc bay về cõi tịnh yên
Áo phất phơ lay theo gió thoảng
Hồn ung dung định với tâm thiền
Văn chương để lại lưu vườn thế
Tư tưởng mang vào nhập cửa thiên
Thắp nén hương trầm xin bái biệt
Tiễn người thanh thản chốn an nhiên.
Sông Thu
24/05/202
TÔN VINH KÍNH MỪNG NGÀY LỄ CỦA CHA
[Father’s Day - 19 06 2022.]
TÔN chỉ ân tình rạng rỡ hoa
VINH quang sự nghiệp đắp xây nhà
KÍNH nguồn dạy bảo gìn con cháu
MỪNG Đấng sinh thành quý mẹ ba
NGÀY tưởng Người khai cùng cuộc sống
LỄ dâng lời nguyện với mâm quà
CỦA cha để lại trời chân lý
CHA rất nhân từ nhớ nghĩa cha
Đức Hạnh
23 05 2022

LỄ CHA
Tháng sáu là ngày có lễ Cha
Người yên huyệt lạnh hết dâng quà
Bàn thờ tỏa khói cùng cây quả
Bức ảnh lan mùi với bó hoa
Tự nhủ lo em dù viễn xứ
Thời răn giúp chị dẫu xa nhà
Thương yêu bảo bọc tình đoàn kết
Chín suối điều này thỏa ý ba.
Minh Thuý Thành Nội
23/05/2022

VỌNG
Vọng cảnh dương trần những thứ chi
Vọng nguồn chính nghĩa mở đường đi
Vọng trừ quân bị đừng khai chiến
Vọng trải nghĩa tình chớ tẩu phi
Vọng ước tâm hồn thêm rộng rãi
Vọng chờ nhân loại hết sầu bi
Vọng muôn sự ác tiêu tan cả
Vọng kết ân tình chẳng hận si…
Đức Hạnh
21 05 2022
NGỘ
Ngộ...nhìn thế sự có là chi
Ngộ...để tìm ra một lối đi
Ngộ...nguyện trời ban, lòng bác ái
Ngộ...cầu phật độ...dạ từ bi
Ngộ...tâm thanh thản...xa hiềm khích
Ngộ...trí an nhàn...tránh thị phi
Ngộ...đạo thánh hiền, xua hận oán
Ngộ...tầm chân lý...diệt sân si...!
Hồng Vân
Bạc Liêu Đêm/21/5/2022

CẢM MẾN VƯỜN THƠ
Cảm mến vườn hoa rạng rỡ tình
Nụ hồng Minh Thúy nở hoa xinh
Khung trời hoa trổ ngời thi tứ
Giấc điệp hoa cười rạng ánh minh
Ngọn bút thêu hoa chào bạn hữu
Đàn chim vỗ cánh kết duyên mình
Phương Hoa hé nhụy ngời hoa bướm
Xướng họa hoa ngàn trải mộng sinh…
Đức Hạnh
21 05 2022

NỢ VĂN THƠ
[Cảm tác tặng Mình Thuý nhân đọc bài viết “Nợ Văn Thơ”]
Văn Thơ ơi món nợ ân tình
Bút động khi nhìn cảnh sắc xinh
Đêm đến xôn xao cùng nguyệt rạng
Ngày về rộn rã với bình minh
Chòm mây đuổi nắng liền nao dạ
Chút gió đưa hương thoắt giật mình
Nếu lỡ quên cùng ai xướng họa
Nỗi niềm áy náy lại càng sinh
Phương Hoa
21.05.2022
TRÔNG MƯA!
Sông nguồn thổn thức giữa mùa khô
Cảnh vật buồn, hiu hắt giữa hồ
Những ngả mây sầu hoa mộng úa
Ven rừng lá rụng nỗi niềm xô
Rừng thu ảm đạm chào sơn cước
Quả núi đìu hiu ngỡ huyệt mồ
Mãi vọng mưa về cây phấn khởi
Non ngàn đứng vững chẳng quạnh cô..!
Đức Hạnh
21 05 2022

CHẠNH LÒNG..
Lạc giữa con đường xác cỏ khô
Vòng qua phố thị ngã ven hồ
Cây bàng lá đỏ hoa tàn rụng
Phượng vĩ thân trầy gió đẩy xô
Đã thấy vầng trăng đầy ngả mộng
Vừa lên đỉnh thác dọc khu mồ
Ai giờ lạnh giấc ngàn thu hỡi
Chạnh nỗi ơi lòng lẻ bóng cô
Giang Hoa
20.05.2022
GIẤC ĐIỆP ĐÊM THU
Biển nhớ thu vàng nhớ mãi thôi!
Hằng đêm sóng trỗi gọi tên Người
Vầng trăng thổn thức - trăng nào vợi
Suối mộng chan hoà - mộng chẳng vơi
Bến ngược thuyền trôi lòng chới với
Duyên trôi nụ héo cảnh xa rời
Khung trời kỷ niệm ai còn đợi
Giấc điệp em về hạnh phúc ơi..!
Đức Hạnh
20 05 2022

GỐI LẼ ĐÊM TÀN
Đêm về gối chiếc một mình thôi !
Thao thức năm canh nghĩ đến người
Lặng lẽ trăng tàn sầu khắc khoải
Âm thầm bấc lụn nhớ đầy vơi
Khung trời yêu dấu còn lưu luyến
Ký ức thân thương đã rã rời
Khép chặt cõi lòng chôn huyệt lạnh
Nghìn thu vương vấn cuộc tình ơi !!!
Song Quang
20220518
VƯỜN HỒNG
[Toán Sắc Thi]
MỘT đóa Hồng nhung tỏa rạng ngời
NĂM nàng áo Tím khoái sang chơi
Vườn Xanh TÁM cội đào yêu quý
Ngõ Xám MƯỜI phương cảnh vẽ vời
Ả nguyệt tô Vàng HAI đỉnh núi
BỐN chàng khoe Đỏ mộng nào rơi
Bông Hường BẢY cặp nồng nàn quá!
Bướm Trắng BA đôi chẳng thể rời…
Đức Hạnh
19 05 2022

SẮC XUÂN
(Thể Toán Sắc Thi)
BỐN hướng trời Xanh nắng rực ngời
ĐÔI mèo mắt Xám chạy vòng chơi
Quỳnh Vàng CHÍN đóa bung xinh tuyệt
Bướm Trắng HAI con lượn đẹp vời
Cẩm chướng NGÀN hoa khoe Đỏ ửng
Anh đào VẠN cánh nở Hồng lơi
Thêm vào SÁU chậu màu lan Tím
MỘT vạt Hường bông ngắm chẳng rời
Minh Thuý Thành Nội
SÔNG THU
Sông thu đẹp đẽ thể nào hờ
Vũ điệu thu vàng tỏa nhạc thơ
Lãng mạn thu cười trao biển nhớ
Đa tình thu hát trải trời mơ
Rừng thu suối mộng khoe đồi nở
Những cội tình thu trổ nụ chờ
Lãng tử hôn thu từ vạn thuở
Thu nàng cảm mến chẳng làm ngơ!
Đức Hạnh.
16 05 2022

XIN CHỚ HỮNG HỜ
Đời có dài đâu để hững hờ
Sáng chiều chẳng trọn một bài thơ
Bao nhiêu hoạch định còn dang dở
Biết mấy hoài mong vẫn ngóng chờ
Thất bại đã qua đừng nghĩ đến
Niềm vui hiện tại chớ làm ngơ
Sống cho trọn vẹn từng giây phút
Còn thở thì còn dệt ước mơ.
Sông Thu
16/05/2022
MỜI TRĂNG
Rủ trăng dạo cảnh vườn ta
Mời trăng thưởng thức hương hoa, bánh, trà
Trăng cười trải mộng nào xa
Nàng trăng lộng lẫy đã qua chẳng về
Êm đềm nghệ sĩ - chàng Ve
Tưng bừng tấu nhạc gọi hè cùng nhau
Cùng nhau hái những nụ sầu
Chan hòa lẽ sống dẫu đâu cũng cùng
Vườn trăng ước mộng hái chung
Vườn trăng mãi nở đóa bông tặng mình
Nàng hoa thắm nở duyên tình
Biển mộng bát ngát lênh đênh trải dòng...
Đức Hạnh
18 05 2022

NGẪM CẢNH TÌNH
Vườn nhà chỉ có mình ta
Với cây với cảnh với hoa với trà
Trên cao chim hót bay xa
Dưới hồ cá lặn lượn qua lượn về
Xung quanh tiếng rộn sầu ve
Phía sau hàng liễu nghiêng hè cọ nhau
Vội vàng hạ bút giải sầu
Cảnh đây người đó ở đâu không cùng
Ngày xưa gối ấm chăn chung
Bây giờ gối lẻ chăn bông một mình
Sóng xô sóng đẩy đò tình
Con thuyền mất lái lênh đênh giữa dòng...
Giang Hoa
18.05.2022
MẾN TẶNG: THU & HƯƠNG
Vườn Thu đẹp đẽ ngát Hương
Hằng ngày Thu ngắm Thu thương Anh trồng
Yêu Anh cày cuốc bao công
Muôn hoa rạng rỡ mộng lòng chẳng xa
Anh là số dách thật là
Sớm trưa Chàng cũng tỏ ra nhớ Quỳnh
Nụ Quỳnh thắm nở thật xinh
Em yêu Em quý vườn mình Anh ơi!
Đức Hạnh
18 05 2022
"Nhận thơ: MẾN TẶNG: THU - HƯƠNG
do thi sĩ Đức Hạnh gởi, lòng vui xiết bao! Anh khéo léo làm sao vì thơ quá ngọt ngào khiến cho người trong cuộc nghe hồn lâng lâng, phơi phới…để chứng minh lời nói của Như Thu là thật, xin mời Anh Chị xem 2 câu mở đầu
Vườn Thu đẹp đẽ ngát Hương
Hằng ngày Thu ngắm Thu thương Anh trồng
Đúng không nè? Tên của hai vợ chồng được anh sắp chung một câu, tình quá đi thôi! Đọc cho anh Hương thưởng thức rồi, anh cười tủm tỉm
Chưa hết đâu, 2 câu nầy đối với ảnh là quan trọng nhất & vui cả ngày đó
Anh là số dách thật là
Như Thu nói “anh ấy vui cả ngày” vì bữa đó ông xã Hương quên dùng cơm trưa, mải miết ở ngoài sân với Quỳnh
Sớm trưa Chàng cũng tỏ ra nhớ Quỳnh
Cám ơn thi sĩ Đức Hạnh đã tặng món quà tinh thần vô giá nầy cho vợ chồng Hương Thu nhé!"

YÊU CHỒNG
Hoa Quỳnh cánh mỏng thấy thương
Thắm tươi rực rỡ…anh Hương đã trồng
Yêu người chịu khó dày công
Nhiều đêm gió thổi nghe lòng xót xa!
Khéo tay người chẳng lơ là
Nắng mưa cũng mặc, chàng ra giúp Quỳnh
Dây quàng buộc nhánh hoa xinh
Bây giờ nụ trổ thương mình…mình ơi!
Như Thu
05/17/2022
XƯỚNG HỌA VUI VẦY!
Quý hữu giao hòa thả mộng chơi
Hường Xưa đẹp đẽ dáng thêm ngời
Mời hoa vẫy bướm tình nào vợi
Mở lối khai nguồn nguyệt mãi bơi
Vận trỗi chào thu ngời những giới
Vần ươm nụ nở ngát hương đời
Nàng thơ chẳng ngại làn mưa tới
Ngõ mộng tươi cười trải nắng phơi…
Đức Hạnh
19 05 2022

MỜI THI HỮU XƯỚNG HỌA
Mưa về dáng mỏng dựa hình phơi
Cõi tạm giờ đây sáng đủ ngời
Sáu bảy xuân thời luôn vẫy gọi
Thân tình bạn hữu cứ vào bơi
Vườn thơ mãi đỏ vui cùng muội
Ngõ mộng hoài xinh sướng cả đời
Lục bát khơi từng trang những ngả
Xưa Hường xướng họa rủ người chơi
Hường Xưa
RỦ NGUYỆT HÒA THƠ
Biển hát tình ca rộn rã này
Vui vầy nhảy múa mộng càng say
Thuyền hoa nổi sóng đêm vời vợi
Ngõ trúc vờn trăng cảnh dạn dày
Yểu điệu Nga Hằng khoe dãy núi
Tươi cười chú Cuội vẫy bàn tay
Khai nguồn mạch nước lòng hồ hởi
Rủ Nguyệt hòa thơ nghĩa giãi bày…
Đức Hạnh
19 05 2022

CẦU MONG
Về khuya giấc mộng trỗi lên này
Để dạ khơi tình não đắm say
Vẫn vọng duyên kiều luôn trải thắm
Còn thương kỷ niệm mãi khêu dày
Mai vàng rộn rã chờ bung cánh
Liễu đượm tưng bừng ước nở tay
Khổ nỗi nàng thơ cầu mạch sống
Lòng khao khát được thỏa mơ bày.
Hường Xưa
19.05 2022
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
Trên đời mọi thứ chẳng là chi
Nhắm mắt xuôi tay được những gì
Vật chất uy quyền nào chung thủy
Một làn gió nhẹ sẽ bay đi..!
Tâm hồn rộng rãi thỏa tình chơi
Rủ Cuội hòa thơ cũng đã đời
Cuộc sống vui vầy lòng phấn khởi
Tình người đẹp đẽ thể nào vơi
Nhìn bóng trăng ngà nhớ thuở xưa
Trò chơi cưới Nguyệt ngỡ như vừa
Vừa thương vừa nhớ tình đôi lứa
Chú Cuội cô Hằng khoái đón đưa
Đưa tiễn người đi nhớ chỗ đây
Mùa trăng mãi đọng nhớ nhung ngày
Biết bao ký ức thời thơ dại
Bỗng thấy thu cười rạng gió mây
Dù rằng tuổi hạc thể nào trôi !
Gió vẫn chung tình nhớ bọn tôi
Trăng vẫn tươi cười tô thắm lối
Khung trời kỷ niêm mãi tròn thôi..!
Đức Hạnh
16 05 2022

XIN CỨ QUÊN ĐI...
Chuyện đã qua rồi….nhắc ích chi
Không thương chẳng nhớ nói làm gì
Thời gian được kể như liều thuốc
Sẽ giúp mọi người quên hết đi …..
Trời xanh gió mát cứ rong chơi
Khóc lóc làm chi khổ suốt đời
U uẩn tâm tình đà đánh mất
Khi nào lấy lại khoảng đầy vơi
Một khi về lại xóm quê xưa
Buồn lắm đau thương mấy cũng vừa
Nhẹ hẫng tâm tư tình lắng đọng
Nghe cung đàn cũ dệt hồn thơ
Ta đã về đây, ở lại đây
Nhìn con sông nhỏ chảy qua ngày
Trên bờ lau sậy nương theo gió
Vài cánh diều luồn dưới đám mây...
Chuyện tình buồn cũ phải quên thôi
Tuổi tác qua nhanh hết kiếp người
Lê bước giang hồ tròn phận bạc
Giờ ngồi đây lặng ngắm mây trôi ....
Trịnh Cơ
Paris, 08/05/2022
NHỚ MÃI TÌNH THI HỮU!
Bạn hữu qua đời dẫu có xa
Xa rồi mộng trổ thỏa lòng ta
Ta còn ước vọng sanh hoa quả
Quả mãi sinh tồn đạt bốn ba
Ba cảnh giao hòa vui lắm ngã
Ngã tình xướng họa nở nhiều hoa
Hoa lòng cảm mến nào buông thả
Thả những vần thơ nhớ mãi mà..!
Đức Hạnh
14 05 2022

TỰ NGHĨ
Bây giờ còn sống viết ba hoa
Khi thác ai người nghĩ đến ta ?
Một kiếp vô thường nơi hạ giới
Suốt đời bất ổn chốn phong ba
May ra chữ nghĩa còn lưu dấu
Cho dẫu bóng hình đã vút xa
Ngẫm nghĩ trần gian là ảo ảnh
Vui buồn sướng khổ thảy trôi mà !
Song Quang
20220514
NHỚ CHỒNG!
Thổn thức từng đêm mãi đợi chồng
Chồng đi trống vắng cứ chờ trông
Trông chàng lặng lẽ sầu sông mộng
Mộng cảnh buồn hiu úa cõi lòng
Lòng tưởng anh về đang trước cổng
Cổng còn gió lộng nổi cơn giông
Giông hòa giấc điệp mơ hình bóng
Bóng dáng người yêu, nhớ lệ dòng…
Đức Hạnh
14 05 2022

MỎI MÒN
Từng đêm khắc khoải nhớ thương chồng
Cay đắng ngậm ngùi nỗi ngóng trông
Gió lách khe song làm buốt dạ
Mưa lùa hiên cửa khiến tê lòng
Thương người đày đọa nơi lao ngục
Xót phận tơi bời chốn bão giông
Đối bóng cô đơn, sầu lặng lẽ
Nghẹn ngào suối lệ đọng hoen dòng .
Sông Thu
14.05 2022
THU SANG
Yểu điệu nàng thu trỗi cánh vàng
Thu cười rộn rã tiếng lòng dang
Thu hòa biển mộng hoài lai láng
Thu hát tình ca chẳng muộn màng
Thu mãi tươi cười trông điệu dáng
Thu còn lặng lẽ nhớ tình lang
Thu về nở nụ ngời năm tháng
Thu thả thuyền hoa thắm những hàng…
Đức Hạnh
12 05 2022

XÚC CẢM MÙA THU
Ngô đồng lác đác lá rơi vàng,
Thổn thức đàn ngân khúc dở dang.
Triền núi chưa mờ sương lãng đãng,
Rừng phong đã khuất nguyệt mơ màng.
Song đào tủi nhớ mong tri kỷ,
Hiên cúc buồn thương tưởng mộng lang.
Gió khẽ lay hồ thu ngậm biếc,
Nghiêng dòng sóng lụa chảy đôi hàng.
Tiểu Vũ Vi
MẸ
Mẹ hiền mãi nhớ giữa tim tôi
Mẹ tỏ lòng yêu thắm những lời
Mẹ đã khai nguồn vươn mọi giới
Mẹ còn ủ mộng tỏa trùng khơi
Mẹ tình thắm thiết - tình không vợi
Mẹ nghĩa nồng nàn - nghĩa chẳng vơi
Mẹ bảo đàn con đừng hám lợi
Mẹ hòa biển cả kính yêu rồi …
Đức Hạnh
08 05 2022
ĐOÁ HỒNG KÍNH MẸ
(Nhân ngày Mother’day 8/5/ 2022)
Đây đóa hồng tươi kính Mẹ tôi
Cành hoa màu trắng ….nói bao lời
Công ơn dưỡng dục như trời rộng
Ân đức sinh thành tựa biển khơi
Lặng lẽ cúi đầu còn tưởng nhớ
Âm thầm che mắt lệ đầy vơi
Tình tham nghĩa nặng chưa đền đáp
Giờ Mẹ còn đâu….đã muộn rồi !
Song Quang
TƯỞNG
Tưởng nghĩ vườn xưa thoáng bụi trần
Tưởng chừng suối nhạc trỗi đàn ngân
Tưởng loài cỏ dại hoài xâm lấn
Tưởng những nàng thơ lại biến dần
Tưởng mỗi duyên tình luôn thắm phận
Tưởng từng cánh mộng mãi ngời sân
Tưởng thu rạng rỡ lòng hưng phấn
Tưởng Nguyệt về thăm kết nghĩa gần..!
Đức Hạnh
05 05 2022
 
NGHI NGỜ
Ngờ cho cuộc sống ở dương trần
Ngờ những hôm rồi đón ảnh ngân
Ngờ nợ người nay chừ phải quyết
Ngờ bao kỷ niệm cứ vơi dần
Ngờ thương buổi cũ ngày nao hẹn
Ngờ nhớ khi tình thuở nọ sân
Ngờ có lần xa thèm được nhẫn
Ngờ mong tuổi hạc sẽ êm gần.
Hương Lan
5/5/ 2022
ĐÀ LẠT TRĂNG MỜ
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ.
.
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa yêu.
.
Hàng thông thấp thoáng đứng trong im
Cành lá in như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt được
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.
.
Cả trời say nhuộm một màu trăng
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng…
HÀN MẶC TỬ
Thơ Cẩn Họa:
MỘNG THU
Trời Thu rạng rỡ tỏa duyên đầu
Thắm nụ hoa hồng đẹp cánh thơ
Thắm thiết tình yêu hòa biển mộng
Tươi cười ả nguyệt trải sông mơ
.
Bờ môi lặng lẽ nở hoa nhiều
Biển mộng êm đềm suối nhạc reo
Bé nhỏ con tim tình chẳng thiếu
Biển trời bát ngát trả lời yêu…
.
Ngọn núi dậy thì mộng chẳng im
Ngàn hoa thắm trổ dẫu trăng chìm
Nàng thơ lãng mạn hôn sông nước
Nụ ái tưng bừng nở giữa đêm
.
Suối nhạc dâng tràn ngập ánh trăng
Sang chơi chú Cuội có hay rằng
Song ngoài Nguyệt ả hoài nhung nhớ
Sóng dậy trong lòng mộng mãi băng…
Đức Hạnh
29 04 2022
[Cảm họa: “Đêm Trăng Mơ” - Đặng Xuân Linh]
HẰNG NGA THỔN THỨC
Ả Nguyệt mừng vui thỏa mộng đầu
Đâu ngờ! Bão tố lạnh sông mơ
Hàng thông ủ rũ trời hiu quạnh
Suối mộng eo sèo tẻ nhạc thơ

Kỷ niệm ngày nao nhớ thật nhiều
Thác nguồn phấn khởi nước hò reo
Đàn chim tung cánh từ muôn ngã
Cuộc sống tươi cười cảnh thật yêu

Hương tình thắm nở mộng nào im
Biển nước nên thơ ủ Nguyệt chìm
Vũ điệu Hằng Nga càng lãng mạn
Lòng tôi rạo rực giữa trời đêm

Đâu rồi suối nhạc với vầng trăng
Ả Nguyệt từng đêm thổn thức rằng
Ước vọng đồi nương bừng sức sống
Hằng Nga rủ Cuội ngắm sao băng…
Đức Hạnh
29 04 2022

ƯỚC MỘNG HẰNG NGA
Những nụ hoa yêu thắm mộng đầu
Hương trời ngào ngạt tỏa sông mơ
Ngàn hoa rực rỡ ngời trăng nước
Cánh bướm đa tình thích ả thơ

Chiếc lá rừng thu gợi nhớ nhiều
Non ngàn đẹp đẽ thác hòa reo
Khung trời rộng mở tình thân ái
Cảnh vật nồng nàn tỏ mến yêu

Trời đất giao hòa cảnh lặng im
Tình yêu trỗi dậy phong ba chìm
Sông mơ loáng thoáng mờ nhân ảnh
Ả Nguyệt tô màu rạng rỡ đêm

Nụ nở hoa bừng ngập ánh trăng
Trăng thường trách Cuội mãi đi băng
Hằng Nga nhõng nhẽo đòi anh Cuội
Cuội nhớ hôn Thu hãy mộng rằng…
Hồng Xuyến
30.04.2022

TẠO HÓA KHAI TÌNH
Đồi em rạng rỡ tỏ duyên đầu
Hoa bướm thì thầm quyện ước mơ
Suối hát tưng bừng khai lễ hội
Trăng cười rộn rã thắm vườn thơ

Thuyền yêu dậy sóng mộng mơ nhiều
Thác nước hôn bờ ngọn liễu reo
Bát ngát khung trời mây rộng mở
Đất trời lặng lẽ tỏ tình yêu

Ngọn núi dậy thì chẳng đứng im
Ngàn hoa nở nụ gió sương chìm
Nàng thu cởi áo khoe nhung lụa
Chú Cuội đa tình ước những đêm

Biển tình lắng đọng ngập trời trăng
Tiếng đập con tim đã tỏ rằng
Tạo Hóa khai nguồn tô thắm cảnh
Hồn tôi đắm đuối cánh sao băng…
Hạnh Trương
01 05 2022

MÙA THU CHÍN
Vườn Thu chớm nở mộng mơ đầu
Ngọn gió chan hòa trải bến mơ
Ả Nguyệt nồng nàn hôn chú Cuội
Biển tình dào dạt chảy tình thơ

Hằng Nga rộn rã thắp sao nhiều
Lãng tử khai nguồn ngọn liễu reo
Những chiếc lá vàng đang thức giấc
Khung trời nẩy nở cánh hoa yêu.

Đỉnh núi mơ hồ chẳng đứng im
Lẹ làng vớt cả ánh trăng chìm
Ôm trăng sưởi ấm hôn đôi má
Thắm thiết ân tình rạng rỡ đêm

Ả Nguyệt tươi cười thả bóng trăng
Chàng thi mơ mộng ước mong rằng
Lên đồi hái nụ tầm xuân chín
Ngắm nụ trăng cười mộng mãi băng…
Hạnh Trương
03 05 2022
NHỚ HÀN MẶC TỬ
Sông tình dậy sóng mộng ban đầu
Trời đất vui vầy nở nụ mơ
Dãy núi âm thầm từ vạn thuở
Vầng trăng thức giấc trải tình thơ

Hàng dương trầm lặng ước mơ nhiều
Ngọn gió hôn cây chiếc lá reo
Bát ngát nương đồi hoa bé nhỏ
Vẫn hoài ngào ngạt tỏa hương yêu

Bầy nai đùa giỡn ngọn núi im
Thác đổ xôn xao bóng Nguyệt chìm
Đà Lạt nên thơ ngời bến mộng
Hoa ngàn thắm nở giữa màn đêm

Giấc điệp say nồng mải nhớ trăng
Chàng thơ Mặc Tử chứng minh rằng
Vầng Trăng đắm đuối hòa sông Nguyệt
Ôm Nguyệt vào lòng dẫu giá băng…
Đức Hạnh
04 05 2022
ĐÀO NGUYÊN
Nàng thu cởi áo nhuộm khung trời
Ngọn núi đa tình dáng lả lơi
Nụ trổ hoa cười vui lễ hội
Năm khai mộng nở thắm nương đồi

Nàng thơ trẻ đẹp tình không cỗi
Năm tháng xinh tươi mộng mãi ngời
Ngắm cảnh đào nguyên lòng phấp khới
Nga Hằng đẹp đẽ lắm chàng ơi!
Đức Hạnh
02 05 20222
HƯƠNG ĐÊM
Vằng vặc trăng thanh chiếu giữa trời,
Tơ vàng lấp lánh thả buông lơi.
Xạc xào gió thổi qua vòm lá,
Lãng đãng sương giăng khắp núi đồi.
Những đóa quỳnh hoa xòe trắng muốt,
Từng chùm dạ lý tỏa thơm ngời.
Côn trùng tấu nhạc trong bờ cỏ,
Chồi nõn cựa mình gọi "Nắng ơi! "
Sông Thu
01/05/2022


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét