Trang

Thứ Ba, 31 tháng 10, 2023

BƯỚM VÀ HOA

  

BƯỚM VÀ HOA

Bướm thả hồn mơ nơi cảnh mộng
Hoa đưa hương thoảng chốn tiên bồng
Vườn hồng rực rỡ bao màu bướm
Rừng biếc yêu kiều những sắc không
Chàng bướm lượn lờ phô ý muốn
Nàng hoa e ấp giấu tình trông
Hoa kia thiếu bướm, đời vô nghĩa
Bướm nọ cần hoa thỏa khát lòng.
Trọng Hiển

Thơ Họa:

VƯỜN THU LÃNG MẠN
Vườn thu đẹp đẽ ngời sông mộng
Suối nhạc xôn xao rạng cõi lòng
Cánh bướm nồng nàn muôn ước vọng
Trăng vàng rộn rã giữa trời không
Hằng Nga nở nụ luôn trông ngóng
Chú Cuội yêu hoa mãi bế bồng
Ngọn núi dậy thì hương lắng đọng
Sông tình lãng mạn cảnh hoài trông..!
Đức Hạnh
01 11 2023


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét