Trang

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

THƠ XƯỚNG HỌA


 Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Hạnh Liên, mọi người Ä‘ang cười, văn bản

DÕI THẦMNgũ độ thanh, Bát láy”

Đêm buồn bã đợi nhớ về anh
Thổn thức cầu mong vạn ngã lành
Những buổi âm thầm trong gió lạnh
Bao ngày khắc khoải giữa trời xanh
Đài trang lặng lẽ thêm sầu ảnh
Tuế nguyệt đìu hiu mãi rủ cành
Quạnh quẽ mây ngàn chim mỏi cánh
Trăng gầy guộc tỏa cũng tàn nhanh
 

oOo

NHỚ THU
“Tuần hoàn bất tận thi-Bát láy”
Nhanh nhẹn thu về bổng nhớ anh
Anh yêu nẩy nở nụ duyên lành
Lành tâm - thắm thiết tình không quạnh
Quạnh cảnh - nồng nàn nghĩa vẫn xanh
Xanh biển êm đềm thơ trỗi cánh
Cánh trăng rộn rã Cuội vờn cành
Cành mơ lả lướt ngời nhân ảnh
Ảnh mộng tưng bừng Nguyệt hát nhanh.



 RỞN NẮNG VÀNG
Mây trắng vờn bay rởn nắng vàng
Thu về lá ngủ tiển mùa sang
Sông xanh thuyền lạc bờ xa tít
Ráng hạ chiều phai cảnh ngút ngàn
Câu nói người xưa tình chẳng ẩn
Giọng hò cô lái mộng chưa nàn
Văn chương đâu dể so đời thực
Khởi sắc hồn thơ rởn nắng vàng
Vetra Tho - 16 09 2018


Sang thu chiếc là nhuộm màu
Nhớ Thu mây nước bắt cầu trăng qua…
 
SỢI TƠ VÀNG

“Ctkt”
Vườn thu lấp lánh sợi tơ vàng
Em đến thăm nhà dẫn nguyệt sang
Thắm thiết nàng thơ chào chú cuội
Rộn ràng suối mộng trổ hoa ngàn
An nhiên chiếc lá luôn về cội
Tự tại sao trời vẫn nhớ đàng
Hỡi những chân tình yêu đích thật
ròn nẩy nở sợi tơ vàng.
Đức Hạnh – 16 09 2018






















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét