Trang

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

XUÂN ĐẾN

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên


XUÂN ĐẾN
(Thủ nhất thanh, bát vĩ đồng âm, bát láy)
Xuân đến rộn ràng tiếng nhạc rơi
Xuân hoa nẩy nở cánh bời bời

Xuân trao thắm thiết tình luôn khởi
Xuân tỏ nồng nàn nghĩa hổng vơi 
Xuân sắc lung linh đời vẫn đợi
Xuân trời bát ngát mộng không rời 
Xuân mong đất mẹ vui hồ hởi 
Xuân hát tưng bừng tỏa biển khơi
Đức Hạnh
12 12 2018







Xướng
TÀN THU
(Thủ nhất thanh, bát vĩ đồng âm, bát láy)
Thu tàn quạnh quẽ lá buồn rơi
Thu lỡ làng cho dạ rối bời
Thu nắng mơ màng xuân diệu vợi
Thu hồn lặng lẽ hạ đầy vơi
Thu sầu viễn xứ ngày mong mỏi
Thu trải hoàng hôn bước rã rời
Thu mãi âm thầm đông vẫn đợi
Thu dìu dặt sóng vỗ trùng khơi

Mộng Liên
Dec 11/2018



Họa
ĐÔNG
Đông đến âm thầm buổi tuyết rơi
Đông sang lá đỏ rụng tơi bời
Đông buồn bã cảnh làm sao vợi
Đông ủ ê lòng nhớ chẳng vơi
Đông ấy lạnh lùng chia cách vội
Đông nao hờ hững vuột xa vời
Đông là khoảng cách im lìm đợi
Đông lẻ loi người mãi biệt khơi


Minh Hiền
14 12 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét