Trang

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

HÈ THƯƠNG

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

HÈ THƯƠNG

“Thuậnnghịch độc,Ngũđộthanh,Bátvậnđồngâm”

Thương nẻo cội nguồn trỗi cánh tơ
Dưỡng tô trường lớp đẹp đây giờ
Đường xưa phượng thắm hoa tình nở
Hướng cũ trăng ngời mộng cảnh mơ
Vương mãi bạn bè tâm tưởng nhớ
Vướng luôn nàng Hạ nghĩa mong chờ
Hường yêu bóng Mẹ từ muôn thuở
Hương đất dậy thì đã trổ thơ.

Thơ trổ đã thì dậy đất hương
Thuở muôn từ Mẹ bóng yêu hường
Chờ mong nghĩa Hạ nàng luôn vướng
Nhớ tưởng tâm bè bạn mãi vương
Mơ cảnh mộng ngời trăng cũ hướng
Nở tình hoa thắm phượng xưa đường
Giờ đây đẹp lớp trường tô dưỡng
Tơ cánh trỗi nguồn cội nẻo thương.

Đức Hạnh

12 04 2019

oOo

MÙA THƯƠNG

“Thuậnnghịchđộc,Ngũđộthanh,Bátvậnđồngâm”

Thương chiều nắng phủ dạt dào tơ
Phượng đỏ vườn yêu chữ thắm giờ
Đường trải nhạc ghi sờ sững nhớ
Hướng đùa bông gửi thẫn thờ mơ
Vương dòng thả bóng êm mùa ngỡ
Tưởng dạ hòa câu ấm ngõ chờ
Hường dịu tiếng em tình khẽ mở
Hương ngàn vẫy gió gọi nàng thơ

Thơ nàng gọi gió vẫy ngàn hương
Mở khẽ tình em tiếng dịu hường
Chờ ngõ ấm câu hoà dạ tưởng
Ngỡ mùa êm bóng thả dòng vương
Mơ thờ thẫn gởi bông đùa hướng
Nhớ sững sờ ghi nhạc trải đường
Giờ thắm chữ yêu vườn đỏ phượng
Tơ dào dạt phủ nắng chiều thương



Hằng Nga


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét