Trang

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

NHỚ CHỒNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người


 NHỚ CHỒNG

Thuận:
Tung mền ắm, tưởng tượng em không?
Cảnh nhớ năm canh đợi mãi chồng
Lung trí nghĩ suy tràn biển mộng
Thả hồn nhung nhớ trãi hương lòng
Cùng trao nghĩa ái mơ tình vọng
Khắp nở hoa yêu tỏ ngóng trông
Mùng mở Cuội vào trăng gió lộng
Chung đường hạnh phúc thỏa chờ mong.

Nghịch:
Mong chờ thỏa phúc hạnh đường chung
Lộng gió trăng vào Cuội mở mùng
Trông ngóng tỏ yêu hoa nở khắp
Vọng tình mơ ái nghĩa trao cùng
Lòng hương trãi nhớ nhung hồn thả
Mộng biển tràn suy nghĩ trí lung
Chồng mãi đợi canh năm nhớ cảnh
Không em, tượng tưởng ấm mền tung…

Đức Hạnh
24 03 2019
.
oOo

TÌM CHỒNG
Thuận và nghịch đọc 

Đọc thuận:
Tung cánh chim tìm ai biết không?
Chán chê- chê chán cảnh xa chồng
Lung lơ vẫn ngỡ thêm an trí
Cố nhớ càng hay mãi rối lòng
Cùng mộng bóng mây về bến hẹn
Để mơ nàng nguyệt đến bờ trông
Mùng đôi lại ấm đời hương lửa
Chung tách, chung trà đẹp ý mong!

Đọc nghịch:
Mong ý đẹp trà chung, tách chung
Lửa hương đời ấm lại đôi mùng
Trông bờ đến nguyệt nàng mơ để
Hẹn bến về mây bóng mộng cùng
Lòng rối mãi hay càng nhớ cố
Trí an thêm ngỡ vẫn lơ lung
Chồng xa, cảnh chán chê- chê chán
Không biết ai tìm chim cánh tung? 

Thy Lệ Trang
22 03 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét