Trang

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

DƯ ÂM BIỂN TÌNH

















DƯ ÂM BIỂN TÌNH
Trong biển tình
sóng lòng ai đã hiểu!
Sóng hôn bờ thuyền ái chẳng liêu xiêu
Dù con nước quay cuồng ta tiên liệu
Thuyền thẳng hướng chẳng lạc biển dấu yêu

Trong bão tình
cơn gió nào có nhớ!
Chiếc thuyền thơ trỗi nhạc hết chơ vơ
Những đêm tối mở ngõ trăng còn đợi!
Những chiếc lá nàng thu chẳng hững hờ

Trong biển nhớ
thuyền mơ dòng ước vọng
Để niềm vui tràn ngập hết chờ mong
Và hoa mộng thắm nở đầy hy vọng
Nghe biển hát tình ta trổi sóng lòng

Tronh cõi nhớ
Có tình yêu để nhớ!
Nhớ thuyền tình biển ái chẳng lơ ngơ
Hương tình nở nàng thi, nào vời vợi
Cuội đã mời Ta cùng Nguyệt họa thơ…
Đức Hạnh
22 10 2019

oOo

CÒN TRONG CÕI NHỚ
* Viết tặng một người...
Trong cõi nhớ
bóng hình xưa vẫn nhớ
Chiều chơ vơ gió lạc nỗi lòng xiêu
Con bướm nhỏ ... cái kén nào giữ nó
Tình xa rồi xa mất dấu hương yêu

Trong cõi nhớ
bầu trời xanh khoảng nhớ
Mây sẫm buồn khói trắng chợt bơ vơ
Cơn gió giật xua đi niềm khắc khoải
Sóng lòng tan từng đợt sóng ơ hờ

Trong cõi nhớ
nỗi niềm xưa mãi nhớ
Con chim hồng lạc mất bến chờ mong
Chiều bịn rịn nẻo đường xưa khuất dấu
Biển tím buồn cơn sóng vỗ đau lòng

Trong cõi nhớ
có còn chi để nhớ
Khi bóng người xa khuất dạ ngu ngơ
Vầng trăng khuyết sững sờ soi đáy nước
Bến tình xưa lưu dấu lạc loài … thơ...
Vetra Tho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét