Trang

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

MỘNG ĐÊM XUÂN














Cần họa: "Tự Tình (2)" của nữ sĩ: Hồ Xuân Hương

MỘNG ĐÊM XUÂN
[Nhị khúc,Thủ vĩ ngâm]
Đêm xuân mộng nở nhịp tim dồn
Vượt thác băng ghềnh khoái núi non
Trên đỉnh hoa rừng xòe trắng nõn
Dưới đồi cỏ dại mọc tươi tròn
Vườn tình sáng tỏ cây vươn ngọn
Suối mộng nên thơ đá nổi hòn
Ta cố trèo lên nàng Nguyệt đón
Tự hào chiếc gậy cỏn còn con !
***
Tự hào chiếc gậy cỏn còn con !
Vẫn khoái trèo leo vượt đá hòn
Đến núi chim gù hoa trổ gọn
Vào gò cỏ mọc dáng xoe tròn
Lưa thưa đỉnh bộ chim khoe ngón
Rậm rạp vùng ven bướm thích non
Em hỡi cùng ta lên tới ngọn !
Đêm xuân mộng nở nhịp tim dồn.
Đức Hạnh







TỰ TÌNH (2)
Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non,
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.
Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con.
HỒ XUÂN HƯƠNG

2 nhận xét: