Trang

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

NHỚ NGUỒN CỘI XUÂN

Trong hình ảnh có thể có: Maria Hoàng Yến, hoa và văn bản



NHỚ NGUỒN CỘI XUÂN

Xuân về rạng rỡ - nhớ Trời ban
Dáng ngọc vườn Xuân chẳng rũ tàn
Ngõ hẹn Xuân đời luôn sáng tỏ
Xuân cười đất mẹ sẽ bình an
Xuân tình nẩy lộc duyên hoài thắm
Suối nhạc hòa Xuân cảnh mãi nhàn
Lãng mạn nàng Xuân vừa thả tứ
Xuân mời quý hữu dạo trần gian

Xuân mời quý hữu dạo trần gian
Hái nụ tầm Xuân trỗi cảnh nhàn
Lẽ phải khai nguồn Xuân thấm đượm
Xuân tình tỏ đức nghiệp bình an
Tâm hồn biến dạng Xuân nào nở
Chính nghĩa chào Xuân mộng chẳng tàn
Tưởng vọng sơn hà Xuân mãi thắm
Xuân về rạng rỡ - nhớ Trời ban.

Đức Hạnh
13 01 2020

oOo

ƠN PHƯỚC Ở ĐỜI
(Ngũ độ)
Hưởng lộc trên đời Chúa đã ban
Từ khi mẹ đẻ đến xương tàn
Làm cho cuộc sống thành vui khoẻ
Để thấy tâm hồn được tĩnh an
Đói khổ rời xa tìm thiện mỹ
Giầu sang rũ bỏ lấy thanh nhàn
Yêu từng ngọn cỏ làn sương sớm
Trải mộng êm đềm cõi thế gian
.
Trải mộng êm đềm cõi thế gian
Phù sinh hãy để tấm thân nhàn
Chân thành gửi bạn mong hoài thắm
Thật tốt cho lòng nhủ mãi an
Dẫu lắm đau buồn không đổ gục
Dù bao khó nhọc chẳng phai tàn
Sinh thành phước hạnh nhiều vô kể
Hưởng lộc trên đời Chúa đã ban

Minh Hien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét