Trang

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

CÓ !





















CÓ !
Có thương ngược sóng rẽ qua cầu
Có chở trăng vàng vọng nghĩa sâu
Có nhớ sơn hà yêu luống đậu
Có mời ả Nguyệt ngắm vườn cau
Có mơ đất Việt người gương mẫu
Có tưởng nàng thơ giấc mộng đầu
Có những anh hùng như vật báu ?
Có còn mộng ước dẫu đêm thâu..!
Đức Hạnh
16 03 2020

oOo

DẠ MÃI CẦU
Tự thuở xa người dạ mãi cầu
Đêm dài khắc khoải vọng tình sâu
Canh mơ tiếng vạc qua hàng giậu
Giấc trở ru hồn dưới liếp cau
Gió thoảng hiên tranh thương nỏ thấu
Sương lùa lối cúc nhớ nào thâu
Hằng khi lặng ước thầm mai hậu
Lối cũ duyên về lại buổi đầu
Hương Thềm Mây 
14.3.2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét