Trang

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

ĐÈO BA DỘI

ĐÈO BA DỘI

Một đèo, một đèo, lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa con đỏ loét tùm hum nóc,
Hòn đá xanh rì lún phún rêu.
Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc,
Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo.
Hiền nhân quân tử ai là chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.
HỒ XUÂN HƯƠNG
"Tam Điệp – Ba Dội, địa giới phân cách hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá, nơi có đường Thiên Lý Bắc - Nam chạy qua. Nơi đây đã từng là phòng tuyến vững chắc của Vua Quang Trung, khi tiến quân ra Bắc làm nên đại thắng mùa xuân Kỷ Dậu 1789, vang dậy non sông. Tam Điệp còn gọi là Ba Dội vì nó gồm 3 dãy núi đá vôi hình thù phức tạp, dị kỳ."
***
KÍNH HỌA: "ĐÈO BA DỘI" NỮ SĨ – HỒ XUÂN HƯƠNG


KHOÁI LEO ĐÈO
[Thbtt]
Trèo dốc quanh co, thích cảnh đèo
Đèo...Liên [1] ngoạn mục núi trường leo
Leo cành hoa nở sương còn ngậm
Ngậm nước gió vờn đá mọc rêu
Rêu ủ mây trôi tình thổn thức
Thức nghe chim hót mộng hòa gieo
Gieo lên tới đỉnh, ôi vui quá!
Qúa mệt em ơi! Vẫn khoái trèo…
Đức Hạnh
[1] "Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là đèo Hoàng Liên, đèo Hoàng Liên Sơn do đèo vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn, hoặc đèo Mây do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ.
Tương truyền ở vùng núi này, trước hay hiện diện một loài chim có tiếng kêu da diết, gắn với huyền thoại về câu chuyện tình của một đôi trai gái. Từ đó, theo thời gian, chính tiếng kêu Ô Quy Hồ của loài chim ấy đã được dùng đặt tên cho con đèo hoang dại ở độ cao gần 2.000m này."
*
LEO ĐÈO
Lên đèo ,xuống đèo ,tất cả đèo
Mọi người hí hửng thảy đều leo
Đồi cao lẫn khuất um tùm cỏ
Vực thẳm quanh co rải rác rêu
Thảnh thót chim kêu như nhạc đệm
Rì rào thác đổ tựa mưa gieo
Mơ màng ngắm nghía vùng hoang dã
Trong cảnh thiên nhiên thấy vượn trèo
songquang
*
CHỐN ẤY HANG HÙM
Động đào muốn tới phải qua đèo
Vực thẳm núi cao mấy cũng leo
Vách tối âm u dầu ẩm ướt
Đường khuya trơn trợt dẫu phong rêu
Mây mưa trên đỉnh rào rào đổ
Lạc thủy dưới khe róc rách gieo
Chốn ấy hang hùm sao chẳng ngán
Ngày đêm ngơ ngẩn vẫn ham trèo
Hồ Công Tâm
*
LEO ĐÈO BA DỘI
Non nước hữu tình Ba Dội đèo
Thiên nhiên thắng cảnh lắm người leo
Nhìn hang đỏ loét đôi bờ vách
Trông đá xanh um một lớp rêu
Mây nước từng luồng rơi rỉ rả
Sương đêm mỗi giọt rớt tung gieo
Trẻ già trai gái ai mà chẳng...
Đường dốc chơi vơi mỏi gối trèo...
Mai Xuân Thanh
*
ĐÈO CAO, ĐÈO THẤP
Đèo cao, đèo thấp cũng là đèo
Tạo hoá an bài đẹp thích leo
Ẩm ướt hang sâu u tối hẳn
Bên ngoài cây cỏ mọc xanh rêu
Trèo lên thấm mệt mờ đôi mắt
Vịn vách đá leo nhựa bám trèo
Khỏe mấy anh hùng cũng riệu rã
Đỉnh cao đến đích mồ hôi gieo....
Yên Hà
*
TRÈO ĐÈO
Cứ mãi trông xa , thấy những đèo
Cái thì cao ngất , cái cheo leo
Nhìn trên mình trọc không cây lá
Ngó xuống thân ngang lắm cỏ rêu
Cuối dóc chuyền qua con lạch nhỏ
Đầu nguồn đang đợi hạt mưa gieo
Bao nhiêu già trẻ đều mong ước
Cố giữ đôi chân để được trèo.
Võ Ngô
*
NGẮM CẢNH ĐÈO
Rạng sớm vừng dương lấp ló đèo
Con đường đá sỏi gập ghềnh leo
Trên trời rộng tỏa choàng sương khói
Dưới vực sâu luồn phủ đám rêu
Vạt cỏ hoa bừng chen ngập hứng
Cây cành quả chín mọc tràn gieo
Chim ca liễu rũ hoà theo gió
Vạn vật mềm say gắng sức trèo
Minh Thuý Thành Nội
*
TRÈO ĐÈO
Trên đèo, dưới đèo, giữa hang đèo
Thiên nhiên sẵn đúc* để người leo
Trong hang tối mịt,im lìm nóc
Ngoài đá u trầm, nhợt nhạt rêu
Lất phất cành dương, bờ mộng vẫy
Rì rào suối nước, giọt xuân gieo
Hữu tình thưởng ngoạn miền sơn thủy
Lạ, đẹp...càng nung chí quyết trèo.
Lý Đức Quỳnh
*Mượn chữ của cụ Nguyễn Du:
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên
*
KHAI SƠN PHÁ THẠCH
Cuộc thế trăm năm phải lấn đèo
Tiền phong khai phá ráng mà leo
Rừng sâu mở lối xuyên hang cọp
Nước độc tìm mồi vạch kẽ rêu
Có lúc mồ hôi rơi lã chã
Đôi lần nước úng tưởng mưa gieo
Lên cao hăm hở , sìu nhân xuống
Nhưng chẳng ai chê cái thú trèo
Chung Văn
*
HAM TRÈO ĐÈO
1- Lô nhô dưới hốc một con đèo,
Sâu thẫm ghê hồn vẫn muốn leo.
Loét khoét hang tung văng nước bọt,
Um tùm meo mốc mọc rong rêu.
Gió ru cành ngã đưa thân đón,
Sương rỉ lá chào hứng giọt gieo.
Nam tử gồng lưng nghe ớn lạnh,
Mà sao thích thú mãi ham trèo.
2- Hốc hác đưa tay cố níu đèo,
Đèo cao sao vẫn hứng tìm leo.
Leo mòn sức mỏn chồi cây héo,
Héo hắc thân tàn hố mọc rêu.
Rêu rạch phủ đầy hang gió né,
Né cây cỏ phủ đậm nguồn gieo.
Gieo dòng hứng thú đìu hiu vóc,
Vóc dáng khô khan cũng thích trèo.
HỒ NGUYỄN
*
ĐÈO ĐÀ LẠT
Khách du Đà Lạt phải qua đèo
Rừng núi chập chùng rậm cỏ leo
Sừng sững đồi non khe mỏm đá
Sầm sầm sơn thạch đổ gành rêu
Hiu hiu gió lộng trên đường vắng
Lành lạnh sương rơi nhạt nắng gieo
Lữ khách qua đây giây hứng thú
Lâng lâng cảm giác nghĩ mình trèo
Trần Đông Thành
*
LEO ĐÈO
Lên đèo, đeo sẵn, cố lên đèo
Sắc nặng nghiêng mình bám đá leo
Dốc hiểm may mù cây tím ngắt
Động sâu khí lạnh cỏ xanh rêu
Tay sờ mò mẫm nhựa cây ứa
Thân rướn quơ quào hạt giống gieo
Cố đặt "bo-đi" qua kẻ hở
Lách mình hẩy mạnh nhón chân trèo
NGUYỄN HỮU TÂN - 28/05/2021
*
ĐÈO BA DỘI
Hổn hà hổn hển lết lên đèo
Thế đấy mà sao vẫn muốn leo?
Chưa được nửa đường đà đuối sức
Mới vừa hai đoạn đã ùn rêu
Mồ hồi nhễ nhại trơn tay bám
Thân xác rã rời kiệt giống gieo
Ba Dội Đèo ơi,xin bái ạ,
Có thơm hơn mít cũng không trèo !
Thái Huy – 28/05/2021
*
CẢNH ĐÈO
[Nđt]
Vào hang dọn lối cỏ quanh đèo
Cảnh đẹp như mời khách lữ leo
Ngõ hẹp xem lùm trên dốc quả
Gò cao dõi bụi dưới thung bèo
Đôi bờ phượng đỏ sương tràn thốc
Một bãi sen hồng nước nổi gieo
Sức khỏe mòn hao dù bĩ cực
Trò chơi thú vị vẫn ham trèo
Phung Phan
*
HAM TRÈO ĐÈO
Cố đeo nẻo đó để qua đèo
Tay chống chân chòi bám đá leo
Khe suối sương rơi chèm nhẹp cỏ
Mép đường nước đọng ướt nhèm rêu
Tòng teng vạt áo đâu thèm kéo
Lơ lững lưng quần đố dám gieo
Sụm gối còn mê luôn muốn thử
Oải gân hể thấy vẫn ham trèo
LHN - 29/05/2021
*
LEO ĐÈO BA DỘI
Ba Dội hò reo trẻ vượt đèo
Mình già một dội khó khăn leo
Hang hùm đợi sẵn bên dòng suối
Miệng cọp đang chờ cạnh đám rêu
Cũng muốn thi tài e gối mỏi
Ngại vì lực cạn sức đâu gieo
Thôi thôi chớ nhắc đây thèm lắm
Lúc trẻ hề chi mấy cũng trèo.
Chu Hà – 29052021



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét