Trang

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

HẠT GIỐNG TÂM HỒN

 

HẠT GIỐNG TÂM HỒN

Hạt giống tâm hồn sẽ trổ sinh
Ngàn hoa đẹp đẽ ngát hương tình
Nhân trần đạo đức còn khai diễn
Sự sống tinh thần cũng hiển linh
Mạnh mẽ nguồn yêu ngời bản tính
Từ bi phúc trải đượm thân mình
Đời luôn hướng thiện lòng yên tĩnh
Phải giữ Mươi Điều [1] chớ bạc khinh…
Đức Hạnh
[1] Mười Điều Răn - tóm lại 2 điều: “Kính Chúa & yêu người”
 https://www.youtube.com/watch?v=F0m0BYbTG2M
*
HÃY TRỞ VỀ

Giêsu nguồn phước lạc trường sinh,
Ngự xuống trần gian tự tỏ tình.
Tội lỗi con người gây mối bịnh,
Nhân từ Thượng Đế đổ thần linh.
Vì mong nhân loại mau hồi tỉnh,
Chúa đã hy sinh phải nộp mình.
Trở lại ai rời xa nẻo chính,
Tin vào chánh đạo chớ gièm khinh.
(Tony (Nguyễn) Tường)
***
KIẾP PHÙ SINH
[Bài xướng]
Đời người cõi tạm kiếp phù sinh
Ở độ trần gian nhớ nghĩa tình
Bởi lẽ làm theo điều thánh thiện
Hay là ngưỡng đến chuyện thần linh
Hờn ghen giận dỗi đâu vì nó
Khốn khổ buồn vui cũng tại mình
Lỡ dại buông lời nghe khó cảm
Tươi cười nhẫn nhịn chớ đừng khinh.
Nguyễn Xuân Dưỡng -3/6/2021



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét