Trang

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2021

THƠ SÁNG TÁC &THƠ GIAO LƯU CÙNG QUÝ BẠN TRÊN FACEBOOK - GMAIL – THÁNG 7&8/2021

 THƠ SÁNG TÁC & THƠ GIAO LƯU CÙNG QUÝ BẠN TRÊN

FACEBOOK – GMAIL THÁNG 07&8/2021
ĐI TRÊN ĐƯỜNG CHÚA
Ngày càng dịch bệnh lây truyền
Vi trùng biến thể ưu phiền khắp nơi
Bao miền ca nhiễm nào vơi
Ngành y chữa trị sáng ngời nghĩa nhân
Tinh thần phục vụ muôn dân
Anh em Tu sĩ góp phần yêu thương
Tâm hồn nghĩa cử ngát hương
Đi trên đường Chúa thắm vườn nhân sinh
Việc làm bác ái hữu tình
Nhờ ơn Đức Mẹ bệnh tình sẽ qua
Cho dòng Cô- vít rời xa
Cho toàn thế giới thái hòa bình an
Không còn đại dịch nguy nan
Nguyện cầu Thiên Chúa, mọi đàng Chúa thương…
Đức Hạnh
23 07 2021



NGUYỆN CẦU QUA CƠN ĐẠI DỊCH
Khắp miền Cô- vít tung hoành
Phố phường lặng lẽ chúng hành khắp nơi
Chiều thu nỗi nhớ chơi vơi
Lá thu buồn bã rụng rời chia phôi
Dân tình thổn thức bồi hồi
Khoanh vùng cách trở đứng ngồi chẳng yên
Tin đài ca nhiễm triền miên
Làm cho cuộc sống đảo điên sinh tồn…
Giáo đường vắng lặng tiếng chuông
Trong vùng giãn cách cõi buồn đôi nơi
Nguyện cầu Đức Mẹ nhậm lời
Cầu bầu Thiên Chúa chuyển dời tai ương
Cho cơn dịch bệnh mau dừng
Cho toàn thế giới vui mừng bình an
Qua cơn khốn đốn nguy nan
Nguyện cầu Thiên Chúa mọi đàng Chúa thương!
**NGUYỆN CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP **
** THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. AMEN**
Đức Hạnh
15 07 2021
Thơ Họa
NGUYỆN CẦU ĐỨC MẸ MARIA
Bàng hoàng biến thể tung hoành
Muôn người vướng bệnh khuẩn hành mọi nơi
Trần gian nỗi khổ nào vơi
Phố phường cách trở xa rời pha phôi
Thông tin dịch nhiễm liên hồi
Bà con lo sợ nằm ngồi không yên
Đêm buồn suy nghĩ liên miên
Bao giờ hết dịch khuẩn điên hết tồn..!
Nhà thờ lạnh lẽo gát chuông
Giáo dân vắng vẻ cảnh buồn hai nơi
Nguyện cầu Thánh Nữ nhậm lời
Cho toàn thế giới di dời tai ương
Để cơn dại dịch được dừng
Nhân loài cảm tạ lòng mừng bằng an
Vượt qua bão tố gian nan
Chúng con nhẩn nguyện muôn đàng Ngài thương.!
Hồng Xuyến
16/07/2021




CẦU XIN HẾT DỊCH COVID- 19
Vi trùng khủng khiếp lộng trần gian.!
Biến thể Del- ta nhiễm ngập tràn
Nhân loại đau buồn thêm giãn cách
Dân tình đói khổ lại hoang mang
Cơm rau… giúp bạn tình tươi thắm
Thuốc chủng cho người nghĩa sẳng sàng
Nguyện Chúa xót thương trừ dịch bệnh
Đức Bà phù hộ đổ Hồng ân…
Đức Hạnh
19 07 2021

MUC TỬ NHÂN LÀNH
[Cảm tác "Mục Tử Đích Thực"]

Mục tử nhân lành giữa thế nhân
Tình yêu thể hiện đẹp muôn ngần
Tình Ngài đích thực nguồn vô tận
Cuộc sống công bằng nghĩa thiết thân
Mục tử vì yêu sống tịnh bần
Nhân loài ngạo mạn Chúa bình tâm
Rao truyền Sự thật lời Hằng sống
Chăn dắt đoàn chiên quên bản thân
Mục tử nhân từ đã hiến dâng
Quên mình phục vụ thảy toàn dân
Truyền rao giảng dạy đường chân lý
Phải biết yêu thương giữ phận mình
Thập Gía tình yêu thắm nghĩa tình
Lời Thầy sống động mãi tồn sinh
Hãy biết yêu thương và tha thứ
Mục tử nhân lành Đấng cứu tinh.
Đức Hạnh
18 07 2021
*
MỤC TỬ ĐÍCH THỰC
Mục Tử Giê-su giữa bần nhân
Nêu gương phục vụ chẳng ngại ngần
Sống với đàn chiên tình vương vấn
Yêu thương chăm sóc đến xả thân.
Mục tử nhân hiền sống thanh bần
Vì chiên hôm sớm hằng tận tâm
Mục tử giả danh chẳng vướng bận
Xa lánh đàn chiên tìm vinh thân.
Giáo phẩm mục tử của giáo dân
Chính phủ mục tử của nhân dân
Lương y mục tử người tật bệnh
Cha mẹ mục tử con cái mình.
Mục tử đúng nghĩa tận hy sinh
Sống với sống vì sống chí tình.
Chẳng ngại nhớp nhơ mùi chiên bẩn
Miễn sao chiên béo khỏe tăng cân.
Dom Hieu
18/07/2021

BẢN ÁN LI KÌ!
Quan tòa xử bị can được trắng án
Vì tình yêu không tội phải không anh!
Nhưng án tình em vẫn phải nhận đủ
Trong trái tim ngục thất nở hoa xinh
***
Em hạnh phúc vì chẳng bị tù treo
Anh yêu quý nhốt em vào giữa ngực
Cho biển tình sóng hát ngọt ngào mãi
Để thuyền yêu cập bến giữa tim người
***
Em tươi cười trong ngục tù tình ái
Lòng rộn rã thưởng ngoạn cảnh bướm hoa...
Vườn địa đàng nụ hồng hương thơm ngát
Đất dậy thì xao động cả đôi Ta
***
Em ngưỡng mộ suối tình tỏa hương thơ
Và bản án rạng rỡ những dòng thơ
Thật mơ mộng nồng nàn hương tình ái
Em mãn nguyện vạn kiếp giữa ngục yêu
***
Thuyền yêu Biển sóng ca bài chung thủy
Dù bão tố tình yêu vẫn tuyệt mỹ
Mãi nồng nàn nở nụ hôn yêu quý
Chàng luật sư phá án thật nên thơ
***
LUẬT pháp tuyên: Nàng yêu quý của anh
SƯ phán quyết: Tặng "lâu đài Tình Aí”
TRỌNG nghĩa tình kiến tạo ngời Gia đạo
HIỂN vinh thay! Hạnh phúc chẳng nhạt phai…
02 07 2021
TÌNH YÊU VÀ PHÁP LUẬT
Anh sẽ mở một phiên tòa hình sự,
Xét xử em vì tội cướp tim anh.
Và tuyên em hai vạn chín ngày đủ,
Phải chịu án tù trong trái tim xinh.
***
Anh không cho em được hưởng án treo,
Vì như thế em sẽ được tại ngoại.
Và trại giam sẽ trở nên lạnh lẽo
Vì Ngục - Tim không thể thiếu một người.
***
Anh giam em trong nhà lao Tình Ái
Chung thân trọn đời trong lâu đài Hoa
Nơi có hai giám thị trai và gái
Là hoàng tử và công chúa chúng ta.
***
Anh sẽ tuyên một bản án bằng thơ
Thuật ngữ pháp lý là ngôn ngữ thơ
Thời gian án treo - Tình yêu thử thách
Mỗi năm tù qui đổi một năm yêu.
***
Anh tuyên em không được yêu ai tất
Vì như thế làm quan tòa đau khổ.
Em chỉ được yêu một người duy nhất
Đấy chính là chàng Thẩm phán yêu thơ.
***
Anh tuyên em làm vợ suốt đời anh,
Cùng là tù nhân của lâu đài Tình Ái.
Hai đương sự cùng đắp xây tổ ấm
Yêu suốt đường đời mưa nắng chẳng phai...
(SG 21/2/2014)


Cảm tác bài thơ “Hope”- Emily Dickinson
HI VỌNG
“Hi vọng” đôi cánh bay xa
Tươi cười trải nhạc giao hòa ngát hoa
Trong cơn bão tố múa ca
Tâm hồn phấn khởi vượt qua sóng cuồng
Lòng vui rộn rã khai nguồn
Những loài lông vũ chẳng buồn gió mưa
Chim mẹ ấp ủ che mưa…
Đàn con vững dạ những mùa bão dông
Tiếng ca lảnh lót đêm đông
Đẫu đời tuyết phủ vẫn hồng trái tim
Niềm tin hy vọng ngời thêm
Tự do tung cánh chẳng thèm cậy trông…
Đức Hạnh
06 07 2021
Cảm Họa: “Hi Vọng”- Đức Hạnh
TÌNH YÊU
Tình yêu chắp cánh bay xa
Dù trong cơn bão giao hòa thắm hoa
Trong hồn sóng trỗi tình ca
Biển tình bát ngát vượt qua dông cuồng
Niềm vui rộn rã sông nguồn
Thuyền tình cập bến nào buồn đêm mưa
Rộn ràng cất tiếng trong mưa
Tình trao ấm áp giữa mùa bão dông
Dù muôn lạnh lẽo trời đông
Bốn mùa vẫn nở nụ hồng trong tim
Tình yêu hạnh phúc đẹp thêm
Nàng xuân tung cánh êm đềm sông yêu…
Hồng Xuyến
06/07/2021

HOPE THE THING WITH FEATHERS
“Hope” is the thing with feathers --
That perches in the soul --
And sings the tune without the words --
And never stops -- at all --
And sweetest -- in the Gale -- is heard --
And sore must be the storm --
That could abash the little Bird
That kept so many warm --
I’ve heard it in the chillest land --
And on the strangest Sea --
Yet, never, in Extremity,
It asked a crumb -- of Me.
Emily Dickinson
“Hy vọng” là thứ có những chiếc lông—
Đậu trên linh hồn—
Và hát lên giai điệu không lời—
Và không ngừng lại—không bao giờ ngừng lại—
Và ngọt ngào nhất—trong cơn Gió Bão
Và chỉ có trận cuồng phong khủng khiếp—
Mới làm luống cuống Chim non
Đã giữ lại những gì ấm áp—
Tôi nghe tiếng nó ở những nơi lạnh nhất—
Trên Biển Cả hết sức lạ lùng—
Nhưng không bao giờ, dù ở chốn Tận Cùng,
Nó đòi Tôi dù chỉ là vụn bánh.
Bản dịch - Vũ Hoàng Linh

ĐÀNH XA SÀI GÒN!
[Thbtt]
Vương đàng trốn địch lắm tang thương
Thương cảnh người dân đói giữa đường
Đường đến quê nhà cơn ác mộng
Mộng nghe bão tố dạ can trường
Trường ca đất mẹ còn tươi sáng?
Sáng cảnh quê cha chẳng bất thường
Thường nhật ước mơ ngời cuộc sống
Sống rời kỷ niệm cõi lòng vương..!
Đức Hạnh
05 08 2021
SÀI GÒN TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG
Hai tiếng Sài Gòn cứ vấn vương
Nhớ thôi, trăm nhớ với ngàn thương
Nhớ hàng xóm cũ cùng con hẻm
Nhớ bạn bè xưa một mái trường
Nhớ buổi nắng mưa luôn bất chợt
Nhớ thời hưng phế thật vô thường
Nhớ trưa giả bộ về chung lối
Lẽo đẽo theo em đến cuối đường.
Nhất Hùng
04/08/2021

HỒI HƯƠNG!
Tháo chạy Đô thành, mãi tưởng quê
Dù cho trắc trở…cũng đi về
Vì lo khuẩn nhiễm luôn tồi tệ
Bởi sợ đời tiêu sẽ tái tê
Để bệnh vào thân rồi quá trễ
Còn nghe nghẹt thở chết thêm kề
Trên đường sự sống mừng vô kể
Ý nghĩ tương phùng dạ mải mê..!
Đức Hạnh
05 08 2021
CHẠY DỊCH
Lan tràn dịch Nhiễm khắp đường quê
Cũng muốn mà sao chẳng được về
Thấy khổ bao người thân nẫu cực
Thêm buồn những lúc dạ rầu tê
Tìm phương hướng cũ ươm tình mộng
Kiếm lộ trình xưa ủ nghĩa kề
Thảng thốt tim này lơ đãng vọng
Ôm sầu nặng trĩu tủi hồn mê
Hường Xưa
4/8/2021
DÒNG SÔNG KỶ NIỆM
Tình yêu đẹp quá! Nở trong lòng
Những nụ duyên thầm tỏa ngát bông
Ngõ mộng trường xưa ngời ảnh bóng
Vườn thơ nẻo cũ rạng hoa hồng
Thu về biển hát còn vang vọng
Nụ trổ em cười lại ước trông
Nhớ cảnh ngày nao nào lạc lõng
Cầu mong hạnh phúc mãi bên chồng.
Đức Hạnh
04 08 2021
HOA HỒNG
(Mến tặng Hoa Hồng, người bạn cùng lớp, cùng bàn)
Có phải ngày đêm dõi nụ hồng
Bao mùa vẫn ngát nở đầy bông
Tình chân tỏa hạnh con cùng cháu
Nghĩa thắm bồi ân bạn với chồng
Dáng đẹp ru hồn bao kẻ nhớ
Tâm lành quyến hữu vạn người trông
Cầu cho thục nữ luôn tươi trẻ
Để mãi yêu đời tựa khúc sông.
Nguyễn Xuân Dưỡng
Quảng Trị - 03/08/2021
GIÃ BIỆT PHỐ PHƯỜNG!
Đoàn người lũ lượt quá chuyên truân
Bỏ phố vê quê sợ mất thần
Tại khuẩn lây truyền tiêu mọi ngã
Vì nguồn giãn cách biệt người thân
Hồi hương ước vọng bình minh tỏ
Hi vọng hòa lưu cảnh sống dần
Mãi nhớ Sài Gòn thương kỷ niệm
Cũng đành giã biệt, sóng lòng dâng..!
Đức Hạnh
31 07 2021
CẢNH BUỒN
Đường về quê mẹ quá gian truân
Lắm nỗi tang thương đến thẫn thần
Cũng bởi mưu sinh vì cuộc sống
Đi tìm tính kế tự mình thân
Thành đô chốn hẹn đầy tươi sáng
Số phận lòng đau khổ héo dần
Ở tận thâm tâm buồn rã rượi
Cam đành phải chịu cảnh di dân.
31.07.2021
Giang Hoa
GIÃ BIỆT SÀI GÒN!
Vi trùng khủng khiếp vượt trường sơn
Phố thị buồn hiu cảnh dỗi hờn
Bệnh nổi kinh hoàng qua những hướng
Dân còn ủng hộ rõ tình thương
Khoanh vùng khổ cực nào sung sướng
Biến thể trần ai đã loạn cuồng
Cũng phải hồi hương rời dịch trướng
Sài Gòn kỷ niệm cõi lòng vương..!
Đức Hạnh
31 07 2021
*
BỨC VẼ "NGÀY GIÔNG BÃO"
Vung chiếc cọ màu tung tóe sơn
Chàng tô như trút nối căm hờn
Quét ngang lia dọc đầy hung hãn
Dập mạnh tung vèo chẳng tiếc thương
Cuồn cuộn sóng trào trong phẫn nộ
Tả tơi thuyền vỡ giữa điên cuồng
Gạt qua bức vẽ "Ngày Giông Bão"
Chàng gục quây đầu rác vãi vương.
Sông Thu
30/07/2021



BÁC SĨ THỜI ĐẠI DỊCH
Dịch đã truyền lan khắp nẻo đường
Cô, chàng bác sĩ chẳng cần gương
Lên đường lại ổ tiêu trùng bướng
Khám bệnh tìm phương hủy lũ cuồng
Nghĩa cử ngành y ngời đạo lý
Tâm hồn chiến sĩ rạng tình thương
Thanh trừ hiểm họa tan bành trướng
Chữa bịnh bình tâm khử…Vít nhờn..
Đức Hạnh
26 07 2021
PHÁI NỮ THỜI COVID
Khẩu trang bịt kín lúc ra đường
Đỡ mất thì giờ với lược gương
Mắt khỏi kẻ chì thôi ngứa rát
Da ngưng dồi phấn hết khô nhờn
Chẳng son, môi mịn như con trẻ
Không mực, mày thanh tựa bé thương
Thoải mái, tự nhiên và...tiết kiệm
Ai người nhìn ngắm phải phô trương ?!
Sông Thu
26/07/2021

ĐẠI DỊCH COVID- 19 BÙNG PHÁT
Hai mươi bảy tỉnh thành lũ Vít tới
Chúng bùng phát khủng khiếp lệ sầu rơi
Nhân thế buồn phố thị vắng tiếng cười
Ca nhiễm tăng biểu đồ ta đã thấy
Bệnh viện đầy… giường nằm không còn mấy!
Dịch nhiễm tăng tương lai sẽ về đâu?
Ngành Y tế…vững vàng lái con tàu!
Thuốc chủng ngừa… hy vọng dân mạnh khỏe!
Hãy thực hiện: Năm ka thật cặn kẽ
Hãy chia sẻ ngọt bùi bớt khổ đau
Giãn cách rồi ta không thể gặp nhau
Mong y học hủy diệt trùng phát triển
Ta cảm phục bác sĩ đã tận hiến
Cả ngày đêm phục vụ nghĩa tình sâu
Lòng người Việt sẻ chia bữa cơm rau…
Niềm hy vọng đánh tan loài Cô- vít.
Đức Hạnh
14 07 2021
SÀI GÒN TRONG CƠN ĐAU
Đã ba ngày, Sài Gòn lên cơn sốt
Những cung đường lặng lẽ ánh chiều rơi
Lộ mênh mông vắng bóng miệng hoa cười
Không âm thanh, dạt dào dòng xe chảy
Những con hẻm bị bít đầu run rẩy
Gánh quà rong cô bé bán nơi đâu?
Lặng tiếng gõ tre tục tắc mì tàu
Ai chuyên chở món ăn khuya ngon rẻ?
Đã ba ngày, Sài Gòn sống riêng rẽ
Chịu đựng chung số phận trải niềm đau
Cả loài người đang xớn xác hỏi nhau
Ai là kẻ gây nên cơn đại biến?
Sài Gòn ơi, trong tai ương nguy hiểm
Lấy tình thương mà chữa vết thương sâu
Chia sẻ miếng cơm, hạt muối, chút rau
Rồi sẽ qua, cơn đau buồn Thế kỷ...!
Chung Văn



oOo
DỊCH BÙNG PHÁT
Ổ dịch lây truyền khắp mọi nơi
Dân tình khốn khổ lắm ai ơi!
Im lìm phố thị buồn muôn lối
Ảm đạm thôn làng tẻ cảnh đời
Biến thể Den- ta gây những nỗi
Nguồn cơn khuẩn Hán hại muôn người
Bà con san sẻ…giàu nhân ái
Bác sĩ..tiêu trừ dịch mất hơi..!
Đức Hạnh
25 07 2021
*
THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN *
[Thơ xướng]
Hôm rày thương quá Sài Gòn ơi
Cô- vít hoành hành khắp mọi nơi
Sinh hoạt đóng băng làm lỡ dở
Giao thông tê liệt sống cầm hơi
Phi trường bến cảng không còn khách
Tụ điểm công viên chẳng có người
Dọc phố me xanh buồn ủ rũ
Ve sầu rả rích oán than đời
Nhất Hùng
24/07/2021
* Sài Gòn trong đại dịch COVID-19
oOo
MÃN NGUYỆN
Cho dù tuổi tác vẫn hồn nhiên
Lẽ sống Trời ban chẳng muộn phiền
Mở rộng tâm hồn hoa mãi thắm
Khai nguồn đạo lý cảnh nào điên
Tình yêu thể hiện ngời trăng nước
Biển mộng hòa lưu thắm những miền
Cuối nẻo dương trần ta mãn nguyện
Gieo mầm chính nghĩa dạ bình yên!
Đức Hạnh
24 07 2021
*
DẶN DÒ
[Thơ xướng]
Tôi muốn lìa đời thật tự nhiên
Chớ nên can thiệp chỉ thêm phiền
Tinh thần xin được về an nghỉ
Thân xác thôi đừng xáo đảo điên
Suốt kiếp đã cam phần sóng gió
Mãn đời chỉ thích giấc bình yên
Ngọn đèn bấc lụn châm dầu cố…
Cũng chẳng thể nào xua bóng đêm !
Sông Thu
oOo
CẦU XIN HẾT DỊCH COVID- 19
Vi trùng khủng khiếp lộng trần gian.!
Biến thể Del- ta nhiễm ngập tràn
Nhân loại đau buồn thêm giãn cách
Dân tình đói khổ lại hoang mang
Cơm rau… giúp bạn tình tươi thắm
Thuốc chủng cho người nghĩa sẳng sàng
Nguyện Chúa xót thương trừ dịch bệnh
Đức Bà phù hộ đổ Hồng ân…
Đức Hạnh
19 07 2021
oOo
TÌNH YÊU TRONG MÙA DỊCH!
Thu ảm đạm vì nàng Cô- vít…
Đầu tháng bảy mù mịt quan san
Đồi nương lá rụng hoa tàn
Phố thị...giãn cách võ vàng ngẩn ngơ
Khuẩn biến thể lây truyền mọi ngã
Trăng u buồn chẳng hạ thăm đồi
Anh và em cũng xa rời
Biển tình mãi nhớ tình ơi! Chớ buồn…
Anh giữa chốt khám người qua lại
Trái tim hồng chẳng ngại gió mây
Biển tình sóng trỗi tháng ngày
Vườn hồng thắm nở tằm ngài sắt son
Dòng sông nhớ biến thành biển mộng
Ta cùng em lướt sóng dẫu đâu
Thuyền yêu vượt bến sông sầu
Mừng ngày hôn lễ trầu cau đủ đầy
Niềm hy vọng bến bờ thông suốt
Anh và em chung cuộc cụng li
Mừng vui hết dịch phất kỳ
Tình duyên hạnh phúc cách ly biển sầu.!
Đức Hạnh
10 07 2021
*
CHỚM THU
Thu về lại giăng buồn trước ngõ
Hạ vừa qua vàng võ mùa sang
Hoa rơi lẫn vệt nắng tàn
Lá xào xạc rụng nai vàng ngác ngơ
Hàng phượng vĩ giờ trơ cành gãy
Phiến lá sầu run rẩy bên đồi
Tiếng ve ngơ ngẩn rã rời
Chẳng còn rộn rã hạ ơi ! Đừng buồn ...
Đầu tháng tám mưa tuôn nặng hạt
Tưởng đông về nhòa nhạt đóa mây
Ngưu lang Chức nữ hẹn ngày
Nhịp cầu lỡ bước sắc ngài héo hon
Hồn xao xuyến mỏi mòn chờ đợi
Bóng nhạn xa vời vợi về đâu
Để thu chết lặng hoang sầu
Nhìn cây trơ lá hoa cau rụng đầy
Thu vừa chớm rừng cây khô lá
Hạ đẫm buồn vội vã chia ly
Tình ơi sao nỡ phân kỳ
Để cho một đóa Cẩm ly hóa sầu
07.07.2021
Thơ: Giang Hoa
oOo
TIỄN BIỆT BẠN THƠ
Rừng thu lá rụng khóc non ngàn
Tiễn biệt “Vô Cùng” nỗi nhớ mang
Nghĩa khí tình thơ hòa suối mộng
Gia đình bạn hữu tiếc muôn vàn
Khung trời viễn xứ còn tươi thắm
Kỷ niệm quê nhà mãi vẻ vang
Một nén tâm nhang cầu chúc Bạn
Về quê hương thật cảnh huy hoàng.
Đức Hạnh
15 07 2021
*
TIỄN BIỆT THI NHÂN - NGUYỄN VÔ CÙNG
Tiễn biệt thi nhân khuất núi ngàn
“Vô Cùng” tiếc nuối “Nguyễn “sầu mang
Lời thơ tựa suối câu đơm ngọc
Nét chữ như mây ý trải vàng
Hội bạn thương đầy người xuất chúng
Văn nhà luyến nặng kẻ tài vang
Buồn hiu bóng hạ im màu nắng
Huyệt lạnh anh về mộng dở dang
Minh Thuý (Thành Nội)
14/07/2021
oOo
MONG HẾT DỊCH
Yêu anh em hãy đợi chờ!
Vì nàng Cô- vít chẳng ngơ theo dài
Khi vùng dịch tể phân hai
Đôi mình cách trở sao cài nút em
Mong ngày hội ngộ anh thêm…
Đồi nương nở nụ nhớ đêm anh tìm
Nụ hồng thắm nở đôi tim
Biển tình bát ngát đôi chim nhập bầy
Hương tình sóng dậy men say
Mộng hồng thắm nở dịp may chung phòng
Đêm trường gối mộng ước mong
Mong mau hết dịch thỏa lòng đợi chờ…
Đức Hạnh
05 07 2021
*
MONG ANH VỀ
Xin anh đừng để em chờ
Đông về em đợi ngẩn ngơ canh dài
Xin anh đừng có chia hai
Cúc áo em tuột về cài cho em
Xin anh đừng để đợi thêm
Thu tàn đông đến bao đêm ngóng tìm
Xin anh nhịp đập con tim
Phòng loan em đợi con chim lạc bầy
Xin anh một khúc tình say
Đìu hiu gió thoảng heo may cô phòng
Xin anh không để em mong
Anh về sửa ấm phòng không em chờ.
Duy nghĩa
ƯỚC VỌNG!
Từ nay giãn cách phải xa rồi!
Dự tính chương trình cũng nghỉ thôi
Chống dịch anh cùng em mỗi nẻo
Ngừa Cô- vít, khắp những phương trời
Thuyền yêu nhớ bến hòa sông mộng
Cuộc sống khai nguồn nở thắm tươi
Ước vọng quê nhà tiêu lũ khuẩn
Dân tình mạnh khỏe chẳng tàn hơi…
Đức Hạnh
13 07 2021
SÀI GÒN NGÃ BỆNH
Vạm vỡ như ngươi cũng bệnh rồi
Vài tuần mới chỉ cách đây thôi
Gặp nhau còn tính làm ăn lớn
Nào biết hôm nay xuống quá trời
Lỗ đậm nhà giàu đang méo mặt
Tiền không áo rách khó lòng tươi
Bao giờ mới hết mùa Cô- vít
Cho đám dân nghèo dễ thở hơi
Chung Văn



TÌNH YÊU TRONG MÙA DỊCH!
Thu ảm đạm vì nàng Cô- vít…
Đầu tháng bảy mù mịt quan san
Đồi nương lá rụng hoa tàn
Phố thị...giãn cách võ vàng ngẩn ngơ
Khuẩn biến thể lây truyền mọi ngã
Trăng u buồn chẳng hạ thăm đồi
Anh và em cũng xa rời
Biển tình mãi nhớ tình ơi! Chớ buồn…
Anh giữa chốt khám người qua lại
Trái tim hồng chẳng ngại gió mây
Biển tình sóng trỗi tháng ngày
Vườn hồng thắm nở tằm ngài sắt son
Dòng sông nhớ biến thành biển mộng
Ta cùng em lướt sóng dẫu đâu
Thuyền yêu vượt bến sông sầu
Mừng ngày hôn lễ trầu cau đủ đầy
Niềm hy vọng bến bờ thông suốt
Anh và em chung cuộc cụng li
Mừng vui hết dịch phất kỳ
Tình duyên hạnh phúc cách ly biển sầu.!
Đức Hạnh
10 07 2021

CHỚM THU
Thu về lại giăng buồn trước ngõ
Hạ vừa qua vàng võ mùa sang
Hoa rơi lẫn vệt nắng tàn
Lá xào xạc rụng nai vàng ngác ngơ
Hàng phượng vĩ giờ trơ cành gãy
Phiến lá sầu run rẩy bên đồi
Tiếng ve ngơ ngẩn rã rời
Chẳng còn rộn rã hạ ơi ! Đừng buồn ...
Đầu tháng tám mưa tuôn nặng hạt
Tưởng đông về nhòa nhạt đóa mây
Ngưu lang Chức nữ hẹn ngày
Nhịp cầu lỡ bước sắc ngài héo hon
Hồn xao xuyến mỏi mòn chờ đợi
Bóng nhạn xa vời vợi về đâu
Để thu chết lặng hoang sầu
Nhìn cây trơ lá hoa cau rụng đầy
Thu vừa chớm rừng cây khô lá
Hạ đẫm buồn vội vã chia ly
Tình ơi sao nỡ phân kỳ
Để cho một đóa Cẩm ly hóa sầu
Giang Hoa
07.07.2021



BÌNH TÂM CHỐNG DỊCH
Cảnh dịch truyền lây dẫu thế nào
Tâm bình bão tố chẳng làm sao!
Canh phòng những nẻo trùng đi dạo
Hủy diệt nguồn Cô… lũ hết gào
Dũng cảm anh hùng khai ngọn giáo
Kiên cường chiến sĩ vượt đèo cao
Chương trình chữa bệnh thêm hoàn hảo
Cảm phục Ngành y trỗi tiếng chào!
02 07 2021
RÁNG QUA DỊCH
Bình đầu
Đừng than trách nữa được không nào
Phỉ nắng mưa tàn tạ mãi sao
Dịch tễ còn lo chiều gió đảo
Thời gian cũng ớn ngọn giông gào
Anh nè ráng chịu xa nguồn hão
Nhỏ ạ thôi sầu tránh lũ cao
Cứ thản nhiên cười nom đẹp lão
Rồi đây hạnh phúc vẫn tươi chào.
02 07 2021


DUYÊN TÌNH
Chàng thơ thả mộng thắm con đường
Ả nguyệt tươi cười thật dễ thương
Ánh mắt nồng nàn khai cảnh tượng
Tình thu thắm thiết vọng ngôi trường
Khung trời đẹp đẽ dâng ngàn hướng
Đất mẹ nên thơ nở đóa hường…
Kỷ niệm trang đời bao lý tưởng
Duyên tình nghĩa bạn mãi vấn vương
.
Lối mộng ngày nao vẫn nối đường
Sông đời bát ngát tỏa dòng thương
Nồng nàn suối nhạc hòa trăng nước
Rộn rã đàn ve nhớ cảnh trường
Ước vọng vườn tình khai lẽ sống
Hoài mong đất Việt nở bông hường
Khung trời kỷ niệm ngời hoa bướm
Giấc điệp em cười mãi Vấn vương…
02 07 2021
HẠ CA HẠ CA
Chưa biết bờ môi ngọt lịm đường
Học trò đâu dám ngỏ lời thương
Ngại ngần ánh mất hôm tìm lớp
Run rẩy bàn tay buổi bãi trường
Câu chữ nhập nhòa tình với bạn
Phấn son bối rối đỏ hay hường
Chỉ khe khẽ chạm vào dư ảnh
Lơ lửng một đời mái tóc vương...
.
Còn không em hỡi những con đường
Hai đứa đếm hoài bước bước thương
Xao xuyến phượng hồng chiều xóm nhỏ
Ngẩn ngơ áo trắng buổi tan trường
Thư xanh đã ngả sang màu thẩm
Kỷ niệm còn nguyên vẹn sắc hường
Em có đi về trên phố cũ
Lặng nhìn phượng nở để sầu vương?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét