Trang

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

NHỮNG NÉN HƯƠNG LÒNG KÍNH DÂNG CHA GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN THẾ THIỆP

 

NHỮNG NÉN HƯƠNG LÒNG KÍNH DÂNG
CHA GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN THẾ THIỆP
Chúa đã gọi Ngài về quê thật [1]
Ở trần gian Ngài rất thân thương
Yêu người, kính Chúa ngát hương
Tin Mừng truyền giáo tỏa vườn thế gian
*
Con quý trọng tiếc thương cha Thiệp
Ngài Mục Tử kết hiệp tình thương
Dẫn con thẳng bước trên đường
Con đường Thánh Gía tỏ tường tình yêu
*
Ngài luôn ở giữa người nghèo khó
Lòng hy sinh gắn bó dân nghèo
Ngài ham học, giúp người nghèo
Mang tình thương thực hiện gieo Tin Mừng
*
Dẫu bão tố...ngài luôn thẳng bước
Tỏ việc làm sáng Nước danh Cha
Thừa sai truyền giáo nở hoa
Đi trên đường Chúa đậm đà tình thương
*
Ngài hiểu đạo thực hành lời Chúa
Theo gương Thầy sống giữa người nghèo
Vì yêu con cái chống chèo
Vượt qua bão tố Thầy gieo ân tình
*
Nguồn ánh sáng rạng ngời nhân thế
Bến trần gian Thánh lễ cao sang
Hồng ân Thiên Chúa chứa chan
Tình Ngài nhập thể bình an cõi trần
*
Nay Thiên Quốc vui mừng đón rước
Cả triều thần thánh thót hoan ca
Tạ ơn tình Chúa bao la
Đưa Ngài về cõi Thiên đàng vinh quang…
Simon-Đức Hạnh
15 06 2022
[1] Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thế Thiệp đã qua đời vào lúc 13h, 45 phút, ngày 14/6/2022, tại tu viện Dòng Chúa Cứu Thế, Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi.


CẦU NGUYỆN
(Cầu cho Linh Hồn CHA GIOAN BAOTIXITA
NGUYỄN THẾ THIỆP, C.Ss.R)

Nghe tin Cha Thiệp trút tàn hơi,
Xúc động trào lên nghẹn tiếng lời.
Châu Ổ Bình Sơn chiều ảm đạm,
Giáo dân thị trấn lệ tuôn rơi.
Học trò Phụng Sự nhớ thương, tiếc,
Hội Thánh Cộng Đồng buồn khó nguôi.
Dâng nén trầm hương cầu nguyện Cụ,
Sớm về Thiên Quốc hưởng nhàn thơi.
Ngô Văn Giai
(June 15/2022)
CẦU CHO LINH HỒN CHA NGUYỄN THẾ THIỆP
CẦU nguyện trong giờ [1] Chúa tiếp hơi
CHO Cha hồng phúc của Ngôi Lời
LINH hồn rạng rỡ nguồn hồ hởi
HỒN phách tưng bừng mộng thảnh thơi
CHA xứ yêu thương tình chẳng vợi
NGUYỄN Thầy giảng dạy nghĩa nào nguôi [2]
THẾ trần cảm tạ lòng nhân ái [3]
THIỆP - Chúa gọi về..! lệ nhớ... rơi! [4]
Đức Hạnh
16 06 2022
[1] Trong giờ lâm tử
[2] Hiệu trưởng, trường Phụng Sự, CHCT Châu Ổ, Quãng Ngãi
[3] Cha đã sống rất đơn sơ, nghèo nàn… những khi có tiền…Ngài không dùng tiền ấy cho mình. Ngài dùng tiền đó giúp dân nghèo, góp mua giấy bút cho học sinh, mua thuốc men cho người bệnh, mua lưới mua thuyền cho dân nghèo đánh cá! Ngài truyền giáo bằng bác ái và chia sẻ!
[4] Chúng con vô cùng thương tiếc Cha...

Nguyện Xin Thiên Chúa, Cha chúng ta đón linh hồn
Gioan Baotixita vào trong vinh quang của Người...

 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét