Trang

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2022

Thơ xướng họa: Đức Hạnh cùng quý thi hữu – Tháng 5/6/7/2022

 Thơ xướng họa: Đức Hạnh cùng quý thi hữu – Tháng 5/6/7/2022

 

TRĂNG THU
[Thtk-1Gcđ]
“Nước biếc trông như tầng khói phủ,
Song thưa để mặc bóng trăng vào.”
(Trích trong “Thu Vịnh” Tác giả: Nguyễn Khuyến)
NƯỚC dâng nghĩa khí thế nhân chào
BIẾC những sông tình đẹp biết bao
TRÔNG mảnh vườn thơ…cùng nở mộng
NHƯ khai ngàn…nhớ nụ hoa đào
TẦNG trên đẹp đẽ ngời quan cảnh
KHÓI dưới mịt mù tẻ ánh sao
PHỦ cả trời thu nào khoáng đạt!
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO…
Đức Hạnh
18 07 2022

Thơ Họa:

THU QUYẾN RŨ
Biển sóng đêm nay mộng vẫy chào
Thu vàng lấp lánh đẹp dường bao
Đồi nương nụ nở ngời trăng nước
Đảo ngọc mầm vươn thắm cội đào
Rộn rã nguồn thi hòa mộng ước
Tưng bừng ả nguyệt thắp ngàn sao
Chàng thơ lãng mạn mời khiêu vũ
Quyến rũ Hằng Nga mở cửa vào…
Kim Chi
Floria - 18.07.2022
*
THU
[Tnt-Bvđâ]
Thu tỏa bình minh rộn rã chào
Thu vàng lá đổ đẹp dường bao
Thu gìn cuộc sống qua mưa bão
Thu trỗi tình yêu nở nụ đào
Thu mừng chính nghĩa ngời nhân đạo
Thu khóc chương trình tẻ vạn sao
Thu còn cải cách và tôn tạo
Thu thích trần gian lẽ phải vào…
Hồng Xuyến
18.07.2022
*
ÁNH TRĂNG RẰM
Lá phất phơ lay tựa vẫy chào
Đêm rằm trăng mới đẹp làm sao !
Nguyệt tròn lóng lánh như mâm ngọc
Mây sáng mong manh tựa yếm đào
Vũ trụ lung linh vời mộng đến
Không gian huyền ảo gọi mơ vào
Cùng nhau đối ẩm, tình chan chứa
Em áo lụa vàng duyên xiết bao.
Sông Thu
18/07/2022
*
TRĂNG THÁNG TÁM
Trăng vàng tháng tám đứng nghiêng chào
Sóng nước hoàng kim rực rỡ bao
Thì vẫn trung thu luôn tĩnh lặng
Còn hơn nửa kiếp mãi ba đào
Đêm chưa tan hết mây cung Quảng
Mầu đã mờ thêm sắc lửa Sao
Tiếng Cuội đáp lời tân khách hỏi
Thưa mời Nguyệt nữ thướt tha vào ...
Cao Mỵ Nhân
Los Angeles18.07.2022
*
HUỲNH KÊ
Hoa bay tựa bướm vẫy tay chào
Lá cũng tươi cười yểu điệu sao
Xơ xác lan sầu rơi cuối hạ
Xinh tươi cúc thắm đón thu vào
Vạn vật vô thường luôn chuyển động
Nhân sinh trụ/hoại có là bao ?!
Huỳnh kê chợt tỉnh… bàng hoàng nghĩ
Danh lợi như sương điểm ánh đào
Kiều Mộng Hà
July 18th2022
*
TÌNH THU
[Thtk]
NƯỚC non ngàn dặm vẫy tay chào
BIẾC lắm tình thu rực xiết bao
TRÔNG áng thư xinh ngời trúc bạch
NHƯ vần thi đẹp sáng anh đào
TẦNG mây lơ lửng kêu mời gió
KHÓI bếp mơ màng gọi đón sao
PHỦ khắp hồn thu vời nguyệt đến
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO
songquang
20220718
*
THU CẢNH
[Thtk]
NƯỚC trong sóng bạc gió mời chào,
BIẾC rặng thùy dương mộng xiết bao.
TRÔNG giọt Ngâu mưa vờn khóm cúc,
Như cơn đông gió dỡn vườn đào.
TẦNG lầu mờ tỏ mong chờ nguyệt,
KHÓI mái mơ màng đón đợi sao.
PHỦ cỏ cây rừng vàng sắc lá.
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO.
Mỹ Ngọc
July 18/2022
*
TRĂNG NƯỚC
[Song điệp-Bvđâ]
Nước nước trăng trăng phấn khởi chào
Đồi đồi mộng mộng đẹp dường bao
Hoa hoa bướm bướm ngời muôn dạo
Núi núi non non thắm nụ đào
Đất dậy thì khai khai đảo đảo
Đêm nồng thắm trải trải sao sao
Tình tình tứ tứ nguồn thơm thảo.
Sướng sướng vui vui Nguyệt đã vào…
Anthony
Los Angeles -18.07.2022
*
ĐÊM TRĂNG
(Thtk)
NƯỚC tung tăng tóe lộng dâng trào,
BIẾC sóng phủ tròn vẹn thắm bao!.
TRÔNG bóng ai xa mơ cỏi mộng,
NHƯ hoa nở nhụy sáng vườn đào.
TẦNG cao mây nhún nhe lơi dáng,
KHÓI cận góc luồn né tránh sao.
PHỦ kín tầng xanh chim trốn bụi,
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO…!
Hồ Nguyển
18-7-2022
*
THU ƯỚC MỘNG
[Thtk-1 Gcđ]
“Nước biếc trông như tầng khói phủ,
Song thưa để mặc bóng trăng vào.”
(Trích trong “Thu Vịnh” Tác giả: Nguyễn Khuyến)
NƯỚC khai mạch sống quý nhơn chào
BIẾC cả sông nguồn ước vọng bao
TRÔNG cảnh nàng thơ…còn biển mộng
NHƯ mây trời…tỏa nụ anh đào
TẦNG mong sáng sủa ngời muôn cảnh
KHÓI chớ mịt mù tối vị sao
PHỦ tối non ngàn, thu ước mộng
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO.
Hạnh Trương
18 07 2022
*
ĐÊM THU
(Tung hoành trục khoán -1 Giao cổ đối)
NƯỚC non ngóng đợi gửi câu chào
BIẾC ngủ chập chờn hỏi được bao?
TRÔNG chén quỳnh tương đều thỏa dạ
NHƯ mơ ngày ngắm nhụy anh đào
TẦNG đang lẳng lặng còn ru giấc
KHÓI tỏa tưng bừng ngại đếm sao
PHỦ khắp màn đêm dầu quạnh quẽ
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO.
Như Thu
07/18/2022
*
NON NƯỚC VIỆT
[Thtk]
NƯỚC non gấm vóc Việt Nam chào
BIẾC sóng trùng khơi chớp tựa sao
TRÔNG ngóng thương ai dường đoá cúc
NHƯ chờ mến bạn tựa bông đào
TẦNG mây lơ lửng mơ hồ rộng
KHÓI núi mờ xa lấp lánh bao
PHỦ kín thu vàng trong gió thoảng
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO
Mai xuân Thanh
July 18, 2022
*
TRĂNG NƯỚC
[Thtk]
NƯỚC non rạng rỡ phất tay chào
BIẾC mộng xanh đồi đẹp đẽ bao
TRÔNG bóng nàng thu…dường nhớ cảnh
NHƯ khai tình…nở nụ anh đào
TẦNG trên lộng lẫy ngời hoa bướm
KHÓI dưới mịt mùng tẻ cánh sao
PHỦ kín sơn hà không phấn khởi
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO.
Lê Xuân Thơ
Ohio 19.07.2020
*
THU RẠNG RỠ
[Thtk -1Gcđ]
NƯỚC Nam rạng rỡ núi sông chào
BIẾC cánh thu vàng đẹp biết bao
TRÔNG cảnh rừng hoa…cùng biển thắm
NHƯ mây hồng…nở nụ anh đào
TẦNG trên sáng tỏ ngời tinh tú
KHÓI dưới mịt mùng tẻ ánh sao
PHỦ định non ngàn luôn rộng mở
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO.
Đức Hạnh
19 07 2022
*
THU VÀNG
[Thbtt.Bđ.Bvđâ]
Vào thu rộn rã tiếng thu chào
Chào cánh thu vàng rạng rỡ bao
Bao cảnh khoe đồi thu cởi áo
Áo thu nở nụ ước mơ đào
Đào nguyên ngọc nữ thu ngời đảo
Đảo mộng thu tình biển thắm sao
Sao tỏ thu mừng trăng thổi sáo
Sáo khai điệu vũ ả thu vào…
Anh Hân
California 19.07.2022
*
LÃNG TỬ YÊU THU
[Bát điệp-Bvđâ]
Phấn khởi chàng thu vẫy cánh chào
Thu về lãng mạn núi nguồn bao
Rừng thu cởi áo khoe dung mạo
Biển mộng vờì thu ghẹo má đào
Ngọn sóng mời thu vào giữa đảo
Thu nàng mở ngõ thích ngàn sao
Thu vàng rộn rã tình muôn dạo
Lãng tử yêu Thu mãi khoái vào…
Trương Hạnh
19 07 2022

TRĂNG THU
[Thtk]
“Nước biếc trông như tầng khói phủ,
Song thưa để mặc bóng trăng vào.”
NƯỚC hồ trong trẻo thắm tươi chào,
BIẾC đẹp màu xanh dậu trúc bao.
TRÔNG ngát hương tình đưa gió mộng,
NHƯ khơi điệu nhạc nở xuân đào.
TẦNG cao mây toả say vầng nguyệt,
KHÓI thấp lều đơm ngập bóng sao.
PHỦ khắp trời Thu người ẩn dật…
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO.
Liêu Xuyên
20.07.2022
*
THU VÀNG
[Thtk - 1Gcđ]
NƯỚC non phấn khởi vẫy tay chào
BIẾC mảnh thu vàng đẹp đẽ bao
TRÔNG dáng sơn hà…luôn sáng tỏ
NHƯ tươi cười…nở cánh hoa đào
TẦNG còn rộn rã hòa sông mộng
KHÓI vẫn tưng bừng trải cánh sao
PHỦ cánh tình yêu ngời ước vọng
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO.
Xuân Hồng
20.07.2022
*
THUYỀN CÂU ĐÊM TRĂNG
[Thtk]
NƯỚC non, non nước vẫy nhau chào
BIẾC cả dòng sông đẹp xiết bao
TRÔNG đợi người tiên ban rượu quế
NHƯ chờ mỹ nữ tặng hương đào
TẦNG lam mây ảo, đêm ngời nguyệt
KHÓI xám sương mờ, tối thiếu sao
PHỦ xuống thuyền câu ông lái mộng
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO
Duy Anh
20.07.2022
*
THUYỀN XA BẾN
(Tung hoành trục khoán)
NƯỚC đưa gió đẩy vẫy tay chào
BIẾC mắt mi nhoè, khổ lắm bao!!
TRÔNG sáng hoài mong trà hợp cẩn
NHƯ đêm vẫn ước rượu hồng đào
TẦNG trên có đượm ngàn tinh tú!
KHÓI dưới còn ngời vạn cánh sao?
PHỦ kín tình mơ… mờ gối lệ
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO.
Kiều Mộng Hà
July20-2022
*
THU ƯỚC VỌNG
[Thuận nghịch độc]
Người quý nước non kính trọng chào
Nhớ hoài sông biển giữ lòng bao
Đời khai suối nhạc hòa trăng nước
Cảnh vọng làng thôn nở nụ đào
Ngời ngọn núi, vươn mình cội rễ
Thắm ngàn hoa, mộng trải trời sao
Lời Thu! Thức tỉnh xây bờ cõi
Thời thế vọng luôn dũng khí vào..!
Vào khí dũng, luôn vọng thế thời -
Cõi bờ xây, tỉnh thức Thu lời -
Sao trời trải mộng hoa ngàn thắm -
Rễ cội mình vươn núi ngọn ngời -
Đào nụ nở, thôn làng vọng cảnh -
Nước trăng hòa, nhạc suối khai đời
Bao lòng giữ, biển sông hoài nhớ
Chào trọng kính! Non nước quý Người…
Đức Hạnh
20 07 2022
*
TRĂNG
[Tnt]
Trăng nước trào dâng rạng rỡ chào
Trăng hòa biển cả đã từ bao
Trăng mừng các bạn yêu sông núi
Trăng thích vườn thu trổ nụ đào
Trăng vọng sơn hà khai cuộc sống
Trăng hòa thế hệ toả ngôi sao
Trăng còn khát vọng đời tươi sáng
Trăng chúc tình yêu dũng khí vào…
Nguyễn Ngọc Vinh
New York - 21 07 2022
*
SANG THU
[Ctkt.Nđt.Bvđâ]
S ành chơi chú Cuội vẫy tay chào
Ả Nguyệt khoe đồi mãi thích bao
N gọn gió đa tình hôn những đảo
G ành sông lãng mạn nhớ cô đào
Tường vi nở nụ trong mùa bão
H ướng mộng yêu Hằng giữa biển sao
U ống cả vầng trăng từ những dạo
M ời muôn vũ điệu thích Thu vào…
Hạnh Trương
21 07 2022
*
TRĂNG THU LY BIỆT
(Tung Hoành Trục Khoán, 1 Giao Cổ Đối)
NƯỚC xuôi thuyền lướt giọt châu chào
BIẾC cỏ xanh đồi nhớ xiết bao
TRÔNG gió lùa mây, dường nguyệt rạng
NHƯ hoa thắm, đợi nắng trêu đào
TẦNG sương đỉnh núi che triền Nhạn
KHÓI sóng bờ ghềnh lấp nẻo sao
PHỦ Lý hoang liêu từ cách biệt
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO
Thanh Song Kim Phú
CA.July/21/2022
*
BÓNG THU
[Thtk]
“ Nước biếc trông như tầng khói phủ
Song thưa để mặc bóng trăng vào “
NƯỚC sông tĩnh lặng cảnh thu chào
BIẾC ngọc theo làn sóng đẹp bao
TRÔNG khoảng mây trời tung cánh én
NHƯ tranh lũ bướm lượn bông đào
TẦNG không lãng đãng tình say vậy
KHÓI bụi ơ thờ mộng đắm sao
PHỦ lối hoang vu cài bút khỏa
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 7/21/2022
*
HỌP BẠN TRUNG THU
Sắp đến Trung Thu đợi đón chào
Trời cao nhẹ nắng ...đêm đầy sao
Kín đường lá rải lăn theo gió
Che khuất hàng cây thoáng yếm đào
Vằng vặc trăng treo vui tuổi mộng
Lang thang mây tím theo thu vào
Quàng vai đỏn bạn bao hy vọng
Hãy đến cùng nhau nhớ biết bao.
Nam Giao
(Cuối tháng bảy Âm lịch)
*
“NƯỚC BIẾC TRÔNG NHƯ TẦNG KHÓI PHỦ
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO"
[Thtk]
Nước đâu mải miết đổ xô chào
Biếc tỏa khơi tình đượm thắm bao
Trông thấy con thuyền khan nghĩa mộng
Như chen ngõ nhỏ thiếu hương đào
Tầng cao vút mãi lời khoe cảnh
Khói lõng theo hoài tiếng nổ sao
Phủ hết khung trời thu rạng rỡ
Song Thưa Để Mặc Bóng Trăng Vào.
Xưa Hường
22.07.2022
*
THU SANG THI NHÂN GIAO LƯU NỞ TÌNH
[Khoán thủ đề]
THU hát trường ca ả Nguệt chào
SANG mùa mộng nở đẹp dường bao
THI đàn xướng họa ngời trăng nước
NHÂN thế hòa lưu thắm cội đào
GIAO cảm nồng nàn trong cuộc sống
LƯU hòa rộng rãi giữa trời sao
NỞ nguồn thiện cảm lòng đa tạ
TÌNH bạn tình thơ cảm mến vào..!
Đức Hạnh
22 07 2022




Tôn vinh - Mừng Ngày Lễ Của Cha
[Father’s Day-19 06 2022]

NGƯỜI CHA NHÂN ÁI
Rừng núi Sơn Hà quyện bóng Cha [1]
Ngựa hùng vượt suối, vượt đèo xa
Hành nghề chữa bệnh ngời thiên chức
Dạy học giúp dân thắm hải hà [2]
Ký ức nồng nàn quay trở lại
Thời giờ thấm thoắt ngỡ vừa qua
Trọn đời y đức tâm ngời sáng [3]
Non nước thì thầm vọng tiếng ca.
Tiếng lòng thánh thót trải ngàn sau
Chân lý nghiệp y đạo đức giàu
Sơn Tịnh thuở xưa ngời dấu ấn
Bình Sơn thời mới đượm tinh cầu
Cứu người hoạn nạn tình tươi sắc
Giúp cảnh trần gian nghĩa thắm màu
Bản tính trọn đời yêu chính nghĩa
Tấm gương bác ái giữ làm đầu.
Đức Hạnh
17 06 2022
[1] Cha tôi cưỡi ngựa đi chữa bệnh cho đồng bào Kinh & Thượng, tại quận Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
[2] Dạy học miễn phí cho dân chúng, tại quận Sơn Hà
[3] Trong các thời kỳ đều phục vụ trong Ngành y, tại Chi y tế: quận Sơn Hà - quận Sơn Tịnh- quận Bình Sơn và Bệnh viện Bình Sơn - thuộc Ty y tế Quảng Ngãi
Thơ Họa:
NOI GƯƠNG CHA
Khắc ghi tâm khảm bóng hình cha
Luôn mãi kề bên chẳng cách xa
Như ánh trăng rằm trong vũ trụ
Tựa ngôi sao rạng giữa ngân hà
Thắp lên ánh sáng đường đi tới
Xé toạc màn đen lối bước qua
Là tấm gương soi con đối bóng
Giữ lòng trong sạch mãi hoan ca
Đường đời, cha trước đến con sau
Đạm bạc mà vui chả thiết giàu
Học thức, tài năng luôn gắng đat
Công danh, của cải chẳng mong cầu
Lương tâm chức nghiệp luôn bền nét
Đạo đức công dân mãi rạng màu
Xứng đáng làm người trong vũ trụ
Ung dung đi tới, ngẩng cao đầu
Sông Thu
17/06/2022
NGƯỜI THẦY NHÂN ÁI
Đêm trường tỉnh mộng nhớ thương Cha
Nhớ cảnh cội nguồn nhớ thuở xa
Dạy học khai tâm ngời nghĩa cử
Yêu người kính Chúa rạng trường ca
Núi rừng rộn rã vui thành quả
Trăng nước tưng bừng mộng hải hà
Chân lý công bằng luôn ước vọng
Thuyền bè vững lái bão bùng qua.
Qua nguồn ước vọng những đời sau
Y đức thiêng liêng đạo nghĩa giàu
Nghĩa khí yêu thương hòa biển cả
Từ tâm cống hiến đọng duyên đầu
Cứu người mạnh khỏe đời tươi mộng
Giúp bạn bình yên cảnh đẹp màu
Lẽ phải chu toàn tâm tỏa sáng
Tình Ba rạng rỡ thắm tinh cầu...
Hồng Xuyến.
17.06.2022
TƯỞNG NHỚ CÔNG CHA
Sơn Hà Quảng Ngãi dấu chân cha
Lội suối lên đèo vượt lũng xa
Chửa bệnh hành y đi tám hướng
Giúp dân giáo dục lại muôn nhà
Thời gian ghi khắc luôn tâm trí
Ký ức chưa quên vẫn bóng cha
Y đức một đời làm việc thiện
Công lao khó nhọc, bản tình ca...!
Nhân nghĩa nêu gương thế hệ sau
Cứu người tích đức cẩm tâm giàu
Bình Sơn Quảng Ngãi đây y đức
Sơn Tịnh Trà Bồng đó bệnh cầu (1)
Đồng áng sinh sôi khoai sắn bắp
Dân cư đông đúc lúa hoa màu
Tình Cha ấm áp...nuôi con cái
Lòng mẹ bao la...bạc mái đầu...!
Mai Xuân Thanh
June 17, 2022
NHỚ TẤM LÒNG CHA MẸ
[Kính dâng Cha Mẹ]
Nhớ tấm lòng Thầy thắm vạn sau
Nhớ noi gương sáng nghĩa ân giàu
Nhớ lời dạy bảo ngời chân lý
Nhớ nghĩa tình Cha thắm địa đầu
Nhớ cảnh Sơn Hà đang phiến loạn [1]
Nhớ nghe Cha, Bác đã cung cầu…
Nhớ đoàn y sĩ khai mầm sống
Nhớ cả Ngành y đượm sắc màu…
Đức Hân
California 08.06.2022
18.06.2022
[1] Bạo loạn Sơn Hà do một số phần tử xấu… trong dân tộc thiểu số, gây ra tháng 1.1950 tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
Mẹ tôi thoát chết giữa rừng gươm giáo, của bọn giặc…bồng chị tôi, bươn rừng lội suối.. lẩn trốn vào núi, tìm phương về Hà Thành – bao người kiệt sức, tràn đầy vết thương tích do gai và va vấp vào đá…
Cha tôi cùng bác Tám - trong Đoàn y tế tiếp ứng cứu chữa và săn sóc ân cần chu đáo, cho mọi người vừa thoát nạn…

Thơ xướng họa: CUỘC SỐNG&NHÂN SINH
Đức Hạnh cùng quý thi hữu
CUỘC SỐNG&NHÂN SINH
[Khoán thủ thi]
SỐNG đời giữ phận kẻo từ li
THỜI buổi tràn lan chuyện cũng vì
TIỀN bẩn tham ô thờ vật chất
BẠC giàu sách nhiễu xóa tôn ti
CHẢY nguồn mạch sống - nguồn khô khốc
RÒNG cảnh dân sinh - cảnh lạ kì
THÁC loạn tà tâm rồi xuống huyệt
KHÔNG HÒNG ĐƯỢC MỘT CẮC MANG ĐI.!
Đức Hạnh
11 06 2022
[Cảm tác từ câu thơ: thi hào - Nguyễn Du]
"Sống thời tiền chảy bạc ròng
Thác không đem được một đồng nào đi"
Thơ Họa:

SỐNG THỜI TIỀN BẠC CHẢY RÒNG THÁC KHÔNG...
[Khoán thủ đề]
SỐNG tình rộng rãi chẳng chi li
THỜI đã lên hương cũng tại vì
TIỀN của công minh dù tí tí
BẠC vàng sáng tỏ dẫu li ti
CHẢY dòng chính nghĩa ngời chân lí
RÒNG cánh nhân sinh rạng quốc kì
THÁC nước từ Nguồn luôn trọng quý
KHÔNG màng danh lợi vững vàng đi…
Hồng Xuyến
11.06.2022
THÁC XUỐNG DIÊM VƯƠNG!
[Khoán thủ thi]
SỐNG giàu nghĩa khí hổng phân li
THỜI thế bi thương cũng bởi vì
TIỀN vẫn vào tay phường quỷ kế
BẠC còn thụt két giữa công ti
CHẢY dòng liêm khiết hoài vô dụng
RÒNG lối công minh chẳng diệu kì
THÁC xuống Diêm Vương ngài kiểm soát
KHÔNG HÒNG ĐƯỢC MỘT CẮC MANG ĐI.
Đình Đẩu
Lyon - 12.06.2022
THU ƯỚC
[Thủ nhất thanh]
Thu cười nụ trỗi chẳng cách li
Thu nói thành tâm nguyệt nể vì
Thu vọng con người khai lẽ sống
Thu hòa biển núi đợi ngàn Ti
Thu dòng sạch sẽ ngời trăng nước
Thu nước trong veo rạng những kì
Thu ước môi trường không xả bậy
Thu mừng cuộc sống tỏ tường đi…
Hạnh Trương
12 06 2022
NGHĨA TÌNH
[Khoán thủ thi]
SỐNG hiền nghĩa vẹn lúc từ li
THỜI luyện văn minh chẳng xá vì
TIỀN cất đầy kho nào mãi thọ
BẠC cầm ngập ví vẫn còn ti
CHẢY khi cấp bậc người tôn kí
RÒNG chỗ vinh thân kẻ phục kì
THÁC cõi đường âm tình quý trọng
KHÔNG MÀNG BỔNG LỘC VỮNG VÀNG ĐI
Xưa Hường
12.06..2022
CHUYỆN THỜI XA
[Ngũ độ thanh]
Những tháng mơ về thuở biệt ly
Thời xa bỏ xứ cũng do vì
Xưa nghèo lỡ học khi về tỉnh
Đã cực lên thành lúc ở ty
Quãng trước mình lo nhiều khoảng nợ
Lần sau họ tính cả chu kỳ
Cho dù có khổ thôi đành chịu
Biết phận sao giờ chẳng lẽ đi.
Yến Giang
12.06.2022
KHÚC TÂM GIAO
[Tung hoành trục khoán]
Sống đời bạc lý muôn phương cạn
Tạo nghĩa thâm tình vạn nẻo đi
SỐNG cuộc dương trần chớ cách li
ĐỜI trong gian thế hãy buông vì...!
BẠC tiền khéo để này câu nhớ
LÝ lẽ đừng quên hởi chữ ti
MUÔN sắc đưa sầu đau mắt lệ
PHƯƠNG xa gọi réo khúc kinh kì
CẠN chăng thế sự thời a cọng !
TẠO NGHĨA TÌNH THÂM VẠN NẺO ĐI.
Tuan Nguyen
12/6/2022
CẢNH TÌNH
[Thủ nhất thanh]
Cảnh tình ước vọng chẳng chia li
Cảnh nước lòng dân lạnh lẽo vì
Cảnh mãi quan liêu rời thực tế
Cảnh còn hách dịch ngỡ âm ti
Cảnh khai chính trực đầy nhân ái
Cảnh vọng công minh lắm diệu kì
Cảnh ước dân tình ngày vững mạnh
Cảnh hoà nghĩa khí tỏ đường đi…
Anthony
Los Angeles- 12.06.2022
[ĐH mến đáp họa cùng quý thi hữu]
CHẾT MANG THEO TỘI HOẶC PHÚC
[Khoán thủ thi]
SỐNG gìn lẽ phải chẳng chia li
THỜI trải từ tâm đặng phước vì
TIỀN của công minh nguồn sự sống
BẠC vàng xảo trá cội âm ti
CHẢY dòng tội lỗi đời tan tác
RÒNG cánh tình yêu cảnh cực kì
THÁC chỉ đem theo phần tội, phúc
KHÔNG HÒNG ĐƯỢC MỘT CẮC MANG ĐI.
Đức Hạnh
12 06 2022
NHÂN SINH
[khoán thủ chiết tự]
N gán ngẩm gian trần sẽ biệt li
H ằng nghe sự thế chẳng vui vì
 n tình nhạt nhẽo càng vô vị
N ghĩa bạn lu mờ chỉ tí ti
S ướng khổ nghèo nàn điều đến quý
I m re sang trọng cũng theo kì
N hập vào huyệt mộ, tiền tài nhỉ?
H ổng được gì, ngoài phúc, tội đi..!
Anh Hân
California 13.6.2022
TÌNH YÊU&LẼ SỐNG
[Ngũ độ thanh]
Lẽ sống chan hoà chẳng biệt li
Tình yêu kết hợp bởi chân vì
Tâm hồn rộng mở giàu nhân ái
Nghĩa cử chân thành khó tự ti
Vọng nghĩ yêu đời luôn thỏa mái
Bình tâm trải mộng sẽ li kỳ
Bình minh sáng tỏ từ muôn lối
Biển mãi hôn bờ ước vọng đi…
Đức Duy
13.06.2022
NGƯỜI
[Thủ nhất thanh]
Người nối sông nguồn chẳng cách li
Người khai súng đạn sẽ tiêu vì
Người luôn cao cả đời tươi sáng
Người mãi tham tàn cảnh tiện ti
Người tạo công bằng ngời hạnh phúc
Người yêu bất chính tẻ muôn kì
Người xây cuộc sống đầy nhân nghĩa
Người chuộng chiến tranh tịt ngõ đi…
Kim Chi
Floria - 13.06.2022
QUÁN SẮC KHÔNG
(Khoán Thủ)
SỐNG nghĩa tình đầy chớ tính li
THỜI nay những cảnh khổ là vì
TIỀN ôi lắm bạn thường ôm tủi
BẠC hỡi nhiều người vẫn tự ti
CHẢY mạch xua dần điều quyến rũ
RÒNG tâm đẩy ngã chuyện ly kỳ
THÁC về cõi tử buông tay hết
KHÔNG bám theo mình lúc chết đi.
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 6/13/2022
KHÔNG NÊN TÍNH TOÁN
SỐNG sao tính toán kiếm từng li,
THỜI thế đổi thay khổ cũng vì.
TIỀN tóm đen nguồn hao mất đức,
BẠC gom bẩn thỉu hại tôn ti.
CHẢY tan của cải tiêu thân kiếp,
RỒNG cuốn đời đi hủy phận kì.
THÁC xuống âm môn tâm hối hận,
KHÔNG HÒNG ĐƯỢC MỘT CẮC MANG ĐI.!
Hồ Nguyễn
15-6-2022
TRI ÂN THI NHÂN GIAO LƯU NỞ HOA
[Khoán thủ đề]
TRI ngộ tấm lòng hổng cách li
ÂN cần cảm họa thắm hành vi
THI đàn trải vận luôn tươi sáng
NHÂN nghĩa gieo vần chẳng tí ti
GIAO cảm tâm hồn khai cuộc sống
LƯU tâm thế sự tỏ chu kì
NỞ tình giao hữu ngời trăng nước
HOA mộng chan hoà vững hướng đi…
Đức Hạnh
13 06 2022

 
THỜI GIAN&CUỘC SỐNG
Hoa kia còn biết giờ tàn
Đời người sinh tử vội vàng hơn hoa
Thì giờ chớ để trôi qua
Tuổi xuân là những món quà Trên ban
Tình yêu nhiệt huyết chứa chan
Hãy luôn phấn đấu kẻo tàn ước mơ...
Thời gian chẳng có đứng chờ
Hãy nhanh thực hiện cho đời ngát hương
*
Dù cho bão tố bấp bênh
Quyết tâm chèo chống chẳng nên u buồn
Thuyền hoa cập bến cội nguồn
Bình minh rực rỡ tỏa muôn nẻo đường
Nhìn xem ngọn núi am tường
Biết dòng mạch chảy nuôi từng mầm xanh
Biết sông hòa nhập biển xanh
Không còn đơn lẻ, biến thành đại dương
*
Trăng nước còn rõ lối đi
Chân ta chớ để những gì cách ngăn
Tâm hồn chớ để đóng băng
Tình yêu chẳng để nhỏ nhen tầm thương
Chiếc lá còn biết vấn vương
Khi lìa khỏi cội nhớ thương rừng già
Dù cho cuộc sống chóng qua
Ngàn hoa vẫn nở đượm đà hương thơm.
*
Việc làm bác ái nở hoa
Chớ nên tham vọng mù loà lương tri
Chớ nên gây chuyện sầu bi
Cũng đừng chiếm đoạt điều chi của người
Việc làm chính nghĩa rạng ngời
Tâm hồn tinh luyện thảnh thơi tuổi già
Dù mai Thần chết ghé qua
Bóng chiều tử biệt thoát ra bên ngoài
*
Tựa xuân trời đất đổi thay
Chắp đôi cánh mới vươn bay lên Trời.
Tiền tài danh vọng thả rơi
Có chăng tội, phúc vẫn mời theo ta
Hành trang chuẩn bị về Nhà
Việc làm tại thế nở hoa ân tình
Thực hành đạo lý công minh
Đi trên đường Chúa thắm tình yêu thương…
Đức Hạnh
05 06 2022
Thơ Họa:

TÌNH YÊU&CHÂN LÝ
Phù Dung sớm nở tối tàn
Thân ta cũng thế lẹ làng hơn hoa
Việc làm chẳng để ngày qua
Thanh xuân sức khỏe món quà Trời ba
Tinh thần khí thế chứa chan
Chương trình thực hiện chẳng tàn mộng mơ
Người ơi! Chớ có đợi chờ
Tình yêu hoài bão dòng đời tỏa hương.
*
Dẫu rằng sóng gió dập dềnh
Kiên cường lèo lái chớ nên u buồn
Đưa thuyền về tới biển nguồn
Tâm hồn phấn khởi thắm muôn ngã đường
Xem kìa! Vạn vật tỏ tường
Mặt trời chân lý trải từng non xanh
Bốn mùa đất trổ chồi xanh
Muôn hoa đua nở hướng quanh mặt trời
*
Mặt trời soi sáng đường đi
Thế nhân vững lước ngại gì cách ngăn
Cho dù bão tố giá băng
Đốt lên ngọn lửa khó khăn xem thường
Cội Nguồn rạng rỡ tơ vương
Tâm hồn nẩy nở tình thương chẳng già
Xuân đi xuân đến nào qua
Muôn hoa vẫn nở đậm đà hương thơm
*
Con đường sự thật ngát hoa
Con trên đường Chúa chẳng lòa lương tri
Con đường bác ái từ bi
Giải trừ vũ khí thực thi yêu người [1]
Dựng xây cuộc sống sáng ngời
Muôn nhà hạnh phúc thảnh thơi thái hoà
Chẳng thờ vật chất chóng qua
Tựa như bọt nước phù hoa tan tành
*
Niềm tin Cứu cánh đẹp thay!
Tình yêu chắp cánh lượn bay giữa trời
Tâm hồn rộng rãi nào rơi
Trái tim nhân hậu gọi mời chúng ta
Đừng gây hiểm họa tan nhà…
Đừng gây khói lửa, tặng hoa nghĩa tình
Mặt trời công lý anh minh
Hoài mong nhân thế đượm tình mến thương…
Hồng Xuyến
05.06.2022
[1] Giải trừ vũ khí hạt nhân và những cuộc chiến tranh phi lý… hầu trên thế giới không còn tang thương chết chóc, để xã hội yên ổn, gia đình được đoàn tụ và hạnh phúc.



MỪNG CON TỐT NGHIỆP
Hạt giống vươn chồi đã trổ bông
Mừng Con Tốt nghiệp [1] thoả trong lòng
Chân trời mở lối ngờì sông mộng
Nghĩa cử khai nguồn rạng núi sông
Cảm tạ ơn Trời ban lẽ sống
Hoài mong mọi ngã nở hoa hồng
Con đường thẳng tiến niềm hy vọng
Hạt giống vươn chồi mãi trổ bông..!
Đức Hạnh
12 05 2022
[1] Tốt nghiệp đại học vào tháng 12/2019 nhưng vì tình hình dịch Covid...mãi hôm nay mới làm lễ tốt nghiệp.
CHÚC MỪNG KỸ SƯ TRƯƠNG ĐỨC DUY
CHÚC lễ ra trường thắm đượm bông
MỪNG vui rộn rã ngát hương lòng
CON đường phía trước còn muôn nẻo
TRƯƠNG lực sau cùng đến biển sông
ĐỨC mãi chan hoà trong cuộc sống
DUY luôn nẩy nở giữa tim hồng
TỐT nguồn dạy dỗ ngời nhân cách
NGHIỆP đã khai mầm trổ rực bông…[1]
Hồng Xuyến
12.05 2022
[1] Trưởng phòng hóa học tại công ty Korea.
HỒNG PHÚC ĐẤT TRỜI CÔNG ƠN CHA MẸ
HỒNG trần cội đức nở ngời bông
PHÚC hậu Tổ tiên rạng rỡ lòng
ĐẤT trổ hồng ân ban nhựa sống
TRỜI hoà phúc lộc tỏa non sông
CÔNG Người sáng tạo khai nền móng
ƠN nghĩa khai tâm nở nụ hồng
CHA đã yêu con tình mở rộng
MẸ hằng chăm sóc nở ngời bông…
Đức Duy
12.05.2022
MỪNG GIA ĐÌNH TRÍ THỨC
Trồng cây chỉ đợi lúc đơm bông
Ngắm trẻ thành công thỏa tấc lòng
Đèn sách quyết tâm cùng phụ mẫu
Văn bằng phỉ chí với non sông
Vững vàng cuộc sống vui ngày mới
Rạng rỡ tương lai rộn sắc hồng
Truyền thống gia đình luôn giữ vững
Vườn hoa trí thức mãi oằn bông.
Sông Thu
13/05/2022
CHÚC MỪNG CHÚ ÚT RA TRƯỜNG
Mũ vuông, áo thụng với cành bông,
Chúc Út ra trường được thỏa lòng.
Bái tổ đền ơn Trương Phụ Mẫu,
Vinh quy đáp nghĩa Việt non sông.
Tre già măng mọc tài năng rộng,
Danh toại công thành sự nghiệp hồng.
Cá vượt long môn con chí hiếu,
Mẹ Cha ươm hạt đã đơm bông.
Mỹ Ngọc
May 13/2022
CHÚC MỪNG TRƯƠNG GIA
Cha hiền với trẻ chụp cùng bông!
Hớn hở cười tươi thật ấm lòng
Bảng hổ đề danh hoà nhịp trống
Văn bằng thỏa chí rộn dòng sông
Tương lai sáng sủa bên trời rộng
Sự nghiệp vinh quang dưới nắng hồng
Háo hức bao người xem võng lọng
Thâm tình họ biếu đủ loài bông!
Như Thu
05/13/2022
THOẢ LÒNG
Trồng người vừa mới trổ nên bông
Vui thích tâm tư thỏa cả lòng
Con trẻ siêng năng nên phận tốt
Sách đèn rèn luyện đã thành công
Tương lai sáng lạng như trời biếc
Cuộc sống yên vui tựa ánh hồng
Phỉ sức tang bồng ra giúp nước
Rạng ngời danh vọng với non sông.
songquang
20220513
MỪNG CON ĐỖ ĐẠT - (1)
Mừng con đỗ đạt cổ "dây bông"
Chúc cháu thành công đặng thỏa lòng
Vinh dự Tân Khoa, đây Bảng Hổ
Tự hào Áo Mũ, đó Non sông
Tài năng Bố Đức thương nguồn cội
Phước báu Mẫu Thân mến đóa hồng
Vườn Lộc Thiên Ân thêm Phúc Thọ
Cây Đời Phú Quý đã đơm bông.
Mai Xuân Thanh
May 13, 2022
(1) - Con thi đỗ đạt thành công là tiểu đăng khoa
- Con lập gia đình, gia thất, cưới vợ mới là đại đăng khoa...!
CHÚC MỪNG DUY TRƯƠNG TỐT NGHIỆP
Một vòng nguyệt quế tỏa ngời bông
Một cánh hoa yêu rạng rỡ lòng
Một thuở chuyên cần gieo hạt giống
Một mầm chuyển biến vọng non sông
Một tình Phụ-Mẫu cho nguồn sống
Một sớm bình minh nở nụ hồng
Một biển bao la đầy khát vọng
Một rừng bát ngát trổ ngời bông…
Kim Chi
Floria - 14.05.2022
CHÚC MỪNG
Nuôi con khôn lớn tựa trồng bông
Khó nhọc đà qua phấn khởi lòng
Đỗ đạt ra trường vinh tổ phụ
Hoàn thành vọng cảnh rạng non sông
Thực hành chính nghĩa gìn dân tộc
Thể hiện công minh nở đoá hồng
Đất nước khó yên Tàu giặc Bắc !
Chúc mừng hậu thế lắm chồi bông…
Yên Hà
14/5/2022
THƠ TẶNG CON ĐỨC DUY
Tâm tình nẩy nở chan hoà nghĩa
Đạo lý trau dồi rạng rỡ bông
TÂM huyết khai nguồn thấm đượm bông
TÌNH yêu đẹp đẽ ngát hương lòng
NẨY mầm chính trực xây nền móng
NỞ lối công bằng tạo biển sông
CHAN chứa niềm tin ngời sự sống
HOÀ lưu lẽ phải rạng tim hồng
NGHĨA luôn sáng tỏ - khai nền móng
ĐẠO LÝ TRAU DỒI RẠNG RỠ BÔNG.
Hạnh Trương
15 05 2022
CHÚC MỪNG
Chăm chút bao ngày nay nở bông
Hạt gieo, tay bón thỏa nơi lòng
Một con chim nhỏ đà vươn cánh
Một chiếc thuyền mơ sắp vượt sông
Công sức mẹ cha hòa gạo củi
Tâm can con trẻ rực huê hồng
Chúc cho mạnh bước phô tài trí
Phụ mẫu vui đời ngắm tuyệt bông..!
Trần Như Tùng
15.05.2022
CHÚC MỪNG CHÁU ĐỨC DUY
Hãnh diện ra trường nhận bó bông
Nhìn con tốt nghiệp nghẹn dâng lòng
Rèn nghiêm lắm chữ công dày núi
Luyện kỹ từng bài sức lớn sông
Lối bước vui mừng mây rạng ngọc
Đường đi thỏa thích nắng chan hồng
Đền ơn hiếu thảo quà cha mẹ
Hãnh diện ra trường nhận bó bông.
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 5/17/2022
MỪNG CON TRAI TS ĐỨC HẠNH
Áo mũ ra trường đẹp sắc bông,
Vui lây gấm lụa toả bên lòng.
Xứ người khai lối ngoài biên dặm,
ý nghĩa vui đời với núi sông.
Giấy mực thâm ân tình phụ mẫu,
Kỷ sư phỉ dạ bóng Sen Hồng
Bước tươi quan lộ công danh rạng,
Áo mũ ra trường đẹp sắc bông.
Đặng Xuân Linh
19-05-2022
CẢM ƠN QUÝ BẠN GIAO LƯU CHIA SẺ
CẢM mến vườn tình rạng rỡ bông
ƠN khai nồng nhiệt ngát hương lòng
QUÝ danh đẹp đẽ ngời hình bóng
BẠN hữu tươi cười rạng biển sông
GIAO nghĩa nồng nàn trong cuộc sống
LƯU thơ thấm đượm giữa tâm hồng
CHIA vần thi tứ ngời hoa mộng
SẺ vận chân thành rạng rỡ bông…
Đức Hạnh
15 05 2022


NƯỚC NGẬP TRÀN LAN!
Nước ngập tràn lan những nẻo đường [1]
Bao người cố vượt cảnh càng thương
Sông thành giữa phố nào tiên lượng
Sóng nổi vành xe cũng chịu nhường
Cảm nghĩ công trình luôn định hướng
Mong chờ kế hoạch sẽ thành chương
Toàn dân kiến nghị dồn tư tưởng
Luận án Ngành khai đã tỏ tường..!?
Đức Hạnh
25 05 2022
[1] "Cơn mưa lớn vào chiều 21.5 khiến nhiều tuyến đường tại Q.Gò Vấp (TP.HCM) ngập sâu. Dòng nước chảy xiết ở nhiều đoạn làm xe chết máy, các shipper lỡ chuyến giao hàng.
Cơn mưa kéo dài hơn 30 phút tại Q.Gò Vấp chiều nay 21.5 khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Trên đường Phạm Văn Chiêu (đoạn giao với đường Lê Đức Thọ), nước ngập sâu lút bánh xe máy khiến người dân chật vật khi đi qua" - [nguồn: Thanh Niên]
*
Thơ Họa:

MƯA VỀ

Mùa mưa đã quét ngập con đường
Khổ cực cho người ráng nghĩ thương
Nước chảy thành sông chờ dễ lượng
Dòng trôi dãy núi tưởng nhanh nhường
Ai ngờ kế hoạch còn đâu hưởng
Nọ giấu công trình chẳng rõ trương
Chiến dịch toàn dân đành phải lỗi
Làm thêm ngán nghẹn chửa tinh Tường.

Xưa Hường
25.05.2022
NƯỚC TỪ ĐÂU
Nhìn con nước đổ giữa con đường
Chỗ ngặt đen ngòm xuống cả nương
Đoạn giữa xuôi tràn lênh láng chảy
Làng quê ngập úng ngẩn ngơ dường
Đi về tính mượn thuyền qua chở
Dõi ngược theo dòng cảnh đáng thương
Kẻ biết xây cầu thêm một quãng
Dùng ai phải rõ mới am tường.
Yến Giang.
25.05 2022
NGẤP NẶNG NGẬP !
Ngoi ngáp bao năm nước ngập đường
Cảnh thường tái diễn ngẫm buồn thương
Lao chao sóng cuộn nôn nao vịn
Lểu đểu người qua thất thỉu nhường
Định hướng rõ ràng đâu đó hướng
Tường trình minh bạch mấy nơi tường
Dân đen nào biết đời đen trắng
Quan đỏ thường quen lối chủ trương.
vtt
25.05.2022
HOÀI MONG!
Chiều mưa nổi sóng những con đường
Ái ngại muôn trùng nỗi cảm thương
Giữa lộ thành sông còn cứ chảy
Đoàn xe ngập nước cũng xin nhường
Dân tình lạnh lẽo nào quên cảnh…
Phố thị im lìm đã thảo chương…
Mãi vọng môi trường thông suốt cả
Hoài mong kiến tạo phải am tường…!
Hồng Xuyến
25.05.2022
LỖI HẸN CÙNG EM
Cứ ngỡ dòng sông tại ngả đường
Xe, người ngã huỵch thấy mà thương
Triều dâng cản lối lòng dao động
Lũ quét dừng chân cảnh nhịn nhường
Mải vọng thu về khai mấy ngưỡng
Trông chờ mộng nở hiệp vài chương
Ai ngờ kẹt… mãi nào sung sướng
Lỗi hẹn chiều nay ả có tường...
Hạnh Trương
25 05 2022
ĐƯỜNG PHỐ THÀNH SÔNG
Sài gòn mưa xuống nước đầy đường,
Ngập lụt trời ơi quá thảm thương !
Vì bởi nhà quan làm tắc trách,
Cũng do tiệm cán chiếm nào nhường !
Bít tiêu hầm cống xây ngay hướng,
Lấp hết rảnh mương đúc móng tường !
Giữa phố xuồng bơi nhìn thảm chướng…
Dân tình khốn khổ viết ngàn chương !
Liêu Xuyên
25.05.2022
PHIÊN KHÚC BUỒN
Phố bổng thành sông các nẻo đường
Mưa sầu hay khóc rũ tình thương
Lộ đi nước ngập nào vui lượng
Xe ngộp máy im phải buông nhường
Dớn dác em nghe gào âm hưởng
Lê thê anh thấy rổng màn trương
Lạnh lùng kế hoạch không màng tưởng
Phải hỏi rằng chăng có tận tường !?
Tuan Nguyen
25/5/2022
THÀNH PHỐ MÀ CŨNG BỊ NGẬP
TRONG CƠN MƯA HẠ
(Thể Thơ Bát Vỹ Đồng Âm)
Mưa to nước ngập những con đường
Nỗi khổ người, xe thật thảm thương...!
Sóng cuộn trong Thành bao kẻ nhướng
Sông băng giữa Chợ mấy ai nhường
Rong rêu phế thải mùi hôi chướng
Chuột bọ chết trôi xú uế chương
Thấp cổ dân đen không vọng tưởng
Cao đầu luận án chẳng am tường...!
Mai Xuân Thanh
May 25, 2022
CHU TRÌNH THOÁT NƯỚC!
[Thbtt-Bvđâ]
Tường thuật cơn mưa ngập cả đường
Đường về nước nổi thật bi thương
Thương xe bánh ngập sóng nào nhượng
Nhượng cảnh chen chân họ chẳng nhường
Nhường lối triều dâng qua mấy ngưỡng
Ngưỡng chờ xế chạy trải bao chương...
Chương trình thoát nước khai ngời hướng
Hướng tới Giao thông phải tận tường..!
Đức Duy
26 05 2022
NGẬP LỤT TRONG MƯA
Nước ứ mênh mông phủ kín đường
Dân tình lếch thếch thấy mà thương
Nơi sâu, xe chết khôn dời chuyển
Chỗ cạn, người chen chẳng nhịn nhường
Nắp cống bật tung giương bẫy đợi
Vỉa hè lởm chởm đố ai tường
Đề cương chống ngập đang còn viết
Rồi đợi trinh phê mỗi mục, chương !
Sông Thu
26/05/2022
HY VỌNG GIAO THÔNG !
[Thtk-Bvđâ]
Ước vọng công ngành khai tiến triển
Thực thi dự án phải am tường!
ƯỚC mơ chạy suốt những con đường
VỌNG nghĩ triều cường…thật quá thương!
CÔNG sách vì dân nào vất vưởng
NGÀNH trên dẫu cảnh cũng kiên cường
KHAI thông thủy lực không rời hướng
TIẾN độ công trình mãi tỏa chương
TRIỂN vọng mùa mưa đàng hổng chướng
THỰC THI DỰ ÁN PHẢI AM TƯỜNG!
Trương Hạnh
26 05 2022
ĐỢI ANH!
Chiều nay nước giận nổi lên đường [1]
Nghẽn bước Anh về dạ cảm thương
Mãi đợi từng giây nào sáng tỏ
Hoài mong biển nước hãy khiêm nhường
Cho chàng rộn rã mừng Sinh nhật
Để bạn tưng tưng bừng hát những chương
Điệp khúc trời mưa còn ảo não
Mong chờ kế hoạch…phải luôn tường..!
Kim Chi
Floria - 27.05.2022
CẢM ƠN QUÝ BẠN GIAO LƯU ĐỒNG CẢM
CẢM nhận vườn thơ ngát thể Đường
ƠN người xướng họa tỏa niềm thương
QUÝ phương thả vận ngời tư tưởng
BẠN hữu nguồn khai thắm mọi đường
GIAO nghĩa chan hòa vui nhịp sống
LƯU tình nẩy nở ngát từng chương
ĐỒNG hòa thi tứ lừng âm hưởng
CẢM mến! Thi nhân đã thuật tường…
Đức Hạnh
27 05 2022

SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG!
Sống để yêu và Yêu để sống
Sống chân tình ước mộng cùng nhau
Dù cho bão nổi hổng u sầu
Tâm hồn sáng tỏ đượm sâu ân tình

Tình tỏa rộng rạng ngời biển cả
Suối tình yêu cao cả hòa thơ
Hoa tình ái thắm nụ mơ
Giao hòa đẹp đẽ hổng phờ sông thương

Trao trọn ý biển tình sâu lắng
Ngát hương tình mộng chẳng phôi pha
Thuyền thơ cập bến an hòa
Vui vầy quý hữu cùng Ta vui cùng..!
Đức Hạnh
26 05 2022
[Vận thơ: Hà Thu]

 

YÊU EM!
[Mến tặng Hồng Xuyến]
Thương em! Hôn nhẹ nụ hoa
Cho hoa vàng rực, đậm đà hương yêu
Yêu em! Tỏa nắng sáng chiều!
Cho từng cử chỉ yêu kiều nên thơ
Thương em! Anh tặng vườn thơ
Cho thuyền trăng, cập bến bờ, sông thương
Yêu em! Đôi mắt tinh tường
Cho đời rạng rỡ vấn vương tơ tình
Thương em! Trăng ghép đôi mình
Cho trời hoa mộng lung linh tháng ngày…
Đức Hạnh
28 05 2022

HÃY ĐỐI DIỆN VỚI THỰC TẾ
[Stlb]
HÃY suy ngẫm! Thân là bụi đất
ĐỐI mọi điều vật chất phù hoa
DIỆN mạo rồi sẽ trôi qua
VỚI buồn, vui cùng tuổi già thương tâm..!
.
THỰC mạng sống ta không giữ được [1]
TẾ cầu mong chẳng vượt trăm năm
MỘT điều tâm niệm trong lòng
CÁCH ta cảm nhận một vòng tử sinh
.
BÌNH sinh sống biển tình rạng rỡ
THẢN nhiên nhìn hoa nở hoa tàn
CUỘC đời dù khổ hay nhàn
SỐNG vui ý nghĩa chứa chan tình người
.
SẼ đến lúc mùa thu tàn tạ
DỄ dàng đi cảm tạ Cội nguồn
CHỊU bao bão táp chẳng buồn
HƠN nhau chấp nhận nỗi buồn hóa vui..!
Đức Hạnh
28 05 2022

[1] Tất cả ta có, nhưng không có gì cả! Vì chính bản thân ta, ta không giữ nổi..! chỉ lúc lìa đời, tội hay phúc vẫn giữ theo ta!
Thơ Họa:

VÒNG LẨN QUẨN
Hãy nhìn lá rụng hoà trong đất
Đối thân trần đủ chất tinh hoa
Diện xinh rồi cũng tàn qua
Với tình muôn thuở có là trong tâm
.
Thực chất mộng mơ thầm khó được
Tế cầu sao khoẻ lướt tháng năm
Một may tâm niệm thoả lòng...
Cách chi đành chịu qua vòng tử sinh
.
Bình tâm khởi, ân tình muôn thuở
Thản nhiên như hoa nở rồi tàn
Cuộc trần sướng khổ, an nhàn
Sống tâm nhân huệ hoà chan cùng người
.
Sẽ vào cuộc sắc, tươi một thuở
Dễ khi về đất- trở cội nguồn
Chịu nhiều gió bụi mưa tuôn
Hơn thân buồn, hoạ vận nguồn tìm vui
Đặng Xuân Linh
29-05-2022
NGUỒN NGHĨA KHÍ
HÃY ước vọng yên bình thế giới
ĐỐI tình người phấn khởi trao hoa
DIỆN bao nhung lụa…sẽ qua
VỚI từng nghĩa cử chẳng già lương tâm
.
THỰC tình cảm chan hòa cuộc sống
TẾ trường sinh chẳng vọng tháng năm
MỘT tình một nghĩa vui lòng
CÁCH nhau nỗi nhớ thắm vòng nhân sinh
.
BÌNH minh chiếu rạng ngời biển cả
THẢN nhiên tình biến hóa không tàn
CUỘC đời có khổ có nhàn
SỐNG khai đạo nghĩa chứa chan duyên người
.
SẼ đón nhận tương lai hiện tại
DỄ gì quên nhớ mãi cội nguồn
CHỊU muôn khổ ải nào buồn
HƠN nguồn dũng khí dẫu buồn hay vui..!
Hồng Xuyến
06.06.2022


"ĐỪNG NGHĨ" Cảm tác từ bài thơ "ĐỪNG TƯỞNG"[được cho là của nhà thơ Bùi Giáng]
ĐỪNG NGHĨ
Đừng nghĩ cứ đời là sướng..Cứ hướng là đi, cứ thi là đậu
Đừng nghĩ cứ bạn là thân..Cứ ân là nghĩa, cứ nghĩa là tình
Đừng nghĩ cứ bè là bạn..Cứ bạn là vui, khi xui.. chúng biến..!
Đừng nghĩ bạn giống như bè..Bạn thời chia sẻ…còn Bè trôi xa..!
Đừng nghĩ cứ khỏe là không đau..Cứ câu là được, cứ vượt là qua
Đừng nghĩ cứ nụ là hoa..Cứ hoa là mộng, cứ lọng là che
Đừng nghĩ cứ ghế là ngồi..Cứ đồi là cây, cứ mây là gió
Đừng nghĩ cứ nghèo là khổ..Cứ trổ là lời, cứ mời là thích
Đừng nghĩ cứ yêu là nhớ..Cứ gỡ là ra, cứ qua là lại
Đừng nghĩ cứ mong là được..Cứ vượt là xuôi, cứ lui là chậm
Đừng nghĩ cứ quan là quyền..Cứ tiền là mạnh, cứ cánh là bay
Đừng nghĩ cứ mơ là thấy..Cứ cậy là nhờ, cứ chờ là được
Đừng nghĩ cứ nhớ là thương..Cứ vươn là mộng, cứ giống là trồng
Đừng nghĩ cứ học là hành..Cứ xong là đạt, cứ hạt là gieo
Đừng nghĩ cứ giỏi là tài..Cứ khôn là biết, cứ quyết là nên
Đừng nghĩ cứ bại là thua..Cứ mua là được, cứ ước là thành
Đừng nghĩ cứ gió là bão..Cứ lão là khôn, cứ quyền là oách
Đừng nghĩ cứ thịnh là giàu..Cứ màu là đẹp, cứ lép là non
Đừng nghĩ biển im là lặng.. biết đâu dưới đáy, sóng ngầm chẳng hay!
Đừng nghĩ cứ đượm tháng ngày..Nhiều đêm lạnh lẽo mới hay duyên phần
Đừng nghĩ tham nhũng vài lần.. Đôi khi lộ mánh, ngại ngần tấm thân
Đừng nghĩ chức trọng cầm cân..Điều hành bất chính, tấm thân lao tù
Đừng nghĩ mải miết ngồi ù..Coi chừng gảy ghế, mịt mù khói mây
Đừng nghĩ thắng cuộc đó đây..Nào hay bẫy sập, cả bầy lăn quay
Đừng nghĩ cứ thắng là hay..Nào ngờ đức thắng xe bay xuống cầu
Đừng nghĩ đời đẹp muôn màu..Có khi héo mộng u sầu trầm kha
Đừng nghĩ vật chất của ta..Đến khi nhắm mắt xuôi tay còn gì!
Đừng nghĩ tham vọng được chi .. Có chăng tội ác, kéo ghì đời ta
Đừng nghĩ Trời ở quá xa.. “Hoàng thiên hữu nhãn” thấy ta làm gì..!
– ☆☆☆☆☆ –
Gác tay lên trán mà suy!
Thân như cát bụi bay đi, sẽ dừng
Việc làm bác ái chớ đừng
Chớ đừng bất nghĩa đã từng hại nhau
Biển tình đạo lý làm đầu
Đừng gây tội ác…lún sâu chẳng bền
Hỡi ơi! Hãy nhớ, chớ quên..!
Đức Hạnh
30 05 2022

ĐỪNG TƯỞNG
Đừng tưởng cứ núi là cao.. Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu.. Cứ trên là sáng cứ tu là hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên.. Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm.. Không nghe là điếc không trông là mù.
Đừng tưởng cứ trọc là sư.. Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang.. Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
Đừng tưởng cứ uống là say.. Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Đừng tưởng cứ quyết là nên.. Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Đừng tưởng cứ lớn là khôn… Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
Đừng tưởng cứ gió là mưa.. Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve.. Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn.. Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.
Đừng tưởng cứ thích là yêu.. Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
Đừng tưởng cười nói ân cần.. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười.. Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
Đừng tưởng khó nhọc gian lao.. Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung.. Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
Đừng tưởng cứ tiến là lên.. Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
Đừng tưởng cứ khóc là sầu.. Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn.. Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
– ☆☆☆☆☆ –
Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!
Bài thơ được cho là của Bùi Giáng!


THỜI GIAN VÀ CUỘC SỐNG
Hoa kia còn biết giờ tàn
Đời người sinh tử vội vàng hơn hoa
Thì giờ chớ để trôi qua
Tuổi xuân là những món quà Trên ban
Tình yêu nhiệt huyết chứa chan
Hãy luôn phấn đấu kẻo tàn ước mơ...
Thời gian chẳng có đứng chờ
Hãy nhanh thực hiện cho đời ngát hương
*
Dù cho bão tố bấp bênh
Quyết tâm chèo chống chẳng nên u buồn
Thuyền hoa cập bến cội nguồn
Bình minh rực rỡ tỏa muôn nẻo đường
Nhìn xem ngọn núi am tường
Biết dòng mạch chảy nuôi từng mầm xanh
Biết sông hòa nhập biển xanh
Không còn đơn lẻ, biến thành đại dương
*
Trăng nước còn rõ lối đi
Chân ta chớ để những gì cách ngăn
Tâm hồn chớ để đóng băng
Tình yêu chẳng để nhỏ nhen tầm thương
Chiếc lá còn biết vấn vương
Khi lìa khỏi cội nhớ thương rừng già
Dù cho cuộc sống chóng qua
Ngàn hoa vẫn nở đượm đà hương thơm.
*
Việc làm bác ái nở hoa
Chớ nên tham vọng mù loà lương tri
Chớ nên gây chuyện sầu bi
Cũng đừng chiếm đoạt điều chi của người
Việc làm chính nghĩa rạng ngời
Tâm hồn tinh luyện thảnh thơi tuổi già
Dù mai Thần chết ghé qua
Bóng chiều tử biệt thoát ra bên ngoài
*
Tựa xuân trời đất đổi thay
Chắp đôi cánh mới vươn bay lên Trời.
Tiền tài danh vọng thả rơi
Có chăng tội, phúc vẫn mời theo ta
Hành trang chuẩn bị về Nhà
Việc làm tại thế nở hoa ân tình
Thực hành đạo lý công minh
Đi trên đường Chúa thắm tình yêu thương…
Đức Hạnh
05 06 2022
Thơ Họa:

TÌNH YÊU VÀ CHÂN LÝ
Phù Dung sớm nở tối tàn
Thân ta cũng thế lẹ làng hơn hoa
Việc làm chẳng để ngày qua
Thanh xuân sức khỏe món quà Trời ban
Tinh thần khí thế chứa chan
Chương trình thực hiện chẳng tàn mộng mơ
Người ơi! Chớ có đợi chờ
Tình yêu hoài bão dòng đời tỏa hương.
*
Dẫu rằng sóng gió dập dềnh
Kiên cường lèo lái chớ nên u buồn
Đưa thuyền về tới biển nguồn
Tâm hồn phấn khởi thắm muôn ngã đường
Xem kìa! Vạn vật tỏ tường
Mặt trời chân lý trải từng non xanh
Bốn mùa đất trổ chồi xanh
Muôn hoa đua nở hướng quanh mặt trời
*
Mặt trời soi sáng đường đi
Thế nhân vững lước ngại gì cách ngăn
Cho dù bão tố giá băng
Đốt lên ngọn lửa khó khăn xem thường
Cội Nguồn rạng rỡ tơ vương
Tâm hồn nẩy nở tình thương chẳng già
Xuân đi xuân đến nào qua
Muôn hoa vẫn nở đậm đà hương thơm
*
Con đường sự thật ngát hoa
Con trên đừng Chúa chẳng lòa lương tri
Con đường bác ái từ bi
Giải trừ vũ khí thực thi yêu người [1]
Dựng xây cuộc sống sáng ngời
Muôn nhà hạnh phúc thảnh thơi thái hoà
Chẳng thờ vật chất chóng qua
Tựa như bọt nước phù hoa tan tành
*
Niềm tin Cứu cánh đẹp thay!
Tình yêu chắp cánh lượn bay giữa trời
Tâm hồn rộng rãi nào rơi
Trái tim nhân hậu gọi mời chúng ta
Đừng gây hiểm họa tan nhà…
Đừng gây khói lửa, tặng hoa nghĩa tình
Mặt trời công lý anh minh
Hoài mong nhân thế đượm tình mến thương…
Hồng Xuyến
05.06.2022

[1] Giải trừ vũ khí hạt nhân và những cuộc chiến tranh phi lý… hầu trên thế giới không còn tang thương chết chóc, để xã hội yên ổn, gia đình được đoàn tụ và hạnh phúc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét